Thứ tư, 01/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 19 năm 2010 (09/05/2010) 

Tứ tuyệt thi hoạ tuần 18 với bài thơ xướng “HƯƠNG RỪNG” của tác giả Minh Tâm cho đến giờ phút này đã có tổng cộng 22 tác giả tham gia họa và đã gửi đến Lụcbát.com 220 bài thơ.

Các tác giả sau đã có số bài thơ họa nhiều áp đảo: Andy Tran PBH (42 bài), Trần Thị Lợi (40 bài).

Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 18 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4967

Tuần 19 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “SÔNG THAO” của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà (Việt Trì - Phú Thọ).

 

Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, TÊN BÀI THƠ, 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Nguyễn Thị Việt Hà

 

SÔNG THAO

 

Sông Thao như dải lụa hồng

Chảy qua đồi núi ruộng đồng ngát hương

Việt Trì thành phố thân thương

Một miền đất Tổ vấn vương bao tình!

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Bảo Long (3 bài)

LÀNG QUÊ
Làng quê, bên bếp lửa hồng
Lúa vàng trỉu hạt, ngoài đồng tỏa hương
Đời nông lam lũ nhớ thương
Cơm cha, sữa mẹ vấn vương ân tình!

 

LỠ HẸN
Chiều về, lửa bếp sắc hồng
Má em hây đỏ, mà lòng tỏa hương
Bao trăng tơ tưởng yêu thương
Duyên ta lỡ hẹn vấn vương hỡi tình?

MÁ HỒNG
Thân em đẹp dáng má hồng
Nhưng duyên bạc bẻo, buồn lòng ly hương
Xa quê mang nặng luyến thương
Gió trăng chi lắm để vương chữ tình!


2. Minh Tâm (32 bài)

01. BÌNH MINH
Mây xanh xen ánh nắng hồng
Ngàn hoa rực thắm ngát nồng tỏa hương
Đất trời tràn ngập yêu thương
Bình minh ấm áp vấn vương bao tình

02. HOÀNG HÔN
Chiều nghiêng mây gợn màu hồng
Gió đưa hoa cải trên đồng tỏa hương
Sóng vờn gửi bến yêu thương
Trên bờ cát trắng giọt sương tỏ tình!

03. VƯỜN ƯƠM
Bé xinh như nụ chồi hồng
Một vườn hoa nhỏ vun trồng tỏa hương
Trái tim cô vạn yêu thương
Chăm sóc, bằng cả tấm gương nghĩa tình

04. YÊU HOA
Yêu hoa mây nhuộm màu hồng
Nắng rơi hạt ấm cho nồng sắc hương
Gió lay cánh nhỏ dễ thương
Đêm trôi gửi tặng giọt sương thắm tình

05. TÌNH SÔNG
Gửi theo con nước sông Hồng
Chia từng nhánh nhỏ qua dòng sông Hương
Dạt dào tình cảm mến thương
Này con nước mát nghe vương vấn tình

6. XUÂN TÌNH
Mai vàng, cúc thắm, đào hồng
Muôn hoa khoe sắc tình nồng ngát hương
Ngập lòng tiếng nhạc yêu thương
Gió vờn lơi lả nắng vương xuân tình

7. HẠ THƠ
Sân trường rợp cánh phượng hồng
Nắng vàng trải thắm ngập đồng quê hương
Ve hòa nhạc khúc luyến thương
Hạ về gieo chữ vấn vương thơ tình

8. THU VÀNG
Nắng rơi dệt khúc tình hồng
Nhuộm vàng hoa cúc rợp đồng ngát hương
Thu trao tặng những yêu thương
Thu ươm cúc thắm thu vương nhạc tình

9. ĐÔNG NHỚ
Mây trời che ánh nắng hồng
Tiết trời se lạnh, nếp đồng tỏa hương
Trúc xanh che bóng người thương
Đông gieo vần nhớ, đông vương chữ tình

10. TRANH THƠ
Lụa vàng thêu sợi chỉ hồng
Nhẹ rơi hạt nắng trên đồng quê hương
Đường kim múi chỉ yêu thương
Bàn tay mềm mại như vương tranh tình

 

11. MAI VÀNG
Nắng xuân vương ánh sắc hồng
Nàng xuân rực rỡ thắm nồng ngát hương
Tình xuân tràn ngập yêu thương
Mai vàng tươi thắm vấn vương sợi tình

12. LAN DỊU
Nắng ươm phơn phớt sắc hồng
Gió vờn lay nhẹ ấm nồng ngát hương
Cánh mềm mỏng mảnh dễ thương
Hạ về lan thắm nắng vương chữ tình

13. CÚC TƯƠI
Thu về ươm nắng tình hồng
Cúc nghiêng lá biếc trên đồng thơm hương
Rực vàng dịu tỏa yêu thương
Từng nhành tươi thắm giọt sương ủ tình

14. TRÚC MƠ
Mây trời ai vẽ màu hồng
Để anh tô trúc tình nồng quê hương
Mắt cười lúng liếng dễ thương
Dáng nghiêng nét trúc đông vương sợi tình

15. THƯỞNG NGUYỆT
Mong manh một tấm lụa hồng
Nghiêng soi sóng nước trên dòng sông Hương
Câu hò vang vọng yêu thương
Câu đan bóng nguyệt, câu vương ân tình

16. DỆT LỤA
Em gom mấy sợi tơ hồng
Dệt thêu tấm lụa tình nồng quê hương
Sợi dài kết nối yêu thương
Sợi ngắn mềm mại vấn vương chữ tình

17. ĐAN ÁO
Tình tròn như cuộn len hồng
Tay mềm đan sợi tơ lòng đượm hương
Đan bờ vai ấm yêu thương
Đan choàng tình nhớ nghe vương mộng tình

18. MƠ HỒNG
Này đây một giấc mơ hồng
Trao em vào mộng tình nồng quê hương
Men lòng chếnh choáng yêu thương
Đêm bình yên nhẹ hạt sương ươm tình

19. NẮNG ẤM
Ban mai rực ánh nắng hồng
Trải mềm ru nhẹ cánh đồng quê hương
Đất trời tràn ngập yêu thương
Vai tròn nắng ấm nghe vương vấn tình

20. LỐI XƯA
Đường xưa trải thãm lụa hồng
Lối xưa ngập nắng cánh đồng thơm hương
Yếm đào khăn quạ dễ thương
Chân thon guốc mộc nhẹ vương ngỏ tình


 
21. CÕI TÌNH
Ước mơ là cánh sen hồng
Đa đoan dệt ủ tình nồng thơm hương
Nhụy vàng đượm nét yêu thương
Vượt bùn tỏa ngát đa vương cõi tình

22. TÌNH THƠ
Tình em như dãi lụa hồng
Nhẹ mềm trói chặt mặn nồng quê hương
Dù đi vạn nẻo vẫn thương
Dừng chân anh kẻ tự vương sợi tình

23. TÌNH ĐAU
Trói chi một sợi chỉ hồng
Buông chi một sợi tơ đồng phai hương
Hững hờ câu chữ yêu thương
Lối về ngỏ vắng mờ sương nẻo tình

24. TÌNH NHỚ
Bổng trầm giai điệu tình hồng
Cung thăng cung giảm từng dòng dậy hương
Ca từ sâu lắng yêu thương
Nốt nhỏ hoa mỹ nặng vương chữ tình

25. TÌNH BUỒN
Mong manh một mảnh giấy hồng
Từng câu, từng chữ, nghe nồng thơm hương
Ngập tràn ngôn ngữ yêu thương
Vô hình trói chặt một phương giam tình

26. TÌNH XƯA
Nhớ trang nhật ký màu hồng
Ép cành phượng vĩ tình nồng tỏa hương
Một thời tràn ngập yêu thương
Ngây thơ lối mộng lại vương góc tình

27. TÌNH ĐẸP
Se duyên lá thắm chỉ hồng
Thuyền tình cập bến hoa lòng ngát hương
Đôi bờ hiệp lối yêu thương
Dệt câu cầm sắc sông Tương nối tình

28. TRI ÂN
Mẹ cho dáng ngọc tuổi hồng
Cha cho tim sáng tình nồng quê hương
Ngoại cho tay ấm yêu thương
Nội cho nhân nghĩa, nặng vương ân tình

29. GỬI ANH MINH QUANG
Yêu thơ ngập trái tim hồng
Họa câu Lục Bát mặn nồng quê hương
Vạn lời, vạn chữ thân thương
Tuông trào cao vút ánh dương sáng tình

30. GỬI CHỊ VIỆT HÀ
Yêu họa chị xướng thơ hồng
Yêu thơ chị họa muôn dòng ngát hương
Bạn bè thi hữu mến thương
Trái tim thân thiện vầng dương ấm tình

31. NGẨN NGƠ
Tuần thơ mười chín, men hồng
Rợp trời nắng ấm rợp đồng thơm hương
Ngẩn ngơ tràn ngập yêu thương
Ngọt ngào chếnh choáng, như vương men tình

 

32. 400 HOA THỊ (Thi Họa)

Yêu câu Lục Bát rực hồng
Anh Quang viết bốn trăm dòng tỏa hương
Gần ba ngàn từ yêu thương
Phục tài thi họa cao vươn ngát tình

3. Nguyễn Minh Quang (100 bài)

HOA HỒNG
Anh yêu một đóa hoa hồng
Chiều buông nỗi nhớ mà lòng ngát hương
Em về chốn ấy thân thương
Cho anh gửi chút lệ vương thấm tình!

XUÂN
Mùa xuân đẹp tợ hoa hồng
Cây cối nẩy lộc ruộng đồng ngát hương
Để anh gửi vạn lời thương
Theo đàn én liệng vấn vương nỗi tình!

HẠ
Anh nhìn nắng hạ rực hồng
Tiếg ve ngân mãi nỗi lòng tha hương
Hè về xa mái trường thương
Xa thầy xa bạn vấn vương bao tình!

HẠNH PHÚC
Mùa đông dưới ánh lửa hồng
Sao mà hạnh phúc gió đồng ngát hương
Ông bà cha mẹ thân thương
Cùng với con cháu vấn vương bao tình

EM
Em là một đóa hoa hồng
Để anh ngắm mãi cho lòng ngát hương
Trọn đời gắn bó yêu thương
Như dòng sông chảy vấn vương ấm tình

CON ĐƯỜNG XƯA
Con đường xưa nhuốm bụi hồng
Một thời quê mẹ ruộng đồng ngát hương
Còn đâu ngày ấy thân thương
Chỉ là nỗi nhớ vấn vương tội tình!

DÒNG ĐỜI
Tự ta bơi giữa sông Hồng
Mênh mông con nước chạnh lòng quê hương
Dòng đời muôn mặt đau thương
Biết ai còn nhớ còn vương sự tình?

HÀN MẶC TỬ
Sông Hương phượng đỏ rực hồng
Thuyền về Vỹ Dạ chạnh lòng cố hương
Nhớ Hàn Mặc tử yêu thương
Bài thơ thôn Vỹ còn vương vấn tình!

SÔNG CÔN
Sông Côn muôn thuở rực hồng
Quang Trung Nguyễn Huệ một lòng quê hương
Quân Thanh tan tác thảm thương
Dựng xây cơ nghiệp xưng vương vẹn tình!

NHÂN NGHĨA
Tham lam giữa chốn bụi hồng
Chữ nhân chữ nghĩa khó lòng tỏa hương
Giữa cho tình cảm mến thương
Trăm năm dâu bể còn vương ân tình!

HỌA THƠ LỤC BÁT
Họa thơ lục bát ánh hồng
Giao lưu kết bạn cho lòng ngát hương
Câu sáu nhè nhẹ thân thương
Câu tám chan chứa vấn vương nghĩa tình!

GỬI VIỆT HÀ
Việt Trì Phú Thọ nụ hồng
Đây miền đất Tổ gió lồng ngàn hương
Ai về xứ Bắc thân thương
Gửi lời thăm hỏi vấn vương nghĩa tình!

CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
Cà phê buổi sáng tươi hồng
Từng giọt từng giọt cho lòng ngát hương
Từ trong vị đắng thân thương
Cho đời sảng khoái vấn vương nặng tình!

CANH DẦN
Trăm năm vẫn mãi tươi hồng
Tình người muôn thuở mấy lần ngát hương
Canh Dần tỏa sắc yêu thương
Đưa tay hứng giọt nét xuân nặng tình!

LỜI CA CỔ
Lời ca tuyết tuyết hồng hồng
Nghe sao da diết nỗi lòng ngát hương
Ngày xưa cũng nhớ cũng thương
Tiếng lòng dân tộc vấn vương sợi tình!

MẸ QUÊ
Mẹ quê giờ chẳng môi hồng
Vẫn còn dáng đứng giữa lòng quê hương
Trái tim nhân hậu yêu thương
Mẹ là tất cả như gương vẹn tình!

ĐÔNG
Đông về chẳng có ánh hồng
Cái lạnh da diết cõi lòng tha hương
Tình riêng riêng chẳng nhớ thương
Em ơi anh vẫn vấn vương trọn tình!

GIỌT MƯA
Mưa giăng phố nhỏ giọt hồng
Giọt nhung giọt nhớ bềnh bồng giọt hương
Mưa giăng phố nhỏ giọt thương
Giọt chờ giọt đợi vấn vương giọt tình!

HỎI AI ?
Nhớ người con gái tuổi hồng
Em ơi chớ vội lấy chồng xa hương
Lòng anh vẫn mãi nhớ thương
Trăm năm biết có tròn vuông chữ tình?

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Dẫu đui chẳng thấy màu hồng
Đạo nhà vẫn giữ trọn lòng quê hương
Tình người thầy giáo mến thương
Chữ trung chữ hiếu chẳng vương chữ tình!

VỀ HUẾ
Về Huế nghe khúc nhạc hồng
Sông Hương núi Ngự vạn lần ngát hương
Trường Tiền mấy nhịp yêu thương
Trong tà áo tím vấn vương chữ tình!

VỀ CHÂU ĐỐC
Về thăm Châu Đốc núi hồng
Thăm bà Chúa Xứ vô cùng khói hương
Cầu mong cuộc sống yêu thương
Cho đời bớt những vấn vương lệ tình .

BÌNH ĐỊNH
Đường về Bình Định nhạc hồng
Trời văn đất võ cõi lòng quê hương
Biển Quy Nhơn biển yêu thương
Từng cơn sóng vỗ vấn vương trọn tình!

QUÊ HƯƠNG
Hát lên một khúc nhạc hồng
Cho ta xao xuyến nỗi lòng quê hương
Nắng vàng trải rộng yêu thương
Đồng chiều khói toả vấn vương nghĩa tình!

BẠC LÒNG
Người ơi đừng để bạc hồng
Một đời luồn cúi phụ lòng quê hương
Còn đâu cái nghĩa yêu thương
Lòng tham vô tận mờ sương nhân tình!

E THẸN
Nhìn em đôi má ửng hồng
Cho anh bối rối mấy lần yêu hương
Làm sao chẳng nhớ chẳng thương
Đêm đêm giấc ngủ vấn vương cõi tình!

NGÀY TÌNH YÊU
Ngày tình yêu tặng hoa hồng
Cuộc đời tươi đẹp mấy lần nét hương
Một ngày mãi mãi yêu thương
Cho lòng rộng mở bốn phương hẹn tình!

NHA TRANG
Nha Trang một thoáng rực hồng
Ngày đầu gặp mặt nghe lòng ngát hương
Anh về Bình Định nhớ thương
Tương tư năm tháng vấn vương đường tình!

VƯỜN HỒNG
Năm nay trở lại vường hồng
Sao mà vắng lặng chẳng còn mùi hương
Nỗi niềm nhớ nhớ thương thương
Vườn hồng mấy độ chạnh tương tư tình!

ĐÊM
Đêm đêm bên bếp lửa hồng
Chạnh lòng đất mẹ chạnh lòng quê hương
Ta ngồi đếm nỗi nhớ thương
Em ơi có biết lệ vương nỗi tình!


BÙI THỊ XUÂN
Tướng của Tây Sơn áo hồng
Xứng danh muôn thuở chung lòng quê hương
Đền thờ để nhớ để thương
Ai về Bình Định vấn vương nghĩa tình!

ĐỌC TRUYỆN KIỀU
Truyện Kiều đọc lại bạc hồng
Vần thơ lục bát xao lòng quê hương
Tiền Đường còn mãi đau thương
Chạnh lòng lệ chảy vấn vương cuộc tình!

GIỌNG HUẾ
Chợt nghe giọng Huế tím hồng
Răng mô chộ rứa mà lòng toả hương
Mấy năm học tập chẳng thương
Xa rồi nhớ lạ vương vương tự tình!

QUÁCH TẤN
Một MÙA CỔ ĐIỂN xanh hồng
Nha Trang Bình Định một lòng quê hương
Tình quê tình bạn thân thương
Vần thơ TỨ HỮU hồn vương nặng tình!

GOM NẮNG
Tháng sáu cái nắng chang hồng
Ve ngân phượng nở một dòng ngát hương
Em về gom nắng thân thương
Để hong cái lạnh vấn vương lệ tình!

SẮC KHÔNG
Đứa trẻ mới sinh đỏ hồng
Cụ già vừa mất đau lòng gia hương
Nụ cười nước mắt thân thương
Cân bằng cuộc sống theo phương hữu tình!

BỐN MÙA
Xuân dân tộc toả sắc hồng
Tự do hạ đến trong lòng quê hương
Mùa thu cách mạng thân thương
Cho đông hạnh phúc bốn phương tự tình!

CHẤP NHẬN
Xem phim kẻ ác luôn hồng
Người ngay chết trước đau lòng quê hương
Dẫu đời còn lắm bi thương
Thôi đành chấp nhận lệ vương thường tình!

CHẾ LAN VIÊN
Sắc thu lạnh chẳng rực hồng
ĐIÊU TÀN tháp cổ mấy lần tha hương
Người theo kháng chiến nhớ thương
Bây chừ tháp vẫn còn vương lệ tình!

CON GÁI CỦA BA
Con gái của ba tuổi hồng
Trước gương ngắm nghía mấy lần ngát hương
Nhỏng nha nhỏng nhẻo dễ thương
Đẹp từ đôi mắt chưa vương lệ tình!

HỒ NÚI MỘT
Khoảng trời mây trắng mây hồng
Cảnh hồ Núi Một ngây lòng ngát hương
Thác đổ trắng xoá đễ thương
Mênh mông trời nước như gương thắm tình!

HOÀI NHƠN
Về đây tìm lại bóng hồng
Nghe lao xao gió mấy lần toả hương
Chợ Bồng Sơn vẫn nhớ thương
Nụ cười con gái vấn vương chút tình!

HOÀNG THÀNH
Hoàng Thành vang tiếng nhạc hồng
Hình dung Nguyễn Nhạc mở lòng quê hương
Lời non lời nước thân thương
Vương triều Thái Đức vấn vương nghĩa tình!

YẾN LAN
Người đi còn khúc nhạc hồng
Bến My Lăng vẫn trong lòng quê hương
Còn vần tứ tuyệt nhớ thương
Cửa Đông Bình Định vấn vương nghĩa tình!

NGHE BÀI CHÒI
Điệu bài chòi toả sắc hồng
Giật mình tiếng Nẫu mấy lần lên hương
Điệu cao điệu thấp thân thương
Điệu nào cũng thấy vấn vương nghĩa tình!

THU
Thu vàng em mặc áo hồng
Trời xanh biên biếc ngàn lần ngát hương
Anh nhìn vào chốn nhớ thương
Chạnh lòng non nước thu vương lệ tình!

LỐI CŨ
Em ơi lối cũ chẳng hồng
Chuyện tình ảo vọng mấy lần chẳng hương
Nỗi niềm thương nhớ nhớ thương
Người xưa năm ấy đâu vương bụi tình!

VỀ QUÊ
Ra giêng biên biếc chiều hồng
Hồn nhiên cây lúa trên đồng ngát hương
Về quê tiếng mẹ thân thương
Nao nao nỗi nhớ vấn vương ân tình!

CÂU THƠ DÒNG ĐỜI
Câu thơ trôi giữa biển hồng
Mênh mông con nước nao lòng dư hương
Bình yên trong cõi yêu thương
Trăm năm đừng có tai ương hận tình!

50. NHỚ TÂY NINH
Tây Ninh lại nhớ bóng hồng
Tóc dài theo gió vạn lần ngát hương
Dòng đời xuôi ngược nhớ thương
Thương em thương những nét vương gợi tình!

51. SINH VIÊN HUẾ
Sáu năm ở Huế tươi hồng
Đời sinh viên được mấy lần toả hương
Bây chừ xa ngái ngàn thương
Nao nao nhung nhớ còn vương chút tình!

52. TƠ VƯƠNG
Trời chiều nắng nhạt ửng hồng
Có người con gái lấy chồng tha hương
Bỏ lại nỗi nhớ niềm thương
Đêm dài thức giấc tơ vương cõi tình.

 

53. GƯƠNG SÁNG
Một đời chẳng vướng bụi hồng
Giữ lòng thanh thản trong ngần ngát hương
Mọi người đều mến đều thương
Thật là hạnh phúc như gương quyện tình!

54. GỬI MINH TÂM
Đắc Lắc cao nguyên đất hồng
Có MINH TÂM sáng cho lòng ngát hương
Lời thơ tuôn chảy yêu thương
Cùng nhau thi họa vấn vương nặng tình!

55. PHÙ DU
Thế là năm tháng chẳng hồng
Cõi lòng lặng lẽ không lần ngát hương
Đêm qua còn giọt nhớ thương
Sáng nay sương trắng lệ vương cõi tình.

56. TRƯỜNG CŨ
Trở về trường cũ phượng hồng
Bạn bè ơi chỉ thấy lòng không hương
Bao năm người nhớ người thương
Dốc đời thăm thẳm lệ vương bạc tình!

57. TƯƠNG TƯ
Nhìn vào bóng nắng đỏ hồng
Ta nghe ấm lại cõi lòng ngát hương
Em chia tay thật dễ thương
Hẹn ngày tái ngộ để tương tư tình!

58. BÔNG
Một bông tím một bông hồng
Cạnh bên bông trắng bóng ngầm tỏa hương
Ngẩn ngơ đi nhặt bông thương
Lại còn một đóa quỳnh hương bông tình.

59. LÁ HỒNG
Ngẩn ngơ đi nhặt lá hồng
Đem về ướp mộng cho lòng tỏa hương
Bờ trăng khép nép yêu thương
Chập chờn giấc ngủ nhớ khuôn mặt tình.

60. ĐỢI CHỜ
Chờ hoài chẳng thấy bóng hồng
Hỏi người chỉ thấy trong lòng chẳng hương
Em ơi sao để nhớ thương
Tiếng chuông xa vọng thê lương cuộc tình!

61. TÌNH ƠI
Tương tư khóc khúc tim hồng
Thủy chung giờ hóa mấy lần dư hương
Người đi gợi nhớ gợi thương
Sông Ngân một dải tình vương hỡi tình

62. XA CÁCH
Chia tay em gởi hoa hồng
Chiều hoang biền biệt bao lần ngát hương
Lệ buồn hoa tím nhớ thương
Giờ trong xa cách lệ vương đường tình!

63. VỀ SÔNG HỒNG
Về vui với khúc sông Hồng
Câu thơ trôi nổi bềnh bồng dư hương
Đò về neo bến nhớ thương
Mênh mông con nước vấn vương sợi tình!

64. TÌNH MẬT
Chiều xuân lắng đọng nụ hồng
Tiếng tơ vang vọng nao lòng tóc hương
Bên đời ngọt lịn yêu thương
Xua tan giá lạnh đêm sương nhạt tình.

65. SÔNG QUÊ
Sông quê như dải lụa hồng
Cho ta tắm mát mà lòng ngát hương
Dòng sông một thuở yêu thương
Xa rồi mới thấy vấn vương vẹn tình!

66. TRĂNG RẰM
Trăng rằm tỏa ánh sáng hồng
Cho em đùa giỡn vạn lần ngát hương
Lớn rồi vẫn thấy nhớ thương
Vầng trăng mãi mãi tơ vương đường tình.

 

67. NGÀY XƯA
Ngày xưa em thích hoa hồng
Ép tờ giấy trắng trải lòng quê hương
Bây giờ vừa nhớ vừa thương
Cái màu hoa ấy tơ vương đường tình!

68. MƠ HỒNG
Đêm đêm trong giấc mơ hồng
Em thấy mình đẹp nghe lòng tỏa hương
Em đang đi giữa người thương
Giật mình thức dậy nắng vương mắt tình!

69. BÁNH HỒNG
Đám cưới phải có bánh hồng
Cho tình da diết cho lòng ngát hương
Bánh hồng gắn bó yêu thương
Trăm năm hạnh phúc mãi vương vấn tình!

70. MÁ HỒNG
Em là cô gái má hồng
Mười hai bến nước khó lòng tỏa hương
Nhưng em son sắt lời thương
Cùng nhau hạnh phúc chẳng vương bạc tình.

71. NHẠC HỒNG
Lắng nghe một khúc nhạc hồng
Tươi vui hớn hở cho lòng ngát hương
Nhạc hồng dìu dịu yêu thương
Tin yêu cuộc sống bốn phương hữu tình!

72. BÚT HỒNG
Ba tặng con cây bút hồng
Cho con viết tiếp nỗi lòng quê hương
Viết lên lời nhớ lời thương
Quê nhà mấy độ còn vương bao tình.

73. ĂN MÀY
Lang thang giữa chốn bụi hồng
Rày đây mai đó đường trần tha hương
Kiếp ăn mày thật đáng thương
Nào đâu số phận mà vương chợ tình.

74. THÁNG GIÊNG
Tháng giêng xuân đến nét hồng
Ngày sinh viên cũng nỗi lòng quê hương
Đầu năm đầu quý thân thương
Biết bao lễ hội còn vương nghĩa tình!

 75. THÁNG HAI
Tháng hai còn nét xuân hồng
Ngày thành lập Đảng mở lòng quê hương
Thầy thuốc cuối tháng tình thương
Sống đời nhân ái chẳng vương dối tình!

76. THÁNG BA
Tháng ba sức trẻ tuổi hồng
Thanh niên cùng với quốc phòng quê hương
Nắng vàng xuyên nỗi yêu thương
Dựng xây đất nước chẳng vương lệ tình!

77. THÁNG TƯ
Tháng tư cách mạng cờ hồng
Mừng ngày giải phóng mở lòng quê hương
Hai mươi mốt năm nhớ thương
Một ngày viết nốt những chương sử tình.

78. THÁNG NĂM
Tháng năm lao động rực hồng
Một ngày quốc tế tình nồng ngát hương
Cũng ngày chiến thắng thân thương
Nên vành hoa đỏ Điện Biên vẹn tình.

79.  THÁNG SÁU
Tháng sáu phượng nở đỏ hồng
Là ngày quốc tế nhi đồng sắc hương
Ta yêu cái nắng thân thương
Nghỉ hè em vẫn còn vương chút tình.

80. THÁNG BẢY
Tháng bảy trong giấc mơ hồng
Vu lan nhớ mẹ vạn lần sắc hương
Đền ơn đáp nghĩa thân thương
Cội nguồn dân tộc bốn phương thấu tình!

81. THÁNG TÁM
Mùa thu cách mạng cờ hồng
Tháng tám lịch sử trong lòng quê hương
Toàn dân nhớ Bác yêu thương
Quyết tâm diệt lũ nhiễu nhương bạc tình!

82. THÁNG CHÍN
Ngày khai trường toả sắc hồng
Cùng ngày độc lập vạn lần ngát hương
Từng lời Bác nói thân thương
Đồng bào nghe rõ chớ vương bạc tình!

83. THÁNG MƯỜI
Quốc khánh Tàu vẫn rực hồng
Nhớ người cao tuổi vạn lần tỏa hương
Và ngày phụ nữ thân thương
Dẫu trong giá lạnh còn vương lắm tình.

84. THÁNG MƯỜI MỘT
Cách mạng Nga mãi lửa hồng
Với ngày nhà giáo vạn lần toả hương
Nhân nghĩa trong mỗi người thương
Cội nguồn giữ lấy chớ phương quên tình.

85. THÁNG MƯỜI HAI
Ngày quân đội ngày cờ hồng
Nhớ người gây dựng một lòng quê hương
Con đường hiện đại thân thương
Quyết tâm diệt hết những phương vô tình.

86. TRẦU CAU
Trầu cau kết nghĩa duyên hồng
Trăm năm hạnh phúc vạn lần toả hương
Vần thơ chắp cánh yêu thương
Chỉ tình thắm mãi uyên ương vẹn tình!


87. RƯỢU BÀU ĐÁ
Rượu Bàu Đá rượu duyên hồng
Lăng tăng bọt trắng ấm lòng quê hương
Rượu nhân rượu nghĩa yêu thương
Xin người chớ phụ thê lương bạc tình.

88. LY HƯƠNG
Ly hương mấy kiếp bạc hồng
Một đời bươn chải đau lòng quê hương
Gánh gồng bao nỗi nhớ thương
Đường trần trơn trợt lệ vương thấm tình!

89. QUAN THAM
Không chuyên mà lại chẳng hồng
Tham lam luồn cúi đau lòng quê hương
Cuối đời rồi cũng thảm thương
Những quan tham ấy lệ vương trắng tình!

 

90. THỜI GIAN
Thời gian được rót ly hồng
Uống cho thanh thản mở lòng quê hương
Thời gian níu kéo nhớ thương
Uống đi cho bớt vấn vương lệ tình.

91. BẾN XƯA
Thuyền xưa đậu bến sông Hồng
Mái chèo mái đẩy chạnh lòng quê hương
Trăng khuyết neo vào bến thương
Người đi muôn lối vấn vương bao tình!

92. CHUÔNG CHÙA
Chuông chùa ru giấc yên hồng
Phận đời còn chút duyên lòng quê hương
Chuông ru nỗi nhớ niềm thương
Ai nghe tiếng vọng vấn vương nỗi tình!

93. HƯƠNG XƯA
Mắt buồn dõi cánh chim hồng
Mờ xa hun hút nỗi lòng quê hương
Cây đa bến nước còn thương
Lối về nhè nhẹ tơ vương cõi tình!

94. CHIỀU MƯA
Chiều mưa nghiêng những giọt hồng
Xoè tay em đếm nỗi lòng quê hương
Mưa còn nhân ái yêu thương
Nhớ người lữ khách buồn vương lệ tình!

95. HƯƠNG SEN
Hương sen ngun ngút thơm hồng
Gợi nguồn thi hứng bềnh bồng dư hương
Qua miền tâm tịnh luyến thương
Người đi giữ lấy hương sen thắm tình.

 

96. MƯỜI NĂM
Mười năm biền biệt nhánh hồng
Gió đưa nhè nhẹ chạnh lòng nguồn hương
Mười năm xuân rụng nhớ thương
Nhánh hồng em chiết tơ vương nặng tình

97. NHỚ NHAU
Trông xa khói biếc bụi hồng
Kiếp thi nhân cũng mấy lần tha hương
Bây giờ tóc nhuộm nhớ thương
Xa nhau mới thấy tình vương lệ tình!

98. EM LÀ..
Em là tiên nữ thanh hồng
Bước chân hoa nở tỏa lòng ngát hương
Tương tư lưu luyến nhớ thương
Anh là lữ khách vấn vương cõi tình!

99. NHỚ NGƯỜI CON GÁI LAM HỒNG
Nhớ người con gái Lam Hồng
Một thời lửa đạn trọn lòng quê hương
Mênh mông đồi núi thân thương
Chuyện ngày xưa đó muôn phương rực tình.


100. KỶ LỤC HỌA THƠ
Lập một kỷ lục rực hồng
Một trăm bài họa mở lòng tỏa hương
Vần thơ kết nối yêu thương
Từ Nam chí Bắc muôn phương vẹn tình!


 
4. Cao Trần Nguyên (4 bài)

1. SÔNG HỒNG

Quê tôi ở cuối sông Hồng,
Phù sa bồi mát cánh đồng...Nếp Hương.
Gạo thơm để nhớ, để thương,
Bánh Dầy và bánh Chưng - vương vấn tình.

2. SÔNG THAO - SÔNG HỒNG

Sông Thao gặp gỡ sông Hồng,
Ngược dòng nhưng lại đồng lòng tỏa hương.
Chị Hà...Anh Việt...Mến thương:
Kẻ xướng, người họa, cho vương chút tình.

3. DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Nước về ngô lúa...Thêm hồng,
Phù sa có tự trong lòng quê hương.
Bên lở thiếu, bên bồi thương,
Dòng sông chi sẻ: Nắng, sương - nghĩa tình.

4. BIỂN CŨNG HỒNG

Hoàng hôn xuống - biển cũng hồng,
Thuyền về tôm, cá...mặn nồng quê hương.
Rừng vàng, biển bạc mến thương,
Chờ người đất tổ Hùng Vương - nghĩa tình.


 

5. Trần Thị Lợi (6 bài)

1. TRAO
Anh trao em chiếc khăn hồng
Gói theo ánh mắt, tấm lòng tỏa hương
Nồng nàn muôn nỗi yêu thương
Trao em cả nỗi vấn vương nặng tình

2. CHUNG
Cùng là con cháu Lạc Hồng
Bắc - Trung - Nam một tấm lòng ngát hương
Ba ngọn vạn tuế dễ thương
Cùng chung gốc rễ quê hương ân tình

3.  LÚA
Rì rào dưới ánh nắng hồng
Lúa tâm tình giữa cánh đồng quê hương
Dập dồn sóng lúa yêu thương
Vàng thơm hạt thóc vấn vương nghĩa tình

4.  AI
Ai giăng mắc sợi tơ hồng
Lòng ai xao xuyến mặn nồng ngát hương
Tương tư ngày nhớ đêm thương
Hỏi ai, ai có vấn vương với tình?

5. RƯỢU
Bạn ơi nâng chén rượu hồng
Giọt mong giọt nhớ men nồng ngát hương
Rượu mời nặng nghĩa mến thương
Bạn - ta - ta - bạn vấn vương bao tình

6. SÔNG
Sông Thao, sông Nhuệ, sông Hồng
Sông Lam, sông Đáy, nhớ dòng sông Hương
Sông Cầu, sông Mã, sông Thương
Nhớ dòng Thạch Hãn quê hương nặng tình.


6. Phạm Minh Giắng (5 bài)

1 TRƯNG VƯƠNG

Trưng Vương nhẹ gót quần hồng
Thù nhà nợ nước, nặng lòng quê hương
Tỉnh riêng vắng bóng người thương
Non sông đất nước thờ gương trọn tình

2 GÁI QUÊ

Lưng ong, đôi má rực hồng
Tóc thơm như lúa trổ đòng lên hương
Em là làng xóm yêu thương
Năm châu hội nhập. bốn phương trao tình.

3 CHÍN CHẮN

Em như một đoá hoa hồng
Trăm ong nghìn bướm lượn vòng vì hương
Nhưng mà em chẳng muốn thương
Thương chi những kẻ dở dương vô tình

4 KHÔNG DỄ SI TÌNH

Không vì cái má kia hồng
Cái môi kia thắm, tóc bồng nhuộm hương
Cái cười quyến rũ dễ thương
Mà đây đã vội vấn vương si tình.

5 HẠ SANG

Ve ngân nga gọi phượng hồng
Mộc lan sớm nở đã nồng nàn hương
Chia tay nhé bạn mến thương
Sân trường áo trắng còn vương vấn tình.


7. Trần Lưu Phương (2 bài)

PHÁP BẢO
Pháp Bảo như ngọn lửa hồng
Đốt bờ căn thức, thiêu vòng sắc hương.
Pháp Bảo đích thật Pháp thương
Sánh cùng tuệ trí, chẳng vương ái tình.

 

TẶNG THÚY NGỌC
Năm xưa má phấn môi hồng
Song thân ấp ủ tuổi hồng thơm hương.
Bây giờ đơn độc bến thương
Song thân khuất bóng, âm dương buồn tình.

 

 

8. Phạm Văn Tự (16 bài)

1. YÊU SAO
Yêu sao đôi má em hồng
Tháng ngày mưa nắng thắm nồng ngát hương
Xa em chín nhớ mười thương
Để lòng khuya sớm vấn vương tơ tình

2. THƠ VIỆT HÀ
Thơ Việt Hà toả ánh hồng
Nặng sâu tình nghĩa... xao lòng dậy hương
Vần thơ chan chứa yêu thương
Rạng danh đất Tổ - quê hương nặng tình!

3. TÌNH ĐIỆN THOẠI
Đắm say nghe những lời hồng
Dịu êm sâu lắng rộn lòng ngát hương
Ngọt ngào chín nhớ mười thương
Một lần nghe để…vấn vương nghĩa tình!

4. GỬI VỀ ĐẤT TỔ
Đường xa nặng nghĩa duyên hồng
Tình thơ xao xuyến thắm nồng sắc hương
Gửi về đất Tổ yêu thương
Lòng người biên giới sớm hôm nặng tình…

5. HÈ VỀ
Hè sang cánh phượng đỏ hồng
Ve ngân xao xuyến rộn lòng lên hương
Tình thầy nghĩa bạn yêu thương
Nhớ nhung lưu luyến vấn vương bao tình?

6. CHỮ HỒNG
Đẹp thay những nét chữ hồng
Lời hay ý đẹp thắm nồng sắc hương
Nghĩa từ chan chứa yêu thương
Nết người – nét chữ sáng gương tỏ tình.

7. BÌNH MINH
Bình minh rực rỡ ánh hồng
Chân trời bừng sáng sắc nồng toả hương
Rộn lời chim hót, yêu thương
Long lanh ngọn cỏ giọt sương - thật tình!

8. TUỔI XUÂN
Nhớ thời má phấn môi hồng
Tuổi xuân phơi phới sắc nồng thơm hương
Dịu dàng lời nói thân thương
Thầm yêu trộm nhớ vấn vương bao tình.

9. TẶNG HOA
Tặng em một đoá hoa hồng
Nhờ hoa gửi gắm nỗi lòng rộ hương…
Hồn hoa chan chứa yêu thương
Liệu em có hiểu…tơ vương chữ tình?

10. TUỔI THƠ
Vô tư cái tuổi thơ hồng
Biết ăn biết ngủ…giấc nồng thơm hương
Bi bô nói hát…,nghe thương
Yêu sao con trẻ, sáng gương nặng tình…

11. CÀ PHÊ – SÁCH
Hôm nay trời đẹp nắng hồng
Gần xa xum họp sóng lòng rộn hương
Làng thơ lục bát yêu thương
Cà phê – sách mới…vấn vương nghĩa tình.

12. VUI BẠN RƯỢU
Cùng nhau vui chén rượu hồng
Ngọt bùi cay đắng men nồng say hương…
Đầy vơi chan chứa yêu thương
Thả hồn vào vào chén vấn vương nghĩa tình.

13. THƠ HỒNG
Yêu sao những tứ thơ hồng
Cỏ cây hoa lá thắm nồng ngát hương
Đất trời non nước thân thương
Hồn thơ xao xuyến…gió sương nặng tình!

14. NGÀY HỘI
Hội vui rực rỡ cờ hồng
Ngược xuôi tấp nập say nồng sắc hương
Lòng người rộn rã yêu thương
Nước non ngàn dặm… bốn phương chung tình!

15. ĐẤT NƯỚC
Sáng danh con cháu Lạc Hồng
Nghìn năm văn hiến Tiên Rồng rộ hương
Bao đời gắn bó yêu thương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”…nặng tình…

16. TIẾC…
Ngẩn ngơ tiếc giấc mơ hồng
Nhớ người trong mộng sóng lòng dậy hương
Qua rồi…mà vẫn nhớ thương
Bóng hình đâu đó vấn vương tơ tình…!


 

9. Nguyễn Đức Tùy (5 bài)

GỬI VIỆT HÀ
Sông Thao một khúc Sông Hồng
Tôi nghe bạn nói tiếng lòng quê hương
Việt Trì quê mẹ mến thương
Còn bao dấu tich Hùng Vương thắm tình.

QUÊ EM
Quê em đầu ngọn Sông Hồng
Ở vùng biên giới tận cùng quê hương
Nơi đây có bóng người thương
Ngày đêm bảo vệ tiền phương thắm tình.

PHẬN MÁ HỒNG
Thương em thân phận má hồng
Sao chẳng lấy chồng, rời bỏ quê hương?
Xứ người ai kẻ yêu thương
Xa quê để lại tơ vương bao tình.

NHÃN LỒNG
Anh không mua thị mua hồng
Anh tìm cho được nhãn lồng quê hương
Hưng yên vùng đất thân thương
Miền quê yêu dấu vấn vương nghĩa tình.

ĐÊM HỘI XUÂN
Muôn màu xanh tím vàng hồng
Pháo hoa rực rỡ một vùng ngát hương
Hôi xuân gặp lại người thương
Thoả lòng năm tháng vấn vương nghĩa tình.

 

 

10. Công Văn Dị 1 bài)

SÔNG HỒNG,SÔNG THAO

Hồng, Thao một dải lụa hồng
Lượn quanh châu thổ, cánh đồng ngát hương
Cánh cò bay bổng thân thương
Chồng cầy vợ cấy lúa vương bao tình



11. Nguyên Lưu Hoa (42 bài)
(Tất cả các tên bài đều không đúng qui định)

 

Tặng anh
Tặng anh một chiếc khăn hồng.
Gửi cho anh cả tấm lòng quê hương
Với bao tình cảm yêu thương
Hậu phương -tiền tuyến vấn vương bao tình.

Tặng hoa
Yêu em anh tặng hoa hồng
Bông hoa thắm đượm tình nồng ngát hương
Hoa này hoa nhớ hoa thương
Hoa thay lời nói, hoa mang nghĩa tình.

Tình em
Mạn Quân như đoá hoa hồng
Túi thơm em tặng mặn nồng ngát hương
Đức Cương đêm nhớ ngày thương
Một đời lưu luyến vấn vương ân tình.
* Tên nhân vật trong phim: Phú quí tại thiên

Quê em
Quê em ở cạnh sông Hồng
Phù sa bồi đắp cánh đồng quê hương
Bao đời gắn bó yêu thương
Dù đi xa vẫn vấn vương nghĩa tình

Hành hương
Ngày xuân ánh nắng tươi hồng
Bao ngưòi xa xứ một lòng hành hương
Về miền đất Tổ yêu thương
Cùng nhau thăm viếng quê hương ân tình.

Quê hương
Trên trời có đám mây hồng
Ở dưới ruộng đồng lúa tốt ngát hương
Nơi cho ta cả tình thương
Tấm lòng mẹ đượm hương thắm tình.

Chùa Hương
Đi qua sông Đuống, sông Hồng
Rồi qua sông Đáy, cánh đồng toả hương
Về cầu Phật độ lòng thương
Được xem phong cảnh chùa Hương hữu tình.

Kiếp người
Kiếp người như thể bụi hồng
Bốn phương phiêu dạt, tận cùng tha hương
Cuối đời mong chút tình thương
Rủ nhau trỏ lại quê hương nghĩa tình.

Xuân
Xuân sang rực rỡ nắng hồng
Hội xuân nở rộ tung bừng quê hương
Lời ca tiếng hát yêu thương
Người đi trẩy hội vấn vương bao tình.

Hạ
Sân trường hoa phượng rực hồng
Học sinh nghỉ học về cùng quê hương
Ở nhà cha mẹ yêu thương
Tạm xa bạn hữu vấn vương nghĩa tình.

Thu
Lá bàng lốm đốm sắc hồng
Bước vào mùa cưới tình nồng ngát hương
Từng đôi trai gái yêu thương
Kết duyên chồng vợ vấn vương ân tình.

Đông
Vườn đào lấm tấm nụ hồng
Đông về chớm lạnh nỗi lòng tha hương
Nhớ sao ánh mắt người thương
Mong ngày về tết quê hương thắm tình.

Tiếng hát
Cô em mặc áo lụa hồng
Cất cao tiếng hát trên đồng quê hương
Ta nghe em hát ' Huế thương'
Nhớ quê yêu dấu vấn vương mối tình.

Sen hồng
Yêu sao một đoá sen hồng
Gần bùn vẫn đẹp vẫn nồng nàn hương
Hoa sen gần gũi thân thương
Hàng đêm thấm đẫm giọt sương ân tình.

Con
Con yêu mặc váy màu hồng
Vải thêu hoa lá muôn màu sắc hương
Con là mật ngọt tình thương
Của cha, của mẹ vẫn đương đậm tình.

Quan họ
Sông Cầu như dải lụa hồng
Âm vang câu hát ấm nồng ngát hương
Liền anh, liền chị thân thương
Một miền quan họ vấn vương bao tình.

Hội hoa
Phố dài rực rỡ sắc hồng
Huệ, Lan khoe sắc, Ly nồng nàn hương
Hà thành yêu dấu mến thương
Trai thanh, nữ tú vấn vương bao tình.


Ban mai rực ánh nắng hồng
Tiếng chim ríu rít, hoa hồng toả hương
Ngắm nhìn các cháu yêu thương
Lòng bà ấm áp rộn vương bao tình.

Ngỏ lời
Có ai vào lối vườn hồng?
Mận thời dò hỏi bởi tình đượm hương
Đào chừng lòng đã mến thương
Vườn hồng đang đợi người thương trao tình...
* Ca dao: Bây giờ Mận mới hỏi đào....

Thân em
Thân em phận liếu má hồng
Vì tình yêu đẹp mặn nồng thắm hương
Sao ai nỡ phụ không thương
Phũ phàng chà đạp không vương chút tình.

Còn đâu
Còn đâu nữa sợi tơ hồng
Còn đâu một mối duyên lành đượm hương
Còn đâu hình bóng thân thương
Còn đâu thời khắc yêu đương chân tình.

Sông Hồng
Quê ta nhờ nước sông Hồng
Bốn mùa tưới đẫm cánh đồng thân thương
Còn bao kỉ niệm yêu thương
Bến sông gặp gỡ ta mang mối tình.

Vườn xuân
Sáng mai đón ánh nắng hồng
Vườn hoa tươi thắm mặn nồng sắc hương
Hoa như ánh mắt người thương
Xem hoa lòng những vấn vương với tình.

Hỏi em
Cô em má thắm môi hồng
Vì sao em phải lấy chồng tha hương?
Quê nhà bao kẻ luyến thương
Em đi để lại vấn vương bao tình.

Tình quê
Rừng xanh ngút ngát núi Hồng
Thành Vinh vươn dậy, sen nồng ngát hương
Tình người xứ Nghệ thân thương
Sông Lam một dải quê hương ân tình.

Gửi trao
Trao anh một trái tim hồng
Gửi trọn trong đó tình nồng ngát hương
Xuân Nham khắc khoải nhớ thương
Không tròn hạnh phúc mãi vương chữ tình.
* Tên nhân vật trong phim Phú quý tại thiên.

Tình người dân Việt
Chúng ta con Lạc cháu Hồng
Dẫu đi đâu cũng tấm lòng đồng hương
Một lòng một dạ yêu thương
Chở che đùm bọc cưu mang thắm tình.

Chào em cô gái Lam Hồng
(Tên bài hát)
Chào em cô gái Lam Hồng
Lòng em như đóa hoa rừng ngát hương
Quân dân đoàn kết yêu thương
Hậu phương cùng với tiền phương thắm tình.

Về cội nguồn
Thuyền ta đi ngược sông Hồng
Cùng về thăm viếng cội nguồn quê hương
Dân mình đâu cũng thân thương
Đi xa thì nhớ, vấn vương bao tình.

Thương người lạc lối
Thương em đang tuổi xuân hồng
Vì ham giàu có, bỏ chồng ly hương
Tàn đời nào có ai thương
Trở về quê cũ náu nương chút tình.

Vườn xuân
Phương Đông ửng mặt trời hồng
Vườn xuân tỉnh giấc, gió lồng ngát hương
Tiếng chim ríu rít yêu thương
Bướm ong bay lượn vấn vương bao tình.

 

32. THƠ
Thơ như sóng nước sông Hồng
Tràn đầy chất thép vẫn nồng nàn hương
Thơ yêu đất nước mến thương
Ngợi ca dân tộc Việt Nam ân tình!

33. NGUYỆT NGA
Nguyệt Nga cô gái má hồng
Nết na, xinh đẹp, mịn màng sắc hương
Vân Tiên vừa gặp đã thương
Trai tài gái sắc uyên ương kết tình.
* Tên nhân vật trong tác phẩm Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu).

34. THƠ BÁC
Phương Đông trắng chuyển sang hồng*
Ban mai hiển hiện đượm nồng sắc hương
Vần thơ chan chứa yêu thương
Vì dân, vì nước mênh mang ân tình.
* 'Phương Đông màu trắng chuyển sang hồng' (Bác Hồ)

35. CÔ GÁI SÔNG HƯƠNG
Thương em phận gái má hồng
Đêm ngày đón khách trên dòng sông Hương
Bao người đồng cảm xót thương
Cuộc đời dãi gió dầm sương vẫn tình.

36. HẠNH PHÚC TANG GIA?
Đám tang của cụ cố Hồng
Bạn bè, con cháu, họ hàng thắp hương
Chẳng ai có chút lòng thương
Khoe mẽ, khoe của không vương chút tình.
* Tên nhân vật trong tác phẩm Số đỏ ( Vũ Trọng Phụng)

Tiếp lời tác giả Minh Quang:

37. THÁNG 7
Tháng bảy phượng vẫn rực hồng
Ve ca khúc nhạc rộn ràng ngát hương
Tạm xa trường lớp thân thương
Vòng tay bè bạn còn vương tâm tình.

38. THÁNG 8
Nắng thu tháng tám ửng hồng
Mừng ngày cách mạng muôn vàn thắm hương
Càng yêu cuộc sống thân thương
Muôn người chung sức, bốn phương chung tình.

39. THÁNG 9
Tháng chín hoa thắm màu hồng
Mừng ngày quốc khánh rộn ràng quê hương
Bao đàn em nhỏ thân thương
Đón ngày khai giảng vấn vương bao tình.

40. THÁNG 10
Nước Nga cách mạng rực hồng
Đem về hạnh phúc đời người thơm hương
Đoàn kết Nga - Việt thân thương
Thắm tình nhân loại vấn vương nghĩa tình.

41. THÁNG 11
Kính dâng thầy đoá hoa hồng
Mừng ngày nhà giáo thắm nồng thơm hương
Vì trò, vì lớp thân thương
Nhọc nhằn không quản, tấm gương ân tình.

42. THÁNG 12

Tháng mười hai rực cờ hồng
Hướng về Quân đội muôn lòng ngát hương
Nhó ơn chiến sỹ thân thương
Hy sinh bảo vệ quê hương thắm tình.

 

 

12. Phạm Thị Thư (2 bài)

 

1. NẮNG SAY

Nắng say đôi má em hồng
Chiều vàng tỏa mãi sắc nồng thơm hương
Đi đâu để nhớ, để thương
Hằng đêm anh cứ tơ vương bóng tình

2. KHÔNG DƯNG

Nắng Thu để rám má hồng
Để vơi ánh mắt , gió đồng tàn hương
Vai gầy nhớ quá người thương
Không dưng mà lại vương vương chút tình



13. Hoàng Linh Lan (4 bài)

 

1. TIN YÊU
Ai cài lên tóc hoa hồng
Gợi thương gợi nhớ mà lòng tỏa hương
Đi vào giấc ngủ ngùi thương
Tan đi giá lạnh hơi sương nhạt tình

2. SAY THƠ
Say thơ tim rộ ánh hồng
Ngắm hoa phượng trổ phập phồng dư hương
Nghe ve thỏ thẻ niềm thương
Thầy trò cách biệt tình vương vấn tình

3. THƠ LỤC BÁT
Nguồn thơ lục bát đượm hồng
Đêm về thao thiết chao lòng gợn hương
Ca dao xưa thật dễ thương
Tổ tiên để lại vấn vương bao tình

4. TÓC CÀI HOA BƯỞI
Hỡi cô em má ửng hồng
Tóc cài hoa bưởi gió lồng gợn hương
Bao chàng mê đắm si tương
Dệt thơ yêu nhớ tưởng thương tỏ tình

 

14. Nguyễn Hải Yến (2 bài)

 

GỬI ANH MẠNH TUÂN

Nắng thu làm rám má hồng
Của người yêu dấu tình nồng ngát hương
Xin đừng 'giám' nhé người thương
Nhớ biên tập đúng, kẻo vương vấn tình.


TẶNG ĐỒNG HƯƠNG

Xứ Thanh con gái má hồng
Đi xa vẫn giữ tấm lòng ngát hương
Thơ nào cũng nhớ cũng thương
Cũng thông cũng cảm cũng vương chút tình


15. Trần Mạnh Tuân (3 bài)

GỬI HẢI YẾN

Giám hay rám má vẫn hồng
Giữ nguyên ai viết cảm đồng riêng hương
Bài nào không nhớ mà thương,
Thông cho cảm vậy để vương chút tình.

 

GỬI KỈ LỤC GIA NGUYỄN MINH QUANG 100 BÀI

Một trăm bài... rực ánh hồng,
Sẽ là kỉ lục muôn lòng tỏa hương.
Tình ai dào dạt mến thương,
Một trăm tròn số, mười phương kết tình!

 

3. KỶ LỤC CỦA VIỆT HÀ

Hai trăm sáu bảy đóa hồng,
Hai hai thi hữu đồng lòng kết hương.
Tình quê em đậm yêu thương,
Việt Hà - Kỷ lục bốn phương trao tình!


 

16. Đinh Thường (8 bài)

1- BÀN TAY CỦA BÉ
Bàn tay bé mở nụ hồng
Ngỡ như trời đất bềnh bồng sắc hương
Thênh thang mùa gọi yêu thương
Lắng trong hồn mẹ vấn vương tâm tình.

2- SỚM MAI
Mặt trời thức giấc tươi hồng
Vườn xuân gió thoảng ngát nồng sắc hương
Chim chuyền ríu rít yêu thương
Mùa thơ ta mở vào chương xuân tình.

3- MỪNG HẢI PHÒNG GIẢI PHÓNG
Phố phường rực rỡ sắc hồng
Mừng ngày giải phóng thoả lòng quê hương
Năm lăm năm bấy yêu thương
Lòng dân gửi gắm ánh dương ân tình.

4- HOA HỒNG
Khít khao những cánh môi hồng
Long lanh sương sớm cho lòng ngát hương
Biểu trưng cho những yêu thương
Trao nhau nên nghĩa uyên ương xuân tình.

5- SÁNG XUÂN QUÊ
Về quê một sáng xuân hồng
Mưa vui reo bụi mát đồng quê hương
Tiếng chèo ai cất thân thương
Hội làng trống đổ như đương giục tình.

6- DẬY SỚM
Lên non đợi mặt trời hồng
Vén mây thả mắt ngắm đồng quê hương
Sóng lòng chợt dậy yêu thương
Đất trời mờ tỏ khói sương giao tình.

7- ĐÊM CAO NGUYÊN
Bàn tay em nhóm lửa hồng
Xui anh gõ một tiếng cồng quê hương
Lòng em chiêng tỏ ngàn thương
Cao nguyên gió lộng bốn phương ân tình.

8- GƯƠNG XƯA
Sang ngang em gửi thiệp hồng
Nhập nhoè tim thắm in lồng Xuân Hương
Người xưa gợi nỗi xót thương
Đời tôi tan nát mảnh gương xuân tình.

 


17. Nguyễn Bá Hòa (1 bài)


CHIỀU QUÊ

Xa xa bàng bạc ráng hồng
Pha vàng sắc lúa cánh đồng tỏa hương
Thấy diều ăn gió mà thương
Chiều quê xao xuyến lòng vương vấn tình


 

18. Cô Lữ Buồn (5 bài)

 (Các bài họa của tác giả Cô Lữ Buồn đều không đảm bảo tiêu chí của thơ họa.
Lần sau mong tác giả xem lại giúp)

Thăm quê hương bạn qua thơ

Ta yêu quê bạn, qua thơ,
Bờ tre, khóm chuối giấc mơ hữu tình.
Đình làng, giếng nước, xinh xinh
Sông Thao uốn khúc khoe mình, thắm duyên!

Vương Tơ

Ơi cô em gái Sông Thao
Ẩn mình giấu những ngọt ngào quê hương.
Tương tư lữ khách đêm trường
Mốt lần ghé lại...vấn vương mất rồi...

3. Di Tích Đền Hùng

Không bên lở, chẳng bên bồi
Mà sao vương vấn lòng tôi ngọt ngào.
Vần thơ Lục Bát Sông Thao
Vua Hùng đất Tổ thuở nào hồn thiêng.

4. Ngơ Ngẩn Hồn Ta

Chỉ là Lục Bát qua thơ
Mà sao ta lại ngẩn ngơ mất rồi!
Việt Trì xứ ấy xa xôi
Bức tranh ai vẽ... bồi hồi lòng ta.

5. Ước

Ước một lần ghé Sông Thao
Thăm người con gái ngọt ngào lời thơ.
Thỏa khát khao nỗi mong chờ
Tương phùng nối nhịp bến mơ quê người...


 

19. Việt Hà (3 bài)

1. TẶNG ANH TỰ

Lời em tự trái tim hồng
Gửi miền biên giới thắm nồng ngát hương
Hà Giang - Phú Thọ mến thương
Tuy rằng xa cách vấn vương bao tình

2. TẶNG ANH MINH QUANG

Minh Quang trí sáng tâm hồng
Một trăm bài hoạ tình nồng ngát hương
Từng lời chan chứa yêu thương
Tấm lòng thi hữu vấn vương ân tình

 

3. CẢM ƠN THI HỮU

Mỗi bài thơ một đoá hồng
Tấm lòng thi hữu ấm nồng ngát hương
Lời thơ nhắn gửi thân thương
Cảm ơn bè bạn bốn phương hữu tình!


 

20. Nguyễn Đức Trường (1 bài)

SÔNG HỒNG

Sông Thao, cũng gọi sông Hồng
Phù sa bồi đắp ruộng đồng thơm hương
Đôi bờ sóng vỗ thân thương
Hồn quê tiếng hát du dương ân tình!


 

21. Trần Nguyên Anh (1 bài)

QUÊ EM

Sông Thao hòa nước sông Hồng,
Chảy qua nương hát ngát đồng quê hương.
Ngã ba sông kết tình thương,
Quê em đất Tổ muôn phương gửi tình.


 

22. Lam Hồng (22 bài)

 

01. Xuân thì

Thì xuân thiếu nữ má hồng
Gót hài sen mộng tóc bồng tỏa hương
Để lòng xao xuyến mến thương
Mong cùng sánh bước trên con đường tình

02. Tuổi hồng

Duyên sao thiếu nữ môi hồng
Che nghiêng vành nón lúa đòng ngát hương
Ngọt ngào tiếng nói mến thương
Áo bà ba nhẹ thân thương thắm tình

03. Bình minh

Sương lung linh mặt trời hồng
Chân hài xao xuyến giữa đồng quê hương
Em con gái Việt thân thương
Câu hò lục bát say hương mơ tình

04. Quê hương

Từ Cửu Long đến sông Hồng
Một dòng máu thắm một lòng quê hương
Việt Nam đất nước mên thương
Gặp em lòng bỗng như tương tư tình

05. Khởi nguồn

Việt Nam dòng giống Lạc Hồng
Bốn ngàn năm đã chung lòng quê hương
Mẹ Việt Nam đã yêu thương
Cho em nguồn cội yêu thương với tình

06. Mơ em

Mơ em thiếu nữ môi hồng
Một lần hội ngộ mà lòng say hương
Này em anh mộng anh thương
Vì em mê đắm vấn vương với tình

07. Mong ước

Bao lần ước mộng mơ hồng
Bao lần chờ đợi mở lòng chờ hương
Hỡi người anh đã mến thương
Mong chờ hò hẹn mở chương ái tình

08. Bẽn lẽn

Xinh sao con gái tuổi hồng
Âm thầm tỏa ngát cho lòng say hương
Rộn ràng nhớ nhớ thương thương
Sao em bẽn lẽn cho tương tư tình

09. Mơ tưởng

Bao đêm thao thức dáng hồng
Cớ sao lòng mãi phập phồng với hương
Hương này kỳ lạ thân thương
Miên man quay quắt lỡ vương lụy tình

10. Đắm say

Đê mê nghiêng ngả bóng hồng
Ngất ngây điên đảo bỡi dòng u hương
Nói đi người mộng tôi thương
Làm sao chung mộng mãi con đường tình

11. Tâm tư

Gởi dòng thư mộng tình hồng
Dòng thương lục bát trải lòng say hương
Lời thơ không hết tình thương
Chút lòng ngây dại bỡi thương nhớ tình

12. Trải lòng

Trải tâm tư gọi mơ hồng
Mong chờ tình mộng cho lòng say hương
Em đừng thinh lặng người thương
Để anh dở dở ương ương vì tình

13. Cánh hồng

Đã bao nhiêu cánh thư hồng
Mà sao cứ mãi nao lòng hoài hương
Thư tình anh gởi người thương
Khi nào cửa mở cho thiên đường tình

14. Thổn thức

Đêm trường thổn thức mơ hồng
Chân tình anh đã trải lòng say hương
Em mong gì hỡi người thương
Để anh quay quắt thê lương vì tình

15 .Hoa hồng

Anh gởi em đóa hoa hồng
Đóa hoa tình ái cánh nồng tỏa hương
Lời tình anh gởi người thương
Em đừng thinh lặng đau thương cho tình

16. Triệu đóa hồng

Gởi em triệu đóa hoa hồng
Là bài tình khúc bỡi lòng say hương
Con đường nào đến yêu thương
Con đường nào để uyên ương mơ tình

17. Ca khúc

Nghe lời ca Triệu đóa hồng
Trái tim rộn rã cháy lòng mơ hương
Cõi lòng day dứt luyến thương
Vì sao lay lắt khói sương mơ tình

18. Thơ ngây

Em còn tuổi nhỏ xuân hồng
Em e dè lắm tình nồng đắm hương
Thơ ngây nào biết yêu thương
Anh đừng dẫn dắt vào con đường tình

19. Tấc lòng

Lời thơ mơ mộng tình hồng
Đừng đem ngây dại say nồng mê hương
Em nào đã biết yêu thương
Xin anh chớ mông uyên ương say tình

20. Xin đừng

Anh đừng chuốc lục tô hồng
Đất cằn nào phải sen hồng tỏa hương
Ghẹo chi mộng ái yêu thương
Biết đâu ngang trái mở chương thất tình

21. E ngại

Gởi chi anh đóa hoa hồng
Biết ai ai biết trong lòng mơ hương
Hoa hồng mộng ái yêu thương
Văn hoa vời vẽ những con đường tình

22. Ngại ngùng

Bài hát yêu triệu đóa hồng
Văn chương âm nhạc phải lòng yêu hương
Em không dám mộng yêu thương
Đa sầu đa cảm đau thương với tình

 

 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 22 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 267 BÀI THƠ HỌA

 

1. Bảo Long (3 bài)

2. Minh Tâm (32 bài)

3. Nguyễn Minh Quang (100 bài)

4. Cao Trần Nguyên (4 bài)

5. Trần Thị Lợi (6 bài)

6. Phạm Minh Giắng (5 bài)

7. Trần Lưu Phương (2 bài)

8. Phạm Văn Tự (16 bài)

9. Nguyễn Đức Tùy (5 bài)

10. Công Văn Dị (1 bài)

11. Nguyên Lưu Hoa (42 bài)

12. Phạm Thị Thư (2 bài)

13. Hoàng Linh Lan (4 bài)

14. Nguyễn Hải Yến (2 bài)

15. Trần Mạnh Tuân (3 bài)

16. Đinh Thường (8 bài)

17. Nguyễn Bá Hòa (1 bài)

18. Cô Lữ Buồn (5 bài)

19. Việt Hà (3 bài)

20. Nguyễn Đức Trường(1 bài)

21. Trần Nguyên Anh (1 bài)

22. Lam Hồng (22 bài)

Tác giả Nguyễn Minh Quang đang giữ kỉ lục tuần 19 với 100 bài họa

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 09/09/2014 18:09:23)

(BÀI HỌA)
PHÙ SA
Phù sa ngầu đỏ sông Hồng
Đưa dòng nước mát tưới đồng quê hương
Qua bao thành phố yêu thương
Quê hương đất nước thân thương hữu tình

ÁNG MÂY
Áng mây che ánh nắng hồng
Bồng bềnh trôi bóng rợp đồng quê hương
Gió vờn sóng lúa yêu thương
Trời xanh biển lúa mến thương bao tình

ĐẸP
Thế dương đẹp nhất bông hồng
Hiếu trung tỏa sáng cộng đồng quê hương
Cuộc đời đẹp nhất tình thương
Thủy chung son sắt soi gương cõi tình
Xuân Ngọc

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 17/05/2010 03:55:49 AM)


23.Hỏi lòng
Vì sao người gởi nụ hồng
Cùng thơ hoa nhạc gọi lòng mơ hương
Phải chăng thật ý mến thương
Hay là người chỉ khoa trương bẫy tình
24. Suy tư
Thơ văn muôn tía ngàn hồng
Hoa kia nồng thắm ngát nồng nàn hương
Làm sao biết dạ người thương
Ngàn trùng xa cách lụy vương khổ tình
25. Dòng sông
Sông Thao, sông Nhị, sông Hồng
Ba sông nhưng chỉ một dòng quê hương
Ghập ghềnh dòng chảy mến thương
Khi buồn khi giận khóc thương cho tình
26.Làm sao
Xuân thì một thuở mơ hồng
Thắm duyên con gái mặn nồng sắc hương
Không yêu không mộng không thương
Lỡ thì đau đáu buồn vương đời tình
27.Sử thi
Âu Cơ Lạc Long tình hồng
Tạo nên huyền sử mở dòng quê hương
Tiên Rồng nòi giống yêu thương
Trăm con một bọc luôn luôn thắm tình
28.Đồng bào
Tiên Rồng se mối duyên hồng
Đồng bào một bọc chung lòng quê hương
Dẫu cho trăm ái ngàn thương
Ngàn năm sự nghiệp cao hơn cả tình
29.Tương lai
Thiết tha chi bấy tình hồng
Dẫu núi dẫu biển cũng đồng quê hương
Xa tình da diết nhớ thương
Mở mang bờ cõi ruộng nương xây tình
30. Ghi dấu
Cùng chung một mảng trời hồng
Cùng chung một bọc chung dòng quê hương
Lạc Hồng dòng máu mến thương
Ngàn năm ghi dấu một chương sử tình
31.Sử tình
Sử tình truyền lại tình hồng
Khúc tiêu não nuột trên dòng quê hương
Ngỡ ngàng cách biệt yêu thương
Trương Chi mộng ái Mỵ Nương sử tình
32.Tiếng tiêu
Trương Chi thổi khúc tình hồng
Trên con thuyền nhỏ xuôi dòng quê hương
Lời tiêu nồng ấm yêu thương
Miên man khắc khoải Mỵ Nương say tình
33.Bâng khuân
Mơ màng tiêu khúc nhạc hồng
Mỵ Nương thổn thức bềnh bồng đưa hương
Hình như xao xuyến luyến thương
Tiếng tiêu u uẩn ai đương mơ tình
34.Lụy tình
Chân tình mộng ước tình hồng
Cuộc đời nghiệt ngã đau lòng uất hương
Tất lòng chan chứa yêu thương
Một thiên cổ lụy vấn vương khốc tình
35.Chết vì yêu
Tráng ca một sử thi hồng
Dẫu cho đến chết một lòng mơ hương
Tiêu tương nhạc khúc yêu thương
Mệnh chung một chuyến nên chương sử tình
36.Gian tình
Mỵ Châu Trọng Thủy máu hồng
Mối tình gian ngụy đau lòng quê hương
Đời nhiều trắc ẩn đau thương
Thục Vương mất nghiệp tai ương bỡi tình
37.Ngụy kế
Chiến trường thây đổ máu hồng
Xảo tâm ngụy kế quyết lòng đoạt hương
Kết giao duyên nợ gọi thương
Âm mưu xảo quyệt lụy thương cho tình
38. Cầu hôn
Cầu duyên se mối chỉ hồng
Gian tâm ly gián ai đồng tâm hương
Ngàn năm nô lệ đau thương
Lòng tin sai chỗ khốc thương lụy tình
39.Chỉ đường
Rải lông chỉ lối mơ hồng
Người yêu là giặc vì chồng nát hương
Bẽ bàng gian trá tình thương
Dẫu ngàn lần chết bi thương hận tình
40.Sai lầm
Thua quân mất nước máu hồng
Thây phơi máu chảy tràn đồng quê hương
Sai lầm để lụy đau thương
Quyền cao lụy lớn âm dương trần tình
41. Nhỡ nhầm
Trên đầu để trái tim hồng
Mập mờ lý trí phập phồng quê hương
Đầu lý trí, tim yêu thương
Đặt sai lầm chổ tai ương khốc tình
42.Ngu ngơ
Máu tươi đỏ thắm sông Hồng
Ngàn năm giữ nước một lòng quê hương
Mơ màng lý trí tình thương
Ngu ngơ tục lụy tấm gương ngụy tình.
43.Tình yêu…
Tình yêu có phải màu hồng
Thủy Tinh thịnh nộ sóng lòng quê hương
Sơn Tinh cưới được người thương
Đất dâng cao giữ tình nương mộng tình

44.Thách cưới
Mỵ Châu se mối duyên hồng
Chín ngà chín cựa tấc lòng dâng hương
Và còn nhiều nữa mong thương
Ai dâng nộp trước Hùng Vương thuận tình
45.Bất công
Ai đời chỉ nối tình hồng
Bất công thách cưới đau lòng buồn thương
Thủy Tinh hết dạ yêu thương
Quà toàn trên núi đau thương với tình
46.Phong ba
Lỡ làng mộng ước mơ hồng
Sính lễ tìm trễ xót lòng tàn hương
Phong ba ơi hỡi người thương
Ba đào nổi sóng quyết tương tàn tình

47.Dương quang
Vì sao một mối duyên hồng
Ngàn năm sóng gió bão bùng quê hương
Hỏi rằng ai dám mộng thương
Sao không chính đại để dương quang tình
48.Lỡ làng
Xót xa ly biệt tình hồng
Hỏi còn đâu nữa ái nồng mộng hương
Đã không còn chút luyến thương
Phong ba tình hận nổi cơn cuồng tình
49.Bão cuồng
Phong ba đòi lại tình hồng
Bão bùng nước ngập khắp đồng quê hương
Đắng cay hai chữ yêu thương
Người gây người chịu nghiệt oan hỡi tình
50. Chắn sóng
Thủy Tinh mà dậy ráng hồng
Coi chừng bạo vũ tràn đồng tan hương
Ngàn năm tình vẫn đau thương
Sơn Tinh chắn sóng chận cơn lộng tình
51.Chữ Đồng Tử
Đồng Tử từ thưở tuổi hồng
Cha già mất sớm đau lòng thắp hương
Cô đơn chẳng có người thương
Bạt ngàn giữa núi ai vương vấn tình
52.Tiên Dung
Tiên Dung thiếu nữ xuân hồng
Ngao du thủy tú tắm dòng đài hương
Duyên tình bỗng gặp người thương
Núi rừng ở lại yêu thương trọn tình
53.Đài hương
Giận sao phận gái má hồng
Cũng người khuynh các cũng dòng đài hương
U mê đem dạ luyến thương
Cung vàng từ bỏ vì vương vấn tình
54. Bụi hồng
Không cho ở chốn bụi hồng
Mất đi đài các tiêu dòng thiên hương
Lạc loài không thể yêu thương
Xót xa một đóa quỳnh hương đau tình
55.Khắc khoải
Yêu thương mới thăm duyên hồng
Ngọt bùi cay đắng ấm nồng chung hương
Lìa cha để giữ người thương
Đừng mang quyền lực đau thương đoạn tình
56.Tiên nương
Tiên Dung –Đồng Tử tình hồng
Một trang tình sử cháy nồng ngát hương
Vượt qua nguy hiểm đau thương
Thiên đường mộng ái tiên nương trọn tình
57.Hoài tư
Người ta gởi cánh thư hồng
Nồng nàn tình tứ gọi lòng mở hương
Đọc trang tình sử bi thương
Ngụy tình trắc ẩn tang thương cuộc tình
58. Xao lòng
Dẫu lòng cũng mộng ước hồng
Bâng khuân mấy nỗi mở lòng chờ hương
Yếu lòng con gái yêu thương
Làm sao biết được người thương tỏ tình
59. Ánh dương
Lắm người Tuyết-Tuyết, Hồng-Hồng
Sở Khanh một gã nát lòng tàn hương
Làm sao đong đếm yêu thương
Làm sao chiếu sáng ánh dương soi tình
60.Chờ đợi
Người ơi gởi cánh thư hồng
Gởi chi da diết dập dồn gọi hương
Nếu người có dạ yêu thương
Càng dài chờ đợi càng thương yêu tình
61.Thăm dò
Ban đầu rực rỡ màu hồng
Bên ngoài ngọt nhạt trong lòng chồn hương
Dụ huyền mê hoặc giả thương
Biết đâu dụ dỗ bán buôn chợ tình
62.Đắn đo
Mỵ Châu vương các gót hồng
Mà còn đau đáu vợ chồng đưa hương
Nát tình chẳng chút luyến thương
Ngẩn ngơ là chết khóc thương sầu tình
63. Ngàn hộc
Còn bao nhiêu nữa bóng hồng
Người đang đeo đuổi với dòng đượm hương
Lỡ mà vướng phải người thương
Trái tim ngàn hộc yêu đương chết tình
64.Thiện lương
Chỉ mong một mối duyên hồng
Chân tình chung thủy vợ chồng thắm hương
Một đời yêu mãi người thương
Thiết tha nhân ái thiện lương với tình
65.Dẻo mỡ
Mở lời ca tụng tình hồng
Rằng anh cô độc mở lòng chờ hương
Rằng là nhất dạ yêu thương
Đôi môi dẻo quẹo mỡ trơn mua tình
66.Nhu cương
Sợ người môi mép chuốc hồng
Sợ người văn vẻ viết dòng mê hương
Sợ người dày dạn yêu thương
Manh tâm trí trá nhu cương cược tình
67.Thời gian
Thời gian thắc mở tình hồng
Cho tình nồng thắm đượm nồng tỏa hương
Người ơi đã thật yêu thương
Người đừng vội vã khẩn trương khát tình
68.Mơ hồng
Nếu rằng tha thiết mơ hồng
Đồng tâm chung dạ say lòng đắm hương
Hỡi người thật dạ yêu thương
Chờ em khôn lớn đảm đương được tình
69. Sự nghiệp
Thân trai xao xác bụi hồng
Thân em thiếu nữ yếu lòng say hương
Đã trọng tình đã yêu thương
Công danh sự nghiệp vẹn con đường tình
70. Chung lòng
Vâng em đã tỏ tình hồng
Cõi lòng mở rộng tâm hồn đồng hương
Dẫu cho mê đắm say thương
Gặp em anh đã mộng tương tư tình
71.Xuân em
Xuân em mười sáu tươi hồng
Yêu em dẫu lắm đành lòng chờ hương
Hôn nhân luật lệ yêu thương
Tháng ngày mong đợi xuân dương say tình
72. Dịu kỳ
Từ em nhận mối tình hồng
Anh như ngây ngất bềnh bồng say hương
Dịu kỳ hai chữ yêu thương
Làm sao nói hết hỡi muôn vàn tình
73.Mong chờ
Chờ em đến độ mơ hồng
Tình yêu nhuận sắc chập chùng muôn hương
Tháng ngày mong nhớ chờ thương
Tuổi xuân đang độ yêu đương mộng tình
74.Mười tám
Khi em mười tám xuân hồng
Ôi ngày sinh nhật em nồng thắm hương
Chao ôi mộng lắm mơ thương
Mũi tên tình ái trọng thương vì tình
75.Bình quyền
Bình quyền nam nữ duyên hồng
Chưa xong danh vọng lấy chồng mất hương
Ráng chờ ráng đợi anh thương
Đợi chờ càng thắm càng tương tư tình
76.Nụ hồng
Bao năm mong một nụ hồng
Sao em khép nép khát lòng say hương
Đã là chung mộng yêu thương
Nụ tình e ấp cho sương gió tình
77. Sinh viên
Sinh viên đại học rực hồng
Cánh chim không mỏi sổ lồng xạ hương
Bao người lẽo đẽo say thương
Ghập ghềnh e sợ ai thương ai tình
78. Bản lĩnh
Giỏi giang ai sợ bóng hồng
Cứ mang bản lĩnh mặn nồng thử hương
Chân tình chung nhịp yêu thương
Sợ chi những mối tơ vương bận tình
79. Khúc khuỷu
Khối tình khi đỏ khi hồng
Cũng nhiều hờn giận chập chùng hoài hương
Chữ tình khúc khuỷu yêu thương
Bao lần sóng gió nhu cương hiểu tình
80. Giận thương
Dễ đâu tình trải thảm hồng
Càng nhiều sóng gió càng nồng mơ hương
Giận càng giận thương càng thương
Thẫn thờ khắc khoải mà đương cự tình
81. Nghi hoặc
Sao không tin tưởng tình hồng
Đa đoan ray rức chập chùng u hương
Anh là người mộng em thương
Xin đừng nghi hoặc tổn thương đau tình
82. Hình như
Hình như sóng gió thêm hồng
Cho ta thấu cảm cõi lòng uẩn hương
Qua cơn giận để rồi thương
Cùng nhau chia sẻ uyên ương mộng tình
83.Thiên đường
Tám năm sóng gió tình hồng
Công danh cũng toại thỏa lòng xuân hương
Ra trường xây mộng yêu thương
Cùng nhau xây đắp một thiên đường tình
84.Nụ hôn
Khát khao từ bấy nụ hồng
Giữ mình em mãi khép lòng ấp hương
Ra trường hôn được người thương
Hồn như lạc mộng về phương mơ tình
85. Lần đầu
Nụ hôn đầu, cháy lửa hồng
Chờ mong dằng dặc giờ nồng nàn hương
Tuyệt vời ơi hỡi người thương
Bao năm khắc khoải mang tương tư tình
86.Say sưa
Say sưa mộng thắm môi hồng
Càng hôn càng mộng càng nồng nàn hương
Giữ gìn của để người thương
Mở lòng dễ dải đau thương buồn tình
87.Sửa mình
Từ khi gặp mộng tình hồng
Tu thân chỉnh sửa tâm hồn tỏa hương
Tám năm chờ đợi người thương
Em hoài e ấp buồn chương mộng tình
88. Còi xương
Tham lam chi đóa môi hồng
Sợ không giữ được nát lòng tàn hương
Giữ cho anh, giữ người thương
Lụy yêu người bỏ còi xương với tình
89.Thiệp hồng
Gởi bạn bè tấm thiệp hồng
Tám năm chờ đợi đèn lồng thắp hương
Rộn ràng hai họ thân thương
Trăm năm giai ngẫu uyên ương say tình
90.Nguyên dương
Yêu sao má đỏ môi hồng
Thương sao bản lĩnh giữ lòng nguyên hương
Dẫu bao người lụy đau thương
Riêng em trọn vẹn nguyên dương khởi tình
91. Duyên hồng
Hai nhà kết thắm duyên hồng
Trăm năm hạnh phúc tình nồng thắm hương
Thương em yêu quá người thương
Tơ duyên ta bước chung con đường tình
92. Xiển dương
Cùng nhau cạn chén tình hồng
Chung tinh chung mộng chung lòng chung hương
Muôn vàn chia sẻ yêu thương
Tình yêu chân chính xiển dương ái tình
93.Từ ấy
Từ nay duyên thắm tình hồng
Từ nay chung hướng đồng lòng duy hương
Chân tình nền móng yêu thương
Mối tình tha thiết tấm gương chung tình
94.Dáng hồng
Từ khi gặp gỡ dáng hồng
Là tim đã mộng vợ chồng nên hương
Vì yêu vượt ải đau thương
Xa em hồn mất bỡi tương tư tình
95.Rào chắn
Vượt rào để gởi cánh hồng
Yêu em khổ ải chất chồng vì hương
Anh đà một dạ mến thương
Em amg rào chắn buồn thương cho tình
96. Lo xa
Sợ anh bay bướm ghẹo hồng
Gieo neo tình mộng bỏ dòng sông hương
Trái ngang đau lắm người thương
Sa cơ lạc mộng tổn thương bi tình
97. Phận má hồng
Em mang là phận má hồng
Làm sao dám mộng đèo bồng tìm hương
Sử tình đau đáu bi thương
Có duyên không nợ thê lương khổ tình
98.Mở lòng
Anh xa dồn dập cánh hồng
Người chưa biết, dám xao lòng mơ hương
Rồi bao tình khúc yêu thương
Lời thơ tiếng nhạc văn chương tỏ tình
99.Tình lỡ
Ai bi tình mộng mơ hồng
Lỡ làng tình ái đau lòng buồn hương
Thà rằng khép cửa yêu thương
Ai chân tình sẽ biết còn con đường tình
100. Vì yêu
Vì yêu gìn giữ tình hồng
Bây giờ say đắm vợ chống luyến hương
Chân tình xây mộng yêu thương
Trăm năm ta sẽ chấn dương nồng tình
101. Trọn tình
Hợp hôn duyên mộng tình hồng
Đất trời chứng giám tình nồng thêm hương
Trọn tình một dạ yêu thương
Trái tim nhân ái đối gương say tình

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/05/2010 08:05:18 PM)

Trần Mạnh Tuân

KỶ LỤC CỦA VIỆT HÀ

Hai trăm sáu bảy đóa hồng,
Hai hai thi hữu đồng lòng kết hương.
Tình quê em đậm yêu thương,
Việt Hà - Kỷ lục bốn phương trao tình!

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 15/05/2010 07:59:36 PM)

Lam Hồng


01 Xuân thì
Thì xuân thiếu nữ má hồng
Gót hài sen mộng tóc bồng tỏa hương
Để lòng xao xuyến mến thương
Mong cùng sánh bước trên con đường tình

02 Tuổi hồng
Duyên sao thiếu nữ môi hồng
Che nghiêng vành nón lúa đòng ngát hương
Ngọt ngào tiếng nói mến thương
Áo bà ba nhẹ thân thương thắm tình

03. Bình minh
Sương lung linh mặt trời hồng
Chân hài xao xuyến giữa đồng quê hương
Em con gái Việt thân thương
Câu hò lục bát say hương mơ tình

04 Quê hương
Từ Cửu Long đến sông Hồng
Một dòng máu thắm một lòng quê hương
Việt Nam đất nước mên thương
Gặp em lòng bỗng như tương tư tình

05. Khởi nguồn
Việt Nam dòng giống Lạc Hồng
Bốn ngàn năm đã chung lòng quê hương
Mẹ Việt Nam đã yêu thương
Cho em nguồn cội yêu thương với tình

06. Mơ em
Mơ em thiếu nữ môi hồng
Một lần hội ngộ mà lòng say hương
Này em anh mộng anh thương
Vì em mê đắm vấn vương với tình

07. Mong ước
Bao lần ước mộng mơ hồng
Bao lần chờ đợi mở lòng chờ hương
Hỡi người anh đã mến thương
Mong chờ hò hẹn mở chương ái tình

08. Bẽn lẽn
Xinh sao con gái tuổi hồng
Âm thầm tỏa ngát cho lòng say hương
Rộn ràng nhớ nhớ thương thương
Sao em bẽn lẽn cho tương tư tình

09. Mơ tưởng
Bao đêm thao thức dáng hồng
Cớ sao lòng mãi phập phồng với hương
Hương này kỳ lạ thân thương
Miên man quay quắt lỡ vương lụy tình

10. Đắm say
Đê mê nghiêng ngả bóng hồng
Ngất ngây điên đảo bỡi dòng u hương
Nói đi người mộng tôi thương
Làm sao chung mộng mãi con đường tình

11.Tâm tư
Gởi dòng thư mộng tình hồng
Dòng thương lục bát trải lòng say hương
Lời thơ không hết tình thương
Chút lòng ngây dại bỡi thương nhớ tình

12. Trải lòng
Trải tâm tư gọi mơ hồng
Mong chờ tình mộng cho lòng say hương
Em đừng thinh lặng người thương
Để anh dở dở ương ương vì tình

13. Cánh hồng
Đã bao nhiêu cánh thư hồng
Mà sao cứ mãi nao lòng hoài hương
Thư tình anh gởi người thương
Khi nào cửa mở cho thiên đường tình

14.Thổn thức
Đêm trường thổn thức mơ hồng
Chân tình anh đã trải lòng say hương
Em mong gì hỡi người thương
Để anh quay quắt thê lương vì tình

15.Hoa hồng
Anh gởi em đóa hoa hồng
Đóa hoa tình ái cánh nồng tỏa hương
Lời tình anh gởi người thương
Em đừng thinh lặng đau thương cho tình

16. Triệu đóa hồng
Gởi em triệu đóa hoa hồng
Là bài tình khúc bỡi lòng say hương
Con đường nào đến yêu thương
Con đường nào để uyên ương mơ tình

17.Ca khúc
Nghe lời ca Triệu đóa hồng
Trái tim rộn rã cháy lòng mơ hương
Cõi lòng day dứt luyến thương
Vì sao lay lắt khói sương mơ tình

18. Thơ ngây
Em còn tuổi nhỏ xuân hồng
Em e dè lắm tình nồng đắm hương
Thơ ngây nào biết yêu thương
Anh đừng dẫn dắt vào con đường tình

19. Tấc lòng
Lời thơ mơ mộng tình hồng
Đừng đem ngây dại say nồng mê hương
Em nào đã biết yêu thương
Xin anh chớ mông uyên ương say tình

20. Xin đừng
Anh đừng chuốc lục tô hồng
Đất cằn nào phải sen hồng tỏa hương
Ghẹo chi mộng ái yêu thương
Biết đâu ngang trái mở chương thất tình

21. E ngại
Gởi chi anh đóa hoa hồng
Biết ai ai biết trong lòng mơ hương
Hoa hồng mộng ái yêu thương
Văn hoa vời vẽ những con đường tình

22. Ngại ngùng
Bài hát yêu triệu đóa hồng
Văn chương âm nhạc phải lòng yêu hương
Em không dám mộng yêu thương
Đa sầu đa cảm đau thương với tình

(Nhiều bài của tác giả Lam Hồng chưa họa chuẩn vần!)

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 15/05/2010 04:32:01 PM)
         Em xin chân thành cảm ơn BBT và các anh chị đã nhiệt tình hoạ bài thơ SÔNG THAO trong tuần 19. Quả thực tấm lòng nhiệt huyết với thơ của các anh chị đã làm em rất cảm động.
           Em cũng xin bổ sung một đính chính nhỏ : Đúng như cách hiểu của bạn Đức Trường, sông Thao và sông Hồng là tên gọi của một con sông. Sông Hồng bắt nguồn từ dãy Nguỵ Sơn xa xôi trên đất Trung Quốc ở độ cao 1776 m thuộc huyện Nhị Đô, tỉnh Vân Nam . Sông chảy vào Việt Nam từ Hồ Khẩu (Lào Cai) rồi chảy qua các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ ở cửa Ba Lạt. Trên lãnh thổ Trung quốc sông mang tên Nguyên Giang. Sông chảy qua Việt Nam mang nhiều tên gọi khác nhau : Hồng Hà, Sông Cái. Đoạn chảy từ Lào Cai đến ngã ba Bạch Hạc (Việt Trì) mang tên sông Thao. Về đến Hà Nội thì sông chảy vòng quanh như vành tai nên được gọi là Nhĩ Hà hay Nhị Hà. Hồ Gươm, Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thủ Lệ chính là những nơi sâu nhất của khúc sông Hồng cổ chảy qua Hà Nội 5000 năm trước.
          Ngày nay sông Hồng vẫn miệt mài bù đắp phù sa mầu mỡ cho cánh đồng Bắc Bộ và là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm hồn người Hà Nội.
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 11:45:28 PM)

Trần Nguyên Anh

QUÊ EM

Sông Thao hòa nước sông Hồng,
Chảy qua nương hát ngát đồng quê hương.
Ngã ba sông kết tình thương,
Quê em đất Tổ muôn phương gửi tình.

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 0128.823.8053 - Hà Nội  (Ngày 14/05/2010 11:42:57 PM)

Nguyễn Đức Trường

SÔNG HỒNG
Sông Thao, cũng gọi sông Hồng
Phù sa bồi đắp ruộng đồng thơm hương
Đôi bờ sóng vỗ thân thương
Hồn quê tiếng hát du dương ân tình!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 14/05/2010 11:00:19 AM)

Cao Trần Nguyên

BIỂN CŨNG HỒNG

Hoàng hôn xuống - biển cũng hồng,
Thuyền về tôm, cá...Mặn nồng Quê hương.
Rừng vàng, biển bạc mến thương,
Chờ người đất tổ Hùng Vương - nghĩa tình

  Cô Lữ Buồn - Thanhthatvoitinhyeu_73@yahoo.com - 0946.059.445 - 141/16. Thích Quảng Đức. TDM  (Ngày 13/05/2010 04:08:03 PM)

Nhớ Ngày Giỗ Tổ Thì Về Thăm Em

Quê em như dải lụa hồ̀ng
Giấu duyên sau những cánh đồng ngát hương.
Việt Trì xứ ấy thân thương
Nhớ ngày Giỗ Tổ̉ muôn phương nức lòng.

Thành Phố́ Ngã Ba Sông

Sông Thao đỏ nước phù sa
Sông Lô xanh biế́c hiề̀n hòa lượn quanh.
Sông Hồng mát dịu ngọt lành
Ngã ba sông ấy địa danh quê nhà.

Hẹn Em

Ta về nhớ lắm em ơi!
Trung Du mộ̣t khoảng chân trời mộ̣ng mơ.
Gửi tình qua những vầ̀n thơ
Hẹn ngày Ngỗ Tổ bây giờ, năm sau…

Nhớ

Quê em hương thắ́m sắ́c màu
Non xanh nước biế́c sắc sâu ân tình.
Ta về nhớ lắm dáng xinh
Sông Thao uốn lượn nghiêng mình, luyế́n lưu.

Quê Em Lưu Giữ Hồn Thiêng

Thành phố́ em, ngã ba sông
Bức tranh thủy mặc, bóng lồng hoàng hôn.
Hồ̀n thiêng sông núi bảo tồ̀n
Bốn ngàn năm ấy xưng tôn Vua Hùng.

  Việt Hà - Viethamhb - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 12/05/2010 10:34:44 PM)
CẢM ƠN THI HỮU

Mỗi bài thơ một đoá hồng
Tấm lòng thi hữu ấm nồng ngát hương
Lời thơ nhắn gửi thân thương
Cảm ơn bè bạn bốn phương hữu tình!
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 12/05/2010 09:12:05 PM)

400 HOA THỊ (Thi Họa)

Yêu câu Lục Bát rực hồng
Anh Quang viết bốn trăm dòng tỏa hương
Gần ba ngàn từ yêu thương
Phục tài thi họa cao vươn ngát tình

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - 1478 - ĐL Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 12/05/2010 09:00:49 PM)

TẶNG ANH TỰ

Lời em tự trái tim hồng
Gửi miền biên giới thắm nồng ngát hương
Hà Giang - Phú Thọ mến thương
Tuy rằng xa cách vấn vương bao tình

TẶNG ANH MINH QUANG
Minh Quang trí sáng tâm hồng
Một trăm bài hoạ tình nồng ngát hương
Từng lời chan chứa yêu thương
Tấm lòng thi hữu vấn vương ân tình



  Cô Lữ Buồn - thanhthatvoitinhyeu_73@yahoo.com - 0946.059.445 - 141/16. Thích Quảng Đức. TDM  (Ngày 12/05/2010 05:42:38 PM)


Di Tích Đền Hùng


Không bên lở, chẳng bên bồi
Mà sao vương vấn lòng tôi ngọt ngào.
Vần thơ Lục Bát Sông Thao
Vua Hùng đất Tổ thuở nào hồn thiêng.


Ngơ Ngẩn Hồn Ta

Chỉ là Lục Bát qua thơ
Mà sao ta lại ngẩn ngơ mất rồi!
Việt Trì xứ ấy xa xôi
Bức tranh ai vẽ... bồi hồi lòng ta.

Ước

Ước một lần ghé Sông Thao
Thăm người con gái ngọt ngào lời thơ.
Thỏa khát khao nỗi mong chờ
Tương phùng nối nhịp bến mơ quê người...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/05/2010 05:09:40 PM)

Phạm Văn Tự

TÌNH ĐIỆN THOẠI

Đắm say nghe những lời hồng
Dịu êm sâu lắng rộn lòng ngát hương
Ngọt ngào chín nhớ mười thương
Một lần nghe để…vấn vương nghĩa tình !

GỬI VỀ ĐẤT TỔ
Đường xa nặng nghĩa duyên hồng
Tình thơ xao xuyến thắm nồng sắc hương
Gửi về đất Tổ yêu thương
Lòng người biên giới sớm hôm nặng tình…

HÈ VỀ
Hè sang cánh phượng đỏ hồng
Ve ngân xao xuyến rộn lòng lên hương
Tình thầy nghĩa bạn yêu thương
Nhớ nhung lưu luyến vấn vương bao tình ?

CHỮ HỒNG
Đẹp thay những nét chữ hồng
Lời hay ý đẹp thắm nồng sắc hương
Nghĩa từ chan chứa yêu thương
Nết người – nét chữ sáng gương tỏ tình.

BÌNH MINH
Bình minh rực rỡ ánh hồng
Chân trời bừng sáng sắc nồng toả hương
Rộn lời chim hót, yêu thương
Long lanh ngọn cỏ giọt sương - thật tình !

TUỔI XUÂN
Nhớ thời má phấn môi hồng
Tuổi xuân phơi phới sắc nồng thơm hương
Dịu dàng lời nói thân thương
Thầm yêu trộm nhớ vấn vương bao tình.

TẶNG HOA
Tặng em một đoá hoa hồng
Nhờ hoa gửi gắm nỗi lòng rộ hương…
Hồn hoa chan chứa yêu thương
Liệu em có hiểu…tơ vương chữ tình ?

TUỔI THƠ
Vô tư cái tuổi thơ hồng
Biết ăn biết ngủ…giấc nồng thơm hương
Bi bô nói hát…,nghe thương
Yêu sao con trẻ, sáng gương nặng tình…

CÀ PHÊ – SÁCH
Hôm nay trời đẹp nắng hồng
Gần xa xum họp sóng lòng rộn hương
Làng thơ lục bát yêu thương
Cà phê – sách mới…vấn vương nghĩa tình.

VUI BẠN RƯỢU
Cùng nhau vui chén rượu hồng
Ngọt bùi cay đắng men nồng say hương…
Đầy vơi chan chứa yêu thương
Thả hồn vào vào chén vấn vương nghĩa tình.

THƠ HỒNG
Yêu sao những tứ thơ hồng
Cỏ cây hoa lá thắm nồng ngát hương
Đất trời non nước thân thương
Hồn thơ xao xuyến…gió sương nặng tình !

NGÀY HỘI
Hội vui rực rỡ cờ hồng
Ngược xuôi tấp nập say nồng sắc hương
Lòng người rộn rã yêu thương
Nước non ngàn dặm… bốn phương chung tình !

ĐẤT NƯỚC
Sáng danh con cháu Lạc Hồng
Nghìn năm văn hiến Tiên Rồng rộ hương
Bao đời gắn bó yêu thương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”…nặng tình…

TIẾC…
Ngẩn ngơ tiếc giấc mơ hồng
Nhớ người trong mộng sóng lòng dậy hương
Qua rồi…mà vẫn nhớ thương
Bóng hình đâu đó vấn vương tơ tình…!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/05/2010 05:10:42 PM)

Trần Mạnh Tuân

GỬI KỈ LỤC GIA NGUYỄN MINH QUANG

Một trăm bài... rực ánh hồng,
Sẽ là kỉ lục muôn lòng tỏa hương.
Tình ai dào dạt mến thương,
Một trăm tròn số, mười phương kết tình!

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Việt trì- Phú Thọ  (Ngày 12/05/2010 04:01:04 PM)

Nguyễn Lưu Hoa !

THÁNG 12

Tháng mười hai rực cờ hồng
Hướng về Quân đội muôn lòng ngát hương
Nhó ơn chiến sỹ thân thương
Hy sinh bảo vệ quê hương thắm tình.

  Cô Lữ Buồn - thanhthatvoitinhyeu_73@yahoo.com - 0946.059.445 - 141/16. Thích Quảng Đức. TDM  (Ngày 12/05/2010 04:04:28 PM)

Thăm quê hương bạn qua thơ

Ta yêu quê bạn, qua thơ,
Bờ tre, khóm chuối giấc mơ hữu tình.
Đình làng, giếng nước, xinh xinh
Sông Thao uốn khúc khoe mình, thắm duyên!

Vương Tơ

Ơi cô em gái Sông Thao
Ẩn mình giấu những ngọt ngào quê hương.
Tương tư lữ khách đêm trường
Mốt lần ghé lại...vấn vương mất rồi...

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 12/05/2010 02:27:45 PM)

Nguyễn Minh Quang

Sử bài họa thiếu một chữ " phương " câu cuối :

NHỚ NGƯỜI CON GÁI LAM HỒNG
Nhớ người con gái Lam Hồng
Một thời lửa đạn trọn lòng quê hương
Mênh mông đồi núi thân thương
Chuyện ngày xưa đó muôn phương rực tình.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 12/05/2010 12:42:26 PM)
Nguyễn Minh Quang

MƯỜI NĂM
Mười năm biền biệt nhánh hồng
Gió đưa nhè nhẹ chạnh lòng nguồn hương
Mười năm xuân rụng nhớ thương
Nhánh hồng em chiết tơ vương nặng tình

NHỚ NHAU
Trông xa khói biếc bụi hồng
Kiếp thi nhân cũng mấy lần tha hương
Bây giờ tóc nhuộm nhớ thương
Xa nhau mới thấy tình vương lệ tình!

EM LÀ..
Em là tiên nữ thanh hồng
Bước chân hoa nở tỏa lòng ngát hương
Tương tư lưu luyến nhớ thương
Anh là lữ khách vấn vương cõi tình!

NHỚ NGƯỜI CON GÁI LAM HỒNG
Nhớ người con gái Lam Hồng
Một thời lửa đạn trọn lòng quê hương
Mênh mông đồi núi thân thương
Chuyện ngày xưa đó muôn rực tình.

KỶ LỤC HỌA THƠ
Lập một kỷ lục rực hồng
Một trăm bài họa mở lòng tỏa hương
Vần thơ kết nối yêu thương
Từ Nam chí Bắc muôn phương vẹn tình!
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 12/05/2010 11:09:14 AM)
Nguyễn Minh Quang

THỜI GIAN
Thời gian được rót ly hồng
Uống cho thanh thản mở lòng quê hương
Thời gian níu kéo nhớ thương
Uống đi cho bớt vấn vương lệ tình.

BẾN XƯA
Thuyền xưa đậu bến sông Hồng
Mái chèo mái đẩy chạnh lòng quê hương
Trăng khuyết neo vào bến thương
Người đi muôn lối vấn vương bao tình!

CHUÔNG CHÙA
Chuông chùa ru giấc yên hồng
Phận đời còn chút duyên lòng quê hương
Chuông ru nỗi nhớ niềm thương
Ai nghe tiếng vọng vấn vương nỗi tình!

HƯƠNG XƯA
Mắt buồn dõi cánh chim hồng
Mờ xa hun hút nỗi lòng quê hương
Cây đa bến nước còn thương
Lối về nhè nhẹ tơ vương cõi tình!

CHIỀU MƯA
Chiều mưa nghiêng những giọt hồng
Xoè tay em đếm nỗi lòng quê hương
Mưa còn nhân ái yêu thương
Nhớ người lữ khách buồn vương lệ tình!

HƯƠNG SEN
Hương sen ngun ngút thơm hồng
Gợi nguồn thi hứng bềnh bồng dư hương
Qua miền tâm tịnh luyến thương
Người đi giữ lấy hương sen thắm tình.
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 12/05/2010 11:08:39 AM)
THƠ
Thơ như sóng nước sông Hồng
Tràn đầy chất thép vẫn nồng nàn hương
Thơ yêu đất nước mến thương
Ngợi ca dân tộc Việt Nam ân tình!
NGUYỆT NGA
Nguyệt Nga cô gái má hồng
Nết na, xinh đẹp, mịn màng sắc hương
Vân Tiên vừa gặp đã thương
Trai tài gái sắc uyên ương kết tình.
* Tên nhân vật trong tác phẩm Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu).
THƠ BÁC
Phương Đông trắng chuyển sang hồng *
Ban mai hiển hiện đượm nồng sắc hương
Vần thơ chan chứa yêu thương
Vì dân, vì nước mênh mang ân tình.
* "Phương Đông màu trắng chuyển sang hồng" ( Bác Hồ)
CÔ GÁI SÔNG HƯƠNG
Thương em phận gái má hồng
Đêm ngày đón khách trên dòng sông Hương
Bao người đồng cảm xót thương
Cuộc đời dãi gió dầm sương vẫn tình.
HẠNH PHÚC TANG GIA?
Đám tang của cụ cố Hồng
Bạn bè, con cháu, họ hàng thắp hương
Chẳng ai có chút lòng thương
Khoe mẽ, khoe của không vương chút tình.
* Tên nhân vật trong tác phẩm Số đỏ ( Vũ Trọng Phụng)
Xin được tiếp lời tác giả Minh Quang.
THÁNG 7
Tháng bảy phượng vẫn rực hồng
Ve ca khúc nhạc rộn ràng ngát hương
Tạm xa trường lớp thân thương
Vòng tay bè bạn còn vương tâm tình.
THÁNG 8
Nắng thu tháng tám ửng hồng
Mừng ngày cách mạng muôn vàn thắm hương
Càng yêu cuộc sống thân thương
Muôn người chung sức, bốn phương chung tình.
THÁNG 9
Tháng chín hoa thắm màu hồng
Mừng ngày quốc khánh rộn ràng quê hương
Bao đàn em nhỏ thân thương
Đón ngày khai giảng vấn vương bao tình.
THÁNG 10
Nước Nga cách mạng rực hồng
Đem về hạnh phúc đời người thơm hương
Đoàn kết Nga - Việt thân thương
Thắm tình nhân loại vấn vương nghĩa tình.
THÁNG 11
Kính dâng thầy đoá hoa hồng
Mừng ngày nhà giáo thắm nồng thơm hương
Vì trò, vì lớp thân thương
Nhọc nhằn không quản, tấm gương ân tình.
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 12/05/2010 08:37:18 AM)
Nguyễn Minh Quang

RƯỢU BÀU ĐÁ
Rượu Bàu Đá rượu duyên hồng
Lăng tăng bọt trắng ấm lòng quê hương
Rượu nhân rượu nghĩa yêu thương
Xin người chớ phụ thê lương bạc tình.

LY HƯƠNG
Ly hương mấy kiếp bạc hồng
Một đời bươn chải đau lòng quê hương
Gánh gồng bao nỗi nhớ thương
Đường trần trơn trợt lệ vương thấm tình!

QUAN THAM
Không chuyên mà lại chẳng hồng
Tham lam luồn cúi đau lòng quê hương
Cuối đời rồi cũng thảm thương
Những quan tham ấy lệ vương trắng tình!
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 12/05/2010 08:35:55 AM)
Nguyễn Minh Quang

THÁNG BẢY
Tháng bảy trong giấc mơ hồng
Vu lan nhớ mẹ vạn lần sắc hương
Đền ơn đáp nghĩa thân thương
Cội nguồn dân tộc bốn phương thấu tình!

THÁNG TÁM
Mùa thu cách mạng cờ hồng
Tháng tám lịch sử trong lòng quê hương
Toàn dân nhớ Bác yêu thương
Quyết tâm diệt lũ nhiễu nhương bạc tình!

THÁNG CHÍN
Ngày khai trường toả sắc hồng
Cùng ngày độc lập vạn lần ngát hương
Từng lời Bác nói thân thương
Đồng bào nghe rõ chớ vương bạc tình!

THÁNG MƯỜI
Quốc khánh Tàu vẫn rực hồng
Nhớ người cao tuổi vạn lần tỏa hương
Và ngày phụ nữ thân thương
Dẫu trong giá lạnh còn vương lắm tình.

THÁNG MƯỜI MỘT
Cách mạng Nga mãi lửa hồng
Với ngày nhà giáo vạn lần toả hương
Nhân nghĩa trong mỗi người thương
Cội nguồn giữ lấy chớ phương quên tình.

THÁNG MƯỜI HAI
Ngày quân đội ngày cờ hồng
Nhớ người gây dựng một lòng quê hương
Con đường hiện đại thân thương
Quyết tâm diệt hết những phương vô tình.

TRẦU CAU
Trầu cau kết nghĩa duyên hồng
Trăm năm hạnh phúc vạn lần toả hương
Vần thơ chắp cánh yêu thương
Chỉ tình thắm mãi uyên ương vẹn tình!

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 12/05/2010 07:19:24 AM)

NGUYỄN BÁ HÒA
CHIỀU QUÊ

Xa xa bàng bạc ráng hồng
Pha vàng sắc lúa cánh đồng tỏa hương
Thấy diều ăn gió mà thương
Chiều quê xao xuyến lòng vương vấn tình

  Nguyễn Hải Yến - Haiyen256@gmail.com - 0982363152 - 256 - Lê Thanh Nghị - Hà Nội  (Ngày 11/05/2010 11:15:25 PM)

TẶNG ĐỒNG HƯƠNG

Xứ Thanh con gái má hồng
Đi xa vẫn giữ tấm lòng ngát hương
Thơ nào cũng nhớ cũng thương
Cũng thông cũng cảm cũng vương chút tình

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 11/05/2010 11:02:10 PM)

Đinh Thường

1- BÀN TAY CỦA BÉ
Bàn tay bé mở nụ hồng
Ngỡ như trời đất bềnh bồng sắc hương
Thênh thang mùa gọi yêu thương
Lắng trong hồn mẹ vấn vương tâm tình.

2- SỚM MAI
Mặt trời thức giấc tươi hồng
Vườn xuân gió thoảng ngát nồng sắc hương
Chim chuyền ríu rít yêu thương
Mùa thơ ta mở vào chương xuân tình.

3- MỪNG HẢI PHÒNG GIẢI PHÓNG
Phố phường rực rỡ sắc hồng
Mừng ngày giải phóng thoả lòng quê hương
Năm lăm năm bấy yêu thương
Lòng dân gửi gắm ánh dương ân tình.

4- HOA HỒNG
Khít khao những cánh môi hồng
Long lanh sương sớm cho lòng ngát hương
Biểu trưng cho những yêu thương
Trao nhau nên nghĩa uyên ương xuân tình.

5- SÁNG XUÂN QUÊ
Về quê một sáng xuân hồng
Mưa vui reo bụi mát đồng quê hương
Tiếng chèo ai cất thân thương
Hội làng trống đổ như đương giục tình.

6- DẬY SỚM
Lên non đợi mặt trời hồng
Vén mây thả mắt ngắm đồng quê hương
Sóng lòng chợt dậy yêu thương
Đất trời mờ tỏ khói sương giao tình.

7- ĐÊM CAO NGUYÊN
Bàn tay em nhóm lửa hồng
Xui anh gõ một tiếng cồng quê hương
Lòng em chiêng tỏ ngàn thương
Cao nguyên gió lộng bốn phương ân tình.

8- GƯƠNG XƯA
Sang ngang em gửi thiệp hồng
Nhập nhoè tim thắm in lồng Xuân Hương
Người xưa gợi nỗi xót thương
Đời tôi tan nát mảnh gương xuân tình.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 11/05/2010 10:58:59 PM)

Nguyễn Minh Quang

THÁNG GIÊNG
Tháng giêng xuân đến nét hồng
Ngày sinh viên cũng nỗi lòng quê hương
Đầu năm đầu quý thân thương
Biết bao lễ hội còn vương nghĩa tình!

 THÁNG HAI
Tháng hai còn nét xuân hồng
Ngày thành lập Đảng mở lòng quê hương
Thầy thuốc cuối tháng tình thương
Sống đời nhân ái chẳng vương dối tình!

THÁNG BA
Tháng ba sức trẻ tuổi hồng
Thanh niên cùng với quốc phòng quê hương
Nắng vàng xuyên nỗi yêu thương
Dựng xây đất nước chẳng vương lệ tình!

THÁNG TƯ
Tháng tư cách mạng cờ hồng
Mừng ngày giải phóng mở lòng quê hương
Hai mươi mốt năm nhớ thương
Một ngày viết nốt những chương sử tình.

THÁNG NĂM
Tháng năm lao động rực hồng
Một ngày quốc tế tình nồng ngát hương
Cũng ngày chiến thắng thân thương
Nên vành hoa đỏ Điện Biên vẹn tình.

 THÁNG SÁU
Tháng sáu phượng nở đỏ hồng
Là ngày quốc tế nhi đồng sắc hương
Ta yêu cái nắng thân thương
Nghỉ hè em vẫn còn vương chút tình.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 11/05/2010 10:44:17 PM)
Nguyễn Minh Quang

NGÀY XƯA
Ngày xưa em thích hoa hồng
Ép tờ giấy trắng trải lòng quê hương
Bây giờ vừa nhớ vừa thương
Cái màu hoa ấy tơ vương đường tình!

MƠ HỒNG
Đêm đêm trong giấc mơ hồng
Em thấy mình đẹp nghe lòng tỏa hương
Em đang đi giữa người thương
Giật mình thức dậy nắng vương mắt tình!

BÁNH HỒNG
Đám cưới phải có bánh hồng
Cho tình da diết cho lòng ngát hương
Bánh hồng gắn bó yêu thương
Trăm năm hạnh phúc mãi vương vấn tình!

MÁ HỒNG
Em là cô gái má hồng
Mười hai bến nước khó lòng tỏa hương
Nhưng em son sắt lời thương
Cùng nhau hạnh phúc chẳng vương bạc tình.

NHẠC HỒNG
Lắng nghe một khúc nhạc hồng
Tươi vui hớn hở cho lòng ngát hương
Nhạc hồng dìu dịu yêu thương
Tin yêu cuộc sống bốn phương hữu tình!

BÚT HỒNG
Ba tặng con cây bút hồng
Cho con viết tiếp nỗi lòng quê hương
Viết lên lời nhớ lời thương
Quê nhà mấy độ còn vương bao tình.

ĂN MÀY
Lang thang giữa chốn bụi hồng
Rày đây mai đó đường trần tha hương
Kiếp ăn mày thật đáng thương
Nào đâu số phận mà vương chợ tình.
  Nguyễn Hải Yến - Haiyen256@gmail.com - 0982363152 - 256 - Lê Thanh Nghị - Hà Nội  (Ngày 12/05/2010 08:40:58 AM)

GỬI ANH MẠNH TUÂN

Nắng thu làm rám má hồng
Của người yêu dấu tình nồng ngát hương
Xin đừng "giám" nhé người thương
Nhớ biên tập đúng, kẻo vương vấn tình
--------------------

* Chữ "giám" trong bài thơ KHÔNG DƯNG của tác giả Phạm Thị Thư viết đúng chính tả phải là "rám"... 

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 11/05/2010 08:28:10 PM)

Nguyễn Minh Quang

SÔNG QUÊ
Sông quê như dải lụa hồng
Cho ta tắm mát mà lòng ngát hương
Dòng sông một thuở yêu thương
Xa rồi mới thấy vấn vương vẹn tình!

TRĂNG RẰM
Trăng rằm tỏa ánh sáng hồng
Cho em đùa giỡn vạn lần ngát hương
Lớn rồi vẫn thấy nhớ thương
Vầng trăng mãi mãi tơ vương đường tình.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 11/05/2010 07:33:02 PM)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH ƠI
Tương tư khóc khúc tim hồng
Thủy chung giờ hóa mấy lần dư hương
Người đi gợi nhớ gợi thương
Sông Ngân một dải tình vương hỡi tình

XA CÁCH
Chia tay em gởi hoa hồng
Chiều hoang biền biệt bao lần ngát hương
Lệ buồn hoa tím nhớ thương
Giờ trong xa cách lệ vương đường tình!

VỀ SÔNG HỒNG
Về vui với khúc sông Hồng
Câu thơ trôi nổi bềnh bồng dư hương
Đò về neo bến nhớ thương
Mênh mông con nước vấn vương sợi tình!

TÌNH MẬT
Chiều xuân lắng đọng nụ hồng
Tiếng tơ vang vọng nao lòng tóc hương
Bên đời ngọt lịn yêu thương
Xua tan giá lạnh đêm sương nhạt tình.

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 11/05/2010 07:33:18 PM)

TÓC CÀI HOA BƯỞI
Hỡi cô em má ửng hồng
Tóc cài hoa bưởi gió lồng gợn hương
Bao chàng mê đắm si tương
Dệt thơ yêu nhớ tưởng thương tỏ tình
*11.05.2010
Hoàng Linh Lan

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 11/05/2010 07:15:13 PM)

Nguyễn Minh Quang

TƯƠNG TƯ
Nhìn vào bóng nắng đỏ hồng
Ta nghe ấm lại cõi lòng ngát hương
Em chia tay thật dễ thương
Hẹn ngày tái ngộ để tương tư tình!

BÔNG
Một bông tím một bông hồng
Cạnh bên bông trắng bóng ngầm tỏa hương
Ngẩn ngơ đi nhặt bông thương
Lại còn một đóa quỳnh hương bông tình.

LÁ HỒNG
Ngẩn ngơ đi nhặt lá hồng
Đem về ướp mộng cho lòng tỏa hương
Bờ trăng khép nép yêu thương
Chập chờn giấc ngủ nhớ khuôn mặt tình.

ĐỢI CHỜ
Chờ hoài chẳng thấy bóng hồng
Hỏi người chỉ thấy trong lòng chẳng hương
Em ơi sao để nhớ thương
Tiếng chuông xa vọng thê lương cuộc tình!

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 11/05/2010 04:45:57 PM)

Nguyễn Minh Quang

PHÙ DU
Thế là năm tháng chẳng hồng
Cõi lòng lặng lẽ không lần ngát hương
Đêm qua còn giọt nhớ thương
Sáng nay sương trắng lệ vương cõi tình.

TRƯỜNG CŨ
Trở về trường cũ phượng hồng
Bạn bè ơi chỉ thấy lòng không hương
Bao năm người nhớ người thương
Dốc đời thăm thẳm lệ vương bạc tình!

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 11/05/2010 04:45:37 PM)

TIN YÊU
Ai cài lên tóc hoa hồng
Gợi thương gợi nhớ mà lòng tỏa hương
Đi vào giấc ngủ ngùi thương
Tan đi giá lạnh hơi sương nhạt tình
*11.05.2010
Hoàng Linh Lan

SAY THƠ
Say thơ tim rộ ánh hồng
Ngắm hoa phượng trổ phập phồng dư hương
Nghe ve thỏ thẻ niềm thương
Thầy trò cách biệt tình vương vấn tình
*11.05.2010
Hoàng Linh Lan

THƠ LỤC BÁT
Nguồn thơ lục bát đượm hồng
Đêm về thao thiết chao lòng gợn hương
Ca dao xưa thật dễ thương
Tổ tiên để lại vấn vương bao tình
*11.05.2010
Hoàng Linh Lan

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 11/05/2010 12:48:02 PM)
Nguyễn Minh Quang

GƯƠNG SÁNG
Một đời chẳng vướng bụi hồng
Giữ lòng thanh thản trong ngần ngát hương
Mọi người đều mến đều thương
Thật là hạnh phúc như gương quyện tình!

GỬI MINH TÂM
Đắc Lắc cao nguyên đất hồng
Có MINH TÂM sáng cho lòng ngát hương
Lời thơ tuôn chảy yêu thương
Cùng nhau thi họa vấn vương nặng tình!
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 11/05/2010 11:18:22 AM)
21. CÕI TÌNH
Ước mơ là cánh sen hồng
Đa đoan dệt ủ tình nồng thơm hương
Nhụy vàng đượm nét yêu thương
Vượt bùn tỏa ngát đa vương cõi tình
22. TÌNH THƠ
Tình em như dãi lụa hồng
Nhẹ mềm trói chặt mặn nồng quê hương
Dù đi vạn nẻo vẫn thương
Dừng chân anh kẻ tự vương sợi tình
23. TÌNH ĐAU
Trói chi một sợi chỉ hồng
Buông chi một sợi tơ đồng phai hương
Hững hờ câu chữ yêu thương
Lối về ngỏ vắng mờ sương nẻo tình
24. TÌNH NHỚ
Bổng trầm giai điệu tình hồng
Cung thăng cung giảm từng dòng dậy hương
Ca từ sâu lắng yêu thương
Nốt nhỏ hoa mỹ nặng vương chữ tình
25. TÌNH BUỒN
Mong manh một mảnh giấy hồng
Từng câu, từng chữ, nghe nồng thơm hương
Ngập tràn ngôn ngữ yêu thương
Vô hình trói chặt một phương giam tình
26. TÌNH XƯA
Nhớ trang nhật ký màu hồng
Ép cành phượng vĩ tình nồng tỏa hương
Một thời tràn ngập yêu thương
Ngây thơ lối mộng lại vương góc tình
27. TÌNH ĐẸP
Se duyên lá thắm chỉ hồng
Thuyền tình cập bến hoa lòng ngát hương
Đôi bờ hiệp lối yêu thương
Dệt câu cầm sắc sông Tương nối tình
28. TRI ÂN
Mẹ cho dáng ngọc tuổi hồng
Cha cho tim sáng tình nồng quê hương
Ngoại cho tay ấm yêu thương
Nội cho nhân nghĩa, nặng vương ân tình
29. GỬI ANH MINH QUANG
Yêu thơ ngập trái tim hồng
Họa câu Lục Bát mặn nồng quê hương
Vạn lời, vạn chữ thân thương
Tuông trào cao vút ánh dương sáng tình
30. GỬI CHỊ VIỆT HÀ
Yêu họa chị xướng thơ hồng
Yêu thơ chị họa muôn dòng ngát hương
Bạn bè thi hữu mến thương
Trái tim thân thiện vầng dương ấm tình
31. NGẨN NGƠ
Tuần thơ mười chín, men hồng
Rợp trời nắng ấm rợp đồng thơm hương
Ngẩn ngơ tràn ngập yêu thương
Ngọt ngào chếnh choáng, như vương men tình
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 11/05/2010 09:53:48 AM)

Nguyễn Minh Quang

SINH VIÊN HUẾ
Sáu năm ở Huế tươi hồng
Đời sinh viên được mấy lần toả hương
Bây chừ xa ngái ngàn thương
Nao nao nhung nhớ còn vương chút tình!

TƠ VƯƠNG
Trời chiều nắng nhạt ửng hồng
Có người con gái lấy chồng tha hương
Bỏ lại nỗi nhớ niềm thương
Đêm dài thức giấc tơ vương cõi tình.

TƠ VƯƠNG

  Phạm Thị Thư - cutit2003@yahoo.com.vn - 0983197775 - PHòng Khám Y Đức 194 đường Trần Phú - Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh  (Ngày 10/05/2010 11:02:45 PM)
1.NẮNG SAY

Nắng say đôi má em hồng
Chiều vàng tỏa mãi sắc nồng thơm hương
Đi đâu để nhớ, để thương
Hằng đêm anh cứ tơ vương bóng tình

2.KHÔNG DƯNG

Nắng Thu để giám má hồng
Để vơi ánh mắt , gió đồng tàn hương
Vai gầy nhớ quá người thương
Không dưng mà lại vương vương chút tình
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 10/05/2010 10:04:18 PM)
Minh Tâm
11. MAI VÀNG
Nắng xuân vương ánh sắc hồng
Nàng xuân rực rỡ thắm nồng ngát hương
Tình xuân tràn ngập yêu thương
Mai vàng tươi thắm vấn vương sợi tình
12. LAN DỊU
Nắng ươm phơn phớt sắc hồng
Gió vờn lay nhẹ ấm nồng ngát hương
Cánh mềm mỏng mảnh dễ thương
Hạ về lan thắm nắng vương chữ tình
13. CÚC TƯƠI
Thu về ươm nắng tình hồng
Cúc nghiêng lá biếc trên đồng thơm hương
Rực vàng dịu tỏa yêu thương
Từng nhành tươi thắm giọt sương ủ tình
14. TRÚC MƠ
Mây trời ai vẽ màu hồng
Để anh tô trúc tình nồng quê hương
Mắt cười lúng liếng dễ thương
Dáng nghiêng nét trúc đông vương sợi tình
15. THƯỞNG NGUYỆT
Mong manh một tấm lụa hồng
Nghiêng soi sóng nước trên dòng sông Hương
Câu hò vang vọng yêu thương
Câu đan bóng nguyệt, câu vương ân tình
16. DỆT LỤA
Em gom mấy sợi tơ hồng
Dệt thêu tấm lụa tình nồng quê hương
Sợi dài kết nối yêu thương
Sợi ngắn mềm mại vấn vương chữ tình
17. ĐAN ÁO
Tình tròn như cuộn len hồng
Tay mềm đan sợi tơ lòng đượm hương
Đan bờ vai ấm yêu thương
Đan choàng tình nhớ nghe vương mộng tình
18. MƠ HỒNG
Này đây một giấc mơ hồng
Trao em vào mộng tình nồng quê hương
Men lòng chếnh choáng yêu thương
Đêm bình yên nhẹ hạt sương ươm tình
19. NẮNG ẤM
Ban mai rực ánh nắng hồng
Trải mềm ru nhẹ cánh đồng quê hương
Đất trời tràn ngập yêu thương
Vai tròn nắng ấm nghe vương vấn tình
20. LỐI XƯA
Đường xưa trải thãm lụa hồng
Lối xưa ngập nắng cánh đồng thơm hương
Yếm đào khăn quạ dễ thương
Chân thon guốc mộc nhẹ vương ngỏ tình
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 10/05/2010 08:48:27 PM)
Nguyễn Minh Quang

CÂU THƠ DÒNG ĐỜI
Câu thơ trôi giữa biển hồng
Mênh mông con nước nao lòng dư hương
Bình yên trong cõi yêu thương
Trăm năm đừng có tai ương hận tình !

NHỚ TÂY NINH
Tây Ninh lại nhớ bóng hồng
Tóc dài theo gió vạn lần ngát hương
Dòng đời xuôi ngược nhớ thương
Thương em thương những nét vương gợi tình !
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02106254063 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 10/05/2010 08:11:50 PM)
Tình người dân Việt
Chúng ta con Lạc cháu Hồng
Dẫu đi đâu cũng tấm lòng đồng hương
Một lòng một dạ yêu thương
Chở che đùm bọc cưu mang thắm tình.
Chào em cô gái Lam Hồng ( Tên bài hát)
Chào em cô gái Lam Hồng
Lòng em như đóa hoa rừng ngát hương
Quân dân đoàn kết yêu thương
Hậu phương cùng với tiền phương thắm tình.
Về cội nguồn
Thuyền ta đi ngược sông Hồng
Cùng về thăm viếng cội nguồn quê hương
Dân mình đâu cũng thân thương
Đi xa thì nhớ, vấn vương bao tình.
Thương người lạc lối
Thương em đang tuổi xuân hồng
Vì ham giàu có, bỏ chồng ly hương
Tàn đời nào có ai thương
Trở về quê cũ náu nương chút tình.
Vườn xuân
Phương Đông ửng mặt trời hồng
Vườn xuân tỉnh giấc, gió lồng ngát hương
Tiếng chim ríu rít yêu thương
Bướm ong bay lượn vấn vương bao tình.
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 10/05/2010 07:15:38 PM)

Nguyễn Minh Quang

VỀ QUÊ
Ra giêng biên biếc chiều hồng
Hồn nhiên cây lúa trên đồng ngát hương
Về quê tiếng mẹ thân thương
Nao nao nỗi nhớ vấn vương ân tình !

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 10/05/2010 04:45:21 PM)
Tặng anh
Tặng anh một chiếc khăn hồng.
Gửi cho anh cả tấm lòng quê hương
Với bao tình cảm yêu thương
Hậu phương -tiền tuyến vấn vương bao tình.
Tặng hoa
Yêu em anh tặng hoa hồng
Bông hoa thắm đượm tình nồng ngát hương
Hoa này hoa nhớ hoa thương
Hoa thay lời nói, hoa mang nghĩa tình.
Tình em
Mạn Quân như đoá hoa hồng
Túi thơm em tặng mặn nồng ngát hương
Đức Cương đêm nhớ ngày thương
Một đời lưu luyến vấn vương ân tình.
* Tên nhân vật trong phim: Phú quí tại thiên
Quê em
Quê em ở cạnh sông Hồng
Phù sa bồi đắp cánh đồng quê hương
Bao đời gắn bó yêu thương
Dù đi xa vẫn vấn vương nghĩa tình
Hành hương
Ngày xuân ánh nắng tươi hồng
Bao ngưòi xa xứ một lòng hành hương
Về miền đất Tổ yêu thương
Cùng nhau thăm viếng quê hương ân tình.
Quê hương
Trên trời có đám mây hồng
Ở dưới ruộng đồng lúa tốt ngát hương
Nơi cho ta cả tình thương
Tấm lòng mẹ đượm hương thắm tình.
Chùa Hương
Đi qua sông Đuống, sông Hồng
Rồi qua sông Đáy, cánh đồng toả hương
Về cầu Phật độ lòng thương
Được xem phong cảnh chùa Hương hữu tình.
Kiếp người
Kiếp người như thể bụi hồng
Bốn phương phiêu dạt, tận cùng tha hương
Cuối đời mong chút tình thương
Rủ nhau trỏ lại quê hương nghĩa tình.
Xuân
Xuân sang rực rỡ nắng hồng
Hội xuân nở rộ tung bừng quê hương
Lời ca tiếng hát yêu thương
Người đi trẩy hội vấn vương bao tình.
Hạ
Sân trường hoa phượng rực hồng
Học sinh nghỉ học về cùng quê hương
Ở nhà cha mẹ yêu thương
Tạm xa bạn hữu vấn vương nghĩa tình.
Thu
Lá bàng lốm đốm sắc hồng
Bước vào mùa cưới tình nồng ngát hương
Từng đôi trai gái yêu thương
Kết duyên chồng vợ vấn vương ân tình.
Đông
Vườn đào lấm tấm nụ hồng
Đông về chớm lạnh nỗi lòng tha hương
Nhớ sao ánh mắt người thương
Mong ngày về tết quê hương thắm tình.
Tiếng hát
Cô em mặc áo lụa hồng
Cất cao tiếng hát trên đồng quê hương
Ta nghe em hát " Huế thương"
Nhớ quê yêu dấu vấn vương mối tình.
Sen hồng
Yêu sao một đoá sen hồng
Gần bùn vẫn đẹp vẫn nồng nàn hương
Hoa sen gần gũi thân thương
Hàng đêm thấm đẫm giọt sương ân tình.
Con
Con yêu mặc váy màu hồng
Vải thêu hoa lá muôn màu sắc hương
Con là mật ngọt tình thương
Của cha, của mẹ vẫn đương đậm tình.
Quan họ
Sông Cầu như dải lụa hồng
Âm vang câu hát ấm nồng ngát hương
Liền anh, liền chị thân thương
Một miền quan họ vấn vương bao tình.
Hội hoa
Phố dài rực rỡ sắc hồng
Huệ, Lan khoe sắc, Ly nồng nàn hương
Hà thành yêu dấu mến thương
Trai thanh, nữ tú vấn vương bao tình.

Ban mai rực ánh nắng hồng
Tiếng chim ríu rít, hoa hồng toả hương
Ngắm nhìn các cháu yêu thương
Lòng bà ấm áp rộn vương bao tình.
Ngỏ lời
Có ai vào lối vườn hồng?
Mận thời dò hỏi bởi tình đượm hương
Đào chừng lòng đã mến thương
Vườn hồng đang đợi người thương trao tình...
* Ca dao: Bây giờ Mận mới hỏi đào....
Thân em
Thân em phận liếu má hồng
Vì tình yêu đẹp mặn nồng thắm hương
Sao ai nỡ phụ không thương
Phũ phàng chà đạp không vương chút tình.
Còn đâu
Còn đâu nữa sợi tơ hồng
Còn đâu một mối duyên lành đượm hương
Còn đâu hình bóng thân thương
Còn đâu thời khắc yêu đương chân tình.
Sông Hồng
Quê ta nhờ nước sông Hồng
Bốn mùa tưới đẫm cánh đồng thân thương
Còn bao kỉ niệm yêu thương
Bến sông gặp gỡ ta mang mối tình.
Vườn xuân
Sáng mai đón ánh nắng hồng
Vườn hoa tươi thắm mặn nồng sắc hương
Hoa như ánh mắt người thương
Xem hoa lòng những vấn vương với tình.
Hỏi em
Cô em má thắm môi hồng
Vì sao em phải lấy chồng tha hương?
Quê nhà bao kẻ luyến thương
Em đi để lại vấn vương bao tình.
Tình quê
Rừng xanh ngút ngát núi Hồng
Thành Vinh vươn dậy, sen nồng ngát hương
Tình người xứ Nghệ thân thương
Sông Lam một dải quê hương ân tình.
Gửi trao
Trao anh một trái tim hồng
Gửi trọn trong đó tình nồng ngát hương
Xuân Nham khắc khoải nhớ thương
Không tròn hạnh phúc mãi vương chữ tình.
* Tên nhân vật trong phim Phú quý tại thiên.
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 04:39:40 PM)
Nguyễn Minh Quang

THU
Thu vàng em mặc áo hồng
Trời xanh biên biếc ngàn lần ngát hương
Anh nhìn vào chốn nhớ thương
Chạnh lòng non nước thu vương lệ tình !

LỐI CŨ
Em ơi lối cũ chẳng hồng
Chuyện tình ảo vọng mấy lần chẳng hương
Nỗi niềm thương nhớ nhớ thương
Người xưa năm ấy đâu vương bụi tình !
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 04:38:39 PM)
Nguyễn Minh Quang

YẾN LAN
Người đi còn khúc nhạc hồng
Bến My Lăng vẫn trong lòng quê hương
Còn vần tứ tuyệt nhớ thương
Cửa Đông Bình Định vấn vương nghĩa tình !

NGHE BÀI CHÒI
Điệu bài chòi toả sắc hồng
Giật mình tiếng Nẫu mấy lần lên hương
Điệu cao điệu thấp thân thương
Điệu nào cũng thấy vấn vương nghĩa tình !
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 04:38:29 PM)

Nguyễn Minh Quang

CON GÁI CỦA BA
Con gái của ba tuổi hồng
Trước gương ngắm nghía mấy lần ngát hương
Nhỏng nha nhỏng nhẻo dễ thương
Đẹp từ đôi mắt chưa vương lệ tình !

HỒ NÚI MỘT
Khoảng trời mây trắng mây hồng
Cảnh hồ Núi Một ngây lòng ngát hương
Thác đổ trắng xoá đễ thương
Mênh mông trời nước như gương thắm tình !

HOÀI NHƠN
Về đây tìm lại bóng hồng
Nghe lao xao gió mấy lần toả hương
Chợ Bồng Sơn vẫn nhớ thương
Nụ cười con gái vấn vương chút tình !

HOÀNG THÀNH
Hoàng Thành vang tiếng nhạc hồng
Hình dung Nguyễn Nhạc mở lòng quê hương
Lời non lời nước thân thương
Vương triều Thái Đức vấn vương nghĩa tình !

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 04:37:16 PM)

Nguyễn Minh Quang

BỐN MÙA
Xuân dân tộc toả sắc hồng
Tự do hạ đến trong lòng quê hương
Mùa thu cách mạng thân thương
Cho đông hạnh phúc bốn phương tự tình !

CHẤP NHẬN
Xem phim kẻ ác luôn hồng
Người ngay chết trước đau lòng quê hương
Dẫu đời còn lắm bi thương
Thôi đành chấp nhận lệ vương thường tình !

CHẾ LAN VIÊN
Sắc thu lạnh chẳng rực hồng
ĐIÊU TÀN tháp cổ mấy lần tha hương
Người theo kháng chiến nhớ thương
Bây chừ tháp vẫn còn vương lệ tình !

  Công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,H2, TTKHXH, Cống vị, Ba đình, Hà Nội  (Ngày 10/05/2010 11:56:07 AM)
Công Văn Dị
SÔNG HỒNG,SÔNG THAO

Hồng, Thao một dải lụa hồng
Lượn quanh châu thổ, cánh đồng ngát hương
Cánh cò bay bổng thân thương
Chồng cầy vợ cấy lúa vương bao tình
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 10/05/2010 11:01:01 AM)
Minh Tâm
XUÂN TÌNH
Mai vàng, cúc thắm, đào hồng
Muôn hoa khoe sắc tình nồng ngát hương
Ngập lòng tiếng nhạc yêu thương
Gió vờn lơi lả nắng vương xuân tình
HẠ THƠ
Sân trường rợp cánh phượng hồng
Nắng vàng trải thắm ngập đồng quê hương
Ve hòa nhạc khúc luyến thương
Hạ về gieo chữ vấn vương thơ tình
THU VÀNG
Nắng rơi dệt khúc tình hồng
Nhuộm vàng hoa cúc rợp đồng ngát hương
Thu trao tặng những yêu thương
Thu ươm cúc thắm thu vương nhạc tình
ĐÔNG NHỚ
Mây trời che ánh nắng hồng
Tiết trời se lạnh, nếp đồng tỏa hương
Trúc xanh che bóng người thương
Đông gieo vần nhớ, đông vương chữ tình
TRANH THƠ
Lụa vàng thêu sợi chỉ hồng
Nhẹ rơi hạt nắng trên đồng quê hương
Đường kim múi chỉ yêu thương
Bàn tay mềm mại như vương tranh tình
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 10:43:16 AM)
Nguyễn Minh Quang

BÙI THỊ XUÂN
Tướng của Tây Sơn áo hồng
Xứng danh muôn thuở chung lòng quê hương
Đền thờ để nhớ để thương
Ai về Bình Định vấn vương nghĩa tình !

ĐỌC TRUYỆN KIỀU
Truyện Kiều đọc lại bạc hồng
Vần thơ lục bát xao lòng quê hương
Tiền Đường còn mãi đau thương
Chạnh lòng lệ chảy vấn vương cuộc tình !

GIỌNG HUẾ
Chợt nghe giọng Huế tím hồng
Răng mô chộ rứa mà lòng toả hương
Mấy năm học tập chẳng thương
Xa rồi nhớ lạ vương vương tự tình !

QUÁCH TẤN
Một MÙA CỔ ĐIỂN xanh hồng
Nha Trang Bình Định một lòng quê hương
Tình quê tình bạn thân thương
Vần thơ TỨ HỮU hồn vương nặng tình !

GOM NẮNG
Tháng sáu cái nắng chang hồng
Ve ngân phượng nở một dòng ngát hương
Em về gom nắng thân thương
Để hong cái lạnh vấn vương lệ tình !

SẮC KHÔNG
Đứa trẻ mới sinh đỏ hồng
Cụ già vừa mất đau lòng gia hương
Nụ cười nước mắt thân thương
Cân bằng cuộc sống theo phương hữu tình !
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 10/05/2010 09:20:58 AM)
Nguyễn Đức Tùy
GỬI VIỆT HÀ
Sông Thao một khúc Sông Hồng
Tôi nghe bạn nói tiếng lòng quê hương
Việt Trì quê mẹ mến thương
Còn bao dấu tich Hùng Vương thắm tình.
QUÊ EM
Quê em đầu ngọn Sông Hồng
Ở vùng biên giới tận cùng quê hương
Nơi đây có bóng người thương
Ngày đêm bảo vệ tiền phương thắm tình.
PHẬN MÁ HỒNG
Thương em thân phận má hồng
Sao chẳng lấy chồng, rời bỏ quê hương?
Xứ người ai kẻ yêu thương
Xa quê để lại tơ vương bao tình.
NHÃN LỒNG
Anh không mua thị mua hồng
Anh tìm cho được nhãn lồng quê hương
Hưng yên vùng đất thân thương
Miền quê yêu dấu vấn vương nghĩa tình.
ĐÊM HỘI XUÂN
Muôn màu xanh tím vàng hồng
Pháo hoa rực rỡ một vùng ngát hương
Hôi xuân gặp lại người thương
Thoả lòng năm tháng vấn vương nghĩa tình.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/05/2010 08:43:28 AM)
Phạm Văn Tự
YÊU SAO
Yêu sao đôi má em hồng
Tháng ngày mưa nắng thắm nồng ngát hương
Xa em chín nhớ mười thương
Để lòng khuya sớm vấn vương tơ tình
THƠ VIỆT HÀ
Thơ Việt Hà toả ánh hồng
Nặng sâu tình nghĩa... xao lòng dậy hương
Vần thơ chan chứa yêu thương
Rạng danh đất Tổ - quê hương nặng tình !
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 10/05/2010 08:43:19 AM)
Cao Trần Nguyên

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Nước về ngô lúa...Thêm hồng,
Phù sa có tự trong lòng quê hương.
Bên lở thiếu, bên bồi thương,
Dòng sông chi sẻ: Nắng, sương - nghĩa tình
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 11:02:51 AM)
Nguyễn Minh Quang

NHA TRANG
Nha Trang một thoáng rực hồng
Ngày đầu gặp mặt nghe lòng ngát hương
Anh về Bình Định nhớ thương
Tương tư năm tháng vấn vương đường tình !

VƯỜN HỒNG
Năm nay trở lại vường hồng
Sao mà vắng lặng chẳng còn mùi hương
Nỗi niềm nhớ nhớ thương thương
Vườn hồng mấy độ chạnh tương tư tình !

ĐÊM
Đêm đêm bên bếp lửa hồng
Chạnh lòng đất mẹ chạnh lòng quê hương
Ta ngồi đếm nỗi nhớ thương
Em ơi có biết lệ vương nỗi tình !
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 08:02:10 AM)
Nguyễn Minh Quang

QUÊ HƯƠNG
Hát lên một khúc nhạc hồng
Cho ta xao xuyến nỗi lòng quê hương
Nắng vàng trải rộng yêu thương
Đồng chiều khói toả vấn vương nghĩa tình !

BẠC LÒNG
Người ơi đừng để bạc hồng
Một đời luồn cúi phụ lòng quê hương
Còn đâu cái nghĩa yêu thương
Lòng tham vô tận mờ sương nhân tình !

E THẸN
Nhìn em đôi má ửng hồng
Cho anh bối rối mấy lần yêu hương
Làm sao chẳng nhớ chẳng thương
Đêm đêm giấc ngủ vấn vương cõi tình !

NGÀY TÌNH YÊU
Ngày tình yêu tặng hoa hồng
Cuộc đời tươi đẹp mấy lần nét hương
Một ngày mãi mãi yêu thương
Cho lòng rộng mở bốn phương hẹn tình !
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 10/05/2010 07:56:55 AM)
Nguyễn Minh Quang

GIỌT MƯA
Mưa giăng phố nhỏ giọt hồng
Giọt nhung giọt nhớ bềnh bồng giọt hương
Mưa giăng phố nhỏ giọt thương
Giọt chờ giọt đợi vấn vương giọt tình !

HỎI AI ?
Nhớ người con gái tuổi hồng
Em ơi chớ vội lấy chồng xa hương
Lòng anh vẫn mãi nhớ thương
Trăm năm biết có tròn vuông chữ tình ?

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Dẫu đui chẳng thấy màu hồng
Đạo nhà vẫn giữ trọn lòng quê hương
Tình người thầy giáo mến thương
Chữ trung chữ hiếu chẳng vương chữ tình !

VỀ HUẾ
Về Huế nghe khúc nhạc hồng
Sông Hương núi Ngự vạn lần ngát hương
Trường Tiền mấy nhịp yêu thương
Trong tà áo tím vấn vương chữ tình !

VỀ CHÂU ĐỐC
Về thăm Châu Đốc núi hồng
Thăm bà Chúa Xứ vô cùng khói hương
Cầu mong cuộc sống yêu thương
Cho đời bớt những vấn vương lệ tình .

BÌNH ĐỊNH
Đường về Bình Định nhạc hồng
Trời văn đất võ cõi lòng quê hương
Biển Quy Nhơn biển yêu thương
Từng cơn sóng vỗ vấn vương trọn tình !
  Trần Lưu Phương  - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0935492635 - Long Khánh – Đồng Nai  (Ngày 10/05/2010 02:53:53 AM)

Tặng Thúy Ngọc
Năm xưa má phấn môi hồng
Song thân ấp ủ tuổi hồng thơm hương.
Bây giờ đơn độc bến thương
Song thân khuất bóng, âm dương buồn tình.

  Trần Lưu Phương  - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0935492635 - Long Khánh – Đồng Nai  (Ngày 9/05/2010 11:24:18 PM)
Pháp Bảo
Pháp Bảo như ngọn lửa hồng
Đốt bờ căn thức, thiêu vòng sắc hương.
Pháp Bảo đích thật Pháp thương
Sánh cùng tuệ trí, chẳng vương ái tình.
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 9/05/2010 09:43:51 PM)
Nguyễn Minh Quang

CANH DẦN
Trăm năm vẫn mãi tươi hồng
Tình người muôn thuở mấy lần ngát hương
Canh Dần tỏa sắc yêu thương
Đưa tay hứng giọt nét xuân nặng tình !

LỜI CA CỔ
Lời ca tuyết tuyết hồng hồng
Nghe sao da diết nỗi lòng ngát hương
Ngày xưa cũng nhớ cũng thương
Tiếng lòng dân tộc vấn vương sợi tình !

MẸ QUÊ
Mẹ quê giờ chẳng môi hồng
Vẫn còn dáng đứng giữa lòng quê hương
Trái tim nhân hậu yêu thương
Mẹ là tất cả như gương vẹn tình !

ĐÔNG
Đông về chẳng có ánh hồng
Cái lạnh da diết cõi lòng tha hương
Tình riêng riêng chẳng nhớ thương
Em ơi anh vẫn vấn vương trọn tình !
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 9/05/2010 09:29:50 PM)
Bảo Long
MÁ HỒNG
Thân em đẹp dáng má hồng
Nhưng duyên bạc bẻo, buồn lòng ly hương
Xa quê mang nặng luyến thương
Gió trăng chi lắm để vương chữ tình!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/05/2010 08:32:19 PM)
1 TRƯNG VƯƠNG

Trưng Vương nhẹ gót quần hồng
Thù nhà nợ nước, nặng lòng quê hương
Tỉnh riêng vắng bóng người thương
Non sông đất nước thờ gương trọn tình


2 GÁI QUÊ

Lưng ong, đôi má rực hồng
Tóc thơm như lúa trổ đòng lên hương
Em là làng xóm yêu thương
Năm châu hội nhập. bốn phương trao tình.


3 CHÍN CHẮN

Em như một đoá hoa hồng
Trăm ong nghìn bướm lượn vòng vì hương
Nhưng mà em chẳng muốn thương
Thương chi những kẻ dở dương vô tình


4 KHÔNG DỄ SI TÌNH

Không vì cái má kia hồng
Cái môi kia thắm, tóc bồng nhuộm hương
Cái cười quyến rũ dễ thương
Mà đây đã vội vấn vương si tình.


5 HẠ SANG

Ve ngân nga gọi phượng hồng
Mộc lan sớm nở đã nồng nàn hương
Chia tay nhé bạn mến thương
Sân trường áo trắng còn vương vấn tình.

Phạm Minh Giắng


  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 9/05/2010 08:14:09 PM)
Nguyễn Minh Quang

CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
Cà phê buổi sáng tươi hồng
Từng giọt từng giọt cho lòng ngát hương
Từ trong vị đắng thân thương
Cho đời sảng khoái vấn vương nặng tình !
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 9/05/2010 07:55:08 PM)

Nguyễn Minh Quang

HỌA THƠ LỤC BÁT
Họa thơ lục bát ánh hồng
Giao lưu kết bạn cho lòng ngát hương
Câu sáu nhè nhẹ thân thương
Câu tám chan chứa vấn vương nghĩa tình !

GỬI VIỆT HÀ
Việt Trì Phú Thọ nụ hồng
Đây miền đất Tổ gió lồng ngàn hương
Ai về xứ Bắc thân thương
Gửi lời thăm hỏi vấn vương nghĩa tình !

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 9/05/2010 07:10:43 PM)

Nguyễn Minh Quang
( Xin chỉnh lại bài họa " CON ĐƯỜNG XƯA"

CON ĐƯỜNG XƯA
Con đường xưa nhuốm bụi hồng
Một thời quê mẹ ruộng đồng ngát hương
Còn đâu ngày ấy thân thương
Chỉ là nỗi nhớ vấn vương tội tình !

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 9/05/2010 04:19:15 PM)
Nguyễn Minh Quang

HẠNH PHÚC
Mùa đông dưới ánh lửa hồng
Sao mà hạnh phúc gió đồng ngát hương
Ông bà cha mẹ thân thương
Cùng với con cháu vấn vương bao tình

EM
Em là một đóa hoa hồng
Để anh ngắm mãi cho lòng ngát hương
Trọn đời gắn bó yêu thương
Như dòng sông chảy vấn vương ấm tình

CON ĐƯỜNG XƯA
Con đường xưa nhuốm bụi hồng
Một thời quê mẹ ruộng đồng ngát hương
Còn đâu thời ấy thân thương
Chỉ là nỗi nhớ vấn vương tội tình !

DÒNG ĐỜI
Tự ta bơi giữa sông Hồng
Mênh mông con nước chạnh lòng quê hương
Dòng đời muôn mặt đau thương
Biết ai còn nhớ còn vương sự tình ?

HÀN MẶC TỬ
Sông Hương phượng đỏ rực hồng
Thuyền về Vỹ Dạ chạnh lòng cố hương
Nhớ Hàn Mặc tử yêu thương
Bài thơ thôn Vỹ còn vương vấn tình !

SÔNG CÔN
Sông Côn muôn thuở rực hồng
Quang Trung Nguyễn Huệ một lòng quê hương
Quân Thanh tan tác thảm thương
Dựng xây cơ nghiệp xưng vương vẹn tình !

NHÂN NGHĨA
Tham lam giữa chốn bụi hồng
Chữ nhân chữ nghĩa khó lòng tỏa hương
Giữa cho tình cảm mến thương
Trăm năm dâu bể còn vương ân tình !

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 9/05/2010 04:18:58 PM)
Cao Trần Nguyên

SÔNG THAO - SÔNG HỒNG

Sông Thao gặp gỡ sông Hồng,
Ngược dòng nhưng lại đồng lòng tỏa hương.
Chị Hà...Anh Việt...Mến thương:
Kẻ xướng, người họa, cho vương chút tình .
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/05/2010 04:18:47 PM)
Tôi xin được thân họa cùng bạn Nguyễn Thị Việt Hà nhé:

Trần Thị Lợi
1.TRAO
Anh trao em chiếc khăn hồng
Gói theo ánh mắt, tấm lòng tỏa hương
Nồng nàn muôn nỗi yêu thương
Trao em cả nỗi vấn vương nặng tình

2.CHUNG
Cùng là con cháu Lạc Hồng
Bắc - Trung - Nam một tấm lòng ngát hương
Ba ngọn vạn tuế dễ thương
Cùng chung gốc rễ quê hương ân tình

3. LÚA
Rì rào dưới ánh nắng hồng
Lúa tâm tình giữa cánh đồng quê hương
Dập dồn sóng lúa yêu thương
Vàng thơm hạt thóc vấn vương nghĩa tình

4. AI
Ai giăng mắc sợi tơ hồng
Lòng ai xao xuyến mặn nồng ngát hương
Tương tư ngày nhớ đêm thương
Hỏi ai, ai có vấn vương với tình?

5.RƯỢU
Bạn ơi nâng chén rượu hồng
Giọt mong giọt nhớ men nồng ngát hương
Rượu mời nặng nghĩa mến thương
Bạn - ta - ta - bạn vấn vương bao tình

6.SÔNG
Sông Thao, sông Nhuệ, sông Hồng
Sông Lam, sông Đáy, nhớ dòng sông Hương
Sông Cầu, sông Mã, sông Thương
Nhớ dòng Thạch Hãn quê hương nặng tình.
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 9/05/2010 03:17:52 PM)
Cao Trần Nguyên

SÔNG HỒNG

Quê tôi ở cuối sông Hồng,
Phù sa bồi mát cánh đồng...Nếp Hương.
Gạo thơm để nhớ, để thương,
Bánh Dầy và bánh Chưng - vương vấn tình.
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 9/05/2010 02:52:42 PM)
Nguyễn Minh Quang

HOA HỒNG
Anh yêu một đóa hoa hồng
Chiều buông nỗi nhớ mà lòng ngát hương
Em về chốn ấy thân thương
Cho anh gửi chút lệ vương thấm tình !

XUÂN
Mùa xuân đẹp tợ hoa hồng
Cây cối nẩy lộc ruộng đồng ngát hương
Để anh gửi vạn lời thương
Theo đàn én liệng vấn vương nỗi tình !

HẠ
Anh nhìn nắng hạ rực hồng
Tiếg ve ngân mãi nỗi lòng tha hương
Hè về xa mái trường thương
Xa thầy xa bạn vấn vương bao tình !
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 9/05/2010 02:28:12 PM)
Minh Tâm
01. BÌNH MINH
Mây xanh xen ánh nắng hồng
Ngàn hoa rực thắm ngát nồng tỏa hương
Đất trời tràn ngập yêu thương
Bình minh ấm áp vấn vương bao tình
02. HOÀNG HÔN
Chiều nghiêng mây gợn màu hồng
Gió đưa hoa cải trên đồng tỏa hương
Sóng vờn gửi bến yêu thương
Trên bờ cát trắng giọt sương tỏ tình
03. VƯỜN ƯƠM
Bé xinh như nụ chồi hồng
Một vườn hoa nhỏ vun trồng tỏa hương
Trái tim cô vạn yêu thương
Chăm sóc, bằng cả tấm gương nghĩa tình
04. YÊU HOA
Yêu hoa mây nhuộm màu hồng
Nắng rơi hạt ấm cho nồng sắc hương
Gió lay cánh nhỏ dễ thương
Đêm trôi gửi tặng giọt sương thắm tình
05. TÌNH SÔNG
Gửi theo con nước sông Hồng
Chia từng nhánh nhỏ qua dòng sông Hương
Dạt dào tình cảm mến thương
Này con nước mát nghe vương vấn tình
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 9/05/2010 02:21:03 PM)

Bảo Long
LỠ HẸN
Chiều về, lửa bếp sắc hồng
Má em hây đỏ, mà lòng tỏa hương
Bao trăng tơ tưởng yêu thương
Duyên ta lỡ hẹn vấn vương hỡi tình?

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 9/05/2010 01:40:08 PM)
Bảo Long
LÀNG QUÊ
Làng quê, bên bếp lửa hồng
Lúa vàng trỉu hạt, ngoài đồng tỏa hương
Đời nông lam lũ nhớ thương
Cơm cha, sữa mẹ vấn vương ân tình!
Các bài khác: