Thứ hai, 29/04/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 13 năm 2010 (08/04/2010) 

            Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 13 năm 2010 nhận được các bài của các tác giả sau: 1. Trần Đình Thư, 2. Nguyễn Đức Tuỳ, 3. Phạm Minh Giắng (3 bài), 4. Trần Thanh Dũng.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

 

1. Trần Đình Thư

 

Kết nối kỳ 13

 

Kỳ thơ kết nối mười ba

Đẹp như, như thể vườn hoa đủ màu

Sum vầy kẻ trước người sau

Mỗi người một vẻ thật giàu ý thơ

 

Lá vàng trải nhẹ sông thơ

Im lìm lặng lẽ sóng chờ nắng hanh.
Tưởng rằng chỉ hoa lá cành

Nào ngờ cốc nước đã thành vực sâu

 

Chị tôi yếm thắm, váy nâu

Gói theo cái rét làm dâu thôn Đoài

Đời buồn Như cánh vạc bay

Diễm xưa tiếc giọt mưa gầy nôn nao.

 

Lục tìm mấy giấc chiêm bao

Gom buồn vui lại gởi vào hư không

Cầu Vồng dải yếm qua sông

Cầu mơ… một nhịp, khơi lòng nao nao

 

Nhân duyên từ cái kiếp nào

Sao em cứ lạc mãi vào giấc mơ

Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sang.

 

Ơn em một tấm lòng vàng

Lặng thầm nâng bước nhẹ nhàng tôi đi
Gọi em dẫu chỉ tình si
Giờ đây tình ấy còn gì ước mơ.

 

Gió đưa con sóng vỗ bờ

Mong manh nửa mảnh trăng thơ dệt tình

Men say ươm đượm duyên tình

Là khi sống thật lòng mình với nhau.

 

Ngày nói dối, xót xa đau

Nén hương lòng sáng một mầu tri ân

Xuân thì một thuở phù vân

Chợt vừa bừng nở trong ngần nỗi thơ

 

Đương khi chén rượu cuộc cờ
Tiếng gà vẳng lại… ta chờ bay đâu!

Hành trang nào có chi đâu

Gom nhặt mãi được mấy câu thơ gầy…

 

Thiên đường, hay ngục trần ai

Dưới ba tất đất, vắn dài như nhau?

Muốn yêu em thật dài lâu,

Một đời không đủ sắc sâu nghĩa tình.

 

Không tung được nữa, cánh chim

Cho vần thơ khóc, cho tim nghẹn lời…

Trắng đêm mấy trống canh rồi

Thở dài đêm lặng bồi hồi nhói tim

 

Nhớ sao giây phút lặng im
Nghe người trăng trối về tìm quê anh.

Tơ tình tôi buộc mỏng manh.

Sợi thương, sợi nhớ thôi đành tơ vương.

Viếng mộ cha

( Hoàng Linh Lan)

Tương tư

(Hoàng Đình Quang)

 

Rét lộc rét đài

(Hoàng Anh Tuấn)

Nén hương Trịnh

(Cao Phú Cường)

 

Chùm thơ tứ tuyệt tình

(Nguyễn Bá Hòa)

Cầu vồng

(Vũ Xuân Quản)

 

Thôi đành

(Vũ Tuấn Anh)

chờ em

( Nguyễn Thủy)

 

Ơn em

(Trần Xuân Trường)

gọi mùa

(Nguyễn Tuấn)

 

Chiều rơi

( Minh Tâm)

Rượu mời

( Vũ Quang Tần)

 

Nhớ

(Trần Vân Hạc)

Hồn xuân

(Vương Anh Đào)

 

Tình ta trọn một đêm nay

(Lương Văn Đức

Hạt bụi hồng trần

(Trần Hồng Giang)

 

Độc thoại đêm

(Trần Thanh Dũng)

Yêu một ngày thôi

(Trần Mạnh Tuân)

 

Dáng đứng cuả anh

(Phan Văn Nhớ)

Lời của con tim

( Lê Công)

 

Nhớ màu xanh

(Nguyễn Tiến)

Tình chiều

(Vũ Hoàng)

 

 

2. Nguyễn Đức Tùy

 

T Ứ TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 13 NĂM  2010

 

Vườn thơ  tuần thứ mười ba

Những bài lục bát  đậm đà tình quê

Tình xưa vương vấn  đi về

Thương cha nhớ  mẹ, não nề lòng con!

 

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN 

 

Đường tên Anh tận trời Tây                           Nhớ…(Trần Vân Hạc)

Nối vòng tay lớn tình say trong hồn               (Phạm Thanh Cải)

Nhớ ngày giỗ Trịnh Công Sơn                          (Trần Mạnh Tuân)

Lời ca theo gió đưa hương về trời!                 (Nguyễn Đức Tùy) 

 

CHỜ  MONG 

 

Giêng Hai rét lộc rét đài                                  Rét lộc rét đài (Hg Anh Tuấn)

Tìm mưa, mưa hạn-tìm mai, mai tàn                Ơn em   (Trần Xuân Trường)

Gọi em nơi ấy mùa sang                                  Gọi mùa   (Nguyễn Tuấn)

Chờ em đã một thời gian muộn phiền.             Chờ em   (Nguyễn Thủy) 

 

GẶP LẠI 

 

Miên man xuân nở nụ  cười                             Hồn xuân   (Vương Anh Đào)

Tím buồn lối ấy chiều rơi nhuộm mầu              Chiều rơi   (Minh Tâm)

Bao năm mới gặp lại nhau                               Tình ta trọn... (Lg Văn Đức)

Hình như có giọt lệ trào mắt ai.                      (Tú Trần) 

 

RƯỢU TÌNH 

 

Rượu mời em chỉ nhấp môi                              Rượu mời   (Vũ Quang Tân)

Rượu tàn trăng cũng say rồi còn đâu             Uống rượu ... (Đ.Đại Trí)

Bồi hồi vương vấn lòng nhau                           (Trần Đình Thư)

Là khi tình có lối vào giấc mơ.                         (Minh Tâm) 

 

YÊU EM 

 

Muốn yêu em thật dài lâu                               Yêu một ngày thôi(TM Tuân)

Một giây cũng đến bạc đầu răng long            (Phạm Thanh Cải)

Tình em một khối trong lòng                           (Nguyễn Đức Tùy)

Thơ nghiêng lời ngọt ươm hồng giấc mơ.        (Minh Tâm) 

 

VIẾNG THĂM CHA MẸ 

 

Bâng khuâng trở lại chốn này                         Về quê thăm mẹ (Ph Thanh Cải)

Đất buồn mỗi bước chân đi nặng lòng            (Trần Mạnh Tuân)

Rèm mi đọng lệ trào tuôn                               Viếng mộ cha  (Hg Linh Lan)

Bao nhiêu kỷ niệm thân thương ùa về.           (Phạm Thanh Cải) 

 

THƠ  TẶNG ANH GIẮNG 

 

Nắng mưa dừng lại bên thềm                          Dáng đứng của anh (Ph Văn Nhớ)

Sáng vần thơ giữa êm đềm cõi nhân               (Trần Thị Lợi)

Tình thơ như có mắt thần                               (Đinh Thường)

Chợt vừa bừng nở trong ngần nỗi thơ.           Hồn xuân (Vương Anh Đào) 

 

  THƯƠNG EM  

 

Có khi sóng dập tả tơi                                     Chiếc lá (Tr Đình Xuân Hà)

Thương con chim lẻ phương trời bơ vơ           Lạc chiều  (Cao Hải Vân)

Nhân duyên một phút tình cờ                         Hạt bụi hồng trần(TrH. Giang)

Đường trần khát vọng nhạt nhoà khói sương. (Trần Trọng Tâm) 

 

VẤN VƯƠNG 

 

Rót trăng tràn cốc rượu tình                          Độc thoại đêm (Tr Thanh Dũng)

Sợi thương sợi nhớ thôi đành tơ vương          Tình chiều  (Vũ Hoàng)

Gió rằng: Người ấy anh thương                       Lời của con tim  (Lê Công)

Hồn mơ mộng lắm nẻo đường…vẫn chưa!      (Vũ Thiên Kiều) 

 

 

3. Phạm Minh Giắng

 

VỀ THĂM ANH

 

Nhớ sao tình đẹp như mơ
Đoàn quân qua suối trăng tơ ngó nhìn.
Nhớ sao giây phút lặng im
Nghe người trăng trối về tìm quê anh

 

 

NHỚ MÀU XANH
Nguyễn Tiến

 

Đâu nền tường đất mái tranh

Đâu chum nước với chậu sành rửa tay

 

 

 

Xa quê bao tháng bao ngày
Bây giờ lại trở về đây, hỡi Người!
Chặng đường quân ngũ muôn nơi

Lòng riêng riêng một khoảng trời quê hương

 

 

VỀ QUÊ THĂM MẸ
 Phạm Thanh Cải

Anh người Thi Hữu mến thương

Dẫu không qua những chiến trường gian nan

 

 

 

“Mười con mắt nhớ” – chứa chan

Tiếng lòng anh dệt, anh đan trên giường

Dẫu mang dáng đứng khác thường

Vẫn rạng rỡ một tấm gương giữa đời…

 

 

DÁNG ĐỨNG CỦA ANH

Phan Văn Nhớ

 

Trước nhà mấy đoá hoa tươi

Một đôi mắt sáng như cười lung linh

Men say ươm đượm duyên tình

Là khi sống thật lòng mình với nhau

 

 

P.M.G

 

RƯỢU MỜI
Vũ Quang Tần

 

 

TÌNH XƯA

 

Giêng hai rét lộc, rét đài

Gió như bà lão thở dài song thưa

Hoa xoan rắc tím sân mưa

Đồng xa cuốc gọi cuối mùa nỉ non

 

 

RÉT LỘC, RÉT ĐÀI

Hoàng Anh Tuấn

 

Gọi em cho tháng năm mòn
Cho đêm mau hết cho tròn giấc xa
Gọi tên trong cõi bao la
Mong cho in dấu chân qua một lần

 

 

GỌI MÙA
Nguyễn Tuấn

 

Tôi thường cùng bạn thơ văn

Mải vui quên cả bữa ăn em chờ

Về nhà, đài vọng tiếng thơ

Nhìn tôi em tỉnh giấc mơ, mỉm cười

 

 

LỜI CỦA CON TIM

Lê Công

 

Tôi say thường quá nhiều lời

Mắt em có lúc giọt rơi vơi sầu

 

 

 

Muốn yêu em thật dài lâu,

Một đời không đủ sắc sâu nghĩa tình.

Giá mà có kiếp hồi sinh,

Lại yêu em nữa, chúng mình bên nhau

 

 

YÊU MỘT NGÀY THÔI

Trần Mạnh Tuân

 

Bao năm mới gặp lại nhau
Sáng mai đã phải ra tàu về quê
Để ta những phút dãi dề
Con đò ngày ấy đoạn đê năm nào

 

 

TÌNH TA TRỌN MỘT ĐÊM NAY

Lương Văn Đức

 

Gặp em những lúc chiêm bao

Mát em như gửi lời chào thi nhân

 

 

 

Xuân thì một thuở phù vân

Chợt vừa bừng nở trong ngần nỗi thơ

Thềm Xuân dáng lụa mộng mơ

Êm đềm ngọn gió tình cờ xôn xao

 

 

HỒN XUÂN

Vương Anh Đào

 

Tình xưa ai dễ quên nào

Bao năm gặp lại làm sao giữa đường

Quá giang nhau giữa đời thường

Em - Tôi hai nửa cuối đường chiều trôi

 

 

Phạm Minh Giắng

 

TÌNH CHIỀU

Vũ Hoàng

 

Nhìn anh chát đắng nụ cười

Thơ còn cứu cánh cho đời được chăng?

Bùng binh xoay đến ngàn lần

Văn chương đeo đẳng mãi thân phận người

 

UỐNG RƯỢU DƯỚI TRỜI HÀ TĨNH

Đoàn Đại Trí

 

 

 

TÌNH BUỒN

 

Cầu Vồng dải yếm qua sông

Cầu mơ ... một nhịp, khơi lòng nao nao

Đỏ tươi rực rỡ hoa đào

Màu da cam nhớ! Thuở nào tương tư

 

 

CẦU VỒNG

Vũ Xuân Quản

Lạ lùng mê hoặc câu thơ

Vấn vương dạ những ngẩn ngơ hàng ngày

Tôi đi tìm nắng, nắng phai

Tìm mưa, mưa hạn - tìm mai, mai tàn

 

 

THÔI ĐÀNH

Vũ Tuấn Anh

ƠN EM

Trần Xuân Trường

Chỉ còn nghe tiếng thời gian

Rơi đầy năm tháng cơ hàn đa mang
Dẫu rồi vàng đá nát tan

Thì muôn năm có lẫn vàng với thau

 

 

ƠN EM

Trần Xuân Trường

NHỚ…
Trần Vân Hạc

Thu buồn trời đổ mưa ngâu

Nắng thu phủ tím một màu nhớ thương

Chiều rơi giọt nắng vấn vương

Nghe như xa vắng, lại dường như mơ

 

 

CHIỀU RƠI
 Minh Tâm

 

Lạc loài ta, lạc loài thơ

Tàn đêm uống giọt trăng hờ kiếp sau.

Thôi thì như giấc chiêm bao

Trăng về cõi mộng, ta vào cõi mơ

 

 

ĐỘC THOẠI ĐÊM

Trần Thanh Dũng

 

Nhân duyên một phút tình cờ

Thực đời hay chỉ cơn mơ quá dài

Xòe bàn tay bấm đốt gầy

Tính năm tính tháng mà quay bước về!..

 

HẠT BỤI HỒNG TRẦN

Trần Hồng Giang

 

 

 

4. Trần Thanh Dũng

 

“Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”

Hôm qua cúng mã đầu gành

Mắt em lúng liếng …mà anh mất hồn               

 

 

Chiều sương mỏi cánh buồm xa                       Lạc chiều

Nghe heo may gọi tôi và... một tôi.                 (Cao Hải Vân)

Vâng, còn ly cuối này thôi                               Uống rượu dưới trời Hà Tĩnh

Rượu tàn trăng cũng say rồi còn đâu             (Đoàn Đại Trí)

 

Muộn phiền, thêm nhớ bấy nhiêu                    Giấc chiêm bao
Vần thơ gieo xuống những điều chiêm bao... Võ Thị PhươngThúy)

Thu buồn trời đổ mưa ngâu                             Chiều rơi

Nắng thu phủ tím một màu nhớ thương          (Minh Tâm)

 

Quá giang nhau giữa đời thường                     Tình chiều

Em - Tôi hai nửa cuối đường chiều trôi            (Vũ Hoàng)

Trắng đêm mấy trống canh rồi                       Lời của con tim

Thở dài đêm lặng bồi hồi nhói tim                   (Lê Công)

 

Nắng mưa dừng lại bên thềm                          Dáng đứng của Anh

Cho vần thơ hát, cho mềm cõi nhân…            (Phan Văn Nhớ)

Thanh minh trời đẫm mưa phùn                      Về quê thăm Mẹ

Ướt câu lục bát, thả buồn trang thơ.              (Phạm Thanh Cải)

 

Lạc loài ta, lạc loài thơ                                    Độc thoại đêm

Tàn đêm uống giọt trăng hờ kiếp sau             (Trần Thanh Dũng)

Hành trang nào có chi đâu                              Hạt bụi hồng trần

Gom nhặt mãi được mấy câu thơ gầy…          (Trần Hồng Giang)

 

Đợi chờ chi giọt mưa ngâu                              Tạ từ

Sông sâu chia cắt nhịp cầu gãy đôi...             (Võ Văn Tiên)

Thương con mất mẹ mồ côi                             Lời ru của Cha
Cha như gà trống, kiếm mồi bên sông            (Lê Minh Dung)

 

Mênh mang cùng với mênh mông                    Cũ rồi còn vương
Ruộng không còn nữa biết trông nơi nào       (Bùi Kim Anh)

Tưởng về chốn ấy ở lâu                                   Về phía không em

Ai ngờ mỗi phút mỗi sầu... nhớ em.                 Đinh Tú Anh)

 

Mỗi ngày ăn miếng cơm thơm                          Tứ tuyệt với người

Ngậm hương của đất- rạ rơm nồng nàn          (Huỳnh Trương Phát)

Thương làm chiếc lá đa mang                          Chiếc lá

Trả cho đời rộng thênh thang… chữ Tình       (Trần Đình Xuân Hà)

 

Giá mà có kiếp lai sinh,                                    Yêu một ngày thôi!

Lại yêu em nữa, chúng mình bên nhau           (Trần Mạnh Tuân)

Van trời! Chậm hạt mưa mau                          Lời ăn năn!

Đợi tôi vuốt lại nếp nhàu tự tim                      (Phạm Phan Hòa)

 

Xuân về, tôi ngoái lại xem                               Đi lễ ngày xuân
Bóng em một thuở, tưởng quen... hóa lầm     (Minh Tuấn)

Cô đơn xé nửa cung Hằng                               Giấc chiêm bao
Nửa thổn thức, nửa nhập nhằng tin yêu?       (Võ Thị Phương Thúy)

 

Đợi chờ chi giọt mưa ngâu                              Tạ từ

Sông sâu chia cắt nhịp cầu gãy đôi...             (Võ Văn Tiên)

Tại sao có cái bãi bồi                                       Tại sao

Để đêm trai gái ra ngồi bên nhau                   (Lại Phú Thành)

 

Đò ngang một chuyến nông sâu                     Lời ru mẹ và tôi

Phù sinh một kiếp biết đâu đến bờ                 (Nguyễn Bính Hồng Cầu)

Này ly danh phận mịt mờ                                 Chiều mưa Lạng Sơn

Hai bàn tay trắng vỗ bờ phù vân                    (Thái Bảo-Dương Đỳnh)

 

Phận người một kiếp đa đoan                          Về thôi em
Con đò đã lỡ sang ngang, giữa dòng               (Nguyễn Tường Thuỵ)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: