Thứ hai, 29/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 23 năm 2010 (06/06/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 22 với bài thơ xướng “HỎI EM” của tác giả Nguyễn Minh Quang đã có tổng cộng 16 tác giả tham gia họa và đã gửi đến Lụcbát.com 111 bài thơ.

Hai tác giả đã tham gia chuyên mục Tứ tuyệt thi họa tuần 22 với số lượng lớn các bài họa là: Trần Thị Lợi (40 bài) và Minh Tâm (34 bài).

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 22 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5188

Tuần 23 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “GẶP EM” của tác giả Lam Hồng.

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Lam Hồng

GẶP EM

Xôn xao gió vuốt tóc mây,

Duyên thầm con gái làm say bao người.

Bâng khuâng xao xuyến nụ cười,

Gặp em bỗng dậy một trời mộng mơ.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

1. Trần Thị Lợi (70 bài)

1. NHỚ
Nhớ về một thuở tóc mây
Giao lưu bè bạn, đó đây bao người
Ngây thơ, trong sáng nụ cười
Hồn thơ ngây ngất giữa đời mộng mơ

2. THƯƠNG
Lâng lâng hồn gửi tầng mây
Thương ai ngơ ngẩn, ngất ngây hỡi người
Chợt trầm ngâm, chợt mủm cười
Hát cùng mây gió những lời ước mơ

3. TÌNH
Kết nhau từ thuở tóc mây
Kề vai sánh bước mê say cùng Người
Tay trong tay, mắt môi cười
Bên nhau say đắm dưới trời cùng mơ.

4. MẸ
Mẹ nay thanh thản cõi mây
Cha chờ nơi đó, giang tay đón Người
Suối vàng, cha, mẹ ngậm cười
Thác về, sống gửi. đời người- giấc mơ.

5. THỎA
Mặt trời lẩn khuất trong mây
Ai kia lẩn khuất bóng cây chờ người
Thoáng trông bóng dáng rạng cười
Gặp nhau, sung sướng, thỏa rồi ước mơ

6. CÂY
Mây ấp núi, núi choàng mây
Núi cao, thấp thoáng hàng cây vẫy người
Lá cây nháy mắt nheo cười
Nhớ ai cây đứng dưới trời mộng mơ?

7. NẮNG
Trời trong không một gơn mây
Chói chang nắng đổ gắt gay tái người
Mặt trời như vẫn say cười
Được cơn gió mát đất trời như mơ

8. MƯA
Thoáng ào ạt mưa bóng mây
Không mau tránh kịp ướt ngay hỡi người
Đón mưa, cây vẫy lá cười
Giọt mưa vui nối đát trời mộng mơ

9. TRƯA
Trời trưa đứng bóng, quang mây
Con đường thưa thớt bóng cây vắng người
Chợt nghe khúc khích tiếng cười
Đâu như tia nắng tỉnh rồi cơn mơ.

10. SAY
Đi xe hồn để trên mây
Xẩy ra tai nạn vạ lây vì người
Xót xa tắt lìm tiếng cười
Ai say tỉnh lại giấc đời lơ mơ

11. THẨN THƠ
Thẩn thơ hồn gửi gió mây
Người không có cánh sao bay hỡi người
Đời bao nhiêu chuyện khóc cười
Chỉ vì thơ thẩn coi đời như mơ

12. MƠ MỘNG
Mộng mơ bay giữa tầng mây
Thiên thần giang cánh, vẫy tay mời người
Say sưa vui hát, vui cười
Giật mình tan mộng giữa đời còn mơ

13. ƯỚC MƠ
Viển vông mong được cùng mây
Bước vào tiên cảnh quên ngay đời người
Cùng nàng tiên nữ nói cười
Rượu đào chung uống, chung lời ước mơ

14. NGÂY THƠ
Ngây thơ nói chuyện cùng mây
Ngỡ như mây cũng ngừng bay vì người
Ông trời biết chuyện, cả cười
Trần gian sao cũng lắm người ngây thơ

15. CHIỀU TÍM
Hoàng hôn nhuộm tím tầng mây
Nhuộm vàng đồng lúa, nhuộm say lòng người
Chiều nghiêng tím cả nụ cười
Tím câu thơ, tím đất trời mộng mơ

16. MÀU MÂY
Mắt em xanh biếc màu mây
Áo bay trắng lóa làm say lòng người
Sắc mây hồng thắm nụ cười
Mây ơi! có phải em người trong mơ

17. SƯƠNG
Sương mờ bảng lảng như mây
Xa xa thấp thoáng bóng cây, bóng người
Trong sương lấp lánh tiếng cười
Ngỡ như tiên nữ gặp người trong mơ

18. MÂY
Gió đùa giỡn đuổi theo mây
Ngập ngừng mây lại muốn bay theo người
Sà ôm đỉnh núi, mây cười
Núi đây đích thực là người hằng mơ

19. CHIM BẰNG
Chim bằng tung cánh lên mây
Cánh chim lưu luyến chia tay với người
Nhìn chim người vẫy tay cười
Bay xa vẫn nhớ phương trời mộng mơ

20. SA PA
Sa Pa, thành phố trong mây
Đồng bào thân thiện giang tay đón người
Thương yêu ánh mắt, nụ cười
Khèn ai gọi bạn bên trời ước mơ

 

21. TAM ĐẢO
Anh lên Tam Đảo cùng mây
Mây choàng trắng tóc, mây quây bên người
Buồn vui chia sẻ, khóc, cười
Đồi thông, thác nước, mây trời cùng mơ

22. XƯA
Nước xưa giờ đã thành mây
Hạt xưa giờ đã thành cây vườn người
Mây thành mưa, khúc khích cười
Tình xưa bạn cũ dưới trời cùng mơ

23. NÚI
Núi mờ ảo đứng trong mây
Núi chồng, núi vợ ngất ngây như người
Đứng trên đỉnh núi ta cười
Ta cao hơn núi, thành người trong mơ

24. GẶP EM
Gặp em trên đỉnh đèo mây
Bom rơi, đạn nổ bủa vây quanh người
Trong gian lao vẫn hát cười
Vẫn nuôi hy vọng xây đời ước mơ

25. TRĂNG
Trăng mờ, trăng tỏ do mây
Quang mây, trăng sáng ngất ngây lòng người
Đôi khi trăng cũng hé cười
Khi mờ khi tỏ, giữa trời trăng mơ

26. THƠ
Thơ ai than gió, trách mây
Thơ tôi đắng ngọt, chua cay đời người
Buồn, đau, thương, nhớ, khóc cười
Thơ mong lắng đọng tình người hằng mơ

27. TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn đỉnh núi vờn mây
Con đường huýêt mạch chung tay bao người
Còn đâu đây tiếng nói cười
Người xưa mở lối xây đời ước mơ

28. PHI CÔNG
Một ngày mấy chuyến xuyên mây
Niềm tin vững lái, đôi tay vì người
An toàn chờ đón nụ cười
Phi công nghề ấy bao đời vẫn mơ

29. TRÊN CAO
Gió trên cao, gió vờn mây
Gió lùa dưới thấp hây hây mát người
Trên cao lá vẫy, gió cười
Gió, mây cao hứng hát lời mộng mơ

30. ĐỐ
Dố ai đếm hết tầng mây
Đố ai lường hết đắng cay đời người
Đố ai hái được nụ cười
Ươm thành hạt giống cho đời mộng mơ

31. MONG
Mong trời ấm nắng, quang mây
Đường không trơn để ta đây đón người
Để tươi thêm ánh mắt cười
Để nghe khúc hát yêu đời mộng mơ

32. ƯỚC
Ước gì anh hóa đám mây
Che em cơn nắng trưa nay bỏng người
Ước gì em tặng nụ cười
Một lần thôi, thỏa một đời anh mơ.

33. ANH
Em chờ anh dưới bóng mây
Còn anh tìm chốn mê say cùng người
Em chờ héo cả nụ cười
Còn anh quên cả một thời say mê

34. TRỜI
Trời nuông chi gió với mây
Làm mưa làm bão, đắng cay bao người
Cướp không cả những nụ cười
Cướp luôn cả những nhánh, chồi ước mơ

35. ĐẤT
Đất khô nứt nẻ mong mây
Làm mưa giải hạn, tưới cây thay người
Mưa đem lại những nụ cười
Trở mình thức tỉnh, bồi hồi đất mơ

36. QUÊ
Quê nhà tít tắp chân mây
Mưu sinh tìm đến chốn đây quê người
Lệ nhòa che khuất nụ cười
Tình quê nức nở. nói lời trong mơ

37. BÈO
Mặt hồ bèo nổi tren mây
Mây chìm đáy nước có hay chăng người
Lục bình hoa tím hé cười
Nổi trôi mặt nước không lời mộng mơ

38. HÁT
Cầm đàn gảy tít cung mây
Tim ta hát khúc mê say vì người
Người tra ta ánh mắt cười
Tim ta loạn nhịp hát lời mộng mơ

39. ANH KHÓA
Tìm chim, chim ở trên mây
Tìm người, người đã ngất ngây với người
Quay về chát đắng nụ cười
Hỏng thi, anh Khóa hết thời mộng mơ

40. EM TÔI
Em tôi óng mượt tóc mây
Tuổi vừa mười tám nồng say tình người
Duyên thầm trong ánh mắt cười
Môi hồng chúm chím nói lời ước mơ.

41. CẦU MÂY
Đội nhà thi đấu cầu mây
Mắt tinh, chân dẻo, thắng ngay đội người
Ăn mừng, cầu thủ vui cười
Huy chương vàng đã thỏa rồi ước mơ

42. NGHỀ THỦ CÔNG
Thủ công đan lát tre, mây
Thành hàng xuất khẩu, mê say bao người
Làng nghề mở hội, hát cười
Cuộc đời no ấm, ca lời mộng mơ

43. QUÀ
Em đan một chiếc hộp mây
Món quà xinh xắn trao tay tặng người
Nhận quà, bạn nở nụ cười
Cảm ơn, bạn nói những lời thầm mơ

44. PHÀ MÂY
Nhớ xưa qua bến phà Mây
Bây giờ cầu bắc qua đây đón người
Qua cầu, người vẫy tay cười
Bến phà xưa khuất xa rồi như mơ

45. THANG MÂY
Vùng cao, ruộng bậc tang mây
Lên cao, cao mãi, mây say tình người
Thang mây, cung bậc tiếng cười
Lên cao, nối đất với trời, mộng mơ

46. TRÒ CHƠI
Trò chơi 'Rồng rắn lên mây'
Túm nhau lưng áo, nối dây dòng người
Chạy, hò reo, ríu rít cười
Hỏi thăm thầy thuốc: Trả lời...lơ mơ

47. MỞ HỘI
Long vân mở hội rồng mây
Tưng bừng, nhộn nhịp, ngất ngây lòng người
Hội vui, kẻ hát, người cười
Xứ thần tiên giống xứ người mộng mơ

48. EM BUỒN
Em buồn rối cả tóc mây
Em buồn vì đã chia tay với người
Buồn khô héo cả nụ cười
Vật vờ thân xác như người ngủ mơ

49. TAN
Hợp mây rồi lại tan mây
Hợp, tan, tan hợp dắt dây hỡi người
Còn vui chi nữa mà cười
Tan đàn xẻ nghé, tan rồi giấc mơ

50. NÓI
Nói lời như gió, như mây
Làm thì chẳng được khéo tay bằng người
Nói hay, làm dở, người cười
Nói hay, làm giỏi vẹn rồi ước mơ.

 

51. VẼ
Vẽ vời rồng, rắn, gió mây
Bao nhiêu bức vẽ từ tay của người
Khen ai khéo vẽ nụ cười
Trong tranh mà ngỡ như người hằng mơ

52. VẪN MƠ
Trèo đèo, leo dốc tìm mây
Người đi, mây cũng lượn bay theo người
Mây ơi, xin chớ chê cười
Đi mây, về gió, người đời vẫn mơ

53. TỪ THỨC
Gặp Tiên, Từ Thức lên mây
Yêu người, Tiên cũng về đây với người
Vợ chồng Từ Thức cùng cười
Non bồng, trần thế, đất trời như nhau

54. NÀNG KIỀU
Tiền Đường thiêm thiếp giấc mây
Đạm Tiên xưa đã về đây cứu người
Giác Duyên gặp được, cả cười
Nhân duyên trời định, thực rồi như mơ

55. MẮT AI
Mắt ai xanh biếc màu mây
Nhìn đời trong sáng ngất ngây tình người
Ai đưa duyên ánh mắt cười
Để ai mê mẩn như người trong mơ

56. VÀNG MƯỜI
Thỏa lòng, rồng được gặp mây
Như cá gặp nước, ta đây gặp người
Người trao ta một nụ cười
Mà như nhận được vàng mười trong mơ

57.  DỞ
Ai ơi! nói gió, nói mây
Làm chi cho xót xa đây hỡi người
Làm ai dở khóc, dở cười
Dở hư, dở thực, dở đời, dở mơ

58. GIÁ- LƯƠNG
Giá sao cao tít tầng mây
Lương lên, giá vút lên ngay, choáng người
Nhận đồng lương, hết cả cười
Lương lên một, giá lên mười, còn mơ

59. SẤM
Chớp vừa lóe sáng tầng mây
Đã nghe tiếng sấm giật bay cả người
Trời rằng: Sấm- tiếng ta cười
Ta cười tan giấc mơ người đang mơ

60. HỎI
Bắc thang leo chín tầng mây
Hỏi trời sao bão lụt hay hại người
Trời nghe, ôm bụng cả cười:
Rừng cây người phá sạch rồi đừng mơ!
 
61. ÔNG VÀ CHÁU
Tung tàu bay giấy lên mây
Giấy bay vòng lại rơi ngay xuống người
Nhìn ông tung giấy, cháu cười
Vỗ tay, trông cánh chim trời, cháu mơ

 

62. TRƯA HÈ
Ngả lưng trên chiếc chõng mây
Trưa hè, nằm dưới gốc cây tỉnh người
Trên cây rộn tiếng ve cười
Còn trên chiếc chõng có người ngủ mơ

63. GIẤC TRƯA
Ngủ trưa hồn vía lên mây
Nắng trưa dần xế hiên tây nhà người
Vươn vai thức dậy mỉm cười
Giấc trưa qua, biết qua rồi cơn mơ

64. TIẾNG GÀ
Ò... o! trong bụi gai mây
Con gà vỗ cánh, rung cây nhà người
Ngủ trưa nhiều chúng bạn cười
Dậy đi, gà báo thức rồi còn mơ

65. NHÀ AI
Nhà ai khói bếp như mây
Trẻ già, trai gái, đó, đây bao người
Trong nhà đầy ắp tiếng cười
Niềm vui hạnh phúc rạng ngời ước mơ

66. KÌA EM
Kìa em! gió rối tóc mây!
Sao emđứng lặng chốn đây lạnh người?
Đăm chiêu chi! chẳng tươi cười
Chờ người không gặp, hết rồi mộng mơ

67. HẾT RỒI
Hết rồi cái thuở tóc mây
Hết rồi cái thuở mê say mụ người
Hết rồi mộng ảo hát, cười
Hết rồi cái thuở tung trời hằng mơ

68. VẪN CÒN
Vẫn còn thời hậu tóc mây
Vẫn còn thơ thẩn mê say vì người
Vẫn còn mơ mộng, nói, cười
Vẫn còn ước nguyện để rồi tan mơ

69. CHO EM
Cho em về thuở tóc mây
Cho em về thuở mê say cùng người
Cho em vui vẻ hát cười
Cho em sống mãi dưới trời ước mơ

70. GỬI BẠN THƠ
(@ Lam Hồng)

Dưới trần, chẳng phải trên mây
Yêu thơ, ta gặp nhau đây, tình người
Họa thơ vụng, bạn đừng cười
Tình thơ đền đáp thỏa rồi ước mơ



2. Bùi Thị Bình (1 bài)

MƯA BÓNG MÂY

Nhớ chiều nào , mưa bóng mây
Đường xa chỉ một bóng cây che người
Thoáng qua thôi, một nụ cười
Còn trong tôi mãi... một thời vẫn mơ!


3. Bảo Long (1 bài)

TÌM LẠI
Nắng hồng vì bởi chân mây
Bờ mi xưa đó làm ai lặng người
Dại tê khi nhụy mỉm cười
Chiều về tìm lại một thời được mơ!


4. Nguyễn Cảnh Bình (2 bài)

1. MẸ
Tiễn Cha về với trời mây
Mẹ tôi ở lại dứt day phận người.
Một đời thanh thản nụ cười
Cha đi nhẹ bước về trời giấc mơ

2. EM ĐI
Em đi khuất nẻo chân mây
Anh về gom lại tình say cho người
Chỉ vì một khoé em cười
Trói lòng anh với cả đời mà mơ



5. Tú Lục Bát (2 bài)

1. XƯA!
Tóc xưa như gió vờn mây,
Duyên xưa để đắm để say cho người!
Nét xưa duyên dáng môi cười,
Tình xưa lai láng lòng người ước mơ.

2. NAY!
Tóc nay bay gió cuốn mây,
Duyên nay gợi cảm ngất ngây lòng người!
Nét nay quyến rũ mắt cười,
Tình nay sống thử mấy người dám mơ.


6. Nguyễn Ngọc Cận (2 bài)

1. CÔ ĐƠN
Em giờ như một áng mây
Mưa rơi từng giọt xè cay mắt người
Hoàng hôn lịm tắt môi cười
Cô đơn tím cả lúc trời vào mơ.

2. ĐẸP THAY
Đẹp thay non nước trời mây
Rừng vàng biển bạc ngất ngây lòng người
Khắp nơi rộn rã tiếng cười
Quê hương đổi mới rạng ngời ước mơ.


7. Cao Trần Nguyên (3 bài)

1. KHÔNG MƠ
Xin đừng hỏi gió, hỏi mây,
Hỏi mưa, hỏi nắng, hỏi cây, hỏi người.
Hỏi em. Chỉ thấy em cười,
Là mười phần thắng cả mười. Không mơ.

2. TÔI MƠ
Em cài trên mái tóc mây,
Cánh hoa Lan ngát hương say lòng người.
Thấy em là thấy nụ cười,
Cánh hoa trên mái tóc người tôi mơ

3. HÁI MƠ
Tóc xanh, đã ngả mầu mây,
Vậy còn nói được gì đây với người?
Gặp nhau cười, tủm tỉm cười,
Nhớ ngày hai đứa chín, mười - hái mơ

 

8. Minh Tâm (15 bài)

01. CÁNH DIỀU
Cánh diều cao tít tầng mây
Vi vu tiếng nhạc ngất ngây lòng người
Hè sang trao tặng nụ cười
Hè về mang đến những lời ước mơ

02. THẢ DIỀU
Trời trong xanh thắm màu mây
Gió hiu hiu nhẹ nghiêng say lòng người
Phượng hồng rợp đỏ nụ cười
Cánh diều theo gió dệt đời mộng mơ

03. DIỀU BAY
Gió hè nô giỡn đám mây
Cuộn tròn tan loãng đẹp say trao người
Cánh diều vẽ ánh trăng cười
Nguyệt ngày bay bổng đất trời mộng mơ

04. DIỀU MÂY
Ai gom mấy cục gòn mây
Làm thành diều tuyết hay hay tình người
Hình như diều cũng biết cười
Diều mây bay tít trên trời xanh mơ

05. DIỀU GIÓ
Muốn lên nhuộm thắm vầng mây
Cho xanh màu mắt nghiêng say lòng người
Môi xinh tươi đóa hoa cười
Gửi theo diều gió trao lời ước mơ

06. DIỀU LÁ
Nắng về nhuộm thắm màu mây
Gió sang thổi lá cuốn say tình người
Ve râm rang khúc nhạc cười
Ngàn diều lá nhỏ dệt lời tình mơ

07. DIỀU TÌNH
Viết lời tình nhớ lên mây
Gửi theo làn gió nồng say tình người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Chiếc diều tình nhớ bên đời ước mơ

08. DIỀU MƠ
Cánh diều mơ chạm tầng mây
Nương nhờ làn gió mộng say lòng người
Hạ thơ cánh phượng nhoẻn cười
Cánh diều say mộng trao lời tình mơ

09. SUỐI TÓC
Tóc nàng xanh tựa làn mây
Suối huyền ỏng ả nghiêng say bao người
Tóc dài giấu nửa nụ cười
Cho anh chếnh choáng một đời mộng mơ

 

10. TÓC MÂY
Vai mềm buông xõa tóc mây
Mượt mà quyến rũ mê say bao người
Tóc vờn làm dáng nụ cười
Tóc bay trong gió tuyệt vời như mơ

11. TÓC DÀI
Tóc xanh mềm mượt như mây
Tóc buông tha thướt ngất ngây lòng người
Tóc xinh lượt chải hoa cười
Tóc dài quyến rũ bên đời mộng mơ

12. TÓC HUYỀN
Nắng thu ẩn núp làn mây
Nét thu quyến rũ mê say bao người
Ngày thu cúc nở hoa cười
Tóc huyền bay nhẹ một trời thu mơ

13. TÓC XANH
Nắng về nhuộm thắm mầu mây
Soi trong làn nước ngất ngây lòng người
Hoa khoe sắc thắm đóa cười
Tóc xanh trong nắng một trời mộng mơ

14. TÓC NGẮN
Vai tròn buông xõa tóc mây
Tóc ai cắt ngắn cho say tình người
Tóc ngời như bé đang cười
Để anh đắm đuối một thời tuổi mơ

15. TÓC THỀ
Nhẹ làn gió thổi tóc mây
Hương thơm mềm mại đắm say bao người
Tay gom lọn tóc bé cười
Tóc thề óng ả một đời tôi mơ


 

9. Công Văn Dị (1 bài)

DUYÊN
Duyên trời cho áng tóc mây
Ngực căng dáng trẻ, hoa say bên người
Trăng ngời đâu sánh em cười
Một lần giáp mặt, hơn mười mộng mơ


10. Nguyễn Đức Tùy (4 bài)

1. EM TÔI
Em tôi tóc mượt như mây
Gieo niềm khát vọng đắm say bao người
Mỗi khi em nở nụ cười
Ai không xao xuyến bồi hồi ước mơ.

2. NHÀ THƠ
Tâm hồn bay bổng trời mây
Yêu thiên nhiên đẹp, mê say tình người
Thơ tình yêu, thơ vui cười
Say sưa đắm đuối một đời mộng mơ.

3. QUÊ TÔI
Quê tôi làm hàng tre mây
Xuất khẩu sang Nhật sang Tây cho người
Trong làng rộn rã tiếng cười
Ngày càng giàu có cuộc đời như mơ!


4. CẢM TÁC ẢNH MINH HOẠ
Cô em tóc mượt màu mây
Môi hồng má thắm đắm say lòng người
Dù chưa nghe tiếng em cười
Nhìn trong ánh mắt rạng ngời ước mơ.



11. Phạm Minh Giắng (2 bài)

1. MƠ
Người đâu nước tóc xanh mây
Mắt huyền lúng liếng liếc đây vậy người
Cúc mai nhường trước vẻ cười
Đêm qua ta chẳng mmuốn rời trong mơ.

2. TỈNH GIẤC
Ước gì tóc kết từ mây
Tiếng ca từ gió, trưng hây mạt người
Kết hoa toả ngát hương cười
Tỉnh ra ta có được người trong mơ.



12. Nguyễn Minh Quang (1 bài)

FESTIVAL HUẾ
Festival Huế ngàn mây
Cánh diều chao liệng ngất ngây lòng người
Bâng khuâng bắt gặp nụ cười
Vẫn là ' rất Huế' khoảng trời mộng mơ!


 

13. Đinh Thường (1 bài)


ƯỚC MUỐN


Muốn làm cánh én chân mây
Báo mùa xuân tới ngất ngây tình người
Muốn làm vạn đóa hoa cười
Gửi vào môi mắt của người mộng mơ.


 

14. Lam Hồng (156 bài)

 

1.Tóc rối
Lang thang trời đất gió mây
Vương làn tốc rối mà say đời người
Nụ hồng chúm chím em cười
Lỗ đen hút chết một đời dại mơ


2.Tinh khôi
Hồn em nhẹ thoảng như mây
Bồng bềnh chân bước sao lay động người
Mây trắng ví răng em cười
Gặp em như thể cuộc đời là mơ


3.Nhẹ bước
Bước chân thoang thoảng như mây
Nhẹ nhàng thế, sao cuốn bay bao người
Rỡ ràng tinh khiết nụ cười
Em đi để lại một trời đất mơ


4.Mơ bay
Lững lờ như thể áng mây
Xôn xao ước vọng mơ bay lòng người
Đam mê say đắm nụ cười
Tâm hồn bay bổng lưng trời dậy mơ


5.Mơ
Yểu điệu gió, lụa là mây
Em như thời tiết để quay quắt người
Buồn vui lờ lững khóc cười
Thu, Đông, Xuân, Hạ biết trời nào mơ


6.Tiếng cười
Ào ào gió, nhẹ nhàng mây
Em mang thảng thốt ngất ngây bao người
Bỗng trầm khoan nhặt tiếng cười
Mà sao điên đảo cả đời người mơ


7.Là gió
Gió nào ve vuốt tóc mây
Anh mong làm gió vòng tay ôm người
Nụ hoa tiên, đóa mộng cười
Trăm năm si dại đất trời còn mơ


8.Lưng trời
Lưng chừng giữa đất trời mây
Hồn như lạc mộng biết hay chăng người
Miên man mơ tiếng em cười
Chiêm bao chợt tỉnh rối bời hồn mơ


9.Say
Xuyến xao chi lụa tóc mây
Hanh hao chi bấy chân say theo người
Ảo huyền mộng tiếng em cười
Bâng khuân tình ái tung trời mà mơ


10.Đợi chờ
Ai đợi gió, ai chờ mây
Ai gieo nửa tỉnh, nửa say cho người
Mơ hoang say ngọt tiếng cười
Đơn phương tình mộng rã rời còn mơ


11.Tìm
Cứ theo gió, cứ tìm mây
Mây thì cao vút gió quay quắt người
Gieo neo chi một tiếng cười
Con đường tình mộng rối bời lòng mơ


12.Xa xăm
Em sao cao vút tận mây
Làm sao anh mộng anh say với người
Nôn nao mộng tiếng em cười
Em đừng xa thế tận trời cao mơ


13.Phải đâu
Phải đâu hờ hững áng mây
Phải đâu xa cách để lay lắt người
Biết rồi ai khóc ai cười
Chữ duyên mà trọn mong đời chung mơ


14.Mộng
Non cao chót vót tìm mây
Lòng mơ đã quyết có hay chăng người
Ghập ghềnh cay đắng khóc cười
Mênh mông tìm đến cõi trời say mơ


15.Tấc lòng
Dẫu cho cuối nẻo chân mây
Lòng ta chung mộng chung vai với người
Hạnh phúc sao rộn tiếng cười
Có nhau là cả tuyệt vời ước mơ


16.Vương miện
Xôn xao nắng, bồng bềnh mây
Hào quang rạng rỡ cao bay mấy người
Nhìn ánh mắt, nhoẻn nụ cười
Em mang vương miện chói ngời trời mơ


17.Hoa hậu
Vinh quang lên tít từng mây
Em là Hoa hậu trần ai sao người
Còn đâu ngày ấy nụ cười
Tương tư say mộng đất trời ươm mơ

18.Bến cũ
Người chừ xa thẳm gió mây
Đò xưa bến cũ còn hay chăng người
Ngày nao thân ái tiếng cười
Chừ đây miên cảm bồi hồi mà mơ


19.Hoài niệm
Khắc khoải gió, lạ lùng mây
Thì thôi ngày cũ còn day lòng người
Chập chùng hư ảo tiếng cười
Hanh hao chi nữa một thời mộng mơ


20.Từ ấy
Từ nẻo ấy mịt mờ mây
Quắt quay dĩ vãng sầu cay đắng người
Thênh thang kẻ hót mời cười
Lọc lừa chữ nghĩa đọa đời mà mơ


21.Sân khấu
Bồng bềnh trôi nổi kiếp mây
Gió đưa, gió đẩy chẳng hay sao người
Xênh xang múa rối, mua cười
Phải chăng sân khấu trò đời em mơ


22.Tầng cao
Đưa em lên chín từng mây
Xiêm y lòe loẹt đến quay quắt người
Tiệc mừng rượu rót môi cười
Bao nhiêu quỷ thuật cõi trời em mơ


23.Cõi xa
Rộn ràng đi gió về mây
Ngao du hết cõi trời Tây chưa người
Chia gánh nặng, sẻ nụ cười
Còn bao kế hoạch vé mời thỏa mơ


24.Phiêu du
Cuộc đời trôi nổi gió mây
Phiêu du như cánh chim bay hở người
Chập chùng hư ảo khóc cười
Xa hoa phù phiếm sao người hoài mơ


25.Tự tình
Mịt mờ mòn mõi mơ mây
Nôn nao nhộn nhạo ngợp ngây nghệch người
Chông chênh chua chát cuộc cười
Miên man mông muội mong mời mộng mơ


26.Tung cánh
Từ em Hoa hậu lên mây
Con chim sải cánh tung bay kiếp người
Thênh thang hoàng tráng tiếng cười
Em đi về đích vùng trời ước mơ.!

27.Kỷ niệm
Ngày xưa chiều vắng bóng mây
Bến đò xưa cũ cầm tay hai người
Giữa trời anh nói em cười
Hàm răng soi sáng dậy trời ươm mơ


28.Thưở nào
Buổi chiều trong vắt không mây
Lạc loài cánh vạc xa bay cõi người
Lúng liến đôi mắt em cười
Em không ao ước xa vời hoài mơ


29.Thiên lộc
Chiều mưa nghìn nghịt trời mây
Mưa đừng dồn dập xé cay mắt người
Gió đừng khuất lấp nụ cười
Em cành thiên lộc đất trời hoài mơ


30.Vượt
Bão bùng gió, mờ mịt mây
Vượt qua tất cả thẳng ngay con người
Đóa hoa xinh rạng tiếng cười
Nhìn em là thấy cả trời đất mơ


31.Dáng
Làn da ngọc áo lụa mây
Em như tiên nữ ngất ngây lòng người
Kiêu sa giọng nói tiếng cười
Lòng em đã mộng bến đời nào mơ


32.Chí
Dẫu em vóc ngọc dáng mây
Con đường mộng ước mê say hơn người
Dẫu thua em cũng nhoẻn cười
Đam mê dậy lửa một trời đất mơ


33.Người
Từ em thiếu nữ tóc mây
Làn da trắng ngọc má hây mê người
Nhẹ nhàng giọng nói tiếng cười
Xôn xao rung động cả đời còn mơ


34.Đỉnh
Bước lên trên đỉnh thang mây
Biết bao vinh nhục đắng cay lắm người
Máu nước mắt, có nụ cười
Đừng mang ảo vọng cuộc đời hồng mơ


35.Thi sĩ
Phải đâu thi sĩ mơ mây
Đem hồn treo ngược cành cây lạ người
Mặc cho ai khóc ai cười
Cứ hoài ảo tưởng vùng trời riêng mơ

36.Nhớ
Em xa nhớ gió cùng mây
Nhớ con đò cũ chia tay hai người
Bồi hồi thương nhớ nụ cười
Em còm đâu nữa rụng rời hồn mơ


37.Dõi
Nhìn lên đỉnh núi trông mây
Hóa chim lao vút cánh bay tìm người
Mong sao nhìn lại môi cười
Đừng đau thảng thốt rã rời hoang mơ


38.Mong
Miệt mài mỏi mắt mong mây
Nhăm nhe nẻo nắng, nôn ngây ngô người
Chờ chong côi cút cuộc cười
Mênh mông mòn mõi mộng mười mãi mơ


39.Vì sao
Vì sao xa khuất trời mây
Còn đây trống vắng sầu cay đắng người
Vì sao mơ mộng tiếng cười
Lòng đang dậy sóng bồi hồi say mơ


40 Lo an
Lạc loài nẻo gió đường mây
Sợ phương trời ấy tai bay cho người
Đừng đem giọng hát tiếng cười
Cheo leo hẻm tối tàn đời ước mơ


41.Lo nguy
Khốn cùng nẻo tối gió mây
Giữa vòng đời hiềm là gay go người
Còn đâu xuân sắc nụ cười
Còn đâu ước vọng xây đời là mơ


42.Sợ
Xót xa gió giật, mưa mây
Ước vọng tan tác là cay xé người
Tiêu tan mộng, oán hờn cười
Thì thôi tàn kiếp chôn đời mộng mơ


43.Thấu
Miên man đi gió về mây
Chập chùng ai hiểu ai hay cho người
Hân hoan còn mấy tiếng cười
Tái tê vạn nẻo rối bời lòng mơ


44.Cao vọng
Theo người có dấu chân mây
Mênh mông chan chứa cùng bay theo người
Trời xa lạnh lẽo tiếng cười
Thiên đường là cõi xa vời nào mơ


45.Nhiệt huyết
Từ khi cách biệt trời mây
Ngươi còn dậy mộng mơ say chăng người
Nhớ xưa tha thiết tiếng cười
Bừng bừng nhiệt huyết cháy trời sáng mơ


46.Xa
Ngàn trùng cánh nhạn tăm mây
Xa lòng cách mặt đắng cay kiếp người
Mơ màng hoài niệm nụ cười
Ngày xưa dấu cũ u hoài là mơ


47. Mong
Mong ai ở cách trời mây
Thênh thang ước vọng mơ say cõi người
Nơi đây hiu hắt nụ cười
Hồn sao tơ tưởng xa vời trời mơ


48. Tưởng
Vợi nhìn qua kẽ song mây
Nước non non nước mơ say về người
Mê man đắm đuối nụ cười
Vì sao điên đảo mộng người say mơ


49.Lệ Chi
Phương Nam ngàn dặm trùng mây
Đêm ngày ngựa trạm lao bay vì người
Dương Phi hàm tiếu nụ cười
Lệ Chi dâng tiến cho người trong mơ


50. Thực
Ta yêu người mộng mơ mây
Bạch đinh áo vải trắng tay võ người
Trong mơ ẩn hiện nụ cười
Giật mình tỉnh giấc rã rời hoang mơ


 51.Si

Ôm chi ảo vọng trời mây

Tương tư một khối đắng cay đời người

Thế gian mặc kẻ khóc cười

Ai si ai dại vẽ vời trong mơ

 

52.Ước vọng

Sao không vào hội rồng mây

Vươn cao lên đỉnh để bay tới người

Hoang mơ ảo tưởng đời cười

Hãy đem năng lực cao vời xây mơ

 

53.Vượt

Sợ gì bão gió cuồng mây

Trái tim si dại đã ngây vì người

Cuộc đời gian khổ khóc cười

Lửa tình nung nấu tìm người ta mơ

 

54.Vững

Ghập ghềnh lên chín từng mây

Trong lòng ngày tháng quắt quay vì người

Gian nan chợt thấy em cười

Bước chân thên rắn nẻo đời mộng mơ

 

55.Khao khát

Dẫu xa tít tắp từng mây

Trái tim ta mãi mơ say với người

Khó khăn vẫn rộn tiếng cười

Tình yêu khao khát gọi đời dậy mơ

 

56.Romeo - Juliette

Trăng tròn vọng ngắm áng mây

Bỗng duyên hội ngộ đắm say hai người

Juliette nhoẻn miệng cười

Romeo bỗng đất trời hoang mơ

 

57.Chí

Từ khi định hướng rồng mây

Khối tình cháy lửa bỡi say mê người

Quyết tâm đạt nguyện để cười

Để mong chung mộng chung đời người mơ

 

58.Tít tắp

Tự thân vươn cánh lên mây

Chữ yêu chắp cánh vươn bay như người

Dễ đâu hoa mộng nụ cười

Con đường tít tắp đến trời đất mơ

 

59.Vượt khó

Con đường mờ mịt chân mây

Bao lần trượt ngã muốn say quên người

Đâu đây tha thiết nụ cười

Dậy lòng thanh thảng vươn trời tìm mơ

 

60.Xa xăm

Hình như qua mấy tầng mây

Mà sao vòng vọng xa thay nẻo người

Chơi vơi thê thảm tiếng cười

Hình như xa lắc cõi đời mộng mơ

 

61.Chấp chới

Mênh mông mộng, mịt mờ mây

Ngổn ngang những nẻo nào ngây ngớ người

Chông chênh còn có cuộc cười

Mà mong mà mỏi miệt mài mộng mơ

 

62.Thiện nguyện

Đã lên mấy đỉnh từng mây

Rộng lòng giúp sức chung tay cứu người

Vui sao em bé vang cười

Cụ già đơn độc thấy đời tràn mơ

 

63.Tìm đích

Mong cao hơn cả trời mây

Để tâm thấu hiểu đắng cay đời người

Cớ sao vui khóc buồn cười

Con đường nào đến mộng đời ước mơ

 

64.Cánh diều

Em như cá nước trời mây

Con đường mở rộng xa bay chốn người

Còn đâu ngày tháng vui cười

Cánh diều quê cũ xa trời ước mơ

 

65.Dấu lặng

Em vào vận hội rồng mây

Vừa mừng vừa tủi chia tay mất người

Còn đâu nữa tiếng em cười

Còn đây trống vắng một thời hoang mơ

 

66.Se sắt

Phải chăng duyên phận bèo mây

Bèo trôi mặt nước mây bay xứ người

Buồn rơi se sắt nụ cười

Trái tim hoang lạnh xa rồi người mơ

 

67.Cảm ơn

Cảm ơn số kiếp bèo mây

Người là mộng, ta trắng tay nên người

Cớ sao buồn khổ khóc cười

Người cho khát vọng xây đời ta mơ

 

68.Định nghĩa

Dẫu là biền biệt trời mây

Trái tim mộng mãi giữ ngai cao người

Chữ tình lạ lẫm buồn cười

Làm sao định nghĩa để đời biết mơ

 

69.Pháo hoa

Pháo hoa tận chốn trời mây

Ta nghe rượu đắng men cay lắm người

Thôi rồi đâu nữa khóc cười

Chỉ nghe tê tái rã rời hồn mơ

 

70.Sang ngang

Còn đâu ngỡ mộng mơ mây

Nát tan ảo vọng chung vai bên người

Người ta duyên thắm đời cười

Còn ta tan tác tơi bời hoang mơ

 

71.Nỗi lòng

Chúc người hanh vận đường mây

Chúc người hạnh phúc đắm say với người

Ta mang thảng thốt nụ cười

Mong người trọn vẹn một đời ước mơ

 

72.Dư âm

Trắng đêm vời vợi nhìn mây

Bao la vũ trụ để say quên người

Âm vang hỡi tiếng ai cười

Dư âm vọng mãi gọi đời say mơ

 

73.Trắc ẩn

Tác tan duyên mộng bèo mây

Kiếp bèo lang bạt sao lay động người

Ngày xưa ngọt nhạt tiếng cười

Phải đâu ẩn ý dậy đời ươm mơ

 

74.Ngã rẽ

Dẫu cho ngã rẽ đường mây

Cũng đừng chua chát đừng cay đắng người

Vẫn còn đây cả nụ cười

Và bao ước vọng xây đời như mơ

 

75.Đường nào

Trời cao mấy bậc thang mây

Chập chùng gió lộng đổ cây điếng người

Đường nào trọn mộng vang cười

Đường nào tan nát rã rời hồn mơ

 

76.Hết

Lỡ làng cá nước rồng mây

Tình còn mộng ảo sao day dứt người

Thẫn thờ ngày tháng im cười

Cõi tình khốc lụy hết rồi trời mơ

 

77.Lỡ làng

Vượt qua đỉnh núi truông mây

Ước mơ ngày ấy đắm say bên người

Dở dang tình ái khóc cười

Con chim trúng đạn trên trời chết mơ

 

78.Mây núi

Núi là núi mây là mây

Anh là núi, em mây bay cõi người

Âm vang núi vọng tiếng cười

Làm sao cản được mây trời say mơ

 

79.Sắc màu

Mây ấp núi, núi ôm mây

Cũng từng tha thiết vòng tay với người

Rộn ràng gió hát suối cười

Hoa khoe sắc thắm gọi mời ước mơ

 

80.Dĩ vãng

Bây giờ đường lạ gió mây

Xôn xao nẻo ấy người say cùng người

Tiếc thương chi nữa nụ cười

Khung trời xa vắng một thời say mơ

 

81. Nghiêng

Buồn tình tím cả trời mây

Một mình nhắp rượu để say quên người

Rã rời ai khóc ai cười

Lòng say điên đảo nghiêng đời rụng mơ

 

82.Người ta

Gió nào thổi tác tan mây

Để người cách biệt chia tay hỡi người

Để người quên mất nụ cười

Để ta cay đắng với lời tình mơ

 

83.Thời gian

Thời gian tĩnh gió lặng mây

Để quên ta thán sầu quay quắt người

Vết thương lành để đời cười

Đơn phương tình mộng rã rời hoài mơ

 

84.Ngã

Hai người hai lối đường mây

Không duyên còn bạn chung tay cõi người

Cho nhân gian rạng nụ cười

Cuộc đời vẫn đẹp vẫn ngời ước mơ

 

85.Lạc

Quên đi hư ảo mù mây

Cuộc đời đâu chỉ mơ say mỗi người

Thế gian còn lắm nụ cười

Cớ sao mê muội để đời tàn mơ

 

86.Thiện

Chợt bừng ngũ sắc áng mây

Thiện tâm vô ngã thẳng ngay kiếp người

Buộc ràng chi chuyện khóc cười

Khi người đã ngộ thiện đời là mơ

 

87.Tịnh

Sắc cầu vòng rạng áng mây

Thiên nhiên lạc cảnh đắm say con người

Trần đừng ai hãy rạng cười

Trăm năm thanh thản cuộc đời là mơ

 

88.Ngộ

Từ không đón gió theo mây

Ai đem chữ ngộ mà lay động người

Vui buồn sướng khổ khóc cười

Trăm năm thoáng chốc vô hồi hoàn mơ

 

89.Lụy

Trôi nổi chi phận bèo mây

Hỉ nộ ái ố mà cay đắng người

Sao không thanh thản nụ cười

U linh tâm cảm thôi đời tàn mơ

 

90.Minh

Khi lòng nhẹ tễnh như mây

Quên đi dục lạc mê say cõi người

Thì đâu đau khổ khóc cười

Bình an nhân thế là trời đất mơ

 

91.Ái

Bồng bềnh là kiếp đời mây

Sân si tham diệt đắng cay kiếp người

Sao không hòa ái vui cười

Ngọt bùi chia sẻ chung đời sống mơ

 

92.Thanh thản

Mong người hanh vận cung mây

Đường đời thạnh đạt tung bay cõi người

Bình tâm ta dậy tiếng cười

Yêu người là mộng cho người đạt mơ

 

93.Yêu là…

Vui nẻo gió rộn đường mây

Quên rồi tình lụy lắt lay con người

Thênh thang bến mộng hoa cười

Thì ta chúc phúc cho người ta mơ

 

94.Tình si.

Qua thời bão gió giật mây

Đốt đời thinh lặng chìm say đời người

Tịnh không một tiếng nói cười

Đối tường trầm mặc giận người trong mơ

 

95.Sợi tóc

Tình yêu thời tiết gió mây

Ai từng tình lỡ quắt quay đời người

Hoan ca- giận- tủi- tức-cười

Lằn ranh sợi tóc thôi rồi tình mơ

 

96.Ký ức

Thời gian tàn tạ bóng mây

Yêu thương dĩ vãng còn đây lòng người

Dễ đâu mua được nụ cười

Một trời ký ức sáng ngời trong mơ

 

97.Duyên thầm

Từ yêu nhạt nắng thưa mây

Thời gian phai nhạt đắm say tình người

Dấu hằn mê hoặc nụ cười

Duyên thầm níu giữ suốt đời hoài mơ

 

98.Yêu

Vô tình lãng đãng như mây

Chữ yêu ai hiểu ai hay được người

Lạ lùng chi bấy nụ cười

Trầm luân sống chết cuộc đời hằng mơ

 

99.Vườn thơ

Vần thơ như thể áng mây

Nền trời muôn sắc mê say lòng người

Chắt chiu giọt mộng, mầm cười

Tinh hoa góp nhặt xây đời đẹp mơ

 

100.Gởi lòng

Tình yêu chấp chới trời mây

Biết quên biết nhớ ai hay chăng người

Thơ văn gói lụy gởi cười

Ô hay trần thế bồi hồi lòng mơ

 

101.Tao nhân

Mơ màng chi nữa gió mây

Vườn thơ thù tạc vui say với người

Gieo thơ chăm hạt đời cười

Tao nhân hạnh ngộ dậy trời đất mơ

 

Lam Hồng (50 bài)

DÒNG LỊCH SỬ

01 Rồng Tiên
Rồng dưới biển Tiên trên mây
Duyên trời hòa hợp dựng xây nên người
Đồng bào chung một tiếng cười
Rồng Tiên khai sáng đất trời xây mơ


02.Dựng nước
Ước mơ cao vút từng mây
Trăm dòng dựng nước chung tay cùng người
Bốn ngàn năm vọng tiếng cười
Hào hùng lịch sử vững trời đất mơ


03.Tuyển trạch
Thi tài lập hội rồng mây
Tìm người tài đức về đây cùng người
Hội thi rộn rã tiếng cười
Thi thố năng lực tìm người trong mơ


04.Huyền thoại
Núi cao chớn chở chân mây
Trùng khơi biển rộng mê say lòng người
Làm sao trọn vẹn tiếng cười
Chia ly hai hai ngả giữ trời ước mơ


05.Rừng thiêng
Âu Cơ giữ núi gác mây
Năm mươi con ở chung tay với người
Núi rừng sôi động tiếng cười
Chiêng kèn vang động từ trời tinh mơ


06.Sơn cước
Lắt leo chẻo đá truông mây
Ghập ghềnh thác đổ gió lay ghê người
Gian nan càng thắm nụ cười
Bước chân sơn cước núi trời chung mơ


07.Lên rẫy
Chon von lắt lẻo đường mây
Chập chùng núi thắm rừng cây bước người
Gùi trên vai sáng mắt cười
Hành trang nặng trĩu dậy đời xây mơ


08.Sơn nữ
Tinh mơ rừng mịt mù mây
Tiếng gà vang vọng dậy ngay hỡi người
Sơn nữ duyên dáng nụ cười
Trong veo ánh mắt tươi đời ước mơ


09.Tiến bước
Xòe tay bắt lấy sợi mây
Là đà mây nhẹ mây bay ôm người
Sáng rừng bỡi rộn tiếng cười
Những đoàn chân bước giữa trời tinh mơ


10.Núi rừng
Núi rừng hú gió gọi mây
Bước chân mê mãi dưng xây đời người
Gian truân bao chuyện khóc cười
Vùng trời tổ quốc muôn đời ước mơ


11.Mở đất
Cao xa nữa tít trời mây
Bước đi mở đất dựng xây non người
Vang hùng chí rạng tiếng cười
Truyền lưu con cháu giữ trời đất mơ


12.Dựng nước
Bước chân leo tít cung mây
Sương sa rợp đất gió lay ghê người
Cho tương lai vẹn tiếng cười
Tiền nhân mở cõi dựng đời trong mơ


13.Rừng.
Rừng thiêng núi, đá chen mây
Một màu xanh ngát trùng vây quanh người
Non cao gió hát suối cười
Mênh mông một cõi đất trời hằng mơ


14.Bình minh
Lung linh sương sớm đèo mây
Bình minh rừng thẳm mê say lòng người
Ánh dương gọi sớm mai cười
Mây ôm đỉnh núi xanh trời ước mơ


15.Quang cảnh
Chập chùng lên vạn trùng mây
Non chìm dưới thấp mây bay mê người
Véo von chim hót reo cười
Lững lờ thác bạc suối trời chảy mơ


16.Cõi bờ
Âu Cơ mẹ giữ chân mây
Cõi bờ đất Việt dựng xây nghiệp người
Sử xanh giòn dã tiếng cười
Muôn ngàn gian khó giữ đời xây mơ


17.Khát khao
Từ khi chia biệt núi mây
Theo Rồng xuống biển vươn vai mạnh người
Khát khao hùng dũng nói cười
Bàn tay khối ốc xây đời trong mơ


18.Biển
Biển Đông ngợp sóng trùng mây
Hạ Long, bỡi muốn chung tay với người
Nước non trời thắm hoa cười
Một vầng trăng bạc giữa trời sương mơ


19.Sóng
Sóng tiếp sóng mây vờn mây
Biển trời hòa hợp nắng say lòng người
Thênh thang ở giữa biển trời
Lòng xuân phơi phới tìm trời đất mơ


20.Trăng
Chiều trời không gợn bóng mây
Một vầng trăng bạc lẻ loi vọng người
Không gian lặng vắng tiếng cười
Mênh mông biển bạc chiếu ngời hồn mơ


21.Thuyền
Trùng khơi bặt nhạn tăm mây
Cánh buồn dong ruổi đó đây gọi người
Gieo neo mộng tiếng em cười
Con thuyền mê mãi suốt đời tìm mơ


22.Đảo
Đảo xa vắt vẻo chân mây
Bước chân phiêu lãng nơi đây dấu người
Dừng chân mở tiệc vui cười
Nghìn năm lưu dấu chân người xây mơ


23.Lưới
Trời xa dưới sóng trên mây
Cánh buồm no gió dòng quay đời người
Lưới giăng vang rộn tiếng cười
Cùng trời cuối biển xây đời ước mơ


24.Vượt sóng
Lênh đênh sóng nước trời mây
Giang hồ lãng đãng đó đây kiếp người
Nâng chung rượu cất tiếng cười
Vượt trùng sóng gió dựng trời đất mơ


25.Mùa
Cánh đồng chiều rực ráng mây
Vàng hườm sóng lúa tương lai vui người
Hò khoan dậy tiếng reo cười
Mùa vàng rực rỡ đây rồi ước mơ


26.Cánh diều
Cánh diều bay vút từng mây
Cánh đồng mới gặt mơ bay rộn người
Lưng trời bay lượn vui cười
Lượn lờ trong gió no đời say mơ


27.Nông thôn
Trăng thanh vàng lụa trời mây
Nhô lên mái ngói ngọn cây sáng người
Trẻ thơ tíu tít tiếng cười
Trò chơi rồng rắn sống đời vui mơ


28.Cầu
Lên rừng bứt mấy sợi mây
Tạo bao vật dụng từ tay con người
Cầu mây cầu gió ai cười
Nhỏ ơn mưa móc cho đời đạt mơ


29.Niềm tin
Dẫu cho gió cuộn đen mây
Phong ba bão lũ cuồng quay quắt người
Niềm tin chính khí nụ cười
Sẽ qua gian khó vẹn lời ước mơ


30.Tụ hiền
Tụ hiền tài hội rồng mây
Bao nhiêu gian khó thử ngay tài người
Tạo tương lai rộn tiếng cười
Khí linh sông núi dựng đời xây mơ


31.Chân hiền
Người hiền xa thẳm từng mây
Mang lòng chính trực dang tay mời người
Chân hiền phục hoạt đời cười
Nhân quần hạnh phúc vững trời ước mơ


32.Lập quốc
Mở từ đỉnh núi chân mây
Biển xanh lộng sóng mê say đất người
Rồng Tiên vang vọng tiếng cười
Định đô lập quốc dậy trời đất mơ


33.Thời vua Hùng
Từ trong mờ mịt trùng mây
Hùng Vương dựng nước Việt xây đời người
Thái bình rộn rã tiếng cười
Mười tám triều đại muôn đời còn mơ


34.Chim Lạc
Phong Châu huyền sử trời mây
Lạc hầu, Lạc tướng chung tay với người
Truyền đời thịnh trị vui cười
Thanh bình chim Lạc giữa trời say mơ


35.Đồng bào
Đồng bào nguồn cội rồng mây
Dòng Âu Lạc Việt chung xây kiếp người
Núi rừng sông biển vang cười
Trăm con chung bọc nguồn đời chung mơ


36.Thịnh suy
Phong ba trôi nổi kiếp mây
Nước non suy thịnh đổi thay kiếp người
Đau thương nạn kiếp khóc cười
Nhỡ nhầm quân thượng tàn đời tiêu mơ


37.Liên tiễn
Liên châu xạ tiễn cung mây
Cao Lỗ liên tiễn diệt ngay quân người
Triệu Đà giả chước mua cười
Vầy duyên cá nước Việt đời tàn mơ


38.Nỏ thần
Tưởng rằng duyên nợ trời mây
Mỵ Châu Trọng Thủy tình say kiếp người
Rộn ràng chi bấy tiếng cười
Nỏ thần cướp mất rã rời tan mơ


39.Đảo điên
Rụng rời điên đảo gió mây
Nuôi ong tay áo để quay chích người
Nước tan rơi rụng tiếng cười
Một lần lầm lỡ muôn đời tàn mơ


40.Lông ngỗng
Lông ngỗng rụng khắp trời mây
Gian ngụy ngự chính trong tay của người
Ngô nghê uất hận khóc cười
Lưỡi đao oan nghiệt tàn đời diệt mơ


41.Nô dịch
Uất hờn cao vút từng mây
Ngàn năm nô lệ lắt lay kiếp người
Nhục nhằn nô dịch mua cười
Kiếp trâu kiếp ngựa hòi đời còn mơ


42.Đứng lên
Làm sao chèn gió ép mây
Vùng lên đứng dậy đổi thay phận người
Tìm mùa xuân lấy tiếng cười
Nước Việt dân Việt giống nòi xây mơ


43.Nhục nhằn
Khổ đau tràn ngập cung mây
Óan than trai ngọc sừng tây dâng người
Đòn roi tù ngục thay cười
Từng ngày u tối mơ trời xưa mơ


44.Đọa đày
Trốn rừng nhai đắng đọt mây
Nhà mình phải trốn buồn thay kiếp người
Nhục nhằn nuốt nhục mua cười
Ngàn năm nô lệ tàn đời chết mơ


45.Ước vọng
Bỏ nhà lên đỉnh truông mây
Nhục nhằn ai biết ai hay kiếp người
Uất hờn cay đắng im cười
Chờ ngày phục quốc dựng trời xưa mơ


46.Đồng tâm
Rừng dày núi chởn trùng mây
Nung lòng quyết chí dựng xây non người
Đuổi giặc tìm lại nụ cười
Quân thù sạch bóng mở trời đất mơ


47.Hợp quần
Tên tre bẫy đá cung mây
Rừng thiêng nuôi chí chung tay giúp người
Gian lao đời sáng nụ cười
Non Việt quyết dựng cho đời say mơ


48.Bà Trưng
Nữ lưu hào kiệt đạp mây
Quyết diệt giặc dữ ra tay cứu người
Hân hoan đất nước rạng cười
Hai Bà dựng lại một thời ước mơ


49.Tiến công
Lưng voi xông trận lốc mây
Đạp bằng thành quách đuổi ngay cướp người
Giang sơn nức tiếng reo cười
Nước Việt độc lập như thời mơ xưa


50 Độc lập
Bây giờ non nước trời mây
Nước Việt tự chủ mừng ngây ngất người
Ngàn năm giờ rạng nụ cười
Chung tay dựng nước ngàn đời hằng mơ

 

 

Lam Hồng (5 bài)

Thơ họa hình em


.Họa em 1
Ngọc ngà em thể tựa mây
Mởn mơn da thế mê say bao người
Lặng lờ hư ảo tiếng cười
Mơ màng ai thế cho trời đất mơ


. Họa em 2
Mơ màng nào cõi trời mây
Sao em thinh lặng ai hay hỡi người
Mong sao môi mọng em cười
Để cho xao xuyến bao người hoài mơ


. Họa em 3
Tay ngà em vuốt tóc mây
Ước sao nồng thắm đan tay với người
Xôn xao nghe tiếng em cười
Lâng lâng bay bổng rạng ngời giấc mơ


. Họa em 4
Lụa là óng mượt tóc mây
Trong ngà trắng ngọc mơ bay gặp người
Mông lung sâu thẳm tiếng cười
Mơ hồ réo gọi hỡi người ta mơ


. Họa em 5
Ơ hờ ánh mắt nhìn mây
Em mong hoàng tử nào đây hở người
Dọc dừa mũi, mọng môi cười
Em mà nhoẻn miệng là đời dậy mơ

 

 

15. Việt Hà (3 bài)

 

1. HÀN QUỐC - HY LẠP : 2 - 0
(Trận 3 WORLD CUP 2010)

Hai bàn thắng vút trời mây
Niềm vui chiến thắng ngất ngây lòng người
Xứ Hàn nở triệu nụ cười
Bừng bừng khí thế dậy trời ước mơ

 

 

2. TẶNG MARADONA
(Chúc đội tuyển trắng xanh thắng trận đêm nay)

Anh ơi một thuở gió mây
'Bàn tay của Chúa' mê say lòng người
Để cả thế giới vui cười
Mong anh chiến thắng triệu người cùng mơ

 

 

3. NỖI BUỒN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
Gửi ngàn mong ước trên mây
Vũ điệu trái bóng cuốn say bao người
Fan Việt cố nở nụ cười
Nhìn người ta đá...ngậm ngùi thầm mơ...

 

 


 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 15 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 264 BÀI THƠ HỌA

 


Gồm các tác tác giả:

 

1. Trần Thị Lợi              (70 bài)

2. Bùi Thị Bình              (1 bài)

3. Bảo Long                 (1 bài)

4. Nguyễn Cảnh Bình   (2 bài)

5. Tú Lục Bát               (2 bài)

6. Nguyễn Ngọc Cận    (2 bài)

7. Cao Trần Nguyên     (3 bài)

8. Minh Tâm                 (15 bài)

9. Công Văn Dị             (1 bài)
10. Nguyễn Đức Tùy    (4 bài)

11. Phạm Minh Giắng    (2 bài)

12. Nguyễn Minh Quang (1 bài)
13. Đinh Thường          (1 bài)

14. Lam Hồng              (156 bài) 

15. Việt Hà                  (3 bài)

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 31/08/2014 16:28:04)

GẶP EM
(Lam Hồng)
Em xinh có mái tóc mây
Duyên thầm môi thắm làm say lòng người
Lại thêm duyên dáng nụ cười
Giai nhân tài sắc trăng trời mộng mơ

MẶT TRỜI
Mặt trời tỏa sáng hé mây
Em như tiên nữ hây hây tuyệt người
Làn môi thắm miệng hé cười
Mắt như sao sáng bao người mong mơ


TRƯA HÈ
Trưa hè không một bóng mây
Nắng chang chang nắng em nay nhớ người
Thấy anh em nở nụ cười
Xua đi cái nắng yêu đời mộng mơ
Xuân Ngọc

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 16/06/2010 08:03:40 PM)

THIỆT TÀI!

Thơ ai cũng gió cũng mây
Tôi trên mặt đất cứ ngây cả người
Một mình tôi cũng bật cười
Thơ nhiều nhiều thế thiệt tài mộng mơ

Đỗ Văn Kệ

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 13/06/2010 07:46:50 AM)

QUÁ SIÊU!

Họa thơ... trời biển gió mây,
Ai mà đọc hết... chớ say thơ người.
Còn đâu sức để mà cười!
Quá siêu! Kỉ lục để đời như mơ!

Tú Lục Bát

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 12/06/2010 10:01:30 PM)
NỖI BUỒN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Gửi ngàn mong ước trên mây
Vũ điệu trái bóng cuốn say bao người
Fan Việt cố nở nụ cười
Nhìn người ta đá...ngậm ngùi thầm mơ...
  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 12/06/2010 09:25:16 PM)
Dòng lịch sử

01 Rồng Tiên
Rồng dưới biển Tiên trên mây
Duyên trời hòa hợp dựng xây nên người
Đồng bào chung một tiếng cười
Rồng Tiên khai sáng đất trời xây mơ
02.Dựng nước
Ước mơ cao vút từng mây
Trăm dòng dựng nước chung tay cùng người
Bốn ngàn năm vọng tiếng cười
Hào hùng lịch sử vững trời đất mơ
03.Tuyển trạch
Thi tài lập hội rồng mây
Tìm người tài đức về đây cùng người
Hội thi rộn rã tiếng cười
Thi thố năng lực tìm người trong mơ
04.Huyền thoại
Núi cao chớn chở chân mây
Trùng khơi biển rộng mê say lòng người
Làm sao trọn vẹn tiếng cười
Chia ly hai hai ngả giữ trời ước mơ
05.Rừng thiêng
Âu Cơ giữ núi gác mây
Năm mươi con ở chung tay với người
Núi rừng sôi động tiếng cười
Chiêng kèn vang động từ trời tinh mơ
06.Sơn cước
Lắt leo chẻo đá truông mây
Ghập ghềnh thác đổ gió lay ghê người
Gian nan càng thắm nụ cười
Bước chân sơn cước núi trời chung mơ
07.Lên rẫy
Chon von lắt lẻo đường mây
Chập chùng núi thắm rừng cây bước người
Gùi trên vai sáng mắt cười
Hành trang nặng trĩu dậy đời xây mơ
08.Sơn nữ
Tinh mơ rừng mịt mù mây
Tiếng gà vang vọng dậy ngay hỡi người
Sơn nữ duyên dáng nụ cười
Trong veo ánh mắt tươi đời ước mơ
09.Tiến bước
Xòe tay bắt lấy sợi mây
Là đà mây nhẹ mây bay ôm người
Sáng rừng bỡi rộn tiếng cười
Những đoàn chân bước giữa trời tinh mơ
10.Núi rừng
Núi rừng hú gió gọi mây
Bước chân mê mãi dưng xây đời người
Gian truân bao chuyện khóc cười
Vùng trời tổ quốc muôn đời ước mơ
11.Mở đất
Cao xa nữa tít trời mây
Bước đi mở đất dựng xây non người
Vang hùng chí rạng tiếng cười
Truyền lưu con cháu giữ trời đất mơ
12.Dựng nước
Bước chân leo tít cung mây
Sương sa rợp đất gió lay ghê người
Cho tương lai vẹn tiếng cười
Tiền nhân mở cõi dựng đời trong mơ
13.Rừng.
Rừng thiêng núi, đá chen mây
Một màu xanh ngát trùng vây quanh người
Non cao gió hát suối cười
Mênh mông một cõi đất trời hằng mơ
14.Bình minh
Lung linh sương sớm đèo mây
Bình minh rừng thẳm mê say lòng người
Ánh dương gọi sớm mai cười
Mây ôm đỉnh núi xanh trời ước mơ
15.Quang cảnh
Chập chùng lên vạn trùng mây
Non chìm dưới thấp mây bay mê người
Véo von chim hót reo cười
Lững lờ thác bạc suối trời chảy mơ
16.Cõi bờ
Âu Cơ mẹ giữ chân mây
Cõi bờ đất Việt dựng xây nghiệp người
Sử xanh giòn dã tiếng cười
Muôn ngàn gian khó giữ đời xây mơ
17.Khát khao
Từ khi chia biệt núi mây
Theo Rồng xuống biển vươn vai mạnh người
Khát khao hùng dũng nói cười
Bàn tay khối ốc xây đời trong mơ
18.Biển
Biển Đông ngợp sóng trùng mây
Hạ Long, bỡi muốn chung tay với người
Nước non trời thắm hoa cười
Một vầng trăng bạc giữa trời sương mơ
19.Sóng
Sóng tiếp sóng mây vờn mây
Biển trời hòa hợp nắng say lòng người
Thênh thang ở giữa biển trời
Lòng xuân phơi phới tìm trời đất mơ
20.Trăng
Chiều trời không gợn bóng mây
Một vầng trăng bạc lẻ loi vọng người
Không gian lặng vắng tiếng cười
Mênh mông biển bạc chiếu ngời hồn mơ
21.Thuyền
Trùng khơi bặt nhạn tăm mây
Cánh buồn dong ruổi đó đây gọi người
Gieo neo mộng tiếng em cười
Con thuyền mê mãi suốt đời tìm mơ
22.Đảo
Đảo xa vắt vẻo chân mây
Bước chân phiêu lãng nơi đây dấu người
Dừng chân mở tiệc vui cười
Nghìn năm lưu dấu chân người xây mơ
23.Lưới
Trời xa dưới sóng trên mây
Cánh buồm no gió dòng quay đời người
Lưới giăng vang rộn tiếng cười
Cùng trời cuối biển xây đời ước mơ
24.Vượt sóng
Lênh đênh sóng nước trời mây
Giang hồ lãng đãng đó đây kiếp người
Nâng chung rượu cất tiếng cười
Vượt trùng sóng gió dựng trời đất mơ
25.Mùa
Cánh đồng chiều rực ráng mây
Vàng hườm sóng lúa tương lai vui người
Hò khoan dậy tiếng reo cười
Mùa vàng rực rỡ đây rồi ước mơ
26.Cánh diều
Cánh diều bay vút từng mây
Cánh đồng mới gặt mơ bay rộn người
Lưng trời bay lượn vui cười
Lượn lờ trong gió no đời say mơ
27.Nông thôn
Trăng thanh vàng lụa trời mây
Nhô lên mái ngói ngọn cây sáng người
Trẻ thơ tíu tít tiếng cười
Trò chơi rồng rắn sống đời vui mơ
28.Cầu
Lên rừng bứt mấy sợi mây
Tạo bao vật dụng từ tay con người
Cầu mây cầu gió ai cười
Nhỏ ơn mưa móc cho đời đạt mơ
29.Niềm tin
Dẫu cho gió cuộn đen mây
Phong ba bão lũ cuồng quay quắt người
Niềm tin chính khí nụ cười
Sẽ qua gian khó vẹn lời ước mơ
30.Tụ hiền
Tụ hiền tài hội rồng mây
Bao nhiêu gian khó thử ngay tài người
Tạo tương lai rộn tiếng cười
Khí linh sông núi dựng đời xây mơ
31.Chân hiền
Người hiền xa thẳm từng mây
Mang lòng chính trực dang tay mời người
Chân hiền phục hoạt đời cười
Nhân quần hạnh phúc vững trời ước mơ
32.Lập quốc
Mở từ đỉnh núi chân mây
Biển xanh lộng sóng mê say đất người
Rồng Tiên vang vọng tiếng cười
Định đô lập quốc dậy trời đất mơ
33.Thời vua Hùng
Từ trong mờ mịt trùng mây
Hùng Vương dựng nước Việt xây đời người
Thái bình rộn rã tiếng cười
Mười tám triều đại muôn đời còn mơ
34.Chim Lạc
Phong Châu huyền sử trời mây
Lạc hầu, Lạc tướng chung tay với người
Truyền đời thịnh trị vui cười
Thanh bình chim Lạc giữa trời say mơ
35.Đồng bào
Đồng bào nguồn cội rồng mây
Dòng Âu Lạc Việt chung xây kiếp người
Núi rừng sông biển vang cười
Trăm con chung bọc nguồn đời chung mơ
36.Thịnh suy
Phong ba trôi nổi kiếp mây
Nước non suy thịnh đổi thay kiếp người
Đau thương nạn kiếp khóc cười
Nhỡ nhầm quân thượng tàn đời tiêu mơ
37.Liên tiễn
Liên châu xạ tiễn cung mây
Cao Lỗ liên tiễn diệt ngay quân người
Triệu Đà giả chước mua cười
Vầy duyên cá nước Việt đời tàn mơ
38.Nỏ thần
Tưởng rằng duyên nợ trời mây
Mỵ Châu Trọng Thủy tình say kiếp người
Rộn ràng chi bấy tiếng cười
Nỏ thần cướp mất rã rời tan mơ
39.Đảo điên
Rụng rời điên đảo gió mây
Nuôi ong tay áo để quay chích người
Nước tan rơi rụng tiếng cười
Một lần lầm lỡ muôn đời tàn mơ
40.Lông ngỗng
Lông ngỗng rụng khắp trời mây
Gian ngụy ngự chính trong tay của người
Ngô nghê uất hận khóc cười
Lưỡi đao oan nghiệt tàn đời diệt mơ
41.Nô dịch
Uất hờn cao vút từng mây
Ngàn năm nô lệ lắt lay kiếp người
Nhục nhằn nô dịch mua cười
Kiếp trâu kiếp ngựa hòi đời còn mơ
42.Đứng lên
Làm sao chèn gió ép mây
Vùng lên đứng dậy đổi thay phận người
Tìm mùa xuân lấy tiếng cười
Nước Việt dân Việt giống nòi xây mơ
43.Nhục nhằn
Khổ đau tràn ngập cung mây
Óan than trai ngọc sừng tây dâng người
Đòn roi tù ngục thay cười
Từng ngày u tối mơ trời xưa mơ
44.Đọa đày
Trốn rừng nhai đắng đọt mây
Nhà mình phải trốn buồn thay kiếp người
Nhục nhằn nuốt nhục mua cười
Ngàn năm nô lệ tàn đời chết mơ
45.Ước vọng
Bỏ nhà lên đỉnh truông mây
Nhục nhằn ai biết ai hay kiếp người
Uất hờn cay đắng im cười
Chờ ngày phục quốc dựng trời xưa mơ
46.Đồng tâm
Rừng dày núi chởn trùng mây
Nung lòng quyết chí dựng xây non người
Đuổi giặc tìm lại nụ cười
Quân thù sạch bóng mở trời đất mơ
47.Hợp quần
Tên tre bẫy đá cung mây
Rừng thiêng nuôi chí chung tay giúp người
Gian lao đời sáng nụ cười
Non Việt quyết dựng cho đời say mơ
48.Bà Trưng
Nữ lưu hào kiệt đạp mây
Quyết diệt giặc dữ ra tay cứu người
Hân hoan đất nước rạng cười
Hai Bà dựng lại một thời ước mơ
49.Tiến công
Lưng voi xông trận lốc mây
Đạp bằng thành quách đuổi ngay cướp người
Giang sơn nức tiếng reo cười
Nước Việt độc lập như thời mơ xưa
50 Độc lập
Bây giờ non nước trời mây
Nước Việt tự chủ mừng ngây ngất người
Ngàn năm giờ rạng nụ cười
Chung tay dựng nước ngàn đời hằng mơ
  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 12/06/2010 09:25:29 PM)

Thơ họa hình em
.Họa em 1
Ngọc ngà em thể tựa mây
Mởn mơn da thế mê say bao người
Lặng lờ hư ảo tiếng cười
Mơ màng ai thế cho trời đất mơ
. Họa em 2
Mơ màng nào cõi trời mây
Sao em thinh lặng ai hay hỡi người
Mong sao môi mọng em cười
Để cho xao xuyến bao người hoài mơ
. Họa em 3
Tay ngà em vuốt tóc mây
Ước sao nồng thắm đan tay với người
Xôn xao nghe tiếng em cười
Lâng lâng bay bổng rạng ngời giấc mơ
. Họa em 4
Lụa là óng mượt tóc mây
Trong ngà trắng ngọc mơ bay gặp người
Mông lung sâu thẳm tiếng cười
Mơ hồ réo gọi hỡi người ta mơ
. Họa em 5
Ơ hờ ánh mắt nhìn mây
Em mong hoàng tử nào đây hở người
Dọc dừa mũi, mọng môi cười
Em mà nhoẻn miệng là đời dậy mơ

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 12/06/2010 08:48:59 PM)

TẶNG MARADONA
(Chúc đội tuyển trắng xanh thắng trận đêm nay)

Anh ơi một thuở gió mây
"Bàn tay của Chúa" mê say lòng người
Để cả thế giới vui cười
Mong anh chiến thắng triệu người cùng mơ

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 12/06/2010 08:48:20 PM)

HÀN QUỐC - HY LẠP : 2 - 0
(Trận 3 WORLD CUP 2010)

Hai bàn thắng vút trời mây
Niềm vui chiến thắng ngất ngây lòng người
Xứ Hàn nở triệu nụ cười
Bừng bừng khí thế dậy trời ước mơ

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 12/06/2010 11:36:36 AM)

 

Lam Hồng

 

51.Si

Ôm chi ảo vọng trời mây

Tương tư một khối đắng cay đời người

Thế gian mặc kẻ khóc cười

Ai si ai dại vẽ vời trong mơ

 

52.Ước vọng

Sao không vào hội rồng mây

Vươn cao lên đỉnh để bay tới người

Hoang mơ ảo tưởng đời cười

Hãy đem năng lực cao vời xây mơ

 

53.Vượt

Sợ gì bão gió cuồng mây

Trái tim si dại đã ngây vì người

Cuộc đời gian khổ khóc cười

Lửa tình nung nấu tìm người ta mơ

 

54.Vững

Ghập ghềnh lên chín từng mây

Trong lòng ngày tháng quắt quay vì người

Gian nan chợt thấy em cười

Bước chân thên rắn nẻo đời mộng mơ

 

55.Khao khát

Dẫu xa tít tắp từng mây

Trái tim ta mãi mơ say với người

Khó khăn vẫn rộn tiếng cười

Tình yêu khao khát gọi đời dậy mơ

 

56.Romeo - Juliette

Trăng tròn vọng ngắm áng mây

Bỗng duyên hội ngộ đắm say hai người

Juliette nhoẻn miệng cười

Romeo bỗng đất trời hoang mơ

 

57.Chí

Từ khi định hướng rồng mây

Khối tình cháy lửa bỡi say mê người

Quyết tâm đạt nguyện để cười

Để mong chung mộng chung đời người mơ

 

58.Tít tắp

Tự thân vươn cánh lên mây

Chữ yêu chắp cánh vươn bay như người

Dễ đâu hoa mộng nụ cười

Con đường tít tắp đến trời đất mơ

 

59.Vượt khó

Con đường mờ mịt chân mây

Bao lần trượt ngã muốn say quên người

Đâu đây tha thiết nụ cười

Dậy lòng thanh thảng vươn trời tìm mơ

 

60.Xa xăm

Hình như qua mấy tầng mây

Mà sao vòng vọng xa thay nẻo người

Chơi vơi thê thảm tiếng cười

Hình như xa lắc cõi đời mộng mơ

 

61.Chấp chới

Mênh mông mộng, mịt mờ mây

Ngổn ngang những nẻo nào ngây ngớ người

Chông chênh còn có cuộc cười

Mà mong mà mỏi miệt mài mộng mơ

 

62.Thiện nguyện

Đã lên mấy đỉnh từng mây

Rộng lòng giúp sức chung tay cứu người

Vui sao em bé vang cười

Cụ già đơn độc thấy đời tràn mơ

 

63.Tìm đích

Mong cao hơn cả trời mây

Để tâm thấu hiểu đắng cay đời người

Cớ sao vui khóc buồn cười

Con đường nào đến mộng đời ước mơ

 

64.Cánh diều

Em như cá nước trời mây

Con đường mở rộng xa bay chốn người

Còn đâu ngày tháng vui cười

Cánh diều quê cũ xa trời ước mơ

 

65.Dấu lặng

Em vào vận hội rồng mây

Vừa mừng vừa tủi chia tay mất người

Còn đâu nữa tiếng em cười

Còn đây trống vắng một thời hoang mơ

 

66.Se sắt

Phải chăng duyên phận bèo mây

Bèo trôi mặt nước mây bay xứ người

Buồn rơi se sắt nụ cười

Trái tim hoang lạnh xa rồi người mơ

 

67.Cảm ơn

Cảm ơn số kiếp bèo mây

Người là mộng, ta trắng tay nên người

Cớ sao buồn khổ khóc cười

Người cho khát vọng xây đời ta mơ

 

68.Định nghĩa

Dẫu là biền biệt trời mây

Trái tim mộng mãi giữ ngai cao người

Chữ tình lạ lẫm buồn cười

Làm sao định nghĩa để đời biết mơ

 

69.Pháo hoa

Pháo hoa tận chốn trời mây

Ta nghe rượu đắng men cay lắm người

Thôi rồi đâu nữa khóc cười

Chỉ nghe tê tái rã rời hồn mơ

 

70.Sang ngang

Còn đâu ngỡ mộng mơ mây

Nát tan ảo vọng chung vai bên người

Người ta duyên thắm đời cười

Còn ta tan tác tơi bời hoang mơ

 

71.Nỗi lòng

Chúc người hanh vận đường mây

Chúc người hạnh phúc đắm say với người

Ta mang thảng thốt nụ cười

Mong người trọn vẹn một đời ước mơ

 

72.Dư âm

Trắng đêm vời vợi nhìn mây

Bao la vũ trụ để say quên người

Âm vang hỡi tiếng ai cười

Dư âm vọng mãi gọi đời say mơ

 

73.Trắc ẩn

Tác tan duyên mộng bèo mây

Kiếp bèo lang bạt sao lay động người

Ngày xưa ngọt nhạt tiếng cười

Phải đâu ẩn ý dậy đời ươm mơ

 

74.Ngã rẽ

Dẫu cho ngã rẽ đường mây

Cũng đừng chua chát đừng cay đắng người

Vẫn còn đây cả nụ cười

Và bao ước vọng xây đời như mơ

 

75.Đường nào

Trời cao mấy bậc thang mây

Chập chùng gió lộng đổ cây điếng người

Đường nào trọn mộng vang cười

Đường nào tan nát rã rời hồn mơ

 

76.Hết

Lỡ làng cá nước rồng mây

Tình còn mộng ảo sao day dứt người

Thẫn thờ ngày tháng im cười

Cõi tình khốc lụy hết rồi trời mơ

 

77.Lỡ làng

Vượt qua đỉnh núi truông mây

Ước mơ ngày ấy đắm say bên người

Dở dang tình ái khóc cười

Con chim trúng đạn trên trời chết mơ

 

78.Mây núi

Núi là núi mây là mây

Anh là núi, em mây bay cõi người

Âm vang núi vọng tiếng cười

Làm sao cản được mây trời say mơ

 

79.Sắc màu

Mây ấp núi, núi ôm mây

Cũng từng tha thiết vòng tay với người

Rộn ràng gió hát suối cười

Hoa khoe sắc thắm gọi mời ước mơ

 

80.Dĩ vãng

Bây giờ đường lạ gió mây

Xôn xao nẻo ấy người say cùng người

Tiếc thương chi nữa nụ cười

Khung trời xa vắng một thời say mơ

 

81. Nghiêng

Buồn tình tím cả trời mây

Một mình nhắp rượu để say quên người

Rã rời ai khóc ai cười

Lòng say điên đảo nghiêng đời rụng mơ

 

82.Người ta

Gió nào thổi tác tan mây

Để người cách biệt chia tay hỡi người

Để người quên mất nụ cười

Để ta cay đắng với lời tình mơ

 

83.Thời gian

Thời gian tĩnh gió lặng mây

Để quên ta thán sầu quay quắt người

Vết thương lành để đời cười

Đơn phương tình mộng rã rời hoài mơ

 

84.Ngã

Hai người hai lối đường mây

Không duyên còn bạn chung tay cõi người

Cho nhân gian rạng nụ cười

Cuộc đời vẫn đẹp vẫn ngời ước mơ

 

85.Lạc

Quên đi hư ảo mù mây

Cuộc đời đâu chỉ mơ say mỗi người

Thế gian còn lắm nụ cười

Cớ sao mê muội để đời tàn mơ

 

86.Thiện

Chợt bừng ngũ sắc áng mây

Thiện tâm vô ngã thẳng ngay kiếp người

Buộc ràng chi chuyện khóc cười

Khi người đã ngộ thiện đời là mơ

 

87.Tịnh

Sắc cầu vòng rạng áng mây

Thiên nhiên lạc cảnh đắm say con người

Trần đừng ai hãy rạng cười

Trăm năm thanh thản cuộc đời là mơ

 

88.Ngộ

Từ không đón gió theo mây

Ai đem chữ ngộ mà lay động người

Vui buồn sướng khổ khóc cười

Trăm năm thoáng chốc vô hồi hoàn mơ

 

89.Lụy

Trôi nổi chi phận bèo mây

Hỉ nộ ái ố mà cay đắng người

Sao không thanh thản nụ cười

U linh tâm cảm thôi đời tàn mơ

 

90.Minh

Khi lòng nhẹ tễnh như mây

Quên đi dục lạc mê say cõi người

Thì đâu đau khổ khóc cười

Bình an nhân thế là trời đất mơ

 

91.Ái

Bồng bềnh là kiếp đời mây

Sân si tham diệt đắng cay kiếp người

Sao không hòa ái vui cười

Ngọt bùi chia sẻ chung đời sống mơ

 

92.Thanh thản

Mong người hanh vận cung mây

Đường đời thạnh đạt tung bay cõi người

Bình tâm ta dậy tiếng cười

Yêu người là mộng cho người đạt mơ

 

93.Yêu là…

Vui nẻo gió rộn đường mây

Quên rồi tình lụy lắt lay con người

Thênh thang bến mộng hoa cười

Thì ta chúc phúc cho người ta mơ

 

94.Tình si.

Qua thời bão gió giật mây

Đốt đời thinh lặng chìm say đời người

Tịnh không một tiếng nói cười

Đối tường trầm mặc giận người trong mơ

 

95.Sợi tóc

Tình yêu thời tiết gió mây

Ai từng tình lỡ quắt quay đời người

Hoan ca- giận- tủi- tức-cười

Lằn ranh sợi tóc thôi rồi tình mơ

 

96.Ký ức

Thời gian tàn tạ bóng mây

Yêu thương dĩ vãng còn đây lòng người

Dễ đâu mua được nụ cười

Một trời ký ức sáng ngời trong mơ

 

97.Duyên thầm

Từ yêu nhạt nắng thưa mây

Thời gian phai nhạt đắm say tình người

Dấu hằn mê hoặc nụ cười

Duyên thầm níu giữ suốt đời hoài mơ

 

98.Yêu

Vô tình lãng đãng như mây

Chữ yêu ai hiểu ai hay được người

Lạ lùng chi bấy nụ cười

Trầm luân sống chết cuộc đời hằng mơ

 

99.Vườn thơ

Vần thơ như thể áng mây

Nền trời muôn sắc mê say lòng người

Chắt chiu giọt mộng, mầm cười

Tinh hoa góp nhặt xây đời đẹp mơ

 

100.Gởi lòng

Tình yêu chấp chới trời mây

Biết quên biết nhớ ai hay chăng người

Thơ văn gói lụy gởi cười

Ô hay trần thế bồi hồi lòng mơ

 

101.Tao nhân

Mơ màng chi nữa gió mây

Vườn thơ thù tạc vui say với người

Gieo thơ chăm hạt đời cười

Tao nhân hạnh ngộ dậy trời đất mơ

 

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 12/06/2010 10:03:58 AM)

51.Si
Ôm chi ảo vọng trời mây
Tương tư một khối đắng cay đời người
Thế gian mặc kẻ khóc cười
Ai si ai dại vẽ vời trong mơ
52.Ước vọng
Sao không vào hội rồng mây
Vươn cao lên đỉnh để bay tới người
Hoang mơ ảo tưởng đời cười
Hãy đem năng lực cao vời xây mơ
53.Vượt
Sợ gì bão gió cuồng mây
Trái tim si dại đã ngây vì người
Cuộc đời gian khổ khóc cười
Lửa tình nung nấu tìm người ta mơ


54.Vững
Ghập ghềnh lên chín từng mây
Trong lòng ngày tháng quắt quay vì người
Gian nan chợt thấy em cười
Bước chân thên rắn nẻo đời mộng mơ
55.Khao khát
Dẫu xa tít tắp từng mây
Trái tim ta mãi mơ say với người
Khó khăn vẫn rộn tiếng cười
Tình yêu khao khát gọi đời dậy mơ
56.Romeo - Juliette
Trăng tròn vọng ngắm áng mây
Bỗng duyên hội ngộ đắm say hai người
Juliette nhoẻn miệng cười
Romeo bỗng đất trời hoang mơ
57.Chí
Từ khi định hướng rồng mây
Khối tình cháy lửa bỡi say mê người
Quyết tâm đạt nguyện để cười
Để mong chung mộng chung đời người mơ
58.Tít tắp
Tự thân vươn cánh lên mây
Chữ yêu chắp cánh vươn bay như người
Dễ đâu hoa mộng nụ cười
Con đường tít tắp đến trời đất mơ
59.Vượt khó
Con đường mờ mịt chân mây
Bao lần trượt ngã muốn say quên người
Đâu đây tha thiết nụ cười
Dậy lòng thanh thảng vươn trời tìm mơ
60.Xa xăm
Hình như qua mấy tầng mây
Mà sao vòng vọng xa thay nẻo người
Chơi vơi thê thảm tiếng cười
Hình như xa lắc cõi đời mộng mơ
61.Chấp chới
Mênh mông mộng, mịt mờ mây
Ngổn ngang những nẻo nào ngây ngớ người
Chông chênh còn có cuộc cười
Mà mong mà mỏi miệt mài mộng mơ
62.Thiện nguyện
Đã lên mấy đỉnh từng mây
Rộng lòng giúp sức chung tay cứu người
Vui sao em bé vang cười
Cụ già đơn độc thấy đời tràn mơ
63.Tìm đích
Mong cao hơn cả trời mây
Để tâm thấu hiểu đắng cay đời người
Cớ sao vui khóc buồn cười
Con đường nào đến mộng đời ước mơ
64.Cánh diều
Em như cá nước trời mây
Con đường mở rộng xa bay chốn người
Còn đâu ngày tháng vui cười
Cánh diều quê cũ xa trời ước mơ
65.Dấu lặng
Em vào vận hội rồng mây
Vừa mừng vừa tủi chia tay mất người
Còn đâu nữa tiếng em cười
Còn đây trống vắng một thời hoang mơ
66.Se sắt
Phải chăng duyên phận bèo mây
Bèo trôi mặt nước mây bay xứ người
Buồn rơi se sắt nụ cười
Trái tim hoang lạnh xa rồi người mơ
67.Cảm ơn
Cảm ơn số kiếp bèo mây
Người là mộng, ta trắng tay nên người
Cớ sao buồn khổ khóc cười
Người cho khát vọng xây đời ta mơ
68.Định nghĩa
Dẫu là biền biệt trời mây
Trái tim mộng mãi giữ ngai cao người
Chữ tình lạ lẫm buồn cười
Làm sao định nghĩa để đời biết mơ
69.Pháo hoa
Pháo hoa tận chốn trời mây
Ta nghe rượu đắng men cay lắm người
Thôi rồi đâu nữa khóc cười
Chỉ nghe tê tái rã rời hồn mơ
70.Sang ngang
Còn đâu ngỡ mộng mơ mây
Nát tan ảo vọng chung vai bên người
Người ta duyên thắm đời cười
Còn ta tan tác tơi bời hoang mơ
71.Nỗi lòng
Chúc người hanh vận đường mây
Chúc người hạnh phúc đắm say với người
Ta mang thảng thốt nụ cười
Mong người trọn vẹn một đời ước mơ

72.Dư âm
Trắng đêm vời vợi nhìn mây
Bao la vũ trụ để say quên người
Âm vang hỡi tiếng ai cười
Dư âm vọng mãi gọi đời say mơ
73.Trắc ẩn
Tác tan duyên mộng bèo mây
Kiếp bèo lang bạt sao lay động người
Ngày xưa ngọt nhạt tiếng cười
Phải đâu ẩn ý dậy đời ươm mơ
74.Ngã rẽ
Dẫu cho ngã rẽ đường mây
Cũng đừng chua chát đừng cay đắng người
Vẫn còn đây cả nụ cười
Và bao ước vọng xây đời như mơ
75.Đường nào
Trời cao mấy bậc thang mây
Chập chùng gió lộng đổ cây điếng người
Đường nào trọn mộng vang cười
Đường nào tan nát rã rời hồn mơ
76.Hết
Lỡ làng cá nước rồng mây
Tình còn mộng ảo sao day dứt người
Thẫn thờ ngày tháng im cười
Cõi tình khốc lụy hết rồi trời mơ
77.Lỡ làng
Vượt qua đỉnh núi truông mây
Ước mơ ngày ấy đắm say bên người
Dở dang tình ái khóc cười
Con chim trúng đạn trên trời chết mơ
78.Mây núi
Núi là núi mây là mây
Anh là núi, em mây bay cõi người
Âm vang núi vọng tiếng cười
Làm sao cản được mây trời say mơ
79.Sắc màu
Mây ấp núi, núi ôm mây
Cũng từng tha thiết vòng tay với người
Rộn ràng gió hát suối cười
Hoa khoe sắc thắm gọi mời ước mơ
80.Dĩ vãng
Bây giờ đường lạ gió mây
Xôn xao nẻo ấy người say cùng người
Tiếc thương chi nữa nụ cười
Khung trời xa vắng một thời say mơ

81. Nghiêng
Buồn tình tím cả trời mây
Một mình nhắp rượu để say quên người
Rã rời ai khóc ai cười
Lòng say điên đảo nghiêng đời rụng mơ
82.Người ta
Gió nào thổi tác tan mây
Để người cách biệt chia tay hỡi người
Để người quên mất nụ cười
Để ta cay đắng với lời tình mơ
83.Thời gian
Thời gian tĩnh gió lặng mây
Để quên ta thán sầu quay quắt người
Vết thương lành để đời cười
Đơn phương tình mộng rã rời hoài mơ
84.Ngã
Hai người hai lối đường mây
Không duyên còn bạn chung tay cõi người
Cho nhân gian rạng nụ cười
Cuộc đời vẫn đẹp vẫn ngời ước mơ
85.Lạc
Quên đi hư ảo mù mây
Cuộc đời đâu chỉ mơ say mỗi người
Thế gian còn lắm nụ cười
Cớ sao mê muội để đời tàn mơ
86.Thiện
Chợt bừng ngũ sắc áng mây
Thiện tâm vô ngã thẳng ngay kiếp người
Buộc ràng chi chuyện khóc cười
Khi người đã ngộ thiện đời là mơ
87.Tịnh
Sắc cầu vòng rạng áng mây
Thiên nhiên lạc cảnh đắm say con người
Trần đừng ai hãy rạng cười
Trăm năm thanh thản cuộc đời là mơ
88.Ngộ
Từ không đón gió theo mây
Ai đem chữ ngộ mà lay động người
Vui buồn sướng khổ khóc cười
Trăm năm thoáng chốc vô hồi hoàn mơ
89.Lụy
Trôi nổi chi phận bèo mây
Hỉ nộ ái ố mà cay đắng người
Sao không thanh thản nụ cười
U linh tâm cảm thôi đời tàn mơ

90.Minh
Khi lòng nhẹ tễnh như mây
Quên đi dục lạc mê say cõi người
Thì đâu đau khổ khóc cười
Bình an nhân thế là trời đất mơ
91.Ái
Bồng bềnh là kiếp đời mây
Sân si tham diệt đắng cay kiếp người
Sao không hòa ái vui cười
Ngọt bùi chia sẻ chung đời sống mơ
92.Thanh thản
Mong người hanh vận cung mây
Đường đời thạnh đạt tung bay cõi người
Bình tâm ta dậy tiếng cười
Yêu người là mộng cho người đạt mơ
93.Yêu là…
Vui nẻo gió rộn đường mây
Quên rồi tình lụy lắt lay con người
Thênh thang bến mộng hoa cười
Thì ta chúc phúc cho người ta mơ
94.Tình si.
Qua thời bão gió giật mây
Đốt đời thinh lặng chìm say đời người
Tịnh không một tiếng nói cười
Đối tường trầm mặc giận người trong mơ
95.Sợi tóc
Tình yêu thời tiết gió mây
Ai từng tình lỡ quắt quay đời người
Hoan ca- giận- tủi- tức-cười
Lằn ranh sợi tóc thôi rồi tình mơ
96.Ký ức
Thời gian tàn tạ bóng mây
Yêu thương dĩ vãng còn đây lòng người
Dễ đâu mua được nụ cười
Một trời ký ức sáng ngời trong mơ
97.Duyên thầm
Từ yêu nhạt nắng thưa mây
Thời gian phai nhạt đắm say tình người
Dấu hằn mê hoặc nụ cười
Duyên thầm níu giữ suốt đời hoài mơ
98.Yêu
Vô tình lãng đãng như mây
Chữ yêu ai hiểu ai hay được người
Lạ lùng chi bấy nụ cười
Trầm luân sống chết cuộc đời hằng mơ

99.Vườn thơ
Vần thơ như thể áng mây
Nền trời muôn sắc mê say lòng người
Chắt chiu giọt mộng, mầm cười
Tinh hoa góp nhặt xây đời đẹp mơ
100.Gởi lòng
Tình yêu chấp chới trời mây
Biết quên biết nhớ ai hay chăng người
Thơ văn gói lụy gởi cười
Ô hay trần thế bồi hồi lòng mơ
101.Tao nhân
Mơ màng chi nữa gió mây
Vườn thơ thù tạc vui say với người
Gieo thơ chăm hạt đời cười
Tao nhân hạnh ngộ dậy trời đất mơ

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 11/06/2010 10:39:46 PM)
16. XUÂN SANG
Nắng xuân tỏa ấm làn mây
Ngày xuân nô nức vui thay lòng người
Gió xuân áo mới hoa cười
Xuân sang bừng sáng đất trời như mơ

17. XUÂN HỒNG
Nắng hồng nhuộm thắm màu mây
Cánh đào kheo sắc nghiêng say tình người
Hương xuân nồng ấm môi cười
Xuân hồng lá biếc đào ngời ước mơ

18. XUÂN ĐẾN
Gió mềm vờn ủ đùa mây
Mai vàng tươi thắm làm say bao người
Ngày xuân vui đóa hoa cười
Rộn ràng xuân đến rạng ngời như mơ

19. XUÂN VUI
Ai mang màu nắng nhuộm mây
Ai họa sắc thắm ngất ngây lòng người
Đào tươi mai thắm đóa cười
Xuân vui mở hội đất trời vào mơ

20. XUÂN XANH
Rạng ngời nắng sáng ươm mây
Hoa thơm lá biếc nghiêng say bao người
Muôn hoa rực rỡ nụ cười
Xuân xanh sức sống ngời ngời tuổi mơ

21. CÚC VÀNG
Thu về nắng ấm lồng mây
Cúc vàng nở rộ làm say tình người
Rực tươi đẹp đóa hoa cười
Sắc vàng hoa cúc tuyệt vời như mơ

22. CÚC TÍM
Thu buồn nhuộm tím màu mây
Nhuộm màu cúc nhớ lắt lay tình người
Hắt hiu khuất lấp nụ cười
Nhè nhàng sâu lắng dệt đời trong mơ

23 CÚC TRẮNG
Trời buồn giăng thấp làn mây
Niềm thương còn ấm đan tay bao người
Em đi để lại nụ cười
Chiều nay cúc trắng chia rời tình mơ

24. VƯỜN CÚC
Cánh vàng mỏng mảnh như mây
Một vườn ngát tỏa hương say lòng người
Ngàn hoa ngàn đóa em cười
Một vườn cúc thắm rạng ngời như mơ

25. TUẦN THƠ 23
Tuần thơ vượt tận trời mây
Lam Hồng, chị Lợi làm say bao người
Họa thơ đẹp tựa đóa cười
Ý, tình cao vút tuyệt vời hơn mơ

26. WORLD CUP
Vui mừng hò hét lên mây
Vỡ òa hạnh phúc ngất ngây lòng người
Đội nào thắng cũng vang cười
Hoan hô world cup tuyệt vời giấc mơ
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 05:16:52 AM)

62.TRƯA HÈ
Ngả lưng trên chiếc chõng mây
Trưa hè, nằm dưới gốc cây tỉnh người
Trên cây rộn tiếng ve cười
Còn trên chiếc chõng có người ngủ mơ

63.GIẤC TRƯA
Ngủ trưa hồn vía lên mây
Nắng trưa dần xế hiên tây nhà người
Vươn vai thức dậy mỉm cười
Giấc trưa qua, biết qua rồi cơn mơ

64. TIẾNG GÀ
Ò... o! trong bụi gai mây
Con gà vỗ cánh, rung cây nhà người
Ngủ trưa nhiều chúng bạn cười
Dậy đi, gà báo thức rồi còn mơ

65.NHÀ AI
Nhà ai khói bếp như mây
Trẻ già, trai gái, đó, đây bao người
Trong nhà đầy ắp tiếng cười
Niềm vui hạnh phúc rạng ngời ước mơ

66.KÌA EM
Kìa em! gió rối tóc mây!
Sao emđứng lặng chốn đây lạnh người?
Đăm chiêu chi! chẳng tươi cười
Chờ người không gặp, hết rồi mộng mơ

67. HẾT RỒI
Hết rồi cái thuở tóc mây
Hết rồi cái thuở mê say mụ người
Hết rồi mộng ảo hát, cười
Hết rồi cái thuở tung trời hằng mơ

68.VẪN CÒN
Vẫn còn thời hậu tóc mây
Vẫn còn thơ thẩn mê say vì người
Vẫn còn mơ mộng, nói, cười
Vẫn còn ước nguyện để rồi tan mơ

69.CHO EM
Cho em về thuở tóc mây
Cho em về thuở mê say cùng người
Cho em vui vẻ hát cười
Cho em sống mãi dưới trời ước mơ

70.GỬI BẠN THƠ
(@ Lam Hồng)
Dưới trần, chẳng phải trên mây
Yêu thơ, ta gặp nhau đây, tình người
Họa thơ vụng, bạn đừng cười
Tình thơ đền đáp thỏa rồi ước mơ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 10/06/2010 10:51:24 PM)

51.VẼ
Vẽ vời rồng, rắn, gió mây
Bao nhiêu bức vẽ từ tay của người
Khen ai khéo vẽ nụ cười
Trong tranh mà ngỡ như người hằng mơ

52. VẪN MƠ
Trèo đèo, leo dốc tìm mây
Người đi, mây cũng lượn bay theo người
Mây ơi, xin chớ chê cười
Đi mây, về gió, người đời vẫn mơ

53.TỪ THỨC
Gặp Tiên, Từ Thức lên mây
Yêu người, Tiên cũng về đây với người
Vợ chồng Từ Thức cùng cười
Non bồng, trần thế, đất trời như nhau

54.NÀNG KIỀU
Tiền Đường thiêm thiếp giấc mây
Đạm Tiên xưa đã về đây cứu người
Giác Duyên gặp được, cả cười
Nhân duyên trời định, thực rồi như mơ

55.MẮT AI
Mắt ai xanh biếc màu mây
Nhìn đời trong sáng ngất ngây tình người
Ai đưa duyên ánh mắt cười
Để ai mê mẩn như người trong mơ

56.VÀNG MƯỜI
Thỏa lòng, rồng được gặp mây
Như cá gặp nước, ta đây gặp người
Người trao ta một nụ cười
Mà như nhận được vàng mười trong mơ

57. DỞ
Ai ơi! nói gió, nói mây
Làm chi cho xót xa đây hỡi người
Làm ai dở khóc, dở cười
Dở hư, dở thực, dở đời, dở mơ

58.GIÁ- LƯƠNG
Giá sao cao tít tầng mây
Lương lên, giá vút lên ngay, choáng người
Nhận đồng lương, hết cả cười
Lương lên một, giá lên mười, còn mơ

59.SẤM
Chớp vừa lóe sáng tầng mây
Đã nghe tiếng sấm giật bay cả người
Trời rằng: Sấm- tiếng ta cười
Ta cười tan giấc mơ người đang mơ

60.HỎI
Bắc thang leo chín tầng mây
Hỏi trời sao bão lụt hay hại người
Trời nghe, ôm bụng cả cười:
Rừng cây người phá sạch rồi đừng mơ!

61.ÔNG VÀ CHÁU
Tung tàu bay giấy lên mây
Giấy bay vòng lại rơi ngay xuống người
Nhìn ông tung giấy, cháu cười
Vỗ tay, trông cánh chim trời, cháu mơ

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 9/06/2010 11:15:18 PM)

1.Tóc rối
Lang thang trời đất gió mây
Vương làn tốc rối mà say đời người
Nụ hồng chúm chím em cười
Lỗ đen hút chết một đời dại mơ
2.Tinh khôi
Hồn em nhẹ thoảng như mây
Bồng bềnh chân bước sao lay động người
Mây trắng ví răng em cười
Gặp em như thể cuộc đời là mơ
3.Nhẹ bước
Bước chân thoang thoảng như mây
Nhẹ nhàng thế, sao cuốn bay bao người
Rỡ ràng tinh khiết nụ cười
Em đi để lại một trời đất mơ
4.Mơ bay
Lững lờ như thể áng mây
Xôn xao ước vọng mơ bay lòng người
Đam mê say đắm nụ cười
Tâm hồn bay bổng lưng trời dậy mơ
5.Mơ
Yểu điệu gió, lụa là mây
Em như thời tiết để quay quắt người
Buồn vui lờ lững khóc cười
Thu, Đông, Xuân, Hạ biết trời nào mơ
6.Tiếng cười
Ào ào gió, nhẹ nhàng mây
Em mang thảng thốt ngất ngây bao người
Bỗng trầm khoan nhặt tiếng cười
Mà sao điên đảo cả đời người mơ
7.Là gió
Gió nào ve vuốt tóc mây
Anh mong làm gió vòng tay ôm người
Nụ hoa tiên, đóa mộng cười
Trăm năm si dại đất trời còn mơ
8.Lưng trời
Lưng chừng giữa đất trời mây
Hồn như lạc mộng biết hay chăng người
Miên man mơ tiếng em cười
Chiêm bao chợt tỉnh rối bời hồn mơ
9.Say
Xuyến xao chi lụa tóc mây
Hanh hao chi bấy chân say theo người
Ảo huyền mộng tiếng em cười
Bâng khuân tình ái tung trời mà mơ
10.Đợi chờ
Ai đợi gió, ai chờ mây
Ai gieo nửa tỉnh, nửa say cho người
Mơ hoang say ngọt tiếng cười
Đơn phương tình mộng rã rời còn mơ
11.Tìm
Cứ theo gió, cứ tìm mây
Mây thì cao vút gió quay quắt người
Gieo neo chi một tiếng cười
Con đường tình mộng rối bời lòng mơ
12.Xa xăm
Em sao cao vút tận mây
Làm sao anh mộng anh say với người
Nôn nao mộng tiếng em cười
Em đừng xa thế tận trời cao mơ
13.Phải đâu
Phải đâu hờ hững áng mây
Phải đâu xa cách để lay lắt người
Biết rồi ai khóc ai cười
Chữ duyên mà trọn mong đời chung mơ
14.Mộng
Non cao chót vót tìm mây
Lòng mơ đã quyết có hay chăng người
Ghập ghềnh cay đắng khóc cười
Mênh mông tìm đến cõi trời say mơ
15.Tấc lòng
Dẫu cho cuối nẻo chân mây
Lòng ta chung mộng chung vai với người
Hạnh phúc sao rộn tiếng cười
Có nhau là cả tuyệt vời ước mơ
16.Vương miện
Xôn xao nắng, bồng bềnh mây
Hào quang rạng rỡ cao bay mấy người
Nhìn ánh mắt, nhoẻn nụ cười
Em mang vương miện chói ngời trời mơ
17.Hoa hậu
Vinh quang lên tít từng mây
Em là Hoa hậu trần ai sao người
Còn đâu ngày ấy nụ cười
Tương tư say mộng đất trời ươm mơ

18.Bến cũ
Người chừ xa thẳm gió mây
Đò xưa bến cũ còn hay chăng người
Ngày nao thân ái tiếng cười
Chừ đây miên cảm bồi hồi mà mơ
19.Hoài niệm
Khắc khoải gió, lạ lùng mây
Thì thôi ngày cũ còn day lòng người
Chập chùng hư ảo tiếng cười
Hanh hao chi nữa một thời mộng mơ
20.Từ ấy
Từ nẻo ấy mịt mờ mây
Quắt quay dĩ vãng sầu cay đắng người
Thênh thang kẻ hót mời cười
Lọc lừa chữ nghĩa đọa đời mà mơ
21.Sân khấu
Bồng bềnh trôi nổi kiếp mây
Gió đưa, gió đẩy chẳng hay sao người
Xênh xang múa rối, mua cười
Phải chăng sân khấu trò đời em mơ
22.Tầng cao
Đưa em lên chín từng mây
Xiêm y lòe loẹt đến quay quắt người
Tiệc mừng rượu rót môi cười
Bao nhiêu quỷ thuật cõi trời em mơ
23.Cõi xa
Rộn ràng đi gió về mây
Ngao du hết cõi trời Tây chưa người
Chia gánh nặng, sẻ nụ cười
Còn bao kế hoạch vé mời thỏa mơ
24.Phiêu du
Cuộc đời trôi nổi gió mây
Phiêu du như cánh chim bay hở người
Chập chùng hư ảo khóc cười
Xa hoa phù phiếm sao người hoài mơ
25.Tự tình
Mịt mờ mòn mõi mơ mây
Nôn nao nhộn nhạo ngợp ngây nghệch người
Chông chênh chua chát cuộc cười
Miên man mông muội mong mời mộng mơ
26.Tung cánh
Từ em Hoa hậu lên mây
Con chim sải cánh tung bay kiếp người
Thênh thang hoàng tráng tiếng cười
Em đi về đích vùng trời ước mơ.!

27.Kỷ niệm
Ngày xưa chiều vắng bóng mây
Bến đò xưa cũ cầm tay hai người
Giữa trời anh nói em cười
Hàm răng soi sáng dậy trời ươm mơ
28.Thưở nào
Buổi chiều trong vắt không mây
Lạc loài cánh vạc xa bay cõi người
Lúng liến đôi mắt em cười
Em không ao ước xa vời hoài mơ
29.Thiên lộc
Chiều mưa nghìn nghịt trời mây
Mưa đừng dồn dập xé cay mắt người
Gió đừng khuất lấp nụ cười
Em cành thiên lộc đất trời hoài mơ
30.Vượt
Bão bùng gió, mờ mịt mây
Vượt qua tất cả thẳng ngay con người
Đóa hoa xinh rạng tiếng cười
Nhìn em là thấy cả trời đất mơ
31.Dáng
Làn da ngọc áo lụa mây
Em như tiên nữ ngất ngây lòng người
Kiêu sa giọng nói tiếng cười
Lòng em đã mộng bến đời nào mơ
32.Chí
Dẫu em vóc ngọc dáng mây
Con đường mộng ước mê say hơn người
Dẫu thua em cũng nhoẻn cười
Đam mê dậy lửa một trời đất mơ
33.Người
Từ em thiếu nữ tóc mây
Làn da trắng ngọc má hây mê người
Nhẹ nhàng giọng nói tiếng cười
Xôn xao rung động cả đời còn mơ
34.Đỉnh
Bước lên trên đỉnh thang mây
Biết bao vinh nhục đắng cay lắm người
Máu nước mắt, có nụ cười
Đừng mang ảo vọng cuộc đời hồng mơ
35.Thi sĩ
Phải đâu thi sĩ mơ mây
Đem hồn treo ngược cành cây lạ người
Mặc cho ai khóc ai cười
Cứ hoài ảo tưởng vùng trời riêng mơ

36.Nhớ
Em xa nhớ gió cùng mây
Nhớ con đò cũ chia tay hai người
Bồi hồi thương nhớ nụ cười
Em còm đâu nữa rụng rời hồn mơ
37.Dõi
Nhìn lên đỉnh núi trông mây
Hóa chim lao vút cánh bay tìm người
Mong sao nhìn lại môi cười
Đừng đau thảng thốt rã rời hoang mơ
38.Mong
Miệt mài mỏi mắt mong mây
Nhăm nhe nẻo nắng, nôn ngây ngô người
Chờ chong côi cút cuộc cười
Mênh mông mòn mõi mộng mười mãi mơ
39.Vì sao
Vì sao xa khuất trời mây
Còn đây trống vắng sầu cay đắng người
Vì sao mơ mộng tiếng cười
Lòng đang dậy sóng bồi hồi say mơ
40 Lo an
Lạc loài nẻo gió đường mây
Sợ phương trời ấy tai bay cho người
Đừng đem giọng hát tiếng cười
Cheo leo hẻm tối tàn đời ước mơ
41.Lo nguy
Khốn cùng nẻo tối gió mây
Giữa vòng đời hiềm là gay go người
Còn đâu xuân sắc nụ cười
Còn đâu ước vọng xây đời là mơ
42.Sợ
Xót xa gió giật, mưa mây
Ước vọng tan tác là cay xé người
Tiêu tan mộng, oán hờn cười
Thì thôi tàn kiếp chôn đời mộng mơ
43.Thấu
Miên man đi gió về mây
Chập chùng ai hiểu ai hay cho người
Hân hoan còn mấy tiếng cười
Tái tê vạn nẻo rối bời lòng mơ
44.Cao vọng
Theo người có dấu chân mây
Mênh mông chan chứa cùng bay theo người
Trời xa lạnh lẽo tiếng cười
Thiên đường là cõi xa vời nào mơ
45.Nhiệt huyết
Từ khi cách biệt trời mây
Ngươi còn dậy mộng mơ say chăng người
Nhớ xưa tha thiết tiếng cười
Bừng bừng nhiệt huyết cháy trời sáng mơ
46.Xa
Ngàn trùng cánh nhạn tăm mây
Xa lòng cách mặt đắng cay kiếp người
Mơ màng hoài niệm nụ cười
Ngày xưa dấu cũ u hoài là mơ
47. Mong
Mong ai ở cách trời mây
Thênh thang ước vọng mơ say cõi người
Nơi đây hiu hắt nụ cười
Hồn sao tơ tưởng xa vời trời mơ
48. Tưởng
Vợi nhìn qua kẽ song mây
Nước non non nước mơ say về người
Mê man đắm đuối nụ cười
Vì sao điên đảo mộng người say mơ
49.Lệ Chi
Phương Nam ngàn dặm trùng mây
Đêm ngày ngựa trạm lao bay vì người
Dương Phi hàm tiếu nụ cười
Lệ Chi dâng tiến cho người trong mơ
50. Thực
Ta yêu người mộng mơ mây
Bạch đinh áo vải trắng tay võ người
Trong mơ ẩn hiện nụ cười
Giật mình tỉnh giấc rã rời hoang mơ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/06/2010 09:45:45 PM)

Trần Thị Lợi (Tiếp)
41.CẦU MÂY
Đội nhà thi đấu cầu mây
Mắt tinh, chân dẻo, thắng ngay đội người
Ăn mừng, cầu thủ vui cười
Huy chương vàng đã thỏa rồi ước mơ

42.NGHỀ THỦ CÔNG
Thủ công đan lát tre, mây
Thành hàng xuất khẩu, mê say bao người
Làng nghề mở hội, hát cười
Cuộc đời no ấm, ca lời mộng mơ

43.QUÀ
Em đan một chiếc hộp mây
Món quà xinh xắn trao tay tặng người
Nhận quà, bạn nở nụ cười
Cảm ơn, bạn nói những lời thầm mơ

44.PHÀ MÂY
Nhớ xưa qua bến phà Mây
Bây giờ cầu bắc qua đây đón người
Qua cầu, người vẫy tay cười
Bến phà xưa khuất xa rồi như mơ

45.THANG MÂY
Vùng cao, ruộng bậc tang mây
Lên cao, cao mãi, mây say tình người
Thang mây, cung bậc tiếng cười
Lên cao, nối đất với trời, mộng mơ

46.TRÒ CHƠI
Trò chơi "Rồng rắn lên mây"
Túm nhau lưng áo, nối dây dòng người
Chạy, hò reo, ríu rít cười
Hỏi thăm thầy thuốc: Trả lời...lơ mơ

47.MỞ HỘI
Long vân mở hội rồng mây
Tưng bừng, nhộn nhịp, ngất ngây lòng người
Hội vui, kẻ hát, người cười
Xứ thần tiên giống xứ người mộng mơ

48. EM BUỒN
Em buồn rối cả tóc mây
Em buồn vì đã chia tay với người
Buồn khô héo cả nụ cười
Vật vờ thân xác như người ngủ mơ

49.TAN
Hợp mây rồi lại tan mây
Hợp, tan, tan hợp dắt dây hỡi người
Còn vui chi nữa mà cười
Tan đàn xẻ nghé, tan rồi giấc mơ

50.NÓI
Nói lời như gió, như mây
Làm thì chẳng được khéo tay bằng người
Nói hay, làm dở, người cười
Nói hay, làm giỏi vẹn rồi ước mơ.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/06/2010 03:20:56 PM)

 

Đinh Thường


ƯỚC MUỐN


Muốn làm cánh én chân mây
Báo mùa xuân tới ngất ngây tình người
Muốn làm vạn đóa hoa cười
Gửi vào môi mắt của người mộng mơ.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 9/06/2010 10:16:31 AM)

Nguyễn Minh Quang

FESTIVAL HUẾ
Festival Huế ngàn mây
Cánh diều chao liệng ngất ngây lòng người
Bâng khuâng bắt gặp nụ cười
Vẫn là " rất Huế" khoảng trời mộng mơ!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/06/2010 06:37:07 AM)

Nguyễn Đức Tùy (Tiếp)
CẢM TÁC ẢNH MINH HOẠ
Cô em tóc mượt màu mây
Môi hồng má thắm đắm say lòng người
Dù chưa nghe tiếng em cười
Nhìn trong ánh mắt rạng ngời ước mơ.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/06/2010 01:46:52 AM)

Phạm Minh Giắng (2 bài)



Người đâu nước tóc xanh mây
Măt huyền lúng liếng liếc đây vậy người
Cúc mai nhường trước vẻ cười
Đêm qua ta chẳng muốn rời trong mơ

TỈNH GIẤC

Ước gì tóc kết từ mây
Tếng ca từ gió, trăng hây mặt người
Kết hoa là tỏa hương cười
Tỉnh ra ta có được người trong mơ.


  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 8/06/2010 09:57:50 PM)

10. TÓC MÂY
Vai mềm buông xõa tóc mây
Mượt mà quyến rũ mê say bao người
Tóc vờn làm dáng nụ cười
Tóc bay trong gió tuyệt vời như mơ

11. TÓC DÀI
Tóc xanh mềm mượt như mây
Tóc buông tha thướt ngất ngây lòng người
Tóc xinh lượt chải hoa cười
Tóc dài quyến rũ bên đời mộng mơ

12. TÓC HUYỀN
Nắng thu ẩn núp làn mây
Nét thu quyến rũ mê say bao người
Ngày thu cúc nở hoa cười
Tóc huyền bay nhẹ một trời thu mơ

13. TÓC XANH
Nắng về nhuộm thắm mầu mây
Soi trong làn nước ngất ngây lòng người
Hoa khoe sắc thắm đóa cười
Tóc xanh trong nắng một trời mộng mơ

14. TÓC NGẮN
Vai tròn buông xõa tóc mây
Tóc ai cắt ngắn cho say tình người
Tóc ngời như bé đang cười
Để anh đắm đuối một thời tuổi mơ

15. TÓC THỀ
Nhẹ làn gió thổi tóc mây
Hương thơm mềm mại đắm say bao người
Tay gom lọn tóc bé cười
Tóc thề óng ả một đời tôi mơ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 8/06/2010 09:37:04 PM)

Trần Thị Lợi ( tiếp)
21. TAM ĐẢO
Anh lên Tam Đảo cùng mây
Mây choàng trắng tóc, mây quây bên người
Buồn vui chia sẻ, khóc, cười
Đồi thông, thác nước, mây trời cùng mơ

22. XƯA
Nước xưa giờ đã thành mây
Hạt xưa giờ đã thành cây vườn người
Mây thành mưa, khúc khích cười
Tình xưa bạn cũ dưới trời cùng mơ

23.NÚI
Núi mờ ảo đứng trong mây
Núi chồng, núi vợ ngất ngây như người
Đứng trên đỉnh núi ta cười
Ta cao hơn núi, thành người trong mơ

24. GẶP EM
Gặp em trên đỉnh đèo mây
Bom rơi, đạn nổ bủa vây quanh người
Trong gian lao vẫn hát cười
Vẫn nuôi hy vọng xây đời ước mơ

25. TRĂNG
Trăng mờ, trăng tỏ do mây
Quang mây, trăng sáng ngất ngây lòng người
Đôi khi trăng cũng hé cười
Khi mờ khi tỏ, giữa trời trăng mơ

26.THƠ
Thơ ai than gió, trách mây
Thơ tôi đắng ngọt, chua cay đời người
Buồn, đau, thương, nhớ, khóc cười
Thơ mong lắng đọng tình người hằng mơ

27.TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn đỉnh núi vờn mây
Con đường huýêt mạch chung tay bao người
Còn đâu đây tiếng nói cười
Người xưa mở lối xây đời ước mơ

28. PHI CÔNG
Một ngày mấy chuyến xuyên mây
Niềm tin vững lái, đôi tay vì người
An toàn chờ đón nụ cười
Phi công nghề ấy bao đời vẫn mơ

29.TRÊN CAO
Gió trên cao, gió vờn mây
Gió lùa dưới thấp hây hây mát người
Trên cao lá vẫy, gió cười
Gió, mây cao hứng hát lời mộng mơ

30. ĐỐ
Dố ai đếm hết tầng mây
Đố ai lường hết đắng cay đời người
Đố ai hái được nụ cười
Ươm thành hạt giống cho đời mộng mơ

31.MONG
Mong trời ấm nắng, quang mây
Đường không trơn để ta đây đón người
Để tươi thêm ánh mắt cười
Để nghe khúc hát yêu đời mộng mơ

32.ƯỚC
Ước gì anh hóa đám mây
Che em cơn nắng trưa nay bỏng người
Ước gì em tặng nụ cười
Một lần thôi, thỏa một đời anh mơ.

33.ANH
Em chờ anh dưới bóng mây
Còn anh tìm chốn mê say cùng người
Em chờ héo cả nụ cười
Còn anh quên cả một thời say mê
34.TRỜI
Trời nuông chi gió với mây
Làm mưa làm bão, đắng cay bao người
Cướp không cả những nụ cười
Cướp luôn cả những nhánh, chồi ước mơ

35.ĐẤT
Đất khô nứt nẻ mong mây
Làm mưa giải hạn, tưới cây thay người
Mưa đem lại những nụ cười
Trở mình thức tỉnh, bồi hồi đất mơ

36.QUÊ
Quê nhà tít tắp chân mây
Mưu sinh tìm đến chốn đây quê người
Lệ nhòa che khuất nụ cười
Tình quê nức nở. nói lời trong mơ

37.BÈO
Mặt hồ bèo nổi tren mây
Mây chìm đáy nước có hay chăng người
Lục bình hoa tím hé cười
Nổi trôi mặt nước không lời mộng mơ

38.HÁT
Cầm đàn gảy tít cung mây
Tim ta hát khúc mê say vì người
Người tra ta ánh mắt cười
Tim ta loạn nhịp hát lời mộng mơ

39.ANH KHÓA
Tìm chim, chim ở trên mây
Tìm người, người đã ngất ngây với người
Quay về chát đắng nụ cười
Hỏng thi, anh KHóa hết thời mộng mơ
40.EM TÔI
Em tôi óng mượt tóc mây
Tuổi vừa mười tám nồng say tình người
Duyên thầm trong ánh mắt cười
Môi hồng chúm chím nói lời ước mơ.

  Nguyễn Ngọc Cận - baithochuaco_caucuoi@yahoo.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 8/06/2010 06:17:50 PM)

Nguyễn Ngọc Cận
2. ĐẸP THAY
Đẹp thay non nước trời mây
Rừng vàng biển bạc ngất ngây lòng người
Khắp nơi rộn rã tiếng cười
Quê hương đổi mới rạng ngời ước mơ.
NNC

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/06/2010 06:17:08 PM)

Phạm Minh Giắng (2 bài)



Người đâu nước tóc xanh mây
Mắt huyền lúng liếng liếc đây vậy người
Cúc mai nhường trước vẻ cười
Đêm qua ta chẳng mmuốn rời trong mơ.

TỈNH GIẤC

Ước gì tóc kết từ mây
Tiếng ca từ gió, trưng hây mạt người
Kết hoa toả ngát hương cười
Tỉnh ra ta có được người trong mơ.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Hạ Long Quảng Ninh  (Ngày 8/06/2010 10:16:00 AM)

Cao Trần Nguyên

HÁI MƠ

Tóc xanh, đã ngả mầu mây,
Vậy còn nói được gì đây với người?
Gặp nhau cười, tủm tỉm cười,
Nhớ ngày hai đứa chín, mười - hái mơ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 7/06/2010 10:39:59 PM)

EM TÔI
Em tôi tóc mượt như mây
Gieo niềm khát vọng đắm say bao người
Mỗi khi em nở nụ cười
Ai không xao xuyến bồi hồi ước mơ.
NHÀ THƠ
Tâm hồn bay bổng trời mây
Yêu thiên nhiên đẹp, mê say tình người
Thơ tình yêu, thơ vui cười
Say sưa đắm đuối một đời mộng mơ.
QUÊ TÔI
Quê tôi làm hàng tre mây
Xuất khẩu sang Nhật sang Tây cho người
Trong làng rộn rã tiếng cười
Ngày càng giàu có cuộc đời như mơ!

  công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể khoa học xã hội,Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 7/06/2010 10:39:35 PM)

Công Văn Dị
DUYÊN
Duyên trời cho áng tóc mây
Ngực căng dáng trẻ, hoa say bên người
Trăng ngời đâu sánh em cười
Một lần giáp mặt, hơn mười mộng mơ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 10:18:02 PM)

Trần Thị Lợi ( tiếp)
11. THẨN THƠ
Thẩn thơ hồn gửi gió mây
Người không có cánh sao bay hỡi người
Đời bao nhiêu chuyện khóc cười
Chỉ vì thơ thẩn coi đời như mơ

12. MƠ MỘNG
Mộng mơ bay giữa tầng mây
Thiên thần giang cánh, vẫy tay mời người
Say sưa vui hát, vui cười
Giật mình tan mộng giữa đời còn mơ

13. ƯỚC MƠ
Viển vông mong được cùng mây
Bước vào tiên cảnh quên ngay đời người
Cùng nàng tiên nữ nói cười
Rượu đào chung uống, chung lời ước mơ

14. NGÂY THƠ
Ngây thơ nói chuyện cùng mây
Ngỡ như mây cũng ngừng bay vì người
Ông trời biết chuyện, cả cười
Trần gian sao cũng lắm người ngây thơ

15.CHIỀU TÍM
Hoàng hôn nhuộm tím tầng mây
Nhuộm vàng đồng lúa, nhuộm say lòng người
Chiều nghiêng tím cả nụ cười
Tím câu thơ, tím đất trời mộng mơ

16. MÀU MÂY
Mắt em xanh biếc màu mây
Áo bay trắng lóa làm say lòng người
Sắc mây hồng thắm nụ cười
Mây ơi! có phải em người trong mơ

17. SƯƠNG
Sương mờ bảng lảng như mây
Xa xa thấp thoáng bóng cây, bóng người
Trong sương lấp lánh tiếng cười
Ngỡ như tiên nữ gặp người trong mơ

18.MÂY
Gió đùa giỡn đuổi theo mây
Ngập ngừng mây lại muốn bay theo người
Sà ôm đỉnh núi, mây cười
Núi đây đích thực là người hằng mơ

19. CHIM BẰNG
Chim bằng tung cánh lên mây
Cánh chim lưu luyến chia tay với người
Nhìn chim người vẫy tay cười
Bay xa vẫn nhớ phương trời mộng mơ

20.SA PA
Sa Pa, thành phố trong mây
Đồng bào thân thiện giang tay đón người
Thương yêu ánh mắt, nụ cười
Khèn ai gọi bạn bên trời ước mơ

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 7/06/2010 09:59:15 PM)

01. CÁNH DIỀU
Cánh diều cao tít tầng mây
Vi vu tiếng nhạc ngất ngây lòng người
Hè sang trao tặng nụ cười
Hè về mang đến những lời ước mơ

02. THẢ DIỀU
Trời trong xanh thắm màu mây
Gió hiu hiu nhẹ nghiêng say lòng người
Phượng hồng rợp đỏ nụ cười
Cánh diều theo gió dệt đời mộng mơ

03. DIỀU BAY
Gió hè nô giỡn đám mây
Cuộn tròn tan loãng đẹp say trao người
Cánh diều vẽ ánh trăng cười
Nguyệt ngày bay bổng đất trời mộng mơ

04. DIỀU MÂY
Ai gom mấy cục gòn mây
Làm thành diều tuyết hay hay tình người
Hình như diều cũng biết cười
Diều mây bay tít trên trời xanh mơ

05. DIỀU GIÓ
Muốn lên nhuộm thắm vầng mây
Cho xanh màu mắt nghiêng say lòng người
Môi xinh tươi đóa hoa cười
Gửi theo diều gió trao lời ước mơ

06. DIỀU LÁ
Nắng về nhuộm thắm màu mây
Gió sang thổi lá cuốn say tình người
Ve râm rang khúc nhạc cười
Ngàn diều lá nhỏ dệt lời tình mơ

07. DIỀU TÌNH
Viết lời tình nhớ lên mây
Gửi theo làn gió nồng say tình người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Chiếc diều tình nhớ bên đời ước mơ

08. DIỀU MƠ
Cánh diều mơ chạm tầng mây
Nương nhờ làn gió mộng say lòng người
Hạ thơ cánh phượng nhoẻn cười
Cánh diều say mộng trao lời tình mơ

09. SUỐI TÓC
Tóc nàng xanh tựa làn mây
Suối huyền ỏng ả nghiêng say bao người
Tóc dài giấu nửa nụ cười
Cho anh chếnh choáng một đời mộng mơ

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 7/06/2010 06:51:42 PM)

Cao Trần Nguyên

1. KHÔNG MƠ

Xin đừng hỏi gió, hỏi mây,
Hỏi mưa, hỏi nắng, hỏi cây, hỏi người.
Hỏi em. Chỉ thấy em cười,
Là mười phần thắng cả mười. Không mơ.

2. TÔI MƠ

Em cài trên mái tóc mây,
Cánh hoa Lan ngát hương say lòng người.
Thấy em là thấy nụ cười,
Cánh hoa trên mái tóc người tôi mơ

  Nguyễn Ngọc Cận - baithochuaco_caucuoi@yahoo.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 7/06/2010 04:13:20 PM)

Nguyễn Ngọc Cận

CÔ ĐƠN
Em giờ như một áng mây
Mưa rơi từng giọt xè cay mắt người
Hoàng hôn lịm tắt môi cười
Cô đơn tím cả lúc trời vào mơ.
NNC

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 03:41:18 PM)

4. MẸ
Mẹ nay thanh thản cõi mây
Cha chờ nơi đó, giang tay đón Người
Suối vàng, cha, mẹ ngậm cười
Thác về, sống gửi. đời người- giấc mơ.

5.THỎA
Mặt trời lẩn khuất trong mây
Ai kia lẩn khuất bóng cây chờ người
Thoáng trông bóng dáng rạng cười
Gặp nhau, sung sướng, thỏa rồi ước mơ

6. CÂY
Mây ấp núi, núi choàng mây
Núi cao, thấp thoáng hàng cây vẫy người
Lá cây nháy mắt nheo cười
Nhớ ai cây đứng dưới trời mộng mơ?

7. NẮNG
Trời trong không một gơn mây
Chói chang nắng đổ gắt gay tái người
Mặt trời như vẫn say cười
Được cơn gió mát đất trời như mơ

8. MƯA
Thoáng ào ạt mưa bóng mây
Không mau tránh kịp ướt ngay hỡi người
Đón mưa, cây vẫy lá cười
Giọt mưa vui nối đát trời mộng mơ

9. TRƯA
Trời trưa đứng bóng, quang mây
Con đường thưa thớt bóng cây vắng người
Chợt nghe khúc khích tiếng cười
Đâu như tia nắng tỉnh rồi cơn mơ.

10.SAY
Đi xe hồn để trên mây
Xẩy ra tai nạn vạ lây vì người
Xót xa tắt lìm tiếng cười
Ai say tỉnh lại giấc đời lơ mơ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 03:31:11 PM)

Trần Thị Lợi ( tiếp)

3.TÌNH
Kết nhau từ thuở tóc mây
Kề vai sánh bước mê say cùng Người
Tay trong tay, mắt môi cười
Bên nhau say đắm dưới trời cùng mơ.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 02:29:42 PM)

Tú Lục Bát (2 bài)

1. XƯA!


Tóc xưa như gió vờn mây,
Duyên xưa để đắm để say cho người!
Nét xưa duyên dáng môi cười,
Tình xưa lai láng lòng người ước mơ.

2. NAY!

Tóc nay bay gió cuốn mây,
Duyên nay gợi cảm ngất ngây lòng người!
Nét nay quyến rũ mắt cười,
Tình nay sống thử mấy người dám mơ.

  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bình duơng  (Ngày 7/06/2010 10:03:51 PM)

Nguyễn Cảnh Bình

1. MẸ
Tiễn Cha về với trời mây
Mẹ tôi ở lại dứt day phận người.
Một đời thanh thản nụ cười
Cha đi nhẹ bước về trời giấc mơ

2. EM ĐI
Em đi khuất nẻo chân mây
Anh về gom lại tình say cho người
Chỉ vì một khoé em cười
Trói lòng anh với cả đời mà mơ

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 7/06/2010 02:25:39 PM)

Bảo Long

TÌM LẠI
Nắng hồng vì bởi chân mây
Bờ mi xưa đó làm ai lặng người
Dại tê khi nhụy mỉm cười
Chiều về tìm lại một thời được mơ!

  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 7/06/2010 02:28:39 PM)

Bùi Thị Bình

MƯA BÓNG MÂY

Nhớ chiều nào , mưa bóng mây
Đường xa chỉ một bóng cây che người
Thoáng qua thôi, một nụ cười
Còn trong tôi mãi... một thời vẫn mơ !

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 02:30:25 PM)

Trần Thị Lợi

1. NHỚ
Nhớ về một thuở tóc mây
Giao lưu bè bạn, đó đây bao người
Ngây thơ, trong sáng nụ cười
Hồn thơ ngây ngất giữa đời mộng mơ

2. THƯƠNG
Lâng lâng hồn gửi tầng mây
Thương ai ngơ ngẩn, ngất ngây hỡi người
Chợt trầm ngâm, chợt mủm cười
Hát cùng mây gió những lời ước mơ

Các bài khác: