CÁI CHIỀU HÔM ẤY

Nguyễn Vĩnh Tuyền
Suốt tháng ngày lại bao đêm
Anh tìm nơi ánh mắt em chữ chành
Chành chành cái thuở tóc xanh
Ngần ấy năm lẻ cứ mong manh hoài
Chi chi khuất lấp một mai
Nửa đời một quãng đường dài lãng quên
Một cuộc phôn, chuyện không tên
Chành chành thắp lại ngọn đèn dầu xa
Kìa buổi chiều ấy thiết tha
Bữa cơm đạm bạc… em và tình tôi
Ly cà phê đắng chỗ ngồi
Cuối ngày hôm ấy… đâu rồi em ơi?
Ngoài xa một cọng thu rơi
Vội vàng… và nhớ đầy vơi cả chiều…
N.V.T
____________
Liên hệ tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Email: tuyenthu1111@gmail.com
|
Cái chiều hôm ấy rong chơi../. Nợ xưa đã trả...xong rồi lại vay...!
Với bài thơ này, NVT đã trả xong nợ "Cái chiều hôm ấy" rồi đấy. Nhưng sẽ lại dính nợ mới thôi. Cố mà gỡ nhé. HjHj.
|