Thứ ba, 23/04/2024,


MỜI SÁNG TÁC VĂN TẾ CHO LỄ HỘI LỤC BÁT CANH DẦN - 2010 (07/09/2010) 

 

Lần đầu tiên trong lịch sử Thơ Lục bát được dâng hương...

 

Kính gửi các tác giả và quý bạn đọc!

Lễ hội Lục Bát Canh Dần – 2010 đang đến gần.

Trong Lễ hội, có một nghi thức độc đáo, thu hút sự quan tâm, chú ý của báo giới và người yêu thơ, đó là Lễ Dâng hương Thơ Lục Bát (tập Lộc Phát Canh dần), diễn ra tại Nhà thờ Tổ Vân Hồ, do Tổng biên tập báo Người cao tuổi và một Cao tăng chủ trì. Chủ lễ sẽ đọc một bài văn tế, do Lucbat.com soạn thảo.

 

Yêu cầu cụ thể về bài văn tế:

 

- Thể loại: Được sáng tác bằng văn xuôi, hoặc bằng thơ lục bát (có thể riêng biệt, hoặc kết hợp cả 2 thể loại);

- Ngôn ngữ, câu chữ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

- Nôi dung: Bám sát Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010

- Độ dài: không quá 400 chữ, hoặc không quá 30 câu thơ (gọn trong một trang giấy khổ A4);

- Thời gian hoàn thành tác phẩm: Xong trước sáng thứ 5 (9/9/2010);

 

BBT Lucbat.com kính mời các tác giả, người yêu thơ lục bát gần xa cùng tham gia soạn thảo, sáng tác bài Văn tế nói trên. Tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được chọn sử dụng trong Lễ Dâng hương Thơ Lục Bát.

Kết quả gửi về email: lucbat.com@gmail.com hoặc ngay dưới phản hồi của thông tin này.

 

                                                   LụcBát.Com

 



Chùm ảnh tưng bừng Lễ hội lục bát lần thứ nhất

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 10/09/2010 06:23:49 PM)

             Liên Hương xin góp một đọan, mong các anh chị cùng nhau góp thêm ý của mình để có được một bài Thơ tế thật xúc tích và ý nghĩa ( ba Thợ giầy thành một Gia Cát lượng phải không ạ ? ) Cảm ơn các anh chị nhiều

THƠ TẾ TRONG LỄ HỘI

Hôm nay ngày đẹp trời trong
Tựu tề đông đủ con rồng cháu tiên
Dâng hương kính cáo tiền hiền
Hồn thơ dân tộc khắp miền gần xa
Thành tâm dâng lễ muôn hoa
Kết vườn lục bát thiết tha dâng người
Hồn thơ dân tộc bao đời
Khiết tinh chắt lọc những lời cha ông
Hồn thiêng linh khí núi sông
Xin về chứng giám tấm lòng hậu sinh
Câu thơ lục bát ân tình
Muôn năm còn với dáng hình nước non
Chung lòng muôn tấm lòng son
Qua nhiều thế hệ xin còn khắc ghi....


  Nguyễn văn Thành - thanhduc5757@yahoo.com.vn - 062.2219719 - Tân An- La Gi  (Ngày 10/09/2010 05:51:36 AM)

LỤC BÁT ĐẸP MIỀN THƠ
Chắt từ chân đất, đường cày
Từ lời ru trẻ lâu ngày sinh ra
Cánh cò bay lả bay la
Bay trong văn hóa đậm đà ca dao
Tiếng chèo đằm thắm thanh tao
Trống quân cò lả leo vào leo ra
Bài chòi nhịp phách dân ca
Trăm năm trong cõi " Nguyệt Nga, Thúy Kiều"
Bình dân, thơ của tình yêu
Xưa, nay lục bát mỹ miều Việt Nam.
BÀNH QUANG KHÓA
P.Tân an - TX La GI

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 10/09/2010 05:53:16 AM)



VĂN TẾ LỄ HỘI LỤC BÁT

Hôm nay:
Mồng năm tháng Tám Canh Dần
Lễ hội Lục bát hàng năm tiến hành
Chúng con với tấm lòng thành
Dâng hương kính lễ, nghiêng mình tri ân

Tổ Tiên tự mấy nghìn năm
Để lại con cháu vô vàn câu ca
Bằng thơ lục bát mượt mà
Lời ru của mẹ đậm đà yêu con
Lục bát là lời nước non
Truyện Kiều truyền lại cháu con bao đời
Bác Hồ đi bốn phương trời
Về thăm quê mẹ vận lời ca dao
"Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình"*
Hôm nay tháng tốt ngày lành
Dâng hương làm lễ, kính trình Tổ Tiên
Tập thơ "Lộc Phát" thường niên
Tấm lòng con cháu khắp miền gần xa
Phát huy Lục Bát tinh hoa
Để hồn thơ Việt toả ra mọi miền
Di sản văn hoá thiêng liêng
Ươc mong mãi mãi lưu truyền về sau
Chúng con thành kính nguyện cầu
Việt Nam - đất nước mạnh giầu văn minh
Thăng Long nghìn tuổi quang vinh
Tiếng thơm Thành phố Hoà bình vang xa

Lễ hội Lục bát mở ra
Cháu con khắp chốn gần xa một lòng
Nguyện thề cùng với Tổ Tông
Suy tôn Lục Bát - linh hồn thơ ta
Một lòng tâm huyết thiết tha
Quyết tâm bảo vệ tinh hoa giống nòi
Kính trình Tiên Tổ rạng soi!
Nguyễn Đức Tùy

*Lời Bác Hồ nói khi về thăm quê hương Nghệ An năm 1957.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 9/09/2010 09:10:41 AM)

HỒN THƠ-LỤC BÁT
Bài văn tế viết bằng thơ cho ngày hội thơ LỤC BÁT lần 2(05-08-canh dần)

Nghìn năm non nước việt ta
Hồn thơ LỤC BÁT-đóa hoa sáng ngời.
Cháu,con từ khắp muôn nơi
Dâng thơ LỤC BÁT lên Người...hôm nay!

Thăng long-Mảnh đất nơi này
Giữ hồn LỤC BÁT phúc dầy không quên!
Đời đời bao lớp rồng-tiên
Chung tay dựng nghiệp-Vững bền ngàn năm!

Bút xưa viết thấu trời xanh
Anh hùng-Bia đá lưu danh giữa đời!
Bạch đằng,Vạn kiếp tơi bời...
Đống Đa xác giặc chất vùi non cao!

Nước Nam xứng mặt anh hào
...Đinh-Lê-Trần-Lý cờ đào tung bay!
Việt nam-Đất nước ngày nay
Thắng hai đế quốc,phúc dầy người xưa!

Nguyễn Du xưa chẳng phai mờ
Mượn câu LỤC BÁT làm thơ tỏ bày:
Thương Kiều Phận mỏng,đắng cay
Bao năm lưu lạc,tình day dứt tình!

Đất nước nay đã bình minh
Hồn thơ lưu với dáng hình non sông.
Hôm nay con cháu lạc-hồng
Dâng hồn thơ với tấm lòng thảo thơm!

Khôn thiêng Người hiểu ngọn nguồn
Dang vòng tay rộng,cháu con nương nhờ.
Ngàn năm LỤC BÁT...vần thơ
Hồn thiêng sông núi- bến bờ vinh quang!

Thành Huân
Ngày 09/09/2010.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 9/09/2010 09:11:00 AM)

Có thêm 1 khổ nên xin gửi lại (thông cảm)
Kính dâng LỘC PHÁT CANH DẦN

Báo cùng Tiên Tổ, muôn dân
Mống năm tháng tám Canh Dần hội thơ
Chấm com mở hội dưới cờ
Tôn vinh LỤC BÁT , nhân cơ hợi này

Bạn thơ muôn nẻo về đây
Dâng câu LỤC BÁT lòng đầy niềm tin
Là hồn dân tộc chúng mình
Ngày thơ LỤC BÁT tôn vinh quốc hồn

Hồn thơ trào tựa sóng cồn
Cho”phù sa” đọng phủ muôn “đất” trồng
Trên cao Tiên Tổ cúi trông
Con Rồng cháu Lạc sắc hồng rạng soi

Soi bừng khuôn mặt giống nòi
Mang câu LỤC BÁT mặn mòi kính dâng
Hồn trong câu LỤC bâng khuâng
Tứ trong câu BÁT lâng lâng dạt dào

Tập thơ, con cháu tay trao
Hồn thơ bát ngát phát hào quang soi
Nhang trầm quyện, vút lên trời
Lòng thành, con cháu dâng mời Tổ Tiên

Tiếng thơ lan tỏa trăm miền
Nghìn năm văn hiến , duyên thiên góp phần
Kính dâng LỘC PHÁT CANh DẦN
Chấp tay thành kính tiền nhân cứng giùm

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/09/2010 09:13:40 AM)

HỒN THƠ QUỐC THỂ
( Văn tế Lễ hội Lục Bát 6/8 Âm lịch )
Kính thưa...tiên tổ làng Thơ
Hôm nay sum họp hẹn hò Bắc Nam
Việt Nam một giải giang san
Hồn thơ bay bổng thế gian ngàn đời…

Thơ vui thơ hát thơ cười…
Bàn dân thiên hạ muôn nơi say nồng…
Rạng danh con cháu Lạc Hồng
Năm Châu vang tiếng trống đồng nước Nam.

Nghe trong gió nội mây ngàn
Ca dao - lục bát - thơ vàng bay cao
Biển Đông dậy sóng dâng trào
Trường Sơn mưa nắng khí hào cha ông.

Sắt son một trái tim hồng
Ngàn năm đại lễ Thăng Long kính Người
Ba Đình lịch sử sáng ngời
Tuyên ngôn…- Chân lý đất trời của ta !

Cánh cò bay lả bay la...
Lời ru non nước…hồn xa vọng về
Tình thơ năm tháng hẹn thề
Hội “làng” Lục Bát ta về với nhau…

Câu Sáu trước câu Tám sau
Mỗi năm đến hẹn nặng sâu nghĩa tình
Hội nhập hiện đại văn minh
Hồn thơ Quốc thể thắm tình ca dao!

Câu Kiều chắp cánh bay cao
Muôn đời con cháu tự hào Rồng Tiên
Ngày vui vui khắp mọi miền
Mùa Thu dân tộc sáng thêm Đất Trời…

Hội tan nhớ mãi Người ơi
Mùng Sáu tháng Tám rạng ngời hồn Thơ !
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/09/2010 05:45:54 AM)

QUỐC THƠ

Mừng Quốc khánh Việt Nam tiến bước
Thi sĩ vườn cả nước dâng hương

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Non sông con cháu Vua Hùng
Ăn cơm lúa nước, lớn cùng lời ru
À ơi cái hĩm thằng cu
Cha ông bồng bế, mẹ ru khỏi hờn
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Cho dù bão táp can qua
Lời ru nhân nghĩa, xót xa, ngọt ngào
Vẫn theo dòng sữa tuôn trào
Hòa cùng tục ngữ ca dao truyền đời
Sánh vai bằng cả loài người
Nguyễn Du làm rạng rỡ người Việt ta
Bắc Nam xum họp một nhà
Lời thơ của Bác nở hoa đất trời
Dựng xây đất nước đẹp tươi
Gấm hoa rực rỡ, lòng người rộng ra
Kế thừa truyền thống tinh hoa
Người người thi sĩ, nhà nhà làm thơ

Tây Tầu du nhập quàng vơ
Cách tân rối rít ngu ngơ học đòi

Còn đây hồn cốt giống nòi
Thể thơ Sáu Tám tìm tòi càng hay
Càng làm càng sướng càng say
Công nhân trí thức dân cày mộng mơ
Chung tay mở hội phất cờ
Tôn vinh LỤC BÁT QUỐC THƠ ngời ngời.

Dâng trời đất - dâng loài người.

Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình
Đt: 0987736365
Email: phamigia@gmail.com

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 9/09/2010 05:45:32 AM)

MINH TUẤN XIN THAM DỰ BÀI THƠ TẾ … GỬI TỚI BAN BIÊN TẬP VÀ CÁC THI HỮU CÙNG THAM GIA ĐỂ LỰA CHỌN CHO NGÀY THƠ CỦA CHÚNG TA TỐT ĐẸP .CHÚC NGÀY THƠ THÀNH CÔNG

BÀI TẾ -HỘI THƠ LỤC BÁT LẦN HAI.

Về đây nắng gió bầu trời
Nghe thơ Lục Bát ,kết lời vàng son
Thơ xưa cũng bóng nước non
Thơ nay cũng sóng …Đẩy con thuyền nhà.

Văn làng như khúc Đồng Ca
Chữ thôn tục ngữ dạy nhà luân canh
Vè ve vạch thói chua chanh
Câu hò đưa đẩy …Cho thành hội duyên.

Sáu mươi tư tỉnh ,hai miền
Cùng chung tông tổ ,con Tiên cháu Rồng
Câu thơ bình cảnh thần nông
Vó ngựa dựng lũy thành đồng máu xương.

Kỉ nguyên nhờ Đảng dẫn đường
Mà ra ngõ tối ,mà vươn đớn hèn
Câu thơ cứ thế đua chen
Vui yêu Lục Bát ,buồn quen thất tình…

Ngắm hình Tổ Quốc Phồn Vinh
Cong cong chữ S thấy hình mẹ cha
Đất lành thế giới quanh ta
Con Hồng cháu Lạc ,ngàn hoa hữu tình…

Đâu đây tiếng Hịch anh linh…
Đâu đây Văn Tế còn mình đớn đau
Văn lòng,núi trước ,sông sau .
Kết Hồn Lục Bát …Lái tàu Vinh Danh

MINH TUẤN

@/Cho MT xin lỗi gửi lại bài này
Vì bài trước thiếu dấu ở câu(sáu mươi tư tỉnh ..)

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmail.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh Hà Nội  (Ngày 8/09/2010 07:46:51 PM)

     Cháu xin mượn lời của hai bài thơ trên để thanh bài thơ của cháu mong các cô bác thông cảm vì cháu chưa được học về luật thơ tế lễ.
     Bài tế lễ dâng hương - Lễ hội lục Bát canh Dần.


Kính lạy tiên tổ trời nam
Quốc thơ lục bát truyền lan bao đời
Cùng hồn thi sĩ muôn nơi
Phù hộ chứng giám những lời thành tâm

Mồng năm tháng tám canh dần
Để cho lễ tổ muôn phần uy nghi
Đai diện nam bắc trung kỳ...
Cùng bao thi sĩ đã ghi công đầu

Dâng hương kính vái khẩn cầu
Kính mong tiên tổ cúi đầu hé coi
Bó hương lục bát truyền đời
Đủ đầy hương vị của thời ngày nay

Với bao tâm huyết tràn dầy
Quyết làm rạng rỡ đất này non sông
Vẻ vang nức tiếng tiên rồng
Lời thơ Lục Bát trong lòng thế gian

Cháu con – thi sĩ nối hàng
Quỳ lạy tiên tổ trời Nam tâm thành
Dâng hương lục bát ngàn xanh

Lễ dâng hương bắt đầu xin mời...

  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 8/09/2010 05:52:58 PM)

bài tế dâng hương lễ hội lục bát

Kính lạy !

Lạy hồn tiên tổ Việt Nam
Lạy hồn thi sĩ nước nam muôn đời

Hôm nay
Mồng năm tháng tám canh dần
Lễ hội lục bát muôn dân tới chầu
Bao đời trau chuốt từng câu
Lưu giữ kho bài trong đầu thế gian

Lạy hồn tiên tổ nước Nam
Cùng hồn thi sĩ Việt Nam muôn đời

Cháu con dân Việt muôn nơi
Kính lạy kính mời chưng giám –thành tâm
Với lòng mong mỏi ước mong
Di sản dân Việt trong lòng thế gian
Phát triển rực rỡ huy hoàng
Danh thơm thế giới – vẻ vang giống nòi

Kính dâng - tiên tố hé coi
Bó hương lục bát để đời ngày nay
Đầy đủ vị - rạng rỡ bày
Thành tâm con cháu thời nay hết lòng
Quyết làm rạng rỡ non sông
Vẻ vang nức tiếng con rồng cháu tiên

Thi nhân quỳ lạy trước thềm
Cầu cho lục bát ngày thêm sáng ngời
Con dân ở khắp nơi nơi
Kính lạy tiên tổ đất trời Việt Nam
Kính vái.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 8/09/2010 05:56:59 PM)

Thơ dâng Tiên Tồ

Báo cùng Tiên Tổ, muôn dân
Mống năm tháng tám Canh Dần hội thơ
Chấm com mở hội dưới cờ
Tôn vinh LỤC BÁT , nhân cơ hợi này

Bạn thơ muôn nẻo về đây
Dâng câu LỤC BÁT lòng đầy niềm tin
Là hồn dân tộc chúng mình
Ngày thơ LỤC BÁT tôn vinh quốc hồn

Hồn thơ trào tựa sóng cồn
Cho”phù sa” đọng phủ muôn “đất” trồng
Trên cao Tiên Tổ cúi trông
Con Rồng cháu Lạc sắc hồng rạng soi

Soi bừng khuôn mặt giống nòi
Mang câu LỤC BÁT mặn mòi kính dâng
Hồn trong câu LỤC bâng khuâng
Tứ trong câu BÁT lâng lâng dạt dào

Tập thơ, con cháu tay trao
Hồn thơ bát ngát phát hào quang soi
Nhang trầm quyện, vút lên trời
Lòng thành, con cháu dâng mời Tổ Tiên

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu

Các bài khác: