Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 40 năm 2010 (02/10/2010) 

Tuần 40 năm 2010, nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài thơ “THĂNG LONG - HÀ NỘI” của tác giả Lê Thu Thúy.

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Lê Thu Thúy

THĂNG LONG - HÀ NỘI

 

Nghìn năm Hà Nội xưa xa,

Địa linh nhân kiệt tài hoa vẫn lời.

Thăng Long giữ nét tình đời.

Hoàng Thành di sản loài người còn đây.

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Trần Mạnh Tuân

1. NGHÌN NĂM

Nghìn năm lịch sử lùi xa,
Nghìn năm để có hào hoa thiêng lời.
Nghìn năm thắm đậm cuộc đời.
Nghìn năm Hà Nội tình người vẫn đây.

2. THĂNG LONG

Thăng Long nghĩa chữ sâu xa,
Thăng Long... lịch sử mình ta chép lời.
Thăng Long di sản của đời.
Thăng Long nét đẹp tình người chốn đây.

3. HÀ THÀNH

Hà Thành xưa... phải đâu xa,
Hà Thành - Hà Nội để ta ghi lời.
Hà Thành kết tụ tình đời.
Hà Thành - Lễ hội bao người đến đây.

4. SẼ THĂM ANH

Vũng Tàu – Thành phố không xa,
Cám ơn anh đã mời qua, nhận lời
Bao năm nhớ lại mảnh đời
Gặp anh để trải tình người chốn đây.


2. Trần Đình Thư

1. LƯU ĐỜI

Ngàn năm mà vẫn không xa
Từ ngày Công Uẩn bút hoa ghi lời
“Chiếu dời đô”mãi lưu đời
Chọn nơi địa lợi thiên thời từ đây

2. TẦM NHÌN

Khen tầm Công Uẩn nhìn xa
Từ tim, từ óc ghi ra thành lời
Trăm hai bốn chữ dâng đời (*)
Con Hồng Cháu Lạc biết Người từ đây

(*) Chiếu dời đô có 124 chữ

3. XIN MỜI

Vũng Tàu – Hà Nội bao xa ?
Mà thơ nhắn gửi thiết tha những lời
Yêu người, yêu cảnh, yêu đời
Vũng Tàu đẹp lắm xin mời đến đây.

4. MUỐN HỎI

Ngày về không biết gần xa ?
Lòng mừng khấp khởi nên ta nhận lời
Thế là đã thõa một đời
Những trông những đợi , mong Người tới đây


3. Tú Lục Bát

TẶNG ANH

Vũng Tàu xa... chẳng cách xa,
Thơ anh vẫn họa tài hoa những lời.
Trao nhau hương sắc cuộc đời,
Chúc anh vui khỏe, mấy lời gửi đây!


4. Nguyễn Minh Quang

HUẾ
Trông vời xứ Huế xa xa
Hải Vân uốn lượn tình ca ngàn lời
Hoàng Thành rực rỡ muôn đời
Sông Hương núi Ngự rạng ngời còn đây!



5. Đinh Xuân Vinh

NHỚ BÁC

Từ ngày Bác đã đi xa
Chúng con viết tiếp bài ca không lời
Việt Nam độc lập ngàn đời
Làm theo lời dạy của Người còn đây.

THĂNG LONG – HÀ NỘI

Thăng Long chữ nghĩa sâu xa
Là do Công Uẩn bút hoa lưu lời
Mai sau con cháu đời đời
Nhớ công nhà Lý đã dời đến đây.


6. Nguyễn Thị Diện

THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thăng Long - Hà Nội dẫu xa
Nghìn năm văn hiến thiết tha một lời
Nguyện dâng hết cả cuộc đời
Trái tim thổn thức đất trời Thủ Đô


7. Trịnh Tuyên

Hồ Gươm

Hồ gươm in thẳm ngàn mây
lối xưa còn rõ dấu giầy thi nhân
Ngàn năm trời đất chuyển vần
Bờ xa dáng liễu tần ngần nghĩ suy.


8. Phạm Văn Tự

HỒN NON NƯỚC

Tháng năm xưa đã vời xa
Nghe hồn non nước ông cha bao lời
Trái tim son sắt trọn đời
Nghìn năm văn hiến sáng ngời, còn đây!

CHUÔNG...

Chuông đồng tiếng vẫn vang xa
Nghìn năm đại lễ hát ca muôn lời
Vững tâm xây dựng cuộc đời
Con Hồng cháu Lạc - đất trời vẫn đây!

TRÁI TIM TỔ QUỐC

Hà Thành nặng nghĩa gần xa
Câu thơ thuở ấy thiết tha bao lời
Tiếng gươm khua vọng nghìn đời
Trái tim Tổ quốc sáng ngời vẫn đây.

 

@ TRẦN THANH DŨNG

Nói gần không biết, nói xa
Hoạ thơ nhớ bạn...tình hoa trao lời
Hồn thơ thắm mãi muôn đời
Nước non non nước...ta người còn đây!


NHỚ MÃI TÊN EM
Hình bóng em ở phương xa
Tháng ngày vương vấn thơ hoa thay lời
Tên em nhớ mãi trong đời
Chứa chan kỷ niệm...lòng người vẫn đây !


 

9. Trần Thanh Dũng

KÍNH TẶNG ANH TUÂN TỰ THƯ

Anh Tuân anh Tự nói xa
Anh Thư nói thiệt chẳng qua ít lời
Thương nhau thương hết cõi đời
Yêu nhau đâu chỉ mấy lời qua đây?

NHỚ BẠN THƠ

Ráp vần...mới đó đã xa
Nhớ Tuân, nhớ Giắng... thành ra mấy lời
Râu anh Thư, vướn sự đời
Cho em một cọng cột trời sang đây.



10. Phạm Minh Giắng

NGHÌN NĂM THĂNG LONG

Vòng quanh thế giới chưa xa
Nơi đâu đang được ngợi ca hết lời
Rồng bay Kiêu hãnh đời đời
Ngày vui triệu triệu nụ cười về đây


11. Nguyễn Đức Tùy

THĂNG LONG

Rồng vàng lướt gió bay xa
Chiếu dời đô-Khúc tráng ca những lời
Thủ đô bền vững muôn đời
Khí thiêng hội tụ đất trời nơi đây.

HÀ NỘI

Tiếng thơm Hà Nội lan xa
Nhân dân thế giới ngợi ca bao lời
Chiến công lừng lẫy truyền đời
Bao nhiêu di tích sáng ngời còn đây.


12. Đào Hồng Hoạt

NGHE CHIẾU DỜI ĐÔ

Hoa Lư hiểm trở ngàn xa
Định Đô đất đẹp ông cha dạy lời
Thăng Long Thái Tổ cho đời
Nghìn năm tiệng vọng của Người về đây


13. Liên Hương

1. LỤC BÁT.COM

Lời cha ông vẫn chưa xa
Ẩn trong lục bát tài hoa ghi lời
Nét nhân văn, nét tình đời
Giữ gìn vốn quý một thời về đây

2. THĂNG LONG

Hồn thiêng sông núi vang xa
Nghìn năm Hà nội bài ca tiếp lời
' Rồng bay ' hùng khí ngàn đời
Vần thơ đẹp mãi đất trời Việt nam

3. HOÀNG THÀNH

Sử xanh ghi dấu nào xa
Dời đô mở cõi ông cha truyền lời
Địa linh nhân kiệt ngàn đời
Hoàng thành in dấu một thời ..còn đây

4. HOÀI NIỆM

Tình mình giờ đã chia xa
Thề xưa đã hóa bài ca không lời
Dù không chung lối một đời
Vẫn còn kỷ niệm một thời quanh đây

5. NHỚ VỀ HÀ NỘI

Sài gòn Hà nội dù xa
Nhớ nhau xin gửi thiết tha bao lời
Sử xanh truyền mãi muôn đời
Thăng long hào khí rạng ngời mãi đây


14. Ngô xuân Thanh

THỦ ĐÔ HOÀ BÌNH

Nhịp gần ngân sóng ngàn xa
Trái tim thường hát bài ca...Vô lời
Lạc Hồng con cháu đời đời
Thủ đô xanh của lòng người là đây!


15. Đinh Thường

MỪNG ĐẠI LỄ

Tháng Mười náo nức gần xa
Ngàn năm Đại lễ, thiết tha ý lời
Tiếng thơm vọng tới muôn đời
Thăng Long - Hà Nội rạng ngời còn đây.



 16. Bùi Thị Bình

CỐ ĐÔ ĐẤT VIỆT

Ninh Bình từ thủa xưa xa
Cố đô Đất Việt, tinh hoa cất lời
Hoa Lư đẹp mãi muôn đời
Sân rồng,điện ngọc rạng ngời nơi đây!


17. Nguyễn Văn Thơm

HÀ NÔI

Tiếng thơm Hà Nội vang xa
Người Hà Nội không xa hoa ít lời
Đã thanh lịch lại yêu đời
Bén duyên du khách người người về đây


18. Bảo Long

NGHÌN NĂM THĂNG LONG

Thăng Long đại lễ... ngân xa
Bạn bè thế giới quanh ta đưa lời
Hồn thiêng sông núi nghìn đời
Tinh hoa dân tộc rạng ngời về đây.


19. Công Văn Dị

HOÀN KIẾM

Sóng xanh Hoàn Kiếm xưa xa
Vua Lê thuyền ngự trả gươm nói lời
Thanh bình bền vững đời đời.
Hùng thiêng hào khí-Đô dời về đây.

 

20. Lê Danh Tuệ

HÀ NỘI - THĂNG LONG

Hà nội - hai tiếng thiết tha
Nội đô năm tháng nở hoa dâng lời
Thăng Long - di sản dâng đời
Long Thành đẹp mãi lòng người đó đây

THĂNG LONG

Thăng Long hai tiếng vang xa
Ngàn năm rạng rỡ sắc hoa đẹp lời
Thăng Long - hai tiếng gọi mời
Nhân ngày đại lễ người người về đây

DÂM ĐÀM

Dâm Đàm tên lúc xưa xa
Hồ Tây nay vẫn thướt tha mộng lời
Mặt gương rạng rỡ cuộc đời
Soi vầng nhật nguyệt giữa trời quang mây

QUỐC TỬ GIÁM

Đạo học có từ xưa xa
Quốc Tử Giám được xây ra thi lời
Tám hai bia đá để đời
Khắc danh Tiến sỹ rạng ngời mãi đây

VIẾNG LĂNG BÁC

Người gần cho chí người xa
Đến Hà Nội đều mơ ra viếng người
Xốn xang không nói lên lời
'Tự do - Độc lập...' ngàn đời còn đây


21. Cao Trần Nguyên

ĐỢI

Xin đừng có ngại đường xa,
Làng xưa, ngõ cũ - quê cha có lời:
Làng lên phố. Phố đổi đời,
Người muôn năm cũ đang ngồi đợi đây!


 

22. Việt Hà

MỪNG SINH NHẬT

Mừng người sinh nhật nơi xa
Lòng em muốn gửi đoá hoa thay lời
Vấn vương mong nhớ trọn đời
Cách xa ngàn dặm tình người còn đây


23. Đinh Xuân Vinh

HOẠ THƠ

Đối thơ lục bát sâu xa
Đối vần, đối ý câu ca thay lời
Tình sâu nghĩa nặng ở đời
Bén duyên tơ tóc lòng người sao đây.


24. Trần Thị Lợi

1.TRUYỀN NỐI MUÔN ĐỜI

Vọng về Tiên Tổ xưa xa
Cháu con thầm khấn ngân nga bao lời
Thăng long truyền nối muôn đời
Vua Lý Thái Tổ chuyển dời về đây

2. RỒNG BAY LÊN MÃI

Ngàn năm một chặng đường xa
Còn vang vọng mãi thiết tha từng lời
Vì hưng thịnh của muôn đời
Rồng bay lên mãi rạng ngời chốn đây

3. SÔNG NÚI THỦ ĐÔ

Ba Vì thấp thoáng xa xa
Sông Hồng cuộn sóng hát ca bao lời
Núi sông bền vững muôn đời
Thủ Đô xinh đẹp tuyệt vời là đây


25. Trịnh Tuyên

 

THĂNG LONG

Rồng vàng ẩn hiện đâu đây
Hoàng Hà một dãi nước mây tươi hồng
Ì ầm tiếng sóng biển biển Đông
Ngàn năm vời vợi Thăng Long - Hoàng Thành



26. Trần Quê

GỬI LỜI

Ngàn trùng cách trở đường xa
Ai về Hà Nội cho ta gửi lời
Văn nhân hào kiệt đời đời
Ngàn năm in dấu chân người về đây

VỀ HỘI

Đường về ngoài ấy có xa
Em về theo hội nên ta ưng lời
Một ngày vui thỏa một đời
Là niềm mơ ước bao người về đây

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ TUẦN 40:


1. Trần Mạnh Tuân
2. Trần Đình Thư
3. Tú Lục Bát
4. Nguyễn Minh Quang
5. Đinh Xuân Vinh
6. Nguyễn Thị Diện
7. Trịnh Tuyên
8. Phạm Văn Tự

9. Trần Thanh Dũng
10. Phạm Minh Giắng
11. Nguyễn Đức Tùy
12. Đào Hồng Hoạt
13. Liên Hương
14. Ngô xuân Thanh

15. Đinh Thường
16. Bùi Thị Bình
17. Nguyễn Văn Thơm
18. Bảo Long
19. Công Văn Dị

20. Lê Danh Tuệ
21. Cao Trần Nguyên

22. Việt Hà
23. Đinh Xuân Vinh
24. Trần Thị Lợi

25. 
Trịnh Tuyên

26. Trần Quê



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 15/10/2010 06:47:21 AM)

LAN MAN

Cô Bắc kì em bước xa
Cho tôi gửi chút tình hoa đôi lời
Hồ Gươm soi bóng mấy đời
Lan man hồn gọi tình người về đây

  Tran Que - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Ha Noi  (Ngày 8/10/2010 11:07:24 AM)

VỀ HỘI

Đường về ngoài ấy có xa
Em về theo hội nên ta ưng lời
Một ngày vui thỏa một đời
Là niềm mơ ước bao người về đây

  Tran Que - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Ha Noi  (Ngày 8/10/2010 11:07:46 AM)

GỬI LỜI

Ngàn trùng cách trở đường xa
Ai về Hà Nội cho ta gửi lời
Văn nhân hào kiệt đời đời
Ngàn năm in dấu chân người về đây

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 7/10/2010 12:00:19 PM)
THĂNG LONG
Rồng vàng ẩn hiện đâu đây
Hoàng Hà một dãi nước mây tươi hồng
Ì ầm tiếng sóng biển biển Đông
Ngàn năm vời vợi Thăng Long - Hoàng Thành
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 7/10/2010 09:55:11 AM)


Xin lỗi vì phải đưa lên lần hai làm phiền BBT quá. Thông cảm nha!

Trần Thanh Dũng

NHỚ BẠN THƠ
Ráp vần...mới đó đã xa
Nhớ Tuân, nhớ Giắng... thành ra mấy lời
Râu anh Thư, vướn sự đời
Cho em một cọng cột trời sang đây.
Trần Thanh Dũng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/10/2010 09:20:03 AM)

Trần Thị Lợi

1.TRUYỀN NỐI MUÔN ĐỜI
Vọng về Tiên Tổ xưa xa
Cháu con thầm khấn ngân nga bao lời
Thăng long truyền nối muôn đời
Vua Lý Thái Tổ chuyển dời về đây

2. RỒNG BAY LÊN MÃI
Ngàn năm một chặng đường xa
Còn vang vọng mãi thiết tha từng lời
Vì hưng thịnh của muôn đời
Rồng bay lên mãi rạng ngời chốn đây

3. SÔNG NÚI THỦ ĐÔ
Ba Vì thấp thoáng xa xa
Sông Hồng cuộn sóng hát ca bao lời
Núi sông bền vững muôn đời
Thủ Đô xinh đẹp tuyệt vời là đây

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/10/2010 09:57:13 AM)

NHỚ MÃI TÊN EM
Hình bóng em ở phương xa
Tháng ngày vương vấn thơ hoa thay lời
Tên em nhớ mãi trong đời
Chứa chan kỷ niệm...lòng người vẫn đây !

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT. Ngô Đồng , Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 6/10/2010 09:55:18 AM)

HOẠ THƠ

Đối thơ lục bát sâu xa
Đối vần, đối ý câu ca thay lời
Tình sâu nghĩa nặng ở đời
Bén duyên tơ tóc lòng người sao đây.


  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 5/10/2010 08:34:54 PM)

MỪNG SINH NHẬT

Mừng người sinh nhật nơi xa
Lòng em muốn gửi đoá hoa thay lời
Vấn vương mong nhớ trọn đời
Cách xa ngàn dặm tình người còn đây
Việt Hà

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 5/10/2010 01:49:39 PM)

Cao Trần Nguyên

ĐỢI

Xin đừng có ngại đường xa,
Làng xưa, ngõ cũ - quê cha có lời:
Làng lên phố. Phố đổi đời,
Người muôn năm cũ đang ngồi đợi đây!

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 5/10/2010 01:51:51 PM)

Lê Danh Tuệ
HÀ NỘI - THĂNG LONG
Hà nội - hai tiếng thiết tha
Nội đô năm tháng nở hoa dâng lời
Thăng Long - di sản dâng đời
Long Thành đẹp mãi lòng người đó đây
THĂNG LONG
Thăng Long hai tiếng vang xa
Ngàn năm rạng rỡ sắc hoa đẹp lời
Thăng Long - hai tiếng gọi mời
Nhân ngày đại lễ người người về đây
DÂM ĐÀM
Dâm Đàm tên lúc xưa xa
Hồ Tây nay vẫn thướt tha mộng lời
Mặt gương rạng rỡ cuộc đời
Soi vầng nhật nguyệt giữa trời quang mây
QUỐC TỬ GIÁM
Đạo học có từ xưa xa
Quốc Tử Giám được xây ra thi lời
Tám hai bia đá để đời
Khắc danh Tiến sỹ rạng ngời mãi đây
VIẾNG LĂNG BÁC
Người gần cho chí người xa
Đến Hà Nội đều mơ ra viếng người
Xốn xang không nói lên lời
"Tự do - Độc lập..." ngàn đời còn đây
Lê Danh Tuệ

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, tập thể KHXH, Cống vị Ba đình Hà nội  (Ngày 4/10/2010 10:15:45 PM)
Công Văn Dị
HOÀN KIẾM
Sóng xanh Hoàn Kiếm xưa xa
Vua Lê thuyền ngự trả gươm nói lời
Thanh bình bền vững đời đời.
Hùng thiêng hào khí-Đô dời về đây.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/10/2010 06:02:58 PM)
@ TRẦN THANH DŨNG
Nói gần không biết, nói xa
Hoạ thơ nhớ bạn...tình hoa trao lời
Hồn thơ thắm mãi muôn đời
Nước non non nước...ta người còn đây !
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 4/10/2010 06:01:19 PM)
Bảo Long
NGHÌN NĂM THĂNG LONG
Thăng Long đại lễ... ngân xa
Bạn bè thế giới quanh ta đưa lời
Hồn thiêng sông núi nghìn đời
Tinh hoa dân tộc rạng ngời về đây.
  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - nhà 77, đường bờ sông Tô Lịch. phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 4/10/2010 12:47:39 PM)

HÀ NÔI

Tiếng thơm Hà Nội vang xa
Người Hà Nội không xa hoa ít lời
Đã thanh lịch lại yêu đời
Bén duyên du khách người người về đây

  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Diep - Ninhbinh  (Ngày 4/10/2010 12:47:57 PM)

CỐ ĐÔ ĐẤT VIỆT

Ninh Bình từ thủa xưa xa
Cố đô Đất Việt, tinh hoa cất lời
Hoa Lư đẹp mãi muôn đời
Sân rồng,điện ngọc rạng ngời nơi đây!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 4/10/2010 12:48:47 PM)

Đinh Thường

MỪNG ĐẠI LỄ
Tháng Mười náo nức gần xa
Ngàn năm Đại lễ, thiết tha ý lời
Tiếng thơm vọng tới muôn đời
Thăng Long - Hà Nội rạng ngời còn đây.

  Ngỗ Xuân Thanh - binhthanhnd @gmail.com - Đt 01238476960 - ánh10 t21 pTN tp Nam Định  (Ngày 4/10/2010 06:57:23 AM)
THỦ ĐÔ HOÀ BÌNH
Nhịp gần ngân sóng ngàn xa
Trái tim thường hát bài ca...Vô lời
Lạc Hồng con cháu đời đời
Thủ đô xanh của lòng người là đây!
Ngô xuân Thanh
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 3/10/2010 09:39:34 PM)

1. LỤC BÁT.COM

Lời cha ông vẫn chưa xa
Ẩn trong lục bát tài hoa ghi lời
Nét nhân văn, nét tình đời
Giữ gìn vốn quý một thời về đây

2. THĂNG LONG

Hồn thiêng sông núi vang xa
Nghìn năm Hà nội bài ca tiếp lời
" Rồng bay " hùng khí ngàn đời
Vần thơ đẹp mãi đất trời Việt nam

3. HOÀNG THÀNH

Sử xanh ghi dấu nào xa
Dời đô mở cõi ông cha truyền lời
Địa linh nhân kiệt ngàn đời
Hoàng thành in dấu một thời ..còn đây

4. HOÀI NIỆM

Tình mình giờ đã chia xa
Thề xưa đã hóa bài ca không lời
Dù không chung lối một đời
Vẫn còn kỷ niệm một thời quanh đây

5. NHỚ VỀ HÀ NỘI

Sài gòn Hà nội dù xa
Nhớ nhau xin gửi thiết tha bao lời
Sử xanh truyền mãi muôn đời
Thăng long hào khí rạng ngời mãi đây






  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 3/10/2010 06:06:26 PM)

Đào Hồng Hoạt

NGHE CHIẾU DỜI ĐÔ

Hoa Lư hiểm trở ngàn xa
Định Đô đất đẹp ông cha dạy lời
Thăng Long Thái Tổ cho đời
Nghìn năm tiệng vọng của Người về đây

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 3/10/2010 06:06:14 PM)

Nguyễn Đức Tùy

THĂNG LONG
Rồng vàng lướt gió bay xa
Chiếu dời đô-Khúc tráng ca những lời
Thủ đô bền vững muôn đời
Khí thiêng hội tụ đất trời nơi đây.

HÀ NỘI
Tiếng thơm Hà Nội lan xa
Nhân dân thế giới ngợi ca bao lời
Chiến công lừng lẫy truyền đời
Bao nhiêu di tích sáng ngời còn đây.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 3/10/2010 06:05:59 PM)

Phạm Minh Giắng

NGHÌN NĂM THĂNG LONG

Vòng quanh thế giới chưa xa
Nơi đâu đang được ngợi ca hết lời
Rồng bay Kiêu hãnh đời đời
Ngày vui triệu triệu nụ cười về đây

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 3/10/2010 03:19:09 PM)

Trần Thanh Dũng

KÍNH TẶNG ANH TUÂN TỰ THƯ

Anh Tuân anh Tự nói xa
Anh Thư nói thiệt chẳng qua ít lời
Thương nhau thương hết cõi đời
Yêu nhau đâu chỉ mấy lời qua đây ?
Hihi ,Trần Thanh Dũng

  Trần Đình Thư  - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 3/10/2010 03:18:44 PM)

Muốn hỏi
Ngày về không biết gần xa ?
Lòng mừng khấp khởi nên ta nhận lời
Thế là đã thõa một đời
Những trông những đợi , mong Người tới đây

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Đang ở Sài Gòn  (Ngày 3/10/2010 12:09:16 PM)

Trần Mạnh Tuân

SẼ THĂM ANH

Vũng Tàu – Thành phố không xa,
Cám ơn anh đã mời qua, nhận lời
Bao năm nhớ lại mảnh đời
Gặp anh để trải tình người chốn đây.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/10/2010 11:55:19 AM)


TRÁI TIM TỔ QUỐC
Hà Thành nặng nghĩa gần xa
Câu thơ thuở ấy thiết tha bao lời
Tiếng gươm khua vọng nghìn đời
Trái tim Tổ quốc sáng ngời vẫn đây.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/10/2010 11:55:56 AM)

Phạm Văn Tự
HỒN NON NƯỚC
Tháng năm xưa đã vời xa
Nghe hồn non nước ông cha bao lời
Trái tim son sắt trọn đời
Nghìn năm văn hiến sáng ngời, còn đây !
CHUÔNG...
Chuông đồng tiếng vẫn vang xa
Nghìn năm đại lễ hát ca muôn lời
Vững tâm xây dựng cuộc đời
Con Hồng cháu Lạc - đất trời vẫn đây !

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - Cẩm Tân Cẩm Thuỷ Thanh Hoá  (Ngày 3/10/2010 12:11:26 PM)

Hồ Gươm
Hồ gươm in thẳm ngàn mây
lối xưa còn rõ dấu giầy thi nhân
Ngàn năm trời đất chuyển vần
Bờ xa dáng liễu tần ngần nghĩ suy.

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 3/10/2010 09:28:41 AM)

Nguyễn Thị Diện
THĂNG LONG - HÀ NỘI

Thăng Long - Hà Nội dẫu xa
Nghìn năm văn hiến thiết tha một lời
Nguyện dâng hết cả cuộc đời
Trái tim thổn thức đất trời Thủ Đô

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 3/10/2010 08:39:27 AM)

Xin mời

Vũng Tàu – Hà Nội bao xa ?
Mà thơ nhắn gửi thiết tha những lời
Yêu người, yêu cảnh, yêu đời
Vũng Tàu đẹp lắm xin mời đến đây


Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu


  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 3/10/2010 08:39:08 AM)

NHỚ BÁC

Từ ngày Bác đã đi xa
Chúng con viết tiếp bài ca không lời
Việt Nam độc lập ngàn đời
Làm theo lời dạy của Người còn đây.


THĂNG LONG – HÀ NỘI

Thăng Long chữ nghĩa sâu xa
Là do Công Uẩn bút hoa lưu lời
Mai sau con cháu đời đời
Nhớ công nhà Lý đã dời đến đây.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 3/10/2010 06:47:06 AM)

Nguyễn Minh Quang

HUẾ

Trông vời xứ Huế xa xa
Hải Vân uốn lượn tình ca ngàn lời
Hoàng Thành rực rỡ muôn đời
Sông Hương núi Ngự rạng ngời còn đây!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 3/10/2010 06:16:39 AM)

Tú Lục Bát

TẶNG ANH

Vũng Tàu xa... chẳng cách xa,
Thơ anh vẫn họa tài hoa những lời.
Trao nhau hương sắc cuộc đời,
Chúc anh vui khỏe, mấy lời gửi đây!

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 3/10/2010 06:05:37 AM)

Trần Đình Thư

1. LƯU ĐỜI

Ngàn năm mà vẫn không xa
Từ ngày Công Uẩn bút hoa ghi lời
“Chiếu dời đô”mãi lưu đời
Chọn nơi địa lợi thiên thời từ đây

2. TẦM NHÌN

Khen tầm Công Uẩn nhìn xa
Từ tim, từ óc ghi ra thành lời
Trăm hai bốn chữ dâng đời (*)
Con Hồng Cháu Lạc biết Người từ đây

(*) Chiếu dời đô có 124 chữ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 3/10/2010 12:10:59 AM)

Trần Mạnh Tuân

1. NGHÌN NĂM

Nghìn năm lịch sử lùi xa,
Nghìn năm để có hào hoa thiêng lời.
Nghìn năm thắm đậm cuộc đời.
Nghìn năm Hà Nội tình người vẫn đây.

2. THĂNG LONG

Thăng Long nghĩa chữ sâu xa,
Thăng Long... lịch sử mình ta chép lời.
Thăng Long di sản của đời.
Thăng Long nét đẹp tình người chốn đây.

3. HÀ THÀNH

Hà Thành xưa... phải đâu xa,
Hà Thành - Hà Nội để ta ghi lời.
Hà Thành kết tụ tình đời.
Hà Thành - Lễ hội bao người đến đây.

Các bài khác: