Thứ năm, 09/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 11 năm 2010 (16/03/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 10 với bài thơ xướng “MÙA VỀ” của tác giả Trần Đình Thư cho đến giờ này đã có tổng cộng 16 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 70 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 10 tại địa chỉ:

         http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4534

            Tuần 11 năm 2010,  BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “TÌNH RỪNG” của tác giả Phạm Văn Tự (Hà Giang).

            Rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, tên bài thơ, 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Phạm Văn Tự 

TÌNH RỪNG 

Rừng xuân rộn rã tiếng cười 

Non xanh nước biếc thắm lời dân ca  

   Kèn môi réo rắt rừng xa 

Nghe trong gió thoảng mặn mà sắc hương.

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Nguyễn Đức Tuỳ (7 bài)

 

1-     HỘI XUÂN

 

Hội xuân rộn tiếng nói cười
Tiếng đàn tiếng sáo cùng lời dân ca
Bao nhiêu khách đến từ xa
Tình quê tình bạn đậm đà sắc hương.

 

2- NGƯỜI LẠC QUAN

 

Lạc quan luôn nở nụ cười
Dù bao gian khó không lời kêu ca
Khi cần vui vẻ đi xa
Đến đâu cũng thấy như là quê hương.

 

3- NHỚ EM

 

Xa em nhớ nhất nụ cười
Tính tình sôi nổi yêu đời hát ca
Dù cho sông núi cách xa
Tình yêu ta vẫn mặn mà sắc hương.

 

4- KỂ CHUYỆN CƯỜI

 

Mọi người thích kể chuyện cười
Ở trong phòng nghỉ tạm thời giữa ca
Chuyện gần cùng với chuyện xa
Chuyện nào cũng thấy đậm đà sắc hương.

 

5- TIỄN QUÂN ĐI

 

Đường quê rộn rã tiếng cười
Đoàn quân trẻ tuổi yêu đời hát ca
Giã từ quê mẹ đi xa
Tiễn đưa tình cảm mặn mà quê hương.

 

6- CON NGƯỜI

Sinh ra chỉ khóc không cười
Dần dần học nói thế rồi biết ca
Lớn lên còn biết đi xa
Làm giầu làm đẹp nước nhà quê hương.

7- KÉP TƯ BỀN

Thương anh kép phải gượng cười
Cố làm vui vẻ cùng người hát ca
Trong khi bố đã 'đi xa'
Người thân đau xót, đầy nhà khói hương.

 

 

2. Trần Thanh Dũng  (2 bài)

1- QUÊ HƯƠNG

Có đau mới quý tiếng cười
Có tin mới thấm từng lời Thánh ca
Có bôn ba, có đi xa
Mới yêu hai tiếng đậm đà quê hương.

 

2- KHEN CHÊ

Nhiều khi dở khóc, dở cười
Mần thơ cũng nghiệp như người cầm ca
Khen gần, rồi lại chê xa
Khen chê đâu hẳn hoa là thêm hương?

 

 

3. Phạm Minh Giắng

 

HẸN NHAU LÊN RỪNG

Suối reo như thiếu nữ cười
Vượn ru thánh thót, hót mời chim ca
Chợ tình khèn quyến rũ xa
Rượu ngô, thắng cố, đậm đà toả hương.

 

 

4. Trần Đạo (2 bài)


1- Khen bừa

Vườn thơ có lắm chuyện cười
Nghe rơi nước mắt vì lời ngợi ca
Nghĩ mình danh đã vang xa
Thích chi khen phứa làm nhòa nhạt hương

2- Tình đời

Tình đời rộn rã tiếng cười
Bao la bát ngát những lời ngợi ca
Hữu tình dù có ở xa
Nối duyên tơ kết đậm đà vị hương

 

 

5. Cao Trần Nguyên  (3 bài)

Quê Tôi

Quê tôi biển hát, rừng cười,
Non cao Yên Tử, người người ngợi ca.
Hạ Long gần cũng như xa,
Một khi đã đến - như là quê hương.

Quê Anh

Quê Anh chỉ có rừng cười,
Non cao là dốc cổng trời - chim ca.
Anh về biển cũng hơi xa,
Nhưng đâu cũng nước non nhà - sắc hương.

Quê Ta

Quê ta ai hát, ai cười?
Rừng cười, biển hát. Anh người ngợi ca.
Họa theo Anh - gửi từ xa,
Qua cầu Lục Bát để hòa sắc hương.

 

 

6. Tú Cười

MẶC KỆ NGƯỜI TA

Đời buồn ta vẫn cứ cười
Mấy ai hiểu được cuộc đời cầm ca
Người ta... mặc kệ gần xa
Làng quê Lục Bát đậm đà sắc hương...!

 

 

7. Đinh Tú Anh  (3 bài)

 

1- Vợ chồng

 

Vắng em chẳng thiết nói cười
Gần em lại bực những lời kêu ca
Muốn gần, lại muốn em xa
Chung quy tình vẫn mặn mà sắc hương.

 

2- Rừng sâu

 

Tịnh không một tiếng nói cười
Chim kêu, thác đổ giống người đàn ca
Đường mòn dẫn lối rừng xa
Bạt ngàn hoa nở đậm đà sắc hương.

 

3- Xin trời bớt gió

Chẳng cần nói, chẳng cần cười
Ánh nhìn hôm ấy bằng mười hát ca
Nụ hôn của buổi chia xa
Xin trời bớt gió kẻo mà nhạt hương.

 

 

8. Bảo Long (14 bài)

 

1- Tết

 

Ngày tết rộn rã nói cười
Trời xuân tươi mát, người người hoà ca
Tại quê, hay có ở xa
Về nhà chơi tết, đậm đà quê hương .

 

2- Chợt nhớ

 

Mỗi khi con mũm mĩm cười
Thì Mẹ trêu ví: 'như lời chim ca'
Giờ đây con ở chốn xa
Bật cười, chợt nhớ tình nhà hoài hương.

 

3- Vui cười

 

Khi vui ta hãy cứ cười
Sẽ làm cuộc sống đời người vang ca
Cái buồn mãi mãi trôi xa
Đời như hoa lá đậm đà toả hương

 

4- Chuyện tếu

 

Quê tôi lắm chuyện tếu cười
Mang nhiều thể loại, cả lời thi ca
Dù nay đang sống xứ xa
Khi nghe ai kể, chắc là đồng hương.

 

5- Tình ca

 

Uống nhiều khách nói, khách cười
Đẹp lòng, vui tính cất lời tình ca
Trầm bổng, thanh thoát, gần xa
Lắng nghe âm hưởng, đúng là đồng hương

 

6- Nụ cười duyên

 

Ở em đẹp nhất nụ cười
Đồng tiền mũm mĩm, ngọt lời khi ca
Gợi tình, quyến rủ gần xa
Tiếng cười mọng thắm, đậm đà toả hương.

 

7- Khi vui

 

Khi vui mình lại thích cười,
Khi vui mình thích cất lời hát ca!
Cười cho lòng được bay xa,
Ca cho cuộc sống tình già toả hương!

 

8- Kẻ nịnh

Trần gian lắm kẻ đáng cười
Cúi lòn, hót nịnh, vang lời nổ, ca
Ông trời, chẳng biết gần xa
Cho là thân thuộc, ruột rà đồng hương!

9- Mua quan

Chuyện đời lắm chuyện nực cười
Phận đời thiếu chữ, vang lời nổ, ca
Chợ bằng nếu muốn chẳng xa
Mua quan, chạy chức đời mà lên hương!

10- Thi... rởm

Ở đời lắm cảnh tức cười
Thi văn một bụm, tung lời thơ ca...
Tớ quen Nguyễn Bính chẳng xa
Còn Hàn Mặc Tử, gần nhà đồng hương!

11- Nụ cười

Ước đời chỉ có nụ cười
Làm trôi đi hết những lời oán ca
Hết còn buồn khổ xót xa
Nụ cười luôn nở đậm đà ngát hương!

12- Được cười

Trăm thang thuốc... sánh được cười?
Được cười vang mãi, thì đời vang ca
Dù rằng danh vọng cao xa
Tiếng cười mà thiếu như trà không hương!

13- Phận dâu

Phận dâu em hảy cố cười
Dù lòng có khổ..., nói lời vui ca
Đối nhân không kể gần xa
Thân thương, dào dạt, chan hoà... ngát hương!

 

14- Thời thơ dại

Tuổi thơ đùa giởn vui cười
Năm mười, cút bắt... vang lời hát ca
Trưởng thành, cầu thực phương xa
Nhớ thời thơ dại, nghĩ mà hoài hương!

 

 

9. Nguyễn Quang Sơn

 

Còn đâu

 

Bây giờ rừng bặt tiếng cười
Nỗi buồn man mác không lời chim ca
'Cư dân 'rừng núi đi xa
Giờ trơ đồi trọc nhạt nhòa cố hương.

 

 

10. Trần Đình Thư  (5 bài)

 

1- Tặng anh lính đảo

Tặng anh lính đảo nụ cười
Chúc anh mỗi sáng vang lời quốc ca
Đảo gần cho chí đảo xa
Cho từng tấc đất nước nhà lên hương

2- Tuổi teen bây giờ

Tuổi teen gây một trò cười
Oánh nhau – lên mạng bao lời kêu ca
Xem rồi thấy thật xót xa
Làm cho “áo trắng” trời à - mất hương

3- Lắm phen

Lắm phen không nhịn được cười
Múa may minh họa cho người hát ca
Càng nhìn càng thấy xót xa
Tạp nham hổ lốn quả là mất hương

4- Chuyện nực cười

Lâu nay có chuyện nực cười
Xử quan tham nhủng chán người kêu ca
Nói gần rồi lại nói xa
Án treo , nhắc nhở có mà lên hương

5- Cảnh tình

Cảnh tình kẻ khóc người cười
Gía lên vùn vụt bao người thán ca
Chợ gần cho chí chợ xa
Cứ lo cuộc sống đố mà lên hương

 

 

11. Đinh Thường  (3 bài)

1- TÌNH NHƯ...

Môi xinh xâu lọt chuỗi cười
Mắt huyền lúng liếng gửi lời dân ca
Dịu dàng gió thoảng chiều xa
Tình như ta được mấy toà sắc hương.

2- HỘI XUÂN

Lung linh một khoé trăng cười
Vườn em hoa thắm gió vời chim ca
Dập dìu oanh yến gần xa
Ta tan giữa hội nuột nà sắc hương.

3- CHIỀU CỔ MIẾU

Ban mai lỡ một tiếng cười
Hoàng hôn đánh mất nốt lời hoan ca
Lời cầu thầm thĩ ngoài xa
Buồn loang cổ miếu nhạt nhoà khói hương.

 

 

12. Phạm Thanh Cải (2 bài)

1- NHỚ QUÊ HƯƠNG

Vườn xuân muôn đoá hoa cười
Gió xuân dìu dặt những lời hoan ca
Kẻ gần cho đến người xa
Bồi hồi nhớ lại cửa nhà quê hương

2- CÔNG NGHỆ PR

Bây giờ nhiều chuyện nực cười
Người không biết hát sáng ngời danh ca
Nồi gần rồi lại nói xa:
Pi-a (PR): Dâm bụt đậm đà ngát hương

 

 

13. Nguyễn Thanh Tuyên

 

BẦU BÍ

Vẫn còn nơi ít tiếng cười
Vơi cơm thiếu áo vắng lời hát ca
'Chung giàn bầu - bí '... đâu xa
Sẻ san thơm thảo đậm đà sắc hương

 

14. Trần Mạnh Tuân

NHỚ HÀ GIANG

Nhớ em môi mắt nụ cười

Lao xao rừng quế, tình người ngợi ca

Trập trùng núi thẳm rừng xa

Hà Giang nơi ấy đậm đà quê hương.

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 14 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 46 BÀI THƠ HỌA


Gồm các tác tác giả:

 

1. Nguyễn Đức Tuỳ (7 bài), 2. Trần Thanh Dũng  (2 bài), 3. Phạm Minh Giắng, 4. Trần Đạo (2 bài), 5. Cao Trần Nguyên  (3 bài),  6. Tú Cười,  7. Đinh Tú Anh  (3 bài),  8. Bảo Long (14 bài), 9. Nguyễn Quang Sơn, 10. Trần Đình Thư (5 bài), 11. Đinh Thường (3 bài), 12. Phạm Thanh Cải (2 bài), 13. Nguyễn Thanh Tuyên, 14. Trần Mạnh Tuân, …

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 21/09/2014 19:21:04)

NGÀY VUI
Hội vui rộn rã tiếng cười
Rừng xanh xanh thẳm vang lời chim ca
Rừng gần cho đến rừng xa
Những là hoa nở những là sắc hương

BIỂU CẢM
Đời tươi hé nở nụ cười
Đời buồn réo rắt những lời kêu ca
Cho dù núi cách sông xa
Yêu thương son sắt đậm đà sắc hương

ĐÁNH ĐỔI
Bao vui đổi được nụ cười
Bao nhiêu hương sắc thành lời hát ca
Trải bao mưa nắng sương sa
Thành công rực rỡ để mà lên hương
Xuân Ngọc

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/03/2010 05:02:12 PM)

Phạm Văn Tự

ĐẤT THIÊNG

Ngược xuôi tấp nập, nói cười
Nghìn năm văn hiến vang lời Quốc ca
Tiếng gươm khua vọng hồn xa
Hồn thiêng sông núi sáng loà quê hương!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/03/2010 11:19:26 PM)

Trần Mạnh Tuân

NHỚ HÀ GIANG

Nhớ em môi mắt nụ cười
Lao xao rừng quế, tình người ngợi ca
Trập trùng núi thẳm rừng xa
Hà Giang nơi ấy đậm đà quê hương.

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 20/03/2010 06:30:03 PM)

Đinh Tú Anh

Xin trời bớt gió


Chẳng cần nói, chẳng cần cười
Ánh nhìn hôm ấy bằng mười hát ca
Nụ hôn của buổi chia xa
Xin trời bớt gió kẻo mà nhạt hương.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 19/03/2010 11:31:29 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

BẦU BÍ

Vẫn còn nơi ít tiếng cười
Vơi cơm thiếu áo vắng lời hát ca
"Chung giàn bầu - bí "... đâu xa
Sẻ san thơm thảo đậm đà sắc hương

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 19/03/2010 10:55:26 AM)

Phạm Thanh Cải

NHỚ QUÊ HƯƠNG


Vườn xuân muôn đoá hoa cười
Gió xuân dìu dặt những lời hoan ca
Kẻ gần cho đến người xa
Bồi hồi nhớ lại quê nhà thân thương

CÔNG NGHỆ PR

Bây giờ nhiều chuyện nực cười
Người không biết hát sáng ngời danh ca
Nồi gần rồi lại nói xa:
Pi-a (PR): Dâm bụt đậm đà ngát hương

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/03/2010 10:40:56 AM)

Đinh Thường

1- TÌNH NHƯ...

Môi xinh xâu lọt chuỗi cười
Mắt huyền lúng liếng gửi lời dân ca
Dịu dàng gió thoảng chiều xa
Tình như ta được mấy toà sắc hương.

2- HỘI XUÂN

Lung linh một khoé trăng cười
Vườn em hoa thắm gió vời chim ca
Dập dìu oanh yến gần xa
Ta tan giữa hội nuột nà sắc hương.

3- CHIỀU CỔ MIẾU

Ban mai lỡ một tiếng cười
Hoàng hôn đánh mất nốt lời hoan ca
Lời cầu thầm thĩ ngoài xa
Buồn loang cổ miếu nhạt nhoà khói hương.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/03/2010 10:35:53 AM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY (tiếp)

CON NGƯỜI

Sinh ra chỉ khóc không cười
Dần dần học nói thế rồi biết ca
Lớn lên còn biết đi xa
Làm giầu làm đẹp nước nhà quê hương.

KÉP TƯ BỀN

Thương anh kép phải gượng cười
Cố làm vui vẻ cùng người hát ca T
rong khi bố đã "đi xa"
Người thân đau xót, đầy nhà khói hương.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 18/03/2010 12:51:15 PM)

Bảo Long

Thời thơ dại

Tuổi thơ đùa giởn vui cười
Năm mười, cút bắt... vang lời hát ca
Trưởng thành, cầu thực phương xa
Nhớ thời thơ dại, nghĩ mà hoài hương!

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 18/03/2010 10:18:30 AM)

Bảo Long

Kẻ nịnh

Trần gian lắm kẻ đáng cười
Cúi lòn, hót nịnh, vang lời nổ, ca
Ông trời, chẳng biết gần xa
Cho là thân thuộc, ruột rà đồng hương!

Mua quan

Chuyện đời lắm chuyện nực cười
Phận đời thiếu chữ, vang lời nổ, ca
Chợ bằng nếu muốn chẳng xa
Mua quan, chạy chức đời mà lên hương!

Thi... rởm

Ở đời lắm cảnh tức cười
Thi văn một bụm, tung lời thơ ca...
Tớ quen Nguyễn Bính chẳng xa
Còn Hàn Mặc Tử, gần nhà đồng hương!

Nụ cười

Ước đời chỉ có nụ cười
Làm trôi đi hết những lời oán ca
Hết còn buồn khổ xót xa
Nụ cười luôn nở đậm đà ngát hương!

Được cười

Trăm thang thuốc... sánh được cười?
Được cười vang mãi, thì đời vang ca
Dù rằng danh vọng cao xa
Tiếng cười mà thiếu như trà không hương!

Phận dâu

Phận dâu em hảy cố cười
Dù lòng có khổ..., nói lời vui ca
Đối nhân không kể gần xa
Thân thương, dào dạt, chan hoà... ngát hương!

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (Nhắn  - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 18/03/2010 07:54:14 AM)


Trần Đình Thư

Tặng anh lính đảo

Tặng anh lính đảo nụ cười
Chúc anh mỗi sáng vang lời quốc ca
Đảo gần cho chí đảo xa
Cho từng tấc đất nước nhà lên hương

Tuổi teen bây giờ

Tuổi teen gây một trò cười
Oánh nhau – lên mạng bao lời kêu ca
Xem rồi thấy thật xót xa
Làm cho “áo trắng” trời à - mất hương

Lắm phen

Lắm phen không nhịn được cười
Múa may minh họa cho người hát ca
Càng nhìn càng thấy xót xa
Tạp nham hổ lốn quả là mất hương

Chuyện nực cười

Lâu nay có chuyện nực cười
Xử quan tham nhủng chán người kêu ca
Nói gần rồi lại nói xa
Án treo , nhắc nhở có mà lên hương

Cảnh tình

Cảnh tình kẻ khóc người cười
Gía lên vùn vụt bao người thán ca
Chợ gần cho chí chợ xa
Cứ lo cuộc sống đố mà lên hương

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - ĐT: 0293 871 941 - ơnTor 28 Phường Tân An thị xã Nghĩa lộ tỉnh Yên Bái  (Ngày 18/03/2010 01:37:59 AM)

Nguyễn Quang Sơn

Còn đâu

Bây giờ rừng bặt tiếng cười
Nỗi buồn man mác không lời chim ca
"Cư dân "rừng núi đi xa
Giờ trơ đồi trọc nhạt nhòa cố hương.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 17/03/2010 11:05:46 PM)

Bảo Long

Khi vui

Khi vui mình lại thích cười,
Khi vui mình thích cất lời hát ca!
Cười cho lòng được bay xa,
Ca cho cuộc sống tình già toả hương!

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 17/03/2010 11:06:43 PM)

Bảo Long

Nụ cười duyên

Ở em đẹp nhất nụ cười
Đồng tiền mũm mĩm, ngọt lời khi ca
Gợi tình, quyến rủ gần xa
Tiếng cười mọng thắm, đậm đà toả hương.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 17/03/2010 11:10:53 PM)

Bảo Long

Tết

Ngày tết rộn rã nói cười
Trời xuân tươi mát, người người hoà ca
Tại quê, hay có ở xa
Về nhà chơi tết, đậm đà quê hương .

Chợt nhớ

Mỗi khi con mũm mĩm cười
Thì Mẹ trêu ví: "như là chim ca"
Giờ đây con ở chốn xa
Bật cười, chợt nhớ tình nhà hoài hương.

Vui cười

Khi vui ta hảy cứ cười
Sẽ làm cuộc sống đời người vang ca
Cái buồn mãi mãi trôi xa
Đời như hoa lá đậm đà toả hương

Chuyện tếu

Quê tôi lắm chuyện tếu cười
Mang nhiều thể loại, cả lời thi ca
Dù nay đang sống xứ xa
Khi nghe ai kể, chắc là đồng hương.

Tình ca

Uống nhiều khách nói, khách cười
Đẹp lòng, vui tính cất lời tình ca
Trầm bổng, thanh thoát, gần xa
Lắng nghe âm hưởng, đúng là đồng hương

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 17/03/2010 08:52:22 PM)

Đinh Tú Anh

Rừng sâu

Tịnh không một tiếng nói cười
Chim kêu, thác đổ giống người đàn ca
Đường mòn dẫn lối rừng xa
Bạt ngàn hoa nở đậm đà sắc hương.

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 17/03/2010 08:54:56 PM)

Đinh Tú Anh

Vợ chồng

Vắng em chẳng thiết nói cười
Gần em lại bực những lời kêu ca
Muốn gần, lại muốn em xa
Chung quy tình vẫn mặn mà sắc hương.

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 17/03/2010 11:23:50 PM)

Trần Thanh Dũng

KHEN CHÊ


Nhiều khi dở khóc, dở cười
Mần thơ cũng nghiệp như người cầm ca
Khen gần, rồi lại chê xa
Khen chê đâu hẳn hoa là thêm hương?

  Tú Cười  - butkim@gmail.com - ??? - Hà Nam  (Ngày 17/03/2010 11:24:30 PM)

Tú Cười

MẶC KỆ NGƯỜI TA

Đời buồn ta vẫn cứ cười
Mấy ai hiểu được cuộc đời cầm ca
Người ta... mặc kệ gần xa
Làng quê Lục Bát đậm đà sắc hương...!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 17/03/2010 11:25:11 PM)

Cao Trần Nguyên

Quê Tôi

Quê tôi biển hát, rừng cười,
Non cao Yên Tử, người người ngợi ca.
Hạ Long gần cũng như xa,
Một khi đã đến - như là quê hương.

Quê Anh

Quê Anh chỉ có rừng cười,
Non cao là dốc cổng trời - chim ca.
Anh về biển cũng hơi xa,
Nhưng đâu cũng nước non nhà - sắc hương.

Quê Ta

Quê ta ai hát, ai cười?
Rừng cười, biển hát. Anh người ngợi ca.
Họa theo Anh - gửi từ xa,
Qua cầu Lục Bát để hòa sắc hương.

  trần đạo - trandaovnt@gmail.com - 0917290352 - 6c-q15 ngõ 126 nguyễn an ninh  (Ngày 17/03/2010 03:57:42 PM)

Trần Đạo
Khen bừa

Vườn thơ có lắm chuyện cười
Nghe rơi nước mắt vì lời ngợi ca
Nghĩ mình danh đã vang xa
Thích chi khen phứa làm nhòa nhạt hương

Tình đời

Tình đời rộn rã tiếng cười
Bao la bát ngát những lời ngợi ca
Hữu tình dù có ở xa
Nối duyên tơ kết đậm đà vị hương

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gnail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/03/2010 11:26:10 PM)

Phạm Minh Giắng

HẸN NHAU LÊN RỪNG

Suối reo như thiếu nữ cười
Vượn ru thánh thót, hót mời chim ca
Chợ tình khèn quyến rũ xa
Rượu ngô, thắng cố, đậm đà toả hương.

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 17/03/2010 01:51:41 PM)

Trần Thanh Dũng

QUÊ HƯƠNG

Có đau mới quý tiếng cười
Có tin mới thấm từng lời Thánh ca
Có bôn ba, có đi xa
Mới yêu hai tiếng đậm đà quê hương.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/03/2010 12:16:56 PM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY

HỘI XUÂN

Hội xuân rộn tiếng nói cười
Tiếng đàn tiếng sáo cùng lời dân ca
Bao nhiêu khách đến từ xa
Tình quê tình bạn đậm đà sắc hương.

NGƯỜI LẠC QUAN

Lạc quan luôn nở nụ cười
Dù bao gian khó không lời kêu ca
Khi cần vui vẻ đi xa
Đến đâu cũng thấy như là quê hương.

NHỚ EM

Xa em nhớ nhất nụ cười
Tính tình sôi nổi yêu đời hát ca
Dù cho sông núi cách xa
Tình yêu ta vẫn mặn mà sắc hương.

KỂ CHUYỆN CƯỜI

Mọi người thích kể chuyện cười
Ở trong phòng nghỉ tạm thời giữa ca
Chuyện gần cùng với chuyện xa
Chuyện nào cũng thấy đậm đà sắc hương.

TIỄN QUÂN ĐI

Đường quê rộn rã tiếng cười
Đoàn quân trẻ tuổi yêu đời hát ca
Giã từ quê mẹ đi xa
Tiễn đưa tình cảm mặn mà quê hương.

Các bài khác: