Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng, hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?
(Ca dao)

Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Qua đêm mười sáu trăng - đèn ai hơn?
Đèn kia chẳng lúc nào sờn
Còn trăng thì phải giả hờn mất tăm
Em yêu biết mấy trăng rằm
Em yêu chú Cuội, chị Hằng cười duyên
Càng yêu sao ánh đèn đêm
Thức khuya dậy sớm triền miên tháng ngày
Trăng - đèn ai đẹp hơn ai?
Mắt em mãi sáng ngắm hoài đèn - trăng…
Hồ Thị Lệ Thủy
(HS lớp 10A2 trường THPT Cần Đăng - Châu Thành - An Giang.
Email: phucuong.cao@gmail.com – Điện thoại: 0165.936.1012)
|
em thấy bài văn rất hay và đây cũng chính là bài học mà hôm nay em đã học được. Chị Hà bao thiếu niên tiền phong chào em Trần Nguyễn Trúc Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
HAI NGƯỜI BẠN TỐT
Đèn soi sách vở đêm đêm Là người bạn tốt giúp em học bài Trăng cao tỏa ánh sáng ngời Em cùng các bạn đi chơi quanh làng Em có đèn, có cả trăng Hai người bạn tốt, em hằng mến yêu! vòng nguyễn phương HAI NGƯỜI BẠN TỐT Bạn Hồ Thị Lệ Thuỷ có bài thơ:TRĂNG VÀ ĐÈN ý nghĩa và hay:
Chị Hà - Báo Thiếu niên tiền phong chào em Hồ Lệ Thủy, thơ Thủy có "chất" lắm! Em tập hợp thơ rồi gửi vào mail cho chị nhé, chị sẽ chọn đăng trên Báo Đội. Chúc cây viết tuổi hồng sẽ có nhiều sáng tác mới!
|