Thứ sáu, 03/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 9 năm 2010 (05/03/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 8 với bài thơ xướng “THƠ LỤC BÁTcủa tác giả Đỗ Danh Khiết đã có tổng cộng 18 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 73 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 8 tại địa chỉ:

            http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4410    

            Tuần 9 năm 2010, tuần có ngày kỷ niệm 100 năm Ngày phụ nữ quốc tế mùng 8 tháng 3! Tuần Phụ nữ Việt nam.  BBT xin mời các tác giả nam nhi tham gia hoạ bài tứ tuyệt “LẠT MỀM” của tác giả Đinh Thường.

            Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc biên tập và đưa bài lên trang nhanh chóng, BBT rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, tên bài thơ, 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Đinh Thường

 

LẠT MỀM

 

Trăm năm vui cuộc xuân hoa,

Nữ - Nam bình đẳng cửa nhà ấm êm.

Tình em như sợi lạt mềm,

Buộc anh đắm đuối giữa miền yêu thương.

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Phạm Văn Tự (12 bài)

 

1- YÊU EM...

 

Ngày vui...anh tặng em hoa
Chúng mình hai đứa một nhà ấm êm
Cỏ hoa... thân yếu tay mềm
Mưa giông bão tố... vẫn hiền vẫn thương!

 

2- XUÂN CẢM HỨNG

Hồn xuân rực rỡ cỏ hoa
Lời xuân thỏ thẻ rất là dịu êm
Cành xuân xanh lá non mềm
Tình xuân say đắm vừa hiền lại thương !

3- TIẾNG CỎ

Mưa xuân tưới mát cỏ hoa
Rì rầm tiếng cỏ hiền hoà êm êm
Non tơ sắc cỏ xanh mềm
Nghe trong đâu đó hiền hiền thương thương…

4- LỜI HOA

Ai mà chả thích lời hoa
Ngọt ngào sâu lắng chan hoà ru êm
Ái ân vừa dịu vừa mềm
Càng nghe càng thấm…nỗi niềm nhớ thương !

5- ĐÂU PHẢI …

Một đời trông nụ chờ hoa
Vui buồn ai hiểu, nghĩ là ấm êm
Chỉ ta mới biết chặt, mềm
Cuộc đời đâu phải đã hiền mà thương ?

6- NIỀM VUI…

Cuộc đời sai nụ nhiều hoa
Ngọt ngào Hạnh phúc chan hoà ấm êm
Tình yêu chan chứa say mềm
Niềm vui chắp cánh… vững bền tình thương .

7- MIỀN XUÂN

Đất trời ngào ngạt hương hoa
Bướm ong rộn rã…nghe mà êm êm
Lá non tơ, cánh hoa mềm
Cảnh xuân ai tạc…một miền nhớ thương !

8- KHI BUỒN…

Khi buồn chẳng muốn ngắm hoa
Nói chi trăng gió hiền hoà dịu êm
Dở hay… liễu yếu tơ mềm
Chỉ lòng mới hiểu nỗi niềm nhớ thương.

9- HOẠ THƠ HOA

Bao nhiêu cuộc hoạ thơ hoa
Lời hay ý đẹp thật là dịu êm
Mới nghe tình đã say mềm
Mộng mơ… mơ mộng… lời hiền lời thương !

10- KIẾP PHÙ HOA

Cuộc đời sống kiếp phù hoa
Làm sao có thể gọi là ấm êm
Đắng cay…đừng nói ngọt mềm
Lang thang phiêu bạt giữa miền đau thương !

11- VUI NGÀY 8/3

Ngày vui có rất nhiều hoa
Lời vàng ý ngọc mặn mà dịu êm
Sơn hào hải vị…say mềm
Để lòng nhớ mãi… trăm miền nhớ thương…

12- HAY GÌ…

Hay gì cái chuyện trăng hoa
Để đời mang tiếng…đâu mà có êm
Chưa hay…đã giả say mềm
Thói đời…đừng có nói hiền nói thương

 

2. Trần Đình Thư (2 bài)

 

GỐI TAY

Tuy không gối mút nệm hoa
Chìa tay nhau gối quả là cũng êm
Làn môi hồng mọng mềm mềm
Trao nhau ánh mắt, nói niểm thân thương

 

TRÒN CHỮ NHỚ THƯƠNG

Nụ cười nở tựa bông hoa
Đôi môi chúm chím mặn mà dịu êm
Trời cho chân cứng đá mềm
Vun tròn chữ nhớ xe bền chữ thương

 

 

3. Trần Thanh Dũng (2 bài)

LẠT MỀM

 

Vì yêu nên dệt gấm hoa
Vì thương em nói mặn mà ấm êm
Vì chưng bởi sợi lạt mềm
Bó đởi nhau lại giữa miền yêu thương

 

NGÀY TÁM THÁNG BA

 

Tháng ba, ngày tám, lời hoa
Nịnh yêu một chút gọi là ấm êm
Bánh chưng xanh, buộc lạt mềm
Thuyền tình buộc bởi một miền yêu thương.

 

 

4. Phạm Thanh Cải (2 bài)

CHIẾU HOA

Anh về, em trải chiếu hoa
Chúng mình say giấc ngọc ngà ấm êm
Chiếu hoa hơn hẳn đệm mềm
Bởi vì chiếu trải trên nền yêu thương!

 

LỜI THƠ

 

Lời thơ như gấm, như hoa

Mỗi lời là một đậm đà, dịu êm

Tình sâu, nghĩa thẳm, tay mềm

Nâng niu duyên thắm, mơ miền yêu thương



5. Nguyễn Đức Tuỳ (10 bài)

 

1- TẶNG HOA 8.3

 

Ngày vui anh tặng em hoa
Nhờ em anh có cửa nhà ấm êm
Thương em thân gái yếu mềm
Cùng anh chung sống êm đềm yêu thương.

 

2- DU LỊCH TRUNG HOA

 

Đoàn ta du lịch Trung Hoa
Trên tàu cao tốc thật là dịu êm
Bên đường dương liễu rủ mềm
Ngỡ đang đi giữa một miền yêu thương.

 

3- NỮ CA SĨ

 

Em là ca sĩ tài hoa
Giọng em ấm áp mượt mà dịu êm
Gió đưa lả lướt cành mềm
Tiếng ca vang vọng ba miền nhớ thương.

 

4- NHẮN GỬI ANH BA HOA

 

Xin đừng ăn nói ba hoa
Người nghe chán nản thế là không êm
Dựa vào lưỡi dẻo giọng mềm
Không ai tin được, bỏ liền chẳng thương!

 

5- VÀO VƯỜN HOA

 

Xem hoa xin chớ bẻ hoa
Ngắm hoa thưởng sắc đậm đà dịu êm
Bước chân trên thảm cỏ mềm
Người đi xao xuyến một niềm yêu thương.

 

6- QUÊ EM

 

Quê em là đất trồng hoa
Con người giọng nói thật là dịu êm
Trồng hoa nên tính cũng mềm
Mảnh mai như đoá đồng tiền dễ thương.

 

7- DỊCH VỤ ĐIỆN HOA

 

Bây giờ dịch vụ điện hoa
Nhờ ngành bưu điện tặng quà thật êm
Gửi nhanh giá cũng rất mềm
Xa nhau vẫn gửi trọn niềm yêu thương.

 

8- CÂU THƠ LỤC BÁT

 

Câu thơ như một cành hoa
Trên sáu dưới tám mượt mà dịu êm
Đọc lên trầm bổng ấm mềm
Câu thơ chở được bao niềm yêu thương.

 

9- SÔNG HỒNG

 

Khởi nguồn từ đất Trung Hoa
Sông Hồng nhập với Sông Đà xanh êm
Phù sa bồi đắp đất mềm
Tạo thành châu thổ một miền yêu thương.

 

10- THĂM THÀNH PHỐ ĐẸP

 

Ven đường thành phố đầy hoa
Hàng cây rủ bóng la đà xanh êm
Dòng sông như dải lụa mềm
Câu hò man mác gợi niềm mến thương.

 

 

6. Phạm Minh Giắng

THI MẠNH THI MỀM

Nghìn năm trời đất ươm hoa
Hai ta mưa thuận gió hòa dịu êm
Người ngoan lại khéo thi mềm
Để ta thi mạnh êm đềm màn thương.

 

 

7. Lê Minh Dung

QUÀ 8/3 CHO EM

Anh mang câu lục thay hoa
Và thêm câu bát làm quà ấm êm
Cầu cho chân cứng đá mềm
Cùng em năm tháng vẫn bền yêu thương.

 

 

8. Nguyễn Minh Quang

NGÀY HOA

 

Mỗi năm có một ngày hoa
Biết bao tình cảm đậm đà cho em
Dịu dàng như sợi tơ mềm
Buộc vào nỗi nhớ qua miền yêu thương .

 

 

9. Cao Trần Nguyên

Nhận Hoa

Một năm mấy bận nhận hoa,
Lần này ta nhận vẫn là... Chưa êm.
Nặng lời, nhưng dạ lai mềm,
Vừa ra khỏi ngõ...Bên thềm nhớ thương.

 

 

10. Nguyễn Thanh Tuyên

Nửa đêm 8/3

Say mềm, hiện giấc mơ hoa
Lửa men mén trấu... khắp nhà lặng êm
Kề vai, tay đỡ tóc mềm
Hẫng môi... vỡ giấc, quặn niềm nhớ thương

 

 

11. Thương Huyền

XUÂN EM

Tháng Giêng rực rỡ cờ hoa
Líu lo chim hót nắng hoà gió êm
Xuân em giăng sợi tơ mềm
Tình anh vương vấn mãi bền yêu thương.

 

 

12. Bảo Long (5 bài)

1- Tơ mềm

Xuân về vàng rực Mai hoa
Lòng Người mở hội chan hoà dịu êm
Tình Em như sợi tơ mềm
Giương giăng, thêu dệt chặt bền yêu thương!

2- Hoa hồng

Hoa hồng biểu tượng tình hoa
Sắc hương rỏ nét. chan hoà dịu êm
Dù rằng thân yếu cành mềm
Nhưng làm say đắm bao niềm yêu thương!

3- Mưa hoa

Giăng giăng lả chả mưa hoa
Phũ lên hoa mận chan hoà dịu êm
Làm cho lá rủ, cành mềm
Bên đèo lặng ngắm, chạnh niềm nhớ thương!

4- Mơ hoa

Trưa Hè chìm giấc mơ hoa
Thấy Nàng thiếu nữ hiền hoà dịu êm
Làn da trắng nỏn ấm mềm
Mà Tôi mộng tưởng khát niềm yêu thương!

5- Chợ Hoa

Xuân về lại họp chợ Hoa
Khoe hương bán sắc, chan hoà dịu êm
Hồng, Lan, Cúc, Thọ. . .mịn mềm
Mai, Đào, Hạnh, Trúc. . .mổi niềm riêng. . .thương .

 

 

  

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 12 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 39 BÀI THƠ HỌA

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tạ Văn Hiền - tahien@yaoo.com - 01272495559 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt thi trấn Hà Trung huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 27/02/2011 08:22:17 PM)

Tạ Văn Hiền

LỤA MỀM
Đời vui hưởng lạc xuân hoa
Bà ông chung ghế nết nhà ấm êm
Bà như tấm lụa hoa mềm
Tạo nên chiếc áo mát thềm yêu thương

YẾU MỀM
Hai ta tươi mãi như hoa
Chim câu trống mài thuận hoà ấm êm
Phận em chim mái yếu mềm
Khiến anh mạnh mẽ cũng mềm vì thương

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 11/03/2010 07:41:44 AM)

Chợ Hoa

Xuân về lại họp chợ Hoa
Khoe hương bán sắc, chan hoà dịu êm
Hồng, Lan, Cúc, Thọ. . .mịn mềm
Mai, Đào, Hạnh, Trúc. . .mổi niềm riêng. . .thương .

Bảo Long

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 11/03/2010 12:02:57 AM)

Mơ hoa

Trưa Hè chìm giấc mơ hoa
Thấy Nàng thiếu nữ hiền hoà dịu êm
Làn da trắng nỏn ấm mềm
Mà Tôi mộng tưởng khát niềm yêu thương!

Bảo Long

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 11/03/2010 12:02:20 AM)

Mưa hoa

Giăng giăng lả chả mưa hoa
Phũ lên hoa mận chan hoà dịu êm
Làm cho lá rủ, cành mềm
Bên đèo lặng ngắm, chạnh niềm nhớ thương!

Bảo Long

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 10/03/2010 09:28:18 PM)

Bảo Long

Hoa hồng

Hoa hồng biểu tượng tình hoa
Sắc hương rỏ nét. chan hoà dịu êm
Dù rằng thân yếu cành mềm
Nhưng làm say đắm bao niềm yêu thương!

 

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 10/03/2010 09:05:06 PM)

Bảo Long

Tơ mềm

Xuân về vàng rực Mai hoa
Lòng Người mở hội chan hoà dịu êm
Tình Em như sợi tơ mềm
Giương giăng, thêu dệt chặt bền yêu thương !

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/03/2010 09:32:12 PM)

XUÂN CẢM HỨNG

Hồn xuân rực rỡ cỏ hoa
Lời xuân thỏ thẻ rất là dịu êm
Cành xuân xanh lá non mềm
Tình xuân say đắm vừa hiền lại thương !

TIẾNG CỎ

Mưa xuân tưới mát cỏ hoa
Rì rầm tiếng cỏ hiền hoà êm êm
Non tơ sắc cỏ xanh mềm
Nghe trong đâu đó hiền hiền thương thương…

LỜI HOA

Ai mà chả thích lời hoa
Ngọt ngào sâu lắng chan hoà ru êm
Ái ân vừa dịu vừa mềm
Càng nghe càng thấm…nỗi niềm nhớ thương !

ĐÂU PHẢI …

Một đời trông nụ chờ hoa
Vui buồn ai hiểu, nghĩ là ấm êm
Chỉ ta mới biết chặt, mềm
Cuộc đời đâu phải đã hiền mà thương ?

NIỀM VUI…

Cuộc đời sai nụ nhiều hoa
Ngọt ngào Hạnh phúc chan hoà ấm êm
Tình yêu chan chứa say mềm
Niềm vui chắp cánh… vững bền tình thương .

MIỀN XUÂN

Đất trời ngào ngạt hương hoa
Bướm ong rộn rã…nghe mà êm êm
Lá non tơ, cánh hoa mềm
Cảnh xuân ai tạc…một miền nhớ thương !

KHI BUỒN…

Khi buồn chẳng muốn ngắm hoa
Nói chi trăng gió hiền hoà dịu êm
Dở hay… liễu yếu tơ mềm
Chỉ lòng mới hiểu nỗi niềm nhớ thương.

HOẠ THƠ HOA

Bao nhiêu cuộc hoạ thơ hoa
Lời hay ý đẹp thật là dịu êm
Mới nghe tình đã say mềm
Mộng mơ… mơ mộng… lời hiền lời thương !

KIẾP PHÙ HOA

Cuộc đời sống kiếp phù hoa
Làm sao có thể gọi là ấm êm
Đắng cay…đừng nói ngọt mềm
Lang thang phiêu bạt giữa miền đau thương !

VUI NGÀY 8/3

Ngày vui có rất nhiều hoa
Lời vàng ý ngọc mặn mà dịu êm
Sơn hào hải vị…say mềm
Để lòng nhớ mãi… trăm miền nhớ thương…

HAY GÌ…

Hay gì cái chuyện trăng hoa
Để đời mang tiếng…đâu mà có êm
Chưa hay…đã giả say mềm
Thói đời…đừng có nói hiền nói thương.

  THƯƠNG HUYỀN -  - 01276.478.278 - Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 8/03/2010 09:17:33 PM)

Thương Huyền

XUÂN EM

Tháng Giêng rực rỡ cờ hoa
Líu lo chim hót nắng hoà gió êm
Xuân em giăng sợi tơ mềm
Tình anh vương vấn mãi bền yêu thương.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 8/03/2010 06:09:32 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

Nửa đêm 8/3

Say mềm, hiện giấc mơ hoa
Lửa men mén trấu... khắp nhà lặng êm
Kề vai, tay đỡ tóc mềm
Hẫng môi... vỡ giấc, quặn niềm nhớ thương

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 7/03/2010 04:10:50 PM)

Cao Trần Nguyên

 Nhận Hoa

Một năm mấy bận nhận hoa,
Lần này ta nhận vẫn là... Chưa êm.
Nặng lời, nhưng dạ lai mềm,
Vừa ra khỏi ngõ...Bên thềm nhớ thương.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 7/03/2010 07:28:58 AM)

Nguyễn Đức Tuỳ (tiếp)

CÂU THƠ LỤC BÁT

Câu thơ như một cành hoa
Trên sáu dưới tám mượt mà dịu êm
Đọc lên trầm bổng ấm mềm
Câu thơ chở được bao niềm yêu thương.

SÔNG HỒNG

Khởi nguồn từ đất Trung Hoa
Sông Hồng nhập với Sông Đà xanh êm
Phù sa bồi đắp đất mềm
Tạo thành châu thổ một miền yêu thương.

THĂM THÀNH PHỐ ĐẸP

Ven đường thành phố đầy hoa
Hàng cây rủ bóng la đà xanh êm
Dòng sông như dải lụa mềm
Câu hò man mác gợi niềm mến thương.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 6/03/2010 10:15:11 PM)

Nguyễn Minh Quang

NGÀY HOA

Mỗi năm có một ngày hoa
Biết bao tình cảm đậm đà cho em
Dịu dàng như sợi tơ mềm
Buộc vào nỗi nhớ qua miền yêu thương .

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 6/03/2010 04:39:54 PM)

Lê Minh Dung

QUÀ 8/3 CHO EM


Anh mang câu lục thay hoa
Và thêm câu bát làm quà ấm êm
Cầu cho chân cứng đá mềm
Cùng em năm tháng vẫn bền yêu thương.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/03/2010 10:16:25 PM)

Phạm Minh Giắng

THI MẠNH THI MỀM

Nghìn năm trời đất ươm hoa
Hai ta mưa thuận gió hòa dịu êm
Người ngoan lại khéo thi mềm
Để ta thi mạnh êm đềm màn thương. 

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 6/03/2010 02:35:22 PM)

Trần Thanh Dũng

NGÀY TÁM THÁNG BA

Tháng ba, ngày tám, lời hoa
Nịnh yêu một chút gọi là ấm êm
Bánh chưng xanh, buộc lạt mềm
Thuyền tình buộc bởi một miền yêu thương.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/03/2010 02:35:58 PM)

Nguyễn Đức Tuỳ

TẶNG HOA 8.3

Ngày vui anh tặng em hoa
Nhờ em anh có cửa nhà ấm êm
Thương em thân gái yếu mềm
Cùng anh chung sống êm đềm yêu thương.

DU LỊCH TRUNG HOA

Đoàn ta du lịch Trung Hoa
Trên tàu cao tốc thật là dịu êm
Bên đường dương liễu rủ mềm
Ngỡ đang đi giữa một miền yêu thương.

NỮ CA SĨ

Em là ca sĩ tài hoa
Giọng em ấm áp mượt mà dịu êm
Gió đưa lả lướt cành mềm
Tiếng ca vang vọng ba miền nhớ thương.

NHẮN GỬI ANH BA HOA

 Xin đừng ăn nói ba hoa
Người nghe chán nản thế là không êm
Dựa vào lưỡi dẻo giọng mềm
Không ai tin được, bỏ liền chẳng thương!

VÀO VƯỜN HOA

Xem hoa xin chớ bẻ hoa
Ngắm hoa thưởng sắc đậm đà dịu êm
Bước chân trên thảm cỏ mềm
Người đi xao xuyến một niềm yêu thương.

QUÊ EM

Quê em là đất trồng hoa
Con người giọng nói thật là dịu êm
Trồng hoa nên tính cũng mềm
Mảnh mai như đoá đồng tiền dễ thương.

 DỊCH VỤ ĐIỆN HOA

Bây giờ dịch vụ điện hoa
Nhờ ngành bưu điện tặng quà thật êm
Gửi nhanh giá cũng rất mềm
Xa nhau vẫn gửi trọn niềm yêu thương.

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 6/03/2010 08:01:11 AM)

Phạm Thanh Cải

CHIẾU HOA


Anh về, em trải chiếu hoa
Chúng mình say giấc ngọc ngà ấm êm
Chiếu hoa hơn hẳn đệm mềm
Bởi vì chiếu trải trên nền yêu thương!

LỜI THƠ

 

Lời thơ như gấm, như hoa

Mỗi lời là một đậm đà, dịu êm

Tình sâu, nghĩa thẳm, tay mềm

Nâng niu duyên thắm, mơ miền yêu thương

 

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 6/03/2010 07:53:54 AM)

Trần Thanh Dũng

LẠT MỀM

Vì yêu nên dệt gấm hoa
Vì thương em nói mặn mà ấm êm
Vì chưng bởi sợi lạt mềm
Bó đởi nhau lại giữa
miền yêu thương

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525  - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 6/03/2010 07:01:53 AM)

Trần Đình Thư

GỐI TAY

Tuy không gối mút nệm hoa
Chìa tay nhau gối quả là cũng êm
Làn môi hồng mọng mềm mềm
Trao nhau ánh mắt, nói niểm thân thương

TRÒN CHỮ NHỚ THƯƠNG

Nụ cười nở tựa bông hoa
Đôi môi chúm chím mặn mà dịu êm
Trời cho chân cứng đá mềm
Vun tròn chữ nhớ xe bền chữ thương

Trần Đình Thư

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 5/03/2010 11:51:23 PM)

Phạm Văn Tự

YÊU EM...

Ngày vui...anh tặng em hoa
Chúng mình hai đứa một nhà ấm êm
Cỏ hoa... thân yếu tay mềm
Mưa giông bão tố... vẫn hiền vẫn thương !

Các bài khác: