Thứ sáu, 03/05/2024,


Kết nối Lục bát Xuân Canh Dần và tuần 7 năm 2010 (23/02/2010) 

      Kết nối lục bát Xuân Canh Dần và Lục bát mỗi ngày tuần 7 năm 2010 vẫn xuất hiện những tên tuổi Ráp sĩ quen thuộc và “chuyên nghiệp”: Nguyễn Đức Tuỳ (2 bài), Trần Thanh Dũng, Phạm Minh Giắng (4 bài) và Trần Đình Thư.

    Đặc biệt tác giả Nguyễn Đức Tuỳ đã có một phần kết nối độc đáo với 28 tác giả thơ tứ tuyệt Xuân Canh Dần trong 7 khổ thơ trọn vẹn.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

 

1. Nguyễn Đức Tuỳ

 

1- TỨ  TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 7 NĂM 2010

 

Niềm vui xuân mới dâng tràn

Vườn thơ  lục bát muôn vàn hoa tươi

Kết chùm tứ  tuyệt dâng đời

Canh Dần năm mới sáng ngời sắc xuân!

 

NIỀM VUI  XUÂN MỚI 

 

Chào xuân, xuân mến yêu ơi                                Chào xuân   (Đinh Thường)

Hương tình ngây ngất làn môi ngọt mềm               Hương xuân (Trương Nam Chi)

Đào phai in khoé mắt huyền                                Tứ tuyệt xuân(Tr. Mạnh Tuân-Ng. Bá Hoà)

Rượu chưa kịp uống đã mềm môi nhau.                Khai bút đầu xuân (Đặng Vương Hưng) 

 

NGÀY XUÂN NHỚ  NGƯỜI 

 

Ngày xuân khai bút nhớ người                              Khai bút nhớ người  (Dung Thị Vân)

Một thời đã trải bên đời cùng xuân                       (Trần Mạnh Tuân)

Thời gian năm tháng trôi dần                               (Phạm Thanh Cải)

Nắng mưa đã nhạt những vần thơ yêu.                 (Nguyễn Đức Tuỳ) 

 

SÁNG XUÂN 

 

Vườn xuân tươi thắm màu hoa                             Sớm xuân  (Dương Phương Toại)

Thập phương du khách hương hoa rợp đường       Lộc hồng ngày xuân (Ng. Quang Huỳnh)

Gió đưa hương Tết thơm lừng                              Xuân khai   (Ngô Văn Tuấn)

Lộc xanh chồi biếc ngập ngừng hé ra .                 Hương xuân  (Trương Nam Chi) 

 

XUẤT HÀNH ĐẦU NĂM 

 

An lành hướng xuất hành chung                           Đam mê  (Lâm Xuân Vi)

Đông Nam Bắc xuất hành cùng gặp may               Xuất hành…năm Canh Dần(Tr. Nguyên Anh)

Níu thời gian, kẻo xuân đi                                    Tình xuân  (Chử Thu Hằng)

Màu hoa năm ngoái sắp về cùng xuân.                 Chùm thơ xuân (Đỗ Trọng Khơi) 

 

TẾT  ĐẾN NHỚ EM 

 

Tết về nhớ nhớ thương thương                             Tết quê nhà  (Bùi Văn Bồng)

Xa em mong nhớ vấn vương thật nhiều                 Xuân buồn của tình yêu (Ng. Ngọc Sáng)

Càng xa em lại càng yêu                                     (Trần Mạnh Tuân)

Tìm đâu giây phút một chiều hương xưa?              Khai bút nhớ người (Dung Thị Vân)

 

UỐNG RƯỢU ĐẦU XUÂN 

 

Rót vào thơ cốc rượu tràn                                    Nâng chén mời em   (Khắc Chu)

Hồn mê mải thắm đượm cành mai hoa                 Đam mê  (Lâm Xuân Vi)

Đang buồn mở miệng ha ha                                 Băn khoăn chiều  (Nguyễn Hiêú)

Lời quê chân chất thật thà chúc xuân.                   Tết quê nhà  (Bùi Văn Bồng) 

 

ĐỢI CHỜ 

 

Xuân mang hoa đến tận nhà                                Tặng em (Thu Phong)

Thôi thì cứ ngỡ như là chiêm bao                         Nguyệt quế  (Hà Mỹ Trang)

Còn đây nỗi nhớ hanh hao                                   (Nguyễn Đức Tuỳ)

Đợi xuân…ký ức lao xao ùa về.                            Ký ức  (Vũ Mạnh Quang) 


 

2- KẾT NỐI TRANG THƠ TỨ TUYỆT MỪNG XUÂN CANH DẦN

 

MỪNG XUÂN CANH DẦN

 

Đọc Trang Tứ Tuyệt Mừng Xuân

Lời hay ý đẹp vang ngân giữa đời

Chọn một câu của mỗi người

Kết chùm tứ tuyệt để rồi ngâm nga…

 

 

                        I

 Khai hoa xuân sắc Canh Dần                          (Phạm Thanh Cải)

Thăng Long ngàn tuổi vạn lần thăng hoa       (Đinh Thường)

Xuân sang chúc phúc mọi nhà                        (Nguyễn Đình Trọng)

Muôn hoa đua nở câu thơ nối vần.                 (Lê Minh Dung)

 

                        II

Sáng mồng một Tết Canh Dần                         (Trần Trọng Tâm)

Đất trời chuyển dạ non thêm cánh đồng        (Trần Thanh Dũng)

Mình ơi ta vẫn ước mong                                 (Nguyễn Tất Dũng)

An lành hạnh phúc thắm nồng trong nhau.    (Vũ Thiên Kiều)

 

                        III

Xuân nay anh chọn cành đào                         (Phạm Minh Giắng)

Thổi hồn câu chữ hoà vào hương xuân           (Trần Văn Thư)

Rượu…Thơ xao xuyến nàng xuân                   (Phạm Văn Tự)

Văn minh hiện đại xa gần…Tiến lên!               (Hoa Núi)

 

                        IV

Ba miền chung cảnh thái hoà                          (Nguyễn Ngọc Cận)

Cây đơm lộc biếc chim ca rộn lời                     (Nguyễn Thị Việt Hà)

Mừng vui Tết đã đến rồi                                  (Trần Mạnh Tuân)

Yêu kiều gót ngọc hoa cài…dáng xuân.          (Tường Vi)

 

                        V

Nghìn năm văn hiến quê cha                           (Trần Đình Thư)

Xuân không có tuổi, mãi là xuân xanh            (Nguyễn Đức Tùy)

Men đời rạo rực hồi sinh                                 (Hạnh Ly)

Canh Dần năm mới ta mình thêm xuân!          (Tú Cười)

 

                        VII                                 

Đầu xuân nghe chúc ngọt ngào                      (Lương Thế Hùng)

Nắng hồng tươi dậy đón chào xuân sang       (Nguyễn Duy Xuân)

Giã từ giá lạnh khô hanh                                 (Nguyễn Thanh Tuyên)

Tình người náo nức bâng khuâng đón chào.   (Lương Bá Hoà)

 

                        VII

Mỗi lần xuân đến với đời                                  (Phan Trần)

Tình người muôn thuở bên bờ yêu thương      (Nguyễn Minh Quang)

Giầu thêm một chút sắc hương                       (Chử Thu Hằng)

Thơ xuân có muộn…đời thường…nỗi lo.          (Cao Trần Nguyên) 

 

 

                        Nguyễn  Đức Tuỳ

Việt Trì-Phú  Thọ  E-mail:ndtuy@yahoo.com.vn   ĐT: 0974131428 

 

 

         2. Trần Thanh Dũng

 

       Kết nối Lục Bát mỗi tuần- đầu Xuân Canh Dần 2010

 

 

Người xa tình lại càng yêu.                              Xuân buồn của Tình yêu
Xuân buồn thiếu vắng những chiều không em (Nguyễn Ngọc Sáng)

Tết nghèo bánh lá thay cơm                           Khói bếp xưa
Đồng xu mừng tuổi còn thơm mùi bùn            (Trương Nam Hương)

 

Rót vào thơ cốc rượu tràn                              Nâng chén mời em

Hồn xưa nẩy lộc giữa trang luân hồi               (Khắc Chu)

Nơi miền ngược nơi miền xuôi                          Những người hai quê

Nơi chôn rau với xứ nuôi lớn mình                   (Nguyễn Trường Tam)

 

Tưởng về cái xỉnh xình xinh                              Băn khoăn chiều

Nợ ba sinh, tỉnh tình tinh cũng ròn                  (Nguyễn Hiếu)

Khí thiêng trời đất xoay vần                           Tết quê nhà

Như tiên cảnh giữa cõi trần sắc hương           (Bùi Văn Bồng)

 

Vui xuân trên đất Bình Dương                         Lộc hồng ngày xuân

Trai thanh, gáilịch dâng hương nguyện cầu.  (Ng. Quang Huỳnh)

Giao thừa thời khắc đỏ au                               Chùm thơ Xuân

lửa hương, tàn pháo, hoa đào, môi son          (Đỗ Trọng Khơi)

 

Tình qua đã bấy nhiêu xuân                            Chào Xuân

Mà sao vẫn thấy tươi nhuần yêu thương.      (Đinh Thường)

Đêm qua năm cũ vấn vương                           Khai bút đầu Xuân

Sáng nay Xuân đến yêu thương vô cùng!      (Đặng Vương Hưng)

 

Thắp lòng một nén tâm hương,                       Tứ tuyệt Xuân

Thế nhân hữu hạnh thập phương thái hòa!    (Tr. Mạnh Tuân-Ng. Bá Hòa)

Tìm đâu trong cõi gió mưa                               Khai bút nhớ người

Vòng tay hư ảo năm xưa  hao gầy                 (Dung Thị Vân)

 

Sắc vàng xuân tiếp xuân say                          Đam mê

Năm sâu tháng nặng để ngày vô vi                (Lâm Xuân Vi)

Níu thời gian, kẻo xuân đi                                Tình xuân

Cho lòng cháy thuở xuân thì  khát khao         (Chử Thu Hằng)

 

Nổi chìm mùa cũ hanh hao                               Ký ức

Đợi Xuân... ký ức lao xao ùa về.                     (Vũ Mạnh Quang)

Tháng năm trôi nhẵn lối về                             Chợ quê

Mẹ vin gậy trúc trăng kề ngõ xa                    (Trường Xuân)

 

Lắng lòng một tiếng chim ca                           Hạnh phúc

Đâu đây thoảng chút hương hoa ngọt ngào (Ng. Bá Phiếu)

Hỏi trời, trời mấy tầng cao                              Khúc ru con ngày xuân II
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời         (Nguyễn Tường Thuỵ)

 

Nhà Xuân sớm mở cửa rồi                               Sớm xuân

Cành xuân vừa bật mắt chồi bên song.          (Dương Phượng Toại)

Vậy mà lòng nổi gió giông,                              Nhớ Xuân
Nhớ ngày bắt bướm, tắm sông...Dạo nào…     (Cao Trần Nguyên)

 

Nàng xuân gõ cửa rồi sao                               Hương Xuân

Gió xuân lướt nhẹ má đào em tôi                    (Trương Nam Chi)

Xanh xuân từ độ sơ khai                                 Xuân khai

Lộc trên môi mắt, lộc cài ngực hoa                 (Ngô Văn Tuấn)

 

Vài năm thất bát mất mùa                              Gửi lời nói hộ

Câu thơ lận đận như thua thiệt người            (Vũ Quang Tần)

Chưa chia đôi một câu thề                              Gởi người chẳng gọi Tình nhân
Sao còn trói buộc cõi mê lỡ làng                     (Ngọc Yến)

 

Đâu ngờ không bóng vành tang                     Nhớ Nguyễn Bính

Người dưng lã chã hai hàng tiễn đưa              (Nguyễn Thanh Tuyên)

Phía xa thành phố… bất ngờ                          Giao thừa
Pháo hoa sáng rực, ảo mờ trong đêm            (Hà Ngọc Kim)

 

 

Canh Dần lóng ngóng trước thềm

Lộc non vừa tách vỏ mềm chui ra

Xuân an lành, Xuân khai hoa

Ráp sĩ Lục Bát chúc nhà nhà vui!

 

Ráp sĩ  Trần Thanh Dũng

 

 

         3. Phạm Minh Giắng

 

1- KHI TÌNH QUÁ MỘT GANG TAY

 

 

Rót vào thơ cốc rượu tràn

Hồn xưa nẩy lộc giữa trang luân hồi

Hượm chờ nhau tí em ơi

Cho ta phủi bụi trong lời ca dao

 

NÂNG CHÉN MỜI EM

Khắc Chu

 

Ô kìa! Cánh én nghiêng chao

Đón xuân Lòng bỗng dạt dào tình xuân.

Tình thơ hé nụ tần ngần

Gieo say đắm Ước họa vần yêu thương

TÌNH XUÂN

Chử Thu Hằng

 

 

 

Không chung đôi - Chẳng đoạn trường
Sao lòng khắc khoải thoảng hương xưa về
Chưa chia đôi một câu thề
Sao còn trói buộc cõi mê lỡ làng

GỞI NGƯỜI CHẲNG
GỌI TÌNH NHÂN
Ngọc Yến

 

 

 

Vợ chồng nghĩa ấy tao khang
Giữ sao trọn tấm lòng vàng sắt son
Đừng bao giờ thấy tiền khôn
Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình

KHÚC RU CON NGÀY XUÂN II

Nguyễn Tường Thuỵ

 

 

 

Chiều vàng, chiều tím, chiều xanh

đẹp sao đẹp tận mong manh thế này

khi tình quá một gang tay

thì nghiêng vạt áo gói ngày làm đêm

CHÙM THƠ XUÂN

Đỗ Trọng Khơi

 

 

 

2- SỚM XUÂN

 

Nàng xuân gõ cửa rồi sao

Gió xuân lướt nhẹ má đào em tôi

HƯƠNG XUÂN

Trương Nam Chi

 

Nhà Xuân sớm mở cửa rồi

Cành xuân vừa bật mắt chồi bên song

SỚM XUÂN

Dương Phượng Toại

 

 

An lành hướng xuất hành chung

Để tim nhịp tới tận cùng đam mê

ĐAM MÊ

Lâm Xuân Vi

 

Giấc mơ xưa lại quay về

Nồng nàn ký ức chốn quê hiền hòa

 

HƯƠNG XUÂN

Trương Nam Chi

Vườn xuân tươi thắm màu hoa

Đã nghe hương tỏa cửa nhà dịu êm

SỚM XUÂN

Dương Phượng Toại

 

Đương đà mượn rượu, cậy nem

Mà đây vẫn lụy môi mềm đấy thôi

 

BĂN KHOĂN CHIỀU

Nguyễn Hiếu

 

 

 

3- XUÂN NHỚ

 

Ngỡ ngàng chi một dáng hoa

thôi thì cứ ngỡ như là chiêm bao

bây giờ biết nói thế nào

trăng nghiêng nửa bóng, lao xao vạn lời

 

NGUYỆT QUẾ

Hà Mỹ Trang

 

Đầu Xuân khai bút nhớ người

Cùng ai trong gió bên trời nắng Xuân

Hoa mai từng cánh bạc dần

Nhớ người năm cũ lạc vần thơ yêu

 

KHAI BÚT
NHỚ NGƯỜI

Dung Thị Vân

 

Mùa xuân này của tình yêu
Gặp em khao khát thật nhiều hoa xuân.

Đầu năm ngày lễ tình nhân
Ta buồn khi chẳng được gần bên nhau

XUÂN BUỒN CỦA
TÌNH YÊU

Nguyễn Ngọc Sáng

 

 

 

Nàng xuân khoe sắc muôn màu

Phóng sinh chim én, chim câu đầy trời

 

LỘC HỒNG NGÀY XUÂN

Nguyễn Quang Huỳnh

Gặp nhau. Da đã điểm mồi
Tóc pha mầu khói, bồi hồi nhớ Xuân

NHỚ XUÂN
Cao Trần Nguyên

 

 

4- XUÂN NHỚ QUÊ

 

Không ngờ em cũng hai quê

Giống tôi tâm tưởng chia về hai nơi

Nơi miền ngược nơi miền xuôi

Nơi chôn rau với xứ nuôi lớn mình

 

NHỮNG NGƯỜI
HAI QUÊ

Nguyễn Trường Tam

 

Hai quê quấn lại một tình

Mỗi quê một nửa vóc hình, thủy chung

 

Phạm Minh Giắng

 

Gừng cay muối mặn, đếm đong

Chợ quê là cả tấm lòng người quê.
Tháng năm trôi nhẵn lối về

Mẹ vin gậy trúc trăng kề ngõ xa.

 

13 CHỢ QUÊ

 Trường Xuân

 

Lắng lòng một tiếng chim ca

Đâu đây thoảng chút hương hoa ngọt ngào

Chẳng giành giật - chẳng lo âu

Thản nhiên cho - thản nhiên trao tặng người

 

HẠNH PHÚC
Nguyễn Bá Phiếu

 

Đội trời nằm đất trăm nơi

Đâu hơn mùi đất, màu trời nơi quê

 

Phạm Minh Giắng

 

Bánh chưng xanh, bánh xu xê

Lá dong gói bánh thơm về cõi xa

Nén nhang thắp viếng ông bà

Lời quê đậm mãi chén trà đón xuân

 

TẾT QUÊ NHÀ

 Bùi Văn Bồng

 

Vườn đào sót tiếng chim ngân

Bờ đê cỏ mọc dấu chân xanh bời

 

KÝ ỨC

Vũ Mạnh Quang

Con lam lũ của một thời
Để khi khôn lớn nên người lại xa
Mỗi lần nhìn khói ngang qua
Tự dưng mắt nhớ quê nhà lại cay

KHÓI BẾP XƯA

Trương Nam Hương

 

 

 

         4. Trần Đình Thư

 

                                                               Kết nối kỳ 7

 

                                                       Kết thơ kỳ bảy tân niên

Nối lòng thi hữu muôn mìên vào thơ

Vần thơ kết tủa niền mơ

Vào trong Lục Bát - sợi tơ cảm hoài

 

 

 Gió đưa hương Tết thơm lừng

Nắng trinh Nguyên Đán reo mừng sớm mai.

Ta chào đất nước dặm dài

Nông – lâm – ngư nghiệp miệt mài tăng nhanh.

 

Giá mà đừng có chiến tranh
Chắc là hai đứa đã thành một đôi...

Mắt huyền mơ ước xa xôi

Hương tình ngây ngất làn môi ngọt mềm

 

Mong con hai chữ bình yên
Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh

Đất trời vi diệu sang canh

Hồn mê mải thắm đượm cành mai hoa

 

Xuân về mở cửa lòng ta

Ngập tràn nắng ấm nở hoa tưng bừng

Chưa từng lũ lụt, bão bùng…

Cuộc đời ai biết muôn trùng bể dâu?

 

Nàng xuân khoe sắc muôn màu

Phóng sinh chim én, chim câu đầy trời

Đã nghe rạo rực đất trời

Cây xanh, lộc biếc, hoa cười đón xuân

 

           Hoa mai từng cánh bạc dần

      Nhớ người năm cũ lạc vần thơ yêu

                 Giao thừa thời khắc đỏ au

lửa hương, tàn pháo, hoa đào, môi son

 

Cành Đông rụng chẳng lá còn

Đường hun hút lạnh, người mòn mỏi xa

Vườn xuân tươi thắm màu hoa

Đã nghe hương tỏa cửa nhà dịu êm.

 

Nắng như tơ óng vàng êm

Cây xanh thêm lá trái thêm chín hường

                Xa nhà mong nhớ quê hương
           Xa em mong nhớ vấn vương thật nhiều.

 

Vẫn NGUYÊN rằm đấy chưa TIÊU

Tay xuân mở cả ba chiều không gian 

Vầng trăng đó đã bao lần

Mà nay mới biết trăng rằm tròn ghê

 

Không ngờ em cũng hai quê

Giống tôi tâm tưởng chia về hai nơi

Đang thường bất chợt hắt hơi

Chắc trong cõi mộng có người nhớ ra

 

Mỗi lần nhìn khói ngang qua
Tự dưng mắt nhớ quê nhà lại cay…

 Xuân khai

(Ngô Văn Tuấn)

Chào Xuân

(Đinh Thường)

 

Nhớ xuân

(Cao Trần Nguyên)     

Giống người chẳng gọi…   

(Ngọc Yên)   

 

Khúc ru con ngày xuân II

(Nguyễn Tường Thuỵ)    

Đam mê

(Lâm Xuân Vi)

   

 Hương xuân

(Trương Nam Chi)

 Khai bút

(Đặng Vương Hưng)

 

 Lộc hồng ngày xuân

(Nguyễn Quang Huỳnh)

Tình xuân

(Chử Thu Hằng)

 

Khai b út nhớ người

(Dung Thị Vân)

Chùm thơ xuân

(Đỗ Trọng Khơi)

 

Ký ức

(Vũ Mạnh Quang)

 Sớm xuân

(Dương Phượng Toại)

 

Tết quê nhà

(Bùi Văn Bồng)   

Xuân buồn của tình yêu 

(Nguyễn Ngọc Sáng)

 

Nâng chén mời em 

(Khắc Chu)  

Hạnh phúc

(Nguyễn Bá Phiếu)

 

Nhửng người hai quê

(Nguyễn Trường Tam)

Băn khoăn chiều 

(Nguyễn Hiếu)

   

Khói bếp xưa

(Trương Nam Hương)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: