Thứ ba, 23/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 36 năm 2010 (04/09/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 35 với bài thơ xướng “ĐA ĐOAN” của tác giả Mỵ Kiều đã được 27 bạn thơ xa gần tham gia họa với số lượng các bài đa dạng phong phú, chất lượng.

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 35 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5832


Tuần 36 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “CẢM THU” của tác giả Phạm Minh Giắng (Thái Bình)


Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:



Phạm Minh Giắng

CẢM THU

Lá vàng mang nỗi sầu mơ

Vì chưng nhớ cội nên thơ rụng về

Cho lòng không chết si mê

Người xưa thu ấy hẹn thề… giờ đâu!

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

 

1. Lãng Tử Đạt Ma

 

MƠ LÔNG

 

Xin rụng cuống ò ó mơ

Chạm miền lông mọc non tơ nẻo về

Nầm nầm rơm lửa bùa mê

Em bận cứu hộ lời thề… đẩu đâu!

 

 

2. Trần Đạo

NGHE GIÓ

Lá nghe gió tỏ giấc mơ
Bổng trầm thánh thót tiếng tơ vọng về
Làm cho lá cứ si mê
Muốn hồn theo gió đi về …đẩu đâu

NHỜ THƠ

Đẹp sao ôi những giấc mơ
Tỉnh dây mà cứ ngẩn ngơ nhớ về
Làm sao để những cơn mê
Sống động tràn về thực tại nhờ đâu

 

 

3. Trần Thanh Tâm

VỀ ĐI

Mộng mơ giờ gọi mộng mơ
Chấm côm lục bát hội thơ có về
Về đi cho thỏa say mê
Vui say một trận lối về chắc quên

BUỒN MƠ

Không về lỗi hẹn giấc mơ
Nhắc người dự lễ hội thơ nhớ về
Người nằm buồn với ham mê
Vì không có thể - đi về hội thơ

 

 

4. Phạm Văn Tự

HƯ ẢO

Suốt đời ôm một giấc mơ...
Trái tim khao khát hồn thơ người về !
Đắm say trong tỉnh trong mê
Thực hư... hình bóng hẹn thề... ở đâu ?

 

 

5. Liên Hương

1. LỠ

Kiếp này lỡ một bến mơ
Vẫn thầm lối mộng chốn xưa thuyền về
Chập chờn một dải sông mê
Còn nghe tim đắng lời thề... vì đâu ?

2. KHÔNG TRỌN

Ngày xưa em vẫn thầm mơ
Anh trao em mối tình thơ... ngày về
Sự đời nào trọn niềm mê
Tình xưa duyên cũ dãi dề.... còn đâu

3. ĐỪNG

Làm trai nuôi lớn ước mơ
Đừng làm chim lạc... phất phơ đường về
Sa chân vào chốn u mê
Công cha nghĩa mẹ trăm bề... nhớ đâu

4. TÌNH XƯA

Em vừa chớm tuổi mộng mơ
Yêu anh yêu cả câu thơ gửi về
Vườn hồng chớm nụ hương mê
Gặp cơn mưa muộn biết về nơi đâu

5. MÃI

Mãi còn thương Huế mộng mơ
Mãi còn nhớ mối tình thơ hẹn về
Mãi còn một thủa đam mê
Chiều nay cùng Huế ... em về... người đâu?


6. Trần Trọng Tâm

GỬI NGƯỜI

Gửi người xa cách mộng mơ
Đến ngày Lục Bát - ngày Thơ có về ?
Hay là đã hết đam mê
Tình thơ để nguội, câu thề rơi đâu !

 

 

7. Nguyễn Thị Diện

 

LÁ XANH
Lá xanh êm ả mộng mơ
Vì sao gió rót lời thơ vụng về
Cho tình hồng bớt đam mê
Người thương vẫn đó, vỗ về còn đâu?


8. Bùi Thị Bình

 

GỬI ANH !

Nhớ về Anh - vẫn nằm mơ
Mong sao có dịp mang thơ tìm về
Phải đâu yêu mới đam mê
Mà sao ngơ ngẩn bộn bề hỡi Anh ?

(Tặng Anh Phạm Minh Giắng)

 

 

9. Trần Đình Thư

 

Bài họa: Thơ

Trao nhau một chút mộng mơ
Từ câu lục bát bâng quơ dội về
Câu thơ như có bùa mê
Tạo nên hưng phấn tràn trề - nhờ đâu?

Và thẩn

Thơ mà giết chết giấc mơ
Thì đào cái huyệt cho thơ nó về…
Câu từ như mớ lúc mê
Thì ta tự họi – “cái nghề” nằm đâu

 

10. Trần Nguyên Anh

LỤC BÁT THU...


Thu vàng lá cũng mộng mơ,
Tuần sau Lục Bát hội thơ cùng về.
Thỏa lòng mong ước say mê,
Đón chờ lời hẹn câu thề nơi đâu?

 

 

11. Minh Tâm

 

1. HỘI THÁNG GIÊNG

Mai vàng, đào thắm tình mơ
Lung linh theo gió nên thơ xuân về
Nắng bừng như tĩnh giấc mê
Tháng Giêng câu hát lời thề nay đâu

2. HẠ VẮNG

Nắng hồng nhuộm lối vườn mơ
Râm rang ve hát ngu ngơ hạ về
Cánh diều chìm giấc ngủ mê
Phượng bung cánh trễ, học trò đi đâu

3. THU SANG

Lá vàng nhè nhẹ vào mơ
Hiu hiu ngọn gió lơ thơ thu về
Nép cành hoa cúc ngủ mê
Chợt bung sắc thắm bốn bề nắng vương

4. ĐÔNG BUỒN

Sương khuya se lạnh giấc mơ
Trúc đưa cành chạm, ngỡ ai quay về
Trách người còn mãi tình mê
Đông hàn trở gió lời thề bỏ đâu

5. BỐN MÙA E ẤP

Xuân khoe sắc thắm mộng mơ
Hạ sang nắng ấm cho thơ tràn về
Thu ươm vàng giấc ngủ mê
Đông xanh ngọn trúc vẹn thề tình ta

 

 

12. Trần Thị Lợi

1. VIẾNG MẸ

Biết rằng đang tỉnh hay mơ
Hương bay bảng lảng, phất phơ gió về
Giật mình, tỉnh hẳn cơn mê
Chỉ còn sương khói bốn bề, Mẹ đâu?

2. ƯỚC MƠ

Lòng ta nuôi những ước mơ
Đắng cay cũng vịn câu thơ tìm về
Nuôi niềm hy vọng say mê
Tịnh không vương vất bộn bề đẩu đâu

3. NHỚ

Nhớ về cái tuổi mộng mơ
Nhớ về cái thuở ngây thơ, vụng về
Bao nhiêu ước vọng, đam mê
Đạp mây cưỡi gió bay về mãi đâu

4. MONG

Mong đàn cháu nhỏ ngây thơ
Hàng ngày chăm chỉ nắng mưa đi về
Học hành khuya sớm say mê
Mai đây thạo việc, tinh nghề chứ đâu

5. YÊU ANH

Biết anh từ thuở còn thơ
Thương anh từ lúc bơ vơ mới về
Yêu anh cuồng nhiệt, si mê
Gia đình hạnh phúc trọn bề nhờ đâu

 

 

13. Nguyễn Minh Quang

LỖI HẸN

Anh về Bình Định như mơ
Bỗng dưng thương nhớ ngu ngơ vọng về
Lỗi hẹn lòng những đê mê
Nỗi niềm Quốc Khánh câu thề đi đâu?

 

 

14. Nguyễn Thanh Tuyên

NHỚ NGUYỄN BÍNH

Rừng mơ hiu hắt rừng mơ
Đoái trông sơn nữ trong thơ trở về
Bất ngờ gió hú như mê
Gọi người bận ngắm tóc thề, ở đâu ?

 

 

15. Trần Mạnh Tuân

Á À... ĐẠT MA!

Không lông ai gọi lá mơ,
Đạt Ma... Xin Chạm Nầm tơ Em về
Nhị nầm hai lá bùa mê,
Chạm rồi quên hết... lời thề còn đâu!

  

VỀ HỘI LỤC BÁT

Hội thơ hứa hẹn... mộng mơ,
Nhớ lời ta hẹn trao thơ mình về.
Ngày vui đâu phải cơn mê,
Tuần sau anh đón em về... bến đâu?

 

 

16. Đào Hồng Hoạt

DUYÊN THU

Gặp nhau cứ ngỡ trong mơ
Em thèm khát một câu thơ gọi về
Nối tình cảm hoá u mê
Duyên Thu se lệch lời thề quản đâu

 

 

17. Trần Thanh Dũng

Thơ Thẩn

Trăng về cõi mộng cõi mơ
Ta đi tìm cõi chàng thơ thẩn về
Mực Tàu, bầu rượu mân mê
Bao nhiêu con chữ như về đẩu đâu.

 

 

18. Nguyễn Xuân Tịnh

 

EM

Lanh lanh ánh mắt huyền mơ
Hóa anh dại với hồn thơ vụng về
Em là nguồn cội đam mê
Dẫu cho rượu đắm ê hề...sánh đâu !

U MÊ

Thu vàng chín trái sầu mơ
Nửa đời cô lữ thẫn thơ đi, về
Trái tim chìm ngợp u mê
Cả tin mang những hẹn thề không đâu!

 

 

19. Nguyễn Đức Tùy

VÌ ĐÂU

Một thời lắm mộng nhiều mơ
Xa nhau hôm sớm lời thơ vọng về
Đói nghèo không chết si mê
Bỗng dưng người dứt hẹn thề, vì đâu?

YÊU THƠ

Nem chua kèm với lá mơ
Bia hơi mấy vại, tứ thơ tràn về
Già rồi vẫn cứ si mê
Dẫu rằng thơ phú phải nghề mình đâu!

 

 

20. Công Văn Dị

THU CHỜ

Thu sang vàng lá trăng mơ
Người nơi biên ải chửa cơ trở về
Mình em thơ thẩn cõi mê
Thu phai lá rải bền hè đẹp đâu

 

21. Trần Quê

THÔI ĐÀNH

Thôi còn gì nữa mà mơ
Mà mong mà ngóng ngày xưa lại về
Thôi quên đi thuở si mê
Thề non hẹn biển ngày về ... thấy đâu.

 

 

22. Bảo Long

THU TÀN

Thu tàn vàng lá tỉnh mơ
Bao mùa ảo vọng... bơ vơ nẻo về
Bụi trần lẩn quẩn trong mê
Gió lay lá rụng... rơi về nơi đâu?



23. Đinh Thường

NỖI NIỀM MÙA LÁ RỤNG

Chiều vàng như mở giấc mơ
Thềm hoa bóng lá ngu ngơ đổ về
Nỗi niềm ăm ắp đam mê
Xót xa bỗng chốc bộn bề bởi đâu?

 

24. Phan Thu Ba

 



Ngậm ngùi một thực, mười mơ
Bước đi hăm hở, xác xơ lối về
Bùa mê bỏ chính mình mê
Nhân gian hiểm ác, hẹn thề chi đâu?



25. Phạm Văn Tự

CHIỀU VÀNG

Chiều vàng lạc giữa rừng mơ
Gió thầm đâu đó hồn thơ bay về
Thực mà ngỡ tưởng là mê
Lời hoa ý ngọc tràn trề từ đâu?


26. Tiến Văn

HƯU CẢM

Về hưu cũng lắm ước mơ
Hội thơ cũng muốn nhưng thơ vụng về
Thơ tình cũng phải bùa mê
Thư châm cũng khoái...Chủ đề tìm đâu!


27. Đinh Xuân Vinh



Gặp rồi cứ tưởng trong mơ
Giao lưu thăm thiết tặng thơ rồi về
Tương tư lòng dạ say mê
Ngư Lang Chúc Nữ hẹn thề gì đâu!


28. Việt Hà

HỘI THƠ

Hội thơ lục bát mộng mơ
Mong ngày gặp gỡ bạn thơ tìm về
Thỏa lòng thơ phú say mê
Tám phương góp mặt, sáu bề hội đâu?

 

TỔNG SỐ ĐÃ CÓ 28 TÁC GIẢ THAM GIA HOẠ THƠ

 

1. Lãng Tử Đạt Ma

2. Trần Đạo

3. Trần Thanh Tâm

4. Phạm Văn Tự

5. Liên Hương (5 bài)

6. Trần Trọng Tâm

7. Nguyễn Thị Diện

8. Bùi Thị Bình

9. Trần Đình Thư

10. Trần Nguyên Anh

11. Minh Tâm (5 bài)

12. Trần Thị Lợi (5 bài)

13. Nguyễn Minh Quang

14. Nguyễn Thanh Tuyên

15. Trần Mạnh Tuân

16. Đào Hồng Hoạt

17. Trần Thanh Dũng

18. Nguyễn Xuân Tịnh

19. Nguyễn Đức Tuỳ

20. Công Văn Dị

21. Trần Quê

22. Bảo Long

23. Đinh Thường

24. Phan Thu Ba

25. Phạm Văn Tự

26. Tiến Văn

27. Đinh Xuân Vinh

28. Việt Hà

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Công Chính - cngchnhtran@gmail.com - 01286364062 - A24b-kp3-p2-Thị xã-Tỉnh Tây Ninh  (Ngày 11/09/2010 04:15:59 PM)


Tiễn Thu
Dẫu vàng lá chẳng sầu mơ,
Dẫu không nhớ cội thì thơ vẫn về.
Tiễn thu lòng hóa si mê,
Thơ đây-Thu đấy...hẹn thề còn đâu!!!
TCC

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 9/09/2010 03:14:02 PM)

HỘI THƠ

Hội thơ lục bát mộng mơ
Mong ngày gặp gỡ bạn thơ tìm về
Thỏa lòng thơ phú say mê
Tám phương góp mặt, sáu bề hội đâu?

Việt Hà

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Thị Trấn Ngô Đồng, Giao Thuye Nam Định  (Ngày 9/09/2010 03:06:11 PM)


Gặp rồi cứ tưởng trong mơ
Giao lưu thăm thiết tặng thơ rồi về
Tương tư lòng dạ say mê
Ngư Lang Chúc Nữ hẹn thề gì đâu !

  Tiến Văn - nhvntin786@Gmail.com - 0974497471 - Hải Dương  (Ngày 8/09/2010 11:37:09 AM)

Tiến Văn

HƯU CẢM
Về hưu cũng lắm ước mơ
Hội thơ cũng muốn nhưng thơ vụng về
Thơ tình cũng phải bùa mê
Thư châm cũng khoái...Chủ đề tìm đâu !


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/09/2010 11:37:39 AM)

CHIỀU VÀNG
Chiều vàng lạc giữa rừng mơ
Gió thầm đâu đó hồn thơ bay về
Thực mà ngỡ tưởng là mê
Lời hoa ý ngọc tràn trề từ đâu ?

  Phan Thu Ba - phannhuthuy@yahoo.com - 0914003520 - Quy Nhơn-Bình Định  (Ngày 8/09/2010 08:26:31 AM)


Ngậm ngùi một thực, mười mơ
Bước đi hăm hở, xác xơ lối về
Bùa mê bỏ chính mình mê
Nhân gian hiểm ác, hẹn thề chi đâu !?

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/09/2010 05:12:14 PM)

Đinh Thường

NỖI NIỀM MÙA LÁ RỤNG

Chiều vàng như mở giấc mơ
Thềm hoa bóng lá ngu ngơ đổ về
Nỗi niềm ăm ắp đam mê
Xót xa bỗng chốc bộn bề bởi đâu?

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 7/09/2010 02:53:11 PM)

Bảo Long
THU TÀN
Thu tàn vàng lá tỉnh mơ
Bao mùa ảo vọng... bơ vơ nẻo về
Bụi trần lẩn quẩn trong mê
Gió lay lá rụng... rơi về nơi đâu?

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hà nội  (Ngày 6/09/2010 03:40:58 PM)

THÔI ĐÀNH

Thôi còn gì nữa mà mơ
Mà mong mà ngóng ngày xưa lại về
Thôi quên đi thuở si mê
Thề non hẹn biển ngày về ... thấy đâu.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 6/09/2010 12:29:43 PM)

Công Văn Dị

THU CHỜ

Thu sang vàng lá trăng mơ
Người nơi biên ải chửa cơ trở về
Mình em thơ thẩn cõi mê
Thu phai lá rải bền hè đẹp đâu

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 6/09/2010 11:48:26 AM)

Đào Hồng Hoạt

DUYÊN THU

Gặp nhau cứ ngỡ trong mơ
Em thèm khát một câu thơ gọi về
Nối tình cảm hoá u mê
Duyên Thu se lệch lời thề quản đâu

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 6/09/2010 10:39:13 AM)

Trần Thanh Dũng

Thơ Thẩn

Trăng về cõi mộng cõi mơ
Ta đi tìm cõi chàng thơ thẩn về
Mực Tàu, bầu rượu mân mê
Bao nhiêu con chữ như về đẩu đâu.

  Nguyễn Xuân Tịnh - huyendieutho@yahoo.com.vn - 01688420762 - Quy Nhơn, Bình Định  (Ngày 6/09/2010 09:35:10 AM)

EM

Lanh lanh ánh mắt huyền mơ
Hóa anh dại với hồn thơ vụng về
Em là nguồn cội đam mê
Dẫu cho rượu đắm ê hề...sánh đâu !

U MÊ

Thu vàng chín trái sầu mơ
Nửa đời cô lữ thẫn thơ đi, về
Trái tim chìm ngợp u mê
Cả tin mang những hẹn thề không đâu!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/09/2010 09:36:22 AM)

Nguyễn Đức Tùy

VÌ ĐÂU

Một thời lắm mộng nhiều mơ
Xa nhau hôm sớm lời thơ vọng về
Đói nghèo không chết si mê
Bỗng dưng người dứt hẹn thề, vì đâu?

YÊU THƠ

Nem chua kèm với lá mơ
Bia hơi mấy vại, tứ thơ tràn về
Già rồi vẫn cứ si mê
Dẫu rằng thơ phú phải nghề mình đâu!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 11:22:38 PM)

Trần Mạnh Tuân

Á À... ĐẠT MA!


Không lông ai gọi lá mơ,
Đạt Ma... Xin Chạm Nầm tơ Em về.
Nhị nầm hai lá bùa mê,
Chạm rồi quên hết... lời thề còn đâu!

VỀ HỘI LỤC BÁT

Hội thơ hứa hẹn... mộng mơ,
Nhớ lời ta hẹn trao thơ mình về.
Ngày vui đâu phải cơn mê,
Tuần sau anh đón em về... bến đâu?

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 5/09/2010 11:03:27 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

NHỚ NGUYỄN BÍNH


Rừng mơ hiu hắt rừng mơ
Đoái trông sơn nữ trong thơ trở về
Bất ngờ gió hú như mê
Gọi người bận ngắm tóc thề, ở đâu ?

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 5/09/2010 11:06:12 PM)

Nguyễn Minh Quang

LỖI HẸN

Anh về Bình Định như mơ
Bỗng dưng thương nhớ ngu ngơ vọng về
Lỗi hẹn lòng những đê mê
Nỗi niềm Quốc Khánh câu thề đi đâu?

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 07:22:56 PM)

Trần Thị Lợi
1. VIẾNG MẸ
Biết rằng đang tỉnh hay mơ
Hương bay bảng lảng, phất phơ gió về
Giật mình, tỉnh hẳn cơn mê
Chỉ còn sương khói bốn bề, Mẹ đâu?

2. ƯỚC MƠ
Lòng ta nuôi những ước mơ
Đắng cay cũng vịn câu thơ tìm về
Nuôi niềm hy vọng say mê
Tịnh không vương vất bộn bề đẩu đâu

3.NHỚ
Nhớ về cái tuổi mộng mơ
Nhớ về cái thuở ngây thơ, vụng về
Bao nhiêu ước vọng, đam mê
Đạp mây cưỡi gió bay về mãi đâu

4. MONG
Mong đàn cháu nhỏ ngây thơ
Hàng ngày chăm chỉ nắng mưa đi về
Học hành khuya sớm say mê
Mai đây thạo việc, tinh nghề chứ đâu

5.YÊU ANH
Biết anh từ thuở còn thơ
Thương anh từ lúc bơ vơ mới về
Yêu anh cuồng nhiệt, si mê
Gia đình hạnh phúc trọn bề nhờ đâu

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 5/09/2010 05:45:46 PM)
Minh Tâm
HỘI THÁNG GIÊNG
Mai vàng, đào thắm tình mơ
Lung linh theo gió nên thơ xuân về
Nắng bừng như tĩnh giấc mê
Tháng Giêng câu hát lời thề nay đâu

HẠ VẮNG
Nắng hồng nhuộm lối vườn mơ
Râm rang ve hát ngu ngơ hạ về
Cánh diều chìm giấc ngủ mê
Phượng bung cánh trễ, học trò đi đâu

THU SANG
Lá vàng nhè nhẹ vào mơ
Hiu hiu ngọn gió lơ thơ thu về
Nép cành hoa cúc ngủ mê
Chợt bung sắc thắm bốn bề nắng vương

ĐÔNG BUỒN
Sương khuya se lạnh giấc mơ
Trúc đưa cành chạm, ngỡ ai quay về
Trách người còn mãi tình mê
Đông hàn trở gió lời thề bỏ đâu

BỐN MÙA E ẤP
Xuân khoe sắc thắm mộng mơ
Hạ sang nắng ấm cho thơ tràn về
Thu ươm vàng giấc ngủ mê
Đông xanh ngọn trúc vẹn thề tình ta
  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 5/09/2010 04:44:51 PM)

Trần Đạo

NGHE GIÓ
Lá nghe gió tỏ giấc mơ
Bổng trầm thánh thót tiếng tơ vọng về
Làm cho lá cứ si mê
Muốn hồn theo gió đi về …đẩu đâu

NHỜ THƠ
Đẹp sao ôi những giấc mơ
Tỉnh dây mà cứ ngẩn ngơ nhớ về
Làm sao để những cơn mê
Sống động tràn về thực tại nhờ đâu

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmail.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh Hà Nội  (Ngày 5/09/2010 04:41:44 PM)

Trần thanh Tâm

VỀ ĐI
Mộng mơ giờ gọi mộng mơ
Chấm côm lục bát hội thơ có về
Về đi cho thỏa say mê
Vui say một trận lối về chắc quên

BUỒN MƠ
Không về lỗi hẹn giấc mơ
Nhắc người dự lễ hội thơ nhớ về
Người nằm buồn với ham mê
Vì không có thể - đi về hội thơ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 5/09/2010 04:42:03 PM)

Phạm Văn Tự
HƯ ẢO
Suốt đời ôm một giấc mơ...
Trái tim khao khát hồn thơ người về !
Đắm say trong tỉnh trong mê
Thực hư...hình bóng hẹn thề...ở đâu ?

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 5/09/2010 03:46:07 PM)


1. LỠ

Kiếp này lỡ một bến mơ
Vẫn thầm lối mộng chốn xưa thuyền về
Chập chờn một dải sông mê
Còn nghe tim đắng lời thề...vì đâu ?

2. KHÔNG TRỌN

Ngày xưa em vẫn thầm mơ
Anh trao em mối tình thơ ...ngày về
Sự đời nào trọn niềm mê
Tình xưa duyên cũ dãi dề....còn đâu

3. ĐỪNG

Làm trai nuôi lớn ước mơ
Đừng làm chim lạc... phất phơ đường về
Sa chân vào chốn u mê
Công cha nghĩa mẹ trăm bề... nhớ đâu

4. TÌNH XƯA

Em vừa chớm tuổi mộng mơ
Yêu anh yêu cả câu thơ gửi về
Vườn hồng chớm nụ hương mê
Gặp cơn mưa muộn biết về nơi đâu

5.MÃI

Mãi còn thương Huế mộng mơ
Mãi còn nhớ mối tình thơ hẹn về
Mãi còn một thủa đam mê
Chiều nay cùng Huế ...em về...người đâu?

Liên Hương

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 5/09/2010 10:16:00 AM)

Trần Trọng Tâm

GỬI NGƯỜI

Gửi người xa cách mộng mơ
Đến ngày Lục Bát - ngày Thơ có về ?
Hay là đã hết đam mê
Tình thơ để nguội, câu thề rơi đâu !

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 5/09/2010 08:55:55 AM)
Nguyễn Thị Diện
LÁ XANH
Lá xanh êm ả mộng mơ
Vì sao gió rót lời thơ vụng về
Cho tình hồng bớt đam mê
Người thương vẫn đó, vỗ về còn đâu?



  Bùi Thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 5/09/2010 08:55:41 AM)
GỬI ANH !

Nhớ về Anh - vẫn nằm mơ
Mong sao có dịp mang thơ tìm về
Phải đâu yêu mới đam mê
Mà sao ngơ ngẩn bộn bề hỡi Anh ?

( Tặng Anh Phạm Minh Giắng)
  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 5/09/2010 05:54:14 AM)
Họa bài : Cảm thu
(Phạm Minh Giằng)
Bài họa : Thơ
Trao nhau một chút mộng mơ
Từ câu lục bát bâng quơ dội về
Câu thơ như có bùa mê
Tạo nên hưng phấn tràn trề - nhờ đâu ?

Và thẩn
Thơ mà giết chết giấc mơ
Thì đào cái huyệt cho thơ nó về…
Câu từ như mớ lúc mê
Thì ta tự họi – “cái nghề” nằm đâu

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 4/09/2010 10:47:31 PM)

Trần Nguyên Anh

LỤC BÁT THU...


Thu vàng lá cũng mộng mơ,
Tuần sau Lục Bát hội thơ cùng về.
Thỏa lòng mong ước say mê,
Đón chờ lời hẹn câu thề nơi đâu?

Các bài khác: