Thứ bảy, 20/06/2026,


Đông về (Thu Hà) (27/10/2010) 

 

ĐÔNG VỀ

 

 

                                          Thu Hà

 

 

Đông về rồi đó thật sao?
Mùa sang chớm lạnh lùa vào tứ thơ


Chiều giăng lãng đãng sương mờ
Ai đem nhớ thả bên bờ sông quên?

Khóa lòng hờ hững gài then
Cửa tương tư chợt để quên khép hờ

Lỡ thuyền ta lạc bến mơ
Cho xin nhé… nửa câu thơ làm chèo…

 

T.H

 

 

_____________________

 

Tác giả Thu Hà. Tel 0904248851

Email: bagiadeplao_dangyeu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Xuân Vinh - xuan vinh161950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 29/10/2010 08:55:40 PM)

vì chưng em bán Mùa Thu
cho nên Đông đến ,sương mù về theo .
cảm ơn THu Hà với bài thờ Đông về cho Mình góp mấy vần nghe
ĐÔNG VỀ
Đông về em có bán không
Cho anh mua cả cánh đồng quê tôi
Mùa Thu em bán đi rồi
Nên không còn hạt mưa rơi , nắng vàng
Bán Thu nay phải đa mang

  Lê Thị Út Tươi - lethiuttuoi@ymail.com - 0912032025 - THPT chuyên Thái Bình  (Ngày 27/10/2010 01:05:59 PM)

Góp vui với bạn đọc bằng một bài thơ cũ về mùa đông:

MÙA ĐÔNG

Không giống hè hối hả
Với muôn vàn thanh âm
Mùa đông rất thâm trầm
Thu mình vào lặng lẽ

Không giống xuân muôn vẻ
Với sắc màu, hương thơm
Mùa đông giản dị hơn
Với áo choàng màu trắng

Không giống thu tĩnh lặng
Với bầu trời trong xanh
Mùa đông không yên lành
Bởi cồn cáo gió bấc

Từ nơi xa xôi nhất
Mùa đông đã kịp về
Để mang tới làng quê
Sắc điệu riêng mùa lạnh...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/10/2010 01:06:22 PM)

Đông mang gió lạnh về rồi
Đi cùng nỗi nhớ với người trong mơ
Tình nồng ủ ấm câu thơ
Gói trong kỷ niệm, ngẩn ngơ nỗi lòng.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/10/2010 10:30:56 AM)

ĐÒ BUỒN
Sông trong nước đã cạn dần
Cá tôm hôm sớm xa gần biệt tăm ?

Vó câu chài lưới nhọc nhằn
Quờ tay vớt nước âm thầm xót xa...

Lục bình lạnh tím sắc hoa
Hắt hiu bến vắng người qua...đò buồn... !
Phạm Tự

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 27/10/2010 12:06:35 AM)

Câu thơ gửi chốn quê nghèo
Âm vang trầm bổng trống chèo hương quê.
Xóm thôn ai đã đi về
Nhớ mùa rét ngọt miền quê chúng mình.

Thành Huân

Các bài khác: