DUYỀN TRẦN

Bùi Thị Bình
“Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau bốn bổ ra làm mười “
Thương người chi lắm người ơi
Để cho trời đất mang lời thở than
Không vì bạc, chẳng vì vàng
Không vì danh lợi không ham sang giàu
Không màng phong nhã mày râu
Không màng tuấn tú, không cầu vinh hoa
Chỉ cần ta với riêng ta
Chỉ cần ta với cỏ hoa đất trời
Một mình thôi, một mình thôi...
Một lời hẹn ước, nổi trôi cũng đành
Một mình dẫu có thác ghềnh
Một mình dẫu có muôn lần chông gai
Ai đơn sai cứ đơn sai
Thì đành lòng vậy một mai với đời
Biết rẳng cau chỉ bổ đôi
Dù cho bổ tám, một lời cũng xong
Trần ai, nhân thế hư không...
B.T.B
_________________
Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua địa chỉ: