BÃI SÔNG

Nguyễn Hoàn
Bãi sông Ninh ấy quê tôi
Bến đò Sồng đó một thời tôi qua
Thuở còn nho nhỏ theo bà
Ươm cành dâu xuống phù sa bãi bồi
Phù sa lút dấu chân tôi
Giữa bầy cò trắng xăm mồi chiều mưa.
Ngỡ như chuyện của ngày xưa
Bãi phù sa ấy bây giờ còn đâu!
Mỗi lần tay vít cành dâu
Ngẩn nhìn dòng nước nông sâu đổi mùa
Lao xao con sóng ru bờ
Sông trôi, ai bảo hững hờ sông trôi?
Sông ào ạt giữa lòng tôi
Để da diết một bãi bồi chiều mưa.
N.H
____________
Liên hệ tác giả Nguyễn Hoàn
CLB thơ Sông Ninh
Email: Doantrang32@ymai.com