Thứ bảy, 20/06/2026,


Ủ ấm tình nồng (Mai Thanh Tịnh) (26/10/2010) 

Ủ ấm tình nồng

 

 

                      Mai Thanh Tịnh

 

 

Tình em gió thoảng hương đêm

Cơn mê chợt tỉnh ru mềm giấc xanh

 

Cơn mưa thăm chốn khô cằn

Nụ yêu thương nhú trên nhành tương tư

 

Xa xăm khao khát... giá như...

Bờ môi trông ngóng mỏi nhừ đam mê

 

Mịt mùng dặm ải sơn khê

Câu thơ cháy bỏng lời thề cho nhau

 

Trăng khuya mi khép úa nhàu

Mây trôi tìm chén ngọt ngào phương xa

 

Hồn say ốc đảo ngọc ngà

An cư quên cõi ta bà sắc không

 

Gió se se lạnh chớm đông

Ta ngồi ủ ấm tình nồng... cho em

 

 

M.T.T

 

_____________

 

Tác giả Mai Thanh Tịnh
Địa chỉ: 187/2 Tôn Thất Thuyết - Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 0913.442.711

Email: donghungqt@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/10/2010 03:10:18 PM)

ƯỚC...
Nghe tin gió lạnh tràn về
Thương em một bóng, tái tê cõi lòng !

Ngẩn ngơ sớm ngóng chiêu trông
Ước làm một ngọn lửa hồng trao em...

Đầy vơi khao khát nỗi niềm !
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/10/2010 01:38:00 PM)

Xa xôi cùng nhớ đến nhau
Anh ôm nỗi nhớ, bớt sầu đêm đông
Thương em, ủ ấm tình nồng
Để cho đôi lứa thủy chung thắm màu.

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 26/10/2010 08:16:37 AM)

Chúc mừng tác giả Mai Thanh Tịnh với "Ủ ấm tình nồng" thật ngọt ngào, xin chia sẻ cùng anh qua bài họa "Gửi anh". Chúc anh luôn vui và nhiều sức khỏe

GỬI ANH

Tỉnh anh gió mát trời đêm
Tỉnh, say chếch choáng trước thềm mơ xanh

Mưa gieo mảnh đất khô cằn
Mầm yêu hé nụ dùng dằng ...suy tư

Khát khao nhung nhớ dường như
Bờ môi cháy bổng ...nát nhừ si mê

Đường tơ lắt lẻo nhiêu khê
Người ơi, có nhớ lời thề bên nhau

Giấc xưa chợt tỉnh úa nhàu
Trăng khuya héo hắt bạc màu phương xa

Còn đâu mắt ngọc, dáng ngà
Buồn vương mây gió la đà thinh không

Giao mùa se lạnh trời đông
Gửi anh chút nắng mặn nồng tình em.

NTD

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/10/2010 06:38:13 AM)

Một bài thơ tình nồng nàn sưởi ấm buổi sang Đông, xin được chúc mừng tác giả!

Lời yêu dệt giữa đêm đông
Nồng nàn hương lửa, tươi hồng giấc mơ
Tình em khơi vạn sông thơ
Bao nhiêu sóng nước xô bờ hồn tôi.

Các bài khác: