BÓNG CHIỀU
Kính tặng những Cựu
Nữ TNXP đang ở chùa

Nguyễn Quốc Trưởng
Buông neo… một tiếng thở dài,
Chiều buông tóc rối, giát ngoài mái hiên.
Xác xơ cánh lá yếu mềm,
Gió lùa đan sợi tơ duyên một thời.
Bể dâu, dâu bể đời người
Lá vàng bay để rối bời sớm trưa.
Đâu hồi… con gái ngày xưa
Đạn bom cùng với nắng mưa, dốc đèo…
Truân chuyên mãi chẳng được yêu
Thuyền xưa… còn một mái chèo cố khua
Hạt vàng để lại cho mùa
Ngậm ngùi nhận lại chát chua về mình.
Chuông chùa vọng giữa tâm linh
Tay lần… tràng hạt, giật mình ngẩn ngơ…
N.Q.T
_____________
Liên hệ tác giả qua DĐ: 0956247569
Email: lucbatthoibinh@gmail.com