Thứ bảy, 20/06/2026,


Kiếp sau (Trần Mạnh Tuân) (22/07/2010) 

KIẾP SAU


Trần Mạnh Tuân

 

Đất trời xui khiến có nhau,

Xế chiều, ý hợp tâm đầu, lạ chưa!

Vui buồn, hờn nắng giận mưa,

Cũng mong, cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.

 

Có nhau, đâu dễ đèo bòng,

Lòng ai vẫn giữ trắng trong tình đời.

Xao lòng… cũng thể kiếp người,

Con tim muốn nói bao lời gửi trao.

 

Kiếp này vương vấn trăng sao,

Tình trong như đã mà nào dám yêu.

Hẹn ai sẽ có một chiều,

Kiếp sau dâng trọn mọi điều cho nhau.

 

Muộn màng mà vẫn sắc sâu,

Phải đâu duyên phận tình đầu mới hay.

Mong qua nhanh những tháng ngày,

Kiếp này đành vậy, đong đầy kiếp sau.

 

 

T.M.T

 

 

____________________

Tác giả: Trần Mạnh Tuân, ĐT: 0913530266

Địa chỉ: Trường Đại học Thuỷ lợi

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

 Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 1/08/2010 09:45:31 AM)

KIẾP NÀY

Hoạ bài KIÊP SAU của tác giả Trần Mạnh Tuấn

Cuối chiều ta đã gặp nhau
Mối tình vụng dại đau đầu sớm trưa
Dù trời nắng, dù trời mưa
Yêu rồi, yêu nữa cũng chưa thoả lòng !

Kiếp này đâu ngại ...trái bòng
Cốt sao cho trọn từ trong lẽ đời
Tình tôi , xin chỉ với người
Cầu hôn kỷ vật bây giờ đã trao...

Kiếp này trong mỗi ngôi sao
Đi về vương vấn lối vào tình yêu
Biết rằng đang ở cuối chiều
Nên chi dâng cả vạn điều nơi nhau ...

Mỗi ngày là mỗi khăc sâu
Mỗi ngày như mối tình đầu cho hay
Khẩn cầu Trời Phật từng ngày
Kiếp này duyên hợp nối dài kiếp sau !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - Hà Nội  (Ngày 27/07/2010 05:37:23 PM)

    Thầy Tuân, Thầy Tùy có góc nhìn Kiếp sau thật thú vị, tuy muộn cũng xin góp đôi vần cho vui nhé, cảm ơn hai Thầy.

KIẾP SAU

Kiếp sau là cái kiếp gì?
Tình lâm thế bí liền ... xì kiếp sau!
Như Pa-Pai giỏi lái tàu
Bí là giở võ món rau (Chân vịt) gia truyền.
Em xin Thầy Tùy, Thầy Tuân
Cho nhà em góp vài vần Kiếp sau

Dạng tám: cờ bạc đêm thâu
Của chìm của nổi rầu rầu ra đi
Ôm con, bọc áo, thôi thì...
Đường anh anh ở, tôi về đường tôi!
Kiếp sau nếu có làm người
Thà không chồng cũng tránh đời đỏ đen.

Dạng chín: ở chốn sinh viên
Yêu tay ba lại đèo thêm dối lừa
Để tằm chẳng trọn đường tơ
Chia tay luyến tiếc đành chờ Kiếp sau...

Tình yêu muôn vẻ muôn màu
Cho nên các dạng Kiếp sau còn nhiều
Mời hai Thầy nối tiếp theo???

Nguyễn Thị Minh

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/07/2010 05:24:58 PM)

HỌA ĐÔI DÒNG CỦA LƯU HOA

Sân thơ vui vẻ cùng nhau
Ngày thơ gặp mặt trước sau vẹn tình.
Dẫu cho xa bóng cách hình
Trang thơ vẫn kết nối tình mình ta.
Duyên thơ, tình cảm mượt mà
Mong sao thi hữu cách xa thành gần.
Mùng sáu tháng tám kệ cần
Nhà, lều, quán xá...(thơ Lục bát) quân quầy có nhau.

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0923918211 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 25/07/2010 05:34:22 PM)

Bài thơ của thầy thật hay. Dẫu muộn em cũng xin góp vui đôi vần:

Kiếp này ta chẳng có nhau
Thì đành phải đợi kiếp sau chung tinh
Cho dù xa bóng xa hình
Chia xa sao được nghĩa tình đôi ta
Thầy Tuân tình cảm mặn mà
Kết nối tình bạn ( cho) cả xa lẫn gần
Tháng Tám sum họp kệ cần
Cả nhà Lục bát quây quần bên nhau.

Kính chúc thầy sức khoẻ, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 11:35:36 PM)

CÁM ƠN CÁC THI HỮU!

Kiếp sau... thêm hiểu kiếp này,
Đắm say nên chẳng thấy ngày tháng trôi.
Phạm Văn Tự muốn suốt đời,
Trúc - Mai sóng bước tình người bên nhau.

Trần Trọng Tâm... vội kiếp sau,
Nào ai đã biết nông sâu hẹn thề.
Đọc Nguyễn Thị Diện... thật mê,
Tình buồn, cao thượng nhận về mình thôi!

Nguyễn Thanh Tuyên tặng đôi lời,
Không màu, chẳng có... một đời cứ yêu!
Thầy Tùy trao gửi bao điều,
Dăm ba bảy dạng... thêm nhiều kiếp sau.

Thu Hằng... ngơ ngẩn chiều nao?
Nhớ thầm, thương vụng... làm sao bây giờ?
Phạm Minh Giắng... chắt mộng mơ,
Cả bài còn bốn câu thơ... Kiếp này.

Bất ngờ, lại vẫn thấy hay,
Thiên Kiều mạn phép trình bày... Kiếp sau...
của mình. Đòi chấm điểm cao!
Nguyên Anh viết tiếp... Kiếp sau bao giờ?

Lính Thủy vui họa... đợi chờ,
Kiếp sau cũng chóng... như mơ thôi mà!
Minh Tuấn thân họa... chiều già,
Góc hiên, vườn cũ sương sa gió chờ.

Đinh Thường đau đáu đến giờ,
Tình duyên lại muốn kiếp hờ mai sau.
Nhạt nhòa sương tuyết... còn đâu,
Vấn vương Hoa Núi... thêm sầu người hoa.

Liên Thơ... muốn quất hồn ta,
Kiếp sau rồi sẽ nhận ra chính mình!
Tú Cười tủm tỉm... Trời sinh,
Kiếp người tham lắm, đòi tình kiếp sau.

Nguyễn Thạc Lưu tặng trầu cau.
Xa rồi đôi ngả còn đâu Xứ Đoài?
Thành Huân khắc khoải ban mai,
Đợi người bên suối cổ hoài trăng sao.

Tiến Bình thích mốt thơ nào?
Vừa yêu vừa lại buồn đau dâng đầy.
Bích Liên vương vấn kiếp này,
Càng thương càng nhớ càng say cuộc đời.

Trần Quê chẳng đợi kiếp người,
Đã thương nhau cứ một lời tìm nhau.
Thảo Dân tóc chẳng bị sâu,
Mà còn tranh thủ... đi câu kiếp này.

Nguyễn Văn Hùng thật khéo thay,
Trời xui chừng mực... tháng ngày bên nhau.
Nặng tình thi hữu sắc sâu,
Ai còn đồng cảm... Mai sau tiếp lời.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 03:35:42 PM)

TRỜI XUI?

Trời đà xui khiến có nhau
Làm sao đợi được kiếp sau ? Hỡi người!
Phải chăng trời lại xui thôi
Đi lại chừng mực kẻo rồi...ầm lên?
Trời chỉ trang Lucbat.com
Đa đoan điểm hẹn...yêu thương trải lòng
Chúc mừng thầy giáo Mạnh Tuân
Đa mang đa cảm...hồi xuân đa tình...

N.V.H

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 23/07/2010 03:07:22 PM)

@ Tú Lục Bát - Thầy Tuân !
Chắc là còn tiếc lắm thay
Cho nên Tú mới kiếp này...kiếp sau...

Bây giờ tóc đã bị sâu
Phải nên tranh thủ..., kiếp sau làm gì ?

Đã yêu cứ thoải mái...đi...
Tâm hồn thanh thản cần gì kiếp sau ?

Trải qua bao cuộc bể dâu
Đừng như Kim - Thuý mà đau...hận đời !

Cuối tuần giải trí cho vui
Thầy Tú viết thế...bao người mộng mơ...?
Thảo Dân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 02:42:04 PM)

Tiếp lời thầy Tùy: Dạng thứ bảy đây!

Dạng bảy... là chuyện thế này,
Cùng làng cùng xóm tháng ngày bên nhau.
Định rằng sau tháng mưa ngâu,
Sắm sanh lễ vật trầu cau hỏi nàng.

Bỗng dưng mấy cụ nước Hàn,
Sang nhờ dịch vụ... tìm hàng cưới ngay.
Tiền ăn hỏi, cưới trao tay,
Xây nhà, sắm sửa, tính ngày rước đi.

Thôi anh đừng tiếc làm chi,
Kiếp này đành vậy, ta thì nhớ nhau.
Có còn duyên nợ... kiếp sau,
Tình không biên giới... lệ sầu em đi.

Trần Mạnh Tuân

  quetrana - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hà nội  (Ngày 23/07/2010 02:44:16 PM)

Thương nhau ta cứ tìm về với nhau

Cứ gì phải hẹn kiếp sau
Câu thơ buông để cho nhau sầu lòng
Có gì mà phải đèo bòng
Xế chiều tình vẫn mặn nồng sắc sâu

Cứ gì phải hẹn kiếp sau
Kiếp này ta vẫn cùng nhau hẹn thề
Phải đâu bảy thiếp năm thê
Thương nhau ta cứ tìm về cùng nhau

Làm gì có được kiếp sau ...!

  Bích Liên - bichlien@gmail.com -  - Tuyên Quang  (Ngày 23/07/2010 11:34:48 AM)

ĐAU...!
Kiếp này vương vấn mỏi mòn
Kiếp sau thác xuống cho tròn chữ Yêu !

Xuân xanh nhạt sắc phai màu
Càng thương càng nhớ... còn đau cuộc đời !?
Bích Liên

  Ng.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - HaNoi  (Ngày 23/07/2010 10:45:22 AM)

Bác Tuân tỏ thật khối tình
Đời trai thanh lịch chúng mình như nhau
Trắng trong nên hẹn kiếp sau
Dù bao mơ mộng , buồn đau... dâng đày
***
Thơ tình , thích mốt thế này
Vừa yêu tha thiết , vừa say cõi lòng ...

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 23/07/2010 02:45:24 PM)

Hoạ cùng thầy Mạnh Tuân mấy vần theo chủ đề:KIẾP SAU.

Kiếp sau ta sẽ đong đầy
Mong cho phai nhạt kiếp này qua đi
Lối về anh đã trồng si
Đợi người xưa trót vu quy cùng người.

Xa em lòng dạ rối bời
Mây giăng u ám,biển trời kém xanh
mình anh trong khúc độc hành
Vẩn vơ hồn lạc mà chông chênh buồn.

Bóng người thiếu nữ cô thôn
Hiện về cùng với hoàng hôn thưở nào
Biết là mộng ước trăng sao
Mà theo anh mãi chiều nào chốn quê.

Gió reo bay mái tóc thề
Sân trường rợp bóng phượng hoe đỏ chiều.
Nghe lời tha thiết thương yêu
Tiếng ve khắc khoải xế chiều vọng ngân.

Kiếp sau nắng ấm ngày xuân
Đợi anh bên suối trong ngàn ban mai.

Thành Huân.

  Nguyễn Thạc Lưu - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 2282 766 - Tân Hôi Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 09:04:57 AM)

Thạc Lưu Đan Phượng khoá 4A, xin hoan nghênh bài thơ hay của TMTuân. Chưa có lời nhận xét, nhưng cũng xin quý tặng bạn 2 bài đối đáp ngắn như sau :
Đôi ngả :
Quả cau xanh sao anh chẳng bổ
lá rầu không vò võ úa vàng
Duyên trời sao khéo đa đoan
để cho đôi ngả ngả sang đôi đường.
Đợi ai
Cau xanh quá độ trăng tròn
Trầu không héo lá biết còn đợi ai
Duyên trời đôi lúc định sai
Để cho đôi ngả xa rồi còn đâu?!
___________
Đào Tuyết Thành CLB thơ VN Chi hội Đoài Phương
Đ/ c : Nguyễn Thạc Lưu Phan Long - Tân Hội Đan Phượng Hà Nội
ĐT : 01232282766
gamil : daotuyetthanh@gmail.com

  Tú Cười  - thcsts@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 23/07/2010 09:04:45 AM)

THAM GÌ...?
Trời sinh phận kiếp làm người
Tham gì...mà lại còn đòi kiếp sau ?

Đã yêu yêu đến bạc đầu
Đừng như mấy ảnh...sắc mầu bướm hoa

"Sống thì làm vợ người ta
Mai ngày thác xuống làm ma... có chồng..."?
Tú Cười

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 23/07/2010 09:04:20 AM)

Bài thơ "Kiếp sau" của Trần Mạnh Tuấn thật dễ thương.Lời thơ tha thiết làm vơi đi nỗi đau của mối tình ngang trái.Bạn tài thật đấy biết "bình thường" hoá cái không bình thường.
Liên Thơ thân hoạ với bạn nhé...
Kiếp sau
Thương tặng những tình yêu ngang trái

Muộn màng nắng quái …chợ hôm
Vẫn tươi ánh bởi màu hồng men yêu
Lên cao vi vút cánh diều
Lòng như mở hội bao điều ngây thơ…

Xót thương thân phận hững hờ
Không ràng buộc nổi hẹn chờ kiếp sau
Làm tin đây vết roi đau
Nhân gian tới tấp quất vào hồn ta

Kiếp sau rồi sẽ nhận ra
Anh đây em đấy vỡ oà niềm mong…
Lê Minh Liên Thanh Thơ

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 23/07/2010 09:01:57 AM)

NẾU CÒN...
Kiếp nào cũng thế mà thôi
Sự tình nhân thế vẫn người với ta

Kiếp đầu lỡ nụ bướm hoa
Nếu còn kiếp nữa...nhạt nhoà...tuyết sương ?

Mới đi được nửa quãng đường
Đừng nên vương vấn...thêm buồn... Người hoa...!
Hoa Núi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/07/2010 09:01:29 AM)

Xin tiếp lời thầy Trần Mạnh Tuân về các dạng "Kiếp sau":
Dạng ba "anh" yêu nhầm "em"
Dạng bốn lấy "xã hội đen"...vào tù (TMT)
Dạng năm là mối tình đầu
Lấy nhau, mâu thuẩn, bỏ nhau ra toà
Mỗi người một nẻo đi xa
Bao năm "thay áo" cũng ba bốn lần
Cuối cùng phát hiện ra rằng
Tình xưa nghĩa cũ... vẫn còn nhớ nhau
Thôi đành lại hẹn...kiếp sau!

Dạng sáu thực sự yêu nhau
Sinh toàn con gái, làm rầu mẹ cha
Vẫn là yêu mến thiết tha
Nhưng đành tiếc nuối chia xa với nàng
Đi tìm người khác để mong
Tìm ngừơi nối dõi tông đường cho anh
Kiếp sau ta hẹn gặp mình
Để mong bù đắp nghĩa tình hôm nay
Dạng bảy còn có không thầy?

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/07/2010 05:28:16 AM)

Thân gửi anh Trần Mạnh Tuân bài thơ cùng tên của Đinh Thường như là một sự chia sẻ.

KIẾP SAU

Lời vàng em hẹn kiếp sau
Người ơi, kẻ dại cứ đau đáu chờ!
Trần gian sống thực mà mơ
Tình duyên dành cả kiếp hờ mai sau.

Cả đời lơ lửng sầu đau
Một đau duyên phận, hai sầu tương tư.
Kiếp sau biết có thực hư
Yêu mà chẳng được coi như kiếp buồn.

Đinh Thường

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 23/07/2010 12:25:59 AM)


THÂN HỌA BÀI THƠ (Kiếp sau )CỦA (Trần Mạnh Tuân)CHÚC BẠN VUI

GIÓ CHỜ …

Cuối đường nắng trải hồn chiều
Gặp người ta cũng muốn yêu thêm lần…
Thiên đường nắng vẫn bâng khuâng
Dạ thăng hoa…vẫn tảo tần, ôm …côi…

Phải là số kiếp ai ơi?
Nửa đời khóc tiễn… nửa đời đứt quang
Người ta cưới bạc cưới vàng
Còn mình ôm trọn lỡ làng xót xa.

Gặp người trong cảnh chiều già
Chân ta bước chậm mắt pha sương trời
Lời chào cũng đã hụt hơi
Nhân sâm thuốc quí, nuôi lời thi ca…

Giờ không sóng gió xông pha
Kiếp sau xin hẹn, hai nhà chung duyên
Trông trăng, dạ cũng buồn phiền
Nhưng còn vườn cũ, góc hiên…gió chờ.

MINH TUẤN

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 12:33:48 AM)

Hoạ cùng Trần Mạnh Tuân

Em ơi đã lỡ duyên đầu
Thì thôi đành để kiếp sau hẹn lòng
Kíêp này ta vẫn thuỷ chung
Với người thực tế đang cùng duyên ta...

Kiếp sau cũng chóng thôi mà!

Lính thuỷ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/07/2010 11:17:09 PM)

Chấm điểm bài "Kiếp sau" của Thiên Kiều, đùa vui tí, đừng giận nha!

Kiếp sau... bài của Thiên Kiều,
Hay thì hay... vẫn còn nhiều mộng mơ!
Thúy Kiều xưa chuyện trong thơ,
Bây giờ hiện đại, ai chờ đợi lâu!

Yêu... như hơi thở dài sâu,
Dừng ngay, tắt thở còn đâu cuộc đời!
Khát yêu thì phải uống thôi,
Vừa yêu... vừa sợ phí đời uổng thân.

Bài Thiên Kiều: Mỹ Thiện Nhân,
Của ban dân vận... loa ngân Hang Hòn!
Kiếp này chị Sứ có còn...
Phê ngay chín điểm, mười tròn kiếp sau!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 22/07/2010 10:53:12 PM)

Tiếp đôi dòng tác giả Vũ Thiên Kiều:

"Nhủ lòng dệt: Mỹ Thiện Chân
Niềm riêng khép đợi ân cần… kiếp sau!"
Kiếp này đã chẳng thấy đâu,
Bao giờ mới đến kiếp sau hỡi mình?

Hay ta tạm ứng chút tình?
Nửa này còn giữ bóng hình bên nhau?
Nửa còn lại để kiếp sau,
Thế là hai kiếp dài lâu trọn tình?

Cứ Chân Thiện Mỹ... nhân sinh,
Thì đâu oan nghiệt cực hình cho nhau.
Dối lòng đành hẹn kiếp sau,
Kiếp này vẫn vấn vương sầu lòng ai.

Nghe Thiên Kiều dọa... chông gai,
Non gan thì rút... chẳng mài nát thân.
Nước trôi gỗ đá mòn dần...
Tình trôi lòng vẫn khép thầm kiếp sau!

Trần Nguyên Anh

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 22/07/2010 10:42:15 PM)

       Đã từng đọc bài Kiếp sau của nữ thi sĩ Việt Hà bày tỏ nỗi niềm khi tình không trọn đành hẹn kiếp sau, nay lại được đọc bài thơ Kiếp sau của tác giả Trần Mạnh Tuân thấy hay và bất ngờ không kém. Bài thơ đã nói hộ ai những phút xao lòng có thật (theo lời tg Nguyễn Thanh Tuyên) một giải pháp rất nhân văn cho tình yêu ngang trái (theo lời tác giả Nguyễn ĐứcTùy), còn với Thiên Kiều thì: một ý tưởng hay, độc đáo, nếu ai nhỡ chớm xao lòng… rất nên học theo thầy Trần Mạnh Tuân nha. Mạn phép cho học trò trình bày bài tập “Kiếp sau” mới làm, thầy Tuân chấm điểm nha:

KIẾP SAU

Trăm năm trong cõi nhân duyên
Thúy Kiều đã phận thuyền quyên dặm trường

Kiếp này tình muộn vấn vương
Xuôi lòng thuận ý… nẻo đường chông gai?

Ngày thương đêm nhớ chẳng phai
Dẫu là gỗ đá cũng mài mòn thôi

Ngỏ lời vẫn nhịp bồi hồi
Lẽ nào đón nhận - buông trôi lẽ nào?

Miệng đời ghềnh thác rêu rao
Thói thâm vùi dọa cấu cào nát thân

Nhủ lòng dệt : Mỹ Thiện Chân
Niềm riêng khép đợi ân cần… kiếp sau!

Vũ Thiên Kiều

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/07/2010 10:41:42 PM)

Lấy chữ của KIẾP SAU cảm tác

KIẾP NÀY

Kiếp này dâng trọn cho nhau
Ý vui dễ hợp, tâm đầu nặng mong
Con tim vương vấn đèo bòng
Xế chiều duyên trắng, tình trong cũng đành.

Phạm Minh Giắng

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 22/07/2010 11:20:15 PM)

NGẨN NGƠ CHIỀU

Trách trời, trách đất, trách mây
Trách mình ngơ ngẩn
bỗng say cuối chiều...

Trách người nỡ thả bùa yêu
Để hai thứ tóc
lại liêu xiêu buồn....

Thơ chênh chao
Dạ bồn chồn
Đứng ngồi như kẻ mất hồn, lạc tâm

Muộn chiều.
Lỡ tiếng sắt cầm.
Đành lòng thương vụng, nhớ thầm…
Người ơi!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 22/07/2010 09:55:01 PM)

Tiếp chuyện thầy Tùy các dạng "Kiếp sau" nữa:

"Dạng ba chưa biết thế nào?
Mong nhà thơ nghĩ xem sao... trình làng!"
Đi xa, gặp gỡ yêu nàng,
Dẫn về cô bác họ hàng không cho.
Cái hĩm nhà ở đầu gò...
Là em cùng bố mày... so sao đành!
Thôi thì cứ gọi bằng anh,
Kiếp này lỡ hẹn, để dành kiếp sau.

Dạng bốn cưới hỏi, cau trầu...
Bán buôn bột trắng, nhà lầu xe hơi.
Trăng chưa hết mật... bắt rồi,
Thăm nuôi vài tháng, nói lời chia tay.
Kiếp này tình cạn từ nay,
Kiếp sau ta lại xum vầy nhé anh!

Thầy Tùy suy nghĩ thật nhanh,
Dạng năm còn có... viết thành chuyện đi?

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/07/2010 10:28:09 PM)

     Thầy Tuân có bài "Kiếp sau" của những người tuổi xế chiều hay quá. Gặp nhau muộn màng mà không đến với nhau được vì muốn giữ hạnh phúc gia đình. Bài thơ đầy chất nhân văn. Xin chúc mừng thầy và có đôi lời trao đổi với thầy:


Chuyên tình nhiều dạng "kiếp sau"
Dạng một là mối tình đầu dở dang
Kiếp này đã trót nhỡ nhàng
Cho nên chàng mới hẹn nàng kiếp sau
Dạng hai không phải tình đầu
Mà là anh chị gặp nhau "xế chiều"
Thế rồi cũng bén tình yêu
Cùng nhau không thể, hẹn liều...kiếp sau!
Dạng ba chưa biết thế nào
Mong nhà thơ nghĩ xem sao...trình làng!

Nguyễn Đức Tùy

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 22/07/2010 09:11:52 PM)

     Những phút xao lòng, ta từng bắt gặp ở nhiều Nhà thơ, và hôm nay thấy thầy giáo Trần Mạnh Tuân cởi lòng cởi dạ tỏ bày. Tôi xin gửi tới tặng Anh lời phản biện nhé. Bài thơ sau viết khá lâu rồi:

NGHĨ DẠI

Nếu như dưới cỏ là đời
Lon ton, bập bẹ những lời đầu tiên
Thì ra đi cũng bình yên
Với tay, chạm nụ tình duyên thủa nào
Cõi trần âu cũng chiêm bao
Bình minh chớp mắt ngợp vào hoàng hôn
Chia tay người hỡi đừng buồn
Đợi nhau ở chốn cuối nguồn đầu sông
Cho dù lạc giữa cơn giông
Dẫu thành cát bụi, ngược dòng tìm nhau

Giật mình, nghĩ dại mà đau
Điều chẳng có, cái không màu lại yêu...

N.T.T

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 22/07/2010 08:34:53 PM)

      "Kiếp sau" một bài thơ tình đầy mộc mạc, chân chất như tấm lòng của tác giả Trần Mạnh Tuân. Mạch cảm xúc trải dài xuyên suốt bài thơ chất chứa bao nỗi niềm tâm sự, nghe dư vị bờ môi đắng ngắt, tiếc cho cuộc tình thật nồng nàn, say đắm nhưng đầy trắc trở, éo le của tác giả.
       Mở đầu bài thơ tác giả “đỗ thừa” cho trời cao “xui khiến” như thế nào để cho tác giả và “người ấy” gặp gỡ nhau, tâm đầu ý hợp trong tuổi “xế chiều”:

Đất trời xui khiến có nhau,
Xế chiều, ý hợp tâm đầu, lạ chưa!

       Tình yêu không phân biệt tuổi tác, không gian và thời gian. Khi yêu tâm hồn ta trẻ lại, căng đầy nhựa sống và cũng có những phút giây mong nhớ, “hờn nắng, giận mưa” như lứa tuổi xuân thì:

Vui buồn, hờn nắng giận mưa,
Cũng mong, cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.

     Vâng, cũng bởi “nặng lòng” nên câu chuyện bắt đầu có một chút trắc trở rồi đây:

Có nhau, đâu dễ đèo bòng,
Lòng ai vẫn giữ trắng trong tình đời.

      Vì sao vất vả lắm mới “có nhau” mà “lòng ai” vẫn giữ trắng trong?. “Ai” ở đây tác giả muốn ám chỉ “người ấy”, người ấy không dám hay không muốn đáp lại tấm chân tình mà tác giả gởi trao, bởi vì “người ấy” thấu hiểu được tình đời, tình người:

Xao lòng… cũng thể kiếp người,
Con tim muốn nói bao lời gửi trao.

      Có lẽ trong trong mỗi chúng ta đôi lúc cũng có những phút giây "xao lòng" trước một lời nói ngọt ngào, một nụ cười duyên dáng, một ánh mắt bâng quơ trều mến, một chút nhớ, một chút thương người dưng tình cờ gặp gỡ....như tác giả và cũng không dám thốt nên lời.

Kiếp này vương vấn trăng sao,
Tình trong như đã mà nào dám yêu.

Tiếc cho một tình yêu thật đẹp, thật sáng trong và cũng rất lãng mạn, phiêu bồng của tác giả đã không thể trở thành hiện thực nên đành “vương vấn trăng sao” kiếp này. Tuy nhiên, tác giả đã kịp gởi trao câu hẹn ước:

Hẹn ai sẽ có một chiều,
Kiếp sau dâng trọn mọi điều cho nhau.

Gặp nhau quá muộn màng nhưng tình “vẫn sắc sâu”, giá như “duyên phận tình đầu” thì thật là diễm tuyệt :

Muộn màng mà vẫn sắc sâu,
Phải đâu duyên phận tình đầu mới hay.

Kết thúc câu chuyện tình buồn chất chứa muôn niềm tâm sự, thắt thỏm, lo âu, đợi chờ cho ngày tháng chóng qua mau để hai người trọn câu nguyện ước, “đong đầy kiếp sau” :

Mong qua nhanh những tháng ngày,
Kiếp này đành vậy, đong đầy kiếp sau.

      Một câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp và cao thượng!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 22/07/2010 08:35:39 PM)

TRÁCH MÌNH

Trách mình cứ vội kiếp sau
Âm dương nào biết mà sâu hẹn thề ?
Ừ thì lòng những đam mê
Để trong tâm tưởng "phu thê" kiếp này
Tình nồng càng chín cành say
Tình thơ mặn, ngọt ,đắng, cay cũng vì ...
Long đong một chút cuồng si
Để chua ,để chát cho đi nhận về !
Luân giao giắt ngược lời thề
Châu sa ngàn trượng rơi về hư vô !

Trần Trọng Tâm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 091976069 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/07/2010 08:38:22 PM)

BÓNG NGẢ...
Mai già vẫn thắm sắc hoa
Trúc vàng mưa nắng mặn mà duyên xưa

Mặt trời bóng ngả xế trưa
Trúc - Mai sóng bước đón đưa nhau về

Trăm năm son sắt lời thề
Xuân tàn...Mai Trúc trọn bề kiếp sau !
Phạm Tự

Các bài khác: