
(ĐT: 0907.226.859)
Chờ em… Góc phố ta ngồi
Chiều rơi rụng khẽ cánh môi ngọt ngào
Như là dấu thánh thanh cao
Môi em đã khắc dấu vào tim anh
Bàn chân thoáng bước mong manh
Cỏ như xao động chòng chành lòng ai
Chuông ngân nga khúc tình dài
Buông từng giọt nhớ trĩu vai thánh đường
Chạm tay run giấc tơ vương
Chạm bờ môi nóng vô thường tình yêu
Dấu thánh đâu thể ban nhiều
Vì em thành nụ hôn liều phút giây!
Tung tăng trên xác lá gầy
Tan vào đêm thánh đắm say nguyện cầu
Nhìn vào sâu thẳm mắt nhau
Dường như chợt thấy… nghìn câu mong chờ...
Quy Nhơn, 2008