Chủ nhật, 28/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 22 năm 2010 (30/05/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 21 với bài thơ xướng “YÊU THƠ LỤC BÁT” của tác giả Hoàng Linh Lan đã có tổng cộng 19 tác giả tham gia họa và đã gửi đến Lụcbát.com 172 bài thơ.

Hai tác giả đã tham gia chuyên mục Tứ tuyệt thi họa tuần 21 với số lượng lớn các bài họa là: Lam Hồng (52 bài) và Minh Tâm (44 bài).

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 21 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5136

Tuần 22 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “HỎI EM” của tác giả Nguyễn Minh Quang.

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Nguyễn Minh Quang

HỎI EM

Quê nhà mấy độ nắng mưa,
Em đâu còn trẻ sao chưa gói lòng?
Đông về có lạnh hay không,
Để anh gửi nắng mà hong cõi tình?

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Công Văn Dị

DUYÊN PHẬN
Đất trời chợt nắng chợt mưa
Bâng khuâng xuân chớm em chưa mở lòng
Dở dang khi có lúc không
Duyên chưa gặp vận, phận long đong tình.



2. Trần Lưu Phương

TÂM
Loay hoay lại đến mùa mưa
Năm dài lớn hạ, lòng chưa tịnh lòng.
Kính Người rõ sắc là không
Ở trong ba cõi, lòng không bụi tình.

 

 

3. Phạm Văn Tự  (3 bài)

1. CHIỀU MƯA
Gặp nhau giữa một chiều mưa
Nỗi buồn man mác...duyên xưa để lòng
Người ơi còn nhớ ta không ?
Trái tim thổn thức nhớ mong, nặng tình!

 

2. CHỢ TRỜI
Chợ trời sớm nắng chiều mưa...
Dại khờ khôn khéo dầy thưa ở lòng
Mua cái có bán cái không
Trắng đen thật giả thẳng cong..., nghĩa tình?

 

3. VẤN VƯƠNG...
Đi đường gặp phải cơn mưa...
Người cho chung áo..., sớm trưa để lòng
Tương tư...cứ bảo là không
Vấn vương ngơ ngẩn...nhớ mong người tình...

 

 

4. Minh Tâm (34 bài)

01. NHỚ MẸ
Mẹ hiền gánh nặng gió mưa
Ơn cao nghĩa cả ngày xưa ghi lòng
Chẳng bao giờ mẹ ngồi không
Tảo tần hôm sớm mênh mông bao tình

02. NHỚ CHA
Cha hiền vất vã nắng mưa
Mồ hôi chan đổ vẫn chưa no lòng
Dù trời cao mấy tầng không
Làm sao sánh nỗi nghĩa công ân tình

03. NHỚ ANH
Nhớ ngày đưa tiễn dưới mưa
Ngàn lời đã nói vẫn chưa cạn lòng
Anh về phương ấy nhớ không
Phương này em vẫn chờ trông nặng tình

04. NHỚ NGƯỜI
Đêm buồn dạo bước dưới mưa
Nhớ người, ôi nhớ… tình xưa xót lòng
Người ơi còn nhớ tôi không
Lời trao còn đó đã vong bội tình

05. NỖI NHỚ
Chiều buồn biển lặng trong mưa
Sóng trào nỗi nhớ ngày xưa ngập lòng
Tiếc chi một lá trầu không
Bây chừ hát khúc sầu đông cõi tình

 

06. NẮNG HỒNG
Nắng hồng đi núp cơn mưa
Nép vào cánh phượng giữa trưa chạnh lòng
Hỏi rằng phượng có buồn không
Nắng hồng sợ lắm cơn giông bạc tình

07. NẮNG PHAI
Nghiêng chiều biển đón cơn mưa
Chòng chành bờ cát nhặt thưa sóng lòng
Mây đen chiếm ngự tầng không
Nắng phai mưa đổ long đong cõi tình

08. NẮNG VÀNG
Nào đâu có đợi cơn mưa
Bỗng dưng ập đến giữa trưa buồn lòng
Bạn không tình cũng đã không
Nắng vàng lịm tắt sầu trong chữ tình

09. NẮNG NHẠT
Mờ dần nhạt khuất trong mưa
Ngã chiều hạt nắng lưa thưa buồn lòng
Sấm rền cao tít tần không
Nỗi buồn nắng nhạt còn trong nẻo tình

10. NẮNG CHIỀU
Nắng chiều nhường lối cơn mưa
Cơn mưa bất chợt nhớ xưa chạnh lòng
Chạnh lòng chạm góc hư không
Không còn người hát sầu đông tuyệt tình

 

11. ĐÊM ĐÔNG
Ngoài hiên tí tách cơn mưa
Nỗi buồn chợt ghé song thưa lạnh lòng
Mỏng manh nét khuyết tầng không
Nỗi sầu giăng phũ đêm đông xa tình

12. ĐÊM BUỒN
Hình như trời đổ cơn mưa
Hình như cơn lũ sóng đưa cõi lòng
Đêm buồn người hỡi hay không
Mưa trời giăng bủa vào trong cõi tình

13. ĐÊM LẠNH
Xin trời tuông đổ cơn mưa
Trôi xa phiền muộn ngày xưa ngập lòng
Còn đây một góc tình không
Nỗi buồn đêm lạnh ẩn trong góc tình

14. ĐÊM HOANG
Dặm hài liễu rũ dưới mưa
Đếm từng nỗi nhớ ngày xưa đau lòng
Sấm vờn chớp lóe tầng không
Hắt hiu giá lạnh đêm hoang nẻo tình

15. ĐÊM DÀI
Ngoài trời tuông đổ cơn mưa
Nghe như xoáy buốt chuyện xưa nát lòng
Đắm nhìn vào cõi hư không
Đêm dài vắng lặng mênh mông sóng tình

 

16. MƯA RƠI LỐI NHỎ
Rơi…rơi…nhè nhẹ hạt mưa
Vương trên cọng cỏ lau thưa xao lòng
Gió lùa nghe buốt, nắng không
Mưa rơi lối nhỏ long đong nẻo tình

17. MƯA RƠI PHỐ THỊ
Lối về lạnh giá dưới mưa
Nghe buồn vắng vẻ chuyện xưa chạnh lòng
Bóng người dù một cũng không
Mưa rơi phố thị chìm trong vô tình

18. MƯA RƠI ĐÊM VẮNG
Trăng buồn nét khuyết dưới mưa
Người buồn đứng tựa song thưa xót lòng
Cảnh buồn người có vui không
Mưa rơi đêm vắng buồn trong cõi tình

19. MƯA RƠI BÊN THỀM
Bên thềm hiu hắt cơn mưa
Hạt rơi hoen mắt hạt đưa tím lòng
Mưa về từ chốn hư không
Nghe rưng rứt nỗi buồn vong bội tình

20. MƯA RƠI NGÀY CŨ
Ngây ngô chạy trốn cơn mưa
Anh che nghiêng lối ngày xưa đẹp lòng
Bây chừ còn nhớ hay không
Mưa rơi ngày cũ dòng sông cuộc tình

21. GIẤC MƠ HOA
Vời tay đón những hạt mưa
Trăng luồng qua cửa sao thưa hiểu lòng
Ngỡ rằng mưa lớn nhưng không
Mơ hoa tĩnh giấc cơn giông buộc tình

22. GIẤC MƠ PHAI
Gối buồn trở giấc đêm mưa
Đốt hồng lò sưởi vẫn nghe lạnh lòng
Người còn nhớ đến tôi không
Giấc mơ phai nhạt sầu đông nẻo tình

23. GIẤC MƠ BUỒN
Nhớ ngày ta ngắm chung mưa
Nhớ ngày hai đứa nắng thưa ấm lòng
Giờ tình còn cũng như không
Giấc mơ đã vỡ buồn trong cuộc tình

24. GIẤC MƠ LÒNG
Tay gầy đón những hạt mưa
Nghe hanh hao nhớ, nghe thưa vắng lòng
Ôm choàng vào cõi hư không
Giấc mơ lòng đã tan trong sóng tình

25. GIẤC MƠ HOANG
Hình như trời đổ tuông mưa
Thét gầm cơn sấm nhặt thưa quặn lòng
Hình như mưa, hình như không
Mơ hoang chợt tĩnh bão giông cuộc tình

 

26. TÌNH XA
Gửi người tình khúc chiều mưa
Tình xa tình nhớ sóng đưa bão lòng
Chổ ngồi thừa một xót không
Nhạc buồn như xoáy vào trong cõi tình

27. TÌNH BUỒN
Trăng buồn nửa mảnh trong mưa
Tình buồn nửa cuộc tiếng xưa đau lòng
Hỏi người còn nhớ hay không
Chiếc thuyền phiêu lãng dòng sông chia tình

28. TÌNH NHỚ
Hình như trời đổ cơn mưa
Để cho tình nhớ nắng xưa buồn lòng
Nỗi buồn chạm cõi hư không
Nghe niềm hiu quạnh in trong chuyện tình

29. TÌNH ĐẦU
Nhớ ngày hai đứa dưới mưa
Ngây thơ em hỏi sao chưa hiểu lòng
Anh vờ như hiểu, như không
Để chừ hai đứa long đong nẻo tình

30. TÌNH CUỐI
Nhớ ngày hạ cuối đầy mưa
Sân trường cánh phượng lưa thưa chạnh lòng
Cánh diều lạc lõng tầng không
Ướt dòng lưu bút sầu trong cõi tình


31. MƠ ƯỚC MONG MANH
Nắng hè sa mạc cần mưa
Bung xòe sắc thắm giữa trưa đẹp lòng
Buồn ghê mưa chẳng, sương không
Cây xương rồng nhỏ hoài mong trao tình

32. CHỊ LỢI ĐÁNG YÊU
Ý thơ tuông đổ như mưa
Gieo vần trọng mới, quý xưa ấm lòng
Vầng trăng từ chốn tần không
Hòa cùng chị Lợi vào trong thơ tình

33. GỬI ANH MINH QUANG
Câu thơ trói buộc chữ mưa
Khó ghê, chọn mãi vẫn chưa vừa lòng
Tâm hồng mà trí thì không
Anh Quang thấu hiểu cảm thông chút tình

34. TUẦN THƠ 22
Hôm nay trời bổng đổ mưa
Vần thơ viết mãi vẫn chưa ấm lòng
Bạn thơ mình có hiểu không
Họa đi, bạn đọc chờ trông trọn tình

 

 

5. Bùi Thị Bình (1 bài)

TRÁCH NGƯỜI

Trách người... sớm nắng, chiều mưa
Ngọt ngào, tình nghĩa... vẫn chưa thỏa lòng
Tấn tần... thế có nên không
Kiếp sau thôi nhé... đừng mong chữ tình!


6. Việt Hà (2 bài)

 

1. TẶNG SINH NHẬT MẸ

Cả đời dầu dãi nắng mưa
Công cha nghĩa mẹ từ xưa ghi lòng
Ai về nơi ấy nhớ không?
Mẹ già tần tảo sớm hôm nặng tình!

 

2CHIỀU MƯA
@ Cảnh Bình!

Chiều nay trời nổi cơn mưa
Trung du đường vắng lưa thưa chạnh lòng
Chị buồn em có vui không
Lời em có phải...ước mong thực tình?


7. Cao Trần Nguyên (3 bài)

1. THẬT LÒNG

Đã lâu đội nắng, gội mưa,
Phận mình là vậy. - Xin thưa dối lòng.
Đã lâu đợi, vẫn phòng không,
Thật lòng mà vẫn chưa xong tính tình.

 

2. CHỜ TRÔNG

Trời đang nắng, bỗng đổ mưa,
Đất khô gặp nước - thỏa chưa cõi lòng?
Khô lâu nước đến - như không,
Đất chờ gặp nước, người trông đợi tình.

 

3. VẪN KHÔNG

Giữa đường anh gặp cơn mưa,
Đến nơi hẹn chậm, em chưa hài lòng.
Ngọt lời, chạm vía - vẫn không,
Nhìn kìa: Giận giữ mà trông rất tình.


 

8. Trần Thị Lợi (40 bài)

1. MONG
Mong người như hạn mong mưa
Gặp nhau rồi vẫn thấy chưa thỏa lòng
Người ơi! người có biết không?
Càng xa càng nhớ mênh mông biển tình

2. NGÂU
Gặp nhau nước mắt như mưa
Tiết Ngâu tháng bảy lòng chưa thỏa lòng
Cầu Ô Thước bắc trên không
Ngân Hà lấp lánh dòng sông ân tình

3. YÊU
Tiễn người yêu dưới trời mưa
Yêu nhau dắt díu, lòng đưa đón lòng
Lâng lâng trên chín tầng không
Yêu thương, dâng hiến ngập trong biển tình

4. THƯƠNG
Thương nhau chẳng quản nắng mưa
Che chung tàu lá, mắt đưa ấm lòng
Một lần lỡ hẹn cũng không
Một lời hò hẹn, mênh mông trao tình

5. THIÊN TAI
Trời gây chi cảnh gió mưa
Thiên tai, hạn hán dây dưa đau lòng
Lúa cằn, khoai sắn cũng không
Cầm hơi bát cháo, nhà nông buồn tình

6. LŨ LỤT
Triều lên lại gặp cơn mưa
Nước dâng ngập úng, mặn, chua rầu lòng
Cửa nhà, tài sản bằng không
Bao người lâm nạn, long đong buồn tình

7. HOA
Mỏng manh hoa nở gặp mưa
Cánh nhàu như muối vò dưa xót lòng
Một đời hương sắc còn không?
Đời hoa ngắn, nước mưa trong bạc tình

8. CÂY THÔNG
Bốn mùa xanh, mặc gió mưa
Cây luôn mọc thẳng, gió đưa mặc lòng
Có bền gốc rễ hay không?
Cây ngay đâu sợ gió rung vô tình

9. RỪNG CÂY
Rừng cây chắn gió ngăn mưa
Giảm thiên tai, từ xa xưa thuận lòng
Trồng cây, Bác dạy, nhớ không?
Lâu bền nguồn sống, mênh mông nghĩa tình

10. CHỚP BỂ
Đằng Đông chớp bể- trời mưa
Đằng Tây mây sậm lòng chưa yên lòng
Trời cao có thấu cho không
Lập lòe sấm chớp bể Đông oan tình.

11. NGHÈO
Đời nghèo đâu quản gió mưa
Dầu sương, dãi nắng vẫn chưa no lòng
Không làm ai chẳng cho không
Nghèo vật chất vẫn giầu trong ân tình

12. TRÁCH
Trách ai sớm nắng chiều mưa
Nghĩa tình phai nhạt, lòng chưa tỏ lòng
Hẹn rồi, quên hẹn như không
Để ai sớm đợi, chiều mong trao tình

13. TÌNH MẸ
Mẹ từng tắm nắng gội mưa
Thương con, tần tảo sớm trưa nặng lòng
Phận mình mỏng lá trầu không
Cho con sống giữa mênh mông ân tình

14. CÁNH ĐỒNG
Đồng xanh mơn mởn sau mưa
Sáng trong lấp lánh nắng trưa ấm lòng
Sáo diều vi vút tầng không
Rì rào sóng lúa mênh mông ru tình

15. NUÔI TẰM
Tằm ăn ào ạt tiếng mưa
Lớn nhanh, cuộn kén, lưa thưa tơ lòng
Hái dâu xanh dưới tầng không
Nuôi tằm, nuôi ước mơ hong tơ tình

16. MÂY
Mây trời che nắng, rắc mưa
Chín tầng cao ngất vẫn chưa bằng lòng
Tranh giành, chớp giật trên không
Trời cao có biết , hay ông vô tình

17. SẤM
(Mấy đời sấm trước có mưa)
Câu ca nhắc nhớ từ xưa ghi lòng
Ầm ù sấm dội trên không
Mây tan bay hết, gió giông hận tình

18. SÔNG
Mở lòng sông đón cơn mưa
Rì rào từng giọt mưa thưa thấm lòng
Nước trời hòa nước sông không?
Cho dòng trong đục, sâu nông bến tình!

19. ĐỜI
Bao giờ đời hết gió mưa
Để ai đi sớm về trưa mặc lòng
Câu ca xưa nhớ hay không
Đắng, cay, mặn, ngọt, đời mông mênh tình

20. NHÀ
Ngôi nhà che nắng. che mưa
Đi về thưa gửi, đón đưa ấm lòng
Nhà là tổ ấm hay không?
Hỏi con tim chủ nhân ông hữu tình.

21. MƯA XUÂN
Trời xuân mỏng trắng màu mưa
Hoa xuân e ấp vẫn chưa mở lòng
Trời buông màn rủ trên không
Giao hòa trời đất mênh mông trao tình

22. GIÓ
Gió đưa mây đến làm mưa
Mưa reo khúc nhạc, gió đưa mát lòng
Gió đùa rúi rít trên không
Gió hôn thắm thiết ngọn thông trao tình

23. ĐƯỜNG
Con đường lầy lội dưới mưa
Thương em anh vẫn đón đưa vui lòng
Đường trơn, cẩn thận nghe không!
Cầm tay nhau dắt đi trong đưòng tình

24. CON CÒ
(Con cò đi đón cơn mưa)
Mưa về nặng hạt mà chưa no lòng
Nước về , cá có nhiều không?
Béo cò, đục nước, ước mong thực tình

25. CON CỐC
Cốc mò cá dưới trời mưa
Ngày đêm mê mải vẫn chưa yên lòng
Cò xơi trộm cá, đúng không?
Đa nghi, Cốc đã bất công, vô tình

26. CON CÔNG
Xòe đuôi , Công múa dưới mưa
Ngắm lông, vuốt cánh, vẫn chưa thỏa lòng
Công xinh ơi có biết không?
Đẹp người, đẹp nết mới mong đẹp tình

27. CỎ
Cỏ xanh mơn mởn dưới mưa
Màu xanh hy vọng gió đưa mát lòng
Mây lành lơ lửng tầng không
Hương đồng, hương cỏ thơm trong hương tình

28. EM ĐI
Em đi đâu dưới trời mưa
Trời mưa chưa dứt anh chưa yên lòng
Áo em mưa có ướt không?
Để anh nhen lửa anh hong áo tình

29. EM VỀ
Em về trời đã hết mưa
Tóc em còn ướt, anh chưa bằng lòng
Sấy khô kẻo lạnh nghe không!
Vuôts yêu mái tóc, anh hong sợi tình

30. THƯƠNG
Thương ai đời trải gió mưa
Bão giông, tố lốc, lòng chưa ấm lòng
Mảnh tình mong ước cũng không
Một đời lận đận long đong vì tình

31. VỮNG LÒNG
Đường đời đâu quản nắng mưa
Ngàn sau theo bước ngàn xưa vững lòng
Coi thường gian khó như không
Anh em gắng sức, gắng công xây tình

32. TÌM EM
Quản gì ngày nắng, đêm mưa
Tìm em, chưa gặp, anh chưa yên lòng
Em ơi! em có biết không?
Tìm em, ngày nhớ, đêm mong trao tình

33. GẶP EM
Gặp em giữa quãng đường mưa
Ngược chiều, anh bước đi chưa yên lòng
Anh cùng theo bước em không?
Tay trong tay bước đi trong ân tình

34. EM VUI
Em vui như hạn gặp mưa
Em cười, em hát say sưa rộn lòng
Anh cùng vui nhé, được không?
Niềm vui thêm lớn, mênh mông biển tình

35. EM BUỒN
Em buồn, em khóc như mưa
Nhìn em anh cũng vò dưa xót lòng
Em buồn vì mãi phòng không
Bao lần lỗi hẹn, chờ trông cuộc tình

 

36. MẸ
Cuộc đời mẹ trải nắng mưa
Con chưa vương trưởng, mẹ chưa yên lòng
Thầm thì nói với tầng không
Nguyện cầu con được thong dong đường tình

37. NGƯỜI THẦY
Chở đò, thầy đứng dưới mưa
Xuôi chèo, mát mái, thuyền đưa nặng lòng
Thầy về với chiếc thuyền không
Trò qua sông, sóng mênh mông cuộn tình

38. TRĂNG
Trăng mờ mịt giữa trời mưa
Trăng buồn, trăng khóc vì chưa yên lòng
Rạng ngày ai nhớ trăng không
Thoảng như trăng gió buồn trông nẻo tình

39. SAO
Sao đêm nhấp nháy báo mưa
Ngày mai nắng tắt, mây đưa lạnh lòng
Có người lặng ngắm tầng không
Lo ngày mai nước mưa dâng buồn tình

40. ĐÁP
( @ Nguyễn Minh Quang)

Quê nào cũng trải nắng mưa
Chưa tìm đúng nửa, đây chưa gói lòng
Can chi hỏi có lạnh không?
Nắng phai, nắng nhạt có hong ấm tình!

 

9. Đinh Thường (3 bài)

1- MƯA BÓNG MÂY
Nực cười cái chuyện nắng mưa
Nửa còn khô khốc, nửa chưa ráo lòng
Dìu mây về phía thinh không
Gió đi đằng gió, tình chông chênh tình.

2- CẦU MƯA
Nắng nhiều nên mới cầu mưa
Sớm mai gió dậy, giữa trưa bão lòng
Chiều về không lại hoàn không
Nửa đêm mưa đổ mênh mông duyên tình.

3- MƠ SÔNG
Nhìn sông lắm nắng nhiều mưa
Chỉ thương chim sáo vội thưa thớt lòng
Đêm mơ chèo chiếc đò không
Vớt được dải yếm trôi sông vì tình.


 

10. Nguyễn Đức Tùy (5 bài)

1. DÂN CÔNG HOẢ TUYẾN
Xông pha nào quản nắng mưa
Chiến trường phục vụ sớm trưa hết lòng
Hiểm nguy coi nhẹ như không
Quyết tâm đền đáp non sông nặng tình.

2. NGƯỜI NÔNG DÂN
Quản chi sớm nắng chiều mưa
Mỗi năm bốn vụ vẫn chưa thoả lòng
Quanh năm đất chẳng để không
Bát cơm thơm dẻo bao công bao tình.

3. NHỚ EM
Nhớ chiều hôm ấy gặp mưa
Hai ta chung một chiếc ô ấm lòng
Em về còn nhớ anh không
Anh về vẫn nhớ, vẫn mong thắm tình.

4. TRÁCH AI
Cùng nhau nếm trải nắng mưa
Qua bao ngày tháng mà chưa hiểu lòng
Tình đang có bỗng thành không
Bây giờ xa cách còn mong chi tình.

5. NHÀ THƠ
Mặc đời khi nắng khi mưa
Yêu người tha thiết, yêu thơ hết lòng
Thơ nhiều, tiền túi rỗng không
Gió mây sông núi mông lung cõi tình!



11. Nguyễn Minh Quang (2 bài)

1. CẢM ƠN
Họa thơ lục bát nắng mưa
Cảm ơn các bạn say sưa trọn lòng
Vần thơ nối nhịp sắc không
Đong đầy nỗi nhớ mênh mông nỗi tình.

2. HỒN LỤC BÁT
Câu thơ sáu tám nắng mưa
Cùng nhau say họa mà chưa thoả lòng
Lục bát cao vút thinh không
Đây hồn dân tộc mênh mông nghĩa tình.

 12. Phạm Minh Giắng (5 bài)

1. THÔI ĐỪNG
Thôi đừng tán gió tán mưa
Thật như cơm nguội mà đưa đẩy lòng.
Cái bồ chữ có đầy không
Qủa tim nông, có đủ đong biển tình.

2. CƯA
Tưởng rằng làm gió làm mưa
Cưa cùn tay nhụt, khônh cưa nổi lòng.
Bây giờ cưa có sắc không
Đây thì đây cứ phòng không đợi tình

3. MONG
Mong người như lúa mong mưa
Nắng thì cứ đốt, vò dưa sát lòng.
Hững hờ, có cũng như không
Ai hay mình trách mình nông nổi tình.

4. BIẾT
Biét người khi nắng khi mưa
Khi cuồng giông bão, nên chưa mở lòng.
Xuân nào ai có nhớ không
Ngõ nhà cứ ngỏ, mà không thấy tình.

5. BẬN LÒNG
Thì trời cứ nắng cứ mưa
Ngày xưa sao chẳng năng thưa với lòng
Gíó lùa bên ấy buốt không
Bên này chi muộn phiền mong vót tình.

 

13. Đoàn Bình Minh (2 bài)

1. GỬI TÌNH
Hạ về mong mấy hạt mưa
Xuân thì đã muộn mà chưa phải lòng
Hanh hao một chiếc thuyền không
Mong người quân tử qua sông gửi tình

2. THƯƠNG NHAU
Qua rồi đã mấy mùa mưa
Trăng tròn mấy vụ mà chưa trao lòng
Chẳng thương thì nói rằng không
Thương rồi rẽ lối mà giong lấy tình


 14. Nguyễn Ngọc Cận (1 bài)


CHỮ TÌNH
Ngại gì em hỡi gió mưa
Để cho ong bướm đẩy đưa tấm lòng
Đôi mình một khoảng hư không
Bao giờ khỏa lấp mênh mông chữ tình!?

 

15. Nguyễn Cảnh Bình (7 bài)
@ 'Chị' Việt Hà

1. CHỊ TÔI
Chị ngồi bậu cửa nhìn mưa
Bao nhiêu con nước mà chưa vừa lòng
Chắp tay ngữa mặt thinh không
Mưa ngâu ....chĩ lại long đong nẻo tình.

2. CHỊ TÔI (2)
Chị tôi băng lối đêm mưa
Gánh về một gánh hư vô cõi lòng
Chị ơi chờ chút nắng trong.
Gồng mình gánh lấy mà hong chữ tình.

3. DƯỠNG DỤC SINH THÀNH
Áo tơi một mảnh che mưa
Mẹ về gánh rạc sớm trưa mặc lòng
Chuông chùa vọng giữa thinh không
Chắp tay em nguyện tròn không chữ tình?

4. VÌ AI?
Trời xanh rả rích cơn mưa
Em ngồi nhớ lại tình xưa nát lòng
Vì ai bổng chốc hư không?
Biết đâu duyên thắm mà hong lại tình?

5. TƠ LÒNG
Thôi trời đừng đổ cơn mưa
Để chị tôi gánh cả trưa... tơ lòng
Đem về chất đống phòng không
Gỡ đi gỡ lại ..rối bong chữ tình

6. LÁ ĐA
Đa chùa ủ rũ trong mưa.
Lá rơi rơi đến tái tê cõi lòng.
Hỏi ai có nhặt về không
Đốt lên cho nóng mà hong lại tình.

7. ĐỔ TÌNH
Chị về trời đổ cơn mưa
Tóc thề áo uớt đường xưa nặng lòng
Bao năm xuôi ngược bằng không.
Bây giờ chi gánh ra sông đổ tình


16. Bảo Long (1 bài)

ĐỜI MẸ
Ngày xưa, đời mẹ gió mưa
Để cho con trẻ sáng trưa no lòng
Buồn vui với miếng trầu không
Sống trong nghèo khó nhưng mông mênh tình.


 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 16 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 111 BÀI THƠ HỌA

 


Gồm các tác tác giả:

 

1. Công Văn Dị             (1 bài)

2. Trần Lưu Phương     (1 bài)

3. Phạm Văn Tự           (3 bài)

4. Minh Tâm                 (34 bài)

5. Bùi Thị Bình              (1 bài)

6. Việt Hà                    (2 bài)

7. Cao Trần Nguyên     (3 bài)

8. Trần Thị Lợi              (40 bài)

9. Đinh - Thường         (3 bài)

10. Nguyễn Đức Tùy    (5 bài)

11. Nguyễn Minh Quang (2 bài)

12. Phạm Minh Giắng   (5 bài)

13. Đoàn Bình Minh     (2 bài)

14. Nguyễn Ngọc Cần  (1 bài)

15. Nguyễn Cảnh Bình (7 bài)

16. Bảo Long               (1 bài)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 04/09/2014 22:56:44)

HỎI ANH

Trờ đang nắng thì trời mưa
Người đâu đã đến nhưng chưa bằng lòng
Hỏi anh có nóng lòng không?
Em gửi chút lạnh ngày đông duyên tình!

DUYÊN PHẬN
Mong như cây hạn chờ mưa
Xuân qua hè đến thu chưa kết lòng
Bốn mùa qua bốn mùa không
Ai chờ ai đón ai mong chung tình

LÒNG NGƯỜI
Lòng người sớm nắng chiều mưa
Dại khôn khôn dại vẫn chưa hiểu lòng
Mua khôn bán dại được không?
Thẳng ngay trong trắng chờ mong nghĩa tình
Xuân Ngọc

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 5/06/2010 10:07:24 PM)

31. MƠ ƯỚC MONG MANH
Nắng hè sa mạc cần mưa
Bung xòe sắc thắm giữa trưa đẹp lòng
Buồn ghê mưa chẳng, sương không
Cây xương rồng nhỏ hoài mong trao tình

32. CHỊ LỢI ĐÁNG YÊU
Ý thơ tuông đổ như mưa
Gieo vần trọng mới, quý xưa ấm lòng
Vầng trăng từ chốn tần không
Hòa cùng chị Lợi vào trong thơ tình

33. GỬI ANH MINH QUANG
Câu thơ trói buộc chữ mưa
Khó ghê, chọn mãi vẫn chưa vừa lòng
Tâm hồng mà trí thì không
Anh Quang thấu hiểu cảm thông chút tình

34. TUẦN THƠ 22
Hôm nay trời bổng đổ mưa
Vần thơ viết mãi vẫn chưa ấm lòng
Bạn thơ mình có hiểu không
Họa đi, bạn đọc chờ trông trọn tình

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 5/06/2010 10:07:02 PM)

nguyễn cảnh bình
ĐỔ TÌNH

Chị về trời đổ cơn mưa
Tóc thề áo uớt đường xưa nặng lòng
Bao năm xuôi ngược bằng không.
Bây giờ chi gánh ra sông đổ tình



  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 5/06/2010 10:06:25 PM)

Nguyễn cảnh Bình

TƠ LÒNG

Thôi trời đừng đổ cơn mưa
Để chị tôi gánh cả trưa... tơ lòng
Đem về chất đống phòng không
Gỡ đi gỡ lại ..rối bong chữ tình

2.LÁ ĐA

Đa chùa ủ rũ trong mưa.
Lá rơi rơi đến tái tê cõi lòng.
Hỏi ai có nhặt về không
Đốt lên cho nóng mà hong lại tình.


  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 4/06/2010 06:54:11 PM)

26. TÌNH XA
Gửi người tình khúc chiều mưa
Tình xa tình nhớ sóng đưa bão lòng
Chổ ngồi thừa một xót không
Nhạc buồn như xoáy vào trong cõi tình

27. TÌNH BUỒN
Trăng buồn nửa mảnh trong mưa
Tình buồn nửa cuộc tiếng xưa đau lòng
Hỏi người còn nhớ hay không
Chiếc thuyền phiêu lãng dòng sông chia tình

28. TÌNH NHỚ
Hình như trời đổ cơn mưa
Để cho tình nhớ nắng xưa buồn lòng
Nỗi buồn chạm cõi hư không
Nghe niềm hiu quạnh in trong chuyện tình

29. TÌNH ĐẦU
Nhớ ngày hai đứa dưới mưa
Ngây thơ em hỏi sao chưa hiểu lòng
Anh vờ như hiểu, như không
Để chừ hai đứa long đong nẻo tình

30. TÌNH CUỐI
Nhớ ngày hạ cuối đầy mưa
Sân trường cánh phượng lưa thưa chạnh lòng
Cánh diều lạc lõng tầng không
Ướt dòng lưu bút sầu trong cõi tình

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 4/06/2010 06:54:24 PM)

Nguyễn Minh Quang

HỒN LỤC BÁT
Câu thơ sáu tám nắng mưa
Cùng nhau say họa mà chưa thoả lòng
Lục bát cao vút thinh không
Đây hồn dân tộc mênh mông nghĩa tình.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 4/06/2010 11:43:12 AM)

Bảo Long

ĐỜI MẸ
Ngày xưa, đời mẹ gió mưa
Để cho con trẻ sáng trưa no lòng
Buồn vui với miếng trầu không
Sống trong nghèo khó nhưng mông mênh tình.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 4/06/2010 09:05:47 AM)

Trần Thị Lợi I tiếp)

36. MẸ
Cuộc đời mẹ trải nắng mưa
Con chưa vương trưởng, mẹ chưa yên lòng
Thầm thì nói với tầng không
Nguyện cầu con được thong dong đường tình

37. NGƯỜI THẦY
Chở đò, thầy đứng dưới mưa
Xuôi chèo, mát mái, thuyền đưa nặng lòng
Thầy về với chiếc thuyền không
Trò qua sông, sóng mênh mông cuộn tình

38.TRĂNG
Trăng mờ mịt giữa trời mưa
Trăng buồn, trăng khóc vì chưa yên lòng
Rạng ngày ai nhớ trăng không
Thoảng như trăng gió buồn trông nẻo tình

39. SAO
Sao đêm nhấp nháy báo mưa
Ngày mai nắng tắt, mây đưa lạnh lòng
Có người lặng ngắm tầng không
Lo ngày mai nước mưa dâng buồn tình

40.ĐÁP
( @ Nguyễn Minh Quang)

Quê nào cũng trải nắng mưa
Chưa tìm đúng nửa, đây chưa gói lòng
Can chi hỏi có lạnh không?
Nắng phai, nắng nhạt có hong ấm tình!

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 3/06/2010 11:28:12 PM)

@ Cảnh Bình!

CHIỀU MƯA


Chiều nay trời nổi cơn mưa
Trung du đường vắng lưa thưa chạnh lòng
Chị buồn em có vui không
Lời em có phải...ước mong thực tình?

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 05:46:39 PM)

Trần Thị Lợi ( tiếp)
31.VỮNG LÒNG
Đường đời đâu quản nắng mưa
Ngàn sau theo bước ngàn xưa vững lòng
Coi thường gian khó như không
Anh em gắng sức, gắng công xây tình

32. TÌM EM
Quản gì ngày nắng, đêm mưa
Tìm em, chưa gặp, anh chưa yên lòng
Em ơi! em có biết không?
Tìm em, ngày nhớ, đêm mong trao tình
33. GẶP EM
Gặp em giữa quãng đường mưa
Ngược chiều, anh bước đi chưa yên lòng
Anh cùng theo bước em không?
Tay trong tay bước đi trong ân tình

34.EM VUI
Em vui như hạn gặp mưa
Em cười, em hát say sưa rộn lòng
Anh cùng vui nhé, được không?
Niềm vui thêm lớn, mênh mông biển tình

35.EM BUỒN
Em buồn, em khóc như mưa
Nhìn em anh cũng vò dưa xót lòng
Em buồn vì mãi phòng không
Bao lần lỗi hẹn, chờ trông cuộc tình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/06/2010 05:46:28 PM)

VẤN VƯƠNG...
Đi đường gặp phải cơn mưa...
Người cho chung áo..., sớm trưa để lòng
Tương tư...cứ bảo là không
Vấn vương ngơ ngẩn...nhớ mong người tình...

  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - bình dưong  (Ngày 3/06/2010 05:48:16 PM)

@ "Chị" Việt Hà
1.CHỊ TÔI
Chị ngồi bậu cửa nhìn mưa
Bao nhiêu con nước mà chưa vừa lòng
Chắp tay ngữa mặt thinh không
Mưa ngâu ....chĩ lại long đong nẻo tình.

2.CHỊ TÔI (2)
Chị tôi băng lối đêm mưa
Gánh về một gánh hư vô cõi lòng
Chị ơi chờ chút nắng trong.
Gồng mình gánh lấy mà hong chữ tình.

3.DƯỠNG DỤC SINH THÀNH
Áo tơi một mảnh che mưa
Mẹ về gánh rạc sớm trưa mặc lòng
Chuông chùa vọng giữa thinh không
Chắp tay em nguyện tròn không chữ tình?

4.VÌ AI ?
Trời xanh rả rích cơn mưa
Em ngồi nhớ lại tình xưa nát lòng
Vì ai bổng chốc hư không?
Biết đâu duyên thắm mà hong lại tình?

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/06/2010 11:09:24 AM)


21. GIẤC MƠ HOA
Vời tay đón những hạt mưa
Trăng luồng qua cửa sao thưa hiểu lòng
Ngỡ rằng mưa lớn nhưng không
Mơ hoa tĩnh giấc cơn giông buộc tình

22. GIẤC MƠ PHAI
Gối buồn trở giấc đêm mưa
Đốt hồng lò sưởi vẫn nghe lạnh lòng
Người còn nhớ đến tôi không
Giấc mơ phai nhạt sầu đông nẻo tình

23. GIẤC MƠ BUỒN
Nhớ ngày ta ngắm chung mưa
Nhớ ngày hai đứa nắng thưa ấm lòng
Giờ tình còn cũng như không
Giấc mơ đã vỡ buồn trong cuộc tình

24. GIẤC MƠ LÒNG
Tay gầy đón những hạt mưa
Nghe hanh hao nhớ, nghe thưa vắng lòng
Ôm choàng vào cõi hư không
Giấc mơ lòng đã tan trong sóng tình

25. GIẤC MƠ HOANG
Hình như trời đổ tuông mưa
Thét gầm cơn sấm nhặt thưa quặn lòng
Hình như mưa, hình như không
Mơ hoang chợt tĩnh bão giông cuộc tình

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 2/06/2010 09:51:18 PM)

Minh Tâm

16. MƯA RƠI LỐI NHỎ
Rơi…rơi…nhè nhẹ hạt mưa
Vương trên cọng cỏ lau thưa xao lòng
Gió lùa nghe buốt, nắng không
Mưa rơi lối nhỏ long đong nẻo tình

17. MƯA RƠI PHỐ THỊ
Lối về lạnh giá dưới mưa
Nghe buồn vắng vẻ chuyện xưa chạnh lòng
Bóng người dù một cũng không
Mưa rơi phố thị chìm trong vô tình

18. MƯA RƠI ĐÊM VẮNG
Trăng buồn nét khuyết dưới mưa
Người buồn đứng tựa song thưa xót lòng
Cảnh buồn người có vui không
Mưa rơi đêm vắng buồn trong cõi tình

19. MƯA RƠI BÊN THỀM
Bên thềm hiu hắt cơn mưa
Hạt rơi hoen mắt hạt đưa tím lòng
Mưa về từ chốn hư không
Nghe rưng rứt nỗi buồn vong bội tình

20. MƯA RƠI NGÀY CŨ
Ngây ngô chạy trốn cơn mưa
Anh che nghiêng lối ngày xưa đẹp lòng
Bây chừ còn nhớ hay không
Mưa rơi ngày cũ dòng sông cuộc tình

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 09:54:34 PM)

Trần Thị Lợi (tiếp)

21.MƯA XUÂN
Trời xuân mỏng trắng màu mưa
Hoa xuân e ấp vẫn chưa mở lòng
Trời buông màn rủ trên không
Giao hòa trời đất mênh mông trao tình

22. GIÓ
Gió đưa mây đến làm mưa
Mưa reo khúc nhạc, gió đưa mát lòng
Gió đùa rúi rít trên không
Gió hôn thắm thiết ngọn thông trao tình

23.ĐƯỜNG
Con đường lầy lội dưới mưa
Thương em anh vẫn đón đưa vui lòng
Đường trơn, cẩn thận nghe không!
Cầm tay nhau dắt đi trong đưòng tình

24.CON CÒ
(Con cò đi đón cơn mưa)
Mưa về nặng hạt mà chưa no lòng
Nước về , cá có nhiều không?
Béo cò, đục nước, ước mong thực tình

25. CON CỐC
Cốc mò cá dưới trời mưa
Ngày đêm mê mải vẫn chưa yên lòng
Cò xơi trộm cá, đúng không?
Đa nghi, Cốc đã bất công, vô tình

26.CON CÔNG
Xòe đuôi , Công múa dưới mưa
Ngắm lông, vuốt cánh, vẫn chưa thỏa lòng
Công xinh ơi có biết không?
Đẹp người, đẹp nết mới mong đẹp tình

27.CỎ
Cỏ xanh mơn mởn dưới mưa
Màu xanh hy vọng gió đưa mát lòng
Mây lành lơ lửng tầng không
Hương đồng, hương cỏ thơm trong hương tình

28.EM ĐI
Em đi đâu dưới trời mưa
Trời mưa chưa dứt anh chưa yên lòng
Áo em mưa có ướt không?
Để anh nhen lửa anh hong áo tình

29.EM VỀ
Em về trời đã hết mưa
Tóc em còn ướt, anh chưa bằng lòng
Sấy khô kẻo lạnh nghe không!
Vuôts yêu mái tóc, anh hong sợi tình

30. THƯƠNG
Thương ai đời trải gió mưa
Bão giông, tố lốc, lòng chưa ấm lòng
Mảnh tình mong ước cũng không
Một đời lận đận long đong vì tình

  Nguyễn Ngọc Cận - cannn2010@gmail.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 2/06/2010 10:11:25 AM)

Nguyễn Ngọc Cận
CHỮ TÌNH
Ngại gì em hỡi gió mưa
Để cho ong bướm đẩy đưa tấm lòng
Đôi mình một khoảng hư không
Bao giờ khỏa lấp mênh mông chữ tình!?
NNC

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 2/06/2010 09:59:12 PM)

Cao Trần Nguyên

VẪN KHÔNG

Giữa đường anh gặp cơn mưa,
Đến nơi hẹn chậm, em chưa hài lòng.
Ngọt lời, chạm vía - vẫn không,
Nhìn kìa: Giận giữ mà trông rất tình.

  Đoàn Bình Minh - Quang_binh80@yahoo.com - 05113721445 - K 01/42 Lê Trọng Tấn, Đà Nẵng  (Ngày 2/06/2010 12:32:24 AM)

1. GỬI TÌNH
Hạ về mong mấy hạt mưa
Xuân thì đã muộn mà chưa phải lòng
Hanh hao một chiếc thuyền không
Mong người quân tử qua sông gửi tình

2. THƯƠNG NHAU
Qua rồi đã mấy mùa mưa
Trăng tròn mấy vụ mà chưa trao lòng
Chẳng thương thì nói rằng không
Thương rồi rẽ lối mà giong lấy tình

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 1/06/2010 08:10:27 PM)

11. ĐÊM ĐÔNG
Ngoài hiên tí tách cơn mưa
Nỗi buồn chợt ghé song thưa lạnh lòng
Mỏng manh nét khuyết tầng không
Nỗi sầu giăng phũ đêm đông xa tình

12. ĐÊM BUỒN
Hình như trời đổ cơn mưa
Hình như cơn lũ sóng đưa cõi lòng
Đêm buồn người hỡi hay không
Mưa trời giăng bủa vào trong cõi tình

13. ĐÊM LẠNH
Xin trời tuông đổ cơn mưa
Trôi xa phiền muộn ngày xưa ngập lòng
Còn đây một góc tình không
Nỗi buồn đêm lạnh ẩn trong góc tình

14. ĐÊM HOANG
Dặm hài liễu rũ dưới mưa
Đếm từng nỗi nhớ ngày xưa đau lòng
Sấm vờn chớp lóe tầng không
Hắt hiu giá lạnh đêm hoang nẻo tình

15. ĐÊM DÀI
Ngoài trời tuông đổ cơn mưa
Nghe như xoáy buốt chuyện xưa nát lòng
Đắm nhìn vào cõi hư không
Đêm dài vắng lặng mênh mông sóng tình

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 05:33:37 PM)

Trần Thị Lợi ( tiếp )
11. NGHÈO
Đời nghèo đâu quản gió mưa
Dầu sương, dãi nắng vẫn chưa no lòng
Không làm ai chẳng cho không
Nghèo vật chất vẫn giầu trong ân tình

12. TRÁCH
Trách ai sớm nắng chiều mưa
Nghĩa tình phai nhạt, lòng chưa tỏ lòng
Hẹn rồi, quên hẹn như không
Để ai sớm đợi, chiều mong trao tình

13.TÌNH MẸ
Mẹ từng tắm nắng gội mưa
Thương con, tần tảo sớm trưa nặng lòng
Phận mình mỏng lá trầu không
Cho con sống giữa mênh mông ân tình

14.CÁNH ĐỒNG
Đồng xanh mơn mởn sau mưa
Sáng trong lấp lánh nắng trưa ấm lòng
Sáo diều vi vút tầng không
Rì rào sóng lúa mênh mông ru tình

15.NUÔI TẰM
Tằm ăn ào ạt tiếng mưa
Lớn nhanh, cuộn kén, lưa thưa tơ lòng
Hái dâu xanh dưới tầng không
Nuôi tằm, nuôi ước mơ hong tơ tình

16. MÂY
Mây trời che nắng, rắc mưa
Chín tầng cao ngất vẫn chưa bằng lòng
Tranh giành, chớp giật trên không
Trời cao có biết , hay ông vô tình

17.SẤM
(Mấy đời sấm trước có mưa)
Câu ca nhắc nhớ từ xưa ghi lòng
Ầm ù sấm dội trên không
Mây tan bay hết, gió giông hận tình

18. SÔNG
Mở lòng sông đón cơn mưa
Rì rào từng giọt mưa thưa thấm lòng
Nước trời hòa nước sông không?
Cho dòng trong đục, sâu nông bến tình!

19. ĐỜI
Bao giờ đời hết gió mưa
Để ai đi sớm về trưa mặc lòng
Câu ca xưa nhớ hay không
Đắng, cay, mặn, ngọt, đời mông mênh tình

20. NHÀ
Ngôi nhà che nắng. che mưa
Đi về thưa gửi, đón đưa ấm lòng
Nhà là tổ ấm hay không?
Hỏi con tim chủ nhân ông hữu tình.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 1/06/2010 02:48:24 PM)

Cao Trần Nguyên

CHỜ TRÔNG

Trời đang nắng, bỗng đổ mưa,
Đất khô gặp nước - thỏa chưa cõi lòng?
Khô lâu nước đến - như không,
Đất chờ gặp nước, người trông đợi tình.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/06/2010 02:29:04 PM)

Phạm Minh Giắng (5 bài)

1 THÔI ĐỪNG

Thôi đừng tán gió tán mưa
Thật như cơm nguội mà đưa đẩy lòng.
Cái bồ chữ có đầy không
Qủa tim nông, có đủ đong biển tình.

2 CƯA

Tưởng rằng làm gió làm mưa
Cưa cùn tay nhụt, khônh cưa nổi lòng.
Bây giờ cưa có sắc không
Đây thì đây cứ phòng không đợi tình

3 MONG

Mong người như lúa mong mưa
Nắng thì cứ đốt, vò dưa sát lòng.
Hững hờ, có cũng như không
Ai hay mình trách mình nông nổi tình.

4 BIẾT

Biét người khi nắng khi mưa
Khi cuồng giông bão, nên chưa mở lòng.
Xuân nào ai có nhớ không
Ngõ nhà cứ ngỏ, mà không thấy tình.

5 BẬN LÒNG

Thì trời cứ nắng cứ mưa
Ngày xưa sao chẳng năng thưa với lòng
Gíó lùa bên ấy buốt không
Bên này chi muộn phiền mong vót tình.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 1/06/2010 08:02:41 AM)

Nguyễn Minh Quang

CẢM ƠN
Họa thơ lục bát nắng mưa
Cảm ơn các bạn say sưa trọn lòng
Vần thơ nối nhịp sắc không
Đong đầy nỗi nhớ mênh mông nỗi tình.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 1/06/2010 05:44:59 AM)

Nguyễn Đức Tùy

DÂN CÔNG HOẢ TUYẾN
Xông pha nào quản nắng mưa
Chiến trường phục vụ sớm trưa hết lòng
Hiểm nguy coi nhẹ như không
Quyết tâm đền đáp non sông nặng tình.

NGƯỜI NÔNG DÂN
Quản chi sớm nắng chiều mưa
Mỗi năm bốn vụ vẫn chưa thoả lòng
Quanh năm đất chẳng để không
Bát cơm thơm dẻo bao công bao tình.

NHỚ EM
Nhớ chiều hôm ấy gặp mưa
Hai ta chung một chiếc ô ấm lòng
Em về còn nhớ anh không
Anh về vẫn nhớ, vẫn mong thắm tình.

TRÁCH AI
Cùng nhau nếm trải nắng mưa
Qua bao ngày tháng mà chưa hiểu lòng
Tình đang có bỗng thành không
Bây giờ xa cách còn mong chi tình.

NHÀ THƠ
Mặc đời khi nắng khi mưa
Yêu người tha thiết, yêu thơ hết lòng
Thơ nhiều, tiền túi rỗng không
Gió mây sông núi mông lung cõi tình!



  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 31/05/2010 09:53:42 PM)

Đinh - Thường (3 bài)

1- MƯA BÓNG MÂY
Nực cười cái chuyện nắng mưa
Nửa còn khô khốc, nửa chưa ráo lòng
Dìu mây về phía thinh không
Gió đi đằng gió, tình chông chênh tình.

2- CẦU MƯA
Nắng nhiều nên mới cầu mưa
Sớm mai gió dậy, giữa trưa bão lòng
Chiều về không lại hoàn không
Nửa đêm mưa đổ mênh mông duyên tình.

3- MƠ SÔNG
Nhìn sông lắm nắng nhiều mưa
Chỉ thương chim sáo vội thưa thớt lòng
Đêm mơ chèo chiếc đò không
Vớt được dải yếm trôi sông vì tình.

  Trần Thị Lợi - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 31/05/2010 08:27:31 PM)

Trần Thị Lợi

1.MONG
Mong người như hạn mong mưa
Gặp nhau rồi vẫn thấy chưa thỏa lòng
Người ơi! người có biết không?
Càng xa càng nhớ mênh mông biển tình

2. NGÂU
Gặp nhau nước mắt như mưa
Tiết Ngâu tháng bảy lòng chưa thỏa lòng
Cầu Ô Thước bắc trên không
Ngân Hà lấp lánh dòng sông ân tình

3. YÊU
Tiễn người yêu dưới trời mưa
Yêu nhau dắt díu, lòng đưa đón lòng
Lâng lâng trên chín tầng không
Yêu thương, dâng hiến ngập trong biển tình

4.THƯƠNG
Thương nhau chẳng quản nắng mưa
Che chung tàu lá, mắt đưa ấm lòng
Một lần lỡ hẹn cũng không
Một lời hò hẹn, mênh mông trao tình

5. THIÊN TAI
Trời gây chi cảnh gió mưa
Thiên tai, hạn hán dây dưa đau lòng
Lúa cằn, khoai sắn cũng không
Cầm hơi bát cháo, nhà nông buồn tình

6.LŨ LỤT
Triều lên lại gặp cơn mưa
Nước dâng ngập úng, mặn, chua rầu lòng
Cửa nhà, tài sản bằng không
Bao người lâm nạn, long đong buồn tình

7. HOA
Mỏng manh hoa nở gặp mưa
Cánh nhàu như muối vò dưa xót lòng
Một đời hương sắc còn không?
Đời hoa ngắn, nước mưa trong bạc tình

8.CÂY THÔNG
Bốn mùa xanh, mặc gió mưa
Cây luôn mọc thẳng, gió đưa mặc lòng
Có bền gốc rễ hay không?
Cây ngay đâu sợ gió rung vô tình

9.RỪNG CÂY
Rừng cây chắn gió ngăn mưa
Giảm thiên tai, từ xa xưa thuận lòng
Trồng cây, Bác dạy, nhớ không?
Lâu bền nguồn sống, mênh mông nghĩa tình

10.CHỚP BỂ
Đằng Đông chớp bể- trời mưa
Đằng Tây mây sậm lòng chưa yên lòng
Trời cao có thấu cho không
Lập lòe sấm chớp bể Đông oan tình.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 31/05/2010 07:06:07 PM)

Minh Tâm
06. NẮNG HỒNG
Nắng hồng đi núp cơn mưa
Nép vào cánh phượng giữa trưa chạnh lòng
Hỏi rằng phượng có buồn không
Nắng hồng sợ lắm cơn giông bạc tình

07. NẮNG PHAI
Nghiêng chiều biển đón cơn mưa
Chòng chành bờ cát nhặt thưa sóng lòng
Mây đen chiếm ngự tầng không
Nắng phai mưa đổ long đong cõi tình

08. NẮNG VÀNG
Nào đâu có đợi cơn mưa
Bổng dưng ập đến giữa trưa buồn lòng
Bạn không tình cũng đã không
Nắng vàng lịm tắt sầu trong chữ tình

09. NẮNG NHẠT
Mờ dần nhạt khuất trong mưa
Ngã chiều hạt nắng lưa thưa buồn lòng
Sấm rền cao tít tần không
Nỗi buồn nắng nhạt còn trong nẻo tình

10. NẮNG CHIỀU
Nắng chiều nhường lối cơn mưa
Cơn mưa bất chợt nhớ xưa chạnh lòng
Chạnh lòng chạm góc hư không
Không còn người hát sầu đông tuyệt tình

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947  - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 31/05/2010 03:51:45 PM)

Cao Trần Nguyên

THẬT LÒNG

Đã lâu đội nắng, gội mưa,
Phận mình là vậy. - Xin thưa dối lòng.
Đã lâu đợi, vẫn phòng không,
Thật lòng mà vẫn chưa xong tính tình.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/05/2010 10:35:33 AM)

CHỢ TRỜI
Chợ trời sớm nắng chiều mưa...
Dại khờ khôn khéo dầy thưa ở lòng
Mua cái có bán cái không
Trắng đen thật giả thẳng cong..., nghĩa tình..?

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 31/05/2010 10:35:17 AM)

TẶNG SINH NHẬT MẸ

Cả đời dầu dãi nắng mưa
Công cha nghĩa mẹ từ xưa ghi lòng
Ai về nơi ấy nhớ không?
Mẹ già tần tảo sớm hôm nặng tình!

  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 31/05/2010 08:37:03 AM)

Bùi Thị Bình
TRÁCH NGƯỜI

Trách người .... sớm nắng , chiều mưa
Ngọt ngào, tình nghĩa ... vẫn chưa thỏa lòng
Tấn tần ... thế có nên không
Kiếp sau thôi nhé ... đừng mong chữ Tình !

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 31/05/2010 04:53:29 AM)

Minh Tâm
01. NHỚ MẸ
Mẹ hiền gánh nặng gió mưa
Ơn cao nghĩa cả ngày xưa ghi lòng
Chẳng bao giờ mẹ ngồi không
Tảo tần hôm sớm mênh mông bao tình
02. NHỚ CHA
Cha hiền vất vã nắng mưa
Mồ hôi chan đổ vẫn chưa no lòng
Dù trời cao mấy tầng không
Làm sao sánh nỗi nghĩa công ân tình
03. NHỚ ANH
Nhớ ngày đưa tiễn dưới mưa
Ngàn lời đã nói vẫn chưa cạn lòng
Anh về phương ấy nhớ không
Phương này em vẫn chờ trông nặng tình
04. NHỚ NGƯỜI
Đêm buồn dạo bước dưới mưa
Nhớ người, ôi nhớ… tình xưa xót lòng
Người ơi còn nhớ tôi không
Lời trao còn đó đã vong bội tình
05. NỖI NHỚ
Chiều buồn biển lặng trong mưa
Sóng trào nỗi nhớ ngày xưa ngập lòng
Tiếc chi một lá trầu không
Bây chừ hát khúc sầu đông cõi tình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/05/2010 04:53:04 AM)

Phạm Văn Tự
CHIỀU MƯA
Gặp nhau giữa một chiều mưa
Nỗi buồn man mác...duyên xưa để lòng
Người ơi còn nhớ ta không ?
Trái tim thổn thức nhớ mong, nặng tình !

  Trần Lưu Phương - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0935492635 - Long Khánh- Đồng Nai   (Ngày 30/05/2010 09:05:16 PM)

Trần Lưu Phương


TÂM
Loay hoay lại đến mùa mưa
Năm dài lớn hạ, lòng chưa tịnh lòng.
Kính Người rõ sắc là không
Ở trong ba cõi, lòng không bụi tình.

  công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể khoa học xã hội,Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 30/05/2010 08:30:01 PM)

Công Văn Dị
DUYÊN PHẬN


Đất trời chợt nắng chợt mưa
Bâng khuâng xuân chớm em chưa mở lòng
Dở dang khi có lúc không
Duyên chưa gặp vận, phận long đong tình.

Các bài khác: