Thứ sáu, 20/03/2026,


Vay (Trịnh Mộc Lan) (18/09/2008) 

                                                           Vay

 

                       Trịnh Mộc Lan

 


Vay em má lúm đồng tiền
Vay chiếc răng khểnh làm duyên với đời


Vay đôi con mắt sao rơi
Vay thêm nguyên nụ hoa môi đắm gần...

 

*

Cho anh trả lựa, trả lần
Đưa em về bển, trả dần đời anh


Trả từ khi tóc còn xanh
Đến khi bạc trắng cũng đành... nhé ai?

 

                                  M.L

 

____________

Email: trinhmoclan@yahoo.com

    

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trịnh lập - trinhlaptb@yahoo.com.vn - 0913 291 790 - thành phố thái bình  (Ngày 27/08/2011 23:29:16)

Mình mang theo, chẳng cần vay
Cái răng, cái mắt từ ngày găp em

Các bài khác: