NỒNG NÀN
Lâm Viên
Nồng nàn anh gọi tên em
Chưa qua giấc mộng đã mềm giấc mơ
Trăng khuya lắt léo đang chờ
Cùng anh gieo lục bát thơ tặng Nàng
Bỗng trên bàn phím rộn ràng thơ rơi
Đêm thâu anh dệt nên lời
Gởi về bên ấy đầy vơi nỗi lòng
Thu về đêm quá mênh mông
Gió thu ve vuốt giấc nồng em say
Canh dài vời vợi trên tay
Hừng đông thức dậy chan đầy tình yêu.
L.V
______________
Liên hệ tác giả Lâm Viên
Email: sicaotien_1952@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0903938830- 0909938830
|
Cám ơn luc bat com đã đăng bài thơ "Nồng Nàn" lên trang web. Cám ơn nhà thơ Thủy Hướng Dương đã giới thiệu bài thơ này. Cảm ơn bạn đọc Nguyễn công Thanh Buôn Mê Thuật có góp ý . LÂM VIÊN
Nồng nàn chi lắm tình ơi/ Để em mơ với kẻo rồi mộng tan/ Đàn bà dẫu lắm đa đoan/ Làm sao bằng được "nồng nàn" Lâm Viên!
|