Thứ bảy, 20/04/2024,


Lũ lụt miền Trung: Thương yêu muốn vẽ lại làng (06/10/2010) 

 “Theo Báo cáo của Ban chỉ huy PCLB các địa phương, tình hình ngập lụt do mưa, lũ như sau: Hà Tĩnh: ngập lụt với tổng số 82 xã, của 9 huyện. Tại Quảng Bình: ngập tại 6 huyện với 34.650 nhà. Quảng Trị: ngập lụt 52 xã, phường của 08 huyện, thị xã, thành phố bị ngập lụt với số lượng trên 10.000 nhà. Trong đó: ngập từ 0,5 m đến trên 1,0 m là 6.922 hộ; ngập dưới 0,5 m khoảng trên 3.500 nhà. Khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện còn ngập lụt 7.200 nhà tại thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền.

Báo cáo nhanh của cơ quan khí tượng, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Đến 15h chiều 5/10, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Hố Hô (tỉnh Hà Tĩnh) ở cao trình dương 59,7m, thấp hơn cao trình đỉnh đập. Sự hư hỏng cửa van đã được khắc phục xong và hồ trở lại hoạt động bình thường”. (Dantri)

Miền Trung đang oằn mình chống chọi với lũ lụt, lucbat.com với tấm lòng hướng về vùng lũ, xin được chia sẻ những mất mát, khó khăn của khúc ruột miền Trung. Cầu mong miền Trung giữ vững tinh thần, sức mạnh vượt qua cơn đại hồng thuỷ, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Thương quá miền Trung!

 

1. THƯ GỬI EM TỪ MIỀN NAM

(Hồi âm Lãng tử Đạt Ma)

Chị đang nét vẽ vút vồng
Bỗng nhiên đau quặn cõi lòng em ơi!
Giá như gào thét lên lời
Giá như có phép chuyển dời miền Trung

Bao cầu xin vẫn lạnh lùng
Vẫn là giông bão nào ngừng nể thu
Khi lũ lớn, lúc hạn khô…
Triền miên khắc nghiệt cứ vơ ruột mình

Màu sơn cọ quét có thành?
Miền Trung rạng rỡ vàng xanh điệu đàng
Thương yêu chị vẽ lại làng…
Lũ nơi khóe mắt dâng tràn… em ơi!

Vũ Thiên Kiều

(Kiên Giang, ĐT: 0986585388

Email: vuthienkieu@gmail.com)

 

 

 2. MIỀN TRUNG ƠI!

Lại nghe tiếng thét xé lòng
Miền Trung chìm giữa mênh mông, rã rời
Tang thương thấu động đất trời
Nghĩa tình bầu bí muôn nơi hướng về

Không nhìn thấy dáng miền quê
Một vùng trắng xóa, ủ ê, lấp vùi
Xin trao một nửa niềm vui
Nhận về một nửa ngậm ngùi, đớn đau

Miền Trung ơi! Bớt nghẹn ngào
Hai miền Nam Bắc hòa vào sẻ san
Ngày mai bão, nước sẽ tan
Miền Trung sống giữa ngập tràn thương yêu
06.10.2010

Phan Văn Nhớ
(Điện thoại: 0909.549.558

Email: nguoilinh_1968@ymail.com)

 

 

3. MIỀN TRUNG ƠI

 

Bỗng đâu biển lấn vào đồng

Mưa như trút nước xuống lòng mẹ quê

Miền Trung ơi- nỗi tái tê

Con sông Ngàn Phố chìm về nơi đâu

Sông Gianh lũ cuộn đỏ ngầu

Trăm nghìn người đã dãi dầu bao đêm

Quảng Bình Hà Tĩnh ngã nghiêng

Trâu bò nhà cửa của tiền trôi đi

Sẻ chia nhau những gói mì

Tình người vẫn ấm cả khi đói lòng

Máy bay cứu hộ trên đồng

Bàn tay con Lạc cháu Hồng siết nhau

Màn mưa mờ mịt một màu

Trắng trời trắng đất trắng câu thơ buồn

Xe ai chìm giữa con đường

Tay ai vẫy dưới mưa tuôn mái nhà

Cầu mong mưa lũ mau qua…

Ruột mềm máu chảy cũng là ta thôi

Lũ ơi mau hãy về xuôi

Trả cho ta lại nụ cười em thơ.

 

Nguyễn Bá Phiếu

 (An Giang, ĐT: 0919.090.618)

Email: nbphieu@gmail.com

 

 

4. BÍ BẦU ĐÙM BỌC

 

Mưa xối xả, nước trắng loà

Lũ về ngập úng, cửa nhà nổi trôi

Miền Trung khổ quá trời ơi

Mùa khô đại hạn chọc trời chẳng mưa

 

Mùa mưa bão, lụt, nước thừa…

Cuốn trôi tất cả có chừa ai đâu

Lúa, ngô, cây trái, xanh màu

Gió mưa vùi dập, nát nhàu như tương

 

Kêu trời, trời chẳng đoái thương

Miền Trung hứng chịu tai ương, hoạ này

Dân mình quyên góp chung tay

Bí,bầu đùm bọc qua ngày gieo neo.

5/10/2010

 

Nguyễn Quang Huỳnh

(11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

ĐT: 0838966755; Mail: huynh.nq09@gmail.com)

 

 

 

5. MIỀN TRUNG LẠI MƯA LŨ

 

Năm xưa tôi đã cầu trời
Xin đừng bão nữa hại người miền Trung
Trời cao có thấu hay không
Mà năm nay vẫn bão giông, hỡi người?

Lụt tràn, lũ quét khắp nơi
Cửa trôi nhà dạt, con người khổ đau
Cơm ăn, áo mặc còn đâu
Co ro rét mướt, dãi dầu gió mưa...

Ôi miền Trung biết bao giờ
Vơi đi khổ nạn, nắng mưa thuận hòa
Chẳng còn bão lũ phong ba
Để cho xứ sở chan hòa niềm vui?

Miền Trung! Thương lắm! Người ơi!
5-10-2010

Nguyễn Duy Xuân
(447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
ĐT: 0907730415; Email: duyxuann@yahoo.com.vn)

 

 

6. XÓT THƯƠNG

 

Xót thương mảnh đất Miền Trung
Đạn bom thời chiến, bão bùng thời nay
Bão về gió quật đổ cây
Lũ to nước ngập dâng đầy xóm thôn

Nhà trôi, người chết, đói mòn
Tai ương tật bệnh dập dồn thương đau
Mến yêu san sẻ cùng nhau
Nối vòng tay lớn, ngọt ngào tình thương.

 

Nguyễn Đức Tùy

(Mail: ndtuy@yahoo.com.vn

ĐT: 0974131428, Phú Thọ)

 

  

7. GỬI VỀ MIỀN TRUNG

Năm nào cũng bão cũng giông
Cũng lũ cũng lụt Miền Trung tiêu điều
Chung lòng kết nỗi thương yêu
Gửi về vùng đất đã nhiều khổ đau.

 

ĐINH THƯỜNG

(Email: thuonghuyen858@yahoo.com

ĐT: 0912.242.998 - Hải Phòng)

 

 

8. BÃO LÒNG

Bên tường gốm sứ ngàn năm
Thấy như dông bão còn hằn nỗi đau
Lệ đời mưa chảy từng thau
Tiếng tâm gió đập nát nhàu mắt môi

Đồng xanh nước ngập lưng trời
Xóm làng thoi thóp chơi vơi giữa dòng
Cầu vồng nối nhịp muôn lòng
Làm sao cứu nổi, ở trong bất ngờ

Kinh thành còn ngập cơn mơ
Làng ven đê nhỏ bao giờ mới yên
Sũng trời mái đổ cây nghiêng
Xót thương bóng mẹ dịu hiền khóc con

Bên tường gốm sứ mỏi mòn
Đợi tin bão dữ chết non từng giờ
Em buồn viết mấy vần thơ
Mực cây bút ướt rơi tờ lệ cay…

 

MINH TUẤN

(Email: ngongiochungtinh@yahoo.com

ĐT: 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC)

 

 

 

9. CHUNG TAY CỨU TRỢ

Miền Trung quặn thắt nỗi đau
Lũ về nước ngập trắng phau xóm làng
Cửa nhà, cây đổ ngổn ngang
Kẻ còn, người mất tan hoang ruộng đồng

Gói mỳ cứu trợ lót lòng
Đồng bào đói khát đang mong, đang chờ
Chung tay nào các bạn thơ!
Tiền hàng cứu trợ đang chờ chúng ta

Trần Thị Lợi

(Email: coloiha@yahoo.com.vn

ĐT: 0436361339, Hà Nội)

 

 

10. THƯONG LẮM MIỀN TRUNG! 


Thương sao mảnh đất miền Trung,
Quanh năm mưa bão mà lòng xót xa.
Đau thương bao chuyện bão qua.
Mênh mông nước ngập, mưa sa, lũ về.

Nhà trôi, người mất, vỡ đê,
Miền Trung khúc ruột, não nề, long đong.
Bé thơ trần trụi giữa dòng,
Mẹ già ngồi khóc, mất chồng, mất con.

Từ Bình Định đến Phú Yên,
Khánh Hoà, Quảng Ngãi, cả miền Gia Lai.
Ngập đường, chẳng tránh nhà ai
Giao thông tê liệt, trong ngoài khó khăn.

Lúa khoai mầu sắp được ăn,
Bỗng dưng mất trắng hàng ngàn héc ta
Đang đêm lũ quét cả nhà,
Mái đu, dỡ ngói để mà thoát thân.

Bao năm tháng, mấy tảo tần
Bão qua, mưa lớn, mấy lần một năm.
Trung Thu chẳng có trăng rằm,
Trâu bò, gà lợn chết trăm, chết nghìn.

Liêu xiêu bóng mẹ lặng in,
Ngờ đâu tóc bạc khóc tìm tóc xanh!
“Nhà em mất cả hai anh,
Sáu con thơ dại, rồi mình sao đây?”

Xé lòng trong tiếng nấc đầy,
Nhà tan cửa nát... đêm ngày khói hương.
Bao người chết, mất, bị thương,
Biết bao nhiêu cảnh mất còn, khổ đau!

Thương miền Trung, gửi đôi câu
Lá lành, lá rách, dãi dầu, sẻ chia.
Thiếu bao nhiêu cũng chẳng vừa
Tấm lòng Lục bát sớm trưa đã từng.

Miền Trung - đòn gánh- thắt lưng,
Chịu thương buộc bụng, ta cùng sẻ chia!

Trần Mạnh Tuân

(Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

ĐT: 091353 0266 - Công tác tại TP HCM)

 

 

11. NƯỚC NON NẶNG NGHĨA

Ngọt bùi cay đắng sẻ chia
Miền Trung mưa lũ đầm đìa lệ rơi...!

Nỗi buồn day dứt Người ơi !
Chỉ vì tại ở ông Trời mà đau...

Khó khăn...đùm bọc thương nhau
Sáng đời hạnh phúc bí bầu chung lưng !

Gửi về nơi ấy miền Trung
Nước non nặng nghĩa tấm lòng thảo thơm...

Phạm Văn Tự

(Email: thcsts@gmail.com

ĐT: 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang)

 

 

12. ĐỒNG CẢM SẺ CHIA 


Tai ương ập đến do trời
Miền Trung lụt lội người người xót đau

Đại Lễ là việc lớn lao
Bạn bè quốc tế nhìn vào chúng ta

Vẫn tươi cười, vẫn hát ca
Đừng để tai nạn làm hoa héo tàn

Thương yêu đồng cảm sẻ san
Bớt đi một chút liên hoan tiệc tùng

Đồng bào chắc sẽ cảm thông
Việc nào là cũng việc chung nước nhà!

Nguyễn Đức Tùy

(Email: ndtuy@yahoo.com.vn

ĐT: 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ)

 

 

13. CÁNH ĐỒNG MÙA LŨ QUÊ TÔI


Cánh đồng mùa lũ quê tôi
Nước mênh mông trắng đâu rồi sắc xanh
Đâu rồi những dấu chân anh
Bờ đêm phác cỏ trăng vành vạnh trăng

Đâu rồi mạ ướt sương giăng
Bàn tay chị lấm nhọc nhằn đất quê
Đâu rồi ví thá trâu nghe
Cày sâu mở giấc mơ về mùa xanh

Chỉ còn nước mắt chảy quanh
Tan trong mưa bão hóa thành nỗi đau
Cánh đồng mùa lũ trắng phau
Vô cùng vô tận một màu tang thương

Dầm mưa mẹ đứng bên đường
Trái tim sủng ướt mẹ thương cánh đồng
Lẽ nào bên ấy là sông
Về thôi mẹ! lúa trổ đòng nay mai!?

 

Nguyễn Bá Hòa

(Email: xbahoa@yahoo.com

ĐT: 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam)

 

 

14. HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

 

Miền Trung sau lụt tan tành

Quảng Bình, Hà Tĩnh biến thành bãi hoang

 

Thiệt hại lớn đến bàng hoàng

Lũ lên thành biển xóm làng ngập sâu

 

Xót xa đồng lúa, con trâu

Một vùng nước trắng biết đâu là nhà

 

Miền Trung khúc ruột của ta

Ruột đau cả nước gần xa hướng về.

 

Hoàng Văn Lược

(Phó Tổng Giám đốc Xi măng Nghi Sơn

Email: hvluoc@nghison.com.vn
Di động 0913 239556)

 

15. BÃO LŨ MIỀN TRUNG

Miền Trung thời có bão giông
Miền Trung thời có lũ mong được về
Bão về tan tác ủ ê
Lụt thì xơ xá con đê đường làng

Chiến tranh dập phá hoang tàn
Chi bằng con nước bẽ bàng ghé chơi
Rền vang tiếng súng hoang tàn
Chi bằng cơn gió bão ngang qua làng

Lũ gieo đói cảnh mùa màng
Bão gieo tan nát xóm làng ngọn cây
Miền Trung bao nỗi đắng cay
Miền Trung bao cảnh thương thay kiếp người

Phạm Đình Nhựt
(Email:nhuthoangdinh@gmail.com, ĐT: 0933476523
Địa chỉ: Duy Tân – Duy Xuân – Quảng Nam)

16. KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

Thương về khúc ruột Miền Trung

Mưa sa vùi dập bão bùng tả tơi.

Mênh mông con nước lưng trời

Bóng cò chấp chới đâu nơi cò về?

Nhà trôi sập lở kè đê

Ruộng vườn tan nát bốn bề bể dâu.

Khăn tang điểm trắng mái đầu

Nợ nhau sao? Để lệ sầu cứ tuôn.

Rừng ơi! Trăm nỗi ngọn nguồn

Thương nhau sao nỡ đem buồn gieo nhau?

Ca dao mượn bắc làm cầu

Rách lành bầu bí đùm nhau qua ngày.

Gói mỳ, tấm áo... chung tay

Ấm lòng ấm cả heo may trời chiều...

Con tim nồng thắm vì yêu

Lòng tràn hạnh phúc bởi nhiều nghĩa nhân.

Rồng Tiên con cháu xa gần

Giúp đời như thể thương thân mình mà.

Tằm ơi! Chín khúc ruột già

Đầu thềm Mẹ ngóng

Xót xa ngậm ngùi...!

 

Thu 2010

Nguyễn Khánh Toàn

(Hoàn Kiếm Hà Nội, ĐT: 0904691793)

 

CÁC TÁC GIẢ ĐÃ CÓ THƠ

VÀ LỜI CHIA SẺ ĐỒNG CẢM VỚI MIỀN TRUNG:

 

Vũ Thiên Kiều, Đặng Cương Lăng, Đinh Thường, Nguyễn Bá Phiếu, Phan Văn Nhớ, Nguyễn Duy Xuân, Nguyễn Quang Huỳnh, Minh Tuấn, Trần Thị Lợi, Trần Mạnh Tuân, Phạm Văn Tự, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Bá Hòa, Hạnh Hoa, Bùi Nguyên Lan Chi, Lãng Tử Đạt Ma, Mai Hường, Phạm Minh Giắng, Phạm Đình Nhựt, Lê Danh Tuệ, Hoàng Văn Lược, Phạm Đình Nhựt, Nguyễn Khánh Toàn…

 

Lucbat.com trân trọng cảm ơn tình cảm quý giá vô cùng của các tác giả đã dành cho miền Trung yêu dấu trong cơn thuỷ nạn. Với tất cả lòng yêu thương đó, tin rằng miền Trung sẽ vượt qua những khó khăn, đầy cam go thử thách “Thương yêu muốn vẽ lại làng”  để bầu trời “trăng vành vạnh trăng”  và giấc mơ “về mùa xanh”  đang mở ra nhẹ nhàng và bền vững.

 

 

Xem thêm: Thư gửi chị từ Hà Nội

 

MỜI BẠN ĐỌC CHIA SẺ VỚI KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ta thi thu trang - more@.com - 0123456125 - mien nam  (Ngày 2/12/2010 06:40:01 PM)



3. MIỀN TRUNG ƠI



Bỗng đâu biển lấn vào đồng

Mưa như trút nước xuống lòng mẹ quê

Miền Trung ơi- nỗi tái tê

Con sông Ngàn Phố chìm về nơi đâu

Sông Gianh lũ cuộn đỏ ngầu

Trăm nghìn người đã dãi dầu bao đêm

Quảng Bình Hà Tĩnh ngã nghiêng

Trâu bò nhà cửa của tiền trôi đi

Sẻ chia nhau những gói mì

Tình người vẫn ấm cả khi đói lòng

Máy bay cứu hộ trên đồng

Bàn tay con Lạc cháu Hồng siết nhau

Màn mưa mờ mịt một màu

Trắng trời trắng đất trắng câu thơ buồn

Xe ai chìm giữa con đường

Tay ai vẫy dưới mưa tuôn mái nhà

Cầu mong mưa lũ mau qua…

Ruột mềm máu chảy cũng là ta thôi

Lũ ơi mau hãy về xuôi

Trả cho ta lại nụ cười em thơ.



Nguyễn Bá Phiếu

(An Giang, ĐT: 0919.090.618)

Email: nbphieu@gmail.com




  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 12/10/2010 09:24:32 PM)


Hướng về khúc ruột miền Trung
Qua cơn lụt lội thổi bùng sắc đau
Mái nhà chệch choạc ngã nhào
Nhành cây gãy chặn đường vào lối ra
Hướng Về Miền Trung Bạn Ơi


Xót xa trẻ khóc đòi cha
Mẹ già mắt víu vườn cà trái xoay
Bao nhiêu ánh mắt đỏ hay
Bao nhiêu là cảnh xót thay số phận

Bạn bè khắp chốn xa gần
Hướng về khúc ruột đôi phần xót thương
Chia nhau tấm áo chút hương
Xớt nhau trong cảnh tan thương thế này

Miền Trung bao kiếp đoạn đày
Sao không thương cảm bạn ơi hướng về

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn  - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 11/10/2010 08:50:13 AM)

GỒNG MÌNH
Con nơi biên giới xa xa
Nghe tin cơn lũ tràn qua quê mình
Miền trung chan chứa bao tình
Mà nay bỗng chốc trở thành tan hoang

Cây đường xóm ngõ ngổn ngang
Người dân lũ cuốn tóc tang não nề
Làng thành hồ nước bốn bề
Trâu bò, gà lợn ê chề thối tha

Gồng mình chống chọi phong ba
Tình dân nghĩa đảng bao la biển trời
Tấm gương trong sáng ngời ngời
Băng mình vượt lũ cứu người trong mưa

Công an, bộ đội từng giờ
Thuốc men lương thực, hàng đồ cứu dân
Gồng mình với lũ cả tuần
Đến khi nước rút xoay vần lo toan

Trường học, bệnh xá...sửa sang
Can đường, đắp cống...trồng hàng cây xanh
Dựng lên những nếp nhà tranh
Vệ sinh phòng dịch dân mình lại vui

Con nay công tác xa xôi
Miền Trung trong lũ bồi hồi nhớ thương
Ước mong rút ngắn đoạn đường
Con về cùng với quê hương gồng mình
Lê Danh Tuệ

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 11/10/2010 07:03:34 AM)

Xin lỗi lúc trước đăng nhầm bài thơ không về lũ lụt mà về quê nhà
Mạn phép cho

Bão Lũ Miền Trung

Miền Trung thời có bão giông
Miền Trung thời có lũ mong được về
Bão về tan tác ủ ê
Lụt thì xơ xá con đê đường làng

Chiến tranh dập phá hoang tàn
Chi bằng con nước bẽ bàng ghé chơi
Rền vang tiếng súng hoang tàn
Chi bằng cơn gió bão ngang qua làng

Lũ gieo đói cảnh mùa màng
Bão gieo tan nát xóm làng ngọn cây
Miền Trung bao nỗi đắng cay
Miền Trung bao cảnh thương thay kiếp người

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 10/10/2010 06:00:54 PM)

Hồn Quê

Có về Xứ Quảng mới hay
Cả trời non nước hiện ngay trước mình
Dòng Thu chất chứa nghĩa tình
Phù vân mây trắng thanh minh đất trời
Hòa cùng sóng cuốn chơi vơi
Lời ca biển hát trùng khơi vỗ về
Lá vàng rơi rụng đường quê
Có con cò trắng bay về chốn xa
Cánh đồng bát ngát bao la
Hồn quê thơ thẩn lại va vào đầu
Ngồi nhớ đôi mắt buồn ngâu
Nhớ sao dáng mẹ hao hao gày gày
Nhớ ai tóc rối hoa cài
Cầu vồng mi mắt nét hài em đi
Da em tựa đóa tường vi
Mỏng manh từng cánh chất thi anh trồng
Hòa lòng về với hư không
Mang tương tư thả ngồi trông bóng đò
Đò sang bến mắt buồn so
Hồn nơi bến khách như co thoắt lòng
Hội An phố cổ đẹp không
Mỹ Sơn đền tháp gạch chồng xếp ngay
Khen ai khéo tạo tháp này
Phong xô tứ hướng vẫn đây vững mình
Ai về ghé đất Duy Trinh
Tiếng khua dệt lụa rập rình khắp thôn
Ân tình xa xứ vùi chôn
Bao giờ thăm lại cái hồn đất quê

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/10/2010 05:37:05 PM)

NỖI LÒNG

Lưng đang loét, nằm chẳng êm
Miền trung lũ lụt, lòng thêm nỗi sầu
Muốn cùng góp chút tình sâu
Vài mươi nghìn gửi về đâu bây giờ!

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/10/2010 05:34:12 PM)

NƯỚC NON NẶNG NGHĨA
Ngọt bùi cay đắng sẻ chia
Miền Trung mưa lũ đầm đìa lệ rơi...!

Nỗi buồn day dứt Người ơi !
Chỉ vì tại ở ông Trời mà đau...

Khó khăn...đùm bọc thương nhau
Sáng đời hạnh phúc bí bầu chung lưng !

Gửi về nơi ấy miền Trung
Nước non nặng nghĩa tấm lòng thảo thơm...
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 7/10/2010 03:29:18 PM)

ĐỒNG CẢM SẺ CHIA

Tai ương ập đến do trời
Miền Trung lụt lội người người xót đau

Đại Lễ là việc lớn lao
Bạn bè quốc tế nhìn vào chúng ta

Vẫn tươi cười, vẫn hát ca
Đừng để tai nạn làm hoa héo tàn

Thương yêu đồng cảm sẻ san
Bớt đi một chút liên hoan tiệc tùng

Đồng bào chắc sẽ cảm thông
Việc nào là cũng việc chung nước nhà!
Nguyễn Đức Tùy

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 7/10/2010 09:55:32 AM)

Cánh đồng mùa lũ quê tôi

Cánh đồng mùa lũ quê tôi
Nước mênh mông trắng đâu rồi sắc xanh
Đâu rồi những dấu chân anh
Bờ đêm phác cỏ trăng vành vạnh trăng
Đâu rồi mạ ướt sương giăng
Bàn tay chị lấm nhọc nhằn đất quê
Đâu rồi ví thá trâu nghe
Cày sâu mở giấc mơ về mùa xanh
Chỉ còn nước mắt chảy quanh
Tan trong mưa bão hóa thành nỗi đau
Cánh đồng mùa lũ trắng phau
Vô cùng vô tận một màu tang thương
Dầm mưa mẹ đứng bên đường
Trái tim sủng ướt mẹ thương cánh đồng
Lẽ nào bên ấy là sông
Về thôi mẹ! lúa trổ đòng nay mai!?

Các bài khác: