ĐỪNG BUỒN MẸ ƠI!

Nguyễn Ngọc Sơn
“Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy”
Ai về gửi mẹ khăn này
Để lau nước mắt những ngày nhớ con.
Chín tháng, mười ngày vuông tròn
Mà sao đời mẹ mỏi mòn, mẹ ơi!
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi
Mẹ nhìn lũ trẻ sang chơi, tủi hờn.
Con đi! Góc bếp cô đơn.
Mái tranh mưa dột - từng cơn gió lùa.
Con đi vắng những ngày mùa
Rơm vàng mẹ búi, con đùa khắp sân.
Củ khoai mỗi tối mẹ vần
Giờ đây khoai cháy… tan tành còn đâu
Con về dưới tấc đất sâu
Chẳng còn được nữa… nghe câu ru hời.
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi
Mẹ đừng cô quạnh giữa trời bão giông.
N.N.S
_________
Liên hệ Nguyễn Ngọc Sơn (Phú Thọ)
Email: sondantoc@gmail.com
ĐT: 0210.822268 - 0945.522268