Thứ năm, 09/05/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 9 năm 2010 (13/03/2010) 

            Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 9 năm 2010 nhận được các bài của các tác giả sau: Phạm Minh Giắng (3 bài) và Trần Đình Thư, Nguyễn Đức Tuỳ.

            Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

 

1. Nguyễn  Đức Tùy

 

 

TỨ  TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 9 NĂM 2010 

 

Tuần chín lục bát nở hoa

Chào mừng mồng tám tháng ba rộn ràng

Vườn thơ càng đậm sắc hương

Tình xưa xao xuyến vấn vương lòng người! 

 

 

TÌNH YÊU 

 

Em nghe không đất thầm thì                           Duyên   (Ngọc Trần)

Ngàn năm đất chỉ ôm ghì…biển thôi                Lời ru cho biển  (Đỗ Hàn)

Vấn vương hình bóng chơi vơi                         Ngập ngừng (Nguyễn Thị Minh)

Bến xưa còn. Vẫn là tôi nhớ mình…!               (Hoa núi) 

 

TIẾNG HÁT 

 

Lỡ nghe ai hát…người ơi!                                Người ơi…(lê Huy Liệu)

Giật mình không biết gọi ai trong làng?          (Nguyễn Đức Tùy)

Tình người em đã trót mang                            (Đinh Tú Anh)

Ngày đêm ngây ngất…âm vang sáo diều.      (Trần Mạnh Tuân) 

 

HOA HỒNG 

 

Chắt chiu tình đất nắng hồng                         (Trần Mạnh Tuân)

Tụ dồn bao nỗi nhớ mong gọi mùa                  Hoa hồng (Bùi Văn Bồng)

Mặc đời dù nắng hay mưa                               (Thành Huân)

Hoa còn phong nhụy hương vừa chạm xuân (Phan Thành Minh) 

 

LỤC BÌNH 

 

Lục bình trôi dạt mười phương             Thương cánh lục bình (Ng. Hữu Thịnh)

Mây trôi, bèo dạt, ngả đường về đâu             Em mỏng manh (Phong Linh)

Trời buồn giăng phủ mưa ngâu                       (Minh Tâm)

Chiều buông một giấc chiêm bao giữa đời.      Duyên   (Ngọc Trần)

 

HOÀI NIỆM 

 

Vo tròn nỗi nhớ đầy tay                                  Chờ   (Hoàng Vân Khánh)

Chạm vào xa xót của ngày xa xưa                  Bất ngờ   (Đỗ Hàn)

Anh ngồi im chẳng nói ra                                Bứt lá   (Phan Văn Nhớ)

Con tim lỡ nhịp…nhạt nhoà…bâng khuâng     (Phạm Văn Tự) 

 

TẶNG QUÀ  8.3 

 

Hôm nay mồng tám tháng ba                  Mượn câu lục bát...(Quang Huỳnh)

Còn trang giấy trắng vẽ hoa tặng mình         (Minh Tâm)

Trót yêu đâu bởi em xinh                                Nửa tình  (Nguyễn Thị Minh)

Tương tư là chuyện thường tình xưa nay.      (Đinh Thường) 

 

TÌNH XƯA 

 

Tháng ngày tưởng đã nhoà rêu                      Tình khúc tháng Giêng(Diệu Thoa)

Hoang sơ trở lại phiêu diêu cõi tình                (Trần Mạnh Tuân)

Ta luôn giữ mãi trong mình                              (Trần Đình Thư)

Nắng xuân quyến luyến lung linh sắc màu      Hương xuân phai  (Minh Tâm) 

 

TIẾC NUỐI 

 

Giấc mơ hồng đã nát nhàu                              Tạ từ tháng Giêng (Ph. Tâm An)

Giá mà hôm ấy…cho nhau…giá mà                 Giá mà   (Trần Quang)

Giá như không có con đò                                 (Phan Thành Minh)

Đón đưa, đưa đón nối bờ cho ai!                     (Thái Văn Độ) 

 

NHỚ EM  

 

Tôi ngồi tôi nhớ em tôi                                     Hội Lim và em (Hoàng Liêm)

Tinh khôi em tựa thốt lời như mơ                    Em  (Trần Đình Xuân Hà)

Mắt huyền em dệt đường tơ                           Em tôi  (Lê Công)

Chờ câu lục bát của ta gửi mình.                     Lục bát gửi mình(Vũ Ngọc Phàn) 
 

 

Nguyễn  Đức Tùy

Việt Trì-Phú  Thọ

ĐT: 0974131428 -  E-mail:ndtuy@yahoo.com.vn

 

 

2. Trần Đình Thư

 

Kết thơ kỳ chín bạn ơi

Ngày đầu kinh trập màn trời mênh mang

Vần thơ kết nối trình làng

Góp làn gió mát dục hàng thông reo

 

 Kìa ai yếm thắm lụa đào

Kìa ai mắt sắc dao cau mặc người

               Lỡ nghe ai hát '... người ơi...'

Từ thời gánh nước chung nơi giếng làng

 

 Nguyên Tiêu trẩy hội hoa đăng

Dòng sông êm ả giăng giăng sao trời

Em đừng đi nữa em ơi
Về nghe trong gió còn lời xót xa.

 

 Tìm trong thớ đá gan gà

Len trong cát sỏi làm ra nụ đời

Hồn như vương gió chơi vơi

Người còn rớt lại từ thời xa xưa.

 

Cái đang thiếu, bất chợt thừa
Thiếu thừa. Thừa thiếu… Ai dừa cho ai

Mắt huyền dâng cả ban mai
Vẹn nguyên là những đắm say đại ngàn

 

Cứng hay dẻo, hợp hay tan
Lạt mềm, lạt rắn luận bàn chi chi

 Vui tàn thoắt đã chia li

Em về gói tuổi xuân thì quăng sông

 

Giá em má chẳng phớt hồng

Thì anh đâu phải dốc lòng trồng si

 Bán đi cái thưở xuân thì

Những điều vỡ vụn có gì tiếc thương

 

Lục bình trôi dạt mười phương

Bến quê lẻ sóng thuyền buông điệu sầu

Lá nhiều, đếm lắm, giận nhiều
Ít lá, giận ít. Rồi yêu cũng hoà…

 

Múc thơ lên tưới vườn cà

Nắng vàng óng ánh loài hoa chung tình

Quên rồi, duyên nợ ba sinh

Tương tư là biết phận mình buông lơi

 

Lấy anh, em mới đôi mươi

Xa nhau suốt cả một thời xuân xanh

Hồng trần duyên phận nổi nênh

Em tôi dang dở mối tình tuổi hoa.

 

Tình rằng mớ bảy mớ ba,

Vẫn không có mảnh tình ra là tình.

Hai câu như bóng với hình
Ngắn dài cũng vẫn là mình với ta

 

Bất ngờ tay nắm bàn tay

Chạm vào xa xót của ngày xa xưa ...

 

Hội Lim và em

(Hoàng Liêm)

Người ơi

(Lê Huy Liệu)

 

Hội nguyên tiêu

(Trần Thanh Hải)

Duyên

(Ngọc Trần)

 

Hoa hống

(Bùi Văn Bồng)

Em mỏng manh

(Phong Linh cg)

 

Bất chợt

(Cao Trần Nguyên)

Bất chợt tháng giêng

(Phạm Bá Quyết)

 

Vòng tay tục luỵ

( An Thảo)

Chờ

(Hoàng Vân Khánh)

 

Này em

(Trương Nam Chi)

Tôi bàn, ai mua

(Nguyễn Tuấn)

 

Thương cánh lục bình

(Nguyễn Hữu Thịnh)

Bứt lá

( Phan Văn Nhớ)

 

Ru tôi

(Trần Thanh Dũng)

Nửa tình

(Nguyễn Thị  Minh)

 

Mượn câu lục bát làm quà

(Nguyễn Quang Huỳnh)

Em tôi

(Lê Công)

 

“Em”

(Trần Đình Xuân Hà)

Lục bát gửi mình

(Vũ Ngọc Phàn)

 

Bất ngờ

(Đỗ Hàn)

 

3. Phạm Minh Giắng

 

1- THƯỜNG TÌNH

 

Con cò bay lả bay la
Chở câu lục bát của ta gửi mình

LỤC BÁT GỬI MÌNH

Vũ Ngọc Phàn

 

 

Trót yêu đâu bởi em xinh

Tương tư là biết phận mình buông lơi

Lỡ nghe ai hát '... người ơi...'

Từ thời gánh nước chung nơi giếng làng

 

NỬA TÌNH

Nguyễn Thị  Minh

NGƯỜI ƠI…

Lê Huy Liệu

 

Giá thu không rắc nắng vàng

Thì hồn cúc có mơ màng dưới trăng

Giá không có sợi mưa giăng

Mùa xuân có dệt nên chăng tơ lòng

 

NÀY EM

Trương Nam Chi

 

Bến quê nước biếc một dòng

Tôi khơi ngày tháng cho lòng em neo

Bất ngờ nắng quái buổi chiều

Cho trai thương vợ hơn nhiều thời yêu

 

THƯƠNG CÁNH LỤC BÌNH

Nguyễn Hữu Thịnh

BẤT NGỜ

Đỗ Hàn

 

Tháng ngày tưởng đã nhoà rêu

Chợt nghe sóng dậy, hồn liêu xiêu tình 

Buồn ta ta chỉ nhớ mình

buồn mình mình lại tang tình nhớ ai

 

TÌNH KHÚC THÁNG GIÊNG 

Đặng Diệu Thoa

 

Phạm Minh Giắng

 

Tưởng khôn, hoá dại, cả hai,
Thôi thì: đúng đúng, sai sai…Thường tình

 

BẤT CHỢT

Cao Trần Nguyên

 

 

2- THẦM THÌ XUÂN

 

Gồm các bài: DUYÊN - Ngọc Trân, HỘI LIM - Hoàng Liêm, BẤT CHỢT THÁNG GIÊNG - Phạm Bá Quyết, EM TÔI - Lê Công, VÒNG TỤC LỤY - An Thảo, EM MONG MANH - Phong Linh cg,  RU TÔI - Trần Thanh Dũng, TÔI BÁN, AI MUA? - Nguyễn Tuấn

 

Em nghe không Đất thầm thì

 Hai vai mang nặng lời thề nước non 

Anh còn son! Em cũng còn son!

Môi thơm nối nhịp ngàn con sông dài

 

DUYÊN

HỘI LIM VÀ EM 

 

BẤT CHỢT THÁNG GIÊNG 

Mắt huyền dâng cả ban mai 

Ôm đường cong gợi... để ai sững sờ

Em xinh, xinh đến vô bờ

Thoắt ngậm ngùi, thoắt vỡ bờ cười ran

BẤT CHỢT THÁNG GIÊNG

EM TÔI 

 

VÒNG TỤC LỤY

 

 

Cứng hay dẻo, hợp hay tan

Nhớ thương dang dở mấy lần đã qua

Giờ chia hai nửa quê nhà   

Nắng vàng óng ánh loài hoa chung tình

 

EM MONG MANH

 

RU TÔI

 

 

Tâm tư gói ghém lặng thinh

Nghe như đâu đó câu tình dối gian

TÔI BÁN, AI MUA

 

 

3- NẮNG QUÁI VỀ CHIỀU

 

Kết nối các bài: LỤC BÁT GỬI MÌNH - Vũ Ngọc Phàn, NỬA TÌNH - Nguyễn Thị  Minh, NGƯỜI ƠI Lê Huy Liệu, NÀY EM - Trương Nam Chi, THƯƠNG CÁNH LỤC BÌNH - Nguyễn Hữu Thịnh, BẤT NGỜ - Đỗ Hàn, TÌNH KHÚC THÁNG GIÊNG - Đặng Diệu Thoa

 

Con cò bay lả bay la
Chở câu lục bát của ta gửi mình

LỤC BÁT GỬI MÌNH

 

 

Trót yêu đâu bởi em xinh

Tương tư là biết phận mình buông lơi

Lỡ nghe ai hát '... người ơi...'

Từ thời gánh nước chung nơi giếng làng

 

NỬA TÌNH

 

NGƯỜI ƠI

 Giá thu không rắc nắng vàng

Thì hồn cúc có mơ màng dưới trăng

Giá không có sợi mưa giăng

Mùa xuân có dệt nên chăng tơ lòng

 

NÀY EM

 

Bến quê nước biếc một dòng

Tôi khơi ngày tháng cho lòng em neo

Bất ngờ nắng quái buổi chiều

Cho trai thương vợ hơn nhiều thời yêu

 

THƯƠNG CÁNH LỤC BÌNH

 

BẤT NGỜ

 

Tháng ngày tưởng đã nhoà rêu

Chợt nghe sóng dậy, hồn liêu xiêu tình 

 

TÌNH KHÚC THÁNG GIÊNG 

 

 

Phạm Minh Giắng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com  - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 23/03/2010 04:18:03 PM)

Vi vu giọng hát bay vèo
Hòa muôn tình khúc đẳng đeo tháng ngày
Tiếng tơ lòng gợn mê say
Ru như điệu nhạc ngất ngây đệm hòa

Thả hồn chắp cánh bay xa
Để thăm chú Cuội , Hằng Nga một lần
Cho tình kết nghĩa thêm thân
Như hoa hồng rộ thôn lâng xóm làng

*23.03.2010
Hoàng Linh Lan

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/03/2010 10:50:06 AM)

Xin có đôi lời chia sẻ cùng thầy Trần Mạnh Tuân và các chiến hữu ráp thơ:

 Người ta cày ruộng gặt mùa
Tôi nay cày ải vườn thơ lấy tình
Đọc cho, ta cảm ơn mình
Ghép thơ cũng để học hành làm thơ
Niềm vui chung của cả nhà
Trang thơ có cả công bà...nấu cơm!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc trăng  (Ngày 14/03/2010 05:53:21 PM)

Trần Thanh Dũng

Trễ hẹn


Mạnh Tuân nhắc, khéo là tinh
Tuần này Thanh Dũng đi tình tính tang...
Việc công, việc nước, việc nàng
Việc nào cũng trọng cũng sang cũng tình
Cảm ơn thi hữu còn tin
Còn cho tôi một chút tình Ráp thơ.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/03/2010 08:23:53 AM)

Nhắn gửi các ráp sĩ!

Tuần này Thanh Dũng đâu rồi?
Lâu lâu vẫn thấy quen hơi bén tình!
Bao công lắp ráp...ta mình,
Người lắp công trình, mình lại ráp thơ!

Cám ơn ráp sĩ Đình Thư,
Đậu rau sáng tối, ngày giờ góp vui.
Hỏi rằng răng thế nào rồi?
Tuần này cứ hoạ...thơ tôi kia mà!

Việt Trì Phú Thọ tưởng xa!
Thơ đều vẫn kết một nhà gần nhau.
Ông Bà Tuỳ vẫn sắc sâu?
Sớm hôm cơm nước chia câu thơ tình?

Vẫn thơ, vẫn một, vẫn mình?
Tấm gương Minh Giắng chung tình với thơ.
Cuộc đời đẹp mãi như mơ,
Một đời mãi kết bao giờ mới xong!

Bạn thơ thi hữu có lòng,
Tham gia, cảm nhận đôi dòng thơ hay.
Âm thầm một góc vườn này,
Xứng danh ráp sĩ vung tay ai bằng!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: