Thứ tư, 17/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 30 năm 2010 (26/07/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 29 với bài thơ xướng “ĐA TÌNH” của tác giả Lê Thu Thúy (Hà Giang) đã được 15 bạn đọc xa gần tham gia họa với số lượng các bài đa dạng phong phú, chất lượng.

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 29 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5555

Tuần 30 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “VÔ TÌNH” của tác giả Nguyễn Hữu Thanh (Hà Nội, email: trungthu@vnn.vn, mobile: 0983208964)

 

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Nguyễn Hữu Thanh

VÔ TÌNH

Vô tình em đọc thơ tôi,

Vô tình năm tháng bồi hồi nhớ mong.

Một chiều sáo phải sang sông,

Hồn tôi neo lại giữa dòng vô duyên!

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

1. Tú lận đận

 

KHÔNG THỂ

 Xin đừng mang nặng cái tôi

Một điều mà biết bao người chẳng mong

Ví như thuyền ở trên sông

Lẻ loi không thể gửi lòng, trao duyên


 

2. Tú Trần


BÀI HỌA HỮU TÌNH
Tình quê đọng mãi trong tôi
Tuổi thơ chọi sáo lưng đồi… ngồi mong
Cầu tre lắc lẻo qua sông
Qua cầu nghiêng nón giửa dòng làm duyên

CHỮ ĐỒNG
Ba Cu nơi ấy nhà tôi
Đêm qua ngày đến tôi ngồi ước mong
Làm gì góp với non sông
Trong tâm khắc một chữ đồng rất duyên


3. Nguyễn Minh Quang

BÂY GIỜ
Bây giờ chỉ có mình tôi
Thẩn thờ nhung nhớ bồi hồi chờ mong
Một ngày em bước sang sông
Hồn tôi chết lặng giữa dòng nhân duyên.


 

4. Trần Trọng Tâm

CẤT GIÙM
Cất đi năm tháng giùm tôi,
những đêm khắc khỏai bồi hồi nhớ mong;
Cất giùm dải yếm sang sông ,
bắc cầu đêm ấy xao lòng trao duyên!.


 

5. Nguyễn Bá Hòa

VÔ DUYÊN
Còn đâu chỗ cất thơ tôi
Mà sao vẫn thấy bồi hồi nhớ mong
Nỗi niềm con sáo sang sông
Cũng đành khép lại kẻo lòng vô duyên!

 

6. Phạm Văn Tự

GỬI LÒNG
Bóng hình người mãi trong tôi
Xa nhau để lại ngậm ngùi chờ mong
Nhớ chiều tiễn bước qua sông
Bồi hồi xao xuyến...gửi lòng trao duyên!

THƠ EM...
Thơ em say đắm hồn tôi
Tháng ngày vương vấn...một đời thầm mong
Xa vời cách trở núi sông...
Trái tim thổn thức nỗi lòng...lỡ duyên!

 

ƯỚC...
Nhà em ở cạnh nhà tôi
Lạ thay...tôi cứ bồi hồi nhớ mong !
Ước gì chung một dòng sông...
Thiếp chàng chèo lái thoả lòng phận duyên.

 

NGỜ ĐÂU...
Hẹn thề...em nhận lời tôi
Xa gần khuya sớm đứng ngồi nhớ mong
Ngờ đâu thuyền lạc bến sông
Tôi như khách vãng giữa dòng lỡ duyên !


 

7. Nguyễn Thanh Tuyên

TIM LÀ NHƯ THẾ
Tim từng gõ cửa hỏi tôi
Vì sao loạn nhịp hồi hồi bên trong?
Bỗng ngừng! Thuyền ấy sang sông!
Cứu sao chết đuối giữa dòng tình duyên?

 

8. Liên Hương (2 x 5 bài)

1. ĐỢI CHỜ
Chữ tình người đã trao tôi
Rồi ra trận ... để bồi hồi nhớ mong
Đã cùng nguyện trước dòng sông
Một đời không thể phai lòng... nhạt duyên

2. TRẢI LÒNG
Xin người hãy hiểu cho tôi
Dù cho người có bồi hồi nhớ mong
Phận đà neo đậu bến sông
Làm sao nỡ để hai dòng...nợ duyên!

3. NHỦ
Làm người chỉ biết 'cái tôi'
Chuyện người no đói mặc đời hoài mong
Khác nào bọt nước trên sông
Phất phơ như sợi tơ hồng... cạn duyên

4. QUÊ TÔI
Xin mời bạn đến quê tôi
Non xanh nước biếc ngàn đời nhớ mong
Tre mềm soi bóng dòng sông
Đôi bờ nắng tỏa ánh hồng đẹp duyên

5. NGHE CÂU QUAN HỌ
Hội làng quan họ quê tôi
Nghe câu 'Giã bạn' bồi hồi nhớ mong
'Người về...em đợi ... bến sông
Tiễn người... em gửi... khăn hồng trao duyên'

6. HỎI
Biết người còn nhớ đến tôi
Hay là người đã quên rồi.. .Nhớ mong?
Thề xưa đem đổ xuống sông
Để tình trôi nổi giữa dòng... chờ duyên

7. EM
Em vào trong giấc mơ tôi
Xinh xinh ánh mắt nụ cười hằng mong
Hiền hòa như một dòng sông
Đồng tiền má lúm ủng hồng thật duyên

8. CẦU DUYÊN
Ngày xưa em giận hờn tôi
Làm cho tôi phải đứng ngồi đợi mong
Lở bồi mãi một bến sông
Thuyền tôi vẫn nguyện bền lòng cầu duyên

9. LỜI RU CỦA MẸ
Ầu ơ mẹ hát ru tôi
'Cánh cò lặn lội một đời thầm mong
Cầu tre lắt lẻo qua sông
Mong con chỉ thắm tơ hồng phận duyên'

10. XIN
Em là cảm hứng thơ tôi
Em là bức họa ngàn đời thầm mong
Em là cây cỏ núi sông
Tôi xin làm sợi chỉ hồng buộc duyên

 

9. Nguyễn Hà My

ƯỚC GÌ
Ước gì anh đọc thơ tôi
Với bao nhung nhớ, bồi hồi, chờ mong
Từ ngày lỡ bước sang sông
Gặp anh chỉ dám... lặng thầm trao duyên.


10. Nguyễn Thị Minh

TÌNH
Hữu tình em phải lòng tôi
Vô tình tôi chẳng đoái hoài, chờ mong
Dứt tình em lội sang sông
Nặng tình, chợt thấy trong lòng hữu duyên.


11. Trần Quê

VÔ DUYÊN
Tôi ngồi đọc lại thơ tôi
Buồn vui, hờn giận, bồi hồi, nhớ mong
Theo người em đã sang sông
Luyến lưu chi mãi thơ bằng vô duyên


12. Bảo Long

NHỚ
Cồn Tiên quê nội của tôi
Hoàng hôn biền biệt bồi hồi hoài mong
Nhớ người nhớ đất nhớ sông
Nhớ con đò củ nối dòng đưa duyên!


13. Công văn Dị

LÀM DUYÊN
Tự dưng em thích thơ tôi
Thi đàn lục bát đứng ngồi chờ mong
Không chừng thuyền giạt bến sông
Mạn thuyền thấp thoáng tơ hồng khoe duyên


14. Phạm Minh Giắng

NGU TÌNH
Vậy là nói dối yêu tôi
Tôi thành ra kẻ ngu ngồi đợi mong
Thơ tình người thả trôi sông
Thương chi công kẻ gieo trồng mộng duyên


15. Bùi Thị Bình

TÌNH THƠ!
Xin đừng giận dỗi chi tôi
Chút tình thơ, chợt đôi lời ước mong
Thuyền ai neo đậu bến sông
Thương ai chút phận má hồng lỡ duyên!

 

16. Trần Thị Lợi (5 bài)

1. QUÊ HƯƠNG
Quê hương với tuổi thơ tôi
Cánh diều, tiếng sáo bồi hồi ước mong
Buồm ai no gió trên sông
Cầu tre lắt lẻo phiêu bồng làm duyên

2. MANG THEO
Tôi không quên các bạn tôi
Những năm tuổi trẻ yêu đời, ước mong
Ra đi gìn giữ non sông
Mang theo thầm lặng trong lòng mối duyên

3. NGƯỜI ẤY
Nhiều khi vơ vẩn lòng tôi
Nhớ về người ấy bồi hồi thầm mong
Đến nơi hẹn cũ: bến sông
Gặp người, nhớ thuở thẹn thùng, lỡ duyên

4. MỘT THỜI
Một thời em nói yêu tôi
Để tôi phấp phỏng, bồi hồi nhớ mong
Thế mà em vội sang sông
Để tình tôi mãi lạc dòng vô duyên

5. EM TÔI
Mẹ cưng chiều lắm - em tôi
Từng ngày em lớn, bồi hồi mẹ mong
Ngày em chào mẹ sang sông
Mẹ mừng phận gái má hồng đẹp duyên

 

 

17. Ngô Xuân Thanh

ĐÒ ĐẦY
Vành khuyên em triện má tôi
Bờm ngây ngô thế để rồi hoài mong
'Đò đầy đò phải sang sông'
Đẫn đờ nhìn pháo lướt dòng hoa duyên


18. Trần Thanh Dũng

DÒNG TÔI
Tôi về lặn ngụp dòng tôi
Nhỏ nhoi cũng thể kiếp người nhớ mong
Thoát từ suối, nước về sông
Vô duyên cũng chỉ nên dòng vô duyên.


19. Đào Hồng Hoạt

TÌM DUYÊN
Tưởng rằng anh gặp được tôi
Niềm yêu khắc khoải để rồi chờ mong
Đâu ngờ đò bỏ bến sông
Hồn tôi chiếc lá ngược dòng tìm duyên.


20. Trần Mạnh Tuân

BÀI THƠ XƯỚNG 1
Ai người hiểu thấu cho tôi,
Mỗi tuần thơ xướng bao người đợi mong.
Mênh mông tứ tuyệt dòng sông,
Xướng vần không mở... khó lòng nên duyên.

BÀI THƠ XƯỚNG 2
Thơ người đâu phải thơ tôi,
Thơ hay... khó họa cho người, ai mong.
Tìm thơ... nhặt sóng trên sông,
Biên đi, tập lại cho lòng hữu duyên.

 

21. Nguyễn Đức Tùy

NHỚ QUÊ
Bồi hồi nhung nhớ quê tôi
Xa quê năm tháng bao người chờ mong
Cho dù cách núi cách sông
Tình quê canh cánh bên lòng hữu duyên.


NÊN DUYÊN
Ngày xưa em chửa biết tôi
Biết nhau rồi cứ bồi hồi trông mong
Một ngày đón em sang sông
Đôi ta kết nghĩa vợ chồng nên duyên.


22. Trần Thanh Tâm

ƯỚC
Tỏa ngời trong trí của tôi
Hình ảnh luôn giữ nên đời thầm mong
Ước anh như nước dòng sông
Tình tôi biển lớn mở lòng đón duyên

MONG
Mướt dài ôi mái tóc tôi
Đã làm bao kẻ một thời mỏi mong
Ước gì dài tựa như sông
Để tôi dăng lưới tơ hồng chọn duyên



23. Lê Minh Dung

1. SAY
Chiều nay ngất ngưởng mình tôi
Một con đò, giữa lở - bồi chờ mong
Đợi đêm Nguyệt nổi trên sông
Quăng chài - vớt bóng, mặc lòng bắt duyên.

 

2. BẾN QUÊ
Ai về bến Hạ quê tôi
Cá thơm cơm trắng xa rồi còn mong
Lục bình hoa rắc tím sông
Nghiêng bờ hong tóc, tre ngồng đưa duyên.


24. Minh Tâm (15 bài)

01. TÌNH TÔI
Em còn nhớ đến tình tôi
Vầng trăng ngày cũ như hoài đợi mong
Con thuyền nhẹ lướt trên sông
Chở tình ngược bến theo dòng nối duyên

02. TÌNH AI
Tình thư hẹn ước gửi tôi
Khiến lòng xao xuyến bồi hồi đợi mong
Cải vàng nhuộm thắm bên sông
Thay lời chờ đợi kết vần trao duyên

03. TÌNH XƯA
Người ơi! Còn nhớ đến tôi?
Có còn nhớ đến những lời chờ mong
Đò xưa vẫn đợi bên sông
Tình xưa vẫn mãi theo dòng tìm duyên

04. TÌNH NHỚ
Người sao chẳng hiểu lòng tôi
Lối xưa, góc nhỏ vẫn hoài chờ mong
Hoa mua nhuộm tím bên sông
Tình xa, tình nhớ theo dòng tình duyên

05. TÌNH BUỒN
Sương mờ giăng phũ đời tôi
Chiều hoang bến vắng như hoài nhớ mong
Con đò neo thả trên sông
Tình buồn lỡ chuyến trôi dòng lỡ duyên

 

06. SÓNG ĐỜI
Ngược dòng ký ức tình tôi
Chữ buồn chật tháng năm hoài nhớ mong
Thăng trầm sóng đổ bến sông
Lửng lờ cuộn chảy theo dòng nợ duyên

07. YÊU NGƯỜI
Lối về qua ngỏ nhà tôi
Người đi để lại những lời nhớ mong
Chiều buồn nắng đổ bên sông
Yêu người tôi ngẩn ngơ thầm cầu duyên

08. NHỚ AI
Khăn vương sầu lệ riêng tôi
Lối xưa ngày cũ vẫn hoài nhớ mong
Còn đây đò nhỏ trên sông
Nhớ ai nghe những chạnh lòng chữ duyên

09. KHĂN THÊU
Đường kim, mủi chỉ tình tôi
Khăn hoa thơm ngát hương nhài nhớ mong
Bên này hoa cải vàng sông
Bên kia nắng tỏa cầu vòng nối duyên

10. HẠ VỀ
Này trang lưu bút trong tôi
Từng dòng mực tím viết lời nhớ mong
Hạ về nắng trải trên sông
Phượng hồng rợp lối say nồng nét duyên.

11. XUÂN QUA
Mai vàng trước ngõ nhà tôi
Ngày qua in dấu vẫn hoài nhớ mong
Lời ca xuân đến trên sông
Xuân qua để lại nỗi lòng xót duyên

12. THU SANG
Nắng vàng nhuộm ngõ làng tôi
Rực màu hoa cúc tỏ lời ước mong
Thu về trải lụa trên sông
Đong đầy thu nhớ thả dòng tình duyên

13. ĐÔNG LẠNH
Tuyết rơi điểm trắng tay tôi
Nghe buôn buốt nét u hoài đợi mong
Đông về nhuộm trắng dòng sông
Sương rơi lạnh giá nỗi lòng buồn duyên

14. NGÀY XƯA
Nhớ ngày xưa của tình tôi
Ngắm trăng soi bóng để rồi đợi mong
Mây vờn dãi lụa trên sông
Tiếng ai hò vọng trên dòng kết duyên

15. NGÀY QUA
Người đi còn lại mình tôi
Cho tôi ánh mắt nụ cười nhớ mong
Ngày qua lời hứa bên sông
Cuộn tròn vò nát thả dòng lỡ duyên

 

25. Anh Quang

MỘT MÌNH
Mình tôi vẫn một mình tôi
Đêm dài thao thức đứng ngồi chờ mong
Qua đò ai vội quên sông?
Mình tôi xuôi ngược giữa dòng chờ duyên!



26. Nguyễn Hữu Thanh


NHỚ LẠI
Hữu Thanh là Hữu Thanh tôi,
Yêu thơ, nhớ bạn nên ngồi chờ mong.
Bạn thơ họa chuyện sang sông,
Cho tôi nhớ thủa tuổi hồng vô duyên.



27. Trần Hồng Giang

HỮU DUYÊN
Hữu duyên sao cái tình tôi
Vật vờ thương nhớ, mấy hồi ước mong.
Bất ngờ một sớm bên sông
Lòng nghe chan chứa đầy dòng tơ duyên!

 

 

28. Cao Trần Nguyên

DUYÊN
Khi về...Anh cũng như tôi,
Ngồi trên ghế nóng, chờ rồi lại mong.
Lụy đò để được sang sông,
May mà còn chút tơ lòng của duyên!

 

TÌM
Mới hay người đến tìm tôi,
Tôi tìm người, cả hai ngồi chờ mong.
Lại qua chỉ một bến sông,
Trách con đò chậm - má hồng vô duyên.



29. Vũ Thiên Kiều

1. BÂY GIỜ…
Bây giờ… ngơ ngẩn mình tôi
Bây giờ… thơ thẩn mây trời còn mong?
Thuyền trôi hờ hững trên sông…
Bến sao nối sợi chỉ hồng mộng duyên

2. VẪN LÀ…
Vẫn là em, vẫn là tôi
Vẫn là hai nửa khát vời vợi mong
Vẫn là trôi nổi phận sông
Phù sa chi để cho lòng vùi duyên

3. NGHẸN…
Thế gian ai khóc cùng tôi
Ai chia nỗi nhớ trao lời thầm mong…
Lở bồi chuyện của dòng sông
Tình xa… nghẹn tiếng tơ đồng từ duyên


 

30. Tiến Văn

 

NGẨN NGƠ
Thật tình em rất yêu tôi
Bên cầu sông Gấm đứng ngồi chờ mong
Sương chiều trắng xoá dòng sông
Ngẩn ngơ nhác thấy bóng hồng vẫn duyên!

 

 

31. Đinh Thường

1- THUYỀN TÔI
Em ùa sóng nhớ vào tôi
Phập phồng gió cả, dập dồi biển mong
Chiều vàng vạt cải ven sông
Nghe trong khoang nhớ đã nồng lương duyên.

2- MỐI TƠ DUYÊN
Ừ thì vẫn nó và tôi
Có ai đâu khác mà người cứ mong
Lở bồi uốn lượn thành sông
Trăm năm mới biết có hồng tơ duyên.

3- DUYÊN LỤC BÁT
Lục bát níu kéo hồn tôi
Xa khao khát nhớ, gần vời vợi mong
Ngày gom câu chữ thành sông
Đêm sa biển hẹn bềnh bồng tứ duyên.

 

 

32. Nguyễn Lưu Hoa

 

ƯỚC GÌ
Uớc gì trở lại trong tôi
Những ngày xưa ấy bồn chồn đợi mong
Thuyền xa có nhó bến sông
Nhó lời thề hẹn một lòng kết duyên!

CÒN ĐÂU
Em đi để lại mình tôi
Đơn côi khắc khoải bồi hồi nhớ mong
Còn đâu đêm trắng bên sông
Ngắm trăng thi hoạ mặn nồng trao duyên!

ĐỪNG
Xin đừng gọi điện cho tôi
Xin đừng khơi lại một thời nhớ mong
Tình như bèo dạt trên sông
Vừa xa đã vội quên lòng tơ duyên.

QUÊ HƯƠNG
Mời thăm Phú thọ quê tôi
Một lần ghé lại để rồi nhớ mong
Đồi chè, rừng cọ, dòng sông
Tiếng hò man mác rực hồng nét duyên!

 

 

33. Việt Hà

 

1. TẶNG SINH NHẬT ANH (1.8.2010)
Ngày đầu anh đến bên tôi
Rụt rè không dám ngỏ lời nhớ mong
Thuyền tình nhẹ lướt trên sông
Đợi chờ Núi Thắm - Mai Tùng se duyên!

2. TẶNG SINH NHẬT ANH (2)
Ngập ngừng bối rối nhìn tôi
Lòng anh muốn nói những lời ước mong
Đón em về ngã ba sông
Bằng lòng em nhé tình nồng trao duyên!

3. GỬI HÀ MY
Gửi người hàng xóm của tôi
Đọc thơ bạn thấy bùi ngùi ...thầm mong
Kể từ ngày sáo sang sông
Người ấy có biết nỗi lòng...chờ duyên?


34. Diệu Thoa

TIỄN EM
Em đi để lại mình tôi
Theo em là cả một trời nhớ mong.
Lục bình ngăn ngắt trên sông
Hồn ai ngơ ngác bềnh bồng chữ duyên.

 

 

35. Trần Thị Lên

 

DẠY CON
Luyện rèn như thép đã tôi
Bõ công cha mẹ bồi hồi chờ mong.
Qua đò còn nhớ bến sông
Giúp người - người giúp thắm hồng nhân duyên.

 

 

36. Trần Mạnh Tuân

THÔNG CẢM CHO TÔI!
Bạn thơ thông cảm cho tôi,
Chưa đưa bài được, bao người chờ mong.
Đi xa, qua núi cách sông,
Thơ hay để dưới mà lòng vẫn duyên.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn xuân Ngọc - NgocNx1939@gmail.com - 0377225720 - Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương  (Ngày 29/09/2020 17:02:10)

“ VÔ TÌNH”
(1)
Vô tình em gặp lại tôi
Bao năm xa cách bồi hồi nhớ mong
Từ ngày em đã sang sông
Lưu lạc nỗi lòng sầu duyên

QUÊ HƯƠNG
(2)
Quê hương sâu lặng trong tôi
Tình đời tình đất bồi hồi nhớ mong
Nhớ từ đồng lúa dòng sông…
Nhớ người con gái nặng lòng trao duyên


THƠ
(3)
Thơ em say đắm lòng tôi
Ước mơ say đắm một thời đợi mong
Sợ gì cách trở núi sông
Thơ sâu má lúm môi hồng sánh duyên
Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 26/08/2014 0:06:31)


VÔ TÌNH
(Nguyễn Hữu Thanh)

Vô tình người nhớ người ơi
Vô tình người nhớ nhớ người người mong
Một chiều con sáo sổ lồng
Hồn tôi lạc giữa mênh mông biển trời
Xuân Ngọc

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 2/08/2010 09:10:43 PM)

Tiếp lời tác giả Đinh Thường:

Nguyên do thì đã nói rồi,
Tuần này dã ngoại... không người đưa lên.
Tuần ba mươi mốt đưa liền...
Phải mang US bê... nên có bài.
Thứ Tư làm tiếp dài dài,
Tham gia, đúng luật không sai đưa liền...

Trần Mạnh Tuân

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/08/2010 09:12:34 PM)

Kính gửi: Ban Biên tập!

Một tuần thi họa qua rồi
Còn bài sót, chưa kịp thời lên trang
Hay do chất lượng tàng tàng
Cũng nên thông báo rõ ràng cho vui.

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 1/08/2010 10:55:26 AM)

DẠY CON
Luyện rèn như thép đã tôi
Bõ công cha mẹ bồi hồi chờ mong.
Qua đò còn nhớ bến sông
Giúp người - người giúp thắm hồng nhân duyên.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightweb.org - 091353 0266 - Đang ở xa Hà Nội  (Ngày 31/07/2010 10:12:40 PM)

Trần Mạnh Tuân

THÔNG CẢM CHO TÔI!


Bạn thơ thông cảm cho tôi,
Chưa đưa bài được, bao người chờ mong.
Đi xa, đường xá cách sông,
Thơ hay để dưới mà lòng vẫn duyên.

  DiệuThoa - dangdieuthoa@yahoo.com - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 31/07/2010 10:14:27 PM)

Diệu Thoa

TIỄN EM
Em đi để lại mình tôi
Theo em là cả một trời nhớ mong.
Lục bình ngăn ngắt trên sông
Hồn ai ngơ ngác bềnh bồng chữ duyên.

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 31/07/2010 12:00:10 PM)

1. TẶNG SINH NHẬT ANH (1.8.2010)

Ngày đầu anh đến bên tôi
Rụt rè không dám ngỏ lời nhớ mong
Thuyền tình nhẹ lướt trên sông
Đợi chờ Núi Thắm - Mai Tùng se duyên!

2. TẶNG SINH NHẬT ANH (2)

Ngập ngừng bối rối nhìn tôi
Lòng anh muốn nói những lời ước mong
Đón em về ngã ba sông
Bằng lòng em nhé tình nồng trao duyên!

3. GỬI HÀ MY

Gửi người hàng xóm của tôi
Đọc thơ bạn thấy bùi ngùi ...thầm mong
Kể từ ngày sáo sang sông
Người ấy có biết nỗi lòng...chờ duyên?

Việt Hà

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 30/07/2010 06:34:17 PM)

ƯỚC GÌ
Uớc gì trở lại trong tôi
Những ngày xưa ấy bồn chồn đợi mong
Thuyền xa có nhó bến sông
Nhó lời thề hẹn một lòng kết duyên!
CÒN ĐÂU
Em đi để lại mình tôi
Đơn côi khắc khoải bồi hồi nhớ mong
Còn đâu đêm trắng bên sông
Ngắm trăng thi hoạ mặn nồng trao duyên!
ĐỪNG
Xin đừng gọi điện cho tôi
Xin đừng khơi lại một thời nhớ mong
Tình như bèo dạt trên sông
Vừa xa đã vội quên lòng tơ duyên.
QUÊ HƯƠNG
Mời thăm Phú thọ quê tôi
Một lần ghé lại để rồi nhớ mong
Đồi chè, rừng cọ, dòng sông
Tiếng hò man mác rực hồng nét duyên!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/07/2010 04:53:02 PM)

NGỜ ĐÂU...
Hẹn thề...em nhận lời tôi
Xa gần khuya sớm đứng ngồi nhớ mong
Ngờ đâu thuyền lạc bến sông
Tôi như khách vãng giữa dòng lỡ duyên !

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 30/07/2010 04:52:42 PM)

11. XUÂN QUA
Mai vàng trước ngõ nhà tôi
Ngày qua in dấu vẫn hoài nhớ mong
Lời ca xuân đến trên sông
Xuân qua để lại nỗi lòng xót duyên

12. THU SANG
Nắng vàng nhuộm ngõ làng tôi
Rực màu hoa cúc tỏ lời ước mong
Thu về trải lụa trên sông
Đong đầy thu nhớ thả dòng tình duyên

13. ĐÔNG LẠNH
Tuyết rơi điểm trắng tay tôi
Nghe buôn buốt nét u hoài đợi mong
Đông về nhuộm trắng dòng sông
Sương rơi lạnh giá nỗi lòng buồn duyên

14. NGÀY XƯA
Nhớ ngày xưa của tình tôi
Ngắm trăng soi bóng để rồi đợi mong
Mây vờn dãi lụa trên sông
Tiếng ai hò vọng trên dòng kết duyên

15. NGÀY QUA
Người đi còn lại mình tôi
Cho tôi ánh mắt nụ cười nhớ mong
Ngày qua lời hứa bên sông
Cuộn tròn vò nát thả dòng lỡ duyên

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 30/07/2010 09:05:09 AM)
Đinh Thường

1- THUYỀN TÔI
Em ùa sóng nhớ vào tôi
Phập phồng gió cả, dập dồi biển mong
Chiều vàng vạt cải ven sông
Nghe trong khoang nhớ đã nồng lương duyên.

2- MỐI TƠ DUYÊN
Ừ thì vẫn nó và tôi
Có ai đâu khác mà người cứ mong
Lở bồi uốn lượn thành sông
Trăm năm mới biết có hồng tơ duyên.

3- DUYÊN LỤC BÁT
Lục bát níu kéo hồn tôi
Xa khao khát nhớ, gần vời vợi mong
Ngày gom câu chữ thành sông
Đêm sa biển hẹn bềnh bồng tứ duyên.

  Tiến Văn - nhvntin786@Gmail.com - 0974497471 - Hai Dương  (Ngày 29/07/2010 10:46:30 PM)

NGẨN NGƠ
Thật tình em rất yêu tôi
Bên cầu sông Gấm đứng ngồi chờ mong
Sương chiều trắng xoá dòng sông
Ngẩn ngơ nhác thấy bóng hồng vẫn duyên !

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 29/07/2010 05:43:53 PM)

06. SÓNG ĐỜI
Ngược dòng ký ức tình tôi
Chữ buồn chật tháng năm hoài nhớ mong
Thăng trầm sóng đổ bến sông
Lửng lờ cuộn chảy theo dòng nợ duyên

07. YÊU NGƯỜI
Lối về qua ngỏ nhà tôi
Người đi để lại những lời nhớ mong
Chiều buồn nắng đổ bên sông
Yêu người tôi ngẩn ngơ thầm cầu duyên

08. NHỚ AI
Khăn vương sầu lệ riêng tôi
Lối xưa ngày cũ vẫn hoài nhớ mong
Còn đây đò nhỏ trên sông
Nhớ ai nghe những chạnh lòng chữ duyên

09. KHĂN THÊU
Đường kim, mủi chỉ tình tôi
Khăn hoa thơm ngát hương nhài nhớ mong
Bên này hoa cải vàng sông
Bên kia nắng tỏa cầu vòng nối duyên

10. HẠ VỀ
Này trang lưu bút trong tôi
Từng dòng mực tím viết lời nhớ mong
Hạ về nắng trải trên sông
Phượng hồng rợp lối say nồng nét duyên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/07/2010 05:43:32 PM)

ƯỚC...
Nhà em ở cạnh nhà tôi
Lạ thay...tôi cứ bồi hồi nhớ mong !
Ước gì chung một dòng sông...
Thiếp chàng chèo lái thoả lòng phận duyên.

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 29/07/2010 03:28:52 PM)

Vũ Thiên Kiều

1. BÂY GIỜ…

Bây giờ… ngơ ngẩn mình tôi
Bây giờ… thơ thẩn mây trời còn mong?
Thuyền trôi hờ hững trên sông…
Bến sao nối sợi chỉ hồng mộng duyên

2. VẪN LÀ

Vẫn là em, vẫn là tôi
Vẫn là hai nửa khát vời vợi mong
Vẫn là trôi nổi phận sông
Phù sa chi để cho lòng vùi duyên

3. NGHẸN

Thế gian ai khóc cùng tôi
Ai chia nỗi nhớ trao lời thầm mong…
Lở bồi chuyện của dòng sông
Tình xa… nghẹn tiếng tơ đồng từ duyên

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 29/07/2010 03:29:15 PM)

Cao Trần Nguyên

TÌM

Mới hay người đến tìm tôi,
Tôi tìm người, cả hai ngồi chờ mong.
Lại qua chỉ một bến sông,
Trách con đò chậm - má hồng vô duyên.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 29/07/2010 01:24:15 PM)

Cao Trần Nguyên

DUYÊN

Khi về...Anh cũng như tôi,
Ngồi trên ghế nóng, chờ rồi lại mong.
Lụy đò để được sang sông,
May mà còn chút tơ lòng của duyên!

  Trần Hồng Giang - tranhonggiangsg@gmail.com - 0945724890 -   (Ngày 28/07/2010 04:47:52 PM)

Trần Hồng Giang

HỮU DUYÊN

Hữu duyên sao cái tình tôi
Vật vờ thương nhớ, mấy hồi ước mong.
Bất ngờ một sớm bên sông
Lòng nghe chan chứa đầy dòng tơ duyên!

  Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai Hà Nội  (Ngày 28/07/2010 03:48:28 PM)
Xin cám ơn các anh các chị đã bớt chút thời gian họa bài thơ Vô Tình của HT, để chi ân các anh các chị HT xin có bài họa cho chính mình và cũng là họa cho các bài tứ tuyệt của mọi người.

NHỚ LẠI

Hữu Thanh là Hữu Thanh tôi,
Yêu thơ, nhớ bạn nên ngồi chờ mong.
Bạn thơ họa chuyện sang sông,
Cho tôi nhớ thủa tuổi hồng vô duyên.
  Anh Quang - hocvan@gmail.com - 9705 714 215 - Hà nội  (Ngày 28/07/2010 09:48:40 AM)

Họa lại
Một mình
Mình tôi vẫn một mình tôi
Đêm dài thao thức đứng ngồi chờ-mong
Qua đò ai vội quên sông ?
Mình tôi xuôi ngược giữa dòng chờ duyên !

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 28/07/2010 08:41:02 AM)

Minh Tâm

01. TÌNH TÔI
Em còn nhớ đến tình tôi
Vầng trăng ngày cũ như hoài đợi mong
Con thuyền nhẹ lướt trên sông
Chở tình ngược bến theo dòng nối duyên

02. TÌNH AI
Tình thư hẹn ước gửi tôi
Khiến lòng xao xuyến bồi hồi đợi mong
Cải vàng nhuộm thắm bên sông
Thay lời chờ đợi kết vần trao duyên

03. TÌNH XƯA
Người ơi! Còn nhớ đến tôi?
Có còn nhớ đến những lời chờ mong
Đò xưa vẫn đợi bên sông
Tình xưa vẫn mãi theo dòng tìm duyên

04. TÌNH NHỚ
Người sao chẳng hiểu lòng tôi
Lối xưa, góc nhỏ vẫn hoài chờ mong
Hoa mua nhuộm tím bên sông
Tình xa, tình nhớ theo dòng tình duyên

05. TÌNH BUỒN
Sương mờ giăng phũ đời tôi
Chiều hoang bến vắng như hoài nhớ mong
Con đò neo thả trên sông
Tình buồn lỡ chuyến trôi dòng lỡ duyên

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/07/2010 08:41:25 AM)

Nguyễn Đức Tùy(Tiếp)

NÊN DUYÊN
Ngày xưa em chửa biết tôi
Biết nhau rồi cứ bồi hồi trông mong
Một ngày đón em sang sông
Đôi ta kết nghĩa vợ chồng nên duyên.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 28/07/2010 08:44:50 AM)

Xin BBT cho tôi được thay bài họa thứ 2 đã gửi trước bằng bài mới nhé. Cảm ơn nhìu nhìu.

2. BẾN QUÊ
Ai về bến Hạ quê tôi
Cá thơm cơm trắng xa rồi còn mong
Lục bình hoa rắc tím sông
Nghiêng bờ hong tóc, tre ngồng đưa duyên.
Lê Minh Dung

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 28/07/2010 03:33:59 AM)

Lê Minh Dung

1. SAY
Chiều nay ngất ngưởng mình tôi
Một con đò, giữa lở - bồi chờ mong
Đợi đêm Nguyệt nổi trên sông
Quăng chài - vớt bóng, mặc lòng bắt duyên.
 

  Trần thanh Tâm - thanhtam91td@gmaij.com - 043 6620572 - 38 ngõ 126 Nguyễn an Ninh  (Ngày 28/07/2010 03:34:10 AM)


ƯỚC
Tỏa ngời trong trí của tôi
Hình ảnh luôn giữ nên đời thầm mong
Ước anh như nước dòng sông
Tình tôi biển lớn mở lòng đón duyên

MONG

Mướt dài ôi mái tóc tôi
Đã làm bao kẻ một thời mỏi mong
Ước gì dài tựa như sông
Để tôi dăng lưới tơ hồng chọn duyên

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/07/2010 08:45:43 AM)

Nguyễn Đức Tùy

NHỚ QUÊ
Bồi hồi nhung nhớ quê tôi
Xa quê năm tháng bao người chờ mong
Cho dù cách núi cách sông
Tình quê canh cánh bên lòng hữu duyên.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/07/2010 08:07:19 PM)

20. Trần Mạnh Tuân

BÀI THƠ XƯỚNG 1

Ai người hiểu thấu cho tôi,
Mỗi tuần thơ xướng bao người đợi mong.
Mênh mông tứ tuyệt dòng sông,
Xướng vần không mở... khó lòng nên duyên.

BÀI THƠ XƯỚNG 2

Thơ người đâu phải thơ tôi,
Thơ hay... khó họa cho người, ai mong.
Tìm thơ... nhặt sóng trên sông,
Biên đi, tập lại cho lòng hữu duyên.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com.vn - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HàNội  (Ngày 27/07/2010 08:06:20 PM)

19. Đào Hồng Hoạt

TÌM DUYÊN

Tưởng rằng anh gặp được tôi
Niềm yêu khắc khoải để rồi chờ mong
Đâu ngờ đò bỏ bến sông
Hồn tôi chiếc lá ngược dòng tìm duyên

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 27/07/2010 08:05:39 PM)

18. Trần Thanh Dũng

DÒNG TÔI
Tôi về lặn ngụp dòng tôi
Nhỏ nhoi cũng thể kiếp người nhớ mong
Thoát từ suối, nước về sông
Vô duyên cũng chỉ nên dòng vô duyên.

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmai.com - 01238476960 -  số10 tổ 21 p T n- tp Nam Định  (Ngày 27/07/2010 06:00:34 PM)

17. Ngô Xuân Thanh

ĐÒ ĐẦY

Vành khuyên em triện má tôi
Bờm ngây ngô thế để rồi hoài mong
"Đò đầy đò phải sang sông"
Đẫn đờ nhìn pháo lướt dòng hoa duyên.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/07/2010 05:22:15 PM)

16. Trần Thị Lợi

1.QUÊ HƯƠNG
Quê hương với tuổi thơ tôi
Cánh diều, tiếng sáo bồi hồi ước mong
Buồm ai no gió trên sông
Cầu tre lắt lẻo phiêu bồng làm duyên

2.MANG THEO
Tôi không quên các bạn tôi
Những năm tuổi trẻ yêu đời, ước mong
Ra đi gìn giữ non sông
Mang theo thầm lặng trong lòng mối duyên

3.NGƯỜI ẤY
Nhiều khi vơ vẩn lòng tôi
Nhớ về người ấy bồi hồi thầm mong
Đến nơi hẹn cũ: bến sông
Gặp người, nhớ thuở thẹn thùng, lỡ duyên

4.MỘT THỜI
Một thời em nói yêu tôi
Để tôi phấp phỏng, bồi hồi nhớ mong
Thế mà em vội sang sông
Để tình tôi mãi lạc dòng vô duyên

5.EM TÔI
Mẹ cưng chiều lắm - em tôi
Từng ngày em lớn, bồi hồi mẹ mong
Ngày em chào mẹ sang sông
Mẹ mừng phận gái má hồng đẹp duyên

  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 27/07/2010 04:20:38 PM)

TÌNH THƠ !

Xin đừng giận dỗi chi tôi
Chút tình thơ, chợt đôi lời ước mong
Thuyền ai neo đậu bến sông
Thương ai chút phận má hồng lỡ duyên !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/07/2010 04:21:19 PM)

Phạm Minh Giắng

NGU TÌNH

Vậy là nói dối yêu tôi
Tôi thành ra kẻ ngu ngồi đợi mong
Thơ tình người thả trôi sông
Thương chi công kẻ gieo trồng mộng duyên

  Công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,H2, TTKHXH, Cống vị, Ba đình, Hà Nội  (Ngày 27/07/2010 04:21:36 PM)

Công văn Dị

LÀM DUYÊN

Tự dưng em thích thơ tôi
Thi đàn lục bát đứng ngồi chờ mong
Không chừng thuyền giạt bến sông
Mạn thuyền thấp thoáng tơ hồng khoe duyên


  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 27/07/2010 11:53:58 AM)

Bảo Long
NHỚ
Cồn Tiên quê nội của tôi
Hoàng hôn biền biệt bồi hồi hoài mong
Nhớ người nhớ đất nhớ sông
Nhớ con đò củ nối dòng đưa duyên!

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hà nội  (Ngày 27/07/2010 10:31:32 AM)

VÔ DUYÊN

Tôi ngồi đọc lại thơ tôi
Buồn vui, hờn giận, bồi hồi, nhớ mong
Theo người em đã sang sông
Luyến lưu chi mãi thơ bằng vô duyên

  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - Hoài Đức, Hà Nội  (Ngày 27/07/2010 10:17:54 AM)

Bài Tứ tuyệt "VÔ TÌNH" của bạn Nguyễn Hữu Thanh hay quá, cho tôi xin họa đôi vần,

Nguyễn Thị Minh


TÌNH


Hữu tình em phải lòng tôi
Vô tình tôi chẳng đoái hoài, chờ mong
Dứt tình em lội sang sông
Nặng tình, chợt thấy trong lòng hữu duyên.

  Nguyễn Hà My - nhm_ht@yahoo.com.vn -  - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 27/07/2010 10:14:27 AM)

ƯỚC GÌ
Ước gì anh đọc thơ tôi
Với bao nhung nhớ, bồi hồi, chờ mong
Từ ngày lỡ bước sang sông
Gặp anh chỉ dám ... lặng thầm trao duyên

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 27/07/2010 10:14:57 AM)

1. ĐỢI CHỜ

Chữ tình người đã trao tôi
Rồi ra trận ... để bồi hồi nhớ mong
Đã cùng nguyện trước dòng sông
Một đời không thể phai lòng.... nhạt duyên

2. TRẢI LÒNG

Xin người hãy hiểu cho tôi
Dù cho người có bồi hồi nhớ mong
Phận đà neo đậu bến sông
Làm sao nỡ để hai dòng...nợ duyên !

3. NHỦ

Làm người chỉ biết " cái tôi "
Chuyện người no đói mặc đời hoài mong
Khác nào bọt nước trên sông
Phất phơ như sợi tơ hồng ... cạn duyên

4. QUÊ TÔI

Xin mời bạn đến quê tôi
Non xanh nước biếc ngàn đời nhớ mong
Tre mềm soi bóng dòng sông
Đôi bờ nắng tỏa ánh hồng đẹp duyên

5. NGHE CÂU QUAN HỌ

Hội làng quan họ quê tôi
Nghe câu " Giã bạn " bồi hồi nhớ mong
" Người về ...em đợi .... bến sông
Tiễn người ...em gửi ....khăn hồng trao duyên "

6. HỎI

Biết người còn nhớ đến tôi
Hay là người đã quên rồi....Nhớ mong ?
Thề xưa đem đổ xuống sông
Để tình trôi nổi giữa dòng ...chờ duyên

7. EM

Em vào trong giấc mơ tôi
Xinh xinh ánh mắt nụ cười hằng mong
Hiền hòa như một dòng sông
Đồng tiền má lúm ủng hồng thật duyên

8. CẦU DUYÊN

Ngày xưa em giận hờn tôi
Làm cho tôi phải đứng ngồi đợi mong
Lở bồi mãi một bến sông
Thuyền tôi vẫn nguyện bền lòng cầu duyên

9. LỜI RU CỦA MẸ

Ầu ơ mẹ hát ru tôi
" Cánh cò lặn lội một đời thầm mong
Cầu tre lắt lẻo qua sông
Mong con chỉ thắm tơ hồng phận duyên "

10. XIN

Em là cảm hứng thơ tôi
Em là bức họa ngàn đời thầm mong
Em là cây cỏ núi sông
Tôi xin làm sợi chỉ hồng buộc duyên

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/07/2010 10:16:03 AM)




Nguyen Thanh Tuyen

TIM LA NHU THE

Tim tung go cua hoi toi
Vi sao loan nhip hoi hoi ben trong ?
Bong ngung! Thuyen ay sang song !
Cuu sao chet duoi giua dong tinh duyen ?

( KINH NHO BBT BO SUNG DAU HO, VT CUA TOI DANG TRUC TRAC KHOA TIENG VIET- XINCAM ON )

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/07/2010 10:17:32 AM)

Phạm Văn Tự
GỬI LÒNG
Bóng hình người mãi trong tôi
Xa nhau để lại ngậm ngùi chờ mong
Nhớ chiều tiễn bước qua sông
Bồi hồi xao xuyến...gửi lòng trao duyên !
THƠ EM...
Thơ em say đắm hồn tôi
Tháng ngày vương vấn...một đời thầm mong
Xa vời cách trở núi sông...
Trái tim thổn thức nỗi lòng...lỡ duyên !

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 27/07/2010 04:25:10 PM)

Nguyễn Bá Hòa

VÔ DUYÊN

Còn đâu chỗ cất thơ tôi
Mà sao vẫn thấy bồi hồi nhớ mong
Nỗi niềm con sáo sang sông
Cũng đành khép lại kẻo lòng vô duyên!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 27/07/2010 08:26:29 AM)

Trần Trọng Tâm
CẤT GIÙM

Cất đi năm tháng giùm tôi ,
những đêm khắc khỏai bồi hồi nhớ mong ;
Cất giùm dải yếm sang sông ,
bắc cầu đêm ấy xao lòng trao duyên !


  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 27/07/2010 08:26:48 AM)

Nguyễn Minh Quang

BÂY GIỜ
Bây giờ chỉ có mình tôi
Thẩn thờ nhung nhớ bồi hồi chờ mong
Một ngày em bước sang sông
Hồn tôi chết lặng giữa dòng nhân duyên.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 27/07/2010 06:37:24 AM)

Họa bài thơ “vô tình”
Nguyễn Hữu Thanh
Bài họa Hửu tình

Tình quê đọng mãi trong tôi
Tuổi thơ chọi sáo lưng đồi … ngồi mong
Cầu tre lắc lẻo qua sông
Qua cầu nghiêng nón giửa dòng làm duyên

Chữ đồng
Ba Cu nơi ấy nhà tôi
Đêm qua ngày đến tôi ngồi ước mong
Làm gì góp với non sông
Trong tâm khắc một chữ đồng rất duyên

TÚ TRẦN




  Tú lận đận - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 27/07/2010 04:58:30 AM)

Tú lận đận

 

KHÔNG THỂ

 

Xin đừng mang nặng cái tôi

Một điều mà biết bao người chẳng mong

Ví như thuyền ở trên sông

Lẻ loi không thể gửi lòng, trao duyên

Các bài khác: