Chủ nhật, 19/05/2024,


Nẻo nhớ (An Thảo) (22/07/2009) 

                                             NẺO NHỚ

 

                         An Thảo

 

 

Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng

Em đà có chốn, anh dừng vãng lai…

(Ca dao)

 

 

Chuồn chuồn hỏi ngọn mía mưng

Người dưng mà nhớ người dưng có kỳ?

Mía rằng thương nhớ thường khi

Rơi đâu ướt đó có tuỳ ai đâu

 

Đã vương tơ khắc kèm sầu

Tránh là chuyện khó rầu rầu mà chi

Trót thầm lặng lối vân vi

Giờ qua ngõ trúc người đi mất rồi

 

Mía sao ngọt tới chơi vơi

Cho chuồn đậu dính mật trời khó bay

Chuyện đời xưa với đời nay

Yêu thời quyết ngỏ lời say tận lòng

 

Bõ một thời trót nhớ mong

Bõ một đời nặng tơ lòng luyến lưu

 

 

A.T

 

 ________________

 

Liên hệ tác giả An Thảo

Email: phuongthaoxhh@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thu Hồng - thhong1962@yahoo.com.vn -  - Tân sơn nhất  (Ngày 21/12/2009 06:51:09 PM)

Em gái An Thảo viết bài thơ lục bát phát triển trên hai câu ca dao thật tình.Đọc bài thơ có cảm nhận Em đã từng hiểu nhiều về nông thôn việt nam Mỗi câu Em viết mang đầy hơi thở của đồng đất chúc Em vui viết nhiều vần thơ hay

Các bài khác: