Thứ tư, 24/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 39 năm 2010 (27/09/2010) 

Tuần 39 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ 4 câu thơ rút trong bài  “CÁM ƠN” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát.


Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:


Nguyễn Thị Hồng Ngát

 

CẢM ƠN

 

Cho tôi xin cảm ơn Đời
Cho tôi xin cảm ơn Người - tôi - yêu
Đã cho tôi sống rất nhiều
Đã cho tôi có những chiều đắm say

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


 

1. Bảo Long

ƯỚC

Bao giờ kết sổ cuộc đời
Bao giờ vĩnh biệt bầu trời lắm yêu
Ước về miền đất sương nhiều
Ước về nơi có hoa nhiều... để say!


2. Nguyễn Minh Quang

TÌNH YÊU

Tình yêu đẹp mãi ngàn đời
Ta mãi trân trọng sáng ngời tin yêu
Thủy chung son sắt được nhiều
Trải qua năm tháng mỹ miều mê say


3. Liên Hương (5 bài)

 

1. MẸ

Mẹ cho con cả cuộc đời
Ru con yên giấc bằng lời tim yêu
Vì con gian khổ đã nhiều
Dạy con hiểu trọn những điều tỉnh say

2. TRÁI TIM

Trái tim tha thiết yêu đời
Trái tim dành trọn cho người dấu yêu
Trái tim đâu nói gì nhiều
Chỉ thầm thì mãi những điều đắm say

3. NGUYỆN

Đã mang lẽ sống ở đời
Sao cho không thẹn một thời đã yêu
Tuổi xuân nuôi ước mơ nhiều
Xin làm cánh gió nâng diều vút bay

4. CẦU

Xin làm tia nắng cho đời
Xin còn tươi mãi nụ cười tin yêu
Đem niềm vui đến thật nhiều
Bớt đi bất hạnh đói nghèo, chiến tranh

5. HOA

Hoa sen trong trắng hương đời
Hoa hồng hẹn ước ngọt lời tình yêu
Hoa Lan gợi ước mơ nhiều
Hoa ly thơm ngát mỹ miều hồn say


4. Trần Đình Thư


1. NỤ HÔN ĐẦU

Nụ hôn sống mãi suốt đời
Nụ hôn đầu ấy nói lời … anh yêu
Thác ghềnh, chìm nỗi cũng nhiều
Nụ hôn đầu ấy nói điều mê say

2. NỤ CƯỜI NGƯỜI YÊU

Không gì sung sướng nhất đời
Không gì sánh nỗi nụ cười người yêu
Da mồi, tóc bạc ít nhiều
Cho dù gió có đổi chiều vẫn say


5. Trần Hoài Thu (2 bài)

1. NHỮNG ĐIỀU VẨN VƠ

Buồn vui bao chuyện trên đời
Tôi dành tôi kể với người tôi yêu
Để người phải nhớ tôi nhiều
Nhớ tôi qua cả bao điều vẩn vơ...

2. DANG DỞ

Khóc than chi với cuộc đời
Phận duyên chẳng biết ai người ai yêu?
Lỡ lầm thì khổ đau nhiều
Đành dang dở để nắng chiều ngẩn ngơ...


6. Công Văn Dị

MỘT MÀU HOA

Em-bông hồng đỏ bên đời
Màu hoa từ thủa thiếu thời mộng yêu
Bây chừ sắc đã phai nhiều
Làm sao giữ buổi sế chiều đắm say.


7. Phạm Văn Tự


EM...

Em hiến dâng cả cuộc đời
Từ trong cay đắng sáng ngời tình yêu
Hy sinh em chẳng nói nhiều
Ngọt ngào hạnh phúc sớm chiều...hương say!


8. Đinh Thường

MONG EM

Kìa ai như đóa hoa đời
Giục hồn mộng mị nói lời thương yêu
Mong em hương sắc thật nhiều
Để tôi gửi gắm vạn điều mê say.


9. Nguyễn ĐứcTùy

CẢM ƠN

Cảm ơn tất cả trên đời
Cho ta được sống làm người, được yêu
Cuộc đời cho ta rất nhiều
Bao niềm vui với bao điều đắm say.

THI CA

Hoa xinh làm đẹp cho đời
Líu lo chim hót nói lời tình yêu
Cuộc đời tươi đẹp hơn nhiều
Trong thi ca với bao điều đắm say.

CÔNG ƠN CHA MẸ

Cha mẹ cho con cuộc đời
Bao la sông núi biển trời thương yêu
Vì con lo lắng rất nhiều
Để con thực hiện bao điều mê say.


10. Trần Thị Lợi (5 bài)

1. UNG DUNG

Ung dung ta bước trong đời
Cuối con đường vẫn rạng ngời tin yêu
Sống chưa lâu, vẫn sống nhiều
Mấy ai có đủ mọi điều mê say.

2. VẪN VUI

Trải bao đen bạc cuộc đời
Trắng đầu, tim vẫn thắm màu thương yêu
Ngọt, bùi, cay, đắng cũng nhiều
Vẫn vui tận hưởng những chiều đắm say

3.YÊU ĐỜI

Tuổi cao sống vẫn yêu đời
Vui cùng con cháu, cùng người thân yêu
Hoạt động xã hội thật nhiều
Tự ta tìm lại mọi điều vui say

4. ANH

Có anh em có bạn đời
Có niềm tin tưởng, có người em yêu
Xa nhau thương nhớ thật nhiều
Gần nhau cùng hưởng mọi điều đắm say

5. NHÀ MÌNH

Chắt chiu dành dụm suốt đời
Ta xây tổ ấm cùng người ta yêu
Tình sâu nghĩa nặng càng nhiều
Tìm niềm hạnh phúc trong điều mê say


11. Nguyễn Hà My

TÌM LÁ DIÊU BÔNG

Diêu bông nào có trên đời
Mà em muốn tặng cho người em yêu
Trái tim thổn thức đã nhiều
Lá không tìm được... sớm chiều vẫn say


 

12. Trần Mạnh Tuân

TẶNG NỮ SĨ HỒNG NGÁT

NGUYỄN thi sĩ trọn một đời,
THỊ tình thắm đượm những lời thương yêu.
HỒNG nhan văn ít thơ nhiều?
NGÁT hương thắm sắc... trao điều đắm say

 

 

13. Nguyễn Thị Diện

CÒN CHI

Còn chi khao khát trong đời
Còn chi thao thức những lời thầm yêu
Còn chi nỗi nhớ thật nhiều
Còn chi âu yếm một chiều đắm say


14. Bùi Thị Bình

ĐAM MÊ

Ta yêu thơ đến suốt đời
Bởi thơ là tiếng, là lời thương yêu
Dẫu buồn vui, dẫu ít nhiều ...
Vẫn bên nhau biết bao điều mê say!


15. Phạm Minh Giắng

ĐỜI YÊU

Ai trong đau khổ thương đời
Ai không mơ mộng một thời thơ yêu
Bao đau buồn vẫn chưa nhiều
Trăm mơ không được mấy điều vẫn say


16. Đào Hồng Hoạt

EM SAY

Vẫn là em giữa cuộc đời
Gần thương xa nhớ những lời khi yêu
Vẫn là em khóc đã nhiều
Chờ anh mà dạ bao điều tỉnh say

 

17. Lê Văn Học (5 bài)

1. TÌNH YÊU

Tình anh trao tặng cả đời
Cho em xao xuyến nói lời thương yêu
Tặng em hạnh phúc thật nhiều
Bùa yêu chỉ uống một liều là say

2. YÊU EM

Yêu em dành chọn cuộc đời
Ngọt ngào anh tặng như thời mình yêu
Người ta chúc thật là nhiều
Tình hồng đôi lứa một chiều để say

3. YÊU ANH

Em ơi hãy nói xuốt đời
Vì anh em tặng ngàn lời tình yêu
Làm anh bối rối thật nhiều
Nắng kia chiếu xuống lúc chiều vẫn say

4. YÊU NHAU

Duyên ta tình nghĩa ngàn đời
Cho dù cách trở xa vời vẫn yêu
Lung linh tình cảm đã nhiều
Tấm tình chung thủy bao điều để say

5. YÊU MÃI

Em ơi giữ lấy tình đời
Dù xa ngàn dặm nửa trời mãi yêu
Tình mình tô thắm thêm nhiều
Tình yêu năm ấy những chiều thật say


18. Nguyễn Lưu Hoa

TRI ÂM

Gặp anh dẫu muộn trong đời
Tri âm bè bạn những lời tin yêu
Gặp nhau chẳng phải đã nhiều
Mà sao lại nhớ bao điều vui say



19. Lê Danh Tuệ (5 bài)

1. TÌNH
Tình là vị ngọt cuộc đời
Tình là biển lớn sáng ngời thương yêu
Tình là trao nụ hôn nhiều
Tình là gắn bó sớm chiều đắm say

2. EM
Em như sao sáng giữa trời
Để anh trao gửi những lời thương yêu
Em mang sắc đẹp nàng Kiều
Anh như Kim Trọng sớm chiều đắm say

3. SAO?
Sao em không nói một lời?
Để tim anh phải rối bời thương yêu
Sao em cứ mộng mơ nhiều?
Để cho anh phải sớm chiều đắng cay

4. CAY
Ai sinh quả ớt trên đời?
Khi mà chín đỏ khối người xiêu niêu
Tưởng rằng ngọt cứ ăn nhiều
Nửa cay nửa đắng sớm chiều đớn đau

5. CẢM ƠN
Cảm ơn lắm lắm cuộc đời
Đã sinh em - đó là người tôi yêu
Cảm ơn những sớm những chiều
Hai ta trao gửi thật nhiều đắm say


20. Minh Tâm (5 bài)

01. TÌNH XUÂN
Xuân về náo nức bên đời
Hương xuân ngạo ngạt đất trời vào yêu
Ngày xuân hoa thắm tươi nhiều
Tình xuân vang khúc mỹ miều đắm say

02. HẠ VỀ
Hạ về phượng thắm trao đời
Nắng nghiêng soi bóng sưởi lời tình yêu
Ấp e duyên dáng thật nhiều
Tung bay lả lướt cánh diều mơ say

03. THU VƯƠNG
Sương rơi man mác dòng đời
Nắng chiều buông phũ dịu vời chữ yêu
Thu vàng giăng sợi tơ chiều
Lá rơi rơi nhẹ góc trời nghiêng say

04. HẠT NẮNG
Nắng mai ấm áp cõi đời
Nhuộm vàng hoa cúc, nhuộm lời tình yêu
Lung linh rộn rả vui nhiều
Sáng bừng hạt nắng yêu kiều mơ say

05. MƯA RƠI
Mưa rơi rơi mãi dòng đời
Cơn mưa nặng hạt vỡ lời nói yêu
Mưa buồn dạo khúc tơ chiều
Dạt vào miền nhớ bao điều trót say



21. Nguyễn Văn Thơm

I.TÌNH YÊU

Bôn ba gần hết cuộc đời
Mà sao không thể xa rời tình yêu
Tình yêu nào kể ít nhiều
Vi vu thơ mộng sớm chiều đắm say!

II. MẸ GIÀ

Mẹ già trao cả cuộc đời
Cho con cho cháu mảnh trời thương yêu
Thế đâu đã phải là nhiều
Cháu con ríu rít cảnh chiều mê say



22. Cao Trần Nguyên

KHI VỀ...

Khi về...Để nhớ cho Đời,
Gửi thương cho thuở thiếu thời...Đã yêu.
Rượu Xuân còn lại không nhiều,
Mang theo...Lỡ dở, uống liều sợ say!


23. Trần Thanh Dũng

LẶNG NGHE MÙA XUÂN VỀ

Lặng nghe tiếng trở đầu đời
Mắt non lại nảy một chồi...đáng yêu
Chưa yêu lại bảo rằng nhiều
Chưa hôn lại bảo cái chiều ấy say.


24. Nguyễn Bá Hòa

HOA ĐỜI
Vườn em nở đóa hoa đời
Dây tình nhảy ngọn cho người nụ yêu
Mùa sang ong bướm lạ nhiều
Nguyên trinh giữ được mấy chiều tỉnh say!?


25. Võ Duy Hải

YÊU ĐỜI
Yêu em anh thấy yêu đời .
Cảm ơn thầy mẹ sinh Người - anh - yêu .
Ước ao năm tháng đã nhiều .
Giấc mơ đã đến , bao điều mê say .


26. Đinh Xuân Vinh


Cái gì hạnh phúc nhất đời
Trái tim chung nhịp là người mình yêu
Tình đầu hứa hẹn mơ nhiều
Nụ hôn ngày ấy nói điều mê say

TRẦU CAU

Trầu cau là chuyện muôn đời
Làm cầu nối lại những lời thương yêu
Hương cau trầu thắm sắc nhiều
Để rồi gửi gắm những điều mê say.


27. Ngô Xuân Thanh

VÔ TƯ
Đã vô tư trọn một đời
Vô tư dâng hiến cho người mình yêu
Vô tư-em sẽ nhận nhiều...
Dốc bầu máu nóng cạn chiều đắm say...!!!

 

 

28. Nguyễn Xuân Tịnh

TRẢ

Đam mê trả hết cho đời
Trớ trêu trả hết cho người xưa yêu
trăm năm thề nguyện đã nhiều
Dối dang đầu lưỡi vạn điều men say !

HÌNH NHƯ

Còn bao ngon ngọt trên đời
Chắt chiu đường mật những lời thương yêu
Hình như em hứa rất nhiều
Ngu ngơ ta vẫn tin điều mê say

 

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ TUẦN 39:

1. Bảo Long

2. Nguyễn Minh Quang

3. Liên Hương (5 bài)

4. Trần Đình Thư

5. Trần Hoài Thu

6. Công Văn Dị

7. Phạm Văn Tự

8. Đinh Thường

9. Nguyễn ĐứcTùy 

10. Trần Thị Lợi (5 bài) 

11. Nguyễn Hà My 

12. Trần Mạnh Tuân 

13. Nguyễn Thị Diện

14. Bùi Thị Bình  

15. Phạm Minh Giắng 

16. Đào Hồng Hoạt  

17. Lê Văn Học (5 bài) 

18. Nguyễn Lưu Hoa 

19. Lê Danh Tuệ (5 bài) 

20. Minh Tâm (5 bài)  

21. Nguyễn Văn Thơm  

22. Cao Trần Nguyên  

23. Trần Thanh Dũng  

24. Nguyễn Bá Hòa  

25. Võ Duy Hải

26. Đinh Xuân Vinh

27. Ngô Xuân Thanh

28. Nguyễn Xuân Tịnh

 

 



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 09/07/2015 4:47:19)

CẢM ƠN
(Hồng Ngát)

Cảm ơn ! tôi cảm ơn đời
Cho tôi biết sống yêu người tôi yêu
Với tôi của ít… tình nhiều
Vui khỏe hạnh phúc tình yêu say nồng


BIẾT YÊU
Biết yêu hoa biết yêu đời
Biết yêu cái đẹp …yêu người tôi yêu
Yêu ai yêu mãi yêu nhiều
Để cho ai có những chiều đắm say

TÌNH
Tình yêu tình bạn tình đời
Thủy chung son sắt với người mình yêu
Không chê ít chẳng tham nhiều
Nồng nàn thắm thiết trăm chiều đắm say
Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 - Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 30/09/2010 06:17:47 PM)

TRẢ

Đam mê trả hết cho đời
Trớ trêu trả hết cho người xưa yêu
trăm năm thề nguyện đã nhiều
Dối dang đầu lưỡi vạn điều men say !

HÌNH NHƯ

Còn bao ngon ngọt trên đời
Chắt chiu đường mật những lời thương yêu
Hình như em hứa rất nhiều
Ngu ngơ ta vẫn tin điều mê say

  BBT Tứ tuyệt thi họa - lucbat.com@gmail.com -  - Lucbat.com  (Ngày 29/09/2010 11:53:36 PM)

Gửi các tác giả Xuân Thanh, Xuân Vinh, Duy Hải, Ng Văn Thơm, Lưu Hoa, Lê Văn Học:

Họa thơ... cửa sổ phản hồi,
Theo for-mat dưới đây... người nhớ cho.
Tên tác giả, TÊN BÀI THƠ
Bốn dòng tứ tuyệt... ngày giờ giúp nhau!

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - 10 pTN tp NĐ  (Ngày 29/09/2010 11:38:33 PM)

VÔ TƯ
Đã vô tư trọn một đời
Vô tư dâng hiến cho người mình yêu
Vô tư-em sẽ nhận nhiều...
Dốc bầu máu nóng cạn chiều đắm say...!!!

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 29/09/2010 09:40:56 PM)


Cái gì hạnh phúc nhất đời
Trái tim chung nhịp là người mình yêu
Tình đầu hứa hẹn mơ nhiều
Nụ hôn ngày ấy nói điều mê say

TRẦU CAU

Trầu cau là chuyện muôn đời
Làm cầu nối lại những lời thương yêu
Hương cau trầu thắm sắc nhiều
Để rồi gửi gắm những điều mê say.

  VÕ DUY HẢI - VDHAI47@gmail.com - 01668454932 - DÀ NẴNG  (Ngày 29/09/2010 04:16:16 PM)


YÊU ĐỜI
Yêu em anh thấy yêu đời .
Cảm ơn thầy mẹ sinh Người - anh - yêu .
Ước ao năm tháng đã nhiều .
Giấc mơ đã đến , bao điều mê say .

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 29/09/2010 04:16:01 PM)

Nguyễn Bá Hòa

HOA ĐỜI
Vưiờn em nở đóa hoa đời
Dây tình nhảy ngọn cho người nụ yêu
Mùa sang ong bướm lạ nhiều
Nguyên trinh giữ được mấy chiều tỉnh say!?

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 29/09/2010 04:15:42 PM)

Trần Thanh Dũng

LẶNG NGHE MÙA XUÂN VỀ

Lặng nghe tiếng trở đầu đời
Mắt non lại nảy một chồi...đáng yêu
Chưa yêu lại bảo rằng nhiều
Chưa hôn lại bảo cái chiều ấy say.
Trần Thanh Dũng

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 29/09/2010 11:37:15 AM)

Cao Trần Nguyên

KHI VỀ...

Khi về...Để nhớ cho Đời,
Gửi thương cho thuở thiếu thời...Đã yêu.
Rượu Xuân còn lại không nhiều,
Mang theo...Lỡ dở, uống liều sợ say!

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 29/09/2010 11:50:30 PM)

Nguyễn Văn Thơm

I.TÌNH YÊU

Bôn ba gần hết cuộc đời
Mà sao không thể xa rời tình yêu
Tình yêu nào kể ít nhiều
Vi vu thơ mộng sớm chiều đắm say!

II. MẸ GIÀ

Mẹ già trao cả cuộc đời
Cho con cho cháu mảnh trời thương yêu
Thế đâu đã phải là nhiều
Cháu con ríu rít cảnh chiều mê say

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 29/09/2010 11:53:03 PM)

Minh Tâm

01. TÌNH XUÂN
Xuân về náo nức bên đời
Hương xuân ngạo ngạt đất trời vào yêu
Ngày xuân hoa thắm tươi nhiều
Tình xuân vang khúc mỹ miều đắm say

02. HẠ VỀ
Hạ về phượng thắm trao đời
Nắng nghiêng soi bóng sưởi lời tình yêu
Ấp e duyên dáng thật nhiều
Tung bay lả lướt cánh diều mơ say

03. THU VƯƠNG
Sương rơi man mác dòng đời
Nắng chiều buông phũ dịu vời chữ yêu
Thu vàng giăng sợi tơ chiều
Lá rơi rơi nhẹ góc trời nghiêng say

04. HẠT NẮNG
Nắng mai ấm áp cõi đời
Nhuộm vàng hoa cúc, nhuộm lời tình yêu
Lung linh rộn rả vui nhiều
Sáng bừng hạt nắng yêu kiều mơ say

05. MƯA RƠI
Mưa rơi rơi mãi dòng đời
Cơn mưa nặng hạt vỡ lời nói yêu
Mưa buồn dạo khúc tơ chiều
Dạt vào miền nhớ bao điều trót say

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 09:56:33 PM)

Lê Danh Tuệ
TÌNH
Tình là vị ngọt cuộc đời
Tình là biển lớn sáng ngời thương yêu
Tình là trao nụ hôn nhiều
Tình là gắn bó sớm chiều đắm say
EM
Em như sao sáng giữa trời
Để anh trao gửi những lời thương yêu
Em mang sắc đẹp nàng Kiều
Anh như Kim Trọng sớm chiều đắm say
SAO?
Sao em không nói một lời?
Để tim anh phải rối bời thương yêu
Sao em cứ mộng mơ nhiều?
Để cho anh phải sớm chiều đắng cay
CAY
Ai sinh quả ớt trên đời?
Khi mà chín đỏ khối người xiêu niêu
Tưởng rằng ngọt cứ ăn nhiều
Nửa cay nửa đắng sớm chiều đớn đau
CẢM ƠN
Cảm ơn lắm lắm cuộc đời
Đã sinh em - đó là người tôi yêu
Cảm ơn những sớm những chiều
Hai ta trao gửi thật nhiều đắm say
Lê Danh Tuệ

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02103840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 28/09/2010 09:33:16 PM)

TRI ÂM
Gặp anh dẫu muộn trong đời
Tri âm bè bạn những lời tin yêu
Gặp nhau chẳng phải đã nhiều
Mà sao lại nhớ bao điều vui say

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 28/09/2010 06:30:50 PM)

Đào Hồng Hoạt

EM SAY


Vẫn là em giữa cuộc đời
Gần thương xa nhớ những lời khi yêu
Vẫn là em khóc đã nhiều
Chờ anh mà dạ bao điều tỉnh say

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 28/09/2010 06:31:13 PM)

Phạm Minh Giắng

ĐỜI YÊU


Ai trong đau khổ thương đời
Ai không mơ mộng một thời thơ yêu
Bao đau buồn vẫn chưa nhiều
Trăm mơ không được mấy điều vẫn say

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 29/09/2010 11:25:17 PM)

1. TÌNH YÊU
Tình anh trao tặng cả đời
Cho em xao xuyến nói lời thương yêu
Tặng em hạnh phúc thật nhiều
Bùa yêu chỉ uống một liều là say

2. YÊU EM
Yêu em dành chọn cuộc đời
Ngọt ngào anh tặng như thời mình yêu
Người ta chúc thật là nhiều
Tình hồng đôi lứa một chiều để say

3. YÊU ANH
Em ơi hãy nói xuốt đời
Vì anh em tặng ngàn lời tình yêu
Làm anh bối rối thật nhiều
Nắng kia chiếu xuống lúc chiều vẫn say

4. YÊU NHAU
Duyên ta tình nghĩa ngàn đời
Cho dù cách trở xa vời vẫn yêu
Lung linh tình cảm đã nhiều
Tấm tình chung thủy bao điều để say

5. YÊU MÃI
Em ơi giữ lấy tình đời
Dù xa ngàn dặm nửa trời mãi yêu
Tình mình tô thắm thêm nhiều
Tình yêu năm ấy những chiều thật say

Lê Văn Học

  Bùi Thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 28/09/2010 03:54:32 PM)

Bùi Thị Bình
ĐAM MÊ

Ta yêu thơ đến suốt đời
Bởi thơ là tiếng, là lời thương yêu
Dẫu buồn vui, dẫu ít nhiều ...
Vẫn bên nhau biết bao điều mê say!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 28/09/2010 03:14:58 PM)

Nguyễn Thị Diện
CÒN CHI
Còn chi khao khát trong đời
Còn chi thao thức những lời thầm yêu
Còn chi nỗi nhớ thật nhiều
Còn chi âu yếm một chiều đắm say

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 02:00:13 PM)

Trần Mạnh Tuân

TẶNG NỮ SĨ HỒNG NGÁT


NGUYỄN thi sĩ trọn một đời,
THỊ tình thắm đượm những lời thương yêu.
HỒNG nhan văn ít thơ nhiều?
NGÁT hương thắm sắc... trao điều đắm say

  Nguyễn Hà My - nhm_ht@yahoo.com.vn -  - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 28/09/2010 12:11:42 PM)

TÌM LÁ DIÊU BÔNG

Diêu bông nào có trên đời
Mà em muốn tặng cho người em yêu
Trái tim thổn thức đã nhiều
Lá không tìm được... sớm chiều vẫn say

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 12:12:36 PM)

Trần Thị Lợi

1. UNG DUNG
Ung dung ta bước trong đời
Cuối con đường vẫn rạng ngời tin yêu
Sống chưa lâu, vẫn sống nhiều
Mấy ai có đủ mọi điều mê say.

2. VẪN VUI
Trải bao đen bạc cuộc đời
Trắng đầu, tim vẫn thắm màu thương yêu
Ngọt, bùi, cay, đắng cũng nhiều
Vẫn vui tận hưởng những chiều đắm say

3.YÊU ĐỜI
Tuổi cao sống vẫn yêu đời
Vui cùng con cháu, cùng người thân yêu
Hoạt động xã hội thật nhiều
Tự ta tìm lại mọi điều vui say

4. ANH
Có anh em có bạn đời
Có niềm tin tưởng, có người em yêu
Xa nhau thương nhớ thật nhiều
Gần nhau cùng hưởng mọi điều đắm say

5. NHÀ MÌNH
Chắt chiu dành dụm suốt đời
Ta xây tổ ấm cùng người ta yêu
Tình sâu nghĩa nặng càng nhiều
Tìm niềm hạnh phúc trong điều mê say

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 12:11:24 PM)

Công Văn Dị

MỘT MÀU HOA
Em-bông hồng đỏ bên đời
Màu hoa từ thủơ thiếu thời mộng yêu
Bây chừ sắc đã phai nhiều
Làm sao giữ buổi xế chiều đắm say.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/09/2010 07:38:19 AM)

Nguyễn ĐứcTùy

CẢM ƠN
Cảm ơn tất cả trên đời
Cho ta được sống làm người, được yêu
Cuộc đời cho ta rất nhiều
Bao niềm vui với bao điều đắm say.

THI CA
Hoa xinh làm đẹp cho đời
Líu lo chim hót nói lời tình yêu
Cuộc đời tươi đẹp hơn nhiều
Trong thi ca với bao điều đắm say.

CÔNG ƠN CHA MẸ
Cha mẹ cho con cuộc đời
Bao la sông núi biển trời thương yêu
Vì con lo lắng rất nhiều
Để con thực hiện bao điều mê say.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 28/09/2010 07:11:54 AM)

Đinh Thường
MONG EM
Kìa ai như đóa hoa đời
Giục hồn mộng mị nói lời thương yêu
Mong em hương sắc thật nhiều
Để tôi gửi gắm vạn điều mê say.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/09/2010 11:28:24 PM)

Phạm Văn Tự
EM...
Em hiến dâng cả cuộc đời
Từ trong cay đắng sáng ngời tình yêu
Hy sinh em chẳng nói nhiều
Ngọt ngào hạnh phúc sớm chiều...hương say !

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, tập thể KHXH, Cống vị Ba đình Hà nội  (Ngày 27/09/2010 10:22:47 PM)

Công Văn Dị

MỘT MÀU HOA
Em-bông hồng đỏ bên đời
Màu hoa từ thủa thiếu thời mộng yêu
Bây chừ sắc đã phai nhiều
Làm sao giữ buổi sế chiều đắm say.

  Trần Hoài Thu - thtlamson@yahoo.com - 0917442527 - Khoa CNTT, Đại Học Bách Khoa Hà Nội  (Ngày 27/09/2010 08:19:59 PM)

Trần Hoài Thu

1. NHỮNG ĐIỀU VẨN VƠ

Buồn vui bao chuyện trên đời
Tôi dành tôi kể với người tôi yêu
Để người phải nhớ tôi nhiều
Nhớ tôi qua cả bao điều vẩn vơ...

2. DANG DỞ

Khóc than chi với cuộc đời
Phận duyên chẳng biết ai người ai yêu?
Lỡ lầm thì khổ đau nhiều
Đành dang dở để nắng chiều ngẩn ngơ...

  Trần Đình Thư  - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 27/09/2010 06:05:34 PM)

Họa thơ nữ sĩ Hồng Ngát
Bài họa 1 : Nụ hôn đầu

Nụ hôn sống mãi suốt đời
Nụ hôn đầu ấy nói lời … anh yêu
Thác ghềnh, chìm nỗi cũng nhiều
Nụ hôn đầu ấy nói điều mê say

Bài họa 2: Nụ cười người yêu

Không gì sung sướng nhất đời
Không gì sánh nỗi nụ cười người yêu
Da mồi, tóc bạc ít nhiều
Cho dù gió có đổi chiều vẫn say

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Liên hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 27/09/2010 06:04:55 PM)

1. MẸ

Mẹ cho con cả cuộc đời
Ru con yên giấc bằng lời tim yêu
Vì con gian khổ đã nhiều
Dạy con hiểu trọn những điều tỉnh say

2. TRÁI TIM

Trái tim tha thiết yêu đời
Trái tim dành trọn cho người dấu yêu
Trái tim đâu nói gì nhiều
Chỉ thầm thì mãi những điều đắm say

3. NGUYỆN

Đã mang lẽ sống ở đời
Sao cho không thẹn một thời đã yêu
Tuổi xuân nuôi ước mơ nhiều
Xin làm cánh gió nâng diều vút bay

4. CẦU

Xin làm tia nắng cho đời
Xin còn tươi mãi nụ cười tin yêu
Đem niềm vui đến thật nhiều
Bớt đi bất hạnh đói nghèo, chiến tranh

5. HOA

Hoa sen trong trắng hương đời
Hoa hồng hẹn ước ngọt lời tình yêu
Hoa Lan gợi ước mơ nhiều
Hoa ly thơm ngát mỹ miều hồn say

Liên Hương


  Nguyễn Minh Quang -  -  -   (Ngày 27/09/2010 02:15:19 PM)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH YÊU


Tình yêu đẹp mãi ngàn đời
Ta mãi trân trọng sáng ngời tin yêu
Thủy chung son sắt được nhiều
Trải qua năm tháng mỹ miều mê say

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 27/09/2010 01:56:29 PM)

Bảo Long

ƯỚC


Bao giờ kết sổ cuộc đời
Bao giờ vĩnh biệt bầu trời lắm yêu
Ước về miền đất sương nhiều
Ước về nơi có hoa nhiều... để say!

Các bài khác: