BÀI THƠ VIẾT TRÊN ỐNG THUỐC NỔ
Nguyễn Đình Trọng
Khắc tên lên ống phá rào (F.R)*
Nhắc ta nhớ những năm nào bên nhau
Tháng ngày vùn vụt qua mau
Thời gian nhuốm những mái đầu bạc phơ…
Những ai ngày ấy… Bây giờ,
có còn nhớ phút nằm chờ đạn bay
Mênh mông nắng gió heo may
Một vùng trời đất Sơn Tây đi về.
Hỡi người đi bắn F.R
Từng như khô giữa nắng hè chang chang
Cho vùng cửa mở thênh thang
Sau dây bộc phá rền vang núi đồi.
Đã từng ăn đứng, ngủ ngồi
Chuyền tay điếu thuốc bẻ đôi giữa rừng
Và bao nhiêu cái… đã từng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui sao!
Chợt lòng cảm thấy nao nao
Máu Kim Chi** đổ thắm bao nghĩa tình
Nhớ về Quốc Tám, Đức Minh,
Đạt, Sâm, Hồng, Ảnh… có mình có ta!
Cuộc đời như mới hôm qua
Bao nhiêu khuôn mặt hiện ra, bồi hồi
Đã từng sống chết một thời
Ẩn trong khói súng sắc ngời Huân chương…
Nhớ người lòng dạ vấn vương
Xin cho được thắp nén hương… tạ từ!
__________
* F.R – Một loại vũ khí do Viêt
** Những đồng đội cùng tham gia đề tài, đã hy sinh.
N.Đ.T
_____________
Lời tác giả Nguyễn Đình Trọng
Nhân kỷ niệm lần thứ 68 Ngày Thương binh Liệt sĩ (27- 7),
tôi xin gửi về BBT và bạn đọc"Bài thơ viết trên ống thuốc nổ",
như một nén nhang thắp lên để tưởng nhớ về những người con
đã anh dũng hy sinh vì nền Độc lập - Tự do của Dân tộc,
trong đó có những đồng đội thân yêu của tôi...
Kính chúc sức khoẻ!
Điện thoại: 01233 123 789
Email: tucchip@vnn.vn