Xót xa (Phạm Nhật Quỳnh) (10/06/2020)
XÓT XA
.jpg)
Phạm Nhật Quỳnh
Chiều nay góc phố mãi chờ
Bóng anh chẳng đến niềm mơ tan rồi!
Người người xuôi ngược có đôi
Riêng em lặng đứng đơn côi một mình
Lẻ loi đếm giọt lệ tình
Đèn đêm phố thị lung linh ánh vàng
Bẽ bàng mười ngón tay đan
Chợt sao thương quá ! đôi bàn tay xinh
Tưởng đan tay với người tình
Xót xa đọng lại giọt thinh không buồn !
P.N.Q
________
Tác giả: Phạm Nhật Quỳnh
ĐT: 0914.510.449
Email: pxquynh48@gmail.com
ĐC: TP. Hồ Chí Minh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: