Thứ sáu, 03/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 8 năm 2010 (25/02/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 7 với bài thơ xướng “CHÀO CANH DẦNcủa tác giả Nguyễn Như Lê đã có tổng cộng 20 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 69 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 7 tại địa chỉ:

            http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4344

            Tuần 8 năm mới 2010, tuần có Ngày thơ Việt Nam, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “THƠ LỤC BÁT” của tác giả Đỗ Danh Khiết:

 

Đỗ Danh Khiết

THƠ LỤC BÁT

Quốc hồn, quốc tuý tinh hoa,

Là thơ Lục bát nước nhà thân yêu.

Gửi trong thơ biết bao điều,

Trái tim nhân ái, tình yêu, nụ cười.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

1. Đinh Thường

 

GỬI NGƯỜI LỤC BÁT

 

Ai yêu Lục Bát tinh hoa
Ngày thơ xin giữ tình nhà thân yêu
Mộc mạc xin nhắn một điều
Ngàn năm Lục Bát bấy nhiêu xuân cười.

 

 

2. Trần Thanh Dũng

 

RẰM-THUYỀN-TRĂNG VÀ TÌNH YÊU

 

Nguyên Tiêu trăng sáng thuyền hoa
Vẽ câu Lục Bát làm quà người yêu
Mực nghiên, giấy dó, khăn điều
Trăng nghiêng xuống đáy mắt yêu em cười

 

 

3. Nguyễn Đức Tuỳ (10 bài)


1- HOA XUÂN


 Xuân về rực rỡ muôn hoa
Mai, đào, hồng, cúc...nhà nhà mến yêu
Trong hoa gửi gắm bao điều
Niềm vui, hy vọng, tình yêu, nụ cười.


2- TẶNG EM


Yêu em anh tặng bông hoa
Tượng trưng tình cảm mặn mà thương yêu
Hoa thay anh nói bao điều
Nhớ nhung, khao khát kèm theo nụ cười.


3- GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG


Tham quan nước bạn Trung Hoa
Gặp bao bè bạn quê nhà thân yêu
Cùng nhau tâm sự bao điều
Trao nhau ánh mắt thương yêu, nụ cười.


4- NHỜ PHIÊN DỊCH


Biết anh thông thạo tiếng Hoa
Nhờ anh phiên dịch thư nhà người yêu
Và anh nói hộ một điều
Rằng tôi vẫn nhớ, vẫn yêu...đừng cười!


5- NGUYỄN DU


Nguyễn Du- thi sĩ tài hoa
Truyện Kiều-tác phẩm đậm đà tình yêu
Đọc thơ còn biết nhiều điều
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếng cười!


6- HỎI EM
Vườn xuân anh đến tìm hoa
'Gặp em cô gái thật thà đáng yêu
Bên nhau muốn nói bao điều
Sao vừa nhắc đến chữ 'yêu'...lại cười?

7- TUỔI HOA

Xa rồi năm tháng tuổi hoa
Hồn nhiên tươi trẻ thật là đáng yêu
Ngây thơ khờ dại đủ điều
Còn gây ra biết bao nhiêu trò cười!

8- HOẠ THƠ ĐẦU XUÂN

Đầu xuân thi hoạ vần 'hoa'
Bốn câu lục bát thật là đáng yêu
Hoạ thơ nghĩ đến bao điều
 Bao nhiêu bài hoạ, bấy nhiêu nụ cười.

9- QUÊ EM

Quê em là đất trồng hoa
Muôn hồng nghìn tía mặn mà đáng yêu
Về đây biết được nhiều điều
Con người lao động cũng yêu tiếng cười.

10- TÌNH YÊU

Đường đời đâu phải đầy hoa
Cùng nhau vượt khó mới là tình yêu
Yêu nhau xin nhớ một điều
Luôn luôn giữ lấy niềm yêu tiếng cười.


 

4. Trần Đình Thư (4 bài)

1- Kiêu hãnh


Muôn hương muôn sắc như hoa
Quốc hồn quốc túy nghe là thấy yêu
“Giá gương được phủ nhiễu điều”
Hát câu Lục Bát… mà kiêu hãnh cười


2- Tự hào


Đêm nguyên tiêu - nguyệt lồng hoa
Tiếng thơ trầm bổng , thật là đáng yêu
Thấy hồn lục bát nó điều -
Lòng ta hướng thiện – liêu xiêu …. Mà cười

 

3- Bàng ơi


Buồn cho cái kiếp đào hoa
Tham vàng bỏ ngãi - quả khó khó yêu
Chàng ơi - nhớ lấy một điều
Đến khi hết “gạo” treo “niêu” - hết cười

 

4- Nhóc nhiêu


Người thì xức lựng nước hoa
Tuổi đang con nít thế mà đã yêu !
Nhóc ơi , nhóc nhớ lấy điều
Tuổi này mà phải kêu nhiêu - tức cười

 

 

5. Phạm Văn Tự  (25 bài)

1- HỒN THƠ


Xuân về thơ rộ như hoa
Nhớ nhung say đắm, chan hòa thương yêu
Hồn thơ gửi gắm bao điều
Tình Nam nghĩa Bắc...bao nhiêu nụ cười !

 

2- HẠNH PHÚC

 

Cuộc đời nay nở rộ hoa
Nhớ công ơn Đảng mọi nhà tin yêu
Áo cơm hạnh phúc bao điều
Lòng dân ý Đảng sáng theo nụ cười.

 

3- TẶNG HOA

 

Tháng Ba mùng Tám, mua hoa
Chúc mừng người ấy…để mà ngỏ yêu
Hoa thơm nói hộ bao điều
Trái tim ánh mắt…gửi theo nụ cười !

 

4- ĐƯỢC MÙA HOA

 

Năm nay thắng lợi mùa hoa
Làm ăn phát đạt…nhà nhà thêm yêu
Nắng mưa vất vả bao điều !
Xuân về Tết đến vui theo tiếng cười… .

 

5- GIEO MẦM…

 

Tình người tình đất đơm hoa
Gieo mầm… hạnh phúc sáng loà tình yêu
Chắt chiu gom nhặt đủ điều
Tình người với đất…thêm yêu nụ cười !

 

6- MƠ YÊU

 

Đêm qua mơ gặp người 'hoa'
Sáng nay xao xuyến... ngỡ là được yêu
Vấn vương vương vấn bao điều
Ước gì có được người yêu …vui cười !

 

7- CHỢ HOA

 

Tết nay mở hội chợ hoa
Đón mừng năm mới…ai mà không yêu
Râm ran chào nói đủ điều
Muôn màu muôn sắc…rộn theo tiếng cười.

 

8- ĐẸP THAY…

 

Đẹp thay làng lúa làng hoa
Tình quê nặng nghĩa… mặn mà thương yêu
Nói sao cho hết “nhiễu điều…”
Niềm vui tràn ngập…trong veo tiếng cười !

 

9- THÔI...!

 

Trách mình cái số đào hoa
Duyên tình lỡ bước...thế là bỏ yêu
Thở than... than thở đủ điều
Thôi...! Vào cõi Phật...buồn theo...khóc...cười...!!!

 

10- ĐỪNG NÊN

 

Đừng nên ăn nói ba hoa
Lời gàn ý dở… ai mà lại yêu
Vu oan giáo hoạ đặt điều
Văn đau chữ xót… xấu theo tiếng cười…

 

11- KÍNH HIẾU


Lòng thành con kính dâng hoa
Công cha nghĩa mẹ…, lệ nhoà… thương yêu !
Nén nhang thơm tỏ bao điều
Hiếu trung sáng đạo…mừng theo nụ cười.


12- LỜI SAY


Tháng Giêng lạc giữa hồn hoa
Tình thơ khao khát…la đà lời yêu
Say !say…say biết bao điều
Hoạ chi cho hết …bao nhiêu tiếng cười…?


13- VU VƠ…


Lạc đường…vào giữa rừng hoa
Gặp cô sơn nữ thế là thầm yêu
Mắt huyền môi thắm, váy điều
Vu vơ…ngơ ngẩn…nhớ theo nụ cười !


14- DUYÊN THẦM


Thẹn thùng e ấp, lời “hoa”
Duyên thầm như thế…ai mà không yêu
Một lần nhưng để bao điều…
Người ơi, thương nhớ gửi theo nụ cười !


15- LÊN XE HOA


Bao ngày mơ mộng xe hoa
Xuân này em đã về nhà người yêu
Đón đưa thương nhớ đủ điều
Lòng chàng ý thiếp hoà theo tiếng cười…


16- HIỂU LÒNG


Chúc mừng… đâu phải cần hoa
Lời hay ý đẹp thế là đủ yêu
Cần chi phải nói nhiều điều
Tự lòng ta hiểu…thầm yêu nụ cười…


17- NƠI ẤY


Thị thành nơi chốn phồn hoa
Giầu sang phú quí thế mà chẳng yêu
Thôn quê nghèo khó đủ điều
Nhưng lòng dạ vẫn rộn theo tiếng cười.

 

18- TỰ HÀO...


Giang sơn gấm vóc rực hoa
Nghìn năm văn hiến một nhà thương yêu
Sử xanh sáng tỏ bao điều
Con Hồng cháu Lạc càng yêu nụ cười...

 

19- CẢ TIN...


Cả tin mơ mộng lời "hoa"
Đến khi mắc cỡ bảo là bùa yêu
Cổ nhân đã dạy bao điều
"Mật ngọt...ruồi chết"...buồn theo tiếng cười...

 

20- NÓI RA...


Hội nghị mua rất nhiều hoa
Tiền công lãng phí...đừng mà nói yêu
Nói ra thì bảo lắm điều... I
m lặng lại bảo...ăn theo...không cười. !

 

21- MỘNG MƠ

Ngồi buồn hoạ mấy lời hoa
Một là phát Lộc, hai là được Yêu
Mộng mơ vương vấn đủ điều
Ngot bùi - cay đắng, ghét - yêu , khóc - cười...

22- LỜI THAN

Ngỡ mình là số đào hoa
Mộng mơ một chút gọi là biết yêu
Gió trăng ong bướm nhiều điều
Ai ngờ vấp ngã...hết kiêu hãnh cười !

23- BỰC MÌNH...

Nặng lòng vì một lời hoa
Quên ăn quên ngủ thế là cứ yêu
Bỗng dưng thiên hạ đặt điều
Bực mình đoạn tuyệt tình yêu, không cười.

24- BIẾT ĐÂU...

Hôm nay Sếp nhận được hoa
Đinh ninh Sếp cứ tưởng là hoa yêu
Biết đâu đó chỉ là điều
"Hoa hậu" nịnh Sếp...ai yêu...Sếp cười...

25- XIN NGƯỜI...

Vào vườn... ngắt một bông hoa
Người ta nhìn thấy...thật là ngượng yêu
Thôi thì trót dại một điều
Xin người luôn nghĩ...vì yêu hoa cười !

 

 

6. Lê Minh Dung  (2 bài)

1. HOA LUC BÁT

Vườn ươm sáu tám nở hoa
Câu thơ lục bát nhà nhà đều yêu.
Trắc - Bằng thôi, nói bao điều
Lả lơi điệu lý, liêu xiêu chốn cười.

 

2. VƯỜN XUÂN LỤC BÁT

Câu vần ai ghép nên hoa
Vườn thơ lục bát chan hòa lời yêu.
Ngàn hương sắc nói bao điều
Xuân vui thi hữu, thêm yêu câu cười.

 

 

7. Đỗ Danh Khiết

 

Người

 

Đời người đẹp tựa gấm hoa
Tim người máu đỏ chan hoà thương yêu
Lòng người ấp ủ bao điều
Bao tình nhân ái, bấy nhiêu nụ cười.

 

 

8. Nguyễn Bá Hoà

 

Đêm nguyên tiêu

 

Tháng giêng vàng giấc mơ hoa
Mùa duyên hạnh ngộ phúc nhà lộc yêu
Mượn trăng nói hộ bao điều
Mượn thơ gởi đến tình yêu nụ cười

 

 

9. Cao Trần Nguyên (2 bài)

 

1- Chỉ Cười

 

Ra khỏi cửa đã gặp hoa,
Mua giò lan Tím bảo là: Mầu yêu.
Người khen...Còn nhủ đôi điêu:
- Có đi chơi chợ đừng tiêu...- Chỉ cười.

 

2- Cứ Cười

 

Đi chơi chợ lại mua hoa,
Cũng giò lan Tím - như là bùa yêu.
- Ra một điều,vào một điều,
Người chê... Cứ trách. Người tiêu...Cứ cười.

 

 

10. Nguyễn Đình Khôi (8  bài)

 

1- ĐẤT NƯỚC GẤM HOA

 

Núi sông, biển đảo gấm hoa

 Ánh trăng, bóng trúc la đà thương yêu
Ngàn năm gương phủ nhiễu điều
Bao nhiêu mưa nắng, bấy nhiêu nét cười

 

2-  TỪ TRÒ CHƠI

 

 Bé chơi trồng nụ trồng hoa,
nu na, tìm trốn,...Lớn là thương yêu
Buồn vui, hờn giận đủ điều
Rồi nên chồng vợ, bao nhiêu khóc cười


 3- NẾU LÀ NGƯỜI...

 

Đóa hướng dương, nếu là hoa
 Là người, trung thực, chan hòa thương yêu
 Là sắc, thắm sắc hồng điều

Cho đồng loại với bao nhiêu vui cười

4- HAY GÌ CÁI THÓI...


Hay gì cái thói trăng hoa,

đảo lừa, lang chạ, đạp chà tình yêu
Lẳng lơ, quên mất một điều
Đắng cay tự chuốc bao nhiêu chê cười

 

5-  NHÂN NHIỀU CÁI TỐT

Người tốt, việc tốt là hoa
Vườn hoa dân tộc sắc hòa thương yêu
Lời Bác ghi tạc một điều
Nhân nhiều cái tốt thương yêu tiếng cười

 

6- EM GÁI LIÊN HOA

 

Em là em gái Liên Hoa
Yêu anh chưa dám nói là em yêu
Nhờ bông sen nhắn giúp điều
Yêu anh say đắm bao nhiêu !.. Đừng cười !

 

7- NÂNG NIU PHIẾN LÁ, NHÀNH HOA

 

Nâng niu phiến lá, nhành hoa,

Rừng xanh sông suối sạch là đáng yêu
Không ô nhiễm, không tiêu điều
Môi trường xanh sạch, lãng phiêu vui cười

 

8- TRÁNH THAM NHŨNG

 Trở nên phú quý, vinh hoa
Kiệm, cần, liêm, chính mới là đáng yêu
'Dĩ công vi thượng' nhớ điều
Tránh tham nhũng, tránh bao nhiêu chê cười

 

 

11. Nguyen Luu Hoa ? (2 bài)

 

1- Cảm ơn!


Cảm ơn ai đã tặng hoa
 Sắc hồng e ấp như là tình yêu
Cánh hoa ẩn chứa bao điều
Niềm thương, nỗi nhớ, bao nhiêu nụ cười!

 

2- Tặng Mẹ!

 

Xuân về có một nhành hoa
 Kính dâng tặng mẹ đậm đà tình yêu
Ánh mắt mẹ ẩn bao điều
Bao dung, che chở, thương yêu nụ cười!

 

 

12. Phạm Thanh Cải (2 bài)

1- EM
Nụ cười em đẹp như hoa,
Môi hồng chín mọng thực là đáng yêu.
Với em, anh hỏi đôi điều,
Sao em không nói chỉ nheo mắt cười.

2- HOA

Thế gian ai chẳng thích hoa
Cánh em mềm mại, nuột nà đáng yêu.
Với hoa, anh thấy một điều,
Xuân về trong nắng, em theo gió cười.

 

 

13. Trần Lưu Phương (5 bài)

 

1- Tặng Hồng Bich


Dáng em như ngọc như hoa
Lời em đầm ấm, dịu hòa thân yêu
Và em tài cán mọi điều
Chỉ riêng một điểm lòng xiêu : Miệng cười.


2- Nội Tâm


Thánh nhân tựa thể Liên hoa
Giữa bùn thế tục giả vờ ghét yêu
Vẫn ăn, vẫn nói bao diều
Riêng lòng thanh tịnh, tiêu diêu mỉm cười.


3- Uất Nghẹn


Ngày kia em nổi đốm hoa
 Tái xanh gương mặt, lệ nhòa mắt yêu
Khi hay người đã đặt điều
Em buôn má phấn, để chiêu tiếng cười.


4- Hai Nẻo


Em theo người, lên xe hoa
Tôi buông cuộc mộng xa bờ ghét yêu
Em tìm danh vọng mọi điều
Tôi giường tre với cơm niêu , nụ cười.

 

5- NGUYỆN

Ta gom ánh nguyệt mây hoa
Hòa trong cát Tuệ xây nhà thương yêu
Giữa đời mưa gió trăm điều
Ấm Lòng khách lữ, khổ tiêu, miệng cười.

 

 

14. Nguyễn Đức Trường (2 bài)

 

CHƠI HOA

Chơi hoa xin chớ bẻ hoa
Như người, hoa cũng đậm đà hương yêu.
Thế nhân nhắn gửi đôi điều
Hoa đây, người đấy, bao nhiêu nét cười.

EM YÊU

Em như là nụ, là hoa
Anh người thi sĩ, em là tình yêu
Ngập ngừng chưa nói đôi điều
Hồn anh mê mẩn ngó theo hoa cười.

 

 

15. Phan Trần (4 bài)

1- GỬI EM


Gửi em cô gái tên Hoa
Nghe tên cũng đã thấy là đáng yêu
Anh đang muốn nói bao điều
Nhưng anh sẽ gửi qua 'meo'...đừng cười!

2- CA SĨ

Cô là ca sĩ Hồng Hoa
Giọng cao đầm ấm thật là đáng yêu
Bài ca gửi gắm bao điều
Người nghe thích thú hò reo vui cười.

3- HỘI LIM

Hội Lim rực rỡ mầu hoa
Liền anh liền chị thật là đáng yêu
Gió bay dải áo lụa điều
Hoà cùng giọng hát, bao nhiêu tiếng cười.

4- THƠ TẶNG THẦY TUÂN
(Tác giả bài thơ 'Hạt giống không nảy mầm')

Hạt rang không thể nở hoa
Vua chọn người tốt, thật thà đáng yêu
Truyện hay, nhắn nhủ bao điều
Những ai dối trá, làm điêu bị cười!

 

 

16. Nguyễn Minh Quang

 

Rằm Nguyên Tiêu

Rằm Nguyên Tiêu đượm sắc hoa

Vườn thơ lục bát quyện hoà mùa xuân

Câu lục chan chứa ân tình

Câu bát sợi nhớ nối mình với em !

 

 

17. Phạm Minh Giắng

 

NGHÌN NĂM


Nghìn năm tạo dáng ươm hoa
Nên hình thơ Việt để mà quý yêu
Giá gương ta phủ nhiễu điều
Vài câu Lục Bát…bao nhiêu khóc cười. 


18. Nguyễn Hùng Thao

 

ĐỂ BÂY GIỜ TIẾC

 

Nhắn gì qua tặng bông hoa
Hoa sim bên núi, hoa mà anh yêu
Vô tâm đâu nhận ra điều...
Để bây giờ tiếc, tự chiêu riễu cười !

 

 

 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 18 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 73 BÀI THƠ HỌA

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 3/03/2010 05:39:20 PM)

MỘNG MƠ

Ngồi buồn hoạ mấy lời hoa
Một là phát Lộc, hai là được Yêu
Mộng mơ vương vấn đủ điều
Ngot bùi - cay đắng, ghét - yêu , khóc - cười...

LỜI THAN

Ngỡ mình là số đào hoa
Mộng mơ một chút gọi là biết yêu
Gió trăng ong bướm nhiều điều
Ai ngờ vấp ngã...hết kiêu hãnh cười !

BỰC MÌNH...

Nặng lòng vì một lời hoa
Quên ăn quên ngủ thế là cứ yêu
Bỗng dưng thiên hạ đặt điều
Bực mình đoạn tuyệt tình yêu, không cười.

BIẾT ĐÂU...

Hôm nay Sếp nhận được hoa
Đinh ninh Sếp cứ tưởng là hoa yêu
Biết đâu đó chỉ là điều
"Hoa hậu" nịnh Sếp...ai yêu...Sếp cười...

XIN NGƯỜI...

Vào vườn... ngắt một bông hoa
Người ta nhìn thấy...thật là ngượng yêu
Thôi thì trót dại một điều
Xin người luôn nghĩ...vì yêu hoa cười !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 3/03/2010 05:41:25 PM)

TỰ HÀO...
Giang sơn gấm vóc rực hoa
Nghìn năm văn hiến một nhà thương yêu
Sử xanh sáng tỏ bao điều
Con Hồng cháu Lạc càng yêu nụ cười...

CẢ TIN...
Cả tin mơ mộng lời "hoa"
Đến khi mắc cỡ bảo là bùa yêu
Cổ nhân đã dạy bao điều
"Mật ngọt...ruồi chết"...buồn theo tiếng cười...

NÓI RA...
Hội nghị mua rất nhiều hoa
Tiền công lãng phí...đừng mà nói yêu
Nói ra thì bảo lắm điều... I
m lặng lại bảo...ăn theo...không cười. !

  Nguyễn Hùng Thao -  - 0983.340.848 - Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ  (Ngày 2/03/2010 06:51:00 PM)

ĐỂ BÂY GIỜ TIẾC

Nhắn gì qua tặng bông hoa
Hoa sim bên núi, hoa mà anh yêu
Vô tâm đâu nhận ra điều...
Để bây giờ tiếc, tự chiêu riễu cười !

Nguyễn Hùng Thao

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0127 553 2093 - 833 tổ 28 phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái  (Ngày 1/03/2010 11:27:49 PM)

Nhờ ai
(Hoạ bài thơ của Đỗ Danh Khiết)

 Rượu vào thơ mới thăng hoa
Ngả nghiêng mâm bát cửa nhà liêu xiêu
Nhờ thơ nhắn nhủ đôi điều
Nếu không có vợ ai yêu thơ mình.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/02/2010 03:59:08 PM)

NGHÌN NĂM
Nghìn năm tạo dáng ươm hoa
Nên hình thơ Việt để mà quý yêu
Giá gương ta phủ nhiễu điều
Vài câu Lục Bát…bao nhiêu khóc cười.
Phạm Minh Giắng 

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 27/02/2010 02:53:59 PM)

Bàng ơi
Buồn cho cái kiếp đào hoa
Tham vàng bỏ ngãi - quả khó khó yêu
Chàng ơi - nhớ lấy một điều
Đến khi hết “gạo” treo “niêu” - hết cười

 Nhóc nhiêu
Người thì xức lựng nước hoa
Tuổi đang con nít thế mà đã yêu !
Nhóc ơi , nhóc nhớ lấy điều
Tuổi này mà phải kêu nhiêu - tức cười
Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 27/02/2010 11:48:10 AM)

Rằm Nguyên Tiêu

Rằm Nguyên Tiêu đượm sắc hoa

Vườn thơ lục bát quyện hoà mùa xuân

Câu lục chan chứa ân tình

Câu bát sợi nhớ nối mình với em !

Nguyễn Minh Quang

  Phan Trần - phantran20158@ymail.com -  - Lạng Sơn  (Ngày 27/02/2010 11:13:36 AM)

PHAN TRẦN

GỬI EM
Gửi em cô gái tên Hoa
Nghe tên cũng đã thấy là đáng yêu
Anh đang muốn nói bao điều
Nhưng anh sẽ gửi qua "meo"...đừng cười!

CA SĨ

Cô là ca sĩ Hồng Hoa
Giọng cao đầm ấm thật là đáng yêu
Bài ca gửi gắm bao điều
Người nghe thích thú hò reo vui cười.

HỘI LIM

Hội Lim rực rỡ mầu hoa
Liền anh liền chị thật là đáng yêu
Gió bay dải áo lụa điều
Hoà cùng giọng hát, bao nhiêu tiếng cười.

THƠ TẶNG THẦY TUÂN
(Tác giả bài thơ "Hạt giống không nảy mầm")

Hạt rang không thể nở hoa
Vua chọn người tốt, thật thà đáng yêu
Truyện hay, nhắn nhủ bao điều
Những ai dối trá, làm điêu bị cười!

  Trần Lưu Phương - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 01265707316 - Long Khánh - Đồng Nai  (Ngày 27/02/2010 11:10:53 AM)

Trần Lưu Phương

NGUYỆN
Ta gom ánh nguyệt mây hoa
Hòa trong cát Tuệ xây nhà thương yêu
Giữa đời mưa gió trăm điều
Ấm Lòng khách lữ, khổ tiêu, miệng cười.

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 27/02/2010 06:13:10 AM)

Nguyễn Đức Trường

CHƠI HOA

Chơi hoa xin chớ bẻ hoa
Như người, hoa cũng đậm đà hương yêu.
Thế nhân nhắn gửi đôi điều
Hoa đây, người đấy, bao nhiêu nét cười.

EM YÊU

Em như là nụ, là hoa
Anh người thi sĩ, em là tình yêu
Ngập ngừng chưa nói đôi điều
Hồn anh mê mẩn ngó theo hoa cười.

  Trần Lưu Phương  - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 01265707316 - Long Khánh- Đồng Nai   (Ngày 27/02/2010 11:14:31 AM)

          Đạo Đức Thế tình thế sự yếu ngôn Đó là Đạo đức. Người khôn giữ gìn Xưa –sau đời mãi tôn vinh Trí, ân, lễ , nghĩa, niềm tin, nhân từ… (Phương xin phép Họa zui )

Tặng Hồng Bich
Dáng em như ngọc như hoa
Lời em đầm ấm, dịu hòa thân yêu
Và em tài cán mọi điều
Chỉ riêng một điểm lòng xiêu : Miệng cười.

Nội Tâm
Thánh nhân tựa thể Liên hoa
Giữa bùn thế tục giả vờ ghét yêu
Vẫn ăn, vẫn nói bao diều
Riêng lòng thanh tịnh, tiêu diêu mỉm cười.
Uất Nghẹn
Ngày kia em nổi đốm hoa
 Tái xanh gương mặt, lệ nhòa mắt yêu
Khi hay người đã đặt điều
Em buôn má phấn, để chiêu tiếng cười.

Hai Nẻo
Em theo người, lên xe hoa
Tôi buông cuộc mộng xa bờ ghét yêu
Em tìm danh vọng mọi điều
Tôi giường tre với cơm niêu , nụ cười.

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 26/02/2010 09:19:54 PM)

Phạm Thanh Cải

EM


Nụ cười em đẹp như hoa,
Môi hồng chín mọng thực là đáng yêu.
Với em, anh hỏi đôi điều,
Sao em không nói chỉ nheo mắt cười.

HOA

Thế gian ai chẳng thích hoa
Cánh em mềm mại, nuột nà đáng yêu.
Với hoa, anh thấy một điều,
Xuân về trong nắng, em theo gió cười.

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 26/02/2010 05:33:18 PM)

Cảm ơn!

Cảm ơn ai đã tặng hoa
Sắc hồng e ấp như là tình yêu
Cánh hoa ẩn chứa bao điều
Niềm thương,
nỗi nhớ, bao nhiêu nụ cười!

Tặng Mẹ!

Xuân về có một nhành hoa
Kính dâng tặng mẹ đậm đà tình yêu
Ánh mắt mẹ ẩn bao điều
Bao dung, che chở, thương yêu nụ cười!

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/02/2010 08:15:22 PM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY (Tiếp theo)

HỎI EM
Vườn xuân anh đến tìm hoa
"Gặp em cô gái thật thà đáng yêu
Bên nhau muốn nói bao điều
Sao vừa nhắc đến chữ "yêu"...lại cười?

TUỔI HOA

Xa rồi năm tháng tuổi hoa
Hồn nhiên tươi trẻ thật là đáng yêu
Ngây thơ khờ dại đủ điều
Còn gây ra biết bao nhiêu trò cười!

HOẠ THƠ ĐẦU XUÂN

Đầu xuân thi hoạ vần "hoa"
Bốn câu lục bát thật là đáng yêu
Hoạ thơ nghĩ đến bao điều
 Bao nhiêu bài hoạ, bấy nhiêu nụ cười.

QUÊ EM

Quê em là đất trồng hoa
Muôn hồng nghìn tía mặn mà đáng yêu
Về đây biết được nhiều điều
Con người lao động cũng yêu tiếng cười.

TÌNH YÊU

Đường đời đâu phải đầy hoa
Cùng nhau vượt khó mới là tình yêu
Yêu nhau xin nhớ một điều
Luôn luôn giữ lấy niềm yêu tiếng cười.

NHẮN BẠN HOÀNG OANH
(Lục bát hoá lời BBT)

Thơ bạn chẳng có vần "hoa"
Cũng không lục bát, thế là "không yêu"
Dù thơ bạn nói nhiều điều
Không là thi hoạ, "phăng teo"...đừng cười!

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 26/02/2010 04:52:54 PM)
Cảm ơn! Cảm ơn ai đã tặng hoa Sắc hồng e ấp như là tình yêu Cánh hoa ẩn chứa bao điều Niềm thương, nỗi nhớ, bao nhiêu nụ cười! Tặng Mẹ! Xuân về có một nhành hoa Kính dâng tặng mẹ đậm đà tình yêu Ánh mắt mẹ ẩn bao điều Bao dung, che chở, thương yêu nụ cười!
  Nguyên Đình Khôi -  - 04.37565753 - 3 ngõ1, ngách 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN  (Ngày 26/02/2010 04:52:44 PM)
ĐẤT NƯỚC GẤM HOA Núi sông, biển đảo gấm hoa Ánh trăng, bóng trúc la đà thương yêu Ngàn năm gương phủ nhiễu điều Bao nhiêu mưa nắng, bấy nhiêu nét cười TỪ TRÒ CHƠI Bé chơi trồng nụ trồng hoa, nu na, tìm trốn,...Lớn là thương yêu Buồn vui, hờn giận đủ điều Rồi nên chồng vợ, bao nhiêu khóc cười NẾU LÀ NGƯỜI... Đóa hướng dương, nếu là hoa Là người, trung thực, chan hòa thương yêu Là sắc, thắm sắc hồng điều Cho đồng loại với bao nhiêu vui cười HAY GÌ CÁI THÓI... Hay gì cái thói trăng hoa, đảo lừa, lang chạ, đạp chà tình yêu Lẳng lơ, quên mất một điều Đắng cay tự chuốc bao nhiêu chê cười NHÂN NHIỀU CÁI TỐT Người tốt, việc tốt là hoa Vườn hoa dân tộc sắc hòa thương yêu Lời Bác ghi tạc một điều Nhân nhiều cái tốt thương yêu tiếng cười EM GÁI LIÊN HOA Em là em gái Liên Hoa Yêu anh chưa dám nói là em yêu Nhờ bông sen nhắn giúp điều Yêu anh say đắm bao nhiêu !..Đừng cười ! NÂNG NIU PHIẾN LÁ, NHÀNH HOA Nâng niu phiến lá, nhành hoa Rừng xanh, sông suối sạch là đáng yêu Không ô nhiễm, không tiêu điều Môi trường xanh sạch, lãng phiêu vui cười TRÁNH THAM NHŨNG Trở nên phú quý, vinh hoa Kiệm, cần, liêm, chính mới là đáng yêu "Dĩ công vi thượng" nhớ điều Tránh tham nhũng, tránh bao nhiêu chê cười Nguyễn Đình Khôi
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/02/2010 12:37:50 PM)

KÍNH HIẾU
Lòng thành con kính dâng hoa
Công cha nghĩa mẹ…, lệ nhoà… thương yêu !
Nén nhang thơm tỏ bao điều
Hiếu trung sáng đạo…mừng theo nụ cười.
LỜI SAY
Tháng Giêng lạc giữa hồn hoa
Tình thơ khao khát…la đà lời yêu
Say !say…say biết bao điều
Hoạ chi cho hết …bao nhiêu tiếng cười…?
VU VƠ…
Lạc đường…vào giữa rừng hoa
Gặp cô sơn nữ thế là thầm yêu
Mắt huyền môi thắm, váy điều
Vu vơ…ngơ ngẩn…nhớ theo nụ cười !
DUYÊN THẦM
Thẹn thùng e ấp, lời “hoa”
Duyên thầm như thế…ai mà không yêu
Một lần nhưng để bao điều…
Người ơi, thương nhớ gửi theo nụ cười !
LÊN XE HOA
Bao ngày mơ mộng xe hoa
Xuân này em đã về nhà người yêu
Đón đưa thương nhớ đủ điều
Lòng chàng ý thiếp hoà theo tiếng cười…
HIỂU LÒNG
Chúc mừng… đâu phải cần hoa
Lời hay ý đẹp thế là đủ yêu
Cần chi phải nói nhiều điều
Tự lòng ta hiểu…thầm yêu nụ cười…
NƠI ẤY
Thị thành nơi chốn phồn hoa
Giầu sang phú quí thế mà chẳng yêu
Thôn quê nghèo khó đủ điều
Nhưng lòng dạ vẫn rộn theo tiếng cười.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 26/02/2010 12:41:08 PM)

Chỉ Cười

Ra khỏi cửa đã gặp hoa,
Mua giò lan Tím bảo là: Mầu yêu.
Người khen...Còn nhủ đôi điêu:
- Có đi chơi chợ đừng tiêu...- Chỉ cười.

 

Cứ Cười

Đi chơi chợ lại mua hoa,
Cũng giò lan Tím - như là bùa yêu.
- Ra một điều,vào một điều,
Người chê... Cứ trách. Người tiêu...Cứ cười.

Cao Trần Nguyên

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 26/02/2010 12:41:29 PM)

Đêm nguyên tiêu

Tháng giêng vàng giấc mơ hoa
Mùa duyên hạnh ngộ phúc nhà lộc yêu
Mượn trăng nói hộ bao điều
Mượn thơ gởi đến tình yêu nụ cười

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/02/2010 12:18:11 AM)

HẠNH PHÚC

Cuộc đời nay nở rộ hoa
Nhớ công ơn Đảng mọi nhà tin yêu
Áo cơm hạnh phúc bao điều
Lòng dân ý Đảng sáng theo nụ cười.

TẶNG HOA

Tháng Ba mùng Tám, mua hoa
Chúc mừng người ấy…để mà ngỏ yêu
Hoa thơm nói hộ bao điều
Trái tim ánh mắt…gửi theo nụ cười !

ĐƯỢC MÙA HOA

 Năm nay thắng lợi mùa hoa
Làm ăn phát đạt…nhà nhà thêm yêu
Nắng mưa vất vả bao điều !
Xuân về Tết đến vui theo tiếng cười… .

GIEO MẦM…

Tình người tình đất đơm hoa
Gieo mầm… hạnh phúc sáng loà tình yêu
Chắt chiu gom nhặt đủ điều
Tình người với đất…thêm yêu nụ cười !

MƠ YÊU

Đêm qua mơ gặp người "hoa"
Sáng nay xao xuyến... ngỡ là được yêu
Vấn vương vương vấn bao điều
Ước gì có được người yêu …vui cười !

CHỢ HOA

Tết nay mở hội chợ hoa
Đón mừng năm mới…ai mà không yêu
Râm ran chào nói đủ điều
Muôn màu muôn sắc…rộn theo tiếng cười.

ĐẸP THAY…

Đẹp thay làng lúa làng hoa
Tình quê nặng nghĩa… mặn mà thương yêu
Nói sao cho hết “nhiễu điều…”
Niềm vui tràn ngập…trong veo tiếng cười !

THÔI...!

Trách mình cái số đào hoa
Duyên tình lỡ bước...thế là bỏ yêu
Thở than... than thở đủ điều
Thôi...! Vào cõi Phật...buồn theo...khóc...cười...!!!

ĐỪNG NÊN

Đừng nên ăn nói ba hoa
Lời gàn ý dở… ai mà lại yêu
Vu oan giáo hoạ đặt điều
Văn đau chữ xót… xấu theo tiếng cười…

  Đỗ Danh Khiết - ddk2945@yahoo.com.vn - 01645320296 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 26/02/2010 12:23:10 AM)

Đỗ Danh Khiết

Người

Đời người đẹp tựa gấm hoa
Tim người máu đỏ chan hoà thương yêu
Lòng người ấp ủ bao điều
Bao tình nhân ái, bấy nhiêu nụ cười.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 25/02/2010 10:06:40 PM)

Lê Minh Dung

1.HOA LUC BÁT

Vườn ươm sáu tám nở hoa
Câu thơ lục bát nhà nhà đều yêu.
Trắc - Bằng thôi, nói bao điều
Lả lơi điệu lý, liêu xiêu chốn cười.

2. VƯỜN XUÂN LỤC BÁT

Câu vần ai ghép nên hoa
Vườn thơ lục bát chan hòa lời yêu.
Ngàn hương sắc nói bao điều
Xuân vui thi hữu, thêm yêu câu cười.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/02/2010 10:05:43 PM)

Phạm Văn Tự

HỒN THƠ
Xuân về thơ rộ như hoa
Nhớ nhung say đắm, chan hòa thương yêu
Hồn thơ gửi gắm bao điều
Tình Nam nghĩa Bắc...bao nhiêu nụ cười !

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 25/02/2010 06:42:24 PM)

Trần Đình Thư
Họa thơ Đỗ Danh Khiết Bài họa :

Kiêu hãnh

Muôn hương muôn sắc như hoa
Quốc hồn quốc túy nghe là thấy yêu
“Giá gương được phủ nhiễu điều”
Hát câu Lục Bát… mà kiêu hãnh cười

Tự hào

Đêm nguyên tiêu - nguyệt lồng hoa
Tiếng thơ trầm bổng , thật là đáng yêu
Thấy hồn lục bát nó điều -
Lòng ta hướng thiện – liêu xiêu …. Mà cười

Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu 0909657525 (nhắn tin)

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/02/2010 07:19:56 AM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY

HOA XUÂN

 Xuân về rực rỡ muôn hoa
Mai, đào, hồng, cúc...nhà nhà mến yêu
Trong hoa gửi gắm bao điều
Niềm vui, hy vọng, tình yêu, nụ cười.

TẶNG EM

Yêu em anh tặng bông hoa
Tượng trưng tình cảm mặn mà thương yêu
Hoa thay anh nói bao điều
Nhớ nhung, khao khát kèm theo nụ cười.

GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG

Tham quan nước bạn Trung Hoa
Gặp bao bè bạn quê nhà thân yêu
Cùng nhau tâm sự bao điều
Trao nhau ánh mắt thương yêu, nụ cười.

NHỜ PHIÊN DỊCH

Biết anh thông thạo tiếng Hoa
Nhờ anh phiên dịch thư nhà người yêu
Và anh nói hộ một điều
Rằng tôi vẫn nhớ, vẫn yêu...đừng cười!

NGUYỄN DU

Nguyễn Du- thi sĩ tài hoa
Truyện Kiều-tác phẩm đậm đà tình yêu
Đọc thơ còn biết nhiều điều
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tiếng cười!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 25/02/2010 06:39:09 PM)

NHIỄU ĐIỀU GIÁ GƯƠNG

Nước non non nước gấm hoa
Trăng xuân vằng vặc muôn nhà-Nguyên Tiêu
Nhập hồn, hồn đẫm thương yêu
Giá gương ấm áp nhiễu điều xưa nay

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 25/02/2010 01:09:30 PM)

Nguyễn Bá Hòa

Người mơ

Người về trong giấc mơ đêm
Người đi gởi lại một thềm hương hoa
Ngỡ ngàng vây đọng quanh ta
Nhớ thương như đã trôi qua bóng mình

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 25/02/2010 10:14:36 AM)

Trần Thanh Dũng

RẰM-THUYỀN-TRĂNG VÀ TÌNH YÊU

Nguyên Tiêu trăng sáng thuyền hoa
Vẽ câu Lục Bát làm quà người yêu
Mực nghiên, giấy dó, khăn điều
Trăng nghiêng xuống đáy mắt yêu em cười

 

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 25/02/2010 09:53:31 AM)

Đinh Thường

GỬI NGƯỜI LỤC BÁT

Ai yêu Lục Bát tinh hoa
Ngày thơ xin giữ tình nhà thân yêu
Mộc mạc xin nhắn một điều
Ngàn năm Lục Bát bấy nhiêu xuân cười.

Các bài khác: