Thứ bảy, 20/06/2026,


Vợ tôi (Vũ Nhang) (28/10/2010) 

VỢ TÔI

 

 

                            Vũ Nhang

 

Vợ tôi chân chất người quê

Sáng ra đồng cạn tối về đồng sâu

Quanh năm nón lá đội đầu

Ruộng nương hôm sớm theo trâu cày bừa

 

Tháng ngày gánh nắng, đội mưa

Quên đi một thuở năm xưa má hồng

Lối về tím cả chiều đông

Bữa cơm rau muối yêu chồng thương con

 

Thuỷ chung một dạ sắt son

Tảo tần hôm sớm đã mòn gót chân

Lòng như hạt gạo trắng ngần

Một đời thanh bạch, chẳng cần vàng son

 

Nắng mưa năm tháng chẳng sờn

Như hoa sen nở dưới bùn vẫn tươi

Tôi thương người vợ của tôi

Vì chồng con, cả một đời thuỷ chung.

 

V.N

 

 

____________

 

Tác giả Vũ Nhang. ĐT 0936306749

Địa chỉ: Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Emai: quehươnglaple@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh anh Hạnh - hanhta57@gmaill.com - 0989992333 - Thụy khuê - Hà nội  (Ngày 28/10/2010 11:42:50 PM)

Anh thương em quá đi thôi
Vất vả cuộc đời, tần tảo nuôi con.
Sắc xuân từ thủa còn son
Phai theo năm tháng, hao mòn ai hay !
Nhớ ngày tay nắm bàn tay
Yêu thương tràn ngập tim này em ơi !
Cùng đi tới tận cuối trời
Trong anh em mãi là người vợ yêu.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/10/2010 04:50:22 PM)

HOA ĐỜI TƯƠI SẮC NHỜ EM
( Tặng vợ )
Tháng năm lên lớp - soạn bài
Vui trang giáo án ngắn dài làm duyên
Lo việc chung, nặng tình riêng
Sắc xuân tươi héo nỗi niềm..., ai hay?
Trồng ngọt bùi - hái đắng cay
Vùng cao đá hiểm rét dầy...ngày đêm..!

Lo sao bớt nỗi buồn phiền
Lo mua lo bán, lo yên cửa nhà
Lo chồng công tác nơi xa...
Lo con chậm tiến... người ta chê cười
Lo...lo...lo cả cuộc đời
Lo chung dạy chữ - dạy người trước tiên !

Hoa đời tươi sắc nhờ em,
Trái thơm hạnh phúc ngọt thêm đất lành...
Phạm Tự

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 28/10/2010 11:27:58 AM)

VỢ TÔI
Vợ tôi quê ở Vĩnh Tường
Dáng người nhỏ nhắn dễ thương quá chừng
Từ ngày cất bước theo chồng
Bao đêm thao thức nằm không một mình

Tôi công tác xa gia đình
Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình xa xôi
Thư từ - thay ấm làn môi
Một năm gặp gỡ chỉ đôi ba lần

Vợ tôi chăm chỉ tảo tần
Việc trường, việc lớp chuên cần lo toan
Làm con dâu cũng hiền ngoan
Cô, dì, chú, bác gặp toàn ngợi khen

Ơn trời cho số toi hên
Vợ yêu luôn giữ ấm yên cửa nhà
Với vợ - tôi rất thực thà
Kiếp sau được chọn...vẫn là chọn...EM!!!
Lê Danh Tuệ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/10/2010 07:45:18 AM)
Bài thơ VỢ TÔI của tác giả Vũ Nhang nói lên tình thương người vợ chung thủy suốt đời vì chồng con mà "tảo tần hôm sớm đã mòn gót chân", đọc lên rất cảm động. Có được người vợ như thế, người chồng luôn cảm thấy hạnh phúc. Xin chia sẻ với tác giả một bài thơ nhỏ:

THƠ TẶNG VỢ

Nào anh có giỏi giang chi
Mà em cứ lấy không chê không hờn
Nhà nghèo nuôi một đàn con
Chăn đơn khéo đắp bát cơm khéo dành
Thức khuya dậy sớm đã đành
Đếm đong ghi chép cũng thành thói quen
Cuộc đời chẳng phụ công em
Con trai con gái đã nên con người
Ngoảnh nhìn mái tóc bạc rồi
Vẫn vui vì ở trên đời có em.
Nguyễn Đức Tùy
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 28/10/2010 05:49:57 AM)

Ơn Trời...! Vợ Tôi !

Vợ người chân chất thật thà
Vợ tôi nào cũng phải là khó ưa

Ra đồng từ sớm đến trưa
Tối chiều lại cảnh vườn dừa luống rau

Gian nan khó nhọc nặng đầu
Mà đâu than trách một câu dỗi hờn

Lạy trời xin tạ cái ơn....!



Các bài khác: