ĐỢI TRĂNG SẼ RẰM

Nguyễn Kim Dung
Qua đình, nghiêng bóng sân đình
Ước ao hai bóng là mình với ta
Sang đền, dựa bóng cây đa
Đa đừng bật gốc làng ra bắt đền
Ơi mình, còn nhớ hay quên
Cái hôm xin quẻ thánh hiền se đôi
Ra sông, hết đứng lại ngồi
Muốn nghiêng cạn nước để rồi bên nhau
Vào chùa, đứa trước đứa sau
Hình như Di Lặc ngài chau mày cười
Rằng: duyên đã buộc mười mươi
Chửa trăm năm cũng đã lời trăm năm
Mình ơi, rồi cũng sẽ rằm
Trăng hai nửa hợp lại ăm ắp đầy.
N.K.D
__________
Nhà thơ: Nguyễn Kim Dung
ĐT: 0326.154.855
ĐC: 205 đường Ngô Quyền, P. Ngô quyền, TP. Hải Phòng