Thứ hai, 29/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 13 năm 2010 (30/03/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 12 với bài thơ xướng “AN GIANG QUÊ TÔIcủa tác giả Bảo Long đã có tổng cộng 15 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 46 bài thơ hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 12 tại địa chỉ:

http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4629

            Tuần 13 năm 2010,  BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “VIỆT NAM” của tác giả Lê Thu Thuý – Hà Giang với tất cả niềm tự hào về  đất nước và con người Việt Nam ta.

            Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, tên bài thơ, 4 câu thơ tứ tuyệt:


Lê Thu Thuý

 

VIỆT NAM

 

Việt Nam hai tiếng thân thương,

Non sông, lịch sử, quê hương muôn người.

Thăng trầm, gian khó bao đời,

Vẫn vươn lên, vẫn rạng ngời - Việt Nam!


 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Phạm Văn Tự (3 bài)

 

TIẾNG THƠM

 

Xa nhau vẫn nhớ vẫn thương
Nghĩa tình sáng tỏ giá gương lòng người
Tiếng thơm để mãi muôn đời
Con Hồng cháu Lạc rạng ngời nước Nam.

 

GƯƠNG TRONG

 

Thơ bác Thư đọc mà thương
Tuổi già... thơ vẫn vấn vương lòng người
Gương trong sáng tỏ dòng đời
Mang hồn lục bát - đất trời Việt Nam.

 

MỘT CHÚT

 

Chẳng có hoa…vẫn yêu thương
Với nhau một chút vấn vương lòng người
Nắng mưa rong ruổi dòng đời
Sợi thương sợi nhớ…gửi người phương Nam.

 

 

2. Đinh Tú Anh

 

Huế thương

 

Huế ơi, quê mẹ thân thương
Câu hò, tiếng “ dạ “ vấn vương bao người.
Cố đô vẫn đó muôn đời
Áo dài “ tím Huế “ rạng ngời – Việt Nam!

 

 

3. Trần Mạnh Tuân

 

LÀNG VIỆT

 

Làng quê đất Việt yêu thương,
Đi xa mới thấy vấn vương lòng người.
Trải bao sương gió cuộc đời,
Tre xanh thắm mọi phương trời Bắc Nam!

 

 

4. Trần Đình Thư (2 bài)

Nhớ Bác

Bác đi để lại nhớ thương
Rạng ngời đạo đức tấm gương của Người
Tự do, độc lập đổi đời
Cho Rồng cất cánh lên trời nước Nam
 
Ngất ngưởng

Giá lên vùn vụt càng thương
Làm cho điêu đứng bởi lương bao người
Giàu mình mà để hại đời
Giá lên ngất ngưởng ngút trời Bắc Nam

 

 

5. Phạm Thanh Cải (2 bài)

YÊU ANH

Ngả đầu bên ngực người thương
Con tim rộn rã yêu đương, hồn người
Nguyện yêu anh trọn cuộc đời
Dù xa cách mấy phương trời bắc nam

THA HƯƠNG

Xa quê, xa cả người thương
Tôi đi lang bạt tha hương xứ người
Trầm luân gian khổ cả đời
Tâm hồn vẫn gửi đất trời Việt Nam

 

 

6. Hoàng Linh Lan (3 bài)

 

NHỚ QUÊ NỘI

 

Vọng về quê nội nhớ thương
Đồ Sơn - Kiến Thụy vấn vương tình người
Tưởng cô , tưởng chú muôn đời
Dù nơi mở mắt chào đời : phương Nam

 

THƯ VIỆN GÒ CÔNG HẢI PHÒNG KẾT NGHĨA

 

Ghé qua thư viện luyến thương
Nao nao tấc dạ ươm tương tưởng người...
Hải Phòng quê nội muôn đời
Gò Công quê ngoại tuyệt vời đất Nam

 

THỦY CHUNG

 

Thương thương nhớ nhớ thương thương
Từng giây từng phút si tương một người
Hẹn nhau vun đắp hương đời
Cùng chao luc bát rạng ngời Bắc Nam.

 

 

7. Cao Trần Nguyên (2 bài)

 

Gửi Riêng Em.

 

Từ thân rồi sẽ đến thương,
Dù xa xôi, vẫn vấn vương quê người.
Tình yêu gửi gắm cho đời,
Gửi riêng em chút tình người phương Nam.

 

Chưa Rời Phương Nam

 

Chưa hề đến bến Sông Thương,

Qua câu”Lục Bát” nhớ gương măt Người.

Bến sông..? Chưa đậu bến đời,

Nhớ người phương Bắc – chưa rời phương Nam.

 

 

8. Nguyễn Minh Quang (2 bài)

 

HUẾ RẠNG NGỜI

 

Ngàn năm Huế vẫn mến thương
Nhớ ngày đi học vấn vương tình người
Lời thề y đức để đời
Từ trong sâu thẳm rạng ngời Việt Nam

 

QUÊ TA

 

Ta về Bình Định yêu thương
Trời văn đất võ vấn vương lòng người
Vần thơ tứ hữu để đời
Toả đi muôn hướng khắp trời bắc nam

 

 

9. Phạm Minh Giắng

 

XUÂN ĐẤT NƯỚC

 

Trải qua ngàn vạn đau thương
Còn non còn nước quê hương còn người
Rồng Tiên bền vững đời đời
Càng yêu xuân đất xuân trời Việt Nam

 

 

10. Nguyễn Đức Tuỳ (8 bài)

 

QUÊ HƯƠNG

 

Quê hương trăm mến ngàn thương
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương tình người
Trong tim ghi dấu suốt đời
Dù cho đi khắp phương trời Bắc Nam.

ĐỒNG HƯƠNG

 

Cảm thông chia sẻ tình thương
Đẹp sao tình nghĩa đồng hương xứ người
Tình quê thêm thắm tình đời
Cộng đồng gắn bó con người Việt Nam.

 

LÒNG NGƯỜI XA XỨ

 

Xa quê thêm nhớ thêm thương
Tình quê gắn bó keo sơn mọi người
Dù xa quê đã bao đời
Trong tim vẫn sáng hồn người Việt Nam.

 

THƯƠNG EM

Xa em càng nhớ càng thương
Cũng vì cuộc sống, tha hương xứ người
Mồ hôi nước mắt xây đời
Yêu sao bản lĩnh con người Việt Nam.

 

NGHE EM HÁT

Nghe em hát khúc 'giận thương'
Lòng anh càng nhớ quê hương, nhớ người
Câu dân ca đã bao đời
Thấm sâu tình nghĩa con người Việt Nam.

 

TÌNH NGƯỜI QUAN HỌ

Em về bên ấy Sông Thương
Để câu quan họ vấn vương lòng người
Một lần gặp gỡ trong đời
Mà tình man mác tận trời Phương Nam.

TRÊN SÔNG HƯƠNG

Dịu dàng câu hát 'Huế thương'
Con thuyền lướt sóng Sông Hương cùng người
Bên nhau ấm áp tình đời
Mai anh ra Bắc em dời Phương Nam.

NÀNG KIỀU

Nàng Kiều thân phận đáng thương
Gia đình bị lũ bất lương hại người
Gió mưa vùi dập cuộc đời
Chuyện Tầu cũng giống chuyện người nước Nam.

 

 

11. Trần Thị  Lợi (2 bài)

 

ƠN BÁC


Những dòng di chúc yêu thương
Người đi gửi lại quê hương tình Người
Lòng dân ơn Bác muôn đời
Bác tô rạng rỡ đất trời Việt Nam

 

SẺ CHIA

Gần nhau sống giữa yêu thương
Xa nhau lòng vẫn vấn vương tình người
Gian nan trong quãng đường đời
Sẻ chia, đùm bọc – tình người Việt Nam

 

 

12. Nguyễn Thị Việt Hà (3 bài)

 

Hội Đền Hùng


Việt Trì mảnh đất yêu thương
Tháng ba Giỗ Tổ hành hương triệu người
Đền Hùng lịch sử bao đời
Cội nguồn dân tộc sáng ngời Việt Nam

 

Gặp em


Gặp em muốn ngỏ lời thương
Trao nhau ánh mắt tơ vương lòng người
Hai ta mộng ước xây đời
Tương lai ngời sáng đất trời Việt Nam

 

Trách ai


Gần nhau thì nói yêu thương
Mới xa nhau đã vấn vương với …người
Thề bồi chung thủy suốt đời
Bây giờ hai nửa xa vời Bắc – Nam!

 

 

13. Trần Đạo (2 bài)

 

Nhớ

 

Trời Nam mãi mãi nhớ thương

Dòng thơ lục bát vẫn đương nhớ người

Nguyễn Du để lại cho đời

Truyện Kiều lục bát rạng ngời trời Nam

 

Trăn trở

 

Xa nhau lòng nặng nhớ thương

Vui bè vui bạn nên vương lưới người

Ăn năn xấu hổ với đời

Trốn đâu hết tiếng bầu trời nước Nam

 

 

14. Trần Lưu Phương (2 bài)

 

Pháp Lạc

 

Nhìn chúng sanh sống bi thương

Bồ Tát Sĩ Đạt tìm phương cứu người

Từ khi Tứ Đế ra đời

Mọi tầng lớp nở nụ cười, Bắc Nam.

 

Ái Tình

 

Vô hình tơ sợi ái thương

Vậy mà trói-sử tính cương nhiều người.

Nếu chưa thoát khỏi tình đời

Có nên dè dặt miếng mồi Nữ Nam?

 

 

15. Bảo Long (3 bài)

 

Đất mẹ

 

An Giang đất mẹ yêu thương

Núi sông giàu đẹp, tỏa hương tình người

Một lòng vì nước, cho đời

Sắc son anh dũng… đất, người phương nam!

 

Quê cha

 

Hải Phòng quê bố yêu thương

Đẹp giàu đất cảng, vấn vương tình người,

Phượng hồng, hoài cảm cho đời

Tình cho phương Bắc, lòng người phương nam!

 

Tha phương

 

Xuân về lòng chạnh cảm thương

Nổi niềm cô độc, tha phương xứ người

Cố tình quên lãng chuyện đời

Nhưng quên sao được đất, người phương nam!

 

 

16. Đinh Thường (2 bài)

BIÊN CƯƠNG

Biên cương một dải yêu thương
Vẹn toàn xây bởi máu xương bao người
Kiên trinh giữ trọn muôn đời
Chủ quyền biển đảo đất trời Việt Nam.

 

GỬI BẠN HOÀNG LINH LAN

Hải Phòng quê nội yêu thương
Gò Công quê ngoại vấn vương tình người
Thảo thơm xin chắt cho đời
Hai quê chung một đất trời Việt Nam.

 

 

17. Trần Thanh Dũng

 

BẦU BÍ

 

Bầu rằng thấy Bí thì thương!
Chung giàn sao lại hổng thương hỡi người?
Mới hay trăm sự ở đời
Bỗng dưng xứ Bắc nhớ người trời Nam

 

 

18. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài)

 

VẤN VƯƠNG

Một lời ai ngỏ yêu thương
Để lòng đau đáu vấn vương tới người
Niềm yêu ghi dấu một đời
Ngậm ngùi dang dở xa vời Bắc Nam!

BẠC TÌNH!

Bên nhau quấn quýt yêu thương
Vừa xa đã vội tơ vương đến người
Đâu tình, đâu nghĩa cuộc đời
Bặt tăm cánh Nhạn cách vời phương Nam!

 

 

 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 18 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 42 BÀI THƠ HỌA

 

Gồm các tác tác giả:

 

1. Phạm Văn Tự (3 bài), 2. Đinh Tú Anh, 3. Trần Mạnh Tuân, 4. Trần Đình Thư (2 bài), 5. Phạm Thanh Cải (2 bài), 6. Hoàng Linh Lan (3 bài), 7. Cao Trần Nguyên (2 bài), 8. Nguyễn Minh Quang (2 bài), 9. Phạm Minh Giắng, 10. Nguyễn Đức Tuỳ (5 bài), 11. Trần Thị  Lợi (2 bài), 12. Nguyễn Thị Việt Hà (3 bài), 13. Trần Đạo (2 bài), 14. Trần Lưu Phương (2 bài), 15. Bảo Long (3 bài), 16. Đinh Thường (2 bài), 17. Trần Thanh Dũng, 18. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài).

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02106254063 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 4/04/2010 03:36:36 PM)

VẤN VƯƠNG

Một lời ai ngỏ yêu thương
Để lòng đau đáu vấn vương tới người
Niềm yêu ghi dấu một đời
Ngậm ngùi dang dở xa vời Bắc Nam!

BẠC TÌNH!

Bên nhau quấn quýt yêu thương
Vừa xa đã vội tơ vương đến người
Đâu tình, đâu nghĩa cuộc đời
Bặt tăm cánh Nhạn cách vời phương Nam!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 2/04/2010 07:10:28 PM)

Trần Thanh Dũng

BẦU BÍ

Bầu rằng thấy Bí thì thương!
Chung giàn sao lại hổng thương hỡi người?
Mới hay trăm sự ở đời
Bỗng dưng xứ Bắc nhớ người trời Nam

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 2/04/2010 11:58:33 AM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY (TIẾP)

TÌNH NGƯỜI QUAN HỌ

Em về bên ấy Sông Thương
Để câu quan họ vấn vương lòng người
Một lần gặp gỡ trong đời
Mà tình man mác tận trời Phương Nam.

TRÊN SÔNG HƯƠNG

Dịu dàng câu hát "Huế thương"
Con thuyền lướt sóng Sông Hương cùng người
Bên nhau ấm áp tình đời
Mai anh ra Bắc em dời Phương Nam.

NÀNG KIỀU

Nàng Kiều thân phận đáng thương
Gia đình bị lũ bất lương hại người
Gió mưa vùi dập cuộc đời
Chuyện Tầu cũng giống chuyện người nước Nam.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/04/2010 04:37:17 AM)

Đinh Thường

GỬI BẠN HOÀNG LINH LAN

Hải Phòng quê nội yêu thương
Gò Công quê ngoại vấn vương tình người
Thảo thơm xin chắt cho đời
Hai quê chung một đất trời Việt Nam.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/04/2010 04:36:34 AM)

Đinh Thường

BIÊN CƯƠNG


Biên cương một dải yêu thương
Vẹn toàn xây bởi máu xương bao người
Kiên trinh giữ trọn muôn đời
Chủ quyền biển đảo đất trời Việt Nam.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 1/04/2010 09:39:43 PM)

MỘT CHÚT

Chẳng có hoa...vẫn yêu thương
Với nhau một chút vấn vương lòng người
Nắng mưa rong ruổi dòng đời
Sợi thương sợi nhớ...gửi người phương Nam.

  Bảo Long - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 2/04/2010 04:40:39 AM)

Đất mẹ

An Giang đất mẹ yêu thương
Núi sông giàu đẹp, tỏa hương tình người
Một lòng vì nước, cho đời
Sắc son anh dũng... đất, người phương nam!

Quê cha

Hải Phòng quê bố yêu thương
Đẹp giàu đất cảng, vấn vương tình người,
Phượng hồng, hoài cảm cho đời
Tình cho phương Bắc, lòng người phương nam!  

Tha phương

Xuân về lòng chạnh cảm thương
Nổi niềm cô độc, tha phương xứ người
Cố tình quên lãng chuyện đời
Nhưng quên sao được đất, người phương nam!

Bảo Long

  Trần Lưu Phương - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0935492635 - Long Khánh- Đồng Nai  (Ngày 1/04/2010 09:37:27 PM)

Trần Lưu Phương

Pháp Lạc

Nhìn chúng sanh sống bi thương
Bồ Tát Sĩ Đạt tìm phương cứu người
Từ khi Tứ Đế ra đời
Mọi tầng lớp nở nụ cười, Bắc Nam.

Ái Tình

Vô hình tơ sợi ái thương
Vậy mà trói-sử tính cương nhiều người.
Nếu chưa thoát khỏi tình đời
Có nên dè dặt miếng mồi Nữ Nam?

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 1/04/2010 09:35:29 PM)

Cao Trần Nguyên

Chưa rời phương Nam

Chưa hề đến bến Sông Thương,
Qua câu"Lục Bát" nhớ gương măt Người.
Bến sông..? Chưa đậu bến đời,
Nhớ người phương Bắc - chưa rời phương Nam.

  Trần Đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 Nguyễn An Ninh  (Ngày 1/04/2010 09:32:03 PM)

Trần Đạo

Nhớ

Trời Nam mãi mãi nhớ thương
Dòng thơ lục bát vẫn đương nhớ người
Nguyễn Du để lại cho đời
Truyện Kiều lục bát rạng ngời trời Nam

Trăn trở

Xa nhau lòng nặng nhớ thương
Vui bè vui bạn nên vương lưới người
Ăn năn xấu hổ với đời
Trốn đâu hết tiếng bầu trời nước Nam

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 1/04/2010 10:28:30 AM)

Nguyễn Thị Việt Hà

Hội Đền Hùng
Việt Trì mảnh đất yêu thương
Tháng ba Giỗ Tổ hành hương triệu người
Đền Hùng lịch sử bao đời
Cội nguồn dân tộc sáng ngời Việt Nam

Gặp em
Gặp em muốn ngỏ lời thương
Trao nhau ánh mắt tơ vương lòng người
Hai ta mộng ước xây đời
Tương lai ngời sáng đất trời Việt Nam

Trách ai
Gần nhau thì nói yêu thương
Mới xa nhau đã vấn vương với ...người
Thề bồi chung thủy suốt đời
Bây giờ hai nửa xa vời Bắc - Nam!
N.T.V.H

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội  (Ngày 1/04/2010 10:25:12 AM)

          Trần Thị  Lợi

       Tôi xin tham gia họa 2 bài như sau:

ƠN BÁC
Những dòng di chúc yêu thương
Người đi gửi lại quê hương tình Người
Lòng dân ơn Bác muôn đời
Bác tô rạng rỡ đất trời Việt Nam

SẺ CHIA
Gần nhau sống giữa yêu thương
Xa nhau lòng vẫn vấn vương tình người
Gian nan trong quãng đường đời
Sẻ chia, đùm bọc - tình người Việt Nam

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 31/03/2010 10:49:41 PM)

Không đủ tiêu chí của bài hoạ, nên không đưa lên trang chính. BBT đưa lên cửa sổ phản hồi để bạn đọc tham khảo

Xuân phân

Xuân phân mưa mỏng núi mờ
Ngắm dòng suối lượn nhớ bờ ao quê
Bưởi quất nở trắng đầu hè
Thơm đường xóm nhỏ em về sớm hôm

Thăm chị

Em lên thăm chị sáng nay
Đường xa chẳng quản mưa bay lạnh lùng
Có vác củi đưa theo cùng
Chị đun, ánh lửa bập bùng mắt em

Chiều thu

Nguyệt cầm hồn thoảng âm vui
Nâng hoàng hôn tím mẫn mùi dây tơ
Hồ thu lặng nước như tờ
nhả tăm cá đỏ mộng mơ lên trời

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 31/03/2010 10:28:46 PM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY

 QUÊ HƯƠNG

 Quê hương trăm mến ngàn thương
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương tình người
Trong tim ghi dấu suốt đời
Dù cho đi khắp phương trời Bắc Nam.

ĐỒNG HƯƠNG

Cảm thông chia sẻ tình thương
Đẹp sao tình nghĩa đồng hương xứ người
Tình quê thêm thắm tình đời
Cộng đồng gắn bó con người Việt Nam.

LÒNG NGƯỜI XA XỨ

Xa quê thêm nhớ thêm thương
Tình quê gắn bó keo sơn mọi người
Dù xa quê đã bao đời
Trong tim vẫn sáng hồn người Việt Nam.

THƯƠNG EM

Xa em càng nhớ càng thương
Cũng vì cuộc sống, tha hương xứ người
Mồ hôi nước mắt xây đời
Yêu sao bản lĩnh con người Việt Nam.

 NGHE EM HÁT

Nghe em hát khúc "giận thương"
Lòng anh càng nhớ quê hương, nhớ người
Câu dân ca đã bao đời
Thấm sâu tình nghĩa con người Việt Nam.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 31/03/2010 08:05:07 PM)

Phạm Văn Tự

GƯƠNG TRONG

Thơ bác Thư đọc mà thương
Tuổi già... thơ vẫn vấn vương lòng người
Gương trong sáng tỏ dòng đời
Mang hồn lục bát - đất trời Việt Nam.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 31/03/2010 08:06:40 PM)

Phạm Minh Giắng

XUÂN ĐẤT NƯỚC

Trải qua ngàn vạn đau thương
Còn non còn nước quê hương còn người
Rồng Tiên bền vững đời đời
Càng yêu xuân đất xuân trời Việt Nam

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 31/03/2010 08:08:13 PM)

Nguyễn Minh Quang

HUẾ RẠNG NGỜI

Ngàn năm Huế vẫn mến thương
Nhớ ngày đi học vấn vương tình người
Lời thề y đức để đời
Từ trong sâu thẳm rạng ngời Việt Nam

QUÊ TA

Ta về Bình Định yêu thương
Trời văn đất võ vấn vương lòng người
Vần thơ tứ hữu để đời
Toả đi muôn hướng khắp trời bắc nam

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 31/03/2010 08:08:40 PM)

Hoàng Linh Lan

THỦY CHUNG

Thương thương nhớ nhớ thương thương
Từng giây từng phút si tương một người
Hẹn nhau vun đắp hương đời
Cùng chao luc bát rạng ngời Bắc Nam.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 31/03/2010 12:40:00 PM)

Cao Trần Nguyên

Gửi Riêng Em.

Từ thân rồi sẽ đến thương,
Dù xa xôi, vẫn vấn vương quê người.
Tình yêu gửi gắm cho đời,
Gửi riêng em chút tình người phương Nam.

 

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 31/03/2010 12:42:08 PM)

Hoàng Linh Lan

NHỚ QUÊ NỘI

Vọng về quê nội nhớ thương
Đồ Sơn - Kiến Thụy vấn vương tình người
Tưởng cô , tưởng chú muôn đời
Dù nơi mở mắt chào đời : phương Nam 

THƯ VIỆN GÒ CÔNG HẢI PHÒNG KẾT NGHĨA

Ghé qua thư viện luyến thương
Nao nao tấc dạ ươm tương tưởng người...
Hải Phòng quê nội muôn đời
Gò Công quê ngoại tuyệt vời đất Nam

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 31/03/2010 11:03:50 PM)

Phạm Thanh Cải

YÊU ANH


Ngả đầu bên ngực người thương
Con tim rộn rã yêu đương, hồn người
Nguyện yêu anh trọn cuộc đời
Dù xa cách mấy phương trời bắc nam

THA HƯƠNG

Xa quê, xa cả người thương
Tôi đi lang bạt tha hương xứ người
Trầm luân gian khổ cả đời
Tâm hồn vẫn gửi đất trời Việt Nam

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2010 07:56:33 AM)

Trần Đình Thư

Nhớ Bác

Bác đi để lại nhớ thương
Rạng ngời đạo đức tấm gương của Người
Tự do, độc lập đổi đời
Cho Rồng cất cánh lên trời nước Nam
 
Ngất ngưởng

Giá lên vùn vụt càng thương
Làm cho điêu đứng bởi lương bao người
Giàu mình mà để hại đời
Giá lên ngất ngưởng ngút trời Bắc Nam

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/03/2010 10:48:56 PM)

Trần Mạnh Tuân

LÀNG VIỆT

Làng quê đất Việt yêu thương,
Đi xa mới thấy vấn vương lòng người.
Trải bao sương gió cuộc đời,
Tre xanh thắm mọi phương trời Bắc Nam!

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 30/03/2010 10:48:15 PM)

Đinh Tú Anh

Huế thương

Huế ơi, quê mẹ thân thương
Câu hò, tiếng " dạ " vấn vương bao người.
Cố đô vẫn đó muôn đời
Áo dài " tím Huế " rạng ngời - Việt Nam!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/03/2010 10:33:19 PM)

Phạm Văn Tự

TIẾNG THƠM

Xa nhau vẫn nhớ vẫn thương
Nghĩa tình sáng tỏ giá gương lòng người
Tiếng thơm để mãi muôn đời
Con Hồng cháu Lạc rạng ngời nước Nam.

Các bài khác: