EM ƠI

Vũ Mạnh Quang
Em ơi về với chiều mưa
Xoè ô che những giấc mơ ngọt ngào
Em ơi về với giàn trầu
Tưới cho xanh thắm mùa cau hẹn hò
Em ơi về với con đò
Để trăm sợi gió thêu thùa tóc em
Em ơi về với Hoa Sen
Trả anh chiếc áo bỏ quên trên cành (*)
Em ơi về với sông Trăng
Để nghe tiếng sóng nồng nàn khúc ru
Dịu dàng mắt biếc mùa Thu
Chớp trong mưa lạnh gió lùa ướt mi.
--------
(*) : ý ca dao
V.M.Q
______________
Tác giả Vũ Mạnh Quang
Email: manhquangnd@gmail.com
|
Bài thơ cảm xúc, hình ảnh không có gì đặc biệt! Chúc tác giả có sáng tác hay, tuân thủ niêm luật tối thiểu của thơ lục bát.
Thơ tình đọc đã mấy lần/ Càng đọc càng thấy " lệch "vần thấp cao/ Ý tứ mỏng mảnh làm sao/ Nên thơ chẳng thấy đọng vào trong tim !
|