Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 50 năm 2010 (13/12/2010) 

Tuần 50 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ “CHỜ TRĂNG” của tác giả Thạc Lưu (Đan Phượng- Hà Nội - ĐT: 01232282766 - Email: daotuyetthanh@gmail.com).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Thạc Lưu

CHỜ TRĂNG

Từ đêm trăng khuyết mây mờ,

Dạt trôi chẳng biết bến bờ người ơi!

Đêm đêm vẫn ngắm sao trời,

Chờ trăng lên để lại ngồi ngắm trăng.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


 

1. Công Văn Dị

ĐỢI TRĂNG
Trăng lên lúc tỏ lúc mờ
Dường như trăng thấu đợi chờ người ơi!
Dạt trôi một cánh sao trời
Lấp la lấp lánh bời bời đợi trăng.



2. Nguyễn Đức Tùy

TRÁCH AI
Đêm nay trời hết mây mờ
Sáng trăng, sao vẫn hững hờ người ơi!
Bấy lâu xa cách phương trời
Giờ gần sao chẳng cùng ngồi ngắm trăng?

NHỚ TRĂNG
Đêm khuya sương lạnh sao mờ
Bên sông nghe tiếng gọi đò í ơi
Qua sông giữa lúc tối trời
Lòng ai cũng thấy bồi hồi nhớ trăng.



3. Bùi Thị Bình

 

BẾN SÔNG XƯA
Nhớ đêm nao, dưới trăng mờ
Một lời nguyện ước, hẹn chờ ai ơi
Bao năm xa cách phương trời
Bến sông xưa ... vẫn bồi hồi nhớ Anh!

 

 

4. Phạm Văn Tự

RU TRĂNG
Đêm đông dưới ánh trăng mờ
Có nàng thi sĩ ru hờ...à ơi!
Lời ru theo gió về trời
Mộng hoài nàng lại thả lời... ru trăng!

ĐÒ ƠI
Bến xưa bao phủ sương mờ
Gọi hoài mà chẳng thấy đò, đò ơi!
Mênh mông sóng nước gió trời
Ngẩn ngơ đêm vắng bồi hồi...gọi trăng?

 

LIỆU RĂNG...
Tình anh khi tỏ khi mờ
Lúc say đắm lúc hững hờ, anh ơi!
Xa xăm góc bể chân trời
Liệu răng chi rứa mặt trời - mặt trăng?

 

5. Trần Thanh Dũng

NÓI MỘT MÌNH
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Tình ta có lúc dại khờ người ơi
Thương nhau thương cả tơ trời
Ghét nhau ghét những ngậm ngùi cùng trăng.


6. Phạm Minh Giắng


BẾN CŨ KHÔNG ĐÒ
Ngóng trông hình bóng xa mờ
Sao không nối lại đôi bờ-đò ơi!
Bên sông ngửa mặt than trời
Lời xưa đành hoá thành lời gió trăng

 

 

7. Lê Văn Học

 

TRĂNG BUỒN

Đêm nay tôi thấy trăng mờ

Mà ngồi ngắm mãi đợi chờ người ơi

Màn đêm che kin bầu trời

Trái tim chưa nói nửa lời thương trăng...!

 

 

8. Liên Hương

CHỜ TRĂNG
Thế là khuyết mảnh trăng mờ
Dòng sông lặng ngắt ơ hờ thuyền ơi
cuối trời loang vệt sao rơi
Hình như lẻ bóng một người … chờ trăng

XIN
Xin đừng câu chữ mập mờ
Để con tim phải nghi ngờ mình ơi
Trăng sao ở tít trên trời
Mình ở dưới đất sao đòi với trăng

ĐỪNG
Đừng làm chiếc bóng lu mờ
Một đời không bến không bờ người ơi
Làm trai khuấy nước chọc trời
Lẽ nào chỉ biết lặng ngồi . . . ngó trăng

 

 

9. Trần Thị Lợi

1. MONG SAO
Mây che cho ánh trăng mờ
Ngắm vầng trăng tỏ, xin chờ, người ơi!
Mong sao gặp buổi đẹp trời
Mây tan, trăng sáng, rạng ngời ánh trăng

2. TRÁCH
Trách ai câu nói mập mờ
Trách ai hò hẹn ưỡm ờ, hỡi ơi!
Trách ai có đất quên trời
Trách ai thề thốt thành lời gió trăng

3. THƯƠNG
Thương ai tình mãi không mờ
Thương ai tôi vẫn đợi chờ, ai ơi!
Thương ai lận đận bên đời
Thương ai trăng khuyết, nửa đời chờ trăng

4. BUỒN
Vầng trăng khi tỏ, khi mờ
Tình ta sao mãi hững hờ, người ơi!
Buồn sao kêu đất, kêu trời
Buồn sao không hỏi chính người gió trăng

5. VUI
Tình ta chung thủy không mờ
Xa bao lâu vẫn đợi chờ, người ơi!
Duyên ta nối bởi tơ trời
Bên nhau hạnh phúc, vui gồi ngắm trăng


10. Nguyễn Minh Quang

NHỚ SÓC TRĂNG
Đường đi nghìn dặm mịt mờ
Nỗi lòng xa ngái thẩn thờ em ơi
Trung Nam vời vợi Khoảng trời
Rưng rưng nhớ lắm một người Sóc Trăng!


11. Hoàng Nơi

Thương Trăng
Còn đâu để nói sương mờ
Buồm kia căng sẵn, thuyền chờ ai ơi
Còn anh ra đứng giữa trời
Ngắm trăng hứng gió, nhớ người thương trăng

Sầu Đong
Sầu đong trăng khuyết sao mờ
Duyên ai đến thế, ai chờ đợi ai
Vầng trăng khuất nửa bầu trời
Để ai lưu luyến một thời cùng trăng.

Nhớ Trăng
Vầng trăng khuyết nửa sao mờ
Sông dài bể rộng, bể chờ sông ơi
Bâng khuâng ra ngắm sao trời
Trăng ơi có thấu bao thời nhớ trăng.

 

 

12. Hà Văn Cẩm

 

HỎI TRĂNG
Con Sông tỏ- con Sông mờ
Đứt neo- Thuyền chẳng cập bờ Sông ơi!
Dạt trôi về cuối chân Trời
Về vùng gió xoáy cất lời hỏi Trăng

EM VỀ
Rằm Trăng - tan hết mây mờ
Em về - hoa lá thẫn thờ người ơi!
Bên nhau quên cả đất trời
Nhớ ngày hai đứa ra ngồi ngắm Trăng

 

TRÒN TRĂNG
Đừng chê số mỏng phận mờ
Gắng chèo Thuyền sẽ cập bờ Sông ơi!
Bõ khi thức ngắm sao trời
Tròn Trăng ta lại sáng ngời ánh Trăng

LẠC TRĂNG
Trăng lạc về cõi xa mờ
Tìm Trăng biết đến bao giờ Trăng ơi
Trăng đang đỏng đảnh về trời
Thôi đành thả cái xa vời theo Trăng


13. Nguyễn Văn Thơm

 

Ngắm trăng
Chơi vơi giữa đám mây mờ
Thế gian đâu có hững hờ trăng ơi
Lòng người rạo rực ngó trời
Trăng đâu sáng tỏ cho người ngắm trăng

 

 

14. Nguyễn Thanh Tuyên

 

ĐÊM TRĂNG TAM ĐẢO
Trập trùng núi thẳm thung mờ
Gió lay ngỡ sóng xô bờ người ơi
Lẻ loi dừng bước lưng trời
Cô đơn hết đứng lại ngồi với trăng

 

 

15. Tống Viết Phú

 

KỶ NIỆM
Kỷ niệm ấy chẳng phai mờ
Vẫn còn ghi đậm đến giờ người ơi
Đêm hôm ấy vắng sao trời
Bên nhau, vai tựa ta ngồi chờ trăng.

 

 

16. Ha Lan

BÓNG TRĂNG
Chàng đi cuối nẻo xa mờ
Thiếp đây một dạ vẫn chờ chàng ơi!
Nhớ ai thiếp nhặt sao trời
Chàng đi đi mãi chỉ còn bóng trăng

 

CÙNG TRĂNG
Thương ai lệ úa hoen mờ
Bên song tiếng võng ru hờ à ơi!
Lời ca như động lòng trời
Cho ta hội ngộ, ru hời cùng trăng

NGẮM TRĂNG
Trăng ơi hãy tỏ đừng mờ
Ý thơ như sóng xô bờ người ơi
Ước gì chung một bầu trời
Cùng nhau thi họa một đời ngắm trăng

 

ÁNH TRĂNG
Xa nhau trăng tỏ cũng mờ
Xa nhau ta nhớ thẩn thờ… người ơi!
Đông về trăng lạnh chơi vơi
Nhớ sao! gương mặt rạng ngời ánh trăng.

 

17. Đinh Thường

TRĂNG MUỘN
Đầu hôm mây bỗng giăng mờ
Cuộc vui tàn tạ hững hờ gió ơi
Tàn canh rụng tiếng chim trời
Thềm khuya sương lạnh lại ngời ánh trăng.

 

 

18. Đào Hồng Hoạt

HỎI TRĂNG
Nhìn về quê cũ xa mờ
Về thăm biế đến bao giờ người ơi
Cánh thư buồn gửi mây trời
Mấy thu qua dạ rối bời hỏi trăng

 

19. Bảo Long

 

HOA XUÂN
Mùa nầy quê mẹ sương mờ
Hoa xuân hé nụ vẫn chờ đợi ai!
Rong chơi én liệng khắp trời,
Hỏi người còn nhớ một thời đùa trăng?

 

 

20. Nguyễn Văn Năm

 

VÔ TÂM
Biết rằng mây phủ trăng mờ
Để ai lạc giữa bến bờ chơi vơi
Vô tâm đứng ngắm sao trời
Thực hư, lẫn lộn dối lời đợi trăng.

CÙNG MẸ
Dù cho chân chậm, mắt mờ
Sáng trong tình mẹ bến bờ ai ơi
Dù cho vật đổi, sao rời
Xẻ chi cùng mẹ một đời...nhớ trăng.

VỚI TRĂNG
Hoa Quỳnh nở dưới trăng mờ
Tỏa hương vào chén rượu chờ sao rơi
Trọn đêm Quỳnh hiến cho đời
Ngắm Quỳnh nhấp rượu tỏ lời cùng trăng.

 


21. Lê Danh Tuệ


TÌNH ANH
Anh nơi biên giới xa mờ
Đinh ninh lời hẹn đợi chờ người ơi!
Nhớ em anh ngắm sao trời
Mong ngày đoàn tụ cùng ngồi đón trăng

 

 

22. Nguyễn Văn Hùng

ĐÊM TRĂNG
Đêm nay trăng tỏ, mây mờ
Sông trăng con nước lượn lờ...Người ơi!
Thuyền trăng đầy ắp sao trời
Bến trăng em đứng đợi người... chơi trăng

NGÓNG
Đêm nay trăng vắng, sao mờ
Nhớ em, anh đứng thẫn thờ...Em ơi!
Biết chăng? Em ở bên trời
Đêm ba mươi có một người...ngóng trăng

TÌNH
Tình trăng tròn khuyết, tỏ mờ
Tình gió đâu có bến bờ ? Em ơi!
Tình mây giăng phủ khắp trời
Tình thơ lục bát hát lời gió trăng

BÌNH ĐỊNH - BẾN TRE
Bình định non phủ mây mờ
Bến tre sông nước lượn lờ...Ai ơi!
Hai địa danh, một bầu trời
Bến tre, Bình định cùng ngồi...dưới trăng



23. Nguyễn Thị Diện

HỎI ÔNG TRỜI
(Gửi Nhớ Sóc Trăng)
Cõi yêu dù quá mịt mờ
Cõi lòng vẫn đợi, vẫn chờ... người ơi
'Bắc thang lên hỏi ông trời'
Gieo chi nhung nhớ rã rời... song Trăng!

 

  

24. Nguyễn Quang Sơn

CHỜ MONG
Tìm nhau trong cõi xa mờ
Mênh mang sương khói bến bờ người ơi
Một lời gửi gió mây trời
Dù xa cách mấy nhớ thời bên trăng


25. Minh Tâm


THUYỀN TRĂNG
Hoàng hôn sương trắng giăng mờ
Tình xưa, ngày cũ nhạt nhòa tôi ơi!
Mây trôi cuối tận chân trời
Hanh hao nửa mảnh vật vờ thuyền trăng

LỜI HẸN
Mây giăng núi thấp sương mờ
Chiều buồn dạo gót thẩn thở mình tôi
Cánh diều bay tận cuối trời
Người còn ở lại hẹn lời đêm trăng…

ĐÔNG SANG
Đông sang sương phũ giăng mờ
Nghe lòng hoang vắng thẩn thờ người ơi!
Hoàng hôn mây tím cuối trời
Thuyền con mỏng mảnh dịu vời ánh trăng…

MÂY BUỒN
Mây che nửa ánh trăng mờ
Đêm trôi trừ tịch dật dờ tình ơi!
Người đi xa khuất chân trời
Vờ quên đã trót vội lời hẹn trăng

HẸN XƯA
Ngõ xưa vương ánh trăng mờ
Sông xưa nối nhịp đôi bờ người ơi
Vòng xoay mùa đổi đất trời
Vẫn không thay đổi những lời hẹn xưa


26. Thương Giang

CHỜ TRĂNG
Dẫu trăng khi tỏ, khi mờ.
Khi tròn , khi khuyết...vẫn chờ trăng ơi!
Hoa quỳnh nở ngóng 'đèn trời'
Lung linh huyền ảo ...một đời chờ trăng!

 

 

27. Cao Trần Nguyên

ĐỢI TRĂNG.

Đèn khuya, leo lét tỏ mờ,
Trăng khuya, đến hẹn ta chờ-Trăng ơi!
Câu thơ khuyết chữ: Trăng-trời,
Bên hiên mĩ nữ cùng ngồi đợi Trăng

 

 

28. Đinh Xuân Vinh


SAO SÁNG TRĂNG MỜ
Đêm nay sao sáng trăng mờ
Hình như đã có ai chờ ai ơi !
Duyên kia có được nhờ trời
Để cho đây đợi bồi hồi nhớ trăng

NHỚ TRĂNG
Đêm nay sương lạnh trăng mờ
Để đây nhớ đấy, đây chờ người ơi
Bao năm xa cách do trời
Mộng mơ, mơ mộng bồi hồi nhớ trăng.
 

 



 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1. Công Văn Dị
2. Nguyễn Đức Tùy
3. Bùi Thị Bình

4. Phạm Văn Tự
5. Trần Thanh Dũng
6. Phạm Minh Giắng
7. Lê Văn Học

8. Liên Hương

9. Trần Thị Lợi
10. Nguyễn Minh Quang
11. Hoàng Nơi
12. Hà Văn Cẩm

13. Nguyễn Văn Thơm

14. Nguyễn Thanh Tuyên

15. Tống Viết Phú

16. Ha Lan
17. Đinh Thường
18. Đào Hồng Hoạt
19. Bảo Long

20. Nguyễn Văn Năm

21. Lê Danh Tuệ

22. Nguyễn Văn Hùng

23. Nguyễn Thị Diện

24. Nguyễn Quang Sơn
25. Minh Tâm
26. Thương Giang
27. Cao Trần Nguyên

28. Đinh Xuân Vinh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 1/01/2011 11:26:11 AM)
Thạc Lưu ( Đào Tuyết Thành ) trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn yêu thơ đã dành tình cảm ưu ái hoạ bài thơ " Chờ trăng " của mình. Nhân dịp năm mới, mời các anh chị em xem bài thơ " Chào xuân " viết trong ngày cuối năm 2010 của ĐTT đăng trong mục " Bạn đọc với LB com " để làm quà thay lời cảm ơn.
Chúc gia đình LB com ngày càng xum họp đầm ấm và hạnh phúc!
ĐTT.
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 27/12/2010 08:08:56 AM)
BIỂN VÀ TRĂNG

Quay đều quanh trái đất quay
Biển trăng dan díu sợi dây tơ tình
Thuỷ triều lên xuống dập dình
Bởi sức hấp dẫn vô hình Hằng Nga

Võ Quang Diệm
  ĐINH XUÂN VINH - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 19/12/2010 11:32:05 PM)

SAO SÁNG TRĂNG MỜ

Đêm nay sao sáng trăng mờ
Hình như đã có ai chờ ai ơi !
Duyên kia có được nhờ trời
Để cho đây đợi bồi hồi nhớ trăng

NHỚ TRĂNG
Đêm nay sương lạnh trăng mờ
Để đây nhớ đấy, đây chờ người ơi
Bao năm xa cách do trời
Mộng mơ, mơ mộng bồi hồi nhớ trăng.

Xuanvinh

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 19/12/2010 11:41:46 PM)
Cảm ơn "Tứ tuyệt thi họa" bạn sửa rất hay. Có như vậy thơ lục bạt mới đi được vào lòng người. Rất mong tất cả các thành viên lucbat.com cung như giúp nhau trang thơ này sẽ mãi mãi tồn tại và mọi người yêu quí
Xin cám ơn.
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com0 - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 19/12/2010 11:43:27 PM)

Cao Trần Nguyên

ĐỢI TRĂNG.

Đèn khuya, leo lét tỏ mờ,
Trăng khuya, đến hẹn ta chờ-Trăng ơi!
Câu thơ khuyết chữ: Trăng-trời,
Bên hiên mĩ nữ cùng ngồi đợi Trăng

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 18/12/2010 11:06:02 PM)

Ha Lan


ÁNH TRĂNG
Xa nhau trăng tỏ cũng mờ
Xa nhau ta nhớ thẩn thờ… người ơi!
Đông về trăng lạnh chơi vơi
Nhớ sao! gương mặt rạng ngời ánh trăng.

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38097.00.33.266 - Kiev -Ucraina  (Ngày 19/12/2010 11:45:00 PM)

Thương Giang

CHỜ TRĂNG
Dẫu trăng khi tỏ, khi mờ.
Khi tròn , khi khuyết...vẫn chờ trăng ơi!
Hoa quỳnh nở ngóng "đèn trời"
Lung linh huyền ảo ...một đời chờ trăng!

Kiev 17/12/2010-TG

  Tứ tuyệt thi họa - Lụcbát.com -  - Hà Nội  (Ngày 16/12/2010 10:28:33 PM)

Biên tập thơ họa của Quang Sơn:

CHỜ MONG
Tìm nhau trong cõi xa mờ
Mênh mang sương khói bến bờ người ơi
Một lời gửi gió mây trời
Dù xa cách mấy nhớ thời bên trăng

Không biết tác giả có nhất trí không?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/12/2010 10:30:48 PM)

Phạm Văn Tự

LIỆU RĂNG...
Tình anh khi tỏ khi mờ
Lúc say đắm lúc hững hờ, anh ơi !
Xa xăm góc bể chân trời
Liệu răng chi rứa mặt trời - mặt trăng ?

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắc Lắc  (Ngày 16/12/2010 10:31:55 PM)

Minh Tâm

THUYỀN TRĂNG
Hoàng hôn sương trắng giăng mờ
Tình xưa, ngày cũ nhạt nhòa tôi ơi!
Mây trôi cuối tận chân trời
Hanh hao nửa mảnh vật vờ thuyền trăng

LỜI HẸN
Mây giăng núi thấp sương mờ
Chiều buồn dạo gót thẩn thở mình tôi
Cánh diều bay tận cuối trời
Người còn ở lại hẹn lời đêm trăng…

ĐÔNG SANG
Đông sang sương phũ giăng mờ
Nghe lòng hoang vắng thẩn thờ người ơi!
Hoàng hôn mây tím cuối trời
Thuyền con mỏng mảnh dịu vời ánh trăng…

MÂY BUỒN
Mây che nửa ánh trăng mờ
Đêm trôi trừ tịch dật dờ tình ơi!
Người đi xa khuất chân trời
Vờ quên đã trót vội lời hẹn trăng

HẸN XƯA
Ngõ xưa vương ánh trăng mờ
Sông xưa nối nhịp đôi bờ người ơi
Vòng xoay mùa đổi đất trời
Vẫn không thay đổi những lời hẹn xưa

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 16/12/2010 10:08:13 PM)

Nguyễn Quang Sơn
CHỜ MONG
Tìm nhau trong cõi xa mờ
Mênh mang sương khói bến bờ chơi vơi
Một lời gửi gió người ơi
Dù xa cách mấy nhớ thời bên trăng

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 16/12/2010 06:41:00 PM)

Nguyễn Thị Diện
HỎI ÔNG TRỜI
(Gửi Nhớ Sóc Trăng)

Cõi yêu dù quá mịt mờ
Cõi lòng vẫn đợi, vẫn chờ... người ơi
"Bắc thang lên hỏi ông trời"
Gieo chi nhung nhớ rã rời... song Trăng!

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 16/12/2010 10:38:49 AM)
Nguyễn Văn Hùng

ĐÊM TRĂNG
Đêm nay trăng tỏ, mây mờ
Sông trăng con nước lượn lờ...Người ơi !
Thuyền trăng đầy ắp sao trời
Bến trăng em đứng đợi người... chơi trăng

NGÓNG
Đêm nay trăng vắng, sao mờ
Nhớ em, anh đứng thẫn thờ...Em ơi !
Biết chăng? Em ở bên trời
Đêm ba mươi có một người...ngóng trăng

TÌNH
Tình trăng tròn khuyết, tỏ mờ
Tình gió đâu có bến bờ ? Em ơi !
Tình mây giăng phủ khắp trời
Tình thơ lục bát hát lời gió trăng

BÌNH ĐỊNH - BẾN TRE
Bình định non phủ mây mờ
Bến tre sông nước lượn lờ...Ai ơi !
Hai địa danh, một bầu trời
Bến tre, Bình định cùng ngồi...dưới trăng
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 15/12/2010 05:48:18 PM)

VỚI TRĂNG
Hoa Quỳnh nở dưới trăng mờ
Tỏa hương vào chén rượu chờ sao rơi
Trọn đêm Quỳnh hiến cho đời
Ngắm Quỳnh nhấp rượu tỏ lời cùng trăng./.

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 15/12/2010 03:33:17 PM)

Lê Danh Tuệ
TÌNH ANH
Anh nơi biên giới xa mờ
Đinh ninh lời hẹn đợi chờ người ơi!
Nhớ em anh ngắm sao trời
Mong ngày đoàn tụ cùng ngồi đón trăng

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 15/12/2010 12:52:49 PM)
VÔ TÂM
Biết rằng mây phủ trăng mờ
Để ai lạc giữa bến bờ chơi vơi
Vô tâm đứng ngắm sao trời
Thực hư, lẫn lộn dối lời đợi trăng./.
CÙNG MẸ
Dù cho chân chậm, mắt mờ
Sáng trong tình mẹ bến bờ ai ơi
Dù cho vật đổi, sao rời
Xẻ chi cùng mẹ một đời...nhớ trăng./.
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 15/12/2010 08:27:04 AM)

LẠC TRĂNG
Trăng lạc về cõi xa mờ
Tìm Trăng biết đến bao giờ Trăng ơi
Trăng đang đỏng đảnh về trời
Thôi đành thả cái xa vời theo Trăng

Hà Văn Cẩm

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 15/12/2010 08:22:19 AM)

Bảo Long
HOA XUÂN
Mùa nầy quê mẹ sương mờ
Hoa xuân hé nụ vẫn chờ đợi ai!
Rong chơi én liệng khắp trời,
Hỏi người còn nhớ một thời đùa trăng?

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 15/12/2010 08:22:36 AM)


Đào Hồng Hoạt

HỎI TRĂNG

Nhìn về quê cũ xa mờ
Về thăm biế đến bao giờ người ơi
Cánh thư buồn gửi mây trời
Mấy thu qua dạ rối bời hỏi trăng

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/12/2010 08:24:36 AM)

Đinh Thường
TRĂNG MUỘN
Đầu hôm mây bỗng giăng mờ
Cuộc vui tàn tạ hững hờ gió ơi
Tàn canh rụng tiếng chim trời
Thềm khuya sương lạnh lại ngời ánh trăng.

   -  -  -   (Ngày 15/12/2010 08:25:42 AM)

Ha Lan

CÙNG TRĂNG

Thương ai lệ úa hoen mờ
Bên song tiếng võng ru hờ à ơi!
Lời ca như động lòng trời
Cho ta hội ngộ, ru hời cùng trăng

NGẮM TRĂNG

Trăng ơi hãy tỏ đừng mờ
Ý thơ như sóng xô bờ người ơi
Ước gì chung một bầu trời
Cùng nhau thi họa một đời ngắm trăng

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 15/12/2010 08:25:58 AM)

Ha Lan

BÓNG TRĂNG


Chàng đi cuối nẻo xa mờ
Thiếp đây một dạ vẫn chờ chàng ơi!
Nhớ ai thiếp nhặt sao trời
Chàng đi đi mãi chỉ còn bóng trăng


  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 14/12/2010 09:01:35 PM)

TRÒN TRĂNG
Đừng chê số mỏng phận mờ
Gắng chèo Thuyền sẽ cập bờ Sông ơi !
Bõ khi thức ngắm sao trời
Tròn Trăng ta lại sáng ngời ánh Trăng

Hà Văn Cẩm

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung, Thanh Hóa  (Ngày 14/12/2010 09:01:23 PM)

KỶ NIỆM
Kỷ niệm ấy chẳng phai mờ
Vẫn còn ghi đậm đến giờ người ơi
Đêm hôm ấy vắng sao trời
Bên nhau, vai tựa ta ngồi chờ trăng.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/12/2010 07:02:33 PM)

ĐÊM TRĂNG TAM ĐẢO
Trập trùng núi thẳm thung mờ
Gió lay ngỡ sóng xô bờ người ơi
Lẻ loi dừng bước lưng trời
Cô đơn hết đứng lại ngồi với trăng
  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, P.Khương trung Q.Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 14/12/2010 07:01:25 PM)
Ngắm trăng

Chơi vơi giữa đám mây mờ
Thế gian đâu có hững hờ trăng ơi
Lòng người rạo rực ngó trời
Trăng đâu sáng tỏ cho người ngắm trăng
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 14/12/2010 07:00:41 PM)
HỎI TRĂNG
Con Sông tỏ- con Sông mờ
Đứt neo- Thuyền chẳng cập bờ Sông ơi !
Dạt trôi về cuối chân Trời
Về vùng gió xoáy cất lời hỏi Trăng

EM VỀ
Rằm Trăng - tan hết mây mờ
Em về - hoa lá thẫn thờ người ơi !
Bên nhau quên cả đất trời
Nhớ ngày hai đứa ra ngồi ngắm Trăng

Hà Văn Cẩm
  Hoàng Nơi - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong - Hà Trung - Thanh Hóa  (Ngày 14/12/2010 06:59:19 PM)

Thương Trăng
Còn đâu để nói sương mờ
Buồm kia căng sẵn, thuyền chờ ai ơi
Còn anh ra đứng giữa trời
Ngắm trăng hứng gió, nhớ người thương trăng

---------------o0o---------------------

Sầu Đong
Sầu đong trăng khuyết sao mờ
Duyên ai đến thế, ai chờ đợi ai
Vầng trăng khuất nửa bầu trời
Để ai lưu luyến một thời cùng trăng.

--------o0o-----------

Nhớ Trăng
Vầng trăng khuyết nửa sao mờ
Sông dài bể rộng, bể chờ sông ơi
Bâng khuâng ra ngắm sao trời
Trăng ơi có thấu bao thời nhớ trăng.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 14/12/2010 03:11:05 PM)
Nguyễn Minh Quang

NHỚ SÓC TRĂNG
Đường đi nghìn dặm mịt mờ
Nỗi lòng xa ngái thẩn thờ em ơi
Trung Nam vời vợi Khoảng trời
Rưng rưng nhớ lắm một người Sóc Trăng!
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 14/12/2010 12:42:10 PM)
Trần Thị Lợi
1. MONG SAO
Mây che cho ánh trăng mờ
Ngắm vầng trăng tỏ, xin chờ, người ơi!
Mong sao gặp buổi đẹp trời
Mây tan, trăng sáng, rạng ngời ánh trăng

2.TRÁCH
Trách ai câu nói mập mờ
Trách ai hò hẹn ưỡm ờ, hỡi ơi!
Trách ai có đất quên trời
Trách ai thề thốt thành lời gió trăng

3.THƯƠNG
Thương ai tình mãi không mờ
Thương ai tôi vẫn đợi chờ, ai ơi!
Thương ai lận đận bên đời
Thương ai trăng khuyết, nửa đời chờ trăng

4.BUỒN
Vầng trăng khi tỏ, khi mờ
Tình ta sao mãi hững hờ, người ơi!
Buồn sao kêu đất, kêu trời
Buồn sao không hỏi chính người gió trăng

5. VUI
Tình ta chung thủy không mờ
Xa bao lâu vẫn đợi chờ, người ơi!
Duyên ta nối bởi tơ trời
Bên nhau hạnh phúc, vui gồi ngắm trăng


  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 14/12/2010 03:11:35 PM)
CHỜ TRĂNG

Thế là khuyết mảnh trăng mờ
Dòng sông lặng ngắt ơ hờ thuyền ơi
cuối trời loang vệt sao rơi
Hình như lẻ bóng một người … chờ trăng


XIN

Xin đừng câu chữ mập mờ
Để con tim phải nghi ngờ mình ơi
Trăng sao ở tít trên trời
Mình ở dưới đất sao đòi với trăng

ĐỪNG

Đừng làm chiếc bóng lu mờ
Một đời không bến không bờ người ơi
Làm trai khuấy nước chọc trời
Lẽ nào chỉ biết lặng ngồi . . . ngó trăng

Liên Hương

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 14/12/2010 03:11:23 PM)
TRĂNG BUỒN Đêm nay tôi thấy trăng mờ Mà ngồi ngắm mãi đợi chờ người ơi Màn đêm che kin bầu trời Trái tim chưa nói nửa lời thương trăng...!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 14/12/2010 09:08:45 AM)

Phạm Minh Giắng

BẾN CŨ KHÔNG ĐÒ

Ngóng trông hình bóng xa mờ
Sao không nối lại đôi bờ-đò ơi!
Bên sông ngửa mặt than trời
Lời xưa đành hoá thành lời gió trăng

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 14/12/2010 09:09:18 AM)

Trần Thanh Dũng
NÓI MỘT MÌNH
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Tình ta có lúc dại khờ người ơi
Thương nhau thương cả tơ trời
Ghét nhau ghét những ngậm ngùi cùng trăng.
Trần Thanh Dũng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/12/2010 09:09:38 AM)

Phạm Văn Tự
RU TRĂNG
Đêm đông dưới ánh trăng mờ
Có nàng thi sĩ ru hờ...à ơi !
Lời ru theo gió về trời
Mộng hoài nàng lại thả lời... ru trăng !
ĐÒ ƠI
Bến xưa bao phủ sương mờ
Gọi hoài mà chẳng thấy đò, đò ơi!
Mênh mông sóng nước gió trời
Ngẩn ngơ đêm vắng bồi hồi...gọi trăng ?

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com  - 0912129748 - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 14/12/2010 09:10:06 AM)

BẾN SÔNG XƯA

Nhớ đêm nao, dưới trăng mờ
Một lời nguyện ước, hẹn chờ ai ơi
Bao năm xa cách phương trời
Bến sông xưa ... vẫn bồi hồi nhớ Anh !

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 14/12/2010 07:20:41 AM)
Nguyễn Đức Tùy

TRÁCH AI

Đêm nay trời hết mây mờ
Sáng trăng, sao vẫn hững hờ người ơi!
Bấy lâu xa cách phương trời
Giờ gần sao chẳng cùng ngồi ngắm trăng?

NHỚ TRĂNG

Đêm khuya sương lạnh sao mờ
Bên sông nghe tiếng gọi đò í ơi
Qua sông giữa lúc tối trời
Lòng ai cũng thấy bồi hồi nhớ trăng.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể KHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 14/12/2010 06:57:09 AM)
Công Văn Dị

ĐỢI TRĂNG

Trăng lên lúc tỏ lúc mờ
Dường như trăng thấu đợi chờ người ơi!
Dạt trôi một cánh sao trời
Lấp la lấp lánh bời bời đợi trăng.

Các bài khác: