Thứ bảy, 11/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 48 năm 2010 (29/11/2010) 

Tuần 48 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ “TÌNH YÊU LỤC BÁT” của tác giả Phạm Minh Giắng (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình: 0362497559, 0987736365, Email: phamigia@gmail.com).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 


Phạm Minh Giắng

TÌNH YÊU LỤC BÁT

Mình là câu Lục ngóng trông

Ta là câu Bát… phòng không vẫn chờ

Thương thì kết lại thành thơ

Ta mình trên dưới mộng mơ một nhà.

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Nguyễn Văn Thơm

1. ĐỢI CHỜ

Nhớ ai ra ngóng vào trông
Nhớ ai ngày tháng lông bông đợi chờ
Đợi hoài tàn cả tuổi thơ
Chán chường chân bước lơ ngơ về nhà

2. NHỚ NHÀ

Đêm nào cũng ngóng cũng trông
Biết người bên ấy có mong có chờ
Chắp vần ghép chữ thành thơ
Gửi cho người ấy ngẩn ngơ nhớ nhà


2. Giáng My

GỬI ANH

Xa nhau em vẫn ngóng trông
Có ai thấu hiểu nhớ mong đợi chờ
Yêu anh em gửi vần thơ
Bao năm son sắt ... mộng mơ một nhà

 

3. Huỳnh Tiến

SỢI TÓC
Em là sợi tóc tình ta
Từ khi tơ mãnh đến già bạc phơ
Biết bao cay đắng hững hờ
Ngắn dài suông rối xác xơ với đời

NẮNG XUÂN
Nắng đùa hoa , bướm vờn trông
Mây lơ lững mộng tình không bến chờ
Gió lay trúc nguyệt đề thơ
Nắng xuân mai điểm đào mơ bên nhà


4. Nguyễn Đức Tùy

MỐI TÌNH LỤC BÁT
Lục đi...để Bát đợi trông
Xa nhau chi để đêm mong ngày chờ
Một đôi Lục Bát nên thơ
Yêu nhau kết mối duyên tơ một nhà.

ĐỢI EM
Xa em sớm tối ngóng trông
Con đò bến cũ bên sông vẫn chờ
Qua rồi năm tháng ngây thơ
Em về ta thoả giấc mơ chung nhà.


5. Công Văn Dị

CHUỐI RỖ MÙA ĐÔNG

Sập sùi chuối rỗ, cố trông
Mùa đông giá rét nặng mong nhẹ chờ
Xuân sang cánh én dệt thơ
Chín cây lốm đốm vàng mơ đầu nhà


6. Tống Viết Phú

TÌNH XUÂN
Xa nhau để ngóng để trông
Để cho gối lẻ, phòng không đợi chờ
Tình đời đang đẹp như thơ
Hẹn ngày sum họp, mộng mơ một nhà


7. Ha Lan

THƯƠNG AI

Thương ai, đêm ngóng ngày trông
Thẩn thờ ngồi tựa bên song đợi chờ
Thương ai ta họa bài thơ
Ngày mai ta cốt rơi thơ trước nhà

DÕI TRÔNG

Mẹ già mõi mắt dõi trông
Nếp nhăn quầng mắt sâu nông đợi chờ
À ơi ! hãy nhớ ngày thơ
Đong đưa chiếc võng ru con …quê nhà

MỎI MẮT CHỜ CON

Mẹ già mõi mắt dõi trông
Nếp nhăn quầng mắt sâu nông đợi chờ
À ơi ! hãy nhớ ngày thơ
Đong đưa chiếc võng ru con …quê nhà


8. Lê Danh Tuệ

ĐẸP ĐÔI
Quê nhà cô giáo vẫn trông
Biên cương người lính phòng không vẫn chờ
Đẹp đôi như thể tứ thơ
Câu lục câu bát mộng mơ một nhà


9. Bùi Thị Bình

GỬI NGƯỜI

Người ơi Em vẫn đợi trông
Kết vần thi họa, sớm mong chiều chờ
Lục tựa một bức tranh thơ
Bát như hình bóng mộng mơ năm nào!


10. Dung Ngã

NHỚ MẸ

Bên nầy con vẫn ngóng trông
Quê nhà có mẹ vào ra đợi chờ
Nhớ lời mẹ hát ru thơ
Lòng con da diết khi mơ về nhà


11. Phạm Văn Tự

TÌNH MÙA ĐÔNG
Mùa đông giá lạnh ngóng trông
Thương em đêm vắng mỏi mong đợi chờ
Anh xin làm một câu thơ
Cùng em sưởi ấm...giấc mơ xa nhà!

TÌNH THẦM...
Bên kia thì cứ ngóng trông
Bên này thao thức phòng không đợi chờ
Giả vờ đọc một câu thơ...
Cửa phòng khẽ mở, thực...mơ một nhà?

TÌNH MẪU TỬ
Mẹ già mỏi mắt ngóng trông
Nỗi niềm khuya sớm hết mong lại chờ
Đẻ đau đứt ruột tuổi thơ
Thương con hồn xác bơ vơ không nhà!

GỬI BÁC GIẮNG
Thái Bình quê lúa ngóng trông
Hà Giang miền đá mênh mông đợi chờ
Vui buồn tình nghĩa bạn thơ
Câu sáu câu tám duyên tơ một nhà!

VÔ CẢM
Tháng ngày xa cách, ngóng trông
Biết là hôm sớm con mong vợ chờ
Nhưng còn mơ mộng với thơ…
Hoa cười nụ hé…ngẩn ngơ…quên nhà?

VỠ MỘNG
Tóc sương còn ngóng còn trông
Gần thì thấy chán…xa ông cứ chờ…
Suốt ngày lên mạng tìm thơ
Thơ người không thấy đành vơ thơ nhà.

MẤT NHÀ…
Của nhà chẳng chịu giữ trông
Để cho hàng xóm…thoả mong chực chờ
Mơ màng say đắm với thơ
Đến khi tỉnh ngộ bơ vơ …mất nhà…

THƯƠNG EM...
Ngoài này sáng ngóng chiều trông
Thương em mưa lũ...,rét đông đợi chờ
Ước gì anh hoá thuyền thơ
Cùng em chở hết lũ mưa quê nhà!


12. Hà Văn Cẩm

XA
Xa em anh vẫn hằng trông
Qua xuân qua hạ qua đông vẫn chờ
Xa em gửi mấy vần thơ
Đảo xa ôm súng nhớ cô gái nhà


13. Đào Hồng Hoạt

MÙA ĐÔNG
Em về hết ngóng lại trông
Nỗi niềm chăn lạnh đêm đông đợi chờ
Muốn làm một giấc nên thơ
Hình như ngọn gió ngẩn ngơ trước nhà


14. Nguyễn Văn Năm

HỢP THÀNH
Yêu thì chín đợi mười trông
Tình thương dù có... phòng không vẫn chờ
Duyên tình Lục Bát là thơ
Hợp thành bằng trắc ước mơ một nhà.

BẾN MƠ
Yêu em gần nhớ xa trông
Ngày thu ngóng đợi đêm đông vẫn chờ
Đêm ngày nỗi nhớ thành thơ
Cuối chiều đón đợi bến mơ quê nhà.

TRAO NHAU
Em thì ngóng anh thì trông
Hai tim cùng nhịp qua đông xuân chờ
Gửi lời từ bốn tứ thơ
Trao nhau tình khúc trong mơ ấm nhà.


15. Hoàng Nơi

Lục Bát Yêu Nhau
Em bẻ câu lục mà trông
Anh chắp câu bát ngày mong đêm chờ
Nụ hôn đầu quyện thành thơ
Hạnh phúc tràn ngập giấc mơ...Quê nhà

Tuổi sáu tám
Còn gì mà đợi mà trông
Tuổi nay lục bát phòng không ai chờ
Đêm thâu cảm xúc thành thơ
Sáng dậy ta tưởng đương mơ tình nhà

Trường sa
Trường sa xa lắm em trông
Anh lăm tay súng em mong đợi chờ
Bi bô tiếng nói con thơ
Chiều chiều con gọi bố Mơ về nhà

Biên Cương
Biên cương hải đảo là nhà
Việt Nam một giải sơn hà nên thơ
Phòng không em đợi em chờ
Cho em lăm súng gác giờ...Thương trông


16. Nguyễn Văn Hùng

HỘI THƠ LỤC BÁT
Hội thơ...Anh đợi, Em trông
Ngưu Lang, Chức Nữ - Em mong, Anh chờ
Cầu Ô Thước - Lục bát thơ
Gặp nhau một khắc...Muốn đưa về nhà

WEBSITE LỤC BÁT
Mây bay đỉnh núi...Kìa trông
Má hồng, Áo thắm...người mong, người chờ
Thiên thai...ngâm những vần thơ
Website Lục bát...ta mơ là nhà

DÒNG SÔNG KÝ ỨC

Dòng sông ký ức...Đứng trông
Bến ngoài thuyền đợi, bến trong thuyền chờ
Nắng vương xóm nhỏ dệt thơ
Mây mơ nước biếc, khói mơ mái nhà...

NHỚ
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ em tần tảo, mẹ già, con thơ
Nhớ em chung thủy đợi chờ
Ngày hai bốn tiếng đồng hồ ngóng trông

TIẾU THƠ
Đừng hy vọng nữa, đừng trông
Chẳng ai tha thứ. Đừng mong, đừng chờ
Đắng lòng...ta viết tiếu thơ
Rằng ai phụ bạc...hết cơ về nhà


17. Lê Minh Dung

YÊU LỤC BÁT

Vào trang lục bát mà trông
Câu thơ xướng họa vẫn mong vẫn chờ
Bao nhiêu tâm sự thành thơ
Vẽ lên thi khúc như mơ quê nhà.


18. Bảo Long

BẾN SÔNG
Bao thu mòn mỏi nhớ trông
Thuyền ơi có biết bến sông vẩn chờ
Ngày xưa nơi ấy trăng thơ
Dệt nhiều mộng đẹp tuổi mơ... quê nhà.


19. Đinh Thường

LUC BÁT SANG SÔNG
Chiều chiều đứng bến mà trông
Gửi câu Lục bát sang sông đợi chờ
Đêm về bát ngát thuyền thơ
Tròng trành đẫy giấc nằm mơ quê nhà


20. Cao Trần Nguyên

LẠC
Hội đông-lạc, đợi người trông,
Bến đông-lạc, có sang sông?...-đò chờ.
Chữ câu-lạc, đợi tình Thơ,
Gà con lạc mẹ ngác ngơ vườn nhà.



21. Nguyễn Minh Quang

THÀNH HOÀNG ĐẾ
Về Thành Hoàng Đế mà trông
Hoang tàn phế tích trống không chần chờ
Chạnh lòng viết một câu thơ
Tội đồ thiên cổ nhuốc nhơ nước nhà!


22. Huỳnh Tiến

 

MƠ QUÊ NHÀ

Bóng trăng đáy nước vờn trông
Mây lơ lững mộng gió không bến chờ
Thương nhau ai vội đề thơ
Gởi vào khoảng vắng lòng mơ quê nhà


23. Trần Thị Lợi

NGƯỜI VỀ
Người đi ta vẫn ngóng trông
Người xa ta vẫn nhớ mong đợi chờ
Người là hồn nhạc ý thơ
Người về mang cả ước mơ vào nhà.


24. Nguyễn Thị Diện

TIẾC
Tiếc cho em mỏi mòn trông
Hồn anh cứ mãi đi rong, em chờ
Mỏi mòn héo hắt vần thơ
Nào hay anh đã nhởn nhơ bên người


25. Minh Tâm

GIỮ LẠI
Thương câu ai hát đợi trông
Ghét câu ai nhắn xa xăm đừng chờ
Giận người trút cả vào thơ
Ta còn giữ lại ước mơ một nhà

CHIÊU NIỆM
Thu qua mòn mõi đợi trông
Gió về báo hiệu mùa đông vẫn chờ
Nỗi buồn đầy ấp câu thơ
Để nghe chiêu niệm ngẩn ngơ một đời

GỌI NHỚ
Chẳng còn để đợi để trông
Chẳng còn để nhớ, để mong, để chờ
Còn chăng, là những vần thơ
Của ngày xưa cũ, vật vờ trong ta


26. Trịnh Ngô Lê Từ Vũ

Lục Bát Tình Yêu

Thương em câu lục ngóng trông
Lại thêm câu bát khát mong đợi chờ
Chữ tình gói ghép trang thơ
Vẽ niềm hạnh phúc cõi mơ chung nhà






CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1. Nguyễn Văn Thơm
2. Giáng My
3. Huỳnh Tiến

4. Nguyễn Đức Tùy
5. Công Văn Dị
6. Tống Viết Phú
7. Ha Lan
8. Lê Danh Tuệ
9. Bùi Thị Bình
10. Dung Ngã

11. Phạm Văn Tự
12. Hà Văn Cẩm
13. Đào Hồng Hoạt

14. Nguyễn Văn Năm
15. Hoàng Nơi
16. Nguyễn Văn Hùng

17. Lê Minh Dung
18. Bảo Long
19. Đinh Thường
20. Cao Trần Nguyên
2
1. Nguyễn Minh Quang
22. Huỳnh Tiến
23. Trần Thị Lợi

24. Nguyễn Thị Diện
25. Minh Tâm
26. Trịnh Ngô Lê Từ Vũ


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Ngô Lê Từ Vũ - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 5/12/2010 09:29:36 AM)
Lục Bát Tình Yêu

Thương em câu lục ngóng trông
Lại thêm câu bát khát mong đợi chờ
Chữ tình gói ghép trang thơ
Vẽ niềm hạnh phúc cõi mơ chung nhà
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 4/12/2010 08:07:31 AM)

GIỮ LẠI
Thương câu ai hát đợi trông
Ghét câu ai nhắn xa xăm đừng chờ
Giận người trút cả vào thơ
Ta còn giữ lại ước mơ một nhà

CHIÊU NIỆM
Thu qua mòn mõi đợi trông
Gió về báo hiệu mùa đông vẫn chờ
Nỗi buồn đầy ấp câu thơ
Để nghe chiêu niệm ngẩn ngơ một đời

GỌI NHỚ
Chẳng còn để đợi để trông
Chẳng còn để nhớ, để mong, để chờ
Còn chăng, là những vần thơ
Của ngày xưa cũ, vật vờ trong ta
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 3/12/2010 09:07:07 PM)
Nguyễn Thị Diện

TIẾC

Tiếc cho em mỏi mòn trông
Hồn anh cứ mãi đi rong, em chờ
Mỏi mòn héo hắt vần thơ
Nào hay anh đã nhởn nhơ bên người
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/12/2010 04:32:05 PM)

Trần Thị Lợi
NGƯỜI VỀ
Người đi ta vẫn ngóng trông
Người xa ta vẫn nhớ mong đợi chờ
Người là hồn nhạc ý thơ
Người về mang cả ước mơ vào nhà

  Huỳnh Tiến (%3Bvetratho)%3B - vetratho@yahoo.com.vn - 0938041665 - Phước thái Long thành Đồng nai  (Ngày 2/12/2010 09:33:07 PM)


Bóng trăng đáy nước vờn trông
Mây lơ lững mộng gió không bến chờ
Thương nhau ai vội đề thơ
Gởi vào khoảng vắng lòng mơ quê nhà

  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 1/12/2010 05:09:59 PM)

Nguyễn Minh Quang

THÀNH HOÀNG ĐẾ
Về Thành Hoàng Đế mà trông
Hoang tàn phế tích trống không chần chờ
Chạnh lòng viết một câu thơ
Tội đồ thiên cổ nhuốc nhơ nước nhà!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 1/12/2010 09:39:30 AM)
Cao Trần Nguyên

LẠC

Hội đông-lạc, đợi người trông,
Bến đông-lạc, có sang sông?...-đò chờ.
Chữ câu-lạc, đợi tình Thơ,
Gà con lạc mẹ ngác ngơ vườn nhà.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 1/12/2010 09:22:40 AM)
Phạm Văn Tự
THƯƠNG EM...
Ngoài này sáng ngóng chiều trông
Thương em mưa lũ...,rét đông đợi chờ
Ước gì anh hoá thuyền thơ
Cùng em chở hết lũ mưa quê nhà !
  Huỳnh Tiến  - vetratho@yahoo.com.vn - 0938041665 - Phước thái Long thành Đồng nai  (Ngày 1/12/2010 09:21:37 AM)
Vetratho
NẮNG XUÂN
Nắng đùa hoa , bướm vờn trông
Mây lơ lững mộng tình không bến chờ
Gió lay trúc nguyệt đề thơ
Nắng xuân mai điểm đào mơ bên nhà
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 1/12/2010 08:12:49 AM)

Đinh Thường
LUC BÁT SANG SÔNG
Chiều chiều đứng bến mà trông
Gửi câu Lục bát sang sông đợi chờ
Đêm về bát ngát thuyền thơ
Tròng trành đẫy giấc nằm mơ quê nhà

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phũ Thu, TX Châu Đốc, AG  (Ngày 30/11/2010 08:09:47 PM)
Bảo Long
BẾN SÔNG
Bao thu mòn mỏi nhớ trông
Thuyền ơi có biết bến sông vẩn chờ
Ngày xưa nơi ấy trăng thơ
Dệt nhiều mộng đẹp tuổi mơ... quê nhà.
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 30/11/2010 07:03:04 PM)

Lê Minh Dung

YÊU LỤC BÁT

Vào trang lục bát mà trông
Câu thơ xướng họa vẫn mong vẫn chờ
Bao nhiêu tâm sự thành thơ
Vẽ lên thi khúc như mơ quê nhà.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/11/2010 06:04:30 PM)
Phạm Văn Tự
TÌNH MẪU TỬ
Mẹ già mỏi mắt ngóng trông
Nỗi niềm khuya sớm hết mong lại chờ
Đẻ đau đứt ruột tuổi thơ
Thương con hồn xác bơ vơ không nhà !
GỬI BÁC GIẮNG
Thái Bình quê lúa ngóng trông
Hà Giang miền đá mênh mông đợi chờ
Vui buồn tình nghĩa bạn thơ
Câu sáu câu tám duyên tơ một nhà !
VÔ CẢM
Tháng ngày xa cách, ngóng trông
Biết là hôm sớm con mong vợ chờ
Nhưng còn mơ mộng với thơ…
Hoa cười nụ hé…ngẩn ngơ…quên nhà ?
VỠ MỘNG
Tóc sương còn ngóng còn trông
Gần thì thấy chán…xa ông cứ chờ…
Suốt ngày lên mạng tìm thơ
Thơ người không thấy đành vơ thơ nhà .
MẤT NHÀ…
Của nhà chẳng chịu giữ trông
Để cho hàng xóm…thoả mong chực chờ
Mơ màng say đắm với thơ
Đến khi tỉnh ngộ bơ vơ …mất nhà…!


  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 30/11/2010 05:59:06 PM)
Nguyễn Văn Hùng

HỘI THƠ LỤC BÁT
Hội thơ...Anh đợi, Em trông
Ngưu Lang, Chức Nữ - Em mong, Anh chờ
Cầu Ô Thước - Lục bát thơ
Gặp nhau một khắc...Muốn đưa về nhà

WEBSITE LỤC BÁT
Mây bay đỉnh núi...Kìa trông
Má hồng, Áo thắm...người mong, người chờ
Thiên thai...ngâm những vần thơ
Website Lục bát...ta mơ là nhà

DÒNG SÔNG KÝ ứC
Dòng sông ký ức...Đứng trông
Bến ngoài thuyền đợi, bến trong thuyền chờ
Nắng vương xóm nhỏ dệt thơ
Mây mơ nước biếc, khói mơ mái nhà...

NHỚ
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ em tần tảo, mẹ già, con thơ
Nhớ em chung thủy đợi chờ
Ngày hai bốn tiếng đồng hồ ngóng trông

TIẾU THƠ
Đừng hy vọng nữa, đừng trông
Chẳng ai tha thứ. Đừng mong, đừng chờ
Đắng lòng...ta viết tiếu thơ
Rằng ai phụ bạc...hết cơ về nhà
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 30/11/2010 05:58:43 PM)
TRAO NHAU
Em thì ngóng anh thì trông
Hai tim cùng nhịp qua đông xuân chờ
Gửi lời từ bốn tứ thơ
Trao nhau tình khúc trong mơ ấm nhà./.
  Hoàng Nơi - hoangthianh@gail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong-Hà Trung-Thanh Hoá  (Ngày 30/11/2010 05:58:16 PM)
Lục Bát Yêu Nhau
Em bẻ câu lục mà trông
Anh chắp câu bát ngày mong đêm chờ
Nụ hôn đầu quyện thành thơ
Hạnh phúc tràn ngập giấc mơ...Quê nhà

Tuổi sáu tám
Còn gì mà đợi mà trông
Tuổi nay lục bát phòng không ai chờ
Đêm thâu cảm xúc thành thơ
Sáng dậy ta tưởng đương mơ tình nhà

Trường sa
Trường sa xa lắm em trông
Anh lăm tay súng em mong đợi chờ
Bi bô tiếng nói con thơ
Chiều chiều con gọi bố Mơ về nhà

Biên Cương
Biên cương hải đảo là nhà
Việt Nam một giải sơn hà nên thơ
Phòng không em đợi em chờ
Cho em lăm súng gác giờ...Thương trông
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/ KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 30/11/2010 05:57:53 PM)
BẾN MƠ
Yêu em gần nhớ xa trông
Ngày thu ngóng đợi đêm đông vẫn chờ
Đêm ngày nỗi nhớ thành thơ
Cuối chiều đón đợi bến mơ quê nhà./.
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/ KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 30/11/2010 01:37:40 PM)
HỢP THÀNH
Yêu thì chín đợi mười trông
Tình thương dù có... phòng không vẫn chờ
Duyên tình Lục Bát là thơ
Hợp thành bằng trắc ước mơ một nhà./.
  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 30/11/2010 01:37:10 PM)
Đào Hồng Hoạt

MÙA ĐÔNG
Em về hết ngóng lại trông
Nỗi niềm chăn lạnh đêm đông đợi chờ
Muốn làm một giấc nên thơ
Hình như ngọn gió ngẩn ngơ trước nhà
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 30/11/2010 10:59:43 AM)

XA
Xa em anh vẫn hằng trông
Qua xuân qua hạ qua đông vẫn chờ
Xa em gửi mấy vần thơ
Đảo xa ôm súng nhớ cô gái nhà
h.v.c

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/11/2010 10:59:55 AM)

Phạm Văn Tự
TÌNH THẦM...
Bên kia thì cứ ngóng trông
Bên này thao thức phòng không đợi chờ
Giả vờ đọc một câu thơ...
Cửa phòng khẽ mở, thực...mơ một nhà ?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/11/2010 09:58:40 AM)
Phạm Văn Tự
TÌNH MÙA ĐÔNG
Mùa đông giá lạnh ngóng trông
Thương em đêm vắng mỏi mong đợi chờ
Anh xin làm một câu thơ
Cùng em sưởi ấm...giấc mơ xa nhà !
  Dung ngã - caoquocdungntu@yahoo.com -  - Singapore  (Ngày 30/11/2010 09:32:53 AM)
tôi cám ơn trang thơ thi họa Lucbat.com, là nhịp cầu nối cho các tâm hồn tìm đến nhau, khoảng cách không gian không còn là vấn đề đối với những người xa quê.sự thể hiện tấm lòng người mẹ qua bài "mõi mắt chờ con" khi con xuất ngoại. Tôi tự cảm tác để đáp lại .

Dung Ngã

NHỚ MẸ

Bên nầy con vẫn ngóng trông
Quê nhà có mẹ vào ra đợi chờ
Nhớ lời mẹ hát ru thơ
Lòng con da diết khi mơ về nhà

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/11/2010 09:32:07 AM)
Ha lan


MỎI MẮT CHỜ CON

Mẹ già mõi mắt dõi trông
Nếp nhăn quầng mắt sâu nông đợi chờ
À ơi ! hãy nhớ ngày thơ
Đong đưa chiếc võng ru con …quê nhà
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com  - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 30/11/2010 09:02:51 AM)
GỬI NGƯỜI

Người ơi Em vẫn đợi trông
Kết vần thi họa, sớm mong chiều chờ
Lục tựa một bức tranh thơ
Bát như hình bóng mộng mơ năm nào !
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 30/11/2010 07:31:48 AM)

Lê Danh Tuệ
ĐẸP ĐÔI
Quê nhà cô giáo vẫn trông
Biên cương người lính phòng không vẫn chờ
Đẹp đôi như thể tứ thơ
Câu lục câu bát mộng mơ một nhà

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/11/2010 07:31:40 AM)

Ha Lan

DÕI TRÔNG

Mẹ già mõi mắt dõi trông
Nếp nhăn quầng mắt sâu nông đợi chờ
À ơi ! hãy nhớ ngày thơ
Đong đưa chiếc võng ru con …quê nhà

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/11/2010 05:02:22 AM)

 

Ha Lan

THƯƠNG AI

Thương ai, đêm ngóng ngày trông
Thẩn thờ ngồi tựa bên song đợi chờ
Thương ai ta họa bài thơ
Ngày mai ta cốt rơi thơ trước nhà

  Tống Viết Phú - Phutongviet@yahoo.com vn - 01652957626 - Hà Trung - Thanh Hóa  (Ngày 29/11/2010 10:45:56 PM)

Tống Viết Phú
TÌNH XUÂN
Xa nhau để ngóng để trông
Để cho gối lẻ, phòng không đợi chờ
Tình đời đang đẹp như thơ
Hẹn ngày sum họp, mộng mơ một nhà

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể KHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 29/11/2010 10:46:10 PM)

Công Văn Dị

CHUỐI RỖ MÙA ĐÔNG

Sập sùi chuối rỗ, cố trông
Mùa đông giá rét nặng mong nhẹ chờ
Xuân sang cánh én dệt thơ
Chín cây lốm đốm vàng mơ đầu nhà

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/11/2010 10:46:23 PM)

Nguyễn Đức Tùy

MỐI TÌNH LỤC BÁT
Lục đi...để Bát đợi trông
Xa nhau chi để đêm mong ngày chờ
Một đôi Lục Bát nên thơ
Yêu nhau kết mối duyên tơ một nhà.

ĐỢI EM
Xa em sớm tối ngóng trông
Con đò bến cũ bên sông vẫn chờ
Qua rồi năm tháng ngây thơ
Em về ta thoả giấc mơ chung nhà.

  huỳnh Tiến (%3Bvetratho)%3B - vetratho@yahoo.com.vn - 0938041665 - Phước tái long thành Đồng nai  (Ngày 29/11/2010 08:48:24 PM)

vetratho
SỢI TÓC
Em là sợi tóc tình ta
Từ khi tơ mãnh đến già bạc phơ
Biết bao cay đắng hững hờ
Ngắn dài suông rối xác xơ với đời

  Lưu Giáng My - giangmy1991@gmail.com - 0944697362 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 29/11/2010 08:10:04 PM)
Giáng My

GỬI ANH

Xa nhau em vẫn ngóng trông
Có ai thấu hiểu nhớ mong đợi chờ
Yêu anh em gửi vần thơ
Bao năm son sắt ... mộng mơ một nhà

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 29/11/2010 08:09:24 PM)

1. ĐỢI CHỜ

Nhớ ai ra ngóng vào trông
Nhớ ai ngày tháng lông bông đợi chờ
Đợi hoài tàn cả tuổi thơ
Chán chường chân bước lơ ngơ về nhà

2. NHỚ NHÀ

Đêm nào cũng ngóng cũng trông
Biết người bên ấy có mong có chờ
Chắp vần ghép chữ thành thơ
Gửi cho người ấy ngẩn ngơ nhớ nhà

Các bài khác: