Thứ tư, 08/05/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 10 năm 2010 (18/03/2010) 

            Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 10 năm 2010 nhận được các bài của các tác giả sau: Phạm Minh Giắng (5 bài) và Trần Đình Thư, Nguyễn Đức Tuỳ, Trần Thanh Dũng (Tuần 9+10).

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

 

 

1. Phạm Minh Giắng

 

1- VÊ  QUÊ 

 

Đêm hè mẹ thức bên con

Quạt cho con ngủ say ngon giấc nồng.

Ngắm con chúm chím môi hồng

Tiếng gà văng vẳng, vừng đông sáng rồi

KHÚC RU MÙA HẠ

Diễm Nguyệt

 

 

 

Về quê nghe tiếng à ơi

Nao nao nhớ mẹ chiếc nôi thành người

Câu thơ trôi giữa biển đời

Bâng khuâng nỗi nhớ bồi hồi nỗi mong

VỀ QUÊ

Nguyễn Minh Quang

 

À ơi môt hạt lên đòng

Mấy công nhấp nhổm, mấy công đứng ngồi

 

Phạm Minh Giắng

 

Sông quê bên lở bên bồi
Vườn quê manh mún vẫn chồi xanh non
Gái quê vẫn đẹp vẫn giòn
Chùa quê ao cũ vẫn còn hoa sen.

 

ĐẤT QUÊ VẪN ĐỢI

Dương Phượng Toại

 

Ngoài đồng tấc đất bon chen

Mà lòng son sắt, không hoen gỉ tình.

Hồn quê đọng dưới đao đình

Người đi, kẻ ở nặng tình làng thôn

Phạm Minh Giắng

 

ĐẤT QUÊ

Nguyễn Giang Khôi

 

Đòng chiều vẫn ngát mùi thơm

Nghe trong tiếng gió nói lên thành lời.

 

Nguyễn Giang Khôi

 

 

2- TRẢ EM

 

Trả em độ tuổi Ô mai

Đung đưa bím tóc, con trai theo về

Trả em độ tuổi cập kê

Ngúng nga ngúng nguẩy, cho mê lòng người

 

TRẢ EM

Việt An 

 

Ngỡ rằng Em mới trong tôi
Xuân Tình vụn vỡ ngay nơi giao thừa

Là ta bong bóng giời mưa
Chẳng còn yêu nữa khi vừa… chớm yêu?

 

VỚI CHIỀU THỨ TƯ
CỦA THI SĨ

Nguyễn Vĩnh Tuyền

 

Ngờ đâu có một buổi chiều

Bên bờ sông vắng đìu hiu tiễn nàng
Đưa em qua chuyến đò ngang
Chỉ nhìn len lén ngỡ ngàng vậy thôi

 

KHÚC TƠ TÌNH

Hà Ngọc Hoàng

Những vòm cây cũng ngủ rồi

Bao cơn mơ lá xanh ngời bên nhau.

Ngoài kia… nước chảy qua cầu

Đôi vầng nhật nguyệt trên đầu vần xoay

 

KHÚC RU

Trần Văn Lợi

 

Ở đời lắm rủi, nhiều may
Ai hên... tránh kiếp đọa đày trầm luân.

ĐÔI VẦN TẶNG EM
Đào Ngọc Hoà

 

3- THÔI ĐÀNH

 

Kết nối câu chữ các bài: UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH Trần Thị Nương, TỨ TUYỆT HƯƠNG LẠ  Nguyễn Vĩnh, XUÂN KHƠI Ngô Đình Miên, YÊU VÔ HÌNH Phạm Văn Tự, QUÀ YÊU Hạnh Ly, MUỘN MÀNG  Nguyễn Lưu Hoa,  ĐÊM NAY TA UỐNG CẢ NGÀN TRĂNG SAO  Nguyễn Duy Xuân.

 

 

Thôi đành, uống với tiếng chuông

Nỗi niềm riêng, nỗi vấn vương ngàn đời

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

Trần Thị Nương

Sân đình ai nhặt táo rơi

Cày sâu luống nghĩ đào khơi tấc lòng

Người ta môi thắm má hồng

Mắt đem lúng liếng cho lòng tôi say

 

Nguyễn Vĩnh

Ngô Đình Miên

Phạm Văn Tự

Hà Ngọc Hoàng

 

Tình yêu mật ngọt trên cây

Giọt dài giọt ngắn, ly đầy ly vơi

Giọt hương hẹn một chân trời

Để ta nói vội một lời khát yêu

Hà Ngọc Hoàng

Nguyễn Duy Xuân

Trần Thị Nương

Phạm Văn Tự

 

Dõi theo em mỗi sớm chiều

Đừng nhìn ai khác, lỡ nhiều đắm say

Chung chiêng ly rượu trên tay

Ngọt ngào chưa ngấm đắng cay đã mềm

 

Hạnh Ly

 

Nguyễn Duy Xuân

Phạm Minh Giắng

 

Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Bay theo lá rụng bện thềm nắng xưa

Cánh diều ru những giấc mơ

Sóng cồn ru những bến bờ xa xăm

 

Nguyễn Lưu Hoa

 

 Nguyễn Vĩnh

 

 

4-  TRÁCH 

 

Nói đùa, nói giàu, nói sang

Bao nhiêu vàng bạc, chân nhang, tôn thờ

Văn hoa, rộng rãi, đợi chờ

 Bao nhiêu sao sang, đã mờ khói sương

LỜI YÊU

Đỗ  Hàn

 

 

 

Ơn trời dun dủi yêu thương

Cho khao khát nhớ, tơ vương chúng mình

Bể dâu, mưa gió, chung tình

Phù hoa, gai góc, trở thành dịu êm

 

CẢM ƠN ANH

Thủy Hướng Dương

 

Vầng trăng nồng ấm Là em

Thương yêu dâng trọn, vẫn niềm đơn côi

Cầm lòng quên lãng Anh thôi

Khát khô đành chịu, chung soi bao người

 

ĐỪNG VÍ EM

Trần Mạnh Tuân

 

Giã từ dĩ vãng xinh tươi

Má hồng, đọng chút, môi cười, hồn đau

Dâng cao nỗi nhớ xuân đầu

Tình chung. nuốt ngược dòng châu dâng đầy

 

CÁNH THỜI GIAN

Nguyễn Ái Giao

 

Trách gì cái phút tim say

Trách gì ai trót thả đầy bùa yêu

 

LỤC BÁT NGHIÊNG ĐÊM

Mai Hường

 

 

5- BỖNG DƯNG

 

Tự nhiên trời đổ cơn mưa

Chung đường hai đứa trú bừa gốc đa

TƯƠNG TƯ

Đinh Tú Anh

 

Cái nhìn bất chợt hôm qua

Còn nguyên xao xuyến trong tà áo thơm

 

VÃN MÙA

Phan Thành Minh

 

Bỗng dưng đôi măt hạt cườm

Đôi lông mày sắc như gươm bắt đền

 

 

Loài hoa gợi một cái tên

Xui anh mở cúc dịu hiền vườn em

HOA CÚC  ÁO
Đinh Thường


  

2. Nguyễn Đức Tuỳ

 

TỨ  TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 10 NĂM 2010

 

Vừa qua mồng tám tháng ba

Tuần mười càng thấy mặn mà tình em

Dạo vườn lục bát xanh êm

Ghép bài tứ tuyệt góp niềm vui chung!

 

 

NHỚ  TUỔI XANH 

 

Trả em độ tuổi ô mai                                       Trả em   (Việt An)

Trả hương cho ngọn heo may cuối trời           (Phan Thành Minh)

Không ai trả được em ơi                                  (Phan Tr ần)

Chắt chiu gom nhặt…dâng đời trái thơm.       (Phạm Văn Tự) 

 

LÒNG EM 

 

Cảm ơn mẹ đã sinh anh                                   (Xuân Quỳnh)

Nhờ trời dun dủi…anh dành cho em                Cảm ơn anh (Thuỷ Hướng Dương)

Anh đừng rộng rãi lời khen                             Lời yêu    (Đỗ Hàn)

Cuộc đời phía trước chờ em còn dài!               (Nguyễn Đức Tùy) 

 

TÌNH EM 

 

Tình em dâng trọn anh rồi                               Đừng ví em (Tr Mạnh Tuân)

Kiếp này khó trả luân hồi-hoàn nguyên          (Bảo Long)

Sang vì vợ, nợ nhân duyên                             Đôi vần tặng em (Đào Ngọc Hoà)

Bao la kỷ niệm trào lên…tự ngày.                  (Trần Đình Thư) 

 

LÀ  EM 

 

Là em nồng ấm mặn mòi                                  Đừng ví em  (Trần Mạnh Tuân)

Tình trăng sáng láng trọn đời thương yêu      (Nguyễn Vĩnh Tuyền)

Trăm năm tạc dạ lấy điều                                (Trần Đình Thư)

Biển -Trăng hoà quyện phiêu diêu cõi tình.    (Nguyễn Đức Tùy) 
 

NÓI VỚI ANH 

 

Này, Thương mến của em ơi                            Quà yêu   (Hạnh Ly)

Trao anh trọn vẹn một đời thương yêu          Đừng ví em (Trần Mạnh Tuân)

Nhớ nhung sáng tối trưa chiều                       (Phạm Văn Tự)

Phút giây mầu nhiệm tiếng tiêu ngọt mềm     (Minh Tâm) 

 

MÙA GẶT 

 

Mùa thương cho bếp rạ rơm                           Vãn mùa  (Phan Thành Minh)

Bước chân líu ríu cọng rơm, lời mời                  Đất quê vẫn đợi (Dg Phượng Toại)

Râm ran nói nói cười cười                                (Trần Đình Thư)

Đói nghèo lam lũ vẫn tươi cái tình.                 (Thương Huyền) 

 

ĐỢI CHỜ 

 

Thuyền trăng rẽ sóng ra khơi                         Khúc ru mùa hạ (Diễm Nguyệt)

Bao cơn mơ lá xanh ngời bên nhau                 Khúc ru   (Trần Văn Lợi)

Chờ nhau chờ đến bao lâu                               Bài thơ giặt áo  (Trần Kiều Bạc))

Cỏ mềm mưa giọt xanh màu gỉ han.                Xuân khơi  (Ngô Đình Miên) 

 

TÌNH XƯA 

 

Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm                              Muộn màng (Ng Lưu Hoa)

Chắt chiu gom nhặt cho bền tình xưa             (Phạm Văn Tự)

Bây giờ thuyền đã xa bờ                                 (Nguyễn Đức Trường)

Bởi chăm trầu biếc, bởi chờ cau xanh.            (Minh Tâm) 
 
RƯỢU -THƠ 

 

Trách gì cái phút tim say                                 Lục bát nghiêng đêm (Mai Hường)

Vần thơ bốc lửa mong ngày bớt sương          Uống rượu một mình (Tr Thị Nương)

Chùa xa ngân lạnh tiếng chuông                     (Đinh Tú Anh)

Còn riêng tây, vẫn còn thương ở đời.             (Cao Trần Nguyên) 

 

NHỚ  MONG 

 

Đường đời ngả bảy ngả ba                              Tặng vợ mình (Ng Tất Dũng)

Chung đường hai đứa trú bừa gốc đa             Tương tư (Đinh Tú Anh)

Cung đàn khẽ nhịp tiễn đưa                            Khúc tơ tình (Hà Ngọc Hoàng)

Dâng cao nỗi nhớ mong chờ từ đây.               Cánh thời gian  (Ng Ái Giao) 

 

HƯƠNG QUÊ 

 

Về quê nghe tiếng à ơi                                    Về quê  (Ng Minh Quang)

Tiếng ru dịu ngọt tình người thấm sâu            (Phan Tư)

Cái nhìn theo mãi ngày sau                             Vãn mùa   (Ph Thành Minh)

Cho ta khao khát cái màu trong veo.              Với chiều thứ tư của thi sĩ 
                                                                         (Ng Vĩnh Tuyền)
 

 

 

 

3. Trần Thanh Dũng

 

Kết nối Lục Bát  mỗi ngày tuần thứ 9  và 10 năm 2010

 

 

Trăng kia như đã say rồi                            Đêm nay ta uống… trăng sao
Hằng Nga lúng liếng với người trần gian         (Nguyễn Duy Xuân)

Bến quê nước biếc một dòng                          Hương cánh Lục bình

Tôi khơi ngày tháng cho lòng em neo.            (Nguyễn Hữu Thịnh)

 

Nào đâu dám nói là... yêu                                Người ơi…

Bởi câu '... người ở...' xin liều vậy thôi           (Lê Huy Liệu)

Tôi ngồi tôi nhớ em tôi                                    Hội Lim và Em

Nhớ thương câu hát “Người ơi đừng về”         (Hoàng Liêm)

 

Nhọn gai chọc kẻ vụng về                               Hoa hồng

Hái hoa đừng rắc bùa mê lên cành                 (Bùi Văn Bồng)

Giá thu không rắc nắng vàng                          Này em

Thì hồn cúc có mơ màng dưới trăng                (Trương Nam Chi)

 

Lá xanh khúc khích… đi hoang                        Bứt lá
Trên cành hai chiếc lá vàng sóng đôi…           (Phan Văn Nhớ)

Lấy anh, em mới đôi mươi                                Mượn câu Lục bát làm quà

Xa nhau suốt cả một thời xuân xanh              (Nguyễn Quang Huỳnh)

 

Vớt thơ tôi tưới tự tình                                   Ru tôi

Nỗi niềm trầm tích lung linh giọt buồn             (Trần Thanh Dũng)

Bán đi một mớ nỗi buồn                                   Tôi bán, ai mua?

Kèm thêm những sợi tơ vương cuộc đời         (Nguyễn Tuấn)

 

Tặng em một chút tình rơi                               Nửa tình

Gió trăng là thứ nợ đời bâng quơ                    (Nguyễn Thị Minh)

Thoắt mặn mà, thoắt thờ ơ                             Vòng tục lụy
Thoắt ngậm ngùi, thoắt vỡ bờ cười ran          (An Thảo)

 

Gọi tên nhau giữa vô vàn                                Bất chợt tháng Giêng
Những mong hóa giải đa đoan kiếp người       (Phạm Bá Quyết)

Hồn như vương gió chơi vơi                            Em mỏng manh

Người còn rớt lại từ  thời xa xưa.                    (Phong Linh cg)

 

Bất ngờ nắng, bất ngờ mưa                            Bất ngờ

Bất ngờ cả những điều chưa... bất ngờ!         (Đỗ Hàn)

Mắt huyền, em dệt đường tơ                          Em tôi

Ngời niềm khao khát, vần thơ đậm hồn           (Lê Công)

 

Đời người ta – cõi vô thường                          “Em”

Nhiều khi như khoảnh khắc dường vụt qua     (Trần Đình Xuân Hà)

Xuân đi, hạ đến giao thoa                               Hương xuân phai

Thời gian đưa đẩy cho ta chạnh lòng              (Minh Tâm)

 

Thôi em!Đừng mãi tần ngần                            Tạ từ tháng Giêng
Cúc vàng gợi nhớ phù vân thu nào?               (Phạm Tâm An)

Giá mà dải yếm bắc cầu                                   Giá mà
Giá mà hôm ấy… cho nhau… giá mà…            (Trần Quang)

Gói mây, nhặt nắng, gom mưa...                     Trả Em!

Trả em – tôi trả, còn chừa…mình tôi              (Việt An)

 

Tình em dâng trọn anh rồi,                              Đừng ví em

Chỉ riêng anh nhé? Anh thôi! Một người!        (Trần Mạnh Tuân)

Sân đình ai nhặt táo rơi                                  Tứ tuyệt Hương lạ

Sân đời tôi nhặt hồn tôi lạc loài                      (Nguyễn Vĩnh)

 

 Ngỡ rằng Em mới trong tôi                             Với chiều thứ Tư của thi sĩ
Xuân Tình vụn vỡ ngay nơi giao thừa             (Nguyễn Vĩnh Tuyền)

Chúng mình cá nước duyên ưa                        Tặng vợ mình

Mong sao chung sống cho vừa lòng nhau      (Nguyễn Tất Dũng)

 

Khi anh đã nói lời yêu                                      Lời yêu

Là em thấy đủ mọi điều... Em mong!               (Đỗ Hàn)

Cảm ơn gai góc ven đường                              Cảm ơn anh

Đã thành vàng óng tơ vương chúng mình      (Thủy Hướng Dương)

 

Tháng Ba ngày Tám, Canh Dần                        Đôi vần tặng
 Ghi lòng tạc dạ đôi vần tặng em.                   em (Đào Ngọc Hòa)

Loài hoa gợi một cái tên                                  Hoa cúc áo

Xui anh mở cúc dịu hiền vườn em.                  (Đinh Thường)

 

Nắng hanh, đồng lúa vàng hươm                    Đất quê vẫn đợi

Bước chân líu ríu cọng rơm, lời mời                  (Dương Phượng Toại)

Bấy lâu chỉ nắng nửa vời                                 Tương tư

Không mưa nặng hạt để mời chung ô             (Đinh Tú Anh)

 

Tìm trên vạt áo bài thơ                                   Bài thơ giặt áo

Những câu lục bát gọi chờ đợi nhau                (Trần Kiêu Bạc)

Ngoài kia… nước chảy qua cầu                       Khúc ru

Đôi vầng nhật nguyệt trên đầu vần xoay      (Trần Văn Lợi)

 

Trách gì cái phút tim say                                 Lục bát nghiêng đêm

Trách gì ai trót thả đầy bùa yêu                     (Mai Hường)

Về quê nghe tiếng à ơi                                    Về quê

Nao nao nhớ mẹ chiếc nôi thành người           (Nguyễn Minh Quang)

 

Thuyền trăng rẽ sóng ra khơi                          Khúc ru mùa hạ

Sẽ đưa con đến chân trời vinh quang.            (Diễm Nguyệt)

Gió vui chạy trước lang thang                         Xuân khơi

Bão buồn đằng đẵng muộn màng đến sau      (Ngô Đình Miên)

 

Cánh thời gian vụt qua mau                            Cánh thời gian

Vui đi! Buồn ở, vùi sâu đọa đày                       (Nguyễn Ái Giao)

Vo tròn nỗi nhớ đầy tay.                                 Chờ

Xâu thành chuỗi hạt khoác ngày vắng nhau (Hoàng Vân Khánh)

 

Xin người đừng bẻ ngang câu                          Lục bát gửi mình
Bỏ vần lỡ nhịp cho đau lòng mình                    (Vũ Ngọc Phàn)
Chiều xuân dạo với bóng mình                        Tình khúc tháng Giêng

Bước chân vướng phải khúc tình tháng Giêng. (Đặng Diệu Thoa)

 

Đưa em qua chuyến đò ngang                        Khúc tơ tình
Chỉ nhìn len lén ngỡ ngàng vậy thôi                (Hà Ngọc Hoàng)

Tình yêu – hương mật cuộc đời                       Quà yêu

Nở trong tim thắm muôn lời ngàn hoa             (Hạnh Ly)

 

Cái nhìn bất chợt hôm qua                              Vãn mùa

Còn nguyên xao xuyến trong tà áo thơm       (Phan Thành Minh)

Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm                              Muộn màng
Bay
theo lá rụng bện thềm nắng xưa.            (Nguyễn Lưu Hoa)

 

 

 

4. Trần Đình Thư

 

Kết nối kỳ 10 - 2010

Kết thơ thi hữu kỳ mười

Xuân quang xuân phú lộng trời sắc xuân

Một kỳ nhích lại một phần

Ngày thơ lục bát Canh Dần gần hơn

 

Chăm lo xây dựng vuông tròn

Công-Dung-Ngôn-Hạnh đời còn nở hoa…

               Em giờ đã của người ta
         Còn đâu duyên nữa để là của anh.

 

Cảm ơn mẹ đã sinh anh

Ơn trời dun dủi anh… dành riêng em

 Nồng nàn chăn gối đêm đêm
 Dẻo cơm canh ngọt ấm êm, nhờ... bà.

 

Xuân đi, hạ đến giao thoa

Thời gian đưa đẩy cho ta chạnh lòng

Trăng khuya cao tận tầng không,

Biển xanh bát ngát nào trông thấy bờ.

 

Trả em giây phút hững hờ

Vô tư mắt biếc - mộng mơ - nắng tràn

                  Thôi em!Đừng mãi tần ngần
Cúc vàng gợi nhớ phù vân thu nào?

 

Cái nhìn theo mãi ngày sau

Tại anh hàng xóm nên cau úa già

Anh đừng buồn nếu thiếu hoa

Ngày vui kỷ niệm thiếu quà tặng em

 

Anh đừng rộng rãi lời khen

Bao nhiêu sao sáng ướt mèm trong mưa.

                 Cung đàn khẽ nhịp tiễn đưa
       Gió lay điệp khúc như mưa trong lòng

               

Bên con quạt, bớt oi nồng

Tiếng gà văng vẳng, vừng đông sáng rồi!

             Ngỡ rằng Em mới trong tôi
     Xuân Tình vụn vỡ ngay nơi giao thừa

 

Tự nhiên trời đổ cơn mưa

Chung đường hai đứa trú bừa gốc đa.

Khúc này tình vọng thiết tha

Anh ngồi ru những năm xa tháng gần

 

Ta nào đo được thời gian

Ới ời ơi hỡi, đa mang kiếp người

Tuyết liên, hoa thắm xinh tươi

Nhoẻn khóe môi cười, nuốt ngược dòng châu

 

Chờ nhau chờ đến bao lâu

Để em giặt áo xôn xao nhớ người

Giá mà ngày ấy, anh ơi!
Ra đi anh ngỏ một lời cùng em...

 

Nghiêng câu lục bát vào đêm

Nghe nhói buốt rọi tận miền chân mây

Chung chiêng ly rượu trên tay
Giọt dài giọt ngắn, ly đầy ly vơi…

 

 Sân đình ai nhặt táo rơi

Sân đời tôi nhặt hồn tôi lạc loài

Áo xuân sắp mở khuy rồi

Cuối đông thấp thỏm một trời vàng hoe

 

Tặng vợ mình

(Nguyễn Tất Dũng)

Giá mà

(Trần Quang)

 

Cảm ơn anh

(Thủy Hướng Dương)

Đôi vần tăng em

(Đào Ngọc Hoà)

 

Hương xuân phai

(Minh Tâm)

Đừng ví em

(Trần Mạnh Tuân)

 

Trả em

(Chử Thu Hằng)

Tạ từ tháng giêng

(Phạm Tâm An )

 

Vãn mùa

(Phan Thành Minh)

Quà yêu

(Hạnh Ly)

 

Lời yêu

(Đỗ  Hàn)

Khúc tơ tình

(Hà Ngọc Hoàng)

 

Khúc ru mùa hạ

(Diễm Nguyệt)

Với chiều thứ tư …

( Nguyễn Vĩnh Tuyền )

 

Tương tư

(Đinh Tú Anh)

Khuc ru

(Trần Văn Lợi)

 

Xuân khơi

( Ngô Đình Miên)

Cánh thời gian

(Nguyễn Ái Giao)

 

Bài  thơ giặt áo

(Trần Kiêu Bạc)

Muộn màng

(Nguyễn Lưu Hoa)

 

Lục bát nghiêng đêm

(Mai Hường)

Đêm nay ta uống … (Nguyễn Duy Xuân)

 

Tứ tuyệt hương lạ

(Nguyễn Vĩnh)

Hoa cúc áo

(Đinh Thường)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: