Thứ bảy, 20/06/2026,


Phố chiều thu (Đỗ Trọng Khơi) (24/10/2010) 

PHỐ CHIỀU THU

 

Đỗ Trọng Khơi

 

Phố nghiêng nghiêng bóng buông lơi

ngã vào vòng riết của trời hoàng hôn

ô kìa, ở phía bên đường

cây thu trổ chiếc lá non lên chiều

 

Lòng tôi đã lắm phong rêu

sao thu còn cũng nói điều non xanh

sao chiều chẳng đổ ánh nhanh

sao người mắt cứ long lanh thế người

 

Tôi mong manh cả tiếng cười

ước thành đá tảng sống đời lặng im

nhưng còn trong ngực con tim

còn dòng lệ nẻo đường thiêng của người

 

Hơi thu níu mỗi buồn vui

lòng nương theo gió gặp trời hoàng hôn

xiêu xiêu ở phía cuối đường

tóc dài ai thả để sương theo về...

 

Đ.T.K

 

 _____________

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi

Đ/c: Nhà 10, ngõ 329, tổ 11,

p.Phú Khánh, TP Thái Bình.

ĐT: 0363845060 - 01693276294

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gemail.com - 058.3885043 - 582/18b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 26/10/2010 03:54:40 PM)

Xin cùng tâm sự Tình Thu với Đỗ Trọng Khôi.

BÊN BỜ SÔNG THU
***
Gió thu rơi đọng lá vàng
Cành Ngô heo hắt, sương ngàn buông tơ
Năm canh bến mộng đang chờ
Thuyền ai thấp thoáng, bên bờ Sông Thu.
25-10-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/10/2010 08:14:00 AM)

Chia sẻ nỗi niềm cùng tác giả:
Buồn ơi, muôn nẻo hoàng hôn
Ngày xanh bóng lá buốt hồn thu qua
Chạm đông sương khói nhạt nhòa
Tóc dài ai thả ngỡ là tình em.

  Từ Dạ Linh - congphuc67@gmail.com - 0914013707 - Toà soạn Báo Kon Tum  (Ngày 25/10/2010 06:18:57 PM)
Một bài thơ thao thiết nỗi niềm. Một nỗi buồn miên man được chưng cất, tinh luyện qua ngôn từ. Nỗi buồn đẹp tựa mùa Thu bảng lảng. Tuyệt vời! Xin cảm ơn nhà thơ Đỗ Trọng Khơi đã cho đọc bài thơ hay!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/10/2010 11:57:05 PM)

TÌNH SI...
Phố dài xao xác heo may
Có con bướm trắng lượn bay bên đường
Dịu dàng làn gió thơm hương
Hình như bướm trắng vấn vương điều gì ?

Bướm ơi, đừng có bay đi
Miên man gió nói thầm thì...thu vơi !
Tình si vương vấn bồi hồi
Hão huyền hư ảo xa vời nhớ nhung...

Tiếng thu man mác ngập ngừng...
Đừng bay lượn nữa...hãy dừng bướm ơi !
Phạm Tự



Các bài khác: