
Tường Thụy
Ngồi cùng em hết đêm nay
Ta chung nhau nốt ly này nữa thôi
Vườn xưa cỏ dại kín rồi
Còn trong ký ức một thời xuân xanh.
Trăng mơ soi sáng bến tình
Thấy thuyền lữ khách, thuyền mình nơi đâu
Em về vui với nương dâu
Đường anh đi lắm dãi dầu gió sương.
Nay chung lại chén rượu hồng
Bên con sông bạc mà lòng quặn đau
Biết mình chẳng phải duyên nhau
Đành đi, xin hẹn kiếp sau tìm về.
T.T
________________
Liên hệ tác giả Tường Thụy
Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn
|
Biệt ly là chuyện thường tình.../ Còn chi duyên nợ giữa mình với ta ?
Tôi đọc những vần thơ của tác giả mà ngờ ngợ như có âm hưởng bài Tống biệt hành của Thâm Tâm. Thực tế trong đời tôi cũng đã có lúc phải chia tay, ly biệt như thế nên tôi có cảm giác như được sống lại hoàn cảnh ấy khi đọc vần thơ này. Xin tác giả chia sẻ cảm xúc của mình qua bài thơ trên. Cảm ơn. |