Ý NGHĨ

Nguyễn Thanh Tùng
Cả tuần theo dõi bộ phim
“Không về nhà”, lại muốn tìm điều chi?
Gia cảnh nghèo, sống chi li
Một chồng, một vợ, nữa thì một con
Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Chính nhân quân tử mà non nước gì?
Chồng hiền quá, vợ sân si
Tham ô công quỹ, có khi lại giàu
Đi về, chát chúa, làu bàu
Không về thì biết đi đâu bây giờ?
Làm người sống giữa thực mơ
Được voi lại cứ mong chờ đòi tiên.
Trèo cao, té nặng, nhãn tiền
Đã nghe Phật dạy nỗi niềm trần gian?
Quá khứ nhiều nỗi đa đoan
Tương lai là cõi mơ màng về sau
Hiện tại (chẳng mới gì đâu)
Bằng lòng vui sống, sang giàu mặc ai.
NTT
______________
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Giáo viên trường Trần Hưng Đạo
Email: khaiminhtt@gmail.com