MẸ ƠI!

Nguyễn Đình Trọng
Con về bên Mẹ, Mẹ ơi!
Xót xa vuông đất làm nơi Mẹ nằm
Mưa phùn buốt tựa kim châm
Đơn sơ manh áo quanh năm mỏi mòn
Cạn bầu sữa Mẹ cho con
Tám mươi bảy tuổi, héo hon từng ngày
Mong manh dáng mỏng thân gầy
Cong như chiếc lá trên cây úa vàng
Một đời tần tảo lo toan
Thảo thơm chăm chút khói nhang Ông Bà
Bây giờ bóng Mẹ đã xa…
Mồ yên mả đẹp cũng là hư không!
Nhìn về Đồn Vụ mênh mông
Sương se se lạnh tịnh không bóng người
Bơ vơ con giữa tháng Mười
Trời cao xin Mẹ ngậm cười bình yên…
N.Đ.T
________
Tác giả: Nguyễn Đình Trọng
ĐT:0838 123 789
ĐC: 14/11 Nhất Chi Mai, Tân Bình, Tp. HCM