Thứ bảy, 20/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 38 năm 2010 (21/09/2010) 

Tuần 38 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ 4 câu thơ rút trong bài  “THƠ TÌNH TÔI VIẾT” của tác giả Xuân Quỳnh (1942 - 29/8/1988)


Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:



Xuân Quỳnh

THƠ TÌNH TÔI VIẾT

 

Thơ tình tôi viết cho tôi
Qua cay đắng với buồn vui đã nhiều
Vẫn còn nguyên vẹn niềm yêu
Như cây tứ quí đất nghèo nở hoa.

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Đinh Thường

VỚI QUỲNH

Đêm qua quỳnh thức trong tôi
Trăng tàn mi khép. Ừ, thôi cũng nhiều
Cũng là một kiếp thương yêu
Sao không thắm sớm tươi chiều, hỡi hoa?

  

2. Bảo Long

THƠ THẪN

Phải xưa đừng phụ tình tôi
Tìm về đô thị vui chơi lắm nhiều
Đồng tiền đánh mất chữ yêu
Em nay thơ thẫn phiên chiều chợ hoa!



3. Nguyễn Minh Quang

NHỚ EM

Nhớ em nặng trĩu lòng tôi
Biết bao mơ ước sánh đôi đẹp nhiều
Mãi còn giữ vững tin yêu
Sóc Trăng thương nhớ rừng chiều ngàn hoa.


4. Nguyễn Xuân Tịnh

SA MẠC TÌNH YÊU

Tôi là sa mạc đời tôi
Đa mang cho lắm lẻ loi cho nhiều
Lặng thầm cát bụi niềm yêu
Xương rồng bỏng rát một điều nở hoa!


5. Trần Thanh Dũng

HOA CÁT

Lạy trời lỡ nặn nên tôi
Ngược dòng lặn, ngụp trôi xuôi cũng nhiều
Vén đêm, ló một trời yêu
Nghiêng dòng tăm tối, vắt chiều thành hoa.



6. Trần Thị Lợi (5 bài)

QUÊ HƯƠNG

Tôi yêu mảnh đất quê tôi
Dẫu vì cuộc sống, xa xôi đã nhiều
Quê hương trong trái tim yêu
Tháng ba, cây gạo nở nhiều cánh hoa

EM

Em là tình yêu của tôi
Dẫu nay nhan sắc có phôi pha nhiều
Vẫn nồng nàn trái tim yêu
Vườn đời thi vị đượm nhiều hương hoa

TÌNH THƠ

Thơ là tình yêu của tôi
Từ tấm bé nỗi buồn vui đã nhiều
Tôi trao thơ cả niềm yêu
Thơ trao tôi sắc hương nhiều màu hoa

HÌNH NHƯ

Hình như anh đã yêu tôi
Những lời êm ái trên môi thật nhiều
Hình như anh ngỏ lời yêu
Thầm thì qua mỗi sớm, chiều tặng hoa

BÊN HOA

Mảnh vườn nho nhỏ của tôi
Sớm nay những đóa hoa tươi nở nhiều
Hương hoa ngào ngạt đáng yêu
Tôi vui háo hức sớm chiều bên hoa


7. Vũ Thiên Kiều

AI CÒN!

Ai người vấn vít hồn tôi
Ai người thầm nhớ đôi môi với nhiều…
Phố phường ngõ mật lời yêu
Tơ quê còn dệt mỹ miều áo hoa?

LẼ NÀO!

Câu thơ người viết tặng tôi
Xôn xao, thổn thức, chơi vơi… bỗng nhiều
Lẽ nào nhận đã thầm yêu
Lẽ nào nói thật với chiều rằng hoa…!

NÓI VỚI NGƯỜI XA

Xa rồi người đã xa tôi
Cõi miền thăm thẳm trùng khơi có nhiều?
Đò quê khát sóng sông yêu
Van mây đừng thả giọt liều vờn hoa!


8. Liên Hương (5 bài)

1. KIẾP HOA

Biết rằng người đã quên tôi
Đắm say đã lặng, xa xôi cũng nhiều
Nén lòng hai chữ thương yêu
Hòang hôn giờ đã tím chiều... kiếp hoa

2. HỎI

Một đời tôi mải tìm tôi
Đắng cay đã trải nổi trôi đã nhiều
Về đâu một nẻo tin yêu
Khi đời nắng sớm mưa chiều vùi hoa

3. NIỀM TIN

Người ơi xin hãy tin tôi
Niềm tin đem đến niềm vui thật nhiều
Với người...xin trọn lời yêu
Với đời xin trọn những điều như hoa

4. YÊU

Một lần người bảo yêu tôi
Một lần ...để nhớ ...vậy thôi..cũng nhiều
Một lần hồn đã biết yêu
Một lần ...tim bỗng ...sớm chiều nở hoa

5. LỜI HOA

Xuân Quỳnh còn mãi trong tôi
Hồng nhan mệnh bạc ...mà thôi ...vẫn nhiều!
Nỗi niềm da diết thương yêu
Thơ tình gửi lại ...bao điều lời hoa


9. Nguyễn Thị Diện

NGƯỜI ƠI

Thơ người biết phải tặng tôi?
Cớ sao tình ý xa xôi cũng nhiều
Sông Trăng luôn giữ tin yêu
Người ơi có thấu bao điều nhớ thương!


10. Trần Đạo

TRĂNG KHUYÊN

Trăng vàng vỗ nhẹ vai tôi
Đời thu sức khỏe đã vơi rất nhiều
Yêu đời cứ hãy cố yêu
Trăm hoa trăm sắc hãy chiều một hoa

TÂM SỰ

Buồn thiu nghĩ sỗ kiếp tôi
Lông bông khắp nẻo vui chơi đã nhiều
Thế mà có mỗi chuyện yêu
Bón chăm mẫm nụ ác điều chẳng hoa


11. Công Văn Dị

GẶP EM

Gặp em thân bọt bên tôi
Bềnh bồng cánh sóng nổi trôi đã nhiều
Nắng lên chan chứa niềm yêu
Xuân tình thấm đượm mỹ miều như hoa


12. Đinh Xuân Vĩnh

NHỚ XUÂN QUỲNH

Xuân Quỳnh người đã cho tôi
Thế nào là cát biển ơi ! sóng nhiều
Ai hay dang dở đang yêu
Bướm ong bay lượn sớm chiều với hoa

HỒN THƠ

Xuân Quỳnh người đã xa tôi
Thế gian thương tiếc người ơi cũng nhiều
Biển nay nhiều cát sóng yêu
Hồn thơ mang nặng một chiều kiếp hoa

TỰ SỰ
Có ai duyên phận như tôi
Bao năm chìm nổi khắp nơi đã nhiều
Bây giờ mới gặp người yêu
Thế mà mang tiếng là người trăng hoa


13. Bùi Thị Bình

NỖI BUỒN

Nỗi buồn tôi chỉ biết tôi
Kể mà chi chuyện đầy vơi ít nhiều
Trọn tình với một chữ yêu
Để một mình với nắng chiều ... ngắm hoa!


14. Nguyễn Đức Tùy

QUÊ TÔI

Mời bạn đến thăm quê tôi
Ngày nay làng xóm đông vui hơn nhiều
Dân tình đoàn kết, thương yêu
Đường làng rộng rãi, có nhiều bồn hoa.

NIỀM TIN

Nhớ lời em nói với tôi
Ngày đầu gặp gỡ, niềm vui thật nhiều
Suốt đời tôi vẫn tin yêu
Tình ta trọn vẹn, mỹ miều thăng hoa.

CẢM ƠN

Cảm ơn em đã yêu tôi
Cùng tôi chia sẻ buồn vui đã nhiều
Chúng mình gắn bó thương yêu
Chung xây hạnh phúc, sớm chiều thắm hoa.


15. Phạm Minh Giắng

GIEO MẦM

Rằng người có nhớ thơ tôi
Thơ người tôi ngấm buồn vui ít nhiều
Để rồi gieo cái mầm yêu
Vu vơ trong mộng ngóng chiều thưởng hoa

 

16. Trần Đình Thư


THĂNG HOA

Giờ ngồi ngẫm laị đời tôi
Tay quơ miệng lũm , mồ hôi đổ nhiều
Dăm người ghét triệu người thương
Nhưng mà có hậu, xế chiều thăng hoa

DẬP HOA

Đắng cay chôn chặt lòng tôi
Trời làm điếc đặc, than ôi cực nhiều
Ngẫm đời ta lại càng yêu
Mặc ai ghen ghét làm điều dập hoa


17. Trần Trọng Tâm

KÌA EM

Kìa em ,em cứ thương tôi
Nhọc nhằn không ít buồn vui cũng nhiều
Chung chinh một trái tim yêu
Tình ta son sắt sớm chiều đơm hoa

THÔI ĐÀNH
Mình ơi , mình hãy quên tôi
Tình ta chua chát nổi trôi đã nhiều
Thôi đành trót một lần yêu
Thôi đành đeo tiếng mỹ miều trăng hoa!


18. Lê Văn Học (5 bài)

1. THƠ TÌNH

Câu thơ tình ấy của tôi
Mọi người đọc được sánh đôi thật nhiều
Thiếp chàng cảm thấy đang yêu
Nắng vàng lấp lánh một chiều nở hoa...!

2. ƯỚC TÌNH

Ước gì em tặng cho tôi
Một chút tình cảm xa xôi rất nhiều
Anh đi tìm lấy chữ yêu
Cô đơn ngồi xuống trong chiều ngắm hoa...!

3. DUYÊN TÌNH

Duyên tình sẽ đến với tôi
Ăn trầu em tặng đỏ môi anh nhiều
Anh mãi dữ chọn lời yêu
Tấm tình đằm thắm trăm điều cánh hoa...!

4. VÌ TÌNH

Bài thơ em tặng cho tôi
Vì tình anh chẳng nói thôi ra nhiều
Chúng mình giữ lấy tiếng yêu
Cuộc đời tươi đẹp theo nhiều bông hoa...!

5. CHUNG TÌNH

Xin em hãy hứa với tôi
Cho dù nồng đắng như vôi cay nhiều
Thì ta vẫn cứ mãi yêu
Chung tình anh tặng cùng chiều ngàn hoa...!

19. Trần Thanh Tâm

CÚC

Gom hè nắng tụ trong tôi
Vàng tươi đem rải khắp nơi ít nhiều
Mong đời đẹp mãi tình yêu
Ước mong của cúc dáng kiều hiến hoa

THỰC LÒNG

Cái chi rộn rã trong tôi
Bánh thơm nướng dẻo khắp nơi bán nhiều
cúc vàng yêu cũng có yêu
Thèm hương sắc bánh còn nhiều hơn hoa

 

 

20. Minh Tâm (5 bài)

01. CHIỀU HOA

Em còn nhớ đến tình tôi
Vần thơ ngày cũ phai phôi ít nhiều
Vẫn còn đượm nét hương yêu
Mong cho nắng dẫu ngã chiều đơm hoa

02. SÓNG ĐỜI

Ngược dòng ký ức tình tôi
Mịt mờ sóng cuộn đã trôi đi nhiều
Thăng trầm vẫn đổ bến yêu
Lửng lờ con nước bao điều bâng khuâng

03. LỤC BÌNH

Người sao chẳng hiểu lòng tôi
Lối xưa, góc nhỏ dẫu phôi phai nhiều
Lục bình nhuộm tím dòng yêu
Tình xa, tình nhớ thủy triều cuộn hoa

04. CHIÊU NIỆM

Sương mờ giăng phũ đời tôi
Chạnh lòng chiêu niệm tình ơi, nhớ nhiều!
Con đò neo thả bến yêu
Tình buồn lỡ chuyến lụy phiền tàn hoa…

05. DÃ QUỲ

Nắng vàng nhuộm ngõ làng tôi
Dã quỳ rực thắm chao ôi, thật nhiều
Thu về nồng ấm đáng yêu
Chân trần trên lá mĩ miều nét hoa


21. Đào Hồng Hoạt

NGỜ ĐÂU

Có ai hiểu được lòng tôi
Mùa thu về muộn lá rơi thật nhiều
Ngờ đâu chuyện của tình yêu
Bỗng gieo thành gió tuỵ tiều cánh hoa


22. Lê Danh Tuệ (5 bài)

 

THƠ EM

Câu thơ em viết tặng tôi
Gần kề cũng lắm, xa xôi cũng nhiều
Như đàn nảy những nốt yêu
Như san hô - Biển - Sớm chiều nở hoa


TRÁCH AI

Ngày nào em ở bên tôi
Trao nhau hơi ấm làn môi với...nhiều
Trái tim bừng ngọn lửa yêu
Mà nay nát cả vườn chiều với...hoa


CHUNG TÌNH

Khi yêu em vẫn biết tôi...
Lính nghèo chinh chiến xa xôi cũng nhiều
Câu thề nặng một niềm yêu
Ngôi nhà hạnh phúc sớm chiều nở hoa


VÌ THƠ

Ngày nay em vẫn biết tôi
Vì thơ chấp nhận buồn vui với nhiều...
Đắm say và những niềm yêu
Cho dòng lục bát sớm chiều nở hoa


CẢM ƠN

Cảm ơn em đã hiểu tôi
Mười lăm năm ấy buồn vui đã nhiều
Nặng thề hai trái tim yêu
Hạnh phúc bên mái tranh nghèo đơm hoa

 

23. Trần Thanh Dũng

NGỤ NGÔN TÔI

Nụ cười bảo Nước mắt tôi
Chỉ là mánh khoé của ngươi quá nhiều?
Nước mắt bảo Nụ cười yêu
Phải chăng che đậy cái chiều trăng hoa?



24. Lê Minh Dung

TRĂNG THỀ

Mảnh trăng thề dạo em - tôi
Mây đeo gió gọt khuyết đi ít nhiều
Tình nghèo sót một nắm yêu
Đổi trăng xưa thắp lại chiều mơ hoa


25. Nguyễn Thanh Tuyên

TIẾC !

Bây chừ tôi tiếc cho tôi
Trẻ trung phung phí mải vui quá nhiều
Yêu thì chẳng hết mình yêu
Không mơ mà được những chiều rụng hoa.

 

 

26. Cao Trần Nguyên

 

HẸN

Như là mới biết về tôi,
Biết về em, cũng thế thôi chưa nhiều.
Vậy mà dạ đã thầm yêu,
Lòng xao xuyến nhớ... Hẹn chiều tặng hoa.

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1. Đinh Thường
2. Bảo Long
3. Nguyễn Minh Quang
4. Nguyễn Xuân Tịnh
5. Trần Thanh Dũng

6. Trần Thị Lợi (5 bài)
7. Vũ Thiên Kiều
8. Liên Hương (5 bài)
9. Nguyễn Thị Diện

10. Trần Đạo
11. Công Văn Dị
12. Đinh Xuân Vĩnh
13. Bùi Thị Bình
14. Nguyễn Đức Tùy

15. Phạm Minh Giắng
16. Trần Đình Thư

17. Trần Trọng Tâm

18. Lê Văn Học (5 bài)

19. Trần Thanh Tâm

20. Minh Tâm (5 bài)

21. Đào Hồng Hoạt

22. Lê Danh Tuệ (5 bài)

23. Trần Thanh Dũng

24. Lê Minh Dung

25. Nguyễn Thanh Tuyên

26. Cao Trần Nguyên



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - 77 Đường bờ sông Tô Lịch, Phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội  (Ngày 28/09/2010 06:32:00 PM)

Nguyễn Văn Thơm


CÁNH BÈO

Thân em như cánh bèo ôi
Vật vờ sông nước nổi trôi đã nhiều
Mỏi mong có được bến yêu
Để mà dừng lại một chiều đơm hoa

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 26/09/2010 10:33:28 AM)

HẸN

Như là mới biết về tôi,
Biết về em, cũng thế thôi Chưa nhiều.
Vậy mà dạ đã thầm yêu,
Lòng xao xuyến nhớ...Hẹn chiều tặng hoa.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 25/09/2010 05:34:48 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

TIẾC !

Bây chừ tôi tiếc cho tôi
Trẻ trung phung phí mải vui quá nhiều
Yêu thì chẳng hết mình yêu
Không mơ mà được những chiều rụng hoa

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 23/09/2010 09:40:09 PM)

Lê Minh Dung

TRĂNG THỀ


Mảnh trăng thề dạo em - tôi
Mây đeo gió gọt khuyết đi ít nhiều
Tình nghèo sót một nắm yêu
Đổi trăng xưa thắp lại chiều mơ hoa

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 22/09/2010 08:39:56 PM)

Trần Thanh Dũng

NGỤ NGÔN TÔI
Nụ cười bảo Nước mắt tôi
Chỉ là mánh khoé của ngươi quá nhiều?
Nước mắt bảo Nụ cười yêu
Phải chăng che đậy cái chiều trăng hoa?
Trần Thanh Dũng

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 22/09/2010 03:20:58 PM)
THƠ EM
Câu thơ em viết tặng tôi
Gần kề cũng lắm, xa xôi cũng nhiều
Như đàn nảy những nốt yêu
Như san hô - Biển - Sớm chiều nở hoa
TRÁCH AI
Ngày nào em ở bên tôi
Trao nhau hơi ấm làn môi với...nhiều
Trái tim bừng ngọn lửa yêu
Mà nay nát cả vườn chiều với...hoa
CHUNG TÌNH
Khi yêu em vẫn biết tôi...
Lính nghèo chinh chiến xa xôi cũng nhiều
Câu thề nặng một niềm yêu
Ngôi nhà hạnh phúc sớm chiều nở hoa
VÌ THƠ
Ngày nay em vẫn biết tôi
Vì thơ chấp nhận buồn vui với nhiều...
Đắm say và những niềm yêu
Cho dòng lục bát sớm chiều nở hoa
CẢM ƠN
Cảm ơn em đã hiểu tôi
Mười lăm năm ấy buồn vui đã nhiều
Nặng thề hai trái tim yêu
Hạnh phúc bên mái tranh nghèo đơm hoa
Lê Danh Tuệ


  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 22/09/2010 02:38:30 PM)
Đào Hồng Hoạt

NGỜ ĐÂU

Có ai hiểu được lòng tôi
Mùa thu về muộn lá rơi thật nhiều
Ngờ đâu chuyện của tình yêu
Bỗng gieo thành gió tuỵ tiều cánh hoa
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đăk Lăk  (Ngày 22/09/2010 10:14:22 AM)

Minh Tâm
01. CHIỀU HOA
Em còn nhớ đến tình tôi
Vần thơ ngày cũ phai phôi ít nhiều
Vẫn còn đượm nét hương yêu
Mong cho nắng dẫu ngã chiều đơm hoa

02. SÓNG ĐỜI
Ngược dòng ký ức tình tôi
Mịt mờ sóng cuộn đã trôi đi nhiều
Thăng trầm vẫn đổ bến yêu
Lửng lờ con nước bao điều bâng khuâng

03. LỤC BÌNH
Người sao chẳng hiểu lòng tôi
Lối xưa, góc nhỏ dẫu phôi phai nhiều
Lục bình nhuộm tím dòng yêu
Tình xa, tình nhớ thủy triều cuộn hoa

04. CHIÊU NIỆM
Sương mờ giăng phũ đời tôi
Chạnh lòng chiêu niệm tình ơi, nhớ nhiều!!!
Con đò neo thả bến yêu
Tình buồn lỡ chuyến lụy phiền tàn hoa…

05. DÃ QUỲ
Nắng vàng nhuộm ngõ làng tôi
Dã quỳ rực thắm chao ôi, thật nhiều
Thu về nồng ấm đáng yêu
Chân trần trên lá mĩ miều nét hoa

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmaij.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh Hà Nội  (Ngày 22/09/2010 10:15:13 AM)

trần thanh Tâm

CÚC

Gom hè nắng tụ trong tôi
Vàng tươi đem rải khắp nơi ít nhiều
Mong đời đẹp mãi tình yêu
Ước mong của cúc dáng kiều hiến hoa

THỰC LÒNG

Cái chi rộn rã trong tôi
Bánh thơm nướng dẻo khắp nơi bán nhiều
cúc vàng yêu cũng có yêu
Thèm hương sắc bánh còn nhiều hơn hoa

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Tân Phong Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 22/09/2010 08:30:42 AM)

Lê Văn Học

1. THƠ TÌNH

Câu thơ tình ấy của tôi
Mọi người đọc được sánh đôi thật nhiều
Thiếp chàng cảm thấy đang yêu
Nắng vàng lấp lánh một chiều nở hoa...!

2. ƯỚC TÌNH

Ước gì em tặng cho tôi
Một chút tình cảm xa xôi rất nhiều
Anh đi tìm lấy chữ yêu
Cô đơn ngồi xuống trong chiều ngắm hoa...!

3. DUYÊN TÌNH

Duyên tình sẽ đến với tôi
Ăn trầu em tặng đỏ môi anh nhiều
Anh mãi dữ chọn lời yêu
Tấm tình đằm thắm trăm điều cánh hoa...!

4. VÌ TÌNH

Bài thơ em tặng cho tôi
Vì tình anh chẳng nói thôi ra nhiều C
húng mình giữ lấy tiếng yêu
Cuộc đời tươi đẹp theo nhiều bông hoa...!

5. CHUNG TÌNH

Xin em hãy hứa với tôi
Cho dù nồng đắng như vôi cay nhiều
Thì ta vẫn cứ mãi yêu
Chung tình anh tặng cùng chiều ngàn hoa...!

(Đề nghị tác giả gõ từng dòng thơ để dẽ đưa lên trang)

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/09/2010 05:51:36 AM)

Trần Trọng Tâm

THÔI ĐÀNH
Mình ơi , mình hãy quên tôi
Tình ta chua chát nổi trôi đã nhiều
Thôi đành trót một lần yêu
Thôi đành đeo tiếng mỹ miều trăng hoa !

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/09/2010 05:49:57 AM)

Trần Trọng Tâm

KÌA EM
Kìa em ,em cứ thương tôi
Nhọc nhằn không ít buồn vui cũng nhiều
Chung chinh một trái tim yêu
Tình ta son sắt sớm chiều đơm hoa

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 22/09/2010 05:47:16 AM)

Thăng hoa

Giờ ngồi ngẫm laị đời tôi
Tay quơ miệng lũm , mồ hôi đổ nhiều
Dăm người ghét triệu người thương
Nhưng mà có hậu, xế chiều thăng hoa

Dập hoa

Đắng cay chôn chặt lòng tôi
Trời làm điếc đặc, than ôi cực nhiều
Ngẫm đời ta lại càng yêu
Mặc ai ghen ghét làm điều dập hoa

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Nguyễn Đình Tuyến - nguyendinhtuyen@gmail.com - 01668849180 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (Ngày 21/09/2010 09:46:41 PM)

THẢ NGHÈO
Nửa đời nghèo sắt son tôi
Nước trôi phận nước, bèo trôi phận bèo
Nối dây cột mảnh trăng treo
Gọi trời nổi gió cho nghèo lênh đênh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/09/2010 05:49:44 PM)

Phạm Minh Giắng

GIEO MẦM

Rằng người có nhớ thơ tôi
Thơ người tôi ngấm buồn vui ít nhiều
Để rồi gieo cái mầm yêu
Vu vơ trong mộng ngóng chiều thưởng hoa

  Đinh Xuân VInh -  quangvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 04:58:00 PM)

TỰ SỰ
Có ai duyên phận như tôi
Bao năm chìm nổi khắp nơi đã nhiều
Bây giờ mới gặp người yêu
Thế mà mang tiếng là người trăng hoa

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 21/09/2010 04:13:50 PM)

Nguyễn Đức Tùy

QUÊ TÔI

Mời bạn đến thăm quê tôi
Ngày nay làng xóm đông vui hơn nhiều
Dân tình đoàn kết, thương yêu
Đường làng rộng rãi, có nhiều bồn hoa.

NIỀM TIN

Nhớ lời em nói với tôi
Ngày đầu gặp gỡ, niềm vui thật nhiều
Suốt đời tôi vẫn tin yêu
Tình ta trọn vẹn, mỹ miều thăng hoa.

CẢM ƠN

Cảm ơn em đã yêu tôi
Cùng tôi chia sẻ buồn vui đã nhiều
Chúng mình gắn bó thương yêu
Chung xây hạnh phúc, sớm chiều thắm hoa.

  Bùi Thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 21/09/2010 04:13:34 PM)

NỖI BUỒN

Nỗi buồn tôi chỉ biết tôi
Kể mà chi chuyện đầy vơi ít nhiều
Trọn tình với một chữ yêu
Để một mình với nắng chiều ... ngắm hoa !

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 21/09/2010 04:12:20 PM)

Công Văn Dị

GẶP EM

Gặp em thân bọt bên tôi
Bềnh bồng cánh sóng nổi trôi đã nhiều
Nắng lên chan chứa niềm yêu
Xuân tình thấm đượm mỹ miều như hoa

  Đinh Xuân vInh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 21/09/2010 04:11:21 PM)

NHỚ XUÂN QUỲNH

Xuân Quỳnh người đã cho tôi
Thế nào là cát biển ơi ! sóng nhiều
Ai hay dang dở đang yêu
Bướm ong bay lượn sớm chiều với hoa

HỒN THƠ

Xuân Quỳnh người đã xa tôi
Thế gian thương tiếc người ơi cũng nhiều
Biển nay nhiều cát sóng yêu
Hồn thơ mang nặng một chiều kiếp hoa

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 21/09/2010 04:11:01 PM)


GẶP EM

Gặp em thân bọt bên tôi
Bềnh bồng cánh sóng nổi trôi đã nhiều
Nắng lên chan chứa niềm yêu
Xuân tình thấm đượm mỹ miều như hoa

  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 21/09/2010 04:10:43 PM)

Trần Đạo

TRĂNG KHUYÊN

Trăng vàng vỗ nhẹ vai tôi
Đời thu sức khỏe đã vơi rất nhiều
Yêu đời cứ hãy cố yêu
Trăm hoa trăm sắc hãy chiều một hoa


TÂM SỰ

Buồn thiu nghĩ sỗ kiếp tôi
Lông bông khắp nẻo vui chơi đã nhiều
Thế mà có mỗi chuyện yêu
Bón chăm mẫm nụ ác điều chẳng hoa

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 21/09/2010 12:30:17 PM)

NGƯỜI ƠI

Thơ người biết phải tặng tôi?
Cớ sao tình ý xa xôi cũng nhiều
Sông Trăng luôn giữ tin yêu
Người ơi có thấu bao điều nhớ thương!


  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 21/09/2010 11:13:35 AM)

1. KIẾP HOA

Biết rằng người đã quên tôi
Đắm say đã lặng, xa xôi cũng nhiều
Nén lòng hai chữ thương yêu
Hòang hôn giờ đã tím chiều... kiếp hoa

2. HỎI

Một đời tôi mải tìm tôi
Đắng cay đã trải nổi trôi đã nhiều
Về đâu một nẻo tin yêu
Khi đời nắng sớm mưa chiều vùi hoa

3. NIỀM TIN

Người ơi xin hãy tin tôi
Niềm tin đem đến niềm vui thật nhiều
Với người...xin trọn lời yêu
Với đời xin trọn những điều như hoa

4. YÊU

Một lần người bảo yêu tôi
Một lần ...để nhớ ...vậy thôi..cũng nhiều
Một lần hồn đã biết yêu
Một lần ...tim bỗng ...sớm chiều nở hoa

5. LỜI HOA

Xuân Quỳnh còn mãi trong tôi
Hồng nhan mệnh bạc ...mà thôi ...vẫn nhiều!
Nỗi niềm da diết thương yêu
Thơ tình gửi lại ...bao điều lời hoa

Liên Hương




  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 21/09/2010 10:37:51 AM)

Vũ Thiên Kiều

AI CÒN!

Ai người vấn vít hồn tôi
Ai người thầm nhớ đôi môi với nhiều…
Phố phường ngõ mật lời yêu
Tơ quê còn dệt mỹ miều áo hoa?

LẼ NÀO!

Câu thơ người viết tặng tôi
Xôn xao, thổn thức, chơi vơi… bỗng nhiều
Lẽ nào nhận đã thầm yêu
Lẽ nào nói thật với chiều rằng hoa… !

NÓI VỚI NGƯỜI XA


Xa rồi người đã xa tôi
Cõi miền thăm thẳm trùng khơi có nhiều… ?
Đò quê khát sóng sông yêu
Van mây đừng thả giọt liều vờn hoa!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 21/09/2010 10:09:39 AM)

Đinh Thường
VỚI QUỲNH

Đêm qua quỳnh thức trong tôi
Trăng tàn mi khép. Ừ, thôi cũng nhiều
Cũng là một kiếp thương yêu
Sao không thắm sớm tươi chiều, hỡi hoa?

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 21/09/2010 10:53:55 AM)

Trần Thị Lợi

QUÊ HƯƠNG

Tôi yêu mảnh đất quê tôi
Dẫu vì cuộc sống, xa xôi đã nhiều
Quê hương trong trái tim yêu
Tháng ba, cây gạo nở nhiều cánh hoa

EM

Em là tình yêu của tôi
Dẫu nay nhan sắc có phôi pha nhiều
Vẫn nồng nàn trái tim yêu
Vườn đời thi vị đượm nhiều hương hoa



TÌNH THƠ
Thơ là tình yêu của tôi
Từ tấm bé nỗi buồn vui đã nhiều
Tôi trao thơ cả niềm yêu
Thơ trao tôi sắc hương nhiều màu hoa

HÌNH NHƯ
Hình như anh đã yêu tôi
Những lời êm ái trên môi thật nhiều
Hình như anh ngỏ lời yêu
Thầm thì qua mỗi sớm, chiều tặng hoa

BÊN HOA
Mảnh vườn nho nhỏ của tôi
Sớm nay những đóa hoa tươi nở nhiều
Hương hoa ngào ngạt đáng yêu
Tôi vui háo hức sớm chiều bên hoa

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 21/09/2010 08:41:45 AM)


Trần Thanh Dũng

HOA CÁT
Lạy trời lỡ nặn nên tôi
Ngược dòng lặn, ngụp trôi xuôi cũng nhiều
Vén đêm, ló một trời yêu
Nghiêng dòng tăm tối, vắt chiều thành hoa./.
Trần Thanh Dũng

  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 - Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 21/09/2010 08:23:27 AM)

SA MẠC TÌNH YÊU

Tôi là sa mạc đời tôi
Đa mang cho lắm lẻ loi cho nhiều
Lặng thầm cát bụi niềm yêu
Xương rồng bỏng rát một điều nở hoa !

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 21/09/2010 06:24:15 AM)

Nguyễn Minh Quang

NHỚ EM
Nhớ em nặng trĩu lòng tôi
Biết bao mơ ước sánh đôi đẹp nhiều
Mãi còn giữ vững tin yêu
Sóc Trăng thương nhớ rừng chiều ngàn hoa.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 21/09/2010 06:24:03 AM)

Bảo Long
THƠ THẪN
Phải xưa đừng phụ tình tôi
Tìm về đô thị vui chơi lắm nhiều
Đồng tiền đánh mất chữ yêu
Em nay thơ thẫn phiên chiều chợ hoa!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 21/09/2010 06:23:44 AM)

Đinh Thường
VỚI QUỲNH

Đêm qua quỳnh thức trong tôi
Trăng tàn mi khép. Ừ, thôi cũng nhiều
Cũng là một kiếp thương yêu
Sao không thắm sớm tươi chiều, hỡi hoa?

Các bài khác: