CẤT GIẤU NỤ CƯỜI

Đậu Phi Hùng
Ôm niềm thơ lạc cõi tình
Giối giăng thảng thốt giật mình giữa đêm
Trầu cau trót đã không têm
Tình duyên lạt buộc môi mềm ái ân
Lòng đêm ôm mộng xa gần
Vòng tay sương khói mấy lần chung chiêng
Chén khuya trút cạn nỗi niềm
Rót vào nỗi nhớ dành riêng cho người
Trải đời, thoắt đã mấy mươi
Tóc xanh lấm láp nụ cười mỉa mai
Ừ! thì năm tháng rộng dài
Có chăng chỉ để ngày mai ngọc ngà.
Giang hồ vẫn thói lân la
Trời mây bốn bể là nhà rong chơi
Những khi trái gió trở trời
Đói, no, sướng, khổ, khóc, cười bao phen?
Ngoài kia trăng đã thắp đèn
Trời đêm chếnh choáng hơi men ngà ngà
Say cùng cuộc rượu hát ca
Tỉnh ra đã thấy tuổi già treo trên
Quên để nhớ, nhớ rồi quên
Tình ơi! lạc giữa mấy miền phù hoa.
Đ.P.H
_____________
Liên hệ tác giả: Đậu Phi Hùng
Email: Hung_picasso@yahoo.com
Điện thoại: 0905.524310