Xin trời một trận mưa rào đón tôi
Trở về với núi với sông
Trở về với đất với không có gì
Hồn thơ lục bát ra đi
Xin người ở lại sống vì nhau hơn
Vì nhau thì bão hết cơn
Bao nhiêu là những giận hờn sẽ tan
Đã không theo đóm ăn tàn
Xin đừng trâu lấm vấy càn ngõ quê
Đã không mắc phải bùa mê
Xin đừng quên chốn đi về thiên thai
Đã tin đêm ngắn ngày dài
Biết hoa hồng dẫu lắm gai vẫn cầm
Đã đi ngậm ngải tìm trầm
Làm sao tránh khỏi lỗi lầm ban mai
Nếu còn tin ở đất đai
Bao nhiêu gánh nặng trên vai cũng thường.
Nếu còn là kẻ bất lương
Bao nhiêu bão tố mười phương đổ vào
Tôi giờ về với trăng sao
Xin trời một trận mưa rào đón tôi!
Đồng Đức Bốn

Bài họa:
THƠ GỬI NGƯỜI Ở LẠI
“Trở về với núi với sông
Trở về với đất với không có gì
Hồn thơ lục bát ra đi
Xin người ở lại sống vì nhau hơn.”
Vì nhau đâu chỉ áo cơm
Vì nhau để giữ tiếng thơm ông bà
Vì nhau nghĩa Mẹ, công Cha
Vì nhau để giữ nghiệp nhà bền lâu
Vì nhau để giữ lấy câu:
“Con dòng cháu dõi, đẹp giàu thế gia”
Vì nhau để biết nhìn xa
Đâu là vinh, nhục của nhà bấy nay?
Vì nhau tay nắm chặt tay
Đơn thương, độc mã biết ngày nào nên!
Vì nhau để có chí bền
Anh em hợp lực, dưới trên một lòng
Vì nhau đâu có quản công
Gian lao cùng vượt, bão giông cùng chèo
Vì nhau chí lớn phải theo
Đó là: Học nữa, học nhiều, học chăm!
Vì nhau để thấm lời răn:
Học lễ, học nghĩa, học ăn, học làm…
Vì nhau học phải siêng, ham
Đừng như con trẻ vừa làm vừa chơi
Vì nhau học để thành người
Tỏ tường đạo lý cho đời khỏi chê…
Người không còn chút u mê
Biết đâu phải trái để phê phán đời
Người không có chữ… Hỡi ơi!
Phàm phu tục tử nói lời ai nghe
Rồi mai… ai cũng trở về
Với mây, với gió mong bề bình an…
“Đã không theo đóm ăn tàn
Xin đừng trâu lấm vẩy càn ngõ quê”
Đã không nghĩ đến thói, lề
Xin đừng chặn lối đi về mai sau.
Chỉ vì ý cạn, mưu sâu
Hồn về quê cũ còn đâu ngắn dài
Cha ông để lại đất đai
Cho ai hương khói? Và ai xé, cầm?
“Đã đi ngậm ngải tìm trầm
Làm sao tránh khỏi lỗi làm ban mai”
Biết rằng ai đã hiểu ai
Nghiệp nhà dẫu nặng trên vai cũng thường!
“… Nếu còn là kẻ bất lương
Bao nhiêu bão tố mười phương đổ vào
Tôi giờ về với trăng sao
Xin trời một trận mưa rào đón tôi!”
Người về… lạc cảnh xa xôi
Bài thơ gửi lại bồi hồi lòng ta!
Tháng 6..2009
Đỗ Thế Hạnh
Liên hệ với tác giả Đỗ Thế Hạnh
Số nhà: 24 – Ngõ: 259 – Ngách: 5 - Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 0438 695 653 – 0912.334 279