Chủ nhật, 05/05/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 5 năm 2010 (09/02/2010) 

      Kết nối lục bát mỗi ngày tuần 5 - 2010 đã nhận được các bài kết nối của tác giả - “Ráp sĩ chuyên nghiệp”: Phạm Minh Giắng (3 bài), Nguyễn Đức Tuỳ, Trần Thanh Dũng, Trần Đình Thư.

    Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày cũng như Tứ tuyệt thi hoạ trên trang Lụcbát.com ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

1. Phạm Minh Giắng (3 bài)

 

 

1- KẾT NỐI TÌNH XUÂN

 

Tan rồi cơn rét, sang giêng

Câu thơ còn vẫn ngả nghiêng lòng người

Vén cho cao rộng đất trời

Trắng trong xuân, gội cả người lẫn thơ

 

 

BÃO THÁNG GIÊNG

Phan trọng Hào

 

Yếm điều đôi dải phất phơ

Gần mai ai dễ làm ngơ với đào

Màu nhung lúng liếng nghiêng chào

Hồi xuân mắt ấy, làm sao dỗi hờn

 

 

Phạm Minh Giắng

Tiếng chim lảnh lót trong vườn

Trắng ngần hoa bưởi dậy hương sang mùa

Hình như trời sắp giao thừa

Mong em về kịp cho vừa cuộc xuân!

 

 

TỨ TUYỆT XUÂN

Trần Hồng Giang

 

Ngâm nga Lục Bát đôi vần

Thì ra không rượu Hồng trần Cũng say!

 

 

XUÂN VỀ KHÔNG RƯỢU
MÀ SAY

Nguyễn Đình Trọng

 

Phận duyên dấu ở lòng này

Long đong phận nợ đắm say... mặc lòng

 

 

NÉN PHẬN THƠ

Nguyễn Trâm Anh

 

Nguyên Tiêu trăng rải cánh đồng

Lúa rúc rích lúa đêm bồng bềnh đêm

Nghe xuân chao võng êm đềm

Gửi vào trong gió, xuân thêm bồi hồi

 

 

CÁNH ĐỒNG TRĂNG
NGUYÊN TIÊU

Thái Giang

 

Đã từng lên ngược về xuôi

Mà tình gửi lại Từ nơi Phố nghèo

Nghĩ về Thi hữu thân yêu

Bao nhiêu trăn trở Bấy nhiêu Tấm lòng!

 

 

XUÂN VỀ KHÔNG RƯỢU
 MÀ SAY

Nguyễn Đình Trọng

 

 

 

 

2- ĐỐI ĐÁP TÌNH

 

Xin tròn nhau một nụ cười
Đã từng lấm láp đôi lời thị phi
Dắt lòng qua ngõ trần khi
Con tim bắt nhịp lương tri dỗ dành

 

GHI ÂM CỦA GIÓ

La Trung

 

 

 

Vay em  đôi mắt đa tình
Cho thành quách bớt điêu linh tứ bề
Trả em vàng áo nhụy khê
Đừng chen tục lụy tỉnh - mê vô chừng...

 

 

VAY

Đông Nguyên

 

Tay bưng bát muối đĩa gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau

 

 

CA DAO

Nếu em là cánh bồ câu
Thì anh xin được làm bầu trời xanh.
Nếu em là sương long lanh
Thì anh xin được hoá thành cỏ non…
Nếu em là quả bồ hòn,
Một đời anh vẫn cứ tròn kiếp yêu

 

NẾU EM LÀ

Phạm Minh Giang


 

 

 

Mới yêu nghe hứa thật nhiều

Hứa bao nhiêu lại bấy nhiêu phũ phàng

 

 

Phạm Minh Giắng

 

Từ mai ngày mới sang trang

Em về bên ấy làm nàng dâu ngoan

Mười hai bến nước đa đoan

Bên người em ngỡ còn xoan tuổi đời

 

CHIA TAY ANH

Trương Thị Hằng Nga

 

 

 

                                                                    3- BA MIỀN

 

Kìa em! đẹp quá Sa Pa

Ruộng bậc thang trải thảm hoa ánh vàng

Đồi xa thấp thoáng bản làng

Bao con sóng lúa vỗ tràn cung mây

 

 

KÌA EM

Mạnh Quang


 

Ai mang con gió đến đây

Thổi cong đồi núi, thổi đầy không gian

Ai mang con gió lên ngàn

Thổi rừng vặt vẹo, thổi tràn về xuôi

 

 

MỘT THOÁNG MÙA KHÔ
TÂY NGUYÊN

Nguyễn Văn Tao

 

            Mai ngày em lại xa xôi

Đất người em lại trông vời cố hương.

Xứ xa em để mối thương

Mẹ cha, anh chị, quê hương ngóng chờ.

 

CHỒNG XA

Đinh Thường

 

 

 

 

            Bão tan. Mặt  đất sững sờ

Đêm lao xao. Búp non tơ trổ mầm

Đêm nay bao mạch suối ngầm

Trào lên sức sống nhựa mầm chồi non

           

 

THÁNG GIÊNG

Phan Trọng Hào

            Xa xôi em biết có còn

Nhớ con suối nhỏ cội nguồn nơi nao

 

 

Phạm Minh Giắng

 

            Vẫn đây khóm trúc lao xao
Với hương hoa bưởi nôn nao lời thề
Gió trăng hây hẩy đêm hè
Cỏ xanh trải chiếu sườn đê dịu dàng…

                       

 

ANH VỀ VƯỜN CŨ TÌM EM
Phạm Bá Quyết

Nhớ mùi hương ruộng bậc thang

Màu mây xuống chợ bay ngang qua đèo

 

Phạm Minh Giắng

 

Sinh ra từ gốc đói nghèo
Vốn tâm chất phác mang theo bên mình
Gặp nơi đô thị phồn vinh
Hồn ta khi ngủ vẫn rình thăm quê

 

RẬP RÌNH THĂM QUÊ
Minh Tuấn

 

 

 

 

Xin đừng nói tự bùa mê

K’Ho, kinh, Mạ vẫn kề bên nhau

Thương nhau cắn một tiếng đau

Nằm nghe cây cỏ yêu nhau thế nào

 

CẦM TAY ĐÀ  LẠT

Nguyễn Tấn On

 

 

 

 

Uống sương, vờn gió, ngắm sao

Quấn nhau quấn chặt, tình vào trong thơ

 

 

 

Phạm Minh Giắng

 

Nhấm từng giọt nắng tôi mơ

Đang cùng em dạo phố trưa Sài Gòn! 

 

 

ĐÔNG NÀY CÓ NẮNG
 SÀI GÒN

Nguyễn Đức Huy

 

 

                                          2. Nguyễn  Đức Tuỳ

 

TỨ TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 5 NĂM 2010

Tuần năm đã giáp Tết rồi

Tình quê  xao xuyến, bồi hồi… chia tay

Nhớ  thương khao khát sum vầy

Vườn thơ lục bát càng say càng nồng!

 

CHIATAY 

 

Chào nhau qua nắng giữa trưa                     Cầm tay Đà Lạt (Nguyễn Tấn On)

Trăm năm chẳng đặng thấn thờ chia tay     Chia tay em  (Lê Bá Duy)

Phận duyên giấu ở lòng này                          Nén phận thơ (Nguyễn Trâm Anh)

Như bao khăn ướt cầm tay thấm sầu           (Minh Tuấn) 

 

EM ĐI 

 

Bước qua ngưỡng cửa đợi chờ                     Kìa em   (Vũ Mạnh Giang)

Theo chồng em để giấc mơ lỡ làng              Chia tay anh (Trương thị Hằng Nga)

Ai mang con gió lên ngàn                             Một thoángTây nguyên(Ng. Văn Tao)

Cúi đầu tạ lỗi cổng làng…Em đi.                  Anh về chốn cũ… (Phạm Bá Quyết) 

 

ƯỚC GÌ 

 

Ước gì trầu thắm duyên cau                         Ru ta  (Nguyễn Thị Ánh Trang)

Hây hây nụ nõn xôn xao gió ngàn               Mùa về  (Dương Đình Ngạt)

Tạ từ chưa dứt đa mang                               Gọi chi  (Nguyễn Thành Giang)

Làm sao mang được gió sương đành chờ!  (Trần Mạnh Tuân) 

 

THƯƠNG MẸ 

 

Mẹ ơi! Tóc mẹ phai nhiều                             Mắt buồn của mẹ…(Ngô Văn Tuấn)

Vốn tâm chất phác mang theo bên mình    Rập rình thăm quê (Minh Tuấn)

Sương mai ướt sũng mảnh tình                   Hửng hờ bất chợt (Nguyễn Hiếu)

Ngẩn ngơ cánh mỏng cũng hình như đau.  Ru ta (Nguyễn Thị Ánh Trang) 
 

HƯỚNG VỀ  NGUỒN CỘI 

 

Đã từng lên ngược về xuôi                          Xuân về không rượu...(Ng. Đình Trọng)

Trắng trong xuân gội cả người lẫn thơ       Bão tháng giêng   (Phan Trọng Hào)

Cọng rơm gốc rạ ầu ơi                                  Giọt xuân nghèo   (Mai Thanh Tịnh)

Trăm hoa chỉ hướng một nơi cội nguồn .    Chùm thơ hoa  (bùi Huy Phách) 

 

MỘT THOÁNG ĐỜI THƯỜNG 

 

Đoá hồng là đoá hồng thương                    Đoá hồng bên mộ Lisa  (Nguyên Dũng)

Chỉ như gió thoảng đời thường sẽ qua      Ước mong   (Chử Thu Hằng)

Nhấm từng giọt nắng tôi mơ                      Đông này có nắng Sài Gòn (Ng. Đức Huy)

Nắng mưa nhân thế, hửng hờ phôi pha.   Thị trấn mưa giăng  (Ng. Minh Quang) 

 

 

                3. Trần Thanh Dũng

 

Ráp vần Lục Bát mỗi ngày tuần 5

 

Có gần đâu nỗi ước ao                                     Giá như
Mà thương thương đến cồn cào gió mây        (Hạnh Ly)

Ai mang con gió đến đây                                 Một thoáng mùa khô…

Thổi cong đồi núi, thổi đầy không gian            (Ng. Văn Tao)

 

Cúi đầu tạ lỗi cổng làng                                   Anh về vườn cũ tìm em
Những xin trả lại nghênh ngang phố phường (Phạm Bá Quyết)

Đồi xa thấp thoáng bản làng                          Kìa em

Bao con sóng lúa vỗ tràn cung mây               (Vũ Mạnh Quang)

 

Phận duyên dấu ở lòng này                             Nén phận thơ

Long đong phận nợ đắm say... mặc lòng         (Nguyễn Trâm Anh)

Vay em đôi mắt đa tình                                   Vay
Cho thành quách bớt điêu linh tứ bề              (Đông Nguyên)

 

Xông tình bay hết lời mê                                 Ghi âm của gió
Còn trong cơn nhớ ngõ quê một mình             (La Trung)

Mẹ ơi trời đất vẫn xanh                                   Mắt buồn của mẹ ngày xuân

Mà sao mắt Mẹ có thành sầu che!                 (Ngô Văn Tuấn)

 

Gió lay bờ cỏ triền đê                                      Giọt xuân nghèo

Xuân em phơi ải ruộng quê trắng mùa           (Mai Thanh Tịnh)

Xuân về, Thơ lại ngân nga                              Xuân về không rượu mà say

Đã nghe hương Tết Thoảng qua Rất gần…    (Nguyễn Đình Trọng)

 

Ta về với đất tảo tần                                      Chùm thơ hoa

Sắt son giữ lấy cái nhân ngọt bùi.                  (Huy Phách)

Ngang ngang, ngửa ngửa chơi vơi                  Hững hờ, bất chợt

Bới tìm mãi… thấy chút người trong ta          (Nguyễn Hiếu)

 

Ngủ mùa tháng bảy tháng ba                         Rập rình thăm quê
Bước quê dẫu chậm mà qua bao đèo             (Minh Tuấn)

Ước gì trầu thắm duyên cau                           Ru ta

Để vôi chẳng phải bạc màu tháng năm          (Ng. Thị Ánh Trang)

 

Tường vôi nguệch ngoạc thơ xuân                  Tứ tuyệt Xuân

Vài cơn gió bấc bâng khuâng cuối mùa           (Trần Hồng Giang)

Rộn ràng phố thị hơn thua                              Giọt xuân nghèo

Đồng chiêm bùn nẫu phèn chua áo sòng        (Mai Thanh Tịnh)

 

Một mai em bước theo chồng                          Chia tay anh

Bỏ anh ở lại trống không bàng hoàng             (Trương Thị Hằng Nga)

Sắm vai bà Chúa Thượng Ngàn                        Thần lửa

Bà mặc áo mới chít khăn nhiễu điều                (Vũ Xuân Quản)

 

Ra oai trợn mắt, vuốt râu                               Mèo hen

Bà nghe tưởng thật, ngờ đâu mèo già            (Vũ Xuân Quản)

Rừng vàng rộ trái, thơm hoa                          Thương bà

Nhớ công vun xới của bà tháng năm…!          (Phạm Văn Tự)

 

Em về  .Tóc lụa bay nghiêng                            Mùa về…

Mùa yêu thương, rộn tiếng chim ven đồi        (Dương Đình Ngạt)

Vén cho cao rộng đất trời                               Bão tháng Giêng

Trắng trong xuân, gội cả người lẫn thơ          (Phan Trọng Hào)

 

Cả tuần, Ông khúc khích ho                             Điểm Mười

Đêm nằm không ngủ, như lo lắng gì                (Hoàng Thị)

Gọi chi? mùa vắng em rồi                                Gọi chi

lắt lay bờ sậy, gió mời một ta                         (Nguyễn Thành Giang)

 

Em tôi đi lấy chồng xa                                     Chồng xa

Vài năm một bận về nhà thăm thân.              (Đinh Thường)

Chỉ năm ba món mà sang                                Quán xinh

Người mua–“lối xóm”-xếp hàng thật đông...  (Phạm Nhật Quỳnh)

 

Góc xa, chuột Nhắt ngồi trong                        Đeo chuông cho mèo

Rụt rè, khe khẽ nói không thành lời               (Trần Mạnh Tuân)

Xuân về rạo rực đất trời

Ráp vần Lục bát cho người nghỉ chân.

 

 

                                                   4. Trần Đình Thư         

 

Kết nối kỳ 5

 

Kỳ năm ngày tết cận kề

Tha hương cầu thực, mau về đoàn viên

Kỳ thơ kết nối dâng lên

Bên bàn thờ Tổ, hàn huyên tâm tình

 

Ba mươi tay vốc hạt tình

sóng tung toé ngã sao tình không rơi?

Xuân mang tiếng hát cho người
Đời mang ngây ngất những lời tim say

 

Đêm trườn lên đỉnh chia tay

Mắt ai rơi lệ nhòe cay cuộc tình

Vay em đôi mắt đa tình
Cho thành quách bớt điêu linh tứ bề

 

Bóng ai cúi nhặt câu thề

Trăng hay nước mắt khóc nhòe cõi thơ

Thì thôi đá cuội ơ hờ
Đừng đem lý lẽ ra ngờ gió trăng

 

Giã từ em phải sang ngang

Mình anh đơn lẻ nhỡ nhàng tình xưa.

          Hai mùa Đà lạt nắng mưa

Bên song cửa sổ nắng vừa trổ hoa

 

Kìa em! đẹp quá Sa Pa

Ruộng bậc thang trải thảm hoa ánh vàng

                Cúi đầu tạ lỗi cổng làng

Những xin trả lại nghênh ngang phố phường.

 

Xứ xa em để mối thương

Mẹ cha, anh chị, quê hương ngóng chờ.

Mến thương qua những vần thơ

Buông rơi câu hát ngẩn ngơ bóng hình

 

Hoa vàng độ ấy nguyên trinh?

Ngẩn ngơ cánh mỏng cũng hình như đau

Có gần đâu nỗi ước ao
Mà thương thương đến cồn cào gió mây

 

                Ai mang con gió đến đây

Thổi cong đồi núi, thổi đầy không gian

Cỏ đêxanh đến ngỡ ngàng

Lay phay mưa bụi rét giòn ngày giêng

 

Tan rồi cơn bão tháng Giêng

Câu thơ còn... vẫn ngả nghiêng lòng người

Thiên thu bày biện cuộc chơi

em tôi áo nhỏ rụng rời tiếng kêu

 

Gót trơ chạm lặng khói chiều 

Chim khuyên run mỏ hót trêu ruối vàng

Tạ từ chưa dứt đa mang

ngờ con tim cũng còn đang dối mình

 

Ban ngày tất tưởi mưu sinh

Mới hay hoa cùng chiều mình - nở đêm

Đây hoa xuân nở bên thềm

Mẹ ơi sao Mẹ vẫn đêm trắng buồn!

 

Tắm chiều sông đủ một bầy
Hai thằng ném một mà bay xuống dòng

Chỉ là những ước cùng mong

Duyên Thơ Lục Bát Cùng trong Một nhà!

 

Tự khúc

(Ngọc Tuyết)

Lời tỏ tình của mùa xuân 

(Trần Mạnh Tuân)    

              

Chia tay

( Lê Bá Duy)

Vay

(Đông Nguyên)

              

Tứ tuyệt độc ẩm           

(Dung Thị Vân)

Ghi âm thanh của gió

( La Trung)

 

Chia tay anh

(Trương Thị Hằng Nga)

 Cầm tay Đà Lạt   

(Nguyễn Tấn On) 

 

Kìa em

(Vũ Mạnh Quang)

Anh về vườn cũ tim em     

(Phạm Bá Quyết)

 

Chồng xa

(Đinh Thường)

Nén phận thơ    

 (Nguyễn Trân Anh)

 

 Ru ta

(Nguyễn thị Ánh trang)    

Giá như

(Hạnh Ly)

         

Một thoáng mùa khô ..…   

(Nguyễn Văn Tao)  

Mùa về

(Dương Đình Ngạt)  

 

Bão tháng giêng

(Phan Trọng Hào)

Sẹo đường còn …

(Vĩnh Phúc)  

             

Hửng hờ bất chợt

(Nguyễn Hiếu)

Gọi chị

(Nguyễn Thành Giang) 

            

Chùm thơ hoa

(Huy Phách)

Mắt cuồn của mẹ

(Ngô Văn Tuấn)

           

Rập rình thăm quê

(Minh Tuấn) 

Xuân về không rượu mà …     (Nguyễn Đình Trọng)

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/02/2010 04:10:46 PM)

Sửa bài "Hoạ sĩ Lục bát", tặng các Ráp sĩ Lục bát nhé:

RÁP SĨ LỤC BÁT

Đã từng có Hoạ sĩ rồi!
Bây giờ Ráp sĩ của tôi tặng người:

“Nỗi lòng ai thấu cho tôi?
Gặp thơ hay cứ phải ngồi RÁP ngay.
Ngất ngư như thể cơn say,
Lâng lâng chén rượu, cỗ bày sẵn ăn.

Nhâm nhi từng chữ, từng vần,
Thấm từng ý, đẫm từng dòng dưới trên.
Người trồng, hoa trái đã nên,
Đưa tay hái Lục, RÁP lên Bát này.

Trời hành, muối tóc còn say,
Yêu người còn có, thơ này gửi trao.
Thể cho một chút lòng nào!
Thơ người hay, cố RÁP sao vẫn tình!”

Trần Mạnh Tuân

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 11/02/2010 04:12:34 PM)

Xin họa lại khổ thơ đầu của anh Trần Nguyên Anh:

Ráp sỹ Là cuộc chơi vậy!

Mượn thơ người khác mà thành
"Ráp sỹ Lục Bát" nghe danh cũng "đời"
Chẳng là cho bõ cuộc chơi
Ráp vần cũng bõ cho người sẻ chia

Trần Thanh Dũng

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/02/2010 09:24:26 AM)

Cảm ơn bác Trần Nguyên Anh
Có lời khích lệ nhiệt tình cho ta
Yêu thơ thì phải thế mà
Ta làm "Ráp sĩ" cũng là thú vui

Mượn thơ người tặng lại người
Kết chùm hoa đẹp cho đời cho ta
Mong vườn lục bát đầy hoa
Còn thơ còn ghép, còn là dạo chơi

Cái hay là ở thơ người
Còn ta "Ráp Sĩ" vẽ vời ăn theo!

Ráp sĩ Nguyễn Đức Tuỳ

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 11/02/2010 09:27:10 AM)
     Xin cảm ơn bạn thơ Trần Nguyên Anh đã cổ vũ, động viên anh em "Ráp sỹ".
     Cầu chúc bạn và gia quyến an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc!
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 7660 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 11/02/2010 08:21:47 AM)


Kính tặng các "Ráp sĩ" Lục bát!

Bao công bao sức kết thành,
Mấy ai "Ráp sĩ" xứng danh với đời.
Cho đời thêm đẹp cuộc chơi,
Ghé thăm, xin có đôi lời sẻ chia.

Trần Thanh Dũng, Nguyễn Đình Thư,
Đức Tùy, Minh Giắng sớm trưa miệt mài.
Mỗi tuần hơn hai mốt bài,
Mua vui cũng quá một vài trống canh!

Tết Xuân nay đã đến gần,
Chúc cho Ráp sĩ muôn lần khoẻ vui,
Chung tay góp sức vời đời,
Cho vườn Lục bát xanh tươi bốn mùa!

Xa gần thi hữu sớm trưa,
Động viên một tí...cho vừa lòng nhau
Ráp thơ hay, nối nhịp cầu,
Yêu thơ, yêu bạn...mấy câu tâm tình!

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 11/02/2010 08:24:17 AM)

Chút âm vang gửi câu tin
Qua dòng lục bát ta mình nối thơ
Thả hồn lãng đãng ngu ngơ
Gửi về phương nớ mộng lờ lững trôi

*10.02.2010 HLL

Các bài khác: