GIỌT THU

Nguyễn Vĩnh
Có gì đáng nói đâu em
Chỉ như lá rụng, gió mềm heo may
Chỉ như một chiếc nhạn bay
Chén tương tư, rót tràn tay nỗi niềm
Chỉ như một giọt sao đêm
Rơi vào đất lạ, mắt em – giọt buồn
Mưa thu ướt nửa trái hôn
Nửa khô cất tận đầu nguồn cơn mê
Đáng gì đâu, một câu thề
Mà sao đắng ngắt môi tê… lỡ làng
Cây tình kết một trái ngang
Nửa em chín, nửa muộn màng vẫn xanh
Bao giờ chín nốt nửa anh
Trái mùa quả đắng, cất thành men say
Môi nồng ánh ướt giọt cay
Giọt thu xanh lại tràn đầy chén em
N.V
______________
Liên hệ tác giả Nguyễn Vĩnh
Điện thoại: 0988435946