CUỘN CHỈ SAI ĐƯỜNG

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Em ru anh nữa kiếp này
Nón mê em đội tỉnh say mặc đời
Ngẩn ngơ bán một nụ cười
Lấy yên giấc ngủ của người em thương
À ơi cuộn chỉ sai đường
Thoi đưa lạc lối người thương không về
Dặm dài ngót có câu thề
Trăng rơi đáy sóng bốn bề đầy sương
À ơi ru lại tơ vương
Buộc sao cho chặt người thương với tình
Bao nhiêu ràng buộc vô hình
Tay em xe sợi thêm mình luồn kim
À ơi bảy nổi ba chìm
Kiếp long đong thế, ngủ im bẽ bàng
Bắc cầu lụa gấm anh sang
Đường yêu xin chọn giữa ngàn lối đi
À ơi khép lại cánh mi
Biết đâu duyên phận có thì mà thôi
Ngủ đi anh, em thả trôi
Bao nhiêu hờn giận để ngồi ru anh
Gió trời cũng ngủ ngoan lành
Sao anh chưa ngủ sao đành phụ em
Hoài công em thức đêm đêm
Ru cho bóng tối ướt mềm nỗi đau
Bây giờ câu hát nát nhàu
Sai đường cuộn chỉ lăn vào… kiếp yêu!
N.T.T.T
__________________
Liên hệ tác giả Nguyễn Thị Thanh Tâm
Lớp CLC, Ngữ Văn, K56 - ĐH Sư phạm HN
Email: thanhtam2832006@yahoo.com
Điện thoại: 0942.350.988
|
Em rất thích bài thơ của chị. |