Thứ hai, 06/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 7 năm 2010 (16/02/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 6 với bài thơ xướng “NGẪU HỨNG LỤC BÁTcủa tác giả Nguyễn Đình Trọng đã có tổng cộng 20 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 72 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 6 tại địa chỉ:

            http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4272

 

            Tuần 7 năm mới 2010, tuần đầu Xuân Canh Dần, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “CHÀO CANH DẦN” của tác giả Nguyễn Như Lê – Hà Nội:

 

CHÀO CANH DẦN

 

Tiễn Trâu năm cũ đi qua,

Xuân sang đón Hổ về nhà mừng xuân.

Gia đình hạnh phúc thêm phần,

An khang thịnh vượng muôn lần chúc nhau. 

 

Nguyễn Như Lê

P 308, nhà A1, Tập thể Nam Đồng, Hà Nội

Tel.: (04) 3857 0157  -   0984 698 074

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

1. Trần Đình Thư (2 bài)

Chúc nhau

 

Buồn vui năm cũ cho qua
Ta mua chậu kiểng về nhà đón xuân
Chúc nhau phúc lộc bội phần
Xuân sang xoá hết “nợ nần” cho nhau

Mời bạn

Tân niên mời bạn ghé qua
Túi thơ bình rượu gọi là đón xuân
Làng thơ Lục Bát góp phần
Chấm com – vào mạng bao lần có nhau

 

 

2. Trần Trọng Tâm (5 bài)

 

1. BỨC TRANH QUÊ

Tuổi thơ ta đã đi qua
Cưỡi trâu thổi sáo chiều tà du xuân
Đồng giao nón cỏ góp phần
Bạn xưa chân đãt lưng trần bên nhau.

 

2. TRÍ KHÔN

Hổ về trâu đã dặn qua
Trí khôn phải học để mà khai xuân
 Năm nay mày phải góp phần
Tôn vinh Lục bát thêm vần tặng nhau

 

3- MƯÒI HAI BẾN NƯỚC

Giã từ Trâu của năm qua
Đã nghe tiếng Cọp rừng già sang xuân
Trâu đi Cọp lại góp phần
Mười hai bến nước cũng cấn có nhau

 

4- CHIẾU THƠ TA CHẲNG CHIA PHẦN

 

Ba năm thành lập đã qua
Người thơ Lục Bát một nhà mừng xuân
Chiếu thơ ta chẳng chia phần
Trăm thương ngàn nhớ muôn lần chung nhau

 

5- BẮC CẦU DẢI YẾM

 

Em về cởi yếm hôm qua
Bắc cầu Lục bát xông nhà khai xuân
Duyên thơ hun hút mấy phần
Để tôi ' mắc nợ mắc nần '.... sang nhau

 

 

3. NGUYỄN ĐỨC TÙY (6 bài)

SÁNG XUÂN


Mùa đông vừa mới đi qua
Sáng nay trời đất chan hoà nắng xuân
Lòng người vui vẻ bội phần
Lời hay ý đẹp ân cần chúc nhau.

ĐÓN XUÂN

Một năm cần mẫn đã qua
Tạm ngừng công việc để mà đón xuân
Khắp nơi nhộn nhịp muôn phần
Ngày xuân sum họp được gần bên nhau.

GỬI EM

Tết này em nhớ ghé qua
Cùng anh về lại quê nhà chơi xuân
Quà xuân anh đã dành phần
Vui sao ngày Tết được gần bên nhau.

TÌNH DUYÊN

Bao năm xa cách đã qua
Bây giờ sum họp mặn mà tình xuân
Trời sinh phận số có phần
Tình duyên kết nối sắt cầm có nhau.

HOÀ GIẢI

Cái gì qua cho đi qua
Gió mây đừng để nhạt nhoà nắng xuân
Lỗi xưa mỗi đứa một phần
Quên đi quá khứ để gần gũi nhau.

QUÀ TÌNH NGHĨA

Chương trình đã được thông qua
Gia đình nghèo được tặng quà đầu xuân
Thương nhau chia sẻ đôi phần
Món quà tình nghĩa ta cần giúp nhau!

 

 

4.   Phạm Văn Tự  (20 bài)

1- LỘC ĐẾN...

Kỷ Sửu khốn khó đã qua
Canh dần lộc đến thuận hoà vui xuân
Giầu nghèo san sẻ muôn phần
Bí bầu khác giống...càng gần bên nhau !

2- AN ỦI

Thấm thoát ngày tháng trôi qua
Mộng mơ mơ mộng...ngỡ là còn xuân
Đắng cay đã trải muôn phần
Khó khăn hoạn nạn vẫn gần bên nhau.

3- TIẾC...HẸN...

Ba ngày Tết đã trôi qua
Hoa đào khép cánh...la đà... tiếc xuân
 Tiệc vui...vui được mấy phần
Hẹn xuân...năm tới rượu cần chúc nhau...

 

4- CẢM HỨNG XUÂN...

Xuân đến xuân ở, xuân qua
Xuân vui xuân hát, xuân ngà...vui xuân
Xuân mơ xuân mộng... muôn phần
Xuân tình xuân nhớ...xuân gần...yêu nhau !(?)

 

5- VUI...VUI..

 

Một năm đau ốm đã qua
Năm nay mạnh khoẻ cả nhà mừng xuân
Niêm vui gấp bội muôn phần
Dưới trên xum họp xa gần bên nhau !

 

6- HÔM QUA...HÔM NAY

 

Hôm nay lại nhớ hôm qua
Đắng cay...mới hiểu đâu là mùa xuân
Ngọt bùi...tình nghĩa chia phần
Tắt đèn tối lửa...lúc cần giúp nhau.

 

7- THÔI THÌ...

 

Thôi thì chuyện cũ bỏ qua
Tình người nghĩa cả một nhà vui xuân
Niềm vui gấp bội muôn phần
Láng giềng - hàng xóm một lần... nhớ nhau...

 

8- NHỚ LỜI THẦY DẠY

 

Những điều thầy dạy hôm qua
Hôm nay học lại... vẫn là lời xuân
Đừng ham tiền của nhiều phần
Cái Tâm cái Đức mới cần cho nhau.

 

9- ĐỪNG QUÊN...

 

Khổ đau rồi cũng sẽ qua
Đông tàn lá rụng...ắt là đến xuân
Mấy ai sướng cả ngàn phần
Có ngày lỡ bước ...cậy cần...đến nhau.

 

10. BUỒN...

 

Không muốn nhắc chuyện đã qua
Chỉ vì quá chén...cửa nhà mất xuân
Say say...cực khổ muôn phần
Tình tan nghĩa hết ...xa gần từ nhau.

 

11. THƠ DỞ...

 

Bài thơ viết vội hôm qua
Sáng nay tỉnh dậy...ngỡ là thơ xuân
Đọc lên thấy dở muôn phần
Câu lục câu bát chẳng vần với nhau !

 

12. NIỀM VUI

 

Miền Trung bão lũ đã qua
Đất trời bừng sáng...nhà nhà đón xuân
Niềm vui gấp bội muôn phần
Điệu hò ví dặm xa gần tặng nhau.

 

13. NHỚ...

 

Cầu tre anh dắt em qua
Kênh trong soi bóng...thật là tình xuân
Tình yêu nảy nở thêm phần
Ra về lòng cứ nhớ thầm về nhau.

 

14- LỜI XƯA

 

Đò đầy xin chớ có qua
Sông sâu đừng lội...kẻo mà mất xuân
Rủi ro... buồn mãi muôn phần
Lời xưa đã dạy...ta cần nhắc nhau.

 

15- TÌNH DUYÊN...

Một ngày không thấy anh qua
Lòng em trống vắng...như là thiếu xuân
Vắng anh em nhớ muôn phần
Tình duyên xui khiến...mình cần có nhau !

 

16- CẦU MONG

 

Ốm đau rồi cũng sẽ qua
Lòng hằng tự nhủ...gắng mà đón xuân
Cầu mong có phúc có phần
Ốm đau bệnh tật phải cần giúp nhau.

 

17- CHIA VUI

 

Khó khăn cố gắng vượt qua
Hoàn thành kế hoạch để mà mừng xuân
Niềm tin sáng tỏ muôn phần
Chào mừng thắng lợi xa gần chúc nhau...

 

18- HOÀI MỘNG


Tiếc hoài giấc mộng đêm qua
Sáng nay tỉnh dậy...la cà vườn xuân
Tóc sương đã điểm mấy phần ?
Thời gian phai sắc...dần dần xa nhau !

 

19- MÙA VÀNG


Thửa ruộng mới cấy hôm qua
Thấm thoát đã thấy xanh ngà mầu xuân
Mong sao lúa tốt bội phần
Mùa vàng thu hoạch mười phần có nhau.

 

20- PHẬN ĐÒ

Chiều buông...đò vắng khách qua
Mênh mông sông nước nhạt nhoà mưa xuân
Gió sương vất vả muôn phần
Sớm khuya vương vấn... xa gần nhớ nhau !

 

 

5. Nguyễn Quang Huy

 

TẶNG NHAU

Xuân về đưa tiễn năm qua
Mừng xuân đón tết nhà nhà vui xuân
Huệ lan tươi thắm muôn phần
Vần thơ lục bát xa gần tặng nhau

 

 

6. Phạm Minh Giắng (2 bài)

 

HỔ LẤY ĐÀ

 

Kéo cày đẫy trọn năm qua
Trao quyền cho Hổ lấy đà sang xuân
Toàn dân sung túc tăng phần
Hòa bình hạnh phúc xa gần mừng nháu.

 

CHÚC BẠN THƠ

 

Tài hèn thơ dở đã qua
Năm nay Thi Sĩ sức đà đang xuân
Thơ hay thơ đẹp góp phần
Làm giàu Lục Bát chuyên cần thi nhau.

 

 

7. Nguyễn Bá Hòa

 

BẠN GIÀ

 

Ngựa lên pháo lại xe qua
Mời anh một ván sân nhà đợi xuân
Rượu cay vơi đến mấy phần
Chuyện xưa lại kể mỗi lần gặp nhau

 

 

8. Cao Trần Nguyên (3 bài)

 

1-     Có Nhau

 

Thân dần đến, sơ dần qua,
Gần - xa nối nhịp, nhà nhà chơi Xuân.
Thừa góp giúp thiếu một phần,
Đói no, thiếu đủ - xa gần có nhau.


2- Cho Nhau

Cái cần qua, cho nó qua
Vô tư - tuổi mấy lần già - vẫn xuân.
Nếu có thì góp một phần,
Nếu không hai chữ ' Thanh Bần ' cho nhau.

 

3- Bên Nhau

 

Vội về nên phải vội qua...
Chuyến này chắc được ở nhà chơi Xuân.
Tình Xuân. Xin bớt một phần,
Để tình em được một lần bên nhau.

 

 

9. PHAN TRẦN (4 bài)

1- ĐỔI MỚI

Một thời gian khó đã qua
Quê hương đổi mới, sáng loà trời xuân
Mỗi năm tăng trưởng mấy phần
Mở mang hội nhập dần dần hiểu nhau.

2- ĐÊM MƠ

Đêm mơ thấy bóng người qua
Ngỡ người yêu dấu về nhà vui xuân
Tỉnh ra xao xuyến bội phần
Anh còn xa vắng chưa gần cùng nhau.

3- DUYÊN MUỘN

Một thời xuân sắc sắp qua
Mấy lần trắc trở dần dà hết xuân
Mẹ cha lo lắng muôn phần
Tình duyên đã muộn...ta cần có nhau!

4- Ý KIẾN PHẢN HỒI

Thơ anh em đã đọc qua
Dù không hay lắm cũng là thơ xuân
Vần thơ khập khểnh đôi phần
Nhẹ nhàng góp ý, đâu cần 'đả' nhau!

 

 

10. Trần Mạnh Tuân

 

CHÀO XUÂN CANH DẦN

 

CHÀO năm Trâu cũ đã qua,
XUÂN sang năm Hổ mọi nhà vui xuân.
CANH đây khoẻ, mạnh bội phần,
DẦN kia Thịnh vượng An lành mừng nhau.

 

 

11. Trần Quang

 

Mừng Đảng-Mừng Xuân

 

Tám mươi xuân đã trôi qua

Canh Dần mừng Đảng, nhà nhà vui xuân

Nước non rạng rỡ muôn phần

Lòng Dân - Ý Đảng vạn lần bên nhau .

 

 

12. Nguyễn Thanh Tuyên

 

QUA Ô CỬA SỔ HỒI ÂM


Ngày qua năm tháng cũng qua
Xin tâm hồn mãi đậm đà sắc xuân
Trang thơ giầu ý ngọt vần
Thẩm bình gan ruột muôn phần mến nhau

13. Đinh Thường


XUÂN KẾT ĐOÀN

 

Bao năm đổi mới đã qua
Kết đoàn thành tựu đậm đà hương xuân
Khó khăn khắc phục góp phần
Dân giàu nước mạnh càng cần có nhau.

 

 

14. NGUYỄN ĐỨC TÙY (4 bài)

 

1- TÌNH QUÊ


 Yêu thương bắc nhịp cầu qua
Tình quê, tình bạn chan hoà tình xuân
Quê hương tươi đẹp muôn phần
Nhà nhà sum họp quây quần bên nhau.

 

2- RA ĐI


Mấy ngày Tết đã đi qua
Ra đi anh nhớ quê nhà mùa xuân
Xa em anh để lại phần
Nhớ nhung giờ phút ta gần gũi nhau!

 

3- HOA ĐÀO NĂM CŨ


Vẫn cây đào cũ năm qua
Tết xong trồng lại vườn nhà chờ xuân
Năm nay hoa đẹp thêm phần
Người-Hoa như bạn ở gần bên nhau.

 

4- MỪNG THƠ LỤC BÁT


Năm Trâu vừa mới đi qua
Vườn thơ Lục bát đậm đà tình xuân
Mừng thơ Lục bát góp phần
Nhà thơ- Bạn đọc được gần gũi nhau.

 

 

15. Nguyễn Đình Khôi (5 bài)

 

1-   QUÀ TẾT

 

Chút quà đây đó tết qua

Chè shan Văn Chấn, thanh trà Phú Xuân

Hàng Than bánh cốm thêm phần

Cùng Kim Bôi chuốc rượu cần mừng nhau

 

2- PHỐ PHƯỜNG KẺ CHỢ

Hàng Khoai, Hàng Đậu, Bắc Qua

Hàng Mành, Hàng Bún, Hàng Gà, Đồng Xuân

Hàng Đào, Hàng Trống,... thêm phần

Phố phường Kẻ Chợ quây quần bên nhau

 

3- YÊU LÀ...

Đấy bận thì đây vội qua

Hoa thơm bướm lượn mượt mà sức xuân

Yêu là đây đấy góp phần

Đắng bùi, mưa nắng luôn cần có nhau

 

4- KHỔ TẬN CAM LAI

Em tặng cam với khổ qua

Trái rau, vị thuốc, món quà ngày xuân

Như trao ý tốt muôn phần

Cam lai, khổ tận luôn cần cho nhau

 

5- MÙA LỄ HỘI

Muà hội khi Tết vừa qua

Cổ Loa, Hội Gióng, Đền Và, Đồng Xuân

Chùa Hương, Lim Duệ,... góp phần

Hướng về Nghĩa Lĩnh xa gần bên nhau.

 

 

16. Lê Minh Dung (2 bài)

 

1- CHÀO XUÂN

 

Mai Đào nở đón Xuân qua
Tôi đem lục bát làm quà chúc Xuân
Gần xa ai cũng họa phần,
Tiễn Trâu, Đón Hổ, câu vần đua nhau.

 

2- Nắng Xuân


Chia tay Đông lạnh chiều qua
Sớm nay trời đất chan hòa nắng Xuân
Phố phường tấp nập bội phần
Góc vườn, đôi bướm lượn gần bên nhau.

 

 

17. Cao Lâm Phú (3 bài)

 

1- TẾT TRỒNG CÂY

 

Lời Bác như mới hôm qua:
Trồng cây cho đất nước nhà thêm xuân
Trẻ già ai cũng góp phần
Chăm cây xanh tốt luôn cần nhắc nhau

 

2- CÒN XUÂN

 

Tết vui rồi tết cũng qua
Còn thiều quang với ta là còn xuân
Hoa đào năm ngoái gom phần
Qua bao lễ hội xa gần cùng nhau

 

3- XUÂN VĨNH CỬU

 

Em can thì đây anh qua
Đấu sai, lạc nhịp ắt là hết xuân
Can qua cùng nhé, góp phần
Cho xuân vĩnh cửu luôn cần giúp nhau

 

 

18. Tran Luu Phuong (5 bài)

 

1- Còn Chi

Từng ngày hết, từng ngày qua
Tháng năm xô đẩy tuổi già thế xuân
Rồi ngày kia, xuống mộ phần
Người còn gì giữa hồng trần, hỏi nhau ?

2- Thủy Chung

Bậu ơi bậu đã theo qua
Nắng mưa sương gió, sơn hà đông xuân
Gian nan khổ nhọc bao phần
Thì trăm năm phút cũng cần có nhau.

3- Nhân Bình An

Lòng người binh biến can qua
Ngày ngày tranh đấu sao là có xuân.
Muốn bình an , hạnh phúc phần
Bỏ đi ích kỷ, xa dần hiềm nhau.

4- Nhắn Nhau

Lời Phật dạy đã trải qua
Bao nhiêu quốc độ cùng là mùa xuân
Vẫn thanh thoát, vẫn nguyên phần
Xin người chứng nghiệm một lần nhắn nhau.

5- Sống

 

Ta làm gì mỗi ngày qua
Khi thời gian chẳng dần dà tuổi xuân
Khi công sinh dưỡng muôn phần
Tình người nghĩa bạn, đỡ đần …cho nhau.

 

 

19. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài)

 

Hạnh phúc

Ba lăm năm đã trôi qua
Duyên tình chồng vợ mặn mà sắc xuân
Hạnh phúc vun đắp muôn phần
Cháu con đông đúc quây quần bên nhau.

Phụ tình

Sao ai nỡ phụ ngày qua
Đồng cam cộng khổ để mà đón xuân
Bây giờ sung túc muôn phần
Thuyền đà xa bến chẳng cần có nhau.

 

 

20.     Nguyễn Hùng Thao

 

PHẢI ĐÂU...

Vắn dài đời cũng sẽ qua
Sao cho từng khắc sống là khắc xuân
Phải đâu dài vắn hơn phần
Mà là nhiều ít sống cần cho nhau

 

 

TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 20 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 69 BÀI THƠ HỌA

 

Gồm các tác tác giả: 1. Trần Đình Thư  (2 bài), 2. Trần Trọng Tâm (5 bài), 3. Nguyễn Đức Tùy  (6 bài), 4. Phạm Văn Tự (20 bài), 5. Nguyễn Quang Huy, 6. Phạm Minh Giắng (2 bài), 7. Nguyễn Bá Hòa, 8. Cao Trần Nguyên (3 bài), 9. Phan Trần (3 bài), 10. Trần Mạnh Tuân, 11. Trần Quang, 12. Nguyễn Thanh Tuyên, 13. Đinh Thường, 14. Nguyễn Đức Tuỳ (4 bài), 15. Nguyễn Đình Khôi (5 bài), 16. Lê Minh Dung (2 bài), 17. Cao Lâm Phú (3 bài), 18. Tran Luu Phuong (5 bài), 19. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài), 20. Nguyễn Hùng Thao.

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Danh Khiết - ddk2945@yahoo.com.vn - 0164530296 - 131 TT Thiết kế,Tổ dân phố 2, Đường Trung văn, Từ liêm Hà nội  (Ngày 25/02/2010 12:44:44 AM)

Đỗ Danh Khiết

TA CẦN CÓ NHAU

Tháng ngày vùn vụt trôi qua
Tuổi già ập đến thế là quá xuân
Riêng chung đã được mấy phần
Buồn vui mỗi độ ta cần có nhau.

  Nguyễn Hùng Thao -  - 0983.340.848 - Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ  (Ngày 23/02/2010 05:50:37 PM)

Nguyễn Hùng Thao

PHẢI ĐÂU...

Vắn dài đời cũng sẽ qua
Sao cho từng khắc sống là khắc xuân
Phải đâu dài vắn hơn phần
Mà là nhiều ít sống cần cho nhau

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02106254063 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 23/02/2010 05:52:49 PM)

HẠNH PHÚC 
Kính tặng bố mẹ nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Năm mươi năm đã trôi qua
Duyên tình chồng vợ mặn mà sắc xuân
Hạnh phúc vun đắp muôn phần
Cháu con đông đúc quây quần bên nhau.

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 22/02/2010 05:43:24 PM)

Hạnh phuc.

Ba lăm năm đã trôi qua
Duyên tình chồng vợ mặn mà sắc xuân
Hạnh phúc vun đắp muôn phần
Cháu con đông đúc quây quần bên nhau.

Phụ tình

Sao ai nỡ phụ ngày qua
Đồng cam cộng khổ để mà đón xuân
Bây giờ sung túc muôn phần
Thuyền đà xa bến chẳng cần có nhau.

  Tran Luu Phuong (Phương hay Phượng???) - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 01265707316 - Long Khanh -Dong Nai  (Ngày 21/02/2010 08:30:14 PM)

Còn Chi

Từng ngày hết, từng ngày qua
Tháng năm xô đẩy tuổi già thế xuân
Rồi ngày kia, xuống mộ phần
Người còn gì giữa hồng trần, hỏi nhau ?

Thủy Chung

Bậu ơi bậu đã theo qua
Nắng mưa sương gió, sơn hà đông xuân
Gian nan khổ nhọc bao phần
Thì trăm năm phút cũng cần có nhau.

Nhân Bình An

Lòng người binh biến can qua
Ngày ngày tranh đấu sao là có xuân.
Muốn bình an , hạnh phúc phần
Bỏ đi ích kỷ, xa dần hiềm nhau.

Nhắn Nhau

Lời Phật dạy đã trải qua
Bao nhiêu quốc độ cùng là mùa xuân
Vẫn thanh thoát, vẫn nguyên phần
Xin người chứng nghiệm một lần nhắn nhau.

Sống

Ta làm gì mỗi ngày qua
Khi thời gian chẳng dần dà tuổi xuân
Khi công sinh dưỡng muôn phần
Tình người nghĩa bạn, đỡ đần …cho nhau.

(Nhắn tác giả Tran Luu Phuong: Phải viết chữ việt có dấu theo đúng qui định thì mới đưa lên trang chính được)

  Cao Lâm Phú -  - 0983.340.848 - Thuyvan, Viettri, Phutho  (Ngày 21/02/2010 04:15:46 PM)

Cao Lâm Phú

TẾT TRỒNG CÂY

Lời Bác như mới hôm qua:
Trồng cây cho đất nước nhà thêm xuân
Trẻ già ai cũng góp phần
Chăm cây xanh tốt luôn cần nhắc nhau

CÒN XUÂN

Tết vui rồi tết cũng qua
Còn thiều quang với ta là còn xuân
Hoa đào năm ngoái gom phần
Qua bao lễ hội xa gần cùng nhau

XUÂN VĨNH CỬU

Em can thì đây anh qua
Đấu sai, lạc nhịp ắt là hết xuân
Can qua cùng nhé, góp phần
Cho xuân vĩnh cửu luôn cần giúp nhau

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 21/02/2010 04:07:47 PM)

Lê Minh Dung

Nắng Xuân
Chia tay Đông lạnh chiều qua
Sớm nay trời đất chan hòa nắng Xuân
Phố phường tấp nập bội phần
Góc vườn, đôi bướm lượn gần bên nhau.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 21/02/2010 04:12:00 PM)

Lê Minh Dung

CHÀO XUÂN

Mai Đào nở đón Xuân qua
Tôi đem lục bát làm quà chúc Xuân
Gần xa ai cũng họa phần,
Tiễn Trâu, Đón Hổ, câu vần đua nhau.

 

  Nguyên Đình Khôi -  - 04.37565753 - 3 ngõ1, ngách 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN  (Ngày 20/02/2010 02:33:36 PM)

QUÀ TẾT

Chút quà đây đó tết qua

Chè shan Văn Chấn, thanh trà Phú Xuân

Hàng Than bánh cốm thêm phần

Cùng Kim Bôi chuốc rượu cần mừng nhau

 

PHỐ PHƯỜNG KẺ CHỢ

Hàng Khoai, Hàng Đậu, Bắc Qua

Hàng Mành, Hàng Bún, Hàng Gà, Đồng Xuân

Hàng Đào, Hàng Trống,... thêm phần

Phố phường Kẻ Chợ quây quần bên nhau

 

YÊU LÀ...

Đấy bận thì đây vội qua

Hoa thơm bướm lượn mượt mà sức xuân

Yêu là đây đấy góp phần

Đắng bùi, mưa nắng luôn cần có nhau

 

KHỔ TẬN CAM LAI

Em tặng cam với khổ qua

Trái rau, vị thuốc, món quà ngày xuân

Như trao ý tốt muôn phần

Cam lai, khổ tận luôn cần cho nhau

 

MÙA LỄ HỘI

Muà hội khi Tết vừa qua

Cổ Loa, Hội Gióng, Đền Và, Đồng Xuân

Chùa Hương, Lim Duệ,... góp phần

Hướng về Nghĩa Lĩnh xa gần bên nhau

 

Nguyễn Đình Khôi

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/02/2010 08:49:02 AM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY

TÌNH QUÊ
 Yêu thương bắc nhịp cầu qua
Tình quê, tình bạn chan hoà tình xuân
Quê hương tươi đẹp muôn phần
Nhà nhà sum họp quây quần bên nhau.

RA ĐI
Mấy ngày Tết đã đi qua
Ra đi anh nhớ quê nhà mùa xuân
Xa em anh để lại phần
Nhớ nhung giờ phút ta gần gũi nhau!

HOA ĐÀO NĂM CŨ
Vẫn cây đào cũ năm qua
Tết xong trồng lại vườn nhà chờ xuân
Năm nay hoa đẹp thêm phần
Người-Hoa như bạn ở gần bên nhau.

MỪNG THƠ LỤC BÁT
Năm Trâu vừa mới đi qua
Vườn thơ Lục bát đậm đà tình xuân
Mừng thơ Lục bát góp phần
Nhà thơ- Bạn đọc được gần gũi nhau.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/02/2010 12:56:24 AM)

Đinh Thường
XUÂN KẾT ĐOÀN

Bao năm đổi mới đã qua
Kết đoàn thành tựu đậm đà hương xuân
Khó khăn khắc phục góp phần
Dân giàu nước mạnh càng cần có nhau.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/02/2010 12:57:18 AM)

PHẬN ĐÒ

Chiều buông...đò vắng khách qua
Mênh mông sông nước nhạt nhoà mưa xuân
Gió sương vất vả muôn phần
Sớm khuya vương vấn... xa gần nhớ nhau !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/02/2010 06:28:10 PM)

HOÀI MỘNG
Tiếc hoài giấc mộng đêm qua
Sáng nay tỉnh dậy...la cà vườn xuân
Tóc sương đã điểm mấy phần ?
Thời gian phai sắc...dần dần xa nhau !

MÙA VÀNG
Thửa ruộng mới cấy hôm qua
Thấm thoát đã thấy xanh ngà mầu xuân
Mong sao lúa tốt bội phần
Mùa vàng thu hoạch mười phần có nhau.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/02/2010 06:27:24 PM)

QUA Ô CỬA SỔ HỒI ÂM
Ngày qua năm tháng cũng qua
Xin tâm hồn mãi đậm đà sắc xuân
Trang thơ giầu ý ngọt vần
Thẩm bình gan ruột muôn phần mến nhau
Nguyễn Thanh Tuyên

  Trần Quang - quanglien8119304@.vnn.vn - 0976 752 610 - Đan Phượng-HN  (Ngày 18/02/2010 04:58:30 PM)

Mừng Đảng-Mừng Xuân

Tám mươi xuân đã trôi qua

Canh Dần mừng Đảng, nhà nhà vui xuân

Nước non rạng rỡ muôn phần

Lòng Dân - Ý Đảng vạn lần bên nhau .

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 18/02/2010 01:33:00 PM)

Cao Trần Nguyên

3. Bên Nhau

Vội về nên phải vội qua...
Chuyến này chắc được ở nhà chơi Xuân.
Tình Xuân. Xin bớt một phần,
Để tình em được một lần bên nhau.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/02/2010 12:40:19 PM)

Trần Mạnh Tuân

CHÀO XUÂN CANH DẦN

CHÀO năm Trâu cũ đã qua,
XUÂN sang năm Hổ mọi nhà vui xuân.
CANH đây khoẻ, mạnh bội phần,
DẦN kia Thịnh vượng An lành mừng nhau.

  Phan Trần - phantran20158@ymail.com -  - Lạng Sơn  (Ngày 18/02/2010 10:58:13 AM)

PHAN TRẦN

ĐỔI MỚI

Một thời gian khó đã qua
Quê hương đổi mới, sáng loà trời xuân
Mỗi năm tăng trưởng mấy phần
Mở mang hội nhập dần dần hiểu nhau.

ĐÊM MƠ

Đêm mơ thấy bóng người qua
Ngỡ người yêu dấu về nhà vui xuân
Tỉnh ra xao xuyến bội phần
Anh còn xa vắng chưa gần cùng nhau.

DUYÊN MUỘN

Một thời xuân sắc sắp qua
Mấy lần trắc trở dần dà hết xuân
Mẹ cha lo lắng muôn phần
Tình duyên đã muộn...ta cần có nhau!

Ý KIẾN PHẢN HỒI

Thơ anh em đã đọc qua
Dù không hay lắm cũng là thơ xuân
Vần thơ khập khểnh đôi phần
Nhẹ nhàng góp ý, đâu cần "đả" nhau!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 18/02/2010 08:30:32 AM)

Cao Trần Nguyên

Có Nhau

Cái cần qua, cho nó qua
Vô tư - tuổi mấy lần già - vẫn xuân.
Nếu có thì góp một phần,
Nếu không hai chữ " Thanh Bần " cho nhau.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 17/02/2010 11:50:17 PM)

CẦU MONG

Ốm đau rồi cũng sẽ qua
Lòng hằng tự nhủ...gắng mà đón xuân
Cầu mong có phúc có phần
Ốm đau bệnh tật phải cần giúp nhau.

CHIA VUI

Khó khăn cố gắng vượt qua
Hoàn thành kế hoạch để mà mừng xuân
Niềm tin sáng tỏ muôn phần
Chào mừng thắng lợi xa gần chúc nhau...

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 17/02/2010 11:52:19 PM)

Cao Trần Nguyên

Có Nhau

Thân dần đến, sơ dần qua,
Gần - xa nối nhịp, nhà nhà chơi Xuân.
Thừa góp giúp thiếu một phần,
Đói no, thiếu đủ - xa gần có nhau.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@ gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 07:17:46 PM)

TÌNH DUYÊN...

Một ngày không thấy anh qua
Lòng em trống vắng...như là thiếu xuân
Vắng anh em nhớ muôn phần
Tình duyên xui khiến...mình cần có nhau !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@ gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 03:37:17 PM)

LỜI XƯA

Đò đầy xin chớ có qua
Sông sâu đừng lội...kẻo mà mất xuân
Rủi ro... buồn mãi muôn phần
Lời xưa đã dạy...ta cần nhắc nhau.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@ gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 03:27:04 PM)

NHỚ...

Cầu tre anh dắt em qua
Kênh trong soi bóng...thật là tình xuân
Tình yêu gấp bội ngàn lần
Ra về lòng cứ nhớ thầm về nhau.

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yahoo.com - 0973 67 67 56 - thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam định  (Ngày 17/02/2010 03:20:01 PM)

5. BẮC CẦU DẢI YẾM

Em về cởi yếm hôm qua
Bắc cầu Lục bát xông nhà khai xuân
Duyên thơ hun hút mấy phần
Để tôi " mắc nợ mắc nần ".... sang nhau

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@ gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 03:18:42 PM)

NIỀM VUI

Miền Trung bão lũ đã qua
Đất trời bừng sáng...nhà nhà đón xuân
Niềm vui gấp bội muôn phần
Điệu hò ví dặm xa gần tặng nhau.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@ gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 03:25:38 PM)

THƠ DỞ...

Bài thơ viết vội hôm qua
Sáng nay tỉnh dậy...ngỡ là thơ xuân
Đọc lên thấy dở muôn phần
Câu lục câu bát chẳng vần với nhau !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@ gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 03:27:40 PM)

BUỒN...

Không muốn nhắc chuyện đã qua
Chỉ vì quá chén...cửa nhà mất xuân
Say say...cực khổ muôn phần
Tình tan nghĩa hết ...xa gần từ nhau.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 03:31:23 PM)

Phạm Văn Tự

VUi...VUi...

Một năm đau ốm đã qua
Năm nay mạnh khoẻ cả nhà mừng xuân
Niêm vui gấp bội muôn phần
Dưới trên xum họp xa gần bên nhau !

HÔM QUA...HÔM NAY

Hôm nay lại nhớ hôm qua
Đắng cay...mới hiểu đâu là mùa xuân
Ngọt bùi...tình nghĩa chia phần
Tắt đèn tối lửa...lúc cần giúp nhau.

THÔI THÌ...

Thôi thì chuyện cũ bỏ qua
Tình người nghĩa cả một nhà vui xuân
Niềm vui gấp bội muôn phần
Láng giềng - hàng xóm một lần... nhớ nhau...

NHỚ LỜI THẦY DẠY

Những điều thầy dạy hôm qua
Hôm nay học lại... vẫn là lời xuân
Đừng ham tiền của nhiều phần
Cái Tâm cái Đức mới cần cho nhau.

ĐỪNG QUÊN...

Khổ đau rồi cũng sẽ qua
Đông tàn lá rụng...ắt là đến xuân
Mấy ai sướng cả ngàn phần
Có ngày lỡ bước ...cậy cần...đến nhau.

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yahoo.com - 0973 67 67 56 - thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam định  (Ngày 17/02/2010 03:32:59 PM)

4. CHIẾU THƠ TA CHẳNG CHIA PHẦN

Ba năm thành lập đã qua
Người thơ Lục Bát một nhà mừng xuân
Chiếu thơ ta chẳng chia phần
Trăm thương ngàn nhớ muôn lần chung nhau

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 17/02/2010 03:35:43 PM)

Nguyễn Bá Hòa

BẠN GIÀ

Ngựa lên pháo lại xe qua
Mời anh một ván sân nhà đợi xuân
Rượu cay vơi đến mấy phần
Chuyện xưa lại kể mỗi lần gặp nhau

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yahoo.com - 0973 67 67 56 - thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam định  (Ngày 17/02/2010 11:35:59 AM)

MƯÒI HAI BẾN NƯỚC

Giã từ Trâu của năm qua
Đã nghe tiếng Cọp rừng già sang xuân
Trâu đi Cọp lại góp phần
Mười hai bến nước cũng cấn có nhau

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 17/02/2010 11:20:59 AM)

Phạm Minh Giắng (2 bài)

HỔ LẤY ĐÀ

Kéo cày đẫy trọn năm qua
Trao quyền cho Hổ lấy đà sang xuân
Toàn dân sung túc tăng phần
Hòa bình hạnh phúc xa gần mừng nháu.

CHÚC BẠN THƠ

Tài hèn thơ dở đã qua
Năm nay Thi Sĩ sức đà đang xuân
Thơ hay thơ đẹp góp phần
Làm giàu Lục Bát chuyên cần thi nhau.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 11:16:54 AM)

Phạm Văn Tự

CẢM HỨNG XUÂN...

Xuân đến xuân ở, xuân qua
Xuân vui xuân hát, xuân ngà...vui xuân
Xuân mơ xuân mộng... muôn phần
Xuân tình xuân nhớ...xuân gần...yêu nhau !(?)

  Nguyễn Quang Huy -  - 03503713210 - T.TLiễu đề, Nghĩa hưng ,Nam định  (Ngày 17/02/2010 10:26:52 AM)

TẶNG NHAU

Xuân về đưa tiễn năm qua
Mừng xuân đón tết nhà nhà vui xuân
Huệ lan tươi thắm muôn phần
Vần thơ lục bát xa gần tặng nhau

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 10:28:56 AM)

Phạm Văn Tự

LỘC ĐẾN...

Kỷ Sửu khốn khó đã qua
Canh dần lộc đến thuận hoà vui xuân
Giầu nghèo san sẻ muôn phần
Bí bầu khác giống...càng gần bên nhau !

AN ỦI

Thấm thoát ngày tháng trôi qua
Mộng mơ mơ mộng...ngỡ là còn xuân
Đắng cay đã trải muôn phần
Khó khăn hoạn nạn vẫn gần bên nhau.

TIẾC...HẸN...

Ba ngày Tết đã trôi qua
Hoa đào khép cánh...la đà... tiếc xuân
 Tiệc vui...vui được mấy phần
Hẹn xuân...năm tới rượu cần chúc nhau...

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/02/2010 10:32:11 AM)

NGUYỄN ĐỨC TÙY

SÁNG XUÂN
Mùa đông vừa mới đi qua
Sáng nay trời đất chan hoà nắng xuân
Lòng người vui vẻ bội phần
Lời hay ý đẹp ân cần chúc nhau.


ĐÓN XUÂN

Một năm cần mẫn đã qua
Tạm ngừng công việc để mà đón xuân
Khắp nơi nhộn nhịp muôn phần
Ngày xuân sum họp được gần bên nhau.

GỬI EM

Tết này em nhớ ghé qua
Cùng anh về lại quê nhà chơi xuân
Quà xuân anh đã dành phần
Vui sao ngày Tết được gần bên nhau.

TÌNH DUYÊN

Bao năm xa cách đã qua
Bây giờ sum họp mặn mà tình xuân
Trời sinh phận số có phần
Tình duyên kết nối sắt cầm có nhau.

HOÀ GIẢI

Cái gì qua cho đi qua
Gió mây đừng để nhạt nhoà nắng xuân
Lỗi xưa mỗi đứa một phần
Quên đi quá khứ để gần gũi nhau.

QUÀ TÌNH NGHĨA

Chương trình đã được thông qua
Gia đình nghèo được tặng quà đầu xuân
Thương nhau chia sẻ đôi phần
Món quà tình nghĩa ta cần giúp nhau!

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yahoo.com - 0973 67 67 56 - thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam định  (Ngày 17/02/2010 08:07:44 AM)

2.TRÍ KHÔN

Hổ về trâu đã dặn qua
Trí khôn phải học để mà khai xuân
 Năm nay mày phải góp phần
Tôn vinh Lục bát thêm vần tặng nhau

  Trần Trọng Tâm - Lapphuongte@yahoo.com - 0973 67 67 56 - thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam định  (Ngày 17/02/2010 08:08:30 AM)

1.BỨC TRANH QUÊ

Tuổi thơ ta đã đi qua
Cưỡi trâu thổi sáo chiều tà du xuân
Đồng giao nón cỏ góp phần
Bạn xưa chân đãt lưng trần bên nhau 2.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 17/02/2010 05:40:01 AM)

Trần Đình Thư 
Hoạ thơ Nguyễn Như Lê

 Chúc nhau

 Buồn vui năm cũ cho qua
Ta mua chậu kiểng về nhà đón xuân
Chúc nhau phúc lộc bội phần
Xuân sang xoá hết “nợ nần” cho nhau

Mời bạn

Tân niên mời bạn ghé qua
Túi thơ bình rượu gọi là đón xuân
Làng thơ Lục Bát góp phần
Chấm com – vào mạng bao lần có nhau

Các bài khác: