Thứ ba, 30/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 20 năm 2010 (16/05/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 19 với bài thơ xướng “SÔNG THAO” của nữ tác giả Nguyễn Thị Việt Hà (Phú Thọ) đã có tổng cộng 22 tác giả tham gia họa và đã gửi đến Lụcbát.com 267 bài thơ.

Tác giả Nguyễn Minh Quang đã lập kỉ lục đầu tiên của chuyên mục Tứ tuyệt thi họa với 100 bài thơ họa.

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 19 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=5019

Tuần 20 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “ĐI TÌM” của nữ tác giả Trần Thị Lợi (Hà Nội).

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Trần Thị Lợi

ĐI TÌM

Đi tìm hẹn ước cùng ai,

Gặp câu hát ngát hương nhài đâu đây.

Lời ca theo phượng, loan bay,

Câu Quan họ dạt trời mây phương nào?


CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ


1. Trần Mạnh Tuân

TÌM EM

Lạc trong Hội biết tìm ai,
Vẳng nghe câu hát sân ngoài còn đây.
Người ơi! bèo dạt mây bay,
Tìm em giữa hội biết đây chốn nào.


 2. Bùi Thị Bình

 

Tìm ai !

Đường xưa lối cũ ... tìm ai
Thôi ... đừng vương vấn chi hoài chốn đây
Lời nguyền theo gió mây bay
Cuộc đời mà ... biết dở hay thế nào?

 

 

3. Minh Tâm (30 bài)

01. TÌNH AI
Ngược dòng ký ức tình ai
Tình ai cùng tháng năm dài còn đây
Còn đây chiếc lá thu bay
Thu bay còn giữ, tình say phương nào


02. YÊU NGƯỜI
Ngập ngừng qua ngỏ nhà ai
Dùng dằng: Vào, chớ… nên hoài đứng đây
Ước chi gió thổi rèm bay
Thư tình trao gửi tận tay xem nào


03. NHỚ AI
Khăn vương sầu lệ nhớ ai
Nhớ ai ngày cũ như hoài còn đây
Còn đây một áng mây bay
Mây bay cuối nẻo có hay chăng nào?


04. PHÙ VÂN
Xem thường vật chất mấy ai
Trọng bần, khinh phú, khôi hài chăng đây?
Kim tiền tựa gió ngàn bay
Cuộc đời dài ngắn ai hay thế nào


05. TỬ THẦN
Ra đường đánh võng mấy ai
Kéo còi, ga rú khoe tài nhất đây.
Xe chạy như thể tên bay
Tử thần chờ sẳn có hay chăng nào

 06. KHĂN THÊU
Từng đường thêu gửi cho ai
Khăn hoa thơm ngát hương nhài còn đây
Bên này đôi cánh chim bay
Bên kia nắng tỏa xếp tay bên nào?

07. HẠ VỀ
Gửi về chút nắng cho ai
Nhuộm hồng giấy mực viết bài “Còn Đây”
Hạ về mây gió vờn bay
Phượng hồng rợp lối yêu say thuở nào

08. XUÂN QUA
Mai vàng, đào thắm mắt ai
Ngày qua rộn rả hát bài “Xuân đây”
Lời ca theo áng mây bay
Đón mừng năm mới vui say đi nào

09. THU SANG
Nắng vàng nhuộm sắc áo ai
Rực vàng hoa cúc xen bài “Tình đây”
Thu về cho gió ngàn bay
Đong đầy thu nhớ tình say hôm nào

10. ĐÔNG LẠNH
Tuyết rơi điểm trắng tóc ai
Nghe buôn buốt nét u hoài đâu đây
Đông về cho lá trúc bay
Sương rơi lạnh giá bàn tay đêm nào

11. CƠN BÃO
Một đời tần tảo hỡi ai
Bão giăng bủa cướp gia tài nơi đây
Đời người tựa chiếc lá bay
Có, không, còn, mất ai hay thế nào

12. LÁ RƠI
Nhẹ nhàng chiếc lá hỡi ai
Ngã màu nhạt nắng u hoài còn đây
Lá buồn theo gió bay bay
Rơi rơi nguồn cội ai hay phương nào

13. NGÃ SAY
Chén đầy, chén cạn hỡi ai
Nam nhi chi chí ngã dài ra đây
Hai chân chao đảo muốn bay
Nói nghe ngọng ngịu chẳng hay tí nào

14.TỘI GHEN
Đang yên, sao lại nhìn ai?
Đó xinh thì cũng nét đài trang đây
Nồi, bếp vỡ, chén, ly bay…
Chữ ghen lắm tội ai hay thế nào

15. MƠ HOA
Mơ hoa dệt gửi đến ai
Lối vào ngỏ mộng mơ dài là đây
Muôn ngàn tinh tú tung bay
Vui, buồn, quên, nhớ ai hay thế nào

16. ƯỚC VỌNG
Lặng thầm mơ ước hỡi ai
Dệt bao ước vọng ngày dài giữ đây
Đừng như ngọn cỏ gió bay
Mong sao còn lại mơ say hôm nào

17. CÕI MƠ
Cơn mơ chếnh choáng hỡi ai
Thi nhân mộng ảo thiên thần ở đây
Dáng ngà nét ngọc lướt bay
Hư hư, thật thật, say say thế nào

18. MEN CHÌM
Chìm trong men đắng hỡi ai
Bóng mình lại ngỡ trang đài gần đây
Tay rơi, chân liêu xiêu bay
Mê mê, tỉnh tỉnh ngất ngây cõi nào

19. MẮT AI
Lung linh trong ánh mắt ai
Một vầng ấm áp vương hoài tim đây
Tóc huyền theo gió bay bay
Hồn ta chới với như say phương nào

20. NỤ CƯỜI
Đồng tiền chúm chím của ai
Cho ta một ít mua vài nụ đây
Rạng ngời ta ngỡ như bay
Nàng cười, ta đổ nghiêng say chốn nào


21. PHƯỢNG HỒNG
Mùa hè phượng nở đón ai
Mà bung sắc đỏ cánh dài đó đây
Rợp trời vũ điệu tung bay
Ve hòa điệp khúc yêu say thưở nào


22. HƯỚNG DƯƠNG
Đóa vàng gửi tặng riêng ai
Nắng về nhuộm thắm tình hoài nơi đây
Lá vờn theo gió bay bay
Hướng dương, thu nhớ có hay chăng nào


23. TÌNH BẠN
Đẹp thay tình bạn hỡi ai
Buồn, vui, chia sẻ ngày dài còn đây
Thời gian theo gió xa bay
Nhưng tình bạn vẫn ấm tay thuở nào


24. NỖI NHỚ
Thẩn thờ quay quắt nhớ ai
Điểm trang chải chuốt trâm cài chi đây
Tình hờ theo gió xa bay
Nỗi buồn ở lại người hay chăng nào


25. GỌI ĐÒ
Quay đò ngược bến hỡi ai
Cho tôi nhắn gửi tình hoài còn đây
Mái chèo khua lướt như bay
Bỏ rơi tiếng gọi ai hay chăng nào


26. BIỂN CHIỀU
Biển chiều in dấu chân ai
Sóng vờn bờ cát trải dài nơi đây
Rặng dương gió nhẹ lá bay
Chiều ôm biển nhớ người say phương nào


27. MƯA HẠ
Mây trời giăng phũ hỡi ai
Cơn mưa ngập lối u hoài nơi đây
Mưa rơi chiếc lá ngừng bay
Bong bóng trời vỡ đầy tay thuở nào


28. ĐÀN XƯA
Cung trầm, cung bổng tiếng ai
Ngọt ngào tha thiết như hoài còn đây
Nghe hồn ngây ngất bay bay
Đàn xưa tiếng vọng đắm say thưở nào


29. SÓNG THU
Hồ thu trong ánh mắt ai
Lắng sâu tha thiết vẫn hoài tim đây
Trong veo một nét thu bay
Ngập lòng nỗi nhớ người hay chăng nào


30. GỬI CHỊ LỢI
Hoa lòng xin gửi đến ai
Chúc mừng chị Lợi viết bài thơ đây
Câu xướng phượng múa rồng bay
Gieo vần ngọt lịm đắm say thuở nào

 

 

4. Đinh Tú Anh

CON SÁO KIÊU KỲ

Duyên kia gìn giữ cho ai
Kiêu kỳ chi lắm cho hoài công đây.
Tình bằng con sáo nó bay
Sang sông sáo biết dở hay thế nào?


 

5. Hà Đức Cơ (38 bài)

1. NHỚ
Nhớ từ ngày đã cùng ai
Chụm đầu trang sách học bài nơi đây
Tỏa về bốn hướng tung bay
Biết giờ người đã mê say chốn nào

2. YÊU
Yêu người, người lại yêu ai
Để ta chờ tháng năm dài nơi đây
Lời thề năm cũ gió bay
Bây giờ bén rễ xanh cây chốn nào?

 

3. ĐỜI KIỀU
Thúy Kiều tài sắc hơn ai
Mà sao chìm nổi dặm dài đó đây
Trải bao vạ gió tai bay
Công bằng trời đất quắt quay thế nào?

4. TÌNH
Ai về phương ấy cùng ai
Để ta thơ thẩn lạc loài ở đây
Gửi hồn theo gió mây bay
Biết tìm hơi ấm vòng tay chốn nào

5. HÓA
Giặc Ân quấy nhiễu trần ai
Tuổi thơ Thánh Gióng trổ tài nơi đây
Gậy tre, ngựa sắt tung bay
Dẹp yên giặc nước, hóa mây phương nào?

6. TÌM
Tìm hoa thơm để tặng ai
Từ vườn trong tới vườn ngoài, tới đây
Mùi hương tỏa, bướm ong bay
Tìm hoa mê mải, người xoay hướng nào?

7. THỞ DÀI
Ai đi đâu đấy hỡi ai!
Có nghe được tiếng thở dài đâu đây
Người đi tà áo tung bay
Biết người đứng đó ngất ngây thế nào!

 

8. BIẾT
Lỗi ta, ta chẳng trách ai
Qua đêm mới biết đêm dài nữa đây
Rõ là lời nói gió bay
Có ai đóng dấu lên mây được nào

9. LÒNG
Ngỡ như ta đã hiểu ai
Chiều sâu đáy biển sông dài là đây
Độ cao, bước sóng, tên bay
Lòng người sâu nặng ai hay được nào

10. GHEN
Hoạn Thư ghen thế mấy ai
Chị em muốn học thuộc bài khó đây
Vẻ ngoài thanh thản nhẹ bay
Trong lòng giông tố ai hay được nào?

11. NỖI NIỀM
Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai
Đục, trong, ấm, lạnh an bài rồi đây
Làm sao mọc cánh mà bay
Mượn thơ, mượn rượu giải khuây được nào

12. HỎI
Hỏi xem người ấy là ai
Vào ra lấp ló, tìm hoài nơi đây
Chim lồng sao có thể bay
Đừng tìm công uổng đã hay chưa nào

13. DẤU CHÂN
Con đường in dấu chân ai
Đi vào ký ức rộng dài đó đây
Con đường đất đỏ bui bay
Chẳng nhòa dấu vết cho hay thuở nào

14. THUYỀN
Trên sông lơ lửng thuyền ai
Buồm căng đón gió mơ hoài về đây
Cánh buồm như cánh chim bay
Vào Nam, ra Bắc, mai đây phương nào

15. TỪ HẢI
Tướng quân Từ Hải chứ ai
Râu hùm, hàm én, mày ngài là đây
Trận tiền xông xáo như bay
Vì tình chết đứng ai hay được nào

16. HIẾU
Nàng Kiều cơ cực hơn ai
Lo tròn chữ hiếu, lạc loài thân đây
Tiền Đường phách lạc hồn bay
Mười năm năm ấy ai hay chăng nào

17. THÚC SINH
Thúc Sinh tình nặng hơn ai
Đa mang, đa cảm, bất tài chăng đây?
Lầu xanh mắc giải yếm bay
Cứu Kiều chẳng biết sở xoay thế nào!

18. TÚ BÀ
Tú Bà độc ác hơn ai
Sở Khanh lừa lọc cũng loài này đây
Lập mưu, xa chạy cao bay
Thân Kiều lạc bước, biết đây chốn nào

19. CHÀNG KIM
Chàng Kim chung thủy như ai
Thương Kiều giọt lệ vắn dài là đây
Trải bao cát bụi mưa bay
Tìm Kiều lặn lội nước mây chốn nào

20. ĐỜI
Đắng cay trong kiếp trần ai
Đời người không chỉ một vài lần đây
Bao giờ tóc gió thôi bay
Đời không cay đắng ta say đời nào

 

21.MƯA
Mưa xuân đậu mái tóc ai
Tóc ai ướt để xót hoài lòng đây
Xòe tay che giọt mưa bay
Mong mưa tạnh hẳn, khô ngay tóc nào

22. NHỚ
Một ngày chưa gặp được ai
Vào mong, ra ngóng, nghĩ hoài sao đây
Ước gì làm cánh chim bay
Theo người khắp chốn đó đây được nào

23. BUỒN
Buồn vì ai, khổ vì ai
Vì ai, ai đớn đau hoài rồi đây
Bỏ chim đậu, bắt chim bay
Chim bay nào biết rủi may thế nào

24. GÍO
Thì thầm gió nói cùng ai
Gió từng vi vút dặm dài tới đây
Gió không có cánh vẫn bay
Ai không tin gió, xòe tay quạt nào

25. NHẮN
Người quê QUAN HỌ nhắn ai
Chim loan, phượng vẫn ăn xoài ở đây
Gió đừng rung, phượng loan bay
Mây trôi bèo dạt rồi đây thế nào

26. HỘI
Hội đông nên khó tìm ai
Miếng trầu cánh phượng nhớ hoài người đây
Nón quai thao, áo mỏng bay
Người chen vai bước, người say nơi nào

27. GIẬN
Tìm không thấy, thoáng giận ai
Để ta trông ngóng dài dài thế đây
Mắt nhìn nhòa khopí bui bay
Giận người ta lại giận ngay ta nào

28.TÂM HỒN
Chẳng còn sức vóc như ai
Cũng không sẵn có tiền tài chi đây
Tâm hồn vẫn rộng hướng bay
Vẫn mong tình tứ thơ hay lên nào

29. SAY
Thơ cho ai gặp được ai
Chắc trong mộng vẫn ước hoài là đây
Người thơ chắp cánh thơ bay
Hồn thơ rộng mở, mê say chưa nào?

30. NẮNG
Nắng hồng hồng má môi ai
Nắng tươi soi bước đường dài tới đây
Nắng vàng sóng lúa dờn bay
Nắng xanh xanh lá xanh cây lên nào

31. CÂY
Hàng cây vẫn nhớ tay ai
Vun trồng, chăm sóc miệt mài mãi đây
Mùa thu gió bứt lá bay
Xuân về lá lại xanh cây thuở nào

32. XUÂN
Xuân về phơi phới lòng ai
Xuân đi gợi chút u hoài đến đây
Nhớ mưa xuân lất phất bay
Nhớ hoa xuân thắm, hương say thuở nào

33. TƯỞNG
Ta ngồi ta tưởng đến ai
Mắt cười lúng liếng, liếc hoài lại đây
Lâng lâng lòng cứ như bay
Tưởng ôm người ấy trong tay được nào

34. MƠ
Trong mơ ta đã cùng ai
Đi chung một quãng đường dài về đây
Tỉnh ra mà ngỡ đang bay
Ước gì người đấy ta đây thực nào

35. LÁ
Gió rung cành lá vẫy ai
Vẫy ai, vẫy mãi, vẫy hoài ở đây
Vô tình gió thổi lá bay
Lìa cành, đời lá lắt lay thế nào

36. CHIM
Chuyền cành chim hót gọi ai
Líu lo như tiếng học bài mới đây
Ra ràng vỗ cánh tập bay
Đủ lông, đủ cánh lại say trời nào

37. CÁ
Cá kia lơ lửng giống ai
Lượn lờ mặt nước trong, ngoài hồ đây
Nhảy lên đớp lá vàng bay
Lá xà mặt nước cá quay hướng nào

38. RỒNG
Rồng trong tưởng tượng trần ai
Có râu có vảy, thân dài lắm đây
Rồng không có cánh vẫn bay
Khi dưới nước, lúc trên mây bay nào


 6. Trần Thị Lên (66 bài)

 

1. QUÊ HƯƠNG

Quê hương yêu dấu hỡi ai
Dù đi xa vẫn nhớ hoài nơi đây.
Như đàn chim tung cánh bay
Nhớ nơi tập hót mê say thưở nào!

2. NHỚ TRƯỜNG XƯA
Sân trường, cửa lớp nhớ ai
Dấu chân, giọng nói in hoài nơi đây.
Là nơi chắp cánh ta bay
Thầy cô, bạn hữu biết nay thế nào?

3. BIỂN

Biển thương ai, biển nhớ ai
Cồn cào sóng cuộn, cuộn hoài nơi đây,
Trải bao bão táp mưa bay
Nỗi lòng của biển ai hay chăng nào?

4. NIỀM TIN
Niềm tin trao gửi nơi ai
Con tim loạn nhịp cũng là từ đây.
Niềm tin ai để gió bay
Con tim lỗi nhịp có hay chăng nào?

5. DÃ TRÀNG
Dã tràng xe cát cho ai
Xe cao, xe mãi, xe hoài chốn đây
Một cơn sóng biển cuốn bay
Dã tràng ngơ ngẩn cát nay phương nào?

6. HOA CAU
Hoa cau lối ngõ nhà ai
Hương thơm dịu - níu chân người qua đây
Gió thoang thoảng, hương nhẹ bay
Mà lòng vương vấn hỏi say chốn nào?

 

7. TRẺ LANG THANG
Bé ngóng ai, bé đợi ai?
Nỗi lòng, ánh mắt trải dài nơi đây
Chim non chưa vỗ cánh bay
Gia đình bão tố ngày mai phương nào.

8. MƯA XUÂN
Mùa xuân mang đến cho ai
Mưa giăng giăng kín phủ hoài nơi đây
Chồi non vui với mưa bay
Thắm tình cây - đất đắm say không nào.

9. ÁNH MẮT
Lạ lùng ánh mắt của ai
Thoáng nhìn mà đã rộn ràng nơi đây
Trái tim như muốn tung bay
Sớm hôm thổn thức ai hay được nào.

10. BÁC HỒ
Người trong Lăng ấy là ai
Trẻ già kính cẩn nghiêng mình nơi đây.
Sao vàng cờ đỏ tung bay
Bác Hồ yên nghỉ con hay chưa nào.

11. ONG LÀM MẬT
Ong kia tìm mật cho ai
Ngày ngày đôi cánh bay hoài đến đây
Yêu hoa làm mật ong bay
Cho đời vị ngọt người hay không nào.

12. TÌM BẠN
Sáo Nâu đang ngóng tìm ai
Nó tìm Sáo Trắng đậu cùng bãi đây
Sang sông sáo bạn đã bay
Làm sao biết được bạn nay phương nào.

13. ANH HÙNG LIÊT SỸ
Anh là ai, chị là ai?
Không tên, chẳng họ gửi hồn nơi đây
Hương thơm tỏa ngát khói bay
Anh là - 'Bất tử', tên hay chưa nào.

14. KHUYÊN AI
Đôi lời muốn nói với ai
Đừng ham cờ bạc tối ngày đó đây.
Của tiền không cánh mà bay
Để con nheo nhóc - nghĩ ngay xem nào?

15. BỐN MÙA
Xuân về - câu hát tìm ai
Hạ đến - phượng thắm màu cờ nơi đây
Thu sang - Gió mát, lá bay
Đông đến - muông thú ẩn ngay nơi nào.

16. CHÚ PHI CÔNG
Ba ơi! người ấy là ai
Mà chở hành khách trên trời đó đây
Đó là người lái máy bay
Chú phi công đấy biết ngay chưa nào.


17. ƯỚC MƠ BAY
Mẹ cha lam lũ vì ai
Nắng mưa chẳng quản miệt mài là đây
Dệt lên những ước mơ bay
Sống cho nhân nghĩa con hay chưa nào.

18. TÌNH QUÊ
Dòng sông con nước nhớ ai
Con đường ghi dấu thiếu thời vẫn đây
Đồng quê thẳng cánh cò bay
Tình người chân chât thiết tha ngày nào.

19. VÌ SAO
Vì sao lại thế hỡi ai?
Lời thề son sắt ghi lòng còn đây.
Đổi thay bướm lượn ong bay.
Bình yên chốn ấy còn say nơi nào?

20. BIỂN VŨNG TÀU
Biển Vũng Tàu ngợi ca ai
Giàn khoan dầu khí tận ngoài khơi đây
Hải Âu sải cánh lượn bay
Việt - Nga chung sức mê say hát nào.

21. HƯƠNG BƯỞI
Hoa bưởi vương trên tóc ai
Người đi, hương vẫn thơm hoài nơi đây
Dịu dàng những cánh hoa bay
Nhớ câu muối mặn gừng cay thưở nào.

22. BÉ ƠI
Cháu tên gì? cháu là ai?
Đánh giày, bán báo ngày ngày qua đây
Lề đường đêm lạnh, bụi bay
Hiểm nguy rình rập có hay không nào?

23. RƯỢU
Rượu bia chút chút thôi ai
Ốn ào 'dô' mãi, 'dô' hoài đó đây
Đi xe phóng, lách như bay
Đùa giỡn tính mạng, cai ngay đi nào.

24. ĐỨNG ĐƯỜNG
Từ đâu đến? Em là ai?
Ngày qua đêm lại đứng hoài đường đây?
...Phê thuốc rồi lắc, rồi 'bay'
Hát - i - vê, ết đời em thế nào?

25. DỐI
Yêu ai cởi áo cho ai
Về nhà dối mẹ cũng là từ đây:
Qua cầu gió thổi, áo bay?!
Dối cha, lừa mẹ chẳng hay chút nào.

26. TIỀN
Quá trọng tiền bạc như ai
Nhãn tiền bài học xảy hoài còn đây
Khi tiền hết thì tình bay
Ân hận đã muộn có hay được nào?

27. THUỐC LÁ
Thuốc lá dừng hút kìa ai.
Biết bao tật bệnh bắt nguồn từ đây
Chỉ cần khói thuốc nó bay
Cũng gây hậu quả ai hay không nào?

 

28. SÓC BOM BO
Sóc Bom Bo nhớ không ai
Tiềng nhạc còn vọng tiếng chày nơi đây
Chim nghe tiếng hát dừng bay
Tình quân dân đó hát say thêm nào.

29. MẸ SUỐT
Hỏi rằng: Người ấy là ai
Mà nhân dân dựng tượng đài nơi đây
"...Sợ chi sóng gió tàu bay..."
Anh hùng - Mẹ Suốt ai hay chưa nào.

30. THÚY KIỀU
Người con có hiếu mấy ai
Tâm hồn trong trắng lạc loài từ đây
Đời Kiều bèo dạt mây bay
Cho tròn chữ hiếu người hay không nào.

31. GỬI CHÁU HÀO ANH
Trẻ như chồi biếc mà ai
Chủ tôm Minh Đức đọa đày là đây
Hào Anh phách lạc hồn bay
Pháp luật nghiêm trị ra tay ngay nào.

32. LỐI CŨ
Lần theo lối cũ tìm ai
Rêu phong cỏ mọc xanh hoài nơi đây
Bây giờ cá lặn, chim bay
Hãy còn kỉ niệm ai hay chăng nào.

33. TƯỚNG TÀI
Ông - Võ Nguyên Giáp đấy ai
Song toàn văn võ - là người Việt đây
Lẫy lừng hững chiến công bay
Tướng tài thế giới ai hay chưa nào.

34. CÔ TẤM
Người trong quả thị là ai
Từ trong cổ tích ra ngoài đời đây
Chịu bao oan nghiệt, tai bay
Bụt cho tái thế con hay chưa nào.

35. THƠ TÌNH
Thơ tình ai viết tặng ai
Đọc xong người bỗng yêu người hơn đây
Đường xa nâng cánh thơ bay
Nối vòng tay lớn ai hay không nào.

36. VƯỜN HỒNG
Vườn hồng bên ngõ nhà ai
Nụ chúm chím, cánh hoa cười vui đây
Gửi hương theo gió thoảng bay
Ô kìa đàn bướm lượn bay khi nào.

37. THU
Mùa thu dành tặng cho ai
Mà nhành cúc biển tím hoài còn đây
Trời xanh gợn áng mây bay
Tôi gom kỷ niệm, người say nơi náo.

38. BÃO
Trời ráng mỡ gà đó ai
Báo điềm mưa bão sắp vào nơi đây
Chuồn chuốn có cánh thì bay
Mưa vùi bão dập chuồn hay chưa nào.

39.OAN
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Lên gềnh xuống thác cũng là từ đây
Hết vạ gió đến tai bay
Những là oan ức ai hay cho nào.

40. HÈ VỀ
Hè về rồi đó kìa ai
Chang chang cái nắng nóng hoài từ đây
Thêm dây theo gió diều bay
Vi vu tiềng sáo nghe hay chưa nào.

41. SẺ CHIA
Ngọt bùi chia sẻ cùng ai
Niềm vui làm nở nụ cười từ đây
Đời vui như cánh én bay
Buồn chia còn nửa ai hay không nào.

42. MIỆT VƯỜN
MIệt vườn mê đắm hồn ai
Chôm chôm xanh mướt, hường xoài ngát đây
Được mùa trái nhảy trái bay
Niềm vui hội nhập hăng say thêm nào.

43. HỌA THƠ
Tài thơ cũng chẳng bằng ai
Cũng xin đặt bút họa bài thơ đây
Nỗi niềm theo cất cánh bay
Mong được góp ý dở hay thế nào.

44. CÔ GIÁO MẦM NON
Là cô dạy trẻ đấy ai
Lời ca tiếng hát cô từ trường đây
Chắp cho đời những cánh bay
Con ngoan cô dạy hát hay thêm nào.

45. GIÚP NGƯỜI
Người nhân nghĩa ấy là ai
Luôn làm từ thiện khắp miền đó đây
Yêu thuyền vẫy gió buồm bay
Chở đầy nhân đức buồm hay không nào.

46. ĐỘC LẬP
Nước nhà độc lập rồi ai
Mừng trang sử mới sáng ngời từ đây
Búa liềm cờ đỏ tung bay
Công - Nông bắt nhịp hát hay thêm nào.

47. CON MUỖI
Mày hút mày chích máu ai
Bụng mày no mọng căng tròn đậu đây
Nặng nề mày chẳng thể bay
Diệt mày trừ họa diệt ngay thôi nào.

48. LÔ ĐỀ
Lô, đề sớm tối như ai
Thắng thua được mất bi hài từ đây
Càng gỡ thì càng "đi bay"
Gia đình tan vỡ dẹp ngay đi nào.

49. CÂY NHÓT
Nhìn kìa cây nhót vườn ai
Trĩu chùm quả chín đỏ hoài cành cây
Cuối xuân gió vẫy, mưa bay
Như đời chua ngọt nhót hay chưa nào.

50. CÔ GIÁO TÔI
Cô giáo tôi, biết không ai
Tiền chồng ra trận thờ chồng từ đây
Chắp cho trò những cánh bay
Sắt son chung thủy mấy ai được nào.

51. CHIẾN TRANH
Chiến tranh tàn khốc hỡi ai
Bao người ngã xuống bóng hình còn đây.
Rải chất độc từ máy bay
Hại bao thế hệ ai hay cho nào.

52. CÁI MŨI
Có một câu đố, đố ai
Cái gì nằm giữa mặt người - là đây
Có cánh mà chẳng biết bay
Đó là cái mũi ai hay chưa nào.

53. HIỂN NHIÊN
Hiển nhiên điều ấy mà ai
Chẳng phải con vật cũng có cánh đây
Cánh diều no gió thì bay
Cánh buồm cũng thế ai hay không nào.

54. KHÔNG ĐỀ
Một đời gió hát vì ai
Vô hình, không cánh vẫy hoài đó đây
Cuốn theo chiều gió lá bay
Có nhớ nguồn cội là đây không nào.

55. "UÔN CẮP" (WORLD CUP)
Sắp tới "UÔN CẮP" rồi ai
Bao người hâm mộ mong hoài từ đây
Bao trận đấu - túc cầu bay
Mong mình vô địch chơi hay thêm nào.

56. NHẮN TÌM
Từng dòng tin nhắn của ai
Phần mộ đồng đội biết nằm đâu đây
Nước nhà thống nhất cờ bay
Anh nằm đâu đó tôi sao yên nào

57. THẦY
Người thầy giáo ấy là ai
Tuổi già vẫn ấp ủ hoài niềm đây.
Giúp trò chẳng quản tai bay
Tâm tài đều vẹn mấy ai được nào.

58. GIAO MÙA
Mùa hạ vương trong mắt ai
Hoa bằng lăng tìm rụng ngoài hè đây
Thu về tà áo bay bay
Thêm trang sách mới hăng say học nào.

59. CÕI TRẦN AI
Đã toan vào cõi trần ai
Thác - gềnh - sướng - khổ cuộc đời là đây
Dang vòng tay nhạc thơ bay
Âu lo quảng gánh đắng cay vượt nào.

60. LỜI CỦA HOA
Khi hoa này tặng cho ai
Thay lời gửi cả tâm hồn vào đây.
hương lòng ngan ngát tỏa bay
Hỏi rằng ai đó đã hay chưa nào.

61. MÙA KỶ NIỆM
Mùa Giáng sinh qua rồi ai
Con tim biết đập rộn ràng từ đây
Đông qua xuân tới én bay
Ta về nơi ấy người nay nơi nào.

62. SINH CON
Sinh con ai cũng như ai
Dạy con từ lúc lọt lòng là đây
Kỹ năng, kiến thức - nhảy bay!
Đi lên bằng chính đôi tay con nào.

63. SUM HỌP
Chiến tranh - ai ngóng đợi ai
Miền Nam thống nhất hòa bình từ đây
Đàn bồ câu trắng tung bay
Mang niềm sum họp đến ngay đây nào.

64. CỤ GIÀ
Cụ từ đâu đến, là ai?
Nỗi niềm? sao cụ ngồi hoài nơi đây?
Tuổi già - đèn trước gió bay
Đêm đông áo mỏng ai hay biết nào.

 

65. BÁC TRONG NHÀ TÙ TƯỞNG
Bác chẳng ham thơ đâu ai
"...Nhưng mà trong ngục biết làm chi đây..."
Đỉnh Tây Phong Lĩnh mây bay
Trông về quê Việt giờ đây thế nào.

 

66. THÁP PHỔ MINH
Tháp Phổ Minh biết không ai
Kiến trúc văn hóa thời Trần là đây.
Tự hào trang sử ngời bay
Thiên Trường - Nam Định tới ngay thăm nào.

 

 

7. Cao Trần Nguyên (5 bài)

1. TÌM
Tìm ai, chả thấy có ai,
Tìm đêm, chỉ thấy đêm dài - là đây.
Tìm phượng, chỉ thấy phượng bay,
Hỏi còn, còn chút vận may...Thế nào?

2. ĐỢI
Đợi người, người có đợi ai?
Qua bao ngày, tháng, năm dài - đợi đây.
Hỏi loan, loan mách phượng bay,
Đợi người, người lại không hay.Lẽ nào?

3. GHEN
Mình đi đâu đấy, với ai?
Cho tôi nhắn nhủ một vài nhời đây:
Biết điều tìm cách mà bay,
Để trơ mặt đá chẳng hay chút nào.

 

4. MEN TÌNH
Yêu em, còn biết yêu ai,
Đang chờ ngày rộng tháng dài...Đón đây.
Men tình say cũng bay bay,
Chỉ say, và cũng chỉ say khi nào...

5. TÌNH MỘNG
Lẽ nào ta lại nhầm ai?
Người tình trong mộng, mơ hoài còn đây.
Ngoài đời như áng mây bay,
Trời trong để lại, mây say phương nào?


 

8. Trần Thị Lợi (2 bài)

1. BẠN
Bạn thơ quí trọng hơn ai
Thủy chung gắn bó lâu dài chốn đây
Hồn thơ chắp cánh ta bay
Năm châu nối rộng vòng tay thêm nào

2. THƠ
Tài thơ ta chẳng bằng ai
Tình thơ tha thiết thương hoài nơi đây
Chẳng mong đời cất cánh bay
Chỉ mong thơ xiết chặt tay nữa nào

 

 

9. Nguyễn Bá Hòa

HƯƠNG TÓC

Tìm ai đi lạc vườn ai
Nghe chanh phảng phất nghe nhài đâu đây
Thơm trong gió thoảng chiều bay
Hương quê gội mái tóc mây hôm nào!

 

 

10. Phạm Văn Tự


NHỚ NGƯỜI...

Nỗi niềm...biết tỏ cùng ai
Vui buồn thương nhớ ngắn dài đâu đây
Ngang trời thoảng tiếng chim bay
Nhớ người chịu đắng chịu cay..., chốn nào?

 

 

11. Hoàng Linh Lan (4 bài)

1. SẼ ĐI
Sẽ đi chung lối cùng ai
Nhắn câu thố lộ tỏ bày ý đây
Ta ngồi ngắm áng mây bay
Nghe êm ả mộng thoảng lay buổi nào?

2. SÁO DIỀU
Ai si ai vọng tưởng ai?
Đam mê mắt gọi vơi đầy tình đây
Sáo diều gặp gió bay bay
Ru ta tròn giấc ngất ngây hồi nào?

3. NHÀU XAY
Tình ai ai gửi tặng ai
Dạt dào thi tứ đắm cài tim đây
U hoài bất chợt xa bay
Hơi sương giá lạnh nhàu xay lúc nào?

4. YÊU THƠ LỤC BÁT
Yêu thơ luc bát như ai
Động viên cỗ vũ tô đầy dạ đây
Đêm qua đêm thấy mình bay
Hào quang tỏa rạng chung xây mộng nào?


12. Nguyễn Đức Tùy (5 bài)

1. TÌM AI
Anh về ngày hội tìm ai
Xa xa thấp thoáng bóng người đâu đây
Đi theo câu hát gió bay
Tìm hoài chẳng biết người đi phương nào.

2. TRẦN AI
Cuộc đời cũng lắm trần ai
Bôn ba mới hiểu lòng người đó đây
Sa vào cát bụi gió bay
Phận người mới biết dở hay thế nào.

3. BI AI
Xin đừng thả giọng bi ai
Để làm chán nản lòng người nơi đây
Đời còn trẻ cứ tung bay
Làm nên sự nghiệp có hay không nào!

4. GẶP AI
Sáng ngày ra ngõ gặp ai
Lòng anh chắc mẩm một ngày tốt đây!
Ra đường xe phóng như bay
Gây nên tai nạn chẳng hay tí nào!

5. NHỚ AI
Ngày đêm thổn thức nhớ ai
Đợi trông chẳng thấy bóng người về đây
Chàng như cánh én xa bay
Hiểu chăng lòng thiếp đắng cay thế nào!


13. Công Văn Dị

GIÃ TỪ QUAN HỌ

Hát câu quan họ cùng ai
còn như mê đắm anh tài nơi đây
Giã từ mùa hát,hương bay
Đi tìm 'bèo dạt' trăng say đêm nào?



14. Nguyễn Minh Quang

TÌNH XA
Dòng đời xuôi ngược nhớ ai
Câu thơ lục bát đêm dài về đây
Lời thề năm ấy gió bay
Phương trời biền biệt có hay chăng nào?



15. Trần Lưu Phương (4 bài)

1. NGẪN
Ai ngồi ai nhớ về ai
Ai mơ, ai mộng, ai hoài… ai đây.
Tiếng chuông quyện gió cùng bay
Chạm ai, ai vỡ niềm tây phương nào.

2. LỐI VỀ
Thế Tôn phàm tục như ai
Cũng tâm mê muội, hình hài như đây.
Chỉ riêng ý chí cao bay
Ra ngoài tam giới, đã thay nghiệp nào.

3. CÓ CHĂNG
Sinh vào trong cõi trần ai
Là thọ đau khổ đêm ngày nơi đây.
Chim lồng , hổ ngục, chạy bay
Có hạnh phúc như trời mây, rừng nào?

4. AI ?
Ai buồn, ai giận, ai ai
Ai đau, ai khổ, ai hoài, ai đây
Ai chân, ai chánh, ai bay
Ai vinh, ai nhục, ai ngây…ai nào?



16. Phạm Minh Giắng (5 bài)

I HOA THƠM BƯỚM LƯỢN
Hội đầu lỗi hẹn vì ai
Người ơi người ở, đợi hoài chi đây
Thẫn thờ nhìn gió mây bay
Hoa thơm bướm lượn cuồng say nơi nào.

2 TƯƠNG PHÙNG TƯƠNG NGỘ
Xoè ô ai đứng bên ai
Vào chùa mượn chiếu, nhìn hoài nhau đây
Bây giờ cá lặn chim bay
Tương phùng tương ngộ, đợi say hội nào.

3 MỜI TRẦU
Miếng trầu cánh phượng trao ai
Dấu môi trầu thắm quệt dài còn đây.
Vui tàn, tình cũng tan bay
Nằm mơ loan phượng nồng say khi nào.

4 TRÚC XINH
Bên đình ngả nón tìm ai
Mớ ba mớ bẩy, đối bài sao đây
Trong đình hương oản thoảng bay
Trúc xinh trúc ngả vào tay bên bên

5 QUA CẦU GIÓ BAY
Lúng la lúng liếng cùng ai
Hội tan, đứng ngẩn ngơ hoài mãi đây
Qua cầu thơ thẩn, nón bay
Về nhà mẹ hỏi ngất ngây chàng nào.



17. Đinh Thường (3 bài)


1. NHỚ MỴ CHÂU
Thoáng nghe gió giục lòng ai
Ngàn năm dư lệ chảy hoài đâu đây
Cuối trời lông ngỗng còn bay
Tình yêu - thế sự quắt quay chốn nào.

2. ĐI TÌM
Người về người có nhớ ai
Sông quê đôi ngả miệt mài đó đây
Qua cầu cởi áo gió bay
Đi tìm trả nghĩa, người nay phương nào.

3. TIẾNG VẠC ĐÊM
Dường như ai đó gọi ai
Thông thênh, da diết dặm dài bên đây
Giữa trời đọng tiếng vạc bay
Buồn đêm lặn lội, ai hay phương nào.


18. Việt Hà (10 bài)


Chùm thơ thân tặng Cảnh Bình


1. THƠ TÌNH

Thơ tình anh viết tặng ai
Thiết tha nồng cháy thương hoài nơi đây
Tình yêu như cánh chim bay
Khải Xuân nơi ấy có hay không nào?

2. YÊU EM

Anh nhìn say đắm mắt ai
Muốn yêu em mãi lâu dài chốn đây
Gió ngừng thổi, mây ngừng bay
Yêu em xiết chặt vòng tay thuở nào!

3. NÚI THẮM

Núi Thắm mang nặng tình ai
Mà sao rả rích mưa hoài mãi đây
Nghe trong gió thoảng chiều bay
Tình ta ly biệt chia tay phương nào?

4. CHIA LY

Chia ly mang bóng hình ai
Anh gom kỷ niệm tháng ngày nơi đây
Chân trời góc bể gió bay
Nhớ em nhớ mái tóc mây hôm nào...

5. KỶ NIỆM

Hai lăm năm ấy hỡi ai
Xa nhau nỗi nhớ trải dài nơi đây
Tình ta ai để gió bay
Nỗi lòng người lính ai hay chăng nào?


Chùm thơ tặng Bạch Hồng Hà nhân ngày sinh nhật 19.5

6. HOA

Hoa hồng em gửi tặng ai
Mừng anh sinh nhật ngày dài còn đây
Thời gian như én xa bay
Mong anh hạnh phúc yêu say thuở nào!

7. THƠ

Ta về người có nhớ ai?
Sông Hồng chảy xiết miệt mài đó đây
Thơ như cánh hạc xa bay
Lòng ta thắm đượm men say khi nào?

8. XA

Xa nhau ai nhớ mong ai
Chờ tin thở vắn than dài là đây
Trời xanh mây trắng gió bay
Cách xa biền biệt ai hay phương nào?

9. BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng trong ánh mắt ai
Tình ta trong sáng nhớ hoài về đây
Gửi theo câu hát gió bay
Trái tim vương vấn còn say chốn nào?

10. NHỚ

Hồng Hà cuộn sóng nhớ ai
Xa nhau cách mấy dặm dài là đây
Vẩn vơ nhìn gió mây bay
Dịu dàng giọng nói người nay nơi nào?



19. Bảo Long


TRẦN AI
Mãi trôi trong cõi trần ai
Chìm vào mộng mị đêm ngày, là đây
Kiếp người như áng mây bay
Giật mình tỉnh tỉnh, thiên thai chốn nào?


20. Lê Minh Dung
Tặng chị Trần Thị Lợi

VẦN THƠ GỬI CHỊ
Vần thơ tha thiết tặng ai
Miệt mài thi tứ từng bài còn đây.
Tình thơ theo chị mãi bay
Vòng tay nối mãi vui say nữa nào!


 

21. Lam Hồng (69 bài)

1. Cơn gió
Thiếu nữ vào xuân biết hỏi ai
Bao nhiêu trắc ẩn giải bày đâu đây
Mùa thu rơi rụng lá bay
Gió ơi xào xạc lắt lay phương nào

2. Cái đuôi
Xuân thì rạng rỡ mắt ai
Hình như môi mọng mắt ngài vẫn đây
Chập chùng ước mộng mơ bay
Ngập ngừng theo bước chàng trai nơi nào

3. Theo bước
Ai theo mắc cỡ cho ai
Bình minh rạng rỡ còn dài nơi đây
Lững lờ những đám mây bay
Ai còn theo bước chân ai không nào

4. Hỏi ai
Nè ai ai đã theo ai
Ngày ngày tháng tháng dấu giày còn đây
Bâng quơ gió thỏang mưa bay
Sao không trao gởi đắm say lời nào

5.Bâng khuâng
Từ khi ai bước theo ai
Bâng khuâng thiếu nữ mắt hoài mơ đây
Chiều về chờ cánh nhạn bay
Nhạn ơi cánh nhạn có say phương nào

6. Lạ lùng
Lạ lùng những bước chân ai
Heo may thắc thỏm cũng dày lạnh đây
Thu tàn lá rụng rơi bay
Lá kia vàng vọt ai ray rứt nào

7. Lặng lẽ
Qua miền cay đắng với ai
Hình như sầu muộn miệt mài còn đây
Hững hờ trời mộng mơ bay
Chim bằng lặng lẽ ai hay biết nào

8. Ẩn thân
Mơ màng ngẫm chuyện của ai
Đau thương cũng lắm lạc loài về đây
Âm thầm cất mộng mơ bay
Hổ rừng dấu vuốt cất tay đã nào

9. Ẩn tình
Mơ hồ câu chuyện của ai
Bao nhiêu dấu hỏi cũng đầy tràn đây
Bần thần thảng thốt gió bay
Trắng đen ai biết ai hay được nào

10. Nẻo đời
Cuộc đời vạn nẻo trần ai
Ghập ghềnh đá chởm đất lầy còn đây
Vượt gian lao, chắp cánh bay
Đưa ta đến chốn mộng say mơ nào

11. Chính trực
Trần ai ai dễ biết ai
Thế thời thời thế đặt bày chi đây
Kẻ cơ hội sải cánh bay
Hỡi người chính trực quắt quay trời nào

12. Ý chí
Vượt qua gian khổ trần ai
Quyết tâm chiến thắng bao ngày chờ đây
Lòng mang mộng ước xa bay
Sẽ đi đến tận trời mây xa nào

13.Ước mơ
Gian truân ai đã cho ai
Đã qua cơ khổ dạn dày nơi đây
Trời mơ ước vọng xa bay
Càng dày gian khó càng say mơ nào

14. Vượt đỉnh
Cuộc đời ai dễ cho ai
Chứa chan nghị lực lòng này còn đây
Dám táo bạo vươn cánh bay
Đỉnh trời có vượt lên ngai cao nào

15. Day dứt
Gieo neo vào cuộc trần ai
Bao lần thất bại giải bày sao đây
Tưởng rằng vươn cánh cao bay
Sai lầm ảo tưởng đứt dây rớt nào

16. Gặp gỡ
Xao lòng một chút bỡi ai
Thơ ngây tinh khiết hình hài là đây
Thẫn thờ mỏi cánh chim bay
Ưu thời mẫn thế vần xoay cho nào

17. Cành cong
Miên man nào dám cho ai
Nhỡ đâu tình lỡ đọa đày ai đây
Bị cung chim thoát xa bay
Cành cong cũng sợ ai hay không nào

18. Xôn xao
Từ ngày tao ngộ với ai
Hình như nắng lụa ban mai tràn đầy
U hoài hoa nở mây bay
Mong cơn gió mới đổi thay đời nào

19. Ưu tư
Thật lòng muốn tỏ cùng ai
Cõi lòng xao động tháng ngày nơi đây
Sợ rằng ước vọng xa bay
Ngại ngùng ai dám nói ngay được nào

20. U uẩn
Ngẩn ngơ theo bước chân ai
Xôn xao từng bước chân hài đó đây
Cánh chim ríu rít tung bay
Sao ta cứ giữ sầu cay thưở nào

21. Tại sao
Sao không gặp gỡ cùng ai
Để không khắc khoải đã dày chốn đây
Nhỡ rằng người mộng xa bay
Một lần thất bại đắng cay thêm nào

22. Hồi phục
Nào ai dám thấu cho ai
Mưa nguồn chớp bể ngập lầy ra đây
Cùng sơn hết chốn để bay
Tịnh tâm hồi sức sẽ hay thế nào

23. Trải nghiệm
Nếu duyên tiền định cùng ai
Chữ duyên chữ nợ cũng hoài mơ đây
Chờ thời chắp cánh chim bay
Đời nhiều trải nghiệm càng hay ho nào

24. Bi thương
Trong lòng lắm nỗi bi ai
Cuộc đời tan tác đọa đày còn đây
Trúng tên rũ cánh chim bay
Cũng đành u uất quắt quay vậy nào

25. Đứng lên
Chí cao nào sợ chi ai
Hùng tâm còn vững tháng ngày còn đây
Phải bày keo khác để bay
Không thể ủ rũ mãi day dứt nào

26. Thấu cảm
Dẫu chưa lời ngỏ cùng ai
Sao người thấu cảm hiểu rày ai đây
Mong rằng chung cánh cùng bay
Đồng tâm sải cánh tương lai khó nào

27. Cánh thư
Cánh hồng gởi đến cho ai
Mùa đông đã tắt xuân này sao đây
Rộn ràng hoa nở chim bay
Lòng xuân ai biết ai hay không nào

28. Mai một
Quên đi những nỗi bi ai
Cũng là bài học ai hoài nhớ đây
Một lần rớt cánh chim bay
Một lần trả giá dễ mai một nào

29. Ngập ngừng
Ngập ngừng ai đã biết ai
Thời gian chung nhịp bước hài đó đây
Đổi trao để mở cánh bay
Qua ngày qua tháng lòng ngây độ nào

30. Mở lòng
Từ khi lòng mở cho ai
Hình nhu u uẩn đã hoài xa đây
Con đường sáng, giấc mơ bay
Cõi lòng như đã ngất ngây hơn nào

31.Bài học
Phải quên hết những bi ai
Phải xây đắp lại đời này từ đây
Đừng cao vọng vút bay
Sẩy chân lỡ bước là cay đắng nào

32. Vung tay
Tay đừng vung quá trán ai
Chờ thời đợi thế bung tài ra đây
Hổ mà thêm cánh để bay
Xây mơ hạnh phúc với ai đã nào

33. Độc âm
Á à ấp áp ân ai
Đường đi đích đến đã đầy đủ đây
Bập bềnh biên biếc bến bay
Nhì nhằng nhung nhớ ngất ngây nữa nào

34. Cõi lòng
Lòng ai tỏ hết cho ai
Bổng trầm lên xuống những ngày xưa đây
Cao vọng lắm ngất cao bay
Bi hương thất bại đắng cay quá nào

35. Tâm tư
Buồn đời chẳng tỏ cùng ai
Thơ ngây em rộng những ngày xuân đây
Ngại ngùng ai dám mơ bay
Bâng khuân trắc ẩn tình say mơ nào

36. Hồi sinh
Gặp em quên nỗi bi ai
Em như ánh sáng từng ngày qua đây
Hương nào thoang thoảng bay bay
Cho ta trở lại đắm say thưở nào

37. Lặng thầm
Âm thầm theo bước chân ai
Mặc mưa mặc gió lòng hoài người đây
Mơ màng giấc ngủ mơ bay
Ta cùng nhau đến tương lai chốn nào

38. Lạ kỳ
Trái tim lạ lắm hỡi ai
Xôn xao loạn nhịp dấu hài qua đây
Hình như chim cũng ngừng bay
Thời gian dừng lại bỡi say lẽ nào

39. Ngơ ngẩn
Dẫu cho ngơ ngẩn vì ai
Thư tình câm lặng người nhoài ở đây
Hững hờ cánh nhạn thư bay
Bỡi mang u uất đắng cay thuở nào

40. Tình phụ
Xưa mang tình mộng trao ai
Công danh sự nghiệp miệt mài gởi đây
Tình theo kẻ lạ xa bay
Cuộc đời tan nát trắng tay hết nào

41. Tình lụy
Cuộc đời ngập ngụa bi ai
Hận tình chua chát bi hài nào đây
Thương người người nỡ xa bay
Tình đem vơ vét trao tay người nào

42. Cay đắng
Đắng cay cay đắng trần ai
Bao nhiêu u uẩn còn dài nữa đây
Lỡ làng tình mộng vút bay
Mất tình-sự nghiệp còn cay đắng nào

43. Hận tình
Hận tình đau điếng trần ai
Tình thù rực nắng biết ngày nào đây
Nhàn du nước lạ cao bay
Trái tim uất hận còn day dứt nào

44. Ngu ngơ
Hận tình không thể gán ai
Đau thương uất hận còn hoài ra đây
Phương trời tình phụ xa bay
Bỡi ngu ngơ dại sầu cay chưa nào

45. Tham vọng
Bỡi mang tham vọng được ai
Chữ tình kết nối mong ngày đó đây
Thênh thang ước mộng mơ bay
Ai ngờ sụp bẫy trắng tay hết nào

46. Giăng bẫy
Lừa tình nào có mấy ai
Mưu mô xảo quyệt dạn dày thêm đây
Bẫy giăng mộng hảo mơ bay
Tiền nhiều lộc lớn góp ngay không nào

47. Tỉnh ngộ
Tang thương tình ái vì ai
Tang hoang sự nghiệp đọa đày nào đây
Mơ hoang trời mộng tung bay
Chớ ngu hoang tưởng tỉnh ngay chưa nào

48. Vỡ lòng
Chớ nhờ chớ cậy với ai
Vỡ lòng đau điếng một bài học đây
Muốn rằng tung cánh mà bay
Đủ lông đủ cánh mới hay được nào

49. Luật pháp
Gian thương lạm phú chớ ai
Ngục tù tòa án có ngày ra đây
Tưởng rằng cao chạy xa bay
Một đời trốn tránh dễ hay cho nào

50. Vươn cánh
Cuộc đời lắm cửa trần ai
Để thêm cứng cáp dạn dày hơn đây
Đại bàng vươn cánh xa bay
Trời cao gió lộng biết tai nạn nào

 
51. Làm lại
Dẫu khốc lụy chớ bi ai
Quyết tâm đứng dậy để ngày mai đây
Đừng như chiếc lá vàng bay
Võ vàng tan tác trời mây phương nào


52. Tan buồn.
Hiểu quá khứ càng thương ai
Mang chi đau đớn những ngày xưa đây
Coi như trút gió mưa bay
Gội đi mê muội dại ngây thưở nào


53. Trở lại
Từ khi giao mộng cùng ai
Tâm hồn thanh thảng hoa nhài hương đây
Hương thơm nhè nhẹ tỏa bay
Cho ta tìm lại thơ ngây xuân nào


54. Cảm ơn
Cảm ơn đời đã đem ai
Khép sầu tục lụy, dạn dày về đây
Không như lạc đạn chim bay
Còn ai hiểu thấu cho ai hơn nào


55. Duyên tình
Tơ hồng se chỉ duyên ai
Con đường hạnh phúc tràn đầy nơi đây
Rợp trời những cánh chim bay
Đất lành chim đậu quả hay không nào


56. Cơn bĩ
Em thiên thần biết chăng ai
Anh vô tình được nhờ ngày tháng đây
Qua thời vạ nợ tai bay
Cơn bĩ cực biết đắng cay thế nào


57. Dao cau
Từ khi em biết được ai
Bước chân thảng thốt theo hoài ai đây
Xuyến xao chắp cánh mơ bay
Dau cau cũng liếc mặt ai xem nào


58. Đi tìm
Ai tìm ai hiểu để ai
Biết tông biết tổ biết loài sao đây
Làm sao nhắm mắt mà bay
Dám nghe ton hót dựt dây kẻ nào


59. Lừa lọc
Sở Khanh sợ lắm hỡi ai
Cùng dòng họ Mã một bầy buôn đây
Lạc đường tàn kiếp chim bay
Đen ngòm hết cả đời ai biết nào


60. Nhỡ
Biết mặt sao biết lòng ai
Phải cho hiểu gốc biết dày hơn đây
Phải đâu ngọn cỏ gió bay
Lạc loài ai biết sầu cay đắng nào


61. Dò đường
Bao lần dò hỏi hiểu ai
Hình dung mắt sáng mày ngài khá đây
Đã quyết bắt chẳng cho bay
Dò dò dẫm dẫm đường hay nhất nào


62. Dốc lòng
Đã yêu ai dễ cho ai
Phải tìm tận rễ biết thầy mẹ đây
Bắt chim đậu thả chim bay
Dám đâu hờ hững tương lai lẽ nào


63. Tham thâm
Trọn tình duy nhất nghe ai
Phải ngăn phải chận chớ hoài đó đây
Chập chờn bong bóng vờn bay
Tham nhiều thâm lắm trắng tay đau nào


64. Lọc lừa
Duyên tình lắm lụy trần ai
Dễ đâu hờ hững cối chày chết đây
Lừa tình cao chạy xa bay
Phình ngang chướng bụng chết ngay không nào


65. Phép thử
Gieo neo phép thử tình ai
Trăm năm hạnh phúc đường dài lắm đây
Chân tình mới mộng cao bay
Ôm nồng ấp lạnh ai hay chưa nào


66. Hôn lễ
Rượu hồng hôn lễ cùng ai
Giao bôi buộc thắt đời này chung đây
Hôn nhân nào phải mơ bay
Mà là đời thực chung tay nhanh nào


67. Chung lòng
Từ nay ai đã cùng ai
Một đường chung bước đời dài lắm đây
Đừng hòng lả lướt mơ bay
Buông lơi hạnh phúc chết ai hay nào


68. Yêu và thực
Giữa yêu và thực hỡi ai
Tình chung trọn vẹn phải dày công đây
Một đường chung cánh mà bay
Đồng sàn dị mộng nguy tai chết nào


69. Hòa hợp
Hòa hợp hai nửa để ai
Hai người cùng trổ hết tài ra đây
Đồng tình một mục đích bay
Phong ba bão tố chẳng lay được nào


 

Trần Thị Lợi

3. CẢM ƠN
Cảm ơn tất cả những ai
Yêu thơ nên đã có bài họa đây
Tình thơ mở rộng cánh bay
Vì thơ họa tiếp cho say thêm nào

 


TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 21 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 251 BÀI THƠ HỌA


Gồm các tác tác giả:

 

1. Trần Mạnh Tuân (1 bài)

2. Bùi Thị Bình (1 bài)

3. Minh Tâm (30 bài)

4. Đinh Tú Anh (1 bài)

5. Hà Đức Cơ (38 bài)

6. Trần Thị Lên (66 bài)

7. Cao Trần Nguyên (5 bài)

8. Trần Thị Lợi (3 bài)

9. Nguyễn Bá Hòa (1 bài)

10. Phạm Văn Tự (1 bài)

11. Hoàng Linh Lan (4 bài)
12. Nguyễn Đức Tùy (5 bài)

13. Công Văn Dị (1 bài)

14. Nguyễn Minh Quang (1 bài)

15. Trần Lưu Phương (4 bài)

16. Phạm Minh Giắng (5 bài)

17. Đinh Thường (3 bài)

18. Việt Hà (10 bài)
19. Bảo Long (1 bài)

20. Lê Minh Dung (1 bài)

21. Lam Hồng (69 bài)

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 04/09/2014 7:31:19)

ĐI TÌM
(Trần Thị Lợi)
Tìm em em hẹn cùng ai
Mỏi mòn anh đợi chắc hoài công đây
Hay là theo phượng loan bay
Không về người ở theo mây đường nào

TÌM AI
Em về lễ hội tìm ai
Chiếu trong hát xẩm chiếu ngoài là đây
Dân ca bèo dạt mây bay
Quan họ nồng thắm trời mây phương nào

TÌNH XƯA
Tình xưa nghĩa cũ tìm ai
Lời thề năm tháng ngày dài còn đây
Tình người gió cuốn mây bay
Biết người trở mặt bàn tay thế nào
Xuân Ngọc

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp,TP HCN   (Ngày 23/05/2010 01:23:14 AM)
51.Làm lại
Dẫu khốc lụy chớ bi ai
Quyết tâm đứng dậy để ngày mai đây
Đừng như chiếc lá vàng bay
Võ vàng tan tác trời mây phương nào
52.Tan buồn.
Hiểu quá khứ càng thương ai
Mang chi đau đớn những ngày xưa đây
Coi như trút gió mưa bay
Gội đi mê muội dại ngây thưở nào
53.Trở lại
Từ khi giao mộng cùng ai
Tâm hồn thanh thảng hoa nhài hương đây
Hương thơm nhè nhẹ tỏa bay
Cho ta tìm lại thơ ngây xuân nào
54.Cảm ơn
Cảm ơn đời đã đem ai
Khép sầu tục lụy, dạn dày về đây
Không như lạc đạn chim bay
Còn ai hiểu thấu cho ai hơn nào
55.Duyên tình
Tơ hồng se chỉ duyên ai
Con đường hạnh phúc tràn đầy nơi đây
Rợp trời những cánh chim bay
Đất lành chim đậu quả hay không nào
56.Cơn bĩ
Em thiên thần biết chăng ai
Anh vô tình được nhờ ngày tháng đây
Qua thời vạ nợ tai bay
Cơn bĩ cực biết đắng cay thế nào
57.Dao cau
Từ khi em biết được ai
Bước chân thảng thốt theo hoài ai đây
Xuyến xao chắp cánh mơ bay
Dau cau cũng liếc mặt ai xem nào
58. Đi tìm
Ai tìm ai hiểu để ai
Biết tông biết tổ biết loài sao đây
Làm sao nhắm mắt mà bay
Dám nghe ton hót dựt dây kẻ nào
59.Lừa lọc
Sở Khanh sợ lắm hỡi ai
Cùng dòng họ Mã một bầy buôn đây
Lạc đường tàn kiếp chim bay
Đen ngòm hết cả đời ai biết nào
60.Nhỡ
Biết mặt sao biết lòng ai
Phải cho hiểu gốc biết dày hơn đây
Phải đâu ngọn cỏ gió bay
Lạc loài ai biết sầu cay đắng nào
61.Dò đường
Bao lần dò hỏi hiểu ai
Hình dung mắt sáng mày ngài khá đây
Đã quyết bắt chẳng cho bay
Dò dò dẫm dẫm đường hay nhất nào
62.Dốc lòng
Đã yêu ai dễ cho ai
Phải tìm tận rễ biết thầy mẹ đây
Bắt chim đậu thả chim bay
Dám đâu hờ hững tương lai lẽ nào
63.Tham thâm
Trọn tình duy nhất nghe ai
Phải ngăn phải chận chớ hoài đó đây
Chập chờn bong bóng vờn bay
Tham nhiều thâm lắm trắng tay đau nào
64.Lọc lừa
Duyên tình lắm lụy trần ai
Dễ đâu hờ hững cối chày chết đây
Lừa tình cao chạy xa bay
Phình ngang chướng bụng chết ngay không nào
65.Phép thử
Gieo neo phép thử tình ai
Trăm năm hạnh phúc đường dài lắm đây
Chân tình mới mộng cao bay
Ôm nồng ấp lạnh ai hay chưa nào
66.Hôn lễ
Rượu hồng hôn lễ cùng ai
Giao bôi buộc thắt đời này chung đây
Hôn nhân nào phải mơ bay
Mà là đời thực chung tay nhanh nào
67.Chung lòng
Từ nay ai đã cùng ai
Một đường chung bước đời dài lắm đây
Đừng hòng lả lướt mơ bay
Buông lơi hạnh phúc chết ai hay nào
68.Yêu và thực
Giữa yêu và thực hỡi ai
Tình chung trọn vẹn phải dày công đây
Một đường chung cánh mà bay
Đồng sàn dị mộng nguy tai chết nào
69.Hòa hợp
Hòa hợp hai nửa để ai
Hai người cùng trổ hết tài ra đây
Đồng tình một mục đích bay
Phong ba bão tố chẳng lay được nào
  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 22/05/2010 11:41:56 PM)
Tiếp theo...
66. THÁP PHỔ MINH
Tháp Phổ Minh biết không ai
Kiến trúc văn hóa thời Trần là đây.
Tự hào trang sử ngời bay
Thiên Trường - Nam Định tới ngay thăm nào.
  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 22/05/2010 05:38:54 PM)

Tiếp
52. CÁI MŨI (sửa)
Có một câu đố, đố ai
Cái gì nằm giữa mặt người - là đây
Có cánh mà chẳng biết bay
Đó là cái mũi ai hay chưa nào.

65. BÁC TRONG NHÀ TÙ TƯỞNG
Bác chẳng ham thơ đâu ai
"...Nhưng mà trong ngục biết làm chi đây..."
Đỉnh Tây Phong Lĩnh mây bay
Trông về quê Việt giờ đây thế nào.

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 22/05/2010 04:20:58 PM)

Tiếp theo...
28. SÓC BOM BO
Sóc Bom Bo nhớ không ai
Tiềng nhạc còn vọng tiếng chày nơi đây
Chim nghe tiếng hát dừng bay
Tình quân dân đó hát say thêm nào.

29. MẸ SUỐT
Hỏi rằng: Người ấy là ai
Mà nhân dân dựng tượng đài nơi đây
"...Sợ chi sóng gió tàu bay..."
Anh hùng - Mẹ Suốt ai hay chưa nào.

30. THÚY KIỀU
Người con có hiếu mấy ai
Tâm hồn trong trắng lạc loài từ đây
Đời Kiều bèo dạt mây bay
Cho tròn chữ hiếu người hay không nào.

31. GỬI CHÁU HÀO ANH
Trẻ như chồi biếc mà ai
Chủ tôm Minh Đức đọa đày là đây
Hào Anh phách lạc hồn bay
Pháp luật nghiêm trị ra tay ngay nào.

32. LỐI CŨ
Lần theo lối cũ tìm ai
Rêu phong cỏ mọc xanh hoài nơi đây
Bây giờ cá lặn, chim bay
Hãy còn kỉ niệm ai hay chăng nào.

33. TƯỚNG TÀI
Ông - Võ Nguyên Giáp đấy ai
Song toàn văn võ - là người Việt đây
Lẫy lừng hững chiến công bay
Tướng tài thế giới ai hay chưa nào.

34. CÔ TẤM
Người trong quả thị là ai
Từ trong cổ tích ra ngoài đời đây
Chịu bao oan nghiệt, tai bay
Bụt cho tái thế con hay chưa nào.

35. THƠ TÌNH
Thơ tình ai viết tặng ai
Đọc xong người bỗng yêu người hơn đây
Đường xa nâng cánh thơ bay
Nối vòng tay lớn ai hay không nào.

36. VƯỜN HỒNG
Vườn hồng bên ngõ nhà ai
Nụ chúm chím, cánh hoa cười vui đây
Gửi hương theo gió thoảng bay
Ô kìa đàn bướm lượn bay khi nào.

37. THU
Mùa thu dành tặng cho ai
Mà nhành cúc biển tím hoài còn đây
Trời xanh gợn áng mây bay
Tôi gom kỷ niệm, người say nơi náo.

38. BÃO
Trời ráng mỡ gà đó ai
Báo điềm mưa bão sắp vào nơi đây
Chuồn chuốn có cánh thì bay
Mưa vùi bão dập chuồn hay chưa nào.

39.OAN
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Lên gềnh xuống thác cũng là từ đây
Hết vạ gió đến tai bay
Những là oan ức ai hay cho nào.

40. HÈ VỀ
Hè về rồi đó kìa ai
Chang chang cái nắng nóng hoài từ đây
Thêm dây theo gió diều bay
Vi vu tiềng sáo nghe hay chưa nào.

41. SẺ CHIA
Ngọt bùi chia sẻ cùng ai
Niềm vui làm nở nụ cười từ đây
Đời vui như cánh én bay
Buồn chia còn nửa ai hay không nào.

42. MIỆT VƯỜN
MIệt vườn mê đắm hồn ai
Chôm chôm xanh mướt, hường xoài ngát đây
Được mùa trái nhảy trái bay
Niềm vui hội nhập hăng say thêm nào.

43. HỌA THƠ
Tài thơ cũng chẳng bằng ai
Cũng xin đặt bút họa bài thơ đây
Nỗi niềm theo cất cánh bay
Mong được góp ý dở hay thế nào.

44. CÔ GIÁO MẦM NON
Là cô dạy trẻ đấy ai
Lời ca tiếng hát cô từ trường đây
Chắp cho đời những cánh bay
Con ngoan cô dạy hát hay thêm nào.

45. GIÚP NGƯỜI
Người nhân nghĩa ấy là ai
Luôn làm từ thiện khắp miền đó đây
Yêu thuyền vẫy gió buồm bay
Chở đầy nhân đức buồm hay không nào.

46. ĐỘC LẬP
Nước nhà độc lập rồi ai
Mừng trang sử mới sáng ngời từ đây
Búa liềm cờ đỏ tung bay
Công - Nông bắt nhịp hát hay thêm nào.

47. CON MUỖI
Mày hút mày chích máu ai
Bụng mày no mọng căng tròn đậu đây
Nặng nề mày chẳng thể bay
Diệt mày trừ họa diệt ngay thôi nào.

48. LÔ ĐỀ
Lô, đề sớm tối như ai
Thắng thua được mất bi hài từ đây
Càng gỡ thì càng "đi bay"
Gia đình tan vỡ dẹp ngay đi nào.

49. CÂY NHÓT
Nhìn kìa cây nhót vườn ai
Trĩu chùm quả chín đỏ hoài cành cây
Cuối xuân gió vẫy, mưa bay
Như đời chua ngọt nhót hay chưa nào.

50. CÔ GIÁO TÔI
Cô giáo tôi, biết không ai
Tiền chồng ra trận thờ chồng từ đây
Chắp cho trò những cánh bay
Sắt son chung thủy mấy ai được nào.

51. CHIẾN TRANH
Chiến tranh tàn khốc hỡi ai
Bao người ngã xuống bóng hình còn đây.
Rải chất độc từ máy bay
Hại bao thế hệ ai hay cho nào.

53. HIỂN NHIÊN
Hiển nhiên điều ấy mà ai
Chẳng phải con vật cũng có cánh đây
Cánh diều no gió thì bay
Cánh buồm cũng thế ai hay không nào.

54. KHÔNG ĐỀ
Một đời gió hát vì ai
Vô hình, không cánh vẫy hoài đó đây
Cuốn theo chiều gió lá bay
Có nhớ nguồn cội là đây không nào.

55. "UÔN CẮP" (WORLD CUP)
Sắp tới "UÔN CẮP" rồi ai
Bao người hâm mộ mong hoài từ đây
Bao trận đấu - túc cầu bay
Mong mình vô địch chơi hay thêm nào.

56. NHẮN TÌM
Từng dòng tin nhắn của ai
Phần mộ đồng đội biết nằm đâu đây
Nước nhà thống nhất cờ bay
Anh nằm đâu đó tôi sao yên nào

57. THẦY
Người thầy giáo ấy là ai
Tuổi già vẫn ấp ủ hoài niềm đây.
Giúp trò chẳng quản tai bay
Tâm tài đều vẹn mấy ai được nào.

58. GIAO MÙA
Mùa hạ vương trong mắt ai
Hoa bằng lăng tìm rụng ngoài hè đây
Thu về tà áo bay bay
Thêm trang sách mới hăng say học nào.

59. CÕI TRẦN AI
Đã toan vào cõi trần ai
Thác - gềnh - sướng - khổ cuộc đời là đây
Dang vòng tay nhạc thơ bay
Âu lo quảng gánh đắng cay vượt nào.

60. LỜI CỦA HOA
Khi hoa này tặng cho ai
Thay lời gửi cả tâm hồn vào đây.
hương lòng ngan ngát tỏa bay
Hỏi rằng ai đó đã hay chưa nào.

61. MÙA KỶ NIỆM
Mùa Giáng sinh qua rồi ai
Con tim biết đập rộn ràng từ đây
Đông qua xuân tới én bay
Ta về nơi ấy người nay nơi nào.

62. SINH CON
Sinh con ai cũng như ai
Dạy con từ lúc lọt lòng là đây
Kỹ năng, kiến thức - nhảy bay!
Đi lên bằng chính đôi tay con nào.

63. SUM HỌP
Chiến tranh - ai ngóng đợi ai
Miền Nam thống nhất hòa bình từ đây
Đàn bồ câu trắng tung bay
Mang niềm sum họp đến ngay đây nào.

64. CỤ GIÀ
Cụ từ đâu đến, là ai?
Nỗi niềm? sao cụ ngồi hoài nơi đây?
Tuổi già - đèn trước gió bay
Đêm đông áo mỏng ai hay biết nào.










52. CÁI MŨICó một câu đó những ai
Cái gì nằm giữa mặt người - là đây
Có cánh mà chẳng biết bay
Đó là cái mũi ai hay chưa nào.











  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 20/05/2010 03:55:19 PM)

Trần Thị Lợi

CẢM ƠN
Cảm ơn tất cả những ai
Yêu thơ nên đã có bài họa đây
Tình thơ mở rộng cánh bay
Vì thơ họa tiếp cho say thêm nào

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 20/05/2010 03:57:08 PM)

Lam Hồng (50 bài)

1.Cơn gió
Thiếu nữ vào xuân biết hỏi ai
Bao nhiêu trắc ẩn giải bày đâu đây
Mùa thu rơi rụng lá bay
Gió ơi xào xạc lắt lay phương nào

2.Cái đuôi
Xuân thì rạng rỡ mắt ai
Hình như môi mọng mắt ngài vẫn đây
Chập chùng ước mộng mơ bay
Ngập ngừng theo bước chàng trai nơi nào

3.Theo bước
Ai theo mắc cỡ cho ai
Bình minh rạng rỡ còn dài nơi đây
Lững lờ những đám mây bay
Ai còn theo bước chân ai không nào

4. Hỏi ai
Nè ai ai đã theo ai
Ngày ngày tháng tháng dấu giày còn đây
Bâng quơ gió thỏang mưa bay
Sao không trao gởi đắm say lời nào

5.Bâng khuâng
Từ khi ai bước theo ai
Bâng khuâng thiếu nữ mắt hoài mơ đây
Chiều về chờ cánh nhạn bay
Nhạn ơi cánh nhạn có say phương nào

6. Lạ lùng
Lạ lùng những bước chân ai
Heo may thắc thỏm cũng dày lạnh đây
Thu tàn lá rụng rơi bay
Lá kia vàng vọt ai ray rứt nào

7. Lặng lẽ
Qua miền cay đắng với ai
Hình như sầu muộn miệt mài còn đây
Hững hờ trời mộng mơ bay
Chim bằng lặng lẽ ai hay biết nào

8.Ẩn thân
Mơ màng ngẫm chuyện của ai
Đau thương cũng lắm lạc loài về đây
Âm thầm cất mộng mơ bay
Hổ rừng dấu vuốt cất tay đã nào

9. Ẩn tình
Mơ hồ câu chuyện của ai
Bao nhiêu dấu hỏi cũng đầy tràn đây
Bần thần thảng thốt gió bay
Trắng đen ai biết ai hay được nào

10.Nẻo đời
Cuộc đời vạn nẻo trần ai
Ghập ghềnh đá chởm đất lầy còn đây
Vượt gian lao, chắp cánh bay
Đưa ta đến chốn mộng say mơ nào

11.Chính trực
Trần ai ai dễ biết ai
Thế thời thời thế đặt bày chi đây
Kẻ cơ hội sải cánh bay
Hỡi người chính trực quắt quay trời nào

12.Ý chí
Vượt qua gian khổ trần ai
Quyết tâm chiến thắng bao ngày chờ đây
Lòng mang mộng ước xa bay
Sẽ đi đến tận trời mây xa nào

13.Ước mơ
Gian truân ai đã cho ai
Đã qua cơ khổ dạn dày nơi đây
Trời mơ ước vọng xa bay
Càng dày gian khó càng say mơ nào

14.Vượt đỉnh
Cuộc đời ai dễ cho ai
Chứa chan nghị lực lòng này còn đây
Dám táo bạo vươn cánh bay
Đỉnh trời có vượt lên ngai cao nào

15. Day dứt
Gieo neo vào cuộc trần ai
Bao lần thất bại giải bày sao đây
Tưởng rằng vươn cánh cao bay
Sai lầm ảo tưởng đứt dây rớt nào

16.Gặp gỡ
Xao lòng một chút bỡi ai
Thơ ngây tinh khiết hình hài là đây
Thẫn thờ mỏi cánh chim bay
Ưu thời mẫn thế vần xoay cho nào

17.Cành cong
Miên man nào dám cho ai
Nhỡ đâu tình lỡ đọa đày ai đây
Bị cung chim thoát xa bay
Cành cong cũng sợ ai hay không nào

18.Xôn xao
Từ ngày tao ngộ với ai
Hình như nắng lụa ban mai tràn đầy
U hoài hoa nở mây bay
Mong cơn gió mới đổi thay đời nào

19.Ưu tư
Thật lòng muốn tỏ cùng ai
Cõi lòng xao động tháng ngày nơi đây
Sợ rằng ước vọng xa bay
Ngại ngùng ai dám nói ngay được nào

20.U uẩn
Ngẩn ngơ theo bước chân ai
Xôn xao từng bước chân hài đó đây
Cánh chim ríu rít tung bay
Sao ta cứ giữ sầu cay thưở nào

21.Tại sao
Sao không gặp gỡ cùng ai
Để không khắc khoải đã dày chốn đây
Nhỡ rằng người mộng xa bay
Một lần thất bại đắng cay thêm nào

22.Hồi phục
Nào ai dám thấu cho ai
Mưa nguồn chớp bể ngập lầy ra đây
Cùng sơn hết chốn để bay
Tịnh tâm hồi sức sẽ hay thế nào

23. Trải nghiệm
Nếu duyên tiền định cùng ai
Chữ duyên chữ nợ cũng hoài mơ đây
Chờ thời chắp cánh chim bay
Đời nhiều trải nghiệm càng hay ho nào

24. Bi thương
Trong lòng lắm nỗi bi ai
Cuộc đời tan tác đọa đày còn đây
Trúng tên rũ cánh chim bay
Cũng đành u uất quắt quay vậy nào

25.Đứng lên
Chí cao nào sợ chi ai
Hùng tâm còn vững tháng ngày còn đây
Phải bày keo khác để bay
Không thể ủ rũ mãi day dứt nào

26. Thấu cảm
Dẫu chưa lời ngỏ cùng ai
Sao người thấu cảm hiểu rày ai đây
Mong rằng chung cánh cùng bay
Đồng tâm sải cánh tương lai khó nào

27. Cánh thư
Cánh hồng gởi đến cho ai
Mùa đông đã tắt xuân này sao đây
Rộn ràng hoa nở chim bay
Lòng xuân ai biết ai hay không nào

28. Mai một
Quên đi những nỗi bi ai
Cũng là bài học ai hoài nhớ đây
Một lần rớt cánh chim bay
Một lần trả giá dễ mai một nào

29.Ngập ngừng
Ngập ngừng ai đã biết ai
Thời gian chung nhịp bước hài đó đây
Đổi trao để mở cánh bay
Qua ngày qua tháng lòng ngây độ nào

30. Mở lòng
Từ khi lòng mở cho ai
Hình nhu u uẩn đã hoài xa đây
Con đường sáng, giấc mơ bay
Cõi lòng như đã ngất ngây hơn nào

31.Bài học
Phải quên hết những bi ai
Phải xây đắp lại đời này từ đây
Đừng cao vọng vút bay
Sẩy chân lỡ bước là cay đắng nào

32.Vung tay
Tay đừng vung quá trán ai
Chờ thời đợi thế bung tài ra đây
Hổ mà thêm cánh để bay
Xây mơ hạnh phúc với ai đã nào

33.Độc âm
Á à ấp áp ân ai
Đường đi đích đến đã đầy đủ đây
Bập bềnh biên biếc bến bay
Nhì nhằng nhung nhớ ngất ngây nữa nào

34.Cõi lòng
Lòng ai tỏ hết cho ai
Bổng trầm lên xuống những ngày xưa đây
Cao vọng lắm ngất cao bay
Bi hương thất bại đắng cay quá nào

35.Tâm tư
Buồn đời chẳng tỏ cùng ai
Thơ ngây em rộng những ngày xuân đây
Ngại ngùng ai dám mơ bay
Bâng khuân trắc ẩn tình say mơ nào

36.Hồi sinh
Gặp em quên nỗi bi ai
Em như ánh sáng từng ngày qua đây
Hương nào thoang thoảng bay bay
Cho ta trở lại đắm say thưở nào

37. Lặng thầm
Âm thầm theo bước chân ai
Mặc mưa mặc gió lòng hoài người đây
Mơ màng giấc ngủ mơ bay
Ta cùng nhau đến tương lai chốn nào

38. Lạ kỳ
Trái tim lạ lắm hỡi ai
Xôn xao loạn nhịp dấu hài qua đây
Hình như chim cũng ngừng bay
Thời gian dừng lại bỡi say lẽ nào

39.Ngơ ngẩn
Dẫu cho ngơ ngẩn vì ai
Thư tình câm lặng người nhoài ở đây
Hững hờ cánh nhạn thư bay
Bỡi mang u uất đắng cay thuở nào

40.Tình phụ
Xưa mang tình mộng trao ai
Công danh sự nghiệp miệt mài gởi đây
Tình theo kẻ lạ xa bay
Cuộc đời tan nát trắng tay hết nào

41.Tình lụy
Cuộc đời ngập ngụa bi ai
Hận tình chua chát bi hài nào đây
Thương người người nỡ xa bay
Tình đem vơ vét trao tay người nào

42. Cay đắng
Đắng cay cay đắng trần ai
Bao nhiêu u uẩn còn dài nữa đây
Lỡ làng tình mộng vút bay
Mất tình-sự nghiệp còn cay đắng nào

43.Hận tình
Hận tình đau điếng trần ai
Tình thù rực nắng biết ngày nào đây
Nhàn du nước lạ cao bay
Trái tim uất hận còn day dứt nào

44.Ngu ngơ
Hận tình không thể gán ai
Đau thương uất hận còn hoài ra đây
Phương trời tình phụ xa bay
Bỡi ngu ngơ dại sầu cay chưa nào

45.Tham vọng
Bỡi mang tham vọng được ai
Chữ tình kết nối mong ngày đó đây
Thênh thang ước mộng mơ bay
Ai ngờ sụp bẫy trắng tay hết nào

46.Giăng bẫy
Lừa tình nào có mấy ai
Mưu mô xảo quyệt dạn dày thêm đây
Bẫy giăng mộng hảo mơ bay
Tiền nhiều lộc lớn góp ngay không nào

47.Tỉnh ngộ
Tang thương tình ái vì ai
Tang hoang sự nghiệp đọa đày nào đây
Mơ hoang trời mộng tung bay
Chớ ngu hoang tưởng tỉnh ngay chưa nào

48. Vỡ lòng
Chớ nhờ chớ cậy với ai
Vỡ lòng đau điếng một bài học đây
Muốn rằng tung cánh mà bay
Đủ lông đủ cánh mới hay được nào

49. Luật pháp
Gian thương lạm phú chớ ai
Ngục tù tòa án có ngày ra đây
Tưởng rằng cao chạy xa bay
Một đời trốn tránh dễ hay cho nào

50.Vươn cánh
Cuộc đời lắm cửa trần ai
Để thêm cứng cáp dạn dày hơn đây
Đại bàng vươn cánh xa bay
Trời cao gió lộng biết tai nạn nào

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP.HCM  (Ngày 19/05/2010 09:33:45 PM)

Lê Minh Dung
Tặng chị Trần Thị Lợi

VẦN THƠ GỬI CHỊ
Vần thơ tha thiết tặng ai
Miệt mài thi tứ từng bài còn đây.
Tình thơ theo chị mãi bay
Vòng tay nối mãi vui say nữa nào!

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 19/05/2010 07:39:59 PM)
21. PHƯỢNG HỒNG
Mùa hè phượng nở đón ai
Mà bung sắc đỏ cánh dài đó đây
Rợp trời vũ điệu tung bay
Ve hòa điệp khúc yêu say thưở nào
22. HƯỚNG DƯƠNG
Đóa vàng gửi tặng riêng ai
Nắng về nhuộm thắm tình hoài nơi đây
Lá vờn theo gió bay bay
Hướng dương, thu nhớ có hay chăng nào
23. TÌNH BẠN
Đẹp thay tình bạn hỡi ai
Buồn, vui, chia sẻ ngày dài còn đây
Thời gian theo gió xa bay
Nhưng tình bạn vẫn ấm tay thuở nào
24. NỖI NHỚ
Thẩn thờ quay quắt nhớ ai
Điểm trang chải chuốt trâm cài chi đây
Tình hờ theo gió xa bay
Nỗi buồn ở lại người hay chăng nào
25. GỌI ĐÒ
Quay đò ngược bến hỡi ai
Cho tôi nhắn gửi tình hoài còn đây
Mái chèo khua lướt như bay
Bỏ rơi tiếng gọi ai hay chăng nào
26. BIỂN CHIỀU
Biển chiều in dấu chân ai
Sóng vờn bờ cát trải dài nơi đây
Rặng dương gió nhẹ lá bay
Chiều ôm biển nhớ người say phương nào
27. MƯA HẠ
Mây trời giăng phũ hỡi ai
Cơn mưa ngập lối u hoài nơi đây
Mưa rơi chiếc lá ngừng bay
Bong bóng trời vỡ đầy tay thuở nào
28. ĐÀN XƯA
Cung trầm, cung bổng tiếng ai
Ngọt ngào tha thiết như hoài còn đây
Nghe hồn ngây ngất bay bay
Đàn xưa tiếng vọng đắm say thưở nào
29. SÓNG THU
Hồ thu trong ánh mắt ai
Lắng sâu tha thiết vẫn hoài tim đây
Trong veo một nét thu bay
Ngập lòng nỗi nhớ người hay chăng nào
30. GỬI CHỊ LỢI
Hoa lòng xin gửi đến ai
Chúc mừng chị Lợi viết bài thơ đây
Câu xướng phượng múa rồng bay
Gieo vần ngọt lịm đắm say thuở nào
  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478 - ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 19/05/2010 05:10:11 PM)

Việt Hà
Chùm thơ tặng Bạch Hồng Hà nhân ngày sinh nhật 19.5

1. HOA

Hoa hồng em gửi tặng ai
Mừng anh sinh nhật ngày dài còn đây
Thời gian như én xa bay
Mong anh hạnh phúc yêu say thuở nào!

2. THƠ

Ta về người có nhớ ai?
Sông Hồng chảy xiết miệt mài đó đây
Thơ như cánh hạc xa bay
Lòng ta thắm đượm men say khi nào?

3. XA

Xa nhau ai nhớ mong ai
Chờ tin thở vắn than dài là đây
Trời xanh mây trắng gió bay
Cách xa biền biệt ai hay phương nào?

4. BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng trong ánh mắt ai
Tình ta trong sáng nhớ hoài về đây
Gửi theo câu hát gió bay
Trái tim vương vấn còn say chốn nào?

5. NHỚ

Hồng Hà cuộn sóng nhớ ai
Xa nhau cách mấy dặm dài là đây
Vẩn vơ nhìn gió mây bay
Dịu dàng giọng nói người nay nơi nào?

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 19/05/2010 03:02:57 PM)

Bảo Long
TRẦN AI
Mãi trôi trong cõi trần ai
Chìm vào mộng mị đêm ngày, là đây
Kiếp người như áng mây bay
Giật mình tỉnh tỉnh, thiên thai chốn nào?

  Hà Đức Cơ - haducco@gmail.com - 0905355017 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 19/05/2010 09:07:00 AM)
Hà Đức Cơ ( Tiếp)

28.TÂM HỒN
Chẳng còn sức vóc như ai
Cũng không sẵn có tiền tài chi đây
Tâm hồn vẫn rộng hướng bay
Vẫn mong tình tứ thơ hay lên nào

SAY
Thơ cho ai gặp được ai
Chắc trong mộng vẫn ước hoài là đây
Người thơ chắp cánh thơ bay
Hồn thơ rộng mở, mê say chưa nào?

NẮNG
Nắng hồng hồng má môi ai
Nắng tươi soi bước đường dài tới đây
Nắng vàng sóng lúa dờn bay
Nắng xanh xanh lá xanh cây lên nào

CÂY
Hàng cây vẫn nhớ tay ai
Vun trồng, chăm sóc miệt mài mãi đây
Mùa thu gió bứt lá bay
Xuân về lá lại xanh cây thuở nào

XUÂN
Xuân về phơi phới lòng ai
Xuân đi gợi chút u hoài đến đây
Nhớ mưa xuân lất phất bay
Nhớ hoa xuân thắm, hương say thuở nào

TƯỞNG
Ta ngồi ta tưởng đến ai
Mắt cười lúng liếng, liếc hoài lại đây
Lâng lâng lòng cứ như bay
Tưởng ôm người ấy trong tay được nào


Trong mơ ta đã cùng ai
Đi chung một quãng đường dài về đây
Tỉnh ra mà ngỡ đang bay
Ước gì người đấy ta đây thực nào


Gió rung cành lá vẫy ai
Vẫy ai, vẫy mãi, vẫy hoài ở đây
Vô tình gió thổi lá bay
Lìa cành, đời lá lắt lay thế nào

CHIM
Chuyền cành chim hót gọi ai
Líu lo như tiếng học bài mới đây
Ra ràng vỗ cánh tập bay
Đủ lông, đủ cánh lại say trời nào


Cá kia lơ lửng giống ai
Lượn lờ mặt nước trong, ngoài hồ đây
Nhảy lên đớp lá vàng bay
Lá xà mặt nước cá quay hướng nào

38.RỒNG
Rồng trong tưởng tượng trần ai
Có râu có vảy, thân dài lắm đây
Rồng không có cánh vẫn bay
Khi dưới nước, lúc trên mây bay nào
  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - 1478 - Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 19/05/2010 01:10:32 PM)

Chùm thơ thân tặng Cảnh Bình

1. THƠ TÌNH

Thơ tình anh viết tặng ai
Thiết tha nồng cháy thương hoài nơi đây
Tình yêu như cánh chim bay
Khải Xuân nơi ấy có hay không nào?

2. YÊU EM

Anh nhìn say đắm mắt ai
Muốn yêu em mãi lâu dài chốn đây
Gió ngừng thổi, mây ngừng bay
Yêu em xiết chặt vòng tay thuở nào!

3. NÚI THẮM

Núi Thắm mang nặng tình ai
Mà sao rả rích mưa hoài mãi đây
Nghe trong gió thoảng chiều bay
Tình ta ly biệt chia tay phương nào?

4. CHIA LY

Chia ly mang bóng hình ai
Anh gom kỷ niệm tháng ngày nơi đây
Chân trời góc bể gió bay
Nhớ em nhớ mái tóc mây hôm nào...

5. KỶ NIỆM

Hai lăm năm ấy hỡi ai
Xa nhau nỗi nhớ trải dài nơi đây
Tình ta ai để gió bay
Nỗi lòng người lính ai hay chăng nào?

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 18/05/2010 09:59:49 PM)
Đinh Thường
NHỚ MỴ CHÂU
Thoáng nghe gió giục lòng ai
Ngàn năm dư lệ chảy hoài đâu đây
Cuối trời lông ngỗng còn bay
Tình yêu - thế sự quắt quay chốn nào.

ĐI TÌM
Người về người có nhớ ai
Sông quê đôi ngả miệt mài đó đây
Qua cầu cởi áo gió bay
Đi tìm trả nghĩa, người nay phương nào.

TIẾNG VẠC ĐÊM
Dường như ai đó gọi ai
Thông thênh, da diết dặm dài bên đây
Giữa trời đọng tiếng vạc bay
Buồn đêm lặn lội, ai hay phương nào.
  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 18/05/2010 07:59:46 PM)
Tiếp theo...
17.ƯỚC MƠ BAY
Mẹ cha lam lũ vì ai
Nắng mưa chẳng quản miệt mài là đây
Dệt lên những ước mơ bay
Sống cho nhân nghĩa con hay chưa nào.

18.TÌNH QUÊ
Dòng sông con nước nhớ ai
Con đường ghi dấu thiếu thời vẫn đây
Đồng quê thẳng cánh cò bay
Tình người chân chât thiết tha ngày nào.

19. VÌ SAO
Vì sao lại thế hỡi ai?
Lời thề son sắt ghi lòng còn đây.
Đổi thay bướm lượn ong bay.
Bình yên chốn ấy còn say nơi nào?

20. BIỂN VŨNG TÀU
Biển Vũng Tàu ngợi ca ai
Giàn khoan dầu khí tận ngoài khơi đây
Hải Âu sải cánh lượn bay
Việt - Nga chung sức mê say hát nào.

21. HƯƠNG BƯỞI
Hoa bưởi vương trên tóc ai
Người đi, hương vẫn thơm hoài nơi đây
Dịu dàng những cánh hoa bay
Nhớ câu muối mặn gừng cay thưở nào.

22. BÉ ƠI
Cháu tên gì? cháu là ai?
Đánh giày, bán báo ngày ngày qua đây
Lề đường đêm lạnh, bụi bay
Hiểm nguy rình rập có hay không nào?

23. RƯỢU
Rượu bia chút chút thôi ai
Ốn ào "dô" mãi, "dô" hoài đó đây
Đi xe phóng, lách như bay
Đùa giỡn tính mạng, cai ngay đi nào.

24. ĐỨNG ĐƯỜNG
Từ đâu đến? Em là ai?
Ngày qua đêm lại đứng hoài đường đây?
...Phê thuốc rồi lắc, rồi "bay"
Hát - i - vê, ết đời em thế nào?

25. DỐI
Yêu ai cởi áo cho ai
Về nhà dối mẹ cũng là từ đây:
Qua cầu gió thổi, áo bay?!
Dối cha, lừa mẹ chẳng hay chút nào.

26. TIỀN
Quá trọng tiền bạc như ai
Nhãn tiền bài học xảy hoài còn đây
Khi tiền hết thì tình bay
Ân hận đã muộn có hay được nào?

27. THUỐC LÁ
Thuốc lá dừng hút kìa ai.
Biết bao tật bệnh bắt nguồn từ đây
Chỉ cần khói thuốc nó bay
Cũng gây hậu quả ai hay không nào?




  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 18/05/2010 07:00:36 PM)
11. CƠN BÃO
Một đời tần tảo hỡi ai
Bão giăng bủa cướp gia tài nơi đây
Đời người tựa chiếc lá bay
Có, không, còn, mất ai hay thế nào
12. LÁ RƠI
Nhẹ nhàng chiếc lá hỡi ai
Ngã màu nhạt nắng u hoài còn đây
Lá buồn theo gió bay bay
Rơi rơi nguồn cội ai hay phương nào
13. NGÃ SAY
Chén đầy, chén cạn hỡi ai
Nam nhi chi chí ngã dài ra đây
Hai chân chao đảo muốn bay
Nói nghe ngọng ngịu chẳng hay tí nào
14.TỘI GHEN
Đang yên, sao lại nhìn ai?
Đó xinh thì cũng nét đài trang đây
Nồi, bếp vỡ, chén, ly bay…
Chữ ghen lắm tội ai hay thế nào
15. MƠ HOA
Mơ hoa dệt gửi đến ai
Lối vào ngỏ mộng mơ dài là đây
Muôn ngàn tinh tú tung bay
Vui, buồn, quên, nhớ ai hay thế nào
16. ƯỚC VỌNG
Lặng thầm mơ ước hỡi ai
Dệt bao ước vọng ngày dài giữ đây
Đừng như ngọn cỏ gió bay
Mong sao còn lại mơ say hôm nào
17. CÕI MƠ
Cơn mơ chếnh choáng hỡi ai
Thi nhân mộng ảo thiên thần ở đây
Dáng ngà nét ngọc lướt bay
Hư hư, thật thật, say say thế nào
18. MEN CHÌM
Chìm trong men đắng hỡi ai
Bóng mình lại ngỡ trang đài gần đây
Tay rơi, chân liêu xiêu bay
Mê mê, tỉnh tỉnh ngất ngây cõi nào
19. MẮT AI
Lung linh trong ánh mắt ai
Một vầng ấm áp vương hoài tim đây
Tóc huyền theo gió bay bay
Hồn ta chới với như say phương nào
20. NỤ CƯỜI
Đồng tiền chúm chím của ai
Cho ta một ít mua vài nụ đây
Rạng ngời ta ngỡ như bay
Nàng cười, ta đổ nghiêng say chốn nào
  Hà Đức Cơ - haducco@gmail.com - 0905355017 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 18/05/2010 03:31:40 PM)

Hà Đức Cơ ( tiếp)

21.MƯA
Mưa xuân đậu mái tóc ai
Tóc ai ướt để xót hoài lòng đây
Xòe tay che giọt mưa bay
Mong mưa tạnh hẳn, khô ngay tóc nào

NHỚ
Một ngày chưa gặp được ai
Vào mong, ra ngóng, nghĩ hoài sao đây
Ước gì làm cánh chim bay
Theo người khắp chốn đó đây được nào

BUỒN
Buồn vì ai, khổ vì ai
Vì ai, ai đớn đau hoài rồi đây
Bỏ chim đậu, bắt chim bay
Chim bay nào biết rủi may thế nào

GÍO
Thì thầm gió nói cùng ai
Gió từng vi vút dặm dài tới đây
Gió không có cánh vẫn bay
Ai không tin gió, xòe tay quạt nào

NHẮN
Người quê QUAN HỌ nhắn ai
Chim loan, phượng vẫn ăn xoài ở đây
Gió đừng rung, phượng loan bay
Mây trôi bèo dạt rồi đây thế nào

HỘI
Hội đông nên khó tìm ai
Miếng trầu cánh phượng nhớ hoài người đây
Nón quai thao, áo mỏng bay
Người chen vai bước, người say nơi nào

27.GIẬN
Tìm không thấy, thoáng giận ai
Để ta trông ngóng dài dài thế đây
Mắt nhìn nhòa khopí bui bay
Giận người ta lại giận ngay ta nào



  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/05/2010 03:31:30 PM)


Phạm Minh Giắng (5 bài)

I HOA THƠM BƯỚM LƯỢN

Hội đầu lỗi hẹn vì ai
Người ơi người ở, đợi hoài chi đây
Thẫn thờ nhìn gió mây bay
Hoa thơm bướm lượn cuồng say nơi nào.


2 TƯƠNG PHÙNG TƯƠNG NGỘ

Xoè ô ai đứng bên ai
Vào chùa mượn chiếu, nhìn hoài nhau đây
Bây giờ cá lặn chim bay
Tương phùng tương ngộ, đợi say hội nào.


3 MỜI TRẦU

Miếng trầu cánh phượng trao ai
Dấu môi trầu thắm quệt dài còn đây.
Vui tàn, tình cũng tan bay
Nằm mơ loan phượng nồng say khi nào.


4 TRÚC XINH

Bên đình ngả nón tìm ai
Mớ ba mớ bẩy, đối bài sao đây
Trong đình hương oản thoảng bay
Trúc xinh trúc ngả vào tay bên bên


5 QUA CẦU GIÓ BAY

Lúng la lúng liếng cùng ai
Hội tan, đứng ngẩn ngơ hoài mãi đây
Qua cầu thơ thẩn, nón bay
Về nhà mẹ hỏi ngất ngây chàng nào.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/05/2010 01:16:06 PM)

Trần Mạnh Tuân

@ MINH TÂM!

Chuyện thường sai sót, hỡi ai,
Trên mười, mà dưới năm bài sửa đây.
Mong hồn thơ rộng cánh bay,
Họa thêm dăm chục bài say hơn nào?

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 18/05/2010 10:25:45 AM)

Cao Trần Nguyên

MEN TÌNH

Yêu em, còn biết yêu ai,
Đang chờ ngày rộng tháng dài...Đón đây.
Men tình say cũng bay bay,
Chỉ say, và cũng chỉ say khi nào...

TÌNH MỘNG

Lẽ nào ta lại nhầm ai?
Người tình trong mộng, mơ hoài còn đây.
Ngoài đời như áng mây bay,
Trời trong để lại, mây say phương nào?

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 18/05/2010 10:25:37 AM)

VUI VUI
Mười bài Tâm viết hỡi ai
Lại ghi kết quả năm bài ri đây
Thơ không có cánh sao bay?
Đổi lại chữ số thấy hay hơn nào

  Trần Lưu Phương - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0935492635 - Long Khánh –Đồng Nai  (Ngày 18/05/2010 09:50:52 AM)

Trần Lưu Phương
NGẪN
Ai ngồi ai nhớ về ai
Ai mơ, ai mộng, ai hoài… ai đây.
Tiếng chuông quyện gió cùng bay
Chạm ai, ai vỡ niềm tây phương nào.
LỐI VỀ
Thế Tôn phàm tục như ai
Cũng tâm mê muội, hình hài như đây.
Chỉ riêng ý chí cao bay
Ra ngoài tam giới, đã thay nghiệp nào.
CÓ CHĂNG
Sinh vào trong cõi trần ai
Là thọ đau khổ đêm ngày nơi đây.
Chim lồng , hổ ngục, chạy bay
Có hạnh phúc như trời mây, rừng nào ?
AI ?
Ai buồn, ai giận, ai ai
Ai đau, ai khổ, ai hoài, ai đay
Ai chân, ai chánh, ai bây
Ai vinh, ai nhục, ai ngây…ai nào ?

  Hà Đức Cơ - haducco@gmail.com - 0905355017 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 18/05/2010 08:56:26 AM)

Hà Đức Cơ ( tiếp)

BIẾT
Lỗi ta, ta chẳng trách ai
Qua đêm mới biết đêm dài nữa đây
Rõ là lời nói gió bay
Có ai đóng dấu lên mây được nào

LÒNG
Ngỡ như ta đã hiểu ai
Chiều sâu đáy biển sông dài là đây
Độ cao, bước sóng, tên bay
Lòng người sâu nặng ai hay được nào

GHEN
Hoạn Thư ghen thế mấy ai
Chị em muốn học thuộc bài khó đây
Vẻ ngoài thanh thản nhẹ bay
Trong lòng giông tố ai hay được nào?

NỖI NIỀM
Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai
Đục, trong, ấm, lạnh an bài rồi đây
Làm sao mọc cánh mà bay
Mượn thơ, mượn rượu giải khuây được nào

HỎI
Hỏi xem người ấy là ai
Vào ra lấp ló, tìm hoài nơi đây
Chim lồng sao có thể bay
Đừng tìm công uổng đã hay chưa nào

DẤU CHÂN
Con đường in dấu chân ai
Đi vào ký ức rộng dài đó đây
Con đường đất đỏ bui bay
Chẳng nhòa dấu vết cho hay thuở nào

THUYỀN
Trên sông lơ lửng thuyền ai
Buồm căng đón gió mơ hoài về đây
Cánh buồm như cánh chim bay
Vào Nam, ra Bắc, mai đây phương nào

TỪ HẢI
Tướng quân Từ Hải chứ ai
Râu hùm, hàm én, mày ngài là đây
Trận tiền xông xáo như bay
Vì tình chết đứng ai hay được nào

HIẾU
Nàng Kiều cơ cực hơn ai
Lo tròn chữ hiếu, lạc loài thân đây
Tiền Đường phách lạc hồn bay
Mười năm năm ấy ai hay chăng nào

THÚC SINH
Thúc Sinh tình nặng hơn ai
Đa mang, đa cảm, bất tài chăng đây?
Lầu xanh mắc giải yếm bay
Cứu Kiều chẳng biết sở xoay thế nào!

TÚ BÀ
Tú Bà độc ác hơn ai
Sở Khanh lừa lọc cũng loài này đây
Lập mưu, xa chạy cao bay
Thân Kiều lạc bước, biết đây chốn nào

CHÀNG KIM
Chàng Kim chung thủy như ai
Thương Kiều giọt lệ vắn dài là đây
Trải bao cát bụi mưa bay
Tìm Kiều lặn lội nước mây chốn nào

20. ĐỜI
Đắng cay trong kiếp trần ai
Đời người không chỉ một vài lần đây
Bao giờ tóc gió thôi bay
Đời không cay đắng ta say đời nào

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 18/05/2010 07:58:51 AM)
Nguyễn Minh Quang

TÌNH XA
Dòng đời xuôi ngược nhớ ai
Câu thơ lục bát đêm dài về đây
Lời thề năm ấy gió bay
Phương trời biền biệt có hay chăng nào?
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/05/2010 02:18:32 PM)


Nguyễn Thanh Tuyên

CÁI QUẠT

Đã từng hầu hạ ải ai
Gẫy nan, xé góc, long nhài rớt đây
Còn ham phe phẩy gió say?
Kiếp sau điện cắt, hiếm mây, gió Lào!

  BBT Tứ tuyệt thi họa -  -  -   (Ngày 17/05/2010 10:28:34 PM)

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt.

Các tác giả gửi nhiều bài nên đánh số thứ tự để thuận lợi đưa bài lên trang.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 17/05/2010 10:04:50 PM)
06. KHĂN THÊU
Từng đường thêu gửi cho ai
Khăn hoa thơm ngát hương nhài còn đây
Bên này đôi cánh chim bay
Bên kia nắng tỏa xếp tay bên nào?
07. HẠ VỀ
Gửi về chút nắng cho ai
Nhuộm hồng giấy mực viết bài “Còn Đây”
Hạ về mây gió vờn bay
Phượng hồng rợp lối yêu say thuở nào
08. XUÂN QUA
Mai vàng, đào thắm mắt ai
Ngày qua rộn rả hát bài “Xuân đây”
Lời ca theo áng mây bay
Đón mừng năm mới vui say đi nào
09. THU SANG
Nắng vàng nhuộm sắc áo ai
Rực vàng hoa cúc xen bài “Tình đây”
Thu về cho gió ngàn bay
Đong đầy thu nhớ tình say hôm nào
10. ĐÔNG LẠNH
Tuyết rơi điểm trắng tóc ai
Nghe buôn buốt nét u hoài đâu đây
Đông về cho lá trúc bay
Sương rơi lạnh giá bàn tay đêm nào
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 17/05/2010 10:00:30 PM)

Công Văn Dị

GIÃ TỪ QUAN HỌ

Hát câu quan họ cùng ai
còn như mê đắm anh tài nơi đây
Giã từ mùa hát,hương bay
Đi tìm "bèo dạt" trăng say đêm nào?

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 17/05/2010 10:00:37 PM)

Nguyễn Đức Tùy
TÌM AI
Anh về ngày hội tìm ai
Xa xa thấp thoáng bóng người đâu đây
Đi theo câu hát gió bay
Tìm hoài chẳng biết người đi phương nào.
TRẦN AI
Cuộc đời cũng lắm trần ai
Bôn ba mới hiểu lòng người đó đây
Sa vào cát bụi gió bay
Phận người mới biết dở hay thế nào.
BI AI
Xin đừng thả giọng bi ai
Để làm chán nản lòng người nơi đây
Đời còn trẻ cứ tung bay
Làm nên sự nghiệp có hay không nào!
GẶP AI
Sáng ngày ra ngõ gặp ai
Lòng anh chắc mẩm một ngày tốt đây!
Ra đường xe phóng như bay
Gây nên tai nạn chẳng hay tí nào!
NHỚ AI
Ngày đêm thổn thức nhớ ai
Đợi trông chẳng thấy bóng người về đây
Chàng như cánh én xa bay
Hiểu chăng lòng thiếp đắng cay thế nào!

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 17/05/2010 09:20:03 PM)
SẼ ĐI
Sẽ đi chung lối cùng ai
Nhắn câu thố lộ tỏ bày ý đây
Ta ngồi ngắm áng mây bay
Nghe êm ả mộng thoảng lay buổi nào ?
*18.05.2010
Hoàng Linh Lan

SÁO DIỀU
Ai si ai vọng tưởng ai ?
Đam mê mắt gọi vơi đầy tình đây
Sáo diều gặp gió bay bay
Ru ta tròn giấc ngất ngây hồi nào ?
*18.05.2010
Hoàng Linh Lan

NHÀU XAY
Tình ai ai gửi tặng ai
Dạt dào thi tứ đắm cài tim đây
U hoài bất chợt xa bay
Hơi sương giá lạnh nhàu xay lúc nào ?
*18.05.2010
Hoàng Linh Lan

YÊU THƠ LỤC BÁT
Yêu thơ luc bát như ai
Động viên cỗ vũ tô đầy dạ đây
Đêm qua đêm thấy mình bay
Hào quang tỏa rạng chung xây mộng nào ?
*18.05.2010
Hoàng Linh Lan
  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 06:24:42 PM)
Tiếp theo...
7. TRẺ LANG THANG
Bé ngóng ai, bé đợi ai?
Nỗi lòng, ánh mắt trải dài nơi đây
Chim non chưa vỗ cánh bay
Gia đình bão tố ngày mai phương nào.


8. MƯA XUÂN
Mùa xuân mang đến cho ai
Mưa giăng giăng kín phủ hoài nơi đây
Chồi non vui với mưa bay
Thắm tình cây - đất đắm say không nào.

9. ÁNH MẮT
Lạ lùng ánh mắt của ai
Thoáng nhìn mà đã rộn ràng nơi đây
Trái tim như muốn tung bay
Sớm hôm thổn thức ai hay được nào.

10. BÁC HỒ
Người trong Lăng ấy là ai
Trẻ già kính cẩn nghiêng mình nơi đây.
Sao vàng cờ đỏ tung bay
Bác Hồ yên nghỉ con hay chưa nào.

11. ONG LÀM MẬT
Ong kia tìm mật cho ai
Ngày ngày đôi cánh bay hoài đến đây
Yêu hoa làm mật ong bay
Cho đời vị ngọt người hay không nào.

12. TÌM BẠN
Sáo Nâu đang ngóng tìm ai
Nó tìm Sáo Trắng đậu cùng bãi đây
Sang sông sáo bạn đã bay
Làm sao biết được bạn nay phương nào.

13. ANH HÙNG LIÊT SỸ
Anh là ai, chị là ai?
Không tên, chẳng họ gửi hồn nơi đây
Hương thơm tỏa ngát khói bay
Anh là - "Bất tử", tên hay chưa nào.

14. KHUYÊN AI
Đôi lời muốn nói với ai
Đừng ham cờ bạc tối ngày đó đây.
Của tiền không cánh mà bay
Để con nheo nhóc - nghĩ ngay xem nào?

15. BỐN MÙA
Xuân về - câu hát tìm ai
Hạ đến - phượng thắm màu cờ nơi đây
Thu sang - Gió mát, lá bay
Đông đến - muông thú ẩn ngay nơi nào.

16. CHÚ PHI CÔNG

Ba ơi! người ấy là ai
Mà chở hành khách trên trời đó đây
Đó là người lái máy bay
Chú phi công đấy biết ngay chưa nào.



  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/05/2010 05:53:51 PM)
Phạm Văn Tự
NHỚ NGƯỜI...
Nỗi niềm...biết tỏ cùng ai
Vui buồn thương nhớ ngắn dài đâu đây
Ngang trời thoảng tiếng chim bay
Nhớ người chịu đắng chịu cay..., chốn nào ?
  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng nam  (Ngày 17/05/2010 03:57:49 PM)

Nguyễn Bá Hòa

Hương tóc

Tìm ai đi lạc vườn ai
Nghe chanh phảng phất nghe nhài đâu đây
Thơm trong gió thoảng chiều bay
Hương quê gội mái tóc mây hôm nào!

  Hà Đức Cơ - haducco@gmail.com - 0905355017 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 11:06:20 AM)

Hà Đức Cơ

ĐỜI KIỀU
Thúy Kiều tài sắc hơn ai
Mà sao chìm nổi dặm dài đó đây
Trải bao vạ gió tai bay
Công bằng trời đất quắt quay thế nào?

TÌNH
Ai về phương ấy cùng ai
Để ta thơ thẩn lạc loài ở đây
Gửi hồn theo gió mây bay
Biết tìm hơi ấm vòng tay chốn nào

HÓA
Giặc Ân quấy nhiễu trần ai
Tuổi thơ Thánh Gióng trổ tài nơi đây
Gậy tre, ngựa sắt tung bay
Dẹp yên giặc nước, hóa mây phương nào?

TÌM
Tìm hoa thơm để tặng ai
Từ vườn trong tới vườn ngoài, tới đây
Mùi hương tỏa, bướm ong bay
Tìm hoa mê mải, người xoay hướng nào?

THỞ DÀI
Ai đi đâu đấy hỡi ai!
Có nghe được tiếng thở dài đâu đây
Người đi tà áo tung bay
Biết người đứng đó ngất ngây thế nào!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 08:05:41 AM)

Trần Thị Lợi

1.BẠN
Bạn thơ quí trọng hơn ai
Thủy chung gắn bó lâu dài chốn đây
Hồn thơ chắp cánh ta bay
Năm châu nối rộng vòng tay thêm nào

2.THƠ
Tài thơ ta chẳng bằng ai
Tình thơ tha thiết thương hoài nơi đây
Chẳng mong đời cất cánh bay
Chỉ mong thơ xiết chặt tay nữa nào

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 17/05/2010 07:37:44 AM)
Cao Trần Nguyên

1/ TÌM

Tìm ai, chả thấy có ai,
Tìm đêm, chỉ thấy đêm dài - là đây.
Tìm phượng, chỉ thấy phượng bay,
Hỏi còn, còn chút vận may...Thế nào?

2/ ĐỢI

Đợi người, người có đợi ai?
Qua bao ngày, tháng, năm dài - đợi đây.
Hỏi loan, loan mách phượng bay,
Đợi người, người lại không hay.Lẽ nào?

3/ GHEN

Mình đi đâu đấy, với ai?
Cho tôi nhắn nhủ một vài nhời đây:
Biết điều tìm cách mà bay,
Để trơ mặt đá chẳng hay chút nào.
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38097 00.33.2 66 - Kiev -Ucraina  (Ngày 17/05/2010 06:12:34 AM)

Đọc bài thơ :"Tìm em " , TG mạo muội viết mấy dòng .Nếu có gì sơ xuất mong tác giả lượng thứ.
TÌM EM

Lạc trong Hội biết tìm ai,
Vẳng nghe câu hát sân ngoài còn đây.
Người ơi! bèo dạt mây bay,
Tìm em giữa hội biết đây chốn nào.
Trần Mạnh Tuấn

LẮNG NGHE...
Vịn câu quan họ ngọt ngào ...
''Trúc Xinh" * ai hát hôm nao mà tìm...
Lắng nghe lời của trái tim .
Sẽ tăng nhịp đập ...,chẳng im lặng hoài.
Kiev17/5/2010-TG

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38097 00.33.2 66 - Kiev -Ucraina  (Ngày 17/05/2010 05:39:46 AM)

Gửi cô Trần Thị Lợi!
Lần đầu tiên cháu tham gia họa bài ở mục này.Nếu có thiếu sót,sai quấy gì mong cô chỉ bảo và lượng thứ nhé.ĐI TÌM
ĐI TÌM
Đi tìm hẹn ước cùng ai,
Gặp câu hát ngát hương nhài đâu đây.
Lời ca theo phượng, loan bay,
Câu Quan họ dạt trời mây phương nào?
Nguyễn Thị Lợi

NGƯỜI QUAN HỌ
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao.
Nụ cười e ấp xuyến xao tâm hồn .
Miếng trầu ước hẹn vẫn còn.
Người ơi!Quan họ vẫn son sắt chờ....
Kiev 17/5/2010_TG

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 17/05/2010 03:56:35 AM)

QUÊ HƯƠNG
Quê hương yêu dấu hỡi ai
Dù đi xa vẫn nhớ hoài nơi đây.
Như đàn chim tung cánh bay
Nhớ nơi tập hót mê say thưở nào!

NHỚ TRƯỜNG XƯA

Sân trường, cửa lớp nhớ ai
Dấu chân, giọng nói in hoài nơi đây.
Là nơi chắp cánh ta bay
Thầy cô, bạn hữu biết nay thế nào?

BIỂN
Biển thương ai, biển nhớ ai
Cồn cào sóng cuộn, cuộn hoài nơi đây,
Trải bao bão táp mưa bay
Nỗi lòng của biển ai hay chăng nào?

NIỀM TIN

Niềm tin trao gửi nơi ai
Con tim loạn nhịp cũng là từ đây.
Niềm tin ai để gió bay
Con tim lỗi nhịp có hay chăng nào?

DÃ TRÀNG

Dã tràng xe cát cho ai
Xe cao, xe mãi, xe hoài chốn đây
Một cơn sóng biển cuốn bay
Dã tràng ngơ ngẩn cát nay phương nào?

HOA CAU

Hoa cau lối ngõ nhà ai
Hương thơm dịu - níu chân người qua đây/
Gió thoang thoảng, hương nhẹ bay
Mà lòng vương vấn hỏi say chốn nào?






  Hà Đức Cơ - haduco@gmail.com - 0905355017 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 09:50:25 PM)

Hà Đức Cơ
1.NHỚ
Nhớ từ ngày đã cùng ai
Chụm đầu trang sách học bài nơi đây
Tỏa về bốn hướng tung bay
Biết giờ người đã mê say chốn nào

2.YÊU
Yêu người, người lại yêu ai
Để ta chờ tháng năm dài nơi đây
Lời thề năm cũ gió bay
Bây giờ bén rễ xanh cây chốn nào?

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 16/05/2010 08:15:47 PM)
Đinh Tú Anh

CON SÁO KIÊU KỲ

Duyên kia gìn giữ cho ai
Kiêu kỳ chi lắm cho hoài công đây.
Tình bằng con sáo nó bay
Sang sông sáo biết dở hay thế nào?
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 16/05/2010 08:15:05 PM)
Minh Tâm
01. TÌNH AI
Ngược dòng ký ức tình ai
Tình ai cùng tháng năm dài còn đây
Còn đây chiếc lá thu bay
Thu bay còn giữ, tình say phương nào
02. YÊU NGƯỜI
Ngập ngừng qua ngỏ nhà ai
Dùng dằng: Vào, chớ… nên hoài đứng đây
Ước chi gió thổi rèm bay
Thư tình trao gửi tận tay xem nào
03. NHỚ AI
Khăn vương sầu lệ nhớ ai
Nhớ ai ngày cũ như hoài còn đây
Còn đây một áng mây bay
Mây bay cuối nẻo có hay chăng nào?
04. PHÙ VÂN
Xem thường vật chất mấy ai
Trọng bần, khinh phú, khôi hài chăng đây?
Kim tiền tựa gió ngàn bay
Cuộc đời dài ngắn ai hay thế nào
05. TỬ THẦN
Ra đường đánh võng mấy ai
Kéo còi, ga rú khoe tài nhất đây.
Xe chạy như thể tên bay
Tử thần chờ sẳn có hay chăng nào
  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 16/05/2010 06:38:59 PM)
Tìm ai !

Đường xưa lối cũ ... tìm ai
Thôi ... đừng vương vấn chi hoài chốn đây
Lời nguyền theo gió mây bay
Cuộc đời mà ... biết dở hay thế nào ?
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/05/2010 05:26:45 PM)

Trần Mạnh Tuân

TÌM EM


Lạc trong Hội biết tìm ai,
Vẳng nghe câu hát sân ngoài còn đây.
Người ơi! bèo dạt mây bay,
Tìm em giữa hội biết đây chốn nào.

Các bài khác: