Thứ tư, 24/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 49 năm 2010 (05/12/2010) 

Tuần 49 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ “TÌNH BIÊN CƯƠNG” của tác giả Phạm Tự (Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang, Email:thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 


Phạm Tự

TÌNH BIÊN CƯƠNG

Biên cương vẫy gọi người lên

 Nhọc nhằn con chữ xây nên cuộc đời

Sớm khuya mơ mộng đất trời

Tình thơ vương vấn một lời gửi ai!

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


 1. Giáng My

GỬI AI...

Nơi xa đợi đón ai lên
Lòng ai say đắm mộng nên tình đời
Thơ ai bay bổng mây trời
Gửi bao nhung nhớ một lời cho ai

 

GửI BBT VÀ TÁC GIẢ

Kỳ này khó nhất chữ...lên
Tìm không được ý thơ nên ...buồn đờii
Hà Giang một xứ cổng trời
Bài xướng khó thế... nhắn lời gửi ai

 

 

2. Ha Lan

DÙ TRONG DÙ ĐỤC

Đêm khuya chờ bóng trăng lên
Cùng ta tâm sự cho quên tình đời
Tình đời phó mặc cho trời
Dù trong dù đục, một đời gửi ai

QUÊN NHỚ

Ngoài song phân phất gió lên
Lúc quên lúc nhớ nhớ quên suốt đời
Se duyên kết tóc do trời
Muốn quên nhưng vẫn một đời nhớ ai


3. Trần Mạnh Tuân

HÀ GIANG QUÊ ANH

Hà Giang vững bước đi lên,
Biên cương ngày tháng dệt nên tình đời.
Núi đôi... tuyệt tác giữa trời,
Mình lên ta gửi đôi lời tặng ai!


4. Trần Thanh Dũng

THAY LỜI HỨA
Ai lên xứ nẫu thì lên
Tui chưa tới đó, biết lên... cổng đời?
Chắp tay mà lạy ông trời
Tui mà mạnh khỏe thế thời thăm ai!


5. Nguyễn Văn Hùng

HỎI
Nhớ lần anh hẹn em lên
Cái lần gặp ấy không quên trong đời
Hà Giang mây phủ kín trời
Em mê mẩn người...Hỏi tại thơ ai ?

XUÂN VỀ
Xuân về rồi đó. Hỡi ai
Khắp nơi đào thắm, đào phai...rực trời
Mùa xuân đất nước, cuộc đời
Chung tay xây dựng. Người người tiến lên !

CON ĐƯỜNG CỦA BÁC
Ánh sáng Đại Hội bừng lên
Sẽ xua tan những mây đen cuộc đời
Ngàn hoa đua nở giữa trời
Con đường của Bác sáng ngời...Hỡi ai !

HẸN NGÀY HỘI NGỘ
Tứ tuyệt thi họa...Gắng lên!
Thêm vần ý đẹp...Đẹp thêm tình đời.
Câu thơ ta thả lên trời
Hẹn ngày hội ngộ...Ta ngồi...cùng ai ?

HỠI AI !
Cậy quyền, cậy thế mà lên
Mua quan, bán tước...Có phen hết đời.
Thanh thiên sống giữa đất trời
Tiếu thơ ta viết...Ta cười...Hỡi ai !


6. Đinh Thường

ƠN NGƯỜI GIEO CHỮ
Mỗi ngày con chữ theo lên
Biên cương trong trẻo ấm êm tình đời
Niềm vui lan tỏa đất trời
Ơn người gieo chữ bời bời tình ai.


7. Nguyễn Minh Quang

MỪNG HỌA LỤC BÁT
Mừng họa lục bát càng lên
Câu sáu câu tám tạo nên sắc đời
Cội nguồn dân tộc hương trời
Cho mai sau với ngàn lời cùng ai!

 

GỬI SÓC TRĂNG
Sóc Trăng ơi vững bước lên
Một lần dang dở chớ quên tình đời
Yêu em như đất yêu trời
Dẫu ngàn cây số vạn lời cùng ai!


8. Nguyễn Đức Tùy

TẶNG THẦY PHẠM TỰ
Mở mang dân trí đi lên
Trồng người, công việc không quên suốt đời
Bao nhiêu năm, một vùng trời
Khó khăn khắc phục, không lời bi ai!

YÊU THƯƠNG ĐÙM BỌC
Ước ao cuộc sống đi lên
Người người hạnh phúc, ấm êm cuộc đời
Một khi tai nạn do trời
Yêu thương đùm bọc giúp người, hỡi ai



9. Bảo Long

LỜI BI AI
Mưa giông lũ lụt lại lên
Miền Trung lắm cảnh lênh đênh giữa đời
Gieo chi đói khổ hởi trời?
Đau thương chia sẻ ít lời bi ai!

CẤM SƠN
Cấm sơn điểm đến cùng lên
Non cao hùng vĩ tạo nên cho đời
Bềnh bồng se lạnh mây trời
Ru hồn thoát khỏi cảnh đời trần ai

 

VAY-TRẢ
Mỗi tuần thi họa lại lên
Hồn thơ thổn thức mông mênh tình đời
Lá hoa trăng gió mây trời
Trả-vay, vay-trả bao lời... cùng ai.



10. Minh Tâm

ĐÓA TÌNH
Non ngàn chào đón nắng lên
Bình minh tươi sáng ấm êm cuộc đời
Đóa xuân tỏa ngát góc trời
Đóa tình ấp ủ ngàn lời trao ai!

NỖI NHỚ….
Đàn buồn dìu dặt ngân lên
Tiếng ca ai oán lênh đênh phận đời
Trăng trôi nhè nhẹ nền trời
Ôi! Sao nối nhớ rã rời hỡi ai?

NỖI BUỒN
Nốt đàn vừa mới ngân lên
Bổng dưng tắt nghẹn chênh vênh mảnh đời
Mây buồn giăng thấp ngang trời
Nỗi buồn sóng mắt u hoài nhớ ai…

SÓNG CHIỀU…
Thủy triều con sóng dâng lên
Cuộn dòng nước bạc mông mênh phận đời
Cuốn đi về phía cuối trời
Xóa đi nỗi nhớ rã rời bi ai…

HOÀI VỌNG
Trăng vàng vừa mới nhô lên
Chao nghiêng sóng nước, nhẹ in dòng đời
Hanh hao mấy ngọn sao trời
Ngu ngơ bao nỗi đợi chờ tin ai…


11. Vũ Tiệp

HỠI AI ?
Dốc cao quẩy tấu đi lên
Váy xoè, xà cạp... mà nên cuộc đời
Hoa từ đá hương nhờ trời
Ngàn năm son sắt một lời..., hỡi ai ?


12. Công Văn Dị

ĐƯỜNG BIÊN
Ai lên chốn ấy thì lên
Sương mờ che phủ đường biên bao đời
Ruộng bậc thang nối đất trời
Non này nước ấy vẫn mời gọi ai



13. Hoàng Hồng

HẸN AI!
Tôi nhìn ông mặt trời lên,
Con tim bừng sáng cạnh bên cụôc đơì.
Ta đi cúôi đất cùng trời .
Học tài thi phận-gửi lời cho ai!...


14. Phạm Minh Giắng

HOA RỪNG
Điệp trùng núi đá mà lên
Tay em đón những lứa tiên chào đời
Mang tri thức vượt cổng trời
Bông hoa rừng vẫn đợi người tình chung



15. Đào Hồng Hoạt

QUÊ HƯƠNG
Quê hương dìu bước nhau lên
Lời ru hời mãi dịu êm giữa đời
Đông sang mang lạnh gió trời
Nhân tình thế thái ta cời lửa thơm



16. Bùi Thị Bình

BÊN NHAU !
Vùng cao, ngày ấy Em lên
Cõng con chữ, vững niềm tin xây đời
Bên Anh, canh giữ bầu trời
Biên cương khoan nhặt ru hời ... tiếng ai!


17. Lê Danh Tuệ

ƠN ĐẢNG
Búa liềm phơi phới bay lên
Soi đường dẫn lối xây nên cuộc đời
Sao vàng rạng rỡ đất trời
Tình dân nghĩa Đảng ngàn lời nhắn ai!


18. Nguyễn Văn Thơm

NHỚ AI

Lòng thuyền loang ánh trăng lên
Tiếng thơ thánh thót vang trên sóng đời
Vi vu đệm nhạc gió trời
Lòng ta xao xuyến bời bời nhớ ai



19. Phạm Văn Tự

 

TÌNH HOẠ THƠ

( Tặng các thi hữu hoạ thơ Lục Bát )

 

Quản Bạ mong đợi người lên

Rượu ngô thắng cố say men tình đời

Núi đôi mơ mộng đất trời

Một lần để nhớ…xa rồi…, nhớ ai ?

 

CẢM ƠN THẦY TUÂN

Nhờ thầy thơ hoạ đưa lên

Gần xa thi hữu sáng thêm tình đời

Hồn thơ bay bổng khắp trời

Cảm ơn thầy nhé bao lời..., hiểu ai ?

 

CẢM ƠN THẦY TUỲ

Thầy Tuỳ gửi thơ hoạ lên

Bao lời khen ngợi, say men cuộc đời

Khó khăn... dưới đá - trên trời

Yêu nghề năm tháng 'Trồng người', liệu ai...?

 

GỬI TÁC GIẢ GIÁNG MY

Biết là gian khó vẫn lên

Dốc cao đá hiểm mới nên thơ - đời

Tình ta gửi gắm mạng Trời

Người ơi đừng có trách lời...oán ai !

 

NHẮN NHỦ

Em ơi hãy cố gắng lên

Đắng cay gian khó rồi quen với đời

Yêu thương nghĩa cả đất trời

Trăm năm son sắt trọn lời...,mặc ai...!



20. Nguyễn Văn Năm

CÙNG AI
Nỗi lòng anh đã nói lên
Tình người, con chữ làm nên cuộc đời
Ngày đêm khát vọng một thời
Biên cương nơi ấy đất trời...cùng ai..


21. Trần Thị Lợi

THƯƠNG AI
Nhớ miền biên giới em lên
Thăm anh chiến sĩ giữ yên cuộc đời
Biên cương xanh núi, xanh trời
Rừng xanh, suối hát lên lời thương ai

AI
Ai không muốn đẹp, giầu lên
Ai không muốn được bình yên giữa đời
Hòa bình chung sống dưới trời
Xin ai chớ vội cắt rời tình ai


 

22. Vũ Tiệp

NHỚ LỜI...
Nhớ lời đến hẹn lại lên
Hội thơ Tân Mão gặp em say đời
Hồn thơ mơ mộng đất trời
Rưng rưng xao xuyến bồi hồi tình ai!

NIỀM TIN
Cùng nhau vững bước đi lên
Tương lai hạnh phúc ngày thêm sáng đời
Hương hoa thơm cả đất trời
Niềm tin son sắt trọn lời hỡi ai...?

THƯƠNG THẦY
Khó mà...thơ hoạ cứ lên
Thương thầy gieo chữ rừng thêm cây đời
Tháng năm tóc trắng mây trời
Tâm - Đức thầy vẫn sáng ngời...Vì ai?


23. Cao Trần Nguyên

TIẾC
Thầy mời em cũng muốn lên
Thăm thầy chắc hẳn có thêm tình đời.
Tiếc là chưa gặp cơ trời,
Có ai lên-gửi mấy nhời...Có ai?...


24. Hà Văn Cẩm

GIEO CHỮ
Đất nghèo Biên ải Thầy lên
Gùi đem con chữ gieo trên mảnh đời
Mong xanh đất-mong xanh trời
Bồng bềnh mây trắng rạng ngời mắt ai

THẦY LÊN
Núi đồi biên giới Thầy lên
Mài mòn con chữ mong em đổi đời
Ngẩn ngơ với suối với trời
Nhờ mây gửi hộ đôi lời đến ai


25. Lê Minh Dung

NHÀ EM
Trăng khuya vạch núi nhú lên
Em nhà xa ngái đèo bên nửa đời
Chồn chân trời sáng bảnh trời
Mỡ màng lá biếc còn mời mọc ai


26. Hoàng Nơi

CÕNG CHỮ LÊN BIÊN
Biết là gian khổ vẫn lên
Em cõng con chữ, viết nên cho đời
Rừng sâu thăm thẳm ngút trời
Gian nam chẳng quản, tình người ở đâu.

TÌNH YÊU BIÊN CƯƠNG
Trèo đèo lội suối anh lên
Ba lô cõng chữ, có thêm bạn đời
Nụ hôn ai biết ... có trời
Khèn Mèo nhảy luyến, một hồi rung ai.


27. Nguyễn Thị Diện

NÀO ĐÂU CÓ DÁM
(Nhắn Bình Định)
Nào đâu có dám... ngó lên
Một lần lỡ chuyến đò quên tình đời
Số phần định sẳn do trời
Ai ơi xin chớ buông lời ghẹo trêu


28. Nguyễn Quang Sơn

GIEO CHỮ TRÊN NƯƠNG
Nhớ sao ngày ấy mới lên
Nhìn em ngơ ngác nép bên sườn đồi
Bảng đen, phấn trắng xây đời
Ê a em đọc sáng ngời mắt thơ


29. Nguyễn Thanh Tuyên

QUÊ HƯƠNG

Cánh diều gió mượn bay lên
Khung tre phất giấy làm nên cuộc đời
Mênh mang sáo vọng lưng trời
Quê hương giai điệu không lời ngóng ai


 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1. Giáng My
2. Ha Lan

3. Trần Mạnh Tuân
4. Trần Thanh Dũng
5. Nguyễn Văn Hùng
6. Đinh Thường
7. Nguyễn Minh Quang
8. Nguyễn Đức Tùy
9. Bảo Long
10. Minh Tâm
11. Vũ Tiệp
12. Công Văn Dị
13. Hoàng Hồng
14. Phạm Minh Giắng
ào Hồng hoạt
16. Bùi Thị Bình
17. Lê Danh Tuệ

18. Nguyễn Văn Thơm
19. Phạm Văn Tự

20. Nguyễn Văn Năm
21. Trần Thị Lợi

22. Vũ Tiệp
23. Cao Trần Nguyên

24. Hà Văn Cẩm
25. Lê Minh Dung

26. Hoàng Nơi
27. Nguyễn Thị Diện
28. Nguyễn Quang Sơn
29. Nguyễn Thanh Tuyên


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 11/12/2010 10:59:06 AM)

Nguyễn Thanh Tuyên

QUÊ HƯƠNG

Cánh diều gió mượn bay lên
Khung tre phất giấy làm nên cuộc đời
Mênh mang sáo vọng lưng trời
Quê hương giai điệu không lời ngóng ai



  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 10/12/2010 06:56:10 AM)
Nguyễn Quang Sơn

GIEO CHỮ TRÊN NƯƠNG
Nhớ sao ngày ấy mới lên
Nhìn em ngơ ngác nép bên sườn đồi
Bảng đen, phấn trắng xây đời
Ê a em đọc sáng ngời mắt thơ


  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919571078 - Sóc Trăng  (Ngày 9/12/2010 01:20:12 PM)

Nguyễn Thị Diện
NÀO ĐÂU CÓ DÁM
(Nhắn Bình Định)

Nào đâu có dám... ngó lên
Một lần lỡ chuyến đò quên tình đời
Số phần định sẳn do trời
Ai ơi xin chớ buông lời ghẹo trêu

  Hoàng Nơi - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong , Hà Trung , Thanh Hóa  (Ngày 9/12/2010 01:27:16 PM)

CÕNG CHỮ LÊN BIÊN
Biết là gian khổ vẫn lên
Em cõng con chữ, viết nên cho đời
Rừng sâu thăm thẳm ngút trời
Gian nam chẳng quản, tình người ở đâu.

TÌNH YÊU BIÊN CƯƠNG
Trèo đèo lội suối anh lên
Ba lô cõng chữ, có thêm bạn đời
Nụ hôn ai biết ... có trời
Khèn Mèo nhảy luyến, một hồi rung ai.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 9/12/2010 12:04:24 AM)

NHÀ EM
Trăng khuya vạch núi nhú lên
Em nhà xa ngái đèo bên nửa đời
Chồn chân trời sáng bảnh trời
Mỡ màng lá biếc còn mời mọc ai
LMD

  Vũ Tiệp  - tiep83@ gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 8/12/2010 05:54:06 PM)

Vũ Tiệp
THƯƠNG THẦY
Khó mà...thơ hoạ cứ lên
Thương thầy gieo chữ rừng thêm cây đời
Tháng năm tóc trắng mây trời
Tâm - Đức thầy vẫn sáng ngời...Vì ai ?

  Vũ Tiệp  - tiep83@ gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 8/12/2010 05:54:47 PM)

Vũ Tiệp
NIỀM TIN
Cùng nhau vững bước đi lên
Tương lai hạnh phúc ngày thêm sáng đời
Hương hoa thơm cả đất trời
Niềm tin son sắt trọn lời hỡi ai... ?

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 8/12/2010 09:37:21 PM)

THẦY LÊN
Núi đồi biên giới Thầy lên
Mài mòn con chữ mong em đổi đời
Ngẩn ngơ với suối với trời
Nhờ mây gửi hộ đôi lời đến ai
h.v.c

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 8/12/2010 01:09:50 PM)

GIEO CHỮ
Đất nghèo Biên ải Thầy lên
Gùi đem con chữ gieo trên mảnh đời
Mong xanh đất-mong xanh trời
Bồng bềnh mây trắng rạng ngời mắt ai
h.v.c

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 8/12/2010 11:24:44 AM)

Cao Trần Nguyên

TIẾC

Thầy mời em cũng muốn lên
Thăm thầy chắc hẳn có thêm tình đời.
Tiếc là chưa gặp cơ trời,
Có ai lên-gửi mấy nhời...Có ai?...

  Vũ Tiệp  - tiep83@ gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 8/12/2010 11:23:24 AM)

Vũ Tiệp
NHỚ LỜI...
Nhớ lời đến hẹn lại lên
Hội thơ Tân Mão gặp em say đời
Hồn thơ mơ mộng đất trời
Rưng rưng xao xuyến bồi hồi tình ai !

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 7/12/2010 05:03:08 PM)
Trần Thị Lợi
1. THƯƠNG AI
Nhớ miền biên giới em lên
Thăm anh chiến sĩ giữ yên cuộc đời
Biên cương xanh núi, xanh trời
Rừng xanh, suối hát lên lời thương ai

2.AI
Ai không muốn đẹp, giầu lên
Ai không muốn được bình yên giữa đời
Hòa bình chung sống dưới trời
Xin ai chớ vội cắt rời tình ai
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 7/12/2010 02:51:25 PM)

CÙNG AI
Nỗi lòng anh đã nói lên
Tình người, con chữ làm nên cuộc đời
Ngày đêm khát vọng một thời
Biên cương nơi ấy đất trời...cùng ai./.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/12/2010 09:41:39 PM)

Phạm Văn Tự

TÌNH HOẠ THƠ
( Tặng các thi hữu hoạ thơ Lục Bát )

Quản Bạ mong đợi người lên
Rượu ngô thắng cố say men tình đời
Núi đôi mơ mộng đất trời
Một lần để nhớ…xa rồi…, nhớ ai ?

CẢM ƠN THẦY TUÂN
Nhờ thầy thơ hoạ đưa lên
Gần xa thi hữu sáng thêm tình đời
Hồn thơ bay bổng khắp trời
Cảm ơn thầy nhé bao lời..., hiểu ai ?

CẢM ƠN THẦY TUỲ
Thầy Tuỳ gửi thơ hoạ lên
Bao lời khen ngợi, say men cuộc đời
Khó khăn... dưới đá - trên trời
Yêu nghề năm tháng "Trồng người", liệu ai...?

GỬI TÁC GIẢ GIÁNG MY
Biết là gian khó vẫn lên
Dốc cao đá hiểm mới nên thơ - đời
Tình ta gửi gắm mạng Trời
Người ơi đừng có trách lời...oán ai !

NHẮN NHỦ
Em ơi hãy cố gắng lên
Đắng cay gian khó rồi quen với đời
Yêu thương nghĩa cả đất trời
Trăm năm son sắt trọn lời...,mặc ai...!

  Lưu Giáng My - Traitimcodon@gmail.com - 0944697362 - Thanh xuân - Hà nội  (Ngày 7/12/2010 12:02:44 PM)

Giáng My

GửI BBT VÀ TÁC GIẢ

Kỳ này khó nhất chữ...lên
Tìm không được ý thơ nên ...buồn đờii
Hà Giang một xứ cổng trời
Bài xướng khó thế... nhắn lời gửi ai

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, P.Khương trung Q.Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 7/12/2010 11:32:47 AM)


NHỚ AI

Lòng thuyền loang ánh trăng lên
Tiếng thơ thánh thót vang trên sóng đời
Vi vu đệm nhạc gió trời
Lòng ta xao xuyến bời bời nhớ ai

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 7/12/2010 11:36:58 AM)

Lê Danh Tuệ
ƠN ĐẢNG
Búa liềm phơi phới bay lên
Soi đường dẫn lối xây nên cuộc đời
Sao vàng rạng rỡ đất trời
Tình dân nghĩa Đảng ngàn lời nhắn ai!

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 7/12/2010 09:46:30 AM)

BÊN NHAU !

Vùng cao, ngày ấy Em lên
Cõng con chữ, vững niềm tin xây đời
Bên Anh, canh giữ bầu trời
Biên cương khoan nhặt ru hời ... tiếng ai !

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 7/12/2010 08:20:55 AM)

Đào Hồng hoạt

QUÊ HƯƠNG

Quê hương dìu bước nhau lên
Lời ru hời mãi dịu êm giữa đời
Đông sang mang lạnh gió trời
Nhân tình thế thái ta cời lửa thơm

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình  (Ngày 7/12/2010 07:53:15 AM)

Phạm Minh Giắng

HOA RỪNG

Điệp trùng núi đá mà lên
Tay em đón những lứa tiên chào đời
Mang tri thức vượt cổng trời
Bông hoa rừng vẫn đợi người tình chung

  Hoàng Hồng  -  - 01674123042. - Bắc ninh  (Ngày 7/12/2010 08:27:45 AM)

Hoàng Hồng

HẸN AI!

Tôi nhìn ông mặt trời lên,
Con tim bừng sáng cạnh bên cụôc đơì.
Ta đi cúôi đất cùng trời .
Học tài thi phận-gửi lời cho ai!...

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể KHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 6/12/2010 11:29:56 PM)

Công Văn Dị

ĐƯỜNG BIÊN

Ai lên chốn ấy thì lên
Sương mờ che phủ đường biên bao đời
Ruộng bậc thang nối đất trời
Non này nước ấy vẫn mời gọi ai


  Vũ Tiệp  - tiep83@ gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 7/12/2010 08:38:09 AM)

Vũ Tiệp

HỠI AI ?
Dốc cao quẩy tấu đi lên
Váy xoè, xà cạp... mà nên cuộc đời
Hoa từ đá hương nhờ trời
Ngàn năm son sắt một lời..., hỡi ai ?

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 6/12/2010 08:27:05 PM)

Minh Tâm

ĐÓA TÌNH
Non ngàn chào đón nắng lên
Bình minh tươi sáng ấm êm cuộc đời
Đóa xuân tỏa ngát góc trời
Đóa tình ấp ủ ngàn lời trao ai!

NỖI NHỚ….
Đàn buồn dìu dặt ngân lên
Tiếng ca ai oán lênh đênh phận đời
Trăng trôi nhè nhẹ nền trời
Ôi! Sao nối nhớ rã rời hỡi ai?

NỖI BUỒN
Nốt đàn vừa mới ngân lên
Bổng dưng tắt nghẹn chênh vênh mảnh đời
Mây buồn giăng thấp ngang trời
Nỗi buồn sóng mắt u hoài nhớ ai…

SÓNG CHIỀU…
Thủy triều con sóng dâng lên
Cuộn dòng nước bạc mông mênh phận đời
Cuốn đi về phía cuối trời
Xóa đi nỗi nhớ rã rời bi ai…

HOÀI VỌNG
Trăng vàng vừa mới nhô lên
Chao nghiêng sóng nước, nhẹ in dòng đời
Hanh hao mấy ngọn sao trời
Ngu ngơ bao nỗi đợi chờ tin ai…

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 6/12/2010 03:49:02 PM)
Bảo Long
VAY-TRẢ
Mỗi tuần thi họa lại lên
Hồn thơ thổn thức mông mênh tình đời
Lá hoa trăng gió mây trời
Trả-vay, vay-trả bao lời... cùng ai.
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 6/12/2010 08:32:27 PM)

Bảo Long

LỜI BI AI
Mưa giông lũ lụt lại lên
Miền Trung lắm cảnh lênh đênh giữa đời
Gieo chi đói khổ hởi trời?
Đau thương chia sẻ ít lời bi ai!

CẤM SƠN
Cấm sơn điểm đến cùng lên
Non cao hùng vĩ tạo nên cho đời
Bềnh bồng se lạnh mây trời
Ru hồn thoát khỏi cảnh đời trần ai!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/12/2010 08:33:04 PM)

Nguyễn Đức Tùy

TẶNG THẦY PHẠM TỰ

Mở mang dân trí đi lên
Trồng người, công việc không quên suốt đời
Bao nhiêu năm, một vùng trời
Khó khăn khắc phục, không lời bi ai!

YÊU THƯƠNG ĐÙM BỌC

Ước ao cuộc sống đi lên
Người người hạnh phúc, ấm êm cuộc đời
Một khi tai nạn do trời
Yêu thương đùm bọc giúp người, hỡi ai

  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 6/12/2010 02:56:42 PM)
Nguyễn Minh Quang
GỬI SÓC TRĂNG
Sóc Trăng ơi vững bước lên
Một lần dang dở chớ quên tình đời
Yêu em như đất yêu trời
Dẫu ngàn cây số vạn lời cùng ai!
  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 6/12/2010 02:57:11 PM)
Nguyễn Minh Quang

MỪNG HỌA LỤC BÁT
Mừng họa lục bát càng lên
Câu sáu câu tám tạo nên sắc đời
Cội nguồn dân tộc hương trời
Cho mai sau với ngàn lời cùng ai!
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 6/12/2010 11:43:42 AM)

Đinh Thường
ƠN NGƯỜI GIEO CHỮ
Mỗi ngày con chữ theo lên
Biên cương trong trẻo ấm êm tình đời
Niềm vui lan tỏa đất trời
Ơn người gieo chữ bời bời tình ai.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 6/12/2010 11:10:30 AM)

Nguyễn Văn Hùng

HỎI
Nhớ lần anh hẹn em lên
Cái lần gặp ấy không quên trong đời
Hà Giang mây phủ kín trời
Em mê mẩn người...Hỏi tại thơ ai ?

XUÂN VỀ
Xuân về rồi đó. Hỡi ai
Khắp nơi đào thắm, đào phai...rực trời
Mùa xuân đất nước, cuộc đời
Chung tay xây dựng. Người người tiến lên !

CON ĐƯỜNG CỦA BÁC
Ánh sáng Đại Hội bừng lên
Sẽ xua tan những mây đen cuộc đời
Ngàn hoa đua nở giữa trời
Con đường của Bác sáng ngời...Hỡi ai !

HẸN NGÀY HỘI NGỘ
Tứ tuyệt thi họa...Gắng lên!
Thêm vần ý đẹp...Đẹp thêm tình đời.
Câu thơ ta thả lên trời
Hẹn ngày hội ngộ...Ta ngồi...cùng ai ?

HỠI AI !
Cậy quyền, cậy thế mà lên
Mua quan, bán tước...Có phen hết đời.
Thanh thiên sống giữa đất trời
Tiếu thơ ta viết...Ta cười...Hỡi ai !

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 6/12/2010 08:04:44 AM)

Trần Thanh Dũng
THAY LỜI HỨA
Ai lên xứ nẫu thì lên
Tui chưa tới đó, biết lên... cổng đời?
Chắp tay mà lạy ông trời
Tui mà mạnh khỏe thế thời thăm ai !

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 6/12/2010 12:26:16 AM)

Ha Lan

QUÊN NHỚ

Ngoài song phân phất gió lên
Lúc quên lúc nhớ nhớ quên suốt đời
Se duyên kết tóc do trời
Muốn quên nhưng vẫn một đời nhớ ai

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/12/2010 10:17:37 PM)

Trần Mạnh Tuân

HÀ GIANG QUÊ ANH

Hà Giang vững bước đi lên,
Biên cương ngày tháng dệt nên tình đời.
Núi đôi... tuyệt tác giữa trời,
Mình lên ta gửi đôi lời tặng ai!

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 5/12/2010 10:18:07 PM)

Ha Lan

DÙ TRONG DÙ ĐỤC

Đêm khuya chờ bóng trăng lên
Cùng ta tâm sự cho quên tình đời
Tình đời phó mặc cho trời
Dù trong dù đục, một đời gửi ai

  Lưu Giáng My - Traitimcodon@gmail.com - 0944697362 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 5/12/2010 03:49:20 PM)

Giáng My

GỬI AI...

Nơi xa đợi đón ai lên
Lòng ai say đắm mộng nên tình đời
Thơ ai bay bổng mây trời
Gửi bao nhung nhớ một lời cho ai

Các bài khác: